Bài viết mới | EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Today at 10:50
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:06
Nguyễn Thái Học 1902- 1930 (Nhượng Tống) by Ai Hoa Yesterday at 10:25
Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Yesterday at 10:08
Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Yesterday at 07:34
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Tue 14 May 2024, 13:15
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 14 May 2024, 09:55
4 chữ by Tinh Hoa Mon 13 May 2024, 20:23
MÂY NGŨ SẮC 13.05.2024 by mytutru Mon 13 May 2024, 15:05
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Mon 13 May 2024, 06:14
CÁC LOÀI CHIM ĐẸP by mytutru Sun 12 May 2024, 10:51
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Sun 12 May 2024, 00:04
Lục bát by Tinh Hoa Sat 11 May 2024, 14:33
QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri 10 May 2024, 16:51
Mái Nhà Chung by mytutru Thu 09 May 2024, 23:18
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:56
Lời muốn nói by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:37
Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13
Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49
7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59
5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37042 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: Re: MÃI NHỚ ƠN THẦY Tue 14 Jun 2022, 14:07 | |
| ĐI BỘ VƯỜN NHÀ CON
Đạt tám tư rồi thắc thỏm chi Hồn nhiên tuổi trẻ đã qua thì Răng long tóc bạc thôi đường tiến Gối rã chân chồn hết nẻo phi Mãi muốn tìm hoa không kể buổi Hoài mong trải vận chẳng so kì Thênh thang lối rộng còn êm bước Tản bộ vườn con có ngại gì.
BXP 14.06.2022
|
| | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37042 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: Re: MÃI NHỚ ƠN THẦY Wed 15 Jun 2022, 09:27 | |
| PHƯỢNG
PHƯỢNG tám tư Xuân vẫn sáng hình PHƯỢNG buồn nghiệp nặng chứng thần kinh PHƯỢNG gieo nụ nghĩa nay tròn phận PHƯỢNG ủ bông duyên trước thắm tình PHƯỢNG trẻ đi cày chân mãi mạnh PHƯỢNG già gõ phím mắt hoài tinh PHƯỢNG mê chủng loại nhiều cây cỏ PHƯỢNG quyết tìm hoa vững lộ trình.
BXP 15.06.2022 |
| | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37042 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: Re: MÃI NHỚ ƠN THẦY Thu 16 Jun 2022, 15:38 | |
| DUYÊN ĐỜI
Nhìn xem biến diệt cái duyên đời Lá ngả sang vàng ắt phải rơi Chức tước nào hay làn chớp giật Tiền danh chẳng biết hạt sương dời Say sưa bước mãi chưa về chốn Lặn ngụp bơi hoài chửa đến nơi Tỉnh giấc hôn trầm trong cõi tạm Nhìn xem biến diệt cái duyên đời
BXP 16.06.2022
@ Từ sau sự cố 30/4, cơ thể tôi luôn biến động bất thường, tôi không đi bộ được, cố duy trì nếp tập sáng, tranh thủ mọi giây phút tỉnh táo, cố bám lấy trang HOA tìm niềm vui mà sống. |
| | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4781 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: MÃI NHỚ ƠN THẦY Thu 16 Jun 2022, 20:47 | |
| - buixuanphuong09 đã viết:
- DUYÊN ĐỜI
Nhìn xem biến diệt cái duyên đời Lá ngả sang vàng ắt phải rơi Chức tước nào hay làn chớp giật Tiền danh chẳng biết hạt sương dời Say sưa bước mãi chưa về chốn Lặn ngụp bơi hoài chửa đến nơi Tỉnh giấc hôn trầm trong cõi tạm Nhìn xem biến diệt cái duyên đời
BXP 16.06.2022
@ Từ sau sự cố 30/4, cơ thể tôi luôn biến động bất thường, tôi không đi bộ được, cố duy trì nếp tập sáng, tranh thủ mọi giây phút tỉnh táo, cố bám lấy trang HOA tìm niềm vui mà sống. Hồi này thơ hắn bỏ cháu rồi bác ơi,
GIẬN ĐỜI
Hoạ mãi không xong nghĩ giận đời Chữ cầm chặt thế vẫn còn rơi Thằng chui góc khuất im lìm ngủ Đứa chọn đường xa tấp tểnh dời Hối hả mình gom dồn chật túi Vội vàng nó chạy toả đầy nơi Thẫn thờ cả buổi ghi rồi xoá Hoạ mãi không xong nghĩ giận đời
Phương Nguyên 16/6/2022 |
| | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37042 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: Re: MÃI NHỚ ƠN THẦY Fri 17 Jun 2022, 03:35 | |
| - Phương Nguyên đã viết:
- buixuanphuong09 đã viết:
- DUYÊN ĐỜI
Nhìn xem biến diệt cái duyên đời Lá ngả sang vàng ắt phải rơi Chức tước nào hay làn chớp giật Tiền danh chẳng biết hạt sương dời Say sưa bước mãi chưa về chốn Lặn ngụp bơi hoài chửa đến nơi Tỉnh giấc hôn trầm trong cõi tạm Nhìn xem biến diệt cái duyên đời
BXP 16.06.2022
@ Từ sau sự cố 30/4, cơ thể tôi luôn biến động bất thường, tôi không đi bộ được, cố duy trì nếp tập sáng, tranh thủ mọi giây phút tỉnh táo, cố bám lấy trang HOA tìm niềm vui mà sống. Hồi này thơ hắn bỏ cháu rồi bác ơi,
GIẬN ĐỜI
Hoạ mãi không xong nghĩ giận đời Chữ cầm chặt thế vẫn còn rơi Thằng chui góc khuất im lìm ngủ Đứa chọn đường xa tấp tểnh dời Hối hả mình gom dồn chật túi Vội vàng nó chạy toả đầy nơi Thẫn thờ cả buổi ghi rồi xoá Hoạ mãi không xong nghĩ giận đời
Phương Nguyên 16/6/2022 Cảm ơn Phương Nguyên đã họa thơ. Cảm xúc thơ không thể gượng ép, giờ bác cũng bí lắm, không đáp họa được đâu. Đêm chỉ ngủ được khoảng một giờ chập tối, từ 21h00 đến sáng là thức suốt, đêm này qua đêm khác như thế, ngày thì hôn trầm suốt, không một giây tỉnh táo ... Bác không đi bộ được nên thơ rất hạn chế. |
| | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37042 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: Re: MÃI NHỚ ƠN THẦY Fri 17 Jun 2022, 03:47 | |
| ĐI BỘ VƯỜN NHÀ CON 2 Dạo gót vườn con luyện sức giàBồi hồi ngẫm lại tháng năm quaPhong phanh áo mỏng tâm lần bậcChật vật thân đơn chí vượt đàThế chấp căn nhà lo ở bãiĐưa trình cuốn sổ sợ theo MaHăng làm dám nghĩ nên cơ nghiệpChẳng Mỹ không Hàn chỉ Việt ta.BXP 17.06.2022
Được sửa bởi buixuanphuong09 ngày Sun 19 Jun 2022, 14:24; sửa lần 2. |
| | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4781 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: MÃI NHỚ ƠN THẦY Fri 17 Jun 2022, 10:21 | |
| - buixuanphuong09 đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- buixuanphuong09 đã viết:
- DUYÊN ĐỜI
Nhìn xem biến diệt cái duyên đời Lá ngả sang vàng ắt phải rơi Chức tước nào hay làn chớp giật Tiền danh chẳng biết hạt sương dời Say sưa bước mãi chưa về chốn Lặn ngụp bơi hoài chửa đến nơi Tỉnh giấc hôn trầm trong cõi tạm Nhìn xem biến diệt cái duyên đời
BXP 16.06.2022
@ Từ sau sự cố 30/4, cơ thể tôi luôn biến động bất thường, tôi không đi bộ được, cố duy trì nếp tập sáng, tranh thủ mọi giây phút tỉnh táo, cố bám lấy trang HOA tìm niềm vui mà sống. Hồi này thơ hắn bỏ cháu rồi bác ơi,
GIẬN ĐỜI
Hoạ mãi không xong nghĩ giận đời Chữ cầm chặt thế vẫn còn rơi Thằng chui góc khuất im lìm ngủ Đứa chọn đường xa tấp tểnh dời Hối hả mình gom dồn chật túi Vội vàng nó chạy toả đầy nơi Thẫn thờ cả buổi ghi rồi xoá Hoạ mãi không xong nghĩ giận đời
Phương Nguyên 16/6/2022 Cảm ơn Phương Nguyên đã họa thơ. Cảm xúc thơ không thể gượng ép, giờ bác cũng bí lắm, không đáp họa được đâu. Đêm chỉ ngủ được khoảng một giờ chập tối, từ 21h00 đến sáng là thức suốt, đêm này qua đêm khác như thế, ngày thì hôn trầm suốt, không một giây tỉnh táo ... Bác không đi bộ được nên thơ rất hạn chế. Không có thơ cũng buồn bác nhỉ! |
| | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4781 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: MÃI NHỚ ƠN THẦY Fri 17 Jun 2022, 10:26 | |
| - buixuanphuong09 đã viết:
ĐI BỘ VƯỜN NHÀ CON 2
Dạo gót vườn con luyện sức già Bồi hồi ngẫm lại tháng năm qua Phong phanh áo mỏng tâm lần bậc Chật vật thân đơn chí vượt đà Thế chấp căn nhà lo ở bãi Đưa trình cuốn sổ sợ theo Ma Hăng làm dám nghĩ nên cơ nghiệp Chẳng Mỹ không Hàn chỉ Việt ta.
BXP 17.06.2022 @ Đây là nhà, vườn của con trai thứ hai tôi, 20 năm trước là đất đấu thầu một khu triều ao trũng, khởi nghiệp từ mảnh đất quán nước của tôi. Sau khi tốt nghiệp TCTY, tôi giao cho con tài sản là túp lều quán nước, với một tủ thuốc Thú y chỏng trơ vài loại thuốc, nhưng là thìa bột nhỏ nhoi để con gột nên hồ. Rồi con cưới vợ, cũng là bạn học một trường, hai nửa hợp vào, chung tay dựng nghiệp. Vợ bán thuốc, chồng chữa gia súc cho dân, kết hợp nuôi gà lợn. Tich lũy được chút vốn, con mạnh dạn đấu thầu một khu triều ao với giá 45 triệu (mà cả tài sản của con lúc đó chưa đủ 45 triệu). Rồi còn phải thuê đào, đắp, phun cát, xây chuồng trại …, một khoản kinh phí khổng lồ đi vay! Bao nhiêu sổ đỏ nhà, đất, ruộng của tôi và người thân con đều mượn đem thế chấp Ngân hàng. Nếu nó thất bại thì chúng tôi sẽ ra sao!!! Ngày nay, con đã là Giám đốc một công ty, có nhiều trang trại, trong đó có một trang trại rộng 02 hecta, nuôi lợn theo qui trình công nghệ Hà Lan … Vài dòng ngắn ngủi không thể nói hết về con, chỉ xin tóm lại vài ý : Con trai tôi, vừa là quý tử, vừa là hiếu tử, từ hai bàn tay trắng đi lên Biết kiếm tiền, biết giữ tiền, Biết đem tản lộc … tâm hiền cha trao. Không chỉ có con trai hiếu thảo mà cả con dâu, cháu nội hợp thành một gia đình hoàn hảo đức tài. Đó là niềm tự hào, hạnh phúc vô bờ của tôi. Cả hai cái vườn cháu đều không thấy bác ạ. Cháu chúc mừng bác và em. Chúc bác sống khoẻ qua ngưỡng 90, tiến tới 100. Chúc em sự nghiệp luôn vững vàng! |
| | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37042 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: Re: MÃI NHỚ ƠN THẦY Fri 17 Jun 2022, 17:45 | |
| - Phương Nguyên đã viết:
- buixuanphuong09 đã viết:
ĐI BỘ VƯỜN NHÀ CON 2
Dạo gót vườn con luyện sức già Bồi hồi ngẫm lại tháng năm qua Phong phanh áo mỏng tâm lần bậc Chật vật thân đơn chí vượt đà Thế chấp căn nhà lo ở bãi Đưa trình cuốn sổ sợ theo Ma Hăng làm dám nghĩ nên cơ nghiệp Chẳng Mỹ không Hàn chỉ Việt ta.
BXP 17.06.2022 @ Đây là nhà, vườn của con trai thứ hai tôi, 20 năm trước là đất đấu thầu một khu triều ao trũng, khởi nghiệp từ mảnh đất quán nước của tôi. Sau khi tốt nghiệp TCTY, tôi giao cho con tài sản là túp lều quán nước, với một tủ thuốc Thú y chỏng trơ vài loại thuốc, nhưng là thìa bột nhỏ nhoi để con gột nên hồ. Rồi con cưới vợ, cũng là bạn học một trường, hai nửa hợp vào, chung tay dựng nghiệp. Vợ bán thuốc, chồng chữa gia súc cho dân, kết hợp nuôi gà lợn. Tich lũy được chút vốn, con mạnh dạn đấu thầu một khu triều ao với giá 45 triệu (mà cả tài sản của con lúc đó chưa đủ 45 triệu). Rồi còn phải thuê đào, đắp, phun cát, xây chuồng trại …, một khoản kinh phí khổng lồ đi vay! Bao nhiêu sổ đỏ nhà, đất, ruộng của tôi và người thân con đều mượn đem thế chấp Ngân hàng. Nếu nó thất bại thì chúng tôi sẽ ra sao!!! Ngày nay, con đã là Giám đốc một công ty, có nhiều trang trại, trong đó có một trang trại rộng 02 hecta, nuôi lợn theo qui trình công nghệ Hà Lan … Vài dòng ngắn ngủi không thể nói hết về con, chỉ xin tóm lại vài ý : Con trai tôi, vừa là quý tử, vừa là hiếu tử, từ hai bàn tay trắng đi lên Biết kiếm tiền, biết giữ tiền, Biết đem tản lộc … tâm hiền cha trao. Không chỉ có con trai hiếu thảo mà cả con dâu, cháu nội hợp thành một gia đình hoàn hảo đức tài. Đó là niềm tự hào, hạnh phúc vô bờ của tôi. Cả hai cái vườn cháu đều không thấy bác ạ. Cháu chúc mừng bác và em. Chúc bác sống khoẻ qua ngưỡng 90, tiến tới 100. Chúc em sự nghiệp luôn vững vàng! Đây là những bức ảnh gia đình chú em bác về dự lễ giỗ, ghé vào thăm chụp hình vườn nhà em, lúc đó bác ở nhà. Đây là trang trại lớn đầu tiên của em, trước là khu đấu thầu ao triều, nay đã vào sổ đỏ, mua thêm mấy mảnh đất mặt đường liền kề, mua hết những mảnh ruộng vặt tiếp giáp phía gần sông, tạo thành khu đất rất rộng làm trang trại. Nay em không nuôi lợn ở đây nữa, san lấp ao hồ tạo thành vườn cảnh, phía giáp đường quốc lộ là văn phòng giao dịch và cửa hàng bán thức ăn gia súc. Nghĩ đến những khoản vay nợ của nó, bác sợ đến thót tim. Ngoài món nợ khủng ở Ngân hàng, nó còn vay nóng lãi ngày, vay hàng trăm cây vàng khi vàng luôn trượt giá. Giờ nó đã trả hết nợ vàng, chỉ còn khoản nơ luân lưu ở ngân hàng. |
| | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37042 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: Re: MÃI NHỚ ƠN THẦY Wed 06 Jul 2022, 14:35 | |
| DUYÊN THẦM
Sao mình giữ mãi sợi tơ vương Sải cánh chim đi khuất nẻo đường Tím sắc bằng lăng nơi kiếp tựa Tươi màu phượng vĩ chốn đời nương Còn mơ bóng cũ khôn phân giải Vẫn nhớ hình xưa khó dãi tường Tế nhị ô che ngày gặp ấy Duyên thầm mái tóc chửa phai hương.
BXP 17.06.2022 @ Còn một bài cũ đăng nốt, cố gắng trở lại với thơ. |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: MÃI NHỚ ƠN THẦY | |
| |
| | | |
Similar topics | |
|
Trang 20 trong tổng số 22 trang | Chuyển đến trang : 1 ... 11 ... 19, 20, 21, 22 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |