Bài viết mới | EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Yesterday at 20:32
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:06
Nguyễn Thái Học 1902- 1930 (Nhượng Tống) by Ai Hoa Yesterday at 10:25
Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Yesterday at 10:08
Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Yesterday at 07:34
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Tue 14 May 2024, 13:15
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 14 May 2024, 09:55
4 chữ by Tinh Hoa Mon 13 May 2024, 20:23
MÂY NGŨ SẮC 13.05.2024 by mytutru Mon 13 May 2024, 15:05
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Mon 13 May 2024, 06:14
CÁC LOÀI CHIM ĐẸP by mytutru Sun 12 May 2024, 10:51
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Sun 12 May 2024, 00:04
Lục bát by Tinh Hoa Sat 11 May 2024, 14:33
QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri 10 May 2024, 16:51
Mái Nhà Chung by mytutru Thu 09 May 2024, 23:18
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:56
Lời muốn nói by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:37
Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13
Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49
7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59
5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37042 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: Re: MÃI NHỚ ƠN THẦY Wed 22 Dec 2021, 12:54 | |
| NẾU ĐƯỢC…
Ao tù nặng nghiệp chốn quê hương Vạn khó ngàn khăn chẳng thể lường Kén nhện giăng màng tròn kiếp vướng Tơ tằm kéo sợi trọn đời vương Khi cày vẫn khổ vì thời cuộc Lúc gánh còn đau bởi thế thường Nếu được duyên trời trao ngọn bút Thân này chửa dễ chịu đần ương.
BXP 22.12.2021
|
| | | mytutru
Tổng số bài gửi : 11221 Registration date : 08/08/2009
| Tiêu đề: Re: MÃI NHỚ ƠN THẦY Wed 22 Dec 2021, 14:47 | |
|
NẾU ĐƯỢC… --- Ao tù nặng nghiệp chốn quê hương Vạn khó ngàn khăn chẳng thể lường Kén nhện giăng màng tròn kiếp vướng Tơ tằm kéo sợi trọn đời vương Khi cày vẫn khổ vì thời cuộc Lúc gánh còn đau bởi thế thường Nếu được duyên trời trao ngọn bút Thân này chửa dễ chịu đần ương. ---- BXP 22.12.2021 ---------
TẬP SẼ ĐƯỢC (đôi lời giải thích) --- Sắc đủ căn trần tại cố hương .!!!. Buồn nên phủi sạch chớ so lường Xa nhìn đấy kẻ còn thua bạn.!. Rộng nghĩ nay người chỉ kém vương Sức khỏe tuy mòn "tâm bất biến" Huệ an mãi tỉnh "phận vô thường" Đời mà liễu ngộ cầm thanh bút Giải thoát ao sầu khỏi dỡ ương.!. ---- TKN Đào Liên 22.12.2021.Tân Sửu ---------
Được sửa bởi mytutru ngày Wed 22 Dec 2021, 19:32; sửa lần 1. |
| | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37042 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: Re: MÃI NHỚ ƠN THẦY Wed 22 Dec 2021, 17:15 | |
| - mytutru đã viết:
NẾU ĐƯỢC… --- Ao tù nặng nghiệp chốn quê hương Vạn khó ngàn khăn chẳng thể lường Kén nhện giăng màng tròn kiếp vướng Tơ tằm kéo sợi trọn đời vương Khi cày vẫn khổ vì thời cuộc Lúc gánh còn đau bởi thế thường Nếu được duyên trời trao ngọn bút Thân này chửa dễ chịu đần ương. ---- BXP 22.12.2021 ---------
TẬP SẼ ĐƯỢC (đôi lời giải thích) --- Sắc đủ căn trần tại cố hương .!!!. Buồn nên phủi sạch chớ so lường Xa nhìn đấy kẻ còn thua bạn.!. Rộng nghĩ nay người chỉ kém vương Sức khỏe tuy mòn "tâm bất biến" Huệ an mãi tỉnh "phận vô thường" Đời mà liễu ngộ cầm thanh bút Giải thoát ao sầu khỏi dỡ ương.!. ---- TKN Đào Liên 22.12.2021.Tân Sửu ---------
QUI Y TAM BẢONghe lời Phật dạy kẻ tha hương Quyết định về quê khó chửa lường Pháp học bền lòng xua khổ vướng Kinh trì vững chí xả buồn vương Lăng Nghiêm đã tỏ vui điều tốt Bát nhã còn ham đẹp lẽ thường Đuốc Tuệ Như Lai soi rạng lối Vươn mình cải nghiệp rứt tai ương.
BXP 22.12.2021Cảm ơn Tỷ đã họa thơ động viên
Được sửa bởi buixuanphuong09 ngày Thu 23 Dec 2021, 14:53; sửa lần 2. |
| | | mytutru
Tổng số bài gửi : 11221 Registration date : 08/08/2009
| Tiêu đề: Re: MÃI NHỚ ƠN THẦY Wed 22 Dec 2021, 19:34 | |
| Câu 6 liễu ngộ.. Ngộ triệt để (phá mạt hậu lao quan) * ý nói định tỉnh chăm quán sát cho kỹ.. thì hiểu rõ như là: Thoát ra khỏi lao ngục tối tăm vậy ---- ĐỆ SỬA HỘ SƯ TỶ liễu dấu ngã nhé.. Tỷ cảm ơn Lão Đệ
|
| | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37042 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: Re: MÃI NHỚ ƠN THẦY Wed 22 Dec 2021, 22:32 | |
| - mytutru đã viết:
Câu 6 liễu ngộ.. Ngộ triệt để (phá mạt hậu lao quan) * ý nói định tỉnh chăm quán sát cho kỹ.. thì hiểu rõ như là: Thoát ra khỏi lao ngục tối tăm vậy ---- ĐỆ SỬA HỘ SƯ TỶ liễu dấu ngã nhé.. Tỷ cảm ơn Lão Đệ
Đệ sửa rồi. Đệ vào sửa bài của đệ có từ Thế thường trùng với bài đầu, đọc ý tỷ nên sửa luôn chữ liễu cho tỷ. |
| | | mytutru
Tổng số bài gửi : 11221 Registration date : 08/08/2009
| Tiêu đề: Re: MÃI NHỚ ƠN THẦY Thu 23 Dec 2021, 06:52 | |
| Lão Đệ bị trùng từ lẽ rồi .. Sửa nhé Đệ chuyện thường, sự thường, việc thường Còn không để nguyên sửa câu cuối nhé |
| | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4781 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: MÃI NHỚ ƠN THẦY Thu 23 Dec 2021, 10:36 | |
| - buixuanphuong09 đã viết:
- CẢI NGHIỆP
Nương theo Phật đạo cải đời mình Học Pháp tu Thiền được trí minh Bát Nhã Tâm Kinh nhuần diện ảnh Lăng Nghiêm Đại Chú sáng thân hình Buông hơn bỏ phải vui niềm sống Tích thiện gom hiền mạnh sức sinh Biết đủ không cầu vâng ý dạy Luân hồi chuyển nghiệp… cuộc trường chinh.
BXP 21.12.2021
Cháu mượn vần hoạ vui với bác ạ.
KHUÊ NỮ TỰ TRÀO
Tròn sáu mươi năm ngẫm lại mình Tính thì khờ khạo ít thông minh Chèo thuyền bạn bảo thừa quân số Chụp ảnh người than xấu đội hình Cặm cụi trồng hoa hoa chẳng nở Miệt mài chăm vật vật không sinh Vô duyên đến độ anh Phèo thấy Cũng phải tìm đường vội xuất chinh
Phương Nguyên 23/12/2021
Được sửa bởi Phương Nguyên ngày Thu 23 Dec 2021, 15:30; sửa lần 1. |
| | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37042 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: Re: MÃI NHỚ ƠN THẦY Thu 23 Dec 2021, 13:38 | |
| NHỚ CỐ NHÂN
Vườn xưa lọ mọ biết bao lần Khắc khoải soi tìm bóng cố nhân Kỉ niệm ùa về lưu mấy ý Hồn thơ thức dậy viết đôi vần Đung đưa quả trổ neo tầm mắt Lúc lắc hoa bày giữ bước chân "Dụng võ" lời ai in đáy dạ Vì đâu chẳng thể góp tròn phần?
BXP 23.12.2021
Đã 5 đêm liền hầu như tôi thức trắng. Việc thức trắng đêm nó sẩy ra với tôi như cơm bữa, không có gì đáng nói. Thường thì, dù suốt đêm không ngủ nhưng cứ đến 4h00 là tôi vùng dậy tập, rồi đi bộ, về mệt thì ngủ. Nhưng 5 đêm qua thì khác, cứ đến lúc tôi vùng dậy tập thì lại buồn ngủ, buồn ngủ đến mức không tập nổi phải đi nằm. Nằm là chìm vào những cơn mộng mị ma quái, không thể gọi là ngủ và nó kéo theo suốt một ngày hôn trầm. Sáng nay, tôi cố bứt ra đi bộ. Ra đến đường QL, không có xe nên tôi qua đường an toàn. Nhưng, đi thì đi, tôi không nhận thức được gì, đầu cứ u ờ không tỉnh táo, sợ sẩy ra sự cố nên đi được một vòng, tức 20 phút, tôi phải về. Khi đến đường QL, xe vẫn ít nhưng nó chạy nhanh, tôi không dám qua đường, đứng đợi khoảng 10 phút, gặp những người xe rác trở về, dựa vào đó tôi mới sang đường. Về nhà nằm suốt, đến 11h30 vợ gọi dậy ăn cháo, rồi mở máy, vào ĐV, đọc lời tỷ MTT, thơ họa của PN, nhưng đành khất. Tôi phải tạm nghỉ đi bộ, nghỉ thơ, bài đăng hàng ngày vẫn có, lượng bài dự phòng còn nhiều. Đêm tỉnh táo thì dồn sức cho việc đăng và tìm hoa.
|
| | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37042 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: Re: MÃI NHỚ ƠN THẦY Fri 24 Dec 2021, 10:12 | |
| XƯỚNG HỌA VÔ TƯ
Xướng họa vô tư với bạn mình Cho dù mắt nhặm trí còn minh Trau từ để ý lo phong, hạc Trải vận lưu tâm sợ thượng, bình Hán Việt chưa thông tìm nẻo dẫn Câu vần chửa tỏ liệu đường binh Ân thầy một chữ không lơi lỏng Bốn bể giao duyên cũng thỏa tình
BXP 24.12.2021
|
| | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37042 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: Re: MÃI NHỚ ƠN THẦY Fri 24 Dec 2021, 17:06 | |
| - Phương Nguyên đã viết:
- buixuanphuong09 đã viết:
- CẢI NGHIỆP
Nương theo Phật đạo cải đời mình Học Pháp tu Thiền được trí minh Bát Nhã Tâm Kinh nhuần diện ảnh Lăng Nghiêm Đại Chú sáng thân hình Buông hơn bỏ phải vui niềm sống Tích thiện gom hiền mạnh sức sinh Biết đủ không cầu vâng ý dạy Luân hồi chuyển nghiệp… cuộc trường chinh.
BXP 21.12.2021
Cháu mượn vần hoạ vui với bác ạ.
KHUÊ NỮ TỰ TRÀO
Tròn sáu mươi năm ngẫm lại mình Tính thì khờ khạo ít thông minh Chèo thuyền bạn bảo thừa quân số Chụp ảnh người than xấu đội hình Cặm cụi trồng hoa hoa chẳng nở Miệt mài chăm vật vật không sinh Vô duyên đến độ anh Phèo thấy Cũng phải tìm đường vội xuất chinh
Phương Nguyên 23/12/2021 CHIẾN THẮNG CHÍNH MÌNHĐã tám mươi tư cứ hỏi mình Sao giờ trí óc vẫn còn minh? Dòng tâm gắng luyện thành hiền tính Thể xác chăm xoa được sáng hình Bộ cuốc thênh thang đường biến diệt Hoa tìm bát ngát nẻo tồn sinh Nào ai bắt lão trong khuôn khổ Muốn thắng thân già phải chiến chinh.
BXP 24.12.2021@ Vẫn mất ngủ nhưng hôm nay đã tỉnh táo hơn, sáng nằm suốt, chiều cố đi bộ để họa thơ. Khỏe yếu đan xen liên tục nhưng chưa đổ được. Hì Hì hì! |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: MÃI NHỚ ƠN THẦY | |
| |
| | | |
Similar topics | |
|
Trang 3 trong tổng số 22 trang | Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4 ... 12 ... 22 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |