Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 20:18

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Today at 08:52

5 chữ by Tinh Hoa Yesterday at 22:27

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 11:01

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 MÃI NHỚ ƠN THẦY

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2, 3 ... 11 ... 22  Next
Tác giảThông điệp
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

MÃI NHỚ ƠN THẦY Empty
Bài gửiTiêu đề: MÃI NHỚ ƠN THẦY   MÃI NHỚ ƠN THẦY I_icon13Fri 10 Dec 2021, 09:43

SƯỚNG NHƯ TIÊN

Ôi thời tuổi ngọc sướng như Tiên
Quậy phá vô tư chẳng não phiền
Nhất Quỷ nhì Ma nào sợ nghiệp
Tam lần tứ bận cóc e Thiên
Say bày trận, đáo tâm hoài nghiện
Thích dựng trò, khăng dạ mãi nghiền
Thoắt bỗng sang già lòng tiếc nuối
Ôi thời tuổi ngọc sướng như Tiên.

BXP 10.12.2021

Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

MÃI NHỚ ƠN THẦY Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MÃI NHỚ ƠN THẦY   MÃI NHỚ ƠN THẦY I_icon13Sat 11 Dec 2021, 09:20

VỌNG TIẾNG CHIM TRỜI

Du hồn thoải mái ngắm tầng mây
Bỗng thấy hoa tươi nở ắp đầy
Quả nghiệp thi đàn còn nặng đó
Duyên tình bạn hữu vẫn sâu đây
Giao lưu trải vận lòng tha thiết
Xướng họa trao từ trí ngất ngây
Một tiếng chim trời kêu lạc lõng
Bâng khuâng… chẳng dễ bỏ nơi nầy.

BXP 11.12.2021

@ Xã tôi dính dịch, từ hôm qua học sinh các cấp phải nghỉ, cũng chưa phong, giãn gì, nhưng khuyến cáo người già nên hạn chế đi lại, tôi tạm nghỉ đi bộ. Khi tôi đi bộ làm thơ được thì tinh thần rất phấn chấn, vì vậy tôi không thể bỏ đi bộ. Mệt thì nghỉ, khỏe lại đi, không có gì để hạn chế hay lựa chọn.
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

MÃI NHỚ ƠN THẦY Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MÃI NHỚ ƠN THẦY   MÃI NHỚ ƠN THẦY I_icon13Sat 11 Dec 2021, 22:04

buixuanphuong09 đã viết:
VỌNG TIẾNG CHIM TRỜI

Du hồn thoải mái ngắm tầng mây
Bỗng thấy hoa tươi nở ắp đầy
Quả nghiệp thi đàn còn nặng đó
Duyên tình bạn hữu vẫn sâu đây
Giao lưu trải vận lòng tha thiết
Xướng họa trao từ trí ngất ngây
Một tiếng chim trời kêu lạc lõng
Bâng khuâng… chẳng dễ bỏ nơi nầy.

BXP 11.12.2021


MUỐN HỎI NGƯỜI

Nhẹ nhõm khung trời gió đuổi mây
Thông reo xào xạc lá rơi đầy
Nhìn con kiến đỏ leo rào ấy
Hứng nụ hoa vàng rụng ngõ đây
Nỗi nhớ còn dâng lòng tủi tủi
Cơn sầu vẫn ghé mặt ngây ngây
Bao ngày vắng vẻ người không đáo
Hổng lẽ đang tâm biệt chốn nầy

Phương Nguyên
11/12/2021
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

MÃI NHỚ ƠN THẦY Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MÃI NHỚ ƠN THẦY   MÃI NHỚ ƠN THẦY I_icon13Mon 13 Dec 2021, 09:31

ẢO MỘNG

Đêm dài khắc khoải dâng tâm nguyện
Sớm rạng âm thầm thả trí mơ
Đã xót duyên xưa đành chịu lỡ
Còn thương phận mới phải trông chờ
Bâng khuâng phượng đỏ đường thờ thẫn
Vắng vẻ sen hồng lối ngẩn ngơ
Nhớ tưởng miên man thời cắp sách
Mà đeo nỗi khổ đến bây giờ.

BXP 13.12.2021
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

MÃI NHỚ ƠN THẦY Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MÃI NHỚ ƠN THẦY   MÃI NHỚ ƠN THẦY I_icon13Mon 13 Dec 2021, 23:56

buixuanphuong09 đã viết:
ẢO MỘNG

Đêm dài khắc khoải dâng tâm nguyện
Sớm rạng âm thầm thả trí mơ
Đã xót duyên xưa đành chịu lỡ
Còn thương phận mới phải trông chờ
Bâng khuâng phượng đỏ đường thờ thẫn
Vắng vẻ sen hồng lối ngẩn ngơ
Nhớ tưởng miên man thời cắp sách
Mà đeo nỗi khổ đến bây giờ.

BXP 13.12.2021

ĐÀNH VẬY

Lặng lẽ song buồn khơi nỗi nhớ
Bẽ bàng gác nhỏ ủ cơn mơ
Bài thơ viết dở nôn nao đợi
Tấm áo đan xong rạo rực chờ
Chị nói yêu nhiều ra lẩn thẩn
Em rằng luỵ lắm hoá ngu ngơ
Ừ thôi biết vậy nhưng đành vậy
Bởi trót đa mang bấy tới giờ

Phương Nguyên
13/12/2021
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

MÃI NHỚ ƠN THẦY Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MÃI NHỚ ƠN THẦY   MÃI NHỚ ƠN THẦY I_icon13Tue 14 Dec 2021, 11:20

TIÊM VACCINE

Mũi Vác xin tiêm… có chuyện rồi
Thân già mượn thể nó hành tôi
Hoa tìm chẳng được buồn thôi gõ
Tứ thảo không xong chán bỏ ngồi
Bải hoải tay mồm… cơm nước cụp
Bần thần trí não… tháng ngày trôi
Thơ buông bộ xả sầu da diết
Cháo vợ chăm lo trứng thịt bồi!

BXP 14.12.2021

Bài PN họa tạm khất nhé!
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

MÃI NHỚ ƠN THẦY Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MÃI NHỚ ƠN THẦY   MÃI NHỚ ƠN THẦY I_icon13Wed 15 Dec 2021, 22:33

buixuanphuong09 đã viết:
TIÊM VACCINE

Mũi Vác xin tiêm… có chuyện rồi
Thân già mượn thể nó hành tôi
Hoa tìm chẳng được buồn thôi gõ
Tứ thảo không xong chán bỏ ngồi
Bải hoải tay mồm… cơm nước cụp
Bần thần trí não… tháng ngày trôi
Thơ buông bộ xả sầu da diết
Cháo vợ chăm lo trứng thịt bồi!

BXP 14.12.2021



HẬU VẮC XIN

Phát một vừa xong… dở chứng rồi
Hai vào tiếp nữa khổ thân tôi
U sần khắp mặt khôn cười nói
Cục ngứa toàn thân khó đứng ngồi
Cậy lắm thầy lang tiền đã gửi
Dùng nhiều toa thuốc bệnh nào trôi
Kiên trì chữa trị mà không giảm
Vết cũ chưa se mới lại bồi

Phương Nguyên
15/12/2021
Về Đầu Trang Go down
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11123
Registration date : 08/08/2009

MÃI NHỚ ƠN THẦY Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MÃI NHỚ ƠN THẦY   MÃI NHỚ ƠN THẦY I_icon13Thu 16 Dec 2021, 02:49


MÃI NHỚ ƠN THẦY La-du-10


MÃI NHỚ ƠN THẦY Photo_11





TIÊM VACCINE
---
Mũi Vác xin tiêm… có chuyện rồi
Thân già mượn thể nó hành tôi
Hoa tìm chẳng được buồn thôi gõ
Tứ thảo không xong chán bỏ ngồi
Bải hoải tay mồm… cơm nước cụp
Bần thần trí não… tháng ngày trôi
Thơ buông bộ xả sầu da diết
Cháo vợ chăm lo trứng thịt bồi!
----
BXP 14.12.2021
--------



HẬU VẮC XIN
---
Phát một vừa xong… dở chứng rồi
Hai vào tiếp nữa khổ thân tôi
U sần khắp mặt khôn cười nói
Cục ngứa toàn thân khó đứng ngồi
Cậy lắm thầy lang tiền đã gửi
Dùng nhiều toa thuốc bệnh nào trôi
Kiên trì chữa trị mà không giảm
Vết cũ chưa se mới lại bồi
----
Phương Nguyên
15/12/2021
---------




BIẾT HỔ TRỢ VẮC XIN
---
Dẹp hết phiền lo chuyện đã rồi
Xông dầu tắm sạch hãy nghe tôi
Đọt bàng trị sán êm đềm ngủ "tắm"
Đu đủ trừ giun nhẹ nhõm ngồi "uống"
* Lấy sả băm gừng đau chóng dạt
* Đun dừa chắt nước bệnh liền trôi
Tâm thiền hít thở hai ngày mạnh
Rạng rỡ như hoa sức được bồi..!
----
TKN Đào Liên
16.12.2021.Tân Sửu
---------
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

MÃI NHỚ ƠN THẦY Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MÃI NHỚ ƠN THẦY   MÃI NHỚ ƠN THẦY I_icon13Thu 16 Dec 2021, 19:50

mytutru đã viết:

MÃI NHỚ ƠN THẦY La-du-10


MÃI NHỚ ƠN THẦY Photo_11





TIÊM VACCINE
---
Mũi Vác xin tiêm… có chuyện rồi
Thân già mượn thể nó hành tôi
Hoa tìm chẳng được buồn thôi gõ
Tứ thảo không xong chán bỏ ngồi
Bải hoải tay mồm… cơm nước cụp
Bần thần trí não… tháng ngày trôi
Thơ buông bộ xả sầu da diết
Cháo vợ chăm lo trứng thịt bồi!
----
BXP 14.12.2021
--------



HẬU VẮC XIN
---
Phát một vừa xong… dở chứng rồi
Hai vào tiếp nữa khổ thân tôi
U sần khắp mặt khôn cười nói
Cục ngứa toàn thân khó đứng ngồi
Cậy lắm thầy lang tiền đã gửi
Dùng nhiều toa thuốc bệnh nào trôi
Kiên trì chữa trị mà không giảm
Vết cũ chưa se mới lại bồi
----
Phương Nguyên
15/12/2021
---------




BIẾT HỔ TRỢ VẮC XIN
---
Dẹp hết phiền lo chuyện đã rồi
Xông dầu tắm sạch hãy nghe tôi
Đọt bàng trị sán êm đềm ngủ "tắm"
Đu đủ trừ giun nhẹ nhõm ngồi "uống"
* Lấy sả băm gừng đau chóng dạt
* Đun dừa chắt nước bệnh liền trôi
Tâm thiền hít thở hai ngày mạnh
Rạng rỡ như hoa sức được bồi..!
----
TKN Đào Liên
16.12.2021.Tân Sửu
---------
Cảm ơn tỷ MTT và Phương Nguyên đã họa thơ. Qui luật vô thường của tuổi già khó tránh lắm. Sự cố cơ thể nó vẫn diễn ra, nếu không có Vaccine thì nó từ từ, đệ có điều kiện sử lí, tiêm vaccine nó mượn thể diễn ra đồng loạt, đệ không thích nghi nổi. Rồi kiếp nạn sẽ qua, nhưng cũng phải nhiều ngày nữa. Khổ nhất là chứng đau người, đệ không làm gì được, vào máy chỉ một lát là phải nghỉ. Chứng này không thuốc gì trị được, đệ phải kiên trì chịu đau tập dần thôi.
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

MÃI NHỚ ƠN THẦY Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MÃI NHỚ ƠN THẦY   MÃI NHỚ ƠN THẦY I_icon13Thu 16 Dec 2021, 23:06

buixuanphuong09 đã viết:

Cảm ơn tỷ MTT và Phương Nguyên đã họa thơ. Qui luật vô thường của tuổi già khó tránh lắm. Sự cố cơ thể nó vẫn diễn ra, nếu không có Vaccine thì nó từ từ, đệ có điều kiện sử lí, tiêm vaccine nó mượn thể diễn ra đồng loạt, đệ không thích nghi nổi. Rồi kiếp nạn sẽ qua, nhưng cũng phải nhiều ngày nữa. Khổ nhất là chứng đau người, đệ không làm gì được, vào máy chỉ một lát là phải nghỉ. Chứng này không thuốc gì trị được, đệ phải kiên trì chịu đau tập dần thôi.

Bác nấu đỗ xanh cả vỏ, cho đường phèn hơi hơi ngọt để dễ ăn. Ăn mỗi ngày. Lá tía tô nấu nước uống, cũng uống mỗi ngày. Có tác dụng đấy bác ạ. Cháu tiêm xong bị ngứa hết cả người. Làm như này kiên trì một tháng cũng đã đỡ ngứa nhiều.
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




MÃI NHỚ ƠN THẦY Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MÃI NHỚ ƠN THẦY   MÃI NHỚ ƠN THẦY I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
MÃI NHỚ ƠN THẦY
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» EM MÃI MÃI TRONG TRÁI TIM ANH
» ANH CÓ THỂ MÃI CHỜ EM
» ĐI MÃI
» VẦN THƠ MÃI SÁNG
» MÃI LÀ NIỀM ĐAU
Trang 1 trong tổng số 22 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3 ... 11 ... 22  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: BùiXuânPhượng-