Bài viết mới | ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Yesterday at 23:54
EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Yesterday at 23:10
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:09
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 08:05
Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42
Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:39
Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 03 May 2024, 16:27
Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36
Mái Nhà Chung by mytutru Thu 02 May 2024, 00:38
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49
7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59
5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09
Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01
Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38
Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28
KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00
Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Nguyên Hữu
Tổng số bài gửi : 1841 Age : 41 Registration date : 30/01/2015
| Tiêu đề: Re: Trang thơ Nam Toàn Fri 17 Sep 2021, 20:14 | |
| GIÁ TRỊ BẢN THÂN Bạn hay nói mình kém cỏi thì Luôn luôn nghĩ rằng không làm được Chưa thử cố gắng đã bỏ đi Nên tuột dốc là điều báo trước… Sẽ mãi là điều ước mà thôi Khi ai đó là người giống bạn Khi không thể đã hơn một đôi Điều đúng đắn bạn luôn ca thán… Ồ ai đó vừa làm được rồi May mắn thôi. Đúng mà. Chắc thế Nhiều kẻ đứng mấy kẻ được ngồi Hơn một tí. Số trời. Chẹp. Kệ… Ngày qua ngày bạn để thả trôi Chưa quyết định, không muốn thay đổi Sẽ chìm dần lạc hậu với đời Luôn kém cỏi là điều mong đợi?… 17-09-2021 Nam Toàn |
| | | Nguyên Hữu
Tổng số bài gửi : 1841 Age : 41 Registration date : 30/01/2015
| Tiêu đề: Re: Trang thơ Nam Toàn Sun 26 Sep 2021, 20:08 | |
| ÍCH KỶ Ích kỷ là mong được mọi người Quan tâm, chú ý mỗi mình thôi Nhưng không vẽ đẹp người bên nớ Chẳng thể lời hay kẻ dưới rồi Nói bản thân thường nhiều việc thiện Khoe giêng tớ cũng lắm công trời Oang oang giá trị cần ghi, nhắc Tốt, giỏi như nào cũng lấm, hôi… 26-09-2021 Nam Toàn |
| | | Nguyên Hữu
Tổng số bài gửi : 1841 Age : 41 Registration date : 30/01/2015
| Tiêu đề: Re: Trang thơ Nam Toàn Tue 28 Sep 2021, 20:05 | |
| ĐOẠN DUYÊN Trên trời mây trắng như vôi Người dưng lại nở nụ cười vì ta Gió tìm giấu những ngọn già Trong người khách lạ thay quà làm quen Đường xa cũng thật khéo khen Tiễn người đi mãi sang - hèn lộ ra Tơ hồng bấu ngọn rồi mà Nụ cười nhặt được la đà liễu phơi Người đi đánh đổi một đời Chông chênh ta tiễn một người rời ta Dõi theo một góc ta bà Đoạn duyên dài - ngắn, non - già đều đau… 28-09-2021 Nam Toàn |
| | | Nguyên Hữu
Tổng số bài gửi : 1841 Age : 41 Registration date : 30/01/2015
| Tiêu đề: Re: Trang thơ Nam Toàn Wed 29 Sep 2021, 20:11 | |
| TRÂN TRỌNG BẢN THÂN Đừng nghĩ xấu về bản thân mình nữa Nghĩ tốt hơn, suy nghĩ tích cực hơn “Chỉ tại mình…” đâu phải câu bào chữa “Bất công mà…” đâu phải cách dỗi hờn… Đè mình xuống nào phải cách vươn lên Trân trọng bản thân là điều ghi nhớ Tốt với mình là bắt đầu xây nền Gieo tự trọng để người không quá lố… Có nhiều người nặng nợ với vài người Chấp nhận vùi trong đắng cay, tủi nhục Ngỡ là hy sinh mà thật nực cười Đang nhân trồng cho đời nguồn bất lực… Có vài người đen đủi dưới nhiều người Nhưng học cách đòi công bằng đối xử Đòi dần dần công bằng cũng bằng rồi Sự phải phép là điều mong nhận chứ?… 29-09-2021 Nam Toàn |
| | | Nguyên Hữu
Tổng số bài gửi : 1841 Age : 41 Registration date : 30/01/2015
| Tiêu đề: Re: Trang thơ Nam Toàn Thu 30 Sep 2021, 19:51 | |
| XU HƯỚNG XẤU Tỵ nạnh làm cho buồn cuộc sống Ghen tuông có thể hỏng gia đình Nhiều người vẫn đắm trong mê mộng Lắm kẻ đương chìm cõi huyễn minh Nói xấu nguyên ngày không hết chuyện Khen hay nửa phút đã chia tình Quan tâm gói gọn ta là chính Tội lỗi gieo trồng cứ mới tinh… 30-09-2021 Nam Toàn |
| | | Nguyên Hữu
Tổng số bài gửi : 1841 Age : 41 Registration date : 30/01/2015
| Tiêu đề: Re: Trang thơ Nam Toàn Mon 18 Oct 2021, 07:57 | |
| TỰ TÌNH CÔ GÁI NHÀ NÔNG Anh có thấy em không? - cô gái nhà nông Vai gánh, lưng gồng vì mưu sinh khó nhọc Mái tóc dài nức hương hoa bưởi, hoa bồng Ngả mầu nắng cho phải lòng mưa cùng gió… Anh có thích em không? - gò má ửng hồng Chân lấm, tay bùn, mưa phùn trong giá rét Chai hằn, thô ráp nhưng em chỉ một lòng Chung tình mãi chọn đời dành yêu anh hết… Anh có yêu em không? - em phải lựa chồng Quê mà lị… Xuân thì qua nhanh lắm đấy Hạnh phúc chi bằng tìm đúng sợi tơ hồng Hoa đồng nội hay hoa nào thì cũng vậy… Anh có lấy em không? đò sắp qua sông Lỡ chuyến duyên mơ tình chia tách phận Một đoạn duyên thừa mà vẫn cứ đợi trông Người lạ ơi! Cô gái nhà nông ai ước nhận?… 18-10-2021 Nam Toàn |
| | | Nguyên Hữu
Tổng số bài gửi : 1841 Age : 41 Registration date : 30/01/2015
| Tiêu đề: Re: Trang thơ Nam Toàn Tue 19 Oct 2021, 08:14 | |
| DẶM LÚA Ruộng trũng đau đời cây lúa ngạt Đồng sâu tủi phận gái quê buồn Bờ hoang cỏ mọc um tùm phứa Mướn thợ đêm ngày chửa thấy luôn… 19-10-2021 Nam Toàn |
| | | Nguyên Hữu
Tổng số bài gửi : 1841 Age : 41 Registration date : 30/01/2015
| Tiêu đề: Re: Trang thơ Nam Toàn Thu 21 Oct 2021, 08:23 | |
| PHÚC KHÍ Áo quần là để che thân Chết đi cũng bộ áo quần hành trang Che thân! Sao phải che thân? Hay bè ngộ nhận vô thần cởi khoe Xúc sinh trọn kiếp nghiệp đè Lông nhiều hay ít cũng là đậy che Còn người hơn cấp à nghe Không biết giấu đậy còn khoe… chịu rồi Mai này phúc khí nhạt vơi Luân hồi vãn cuộc nhiêu đời kiếp đây Lạc vòng Ngạ Quỷ đạo xoay Dễ vào ra khó trả vay nặng nề Quay đầu vẫn có thể về Tự gìn phúc khí, tự che đậy mình… 21-10-2021 Nam Toàn |
| | | Nguyên Hữu
Tổng số bài gửi : 1841 Age : 41 Registration date : 30/01/2015
| Tiêu đề: Re: Trang thơ Nam Toàn Fri 22 Oct 2021, 07:49 | |
| GIỮ NHAN SẮC Còn lại gì trong em Những nỗi đau ngày tháng Còn lại gì nơi em Những vết nhăn vầng trán… Thanh xuân đã trôi đi Em đã không giữ được Nào dám than vãn gì Của mình không giữ được… Người ban phước, ban ân Biết ai cần để giữ Của mình ai tranh phần Đàn ông thiên hạ chứ… Có người nói tuỳ duyên Nặng tình thâm là dại Sâu sắc chẳng còn nguyên Níu làm sao quay lại… Gìn giữ nhan sắc mình Là điều em làm đấy Là sợi dây buộc tình Phụ nữ à nhớ lấy… 22-10-2021 Nam Toàn |
| | | Nguyên Hữu
Tổng số bài gửi : 1841 Age : 41 Registration date : 30/01/2015
| Tiêu đề: Re: Trang thơ Nam Toàn Sat 23 Oct 2021, 08:40 | |
| HỌ NỢ QUÊ NGHÈO Cuộc sống hiện đại với một guồng quay hối hả Máy móc hiện đại đô thị hoá mọc khắp nơi Nam thanh nữ tú rời quê lên phố hết cả Còn lại quê nghèo và cánh đồng lúa vàng phơi… Quê nghèo mẹ ơi! Chân lấm tay bùn một đời Giọt mồ hôi ướt lưng còng, sờn vai áo mộc Đêm bật khóc trên những giọt sương lạnh hợt hời Còn ngày phá lên cười cho lúa già tận gốc… Giọt nắng vàng trách móc thế sự thật nực cười Hiện đại hoá vẫn không về nơi nhiều khó khổ Địa lợi đâu mà họ còn rời bỏ đó thôi Vẫn sức người… giọt mồ hôi thương người vẫn cố… Từ thành phố vài đứa trẻ hiếu thảo với quê Nhớ ba mẹ tìm về, gặp ngày mùa hỗn trợ Nụ cười tươi làm ngơ ngẩn làn gió nhiêu khê Đi hay ở?! Sinh ra rồi ai à. Đã nợ… 23-10-2021 Nam Toàn |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Trang thơ Nam Toàn | |
| |
| | | |
Similar topics | |
|
Trang 3 trong tổng số 6 trang | Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |