Bài viết mới | Mái Nhà Chung by mytutru Today at 00:38
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Yesterday at 21:49
Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Yesterday at 10:25
Chết rồi! by Ai Hoa Yesterday at 08:11
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Tue 30 Apr 2024, 20:25
7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 29 Apr 2024, 08:52
5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Sun 28 Apr 2024, 11:01
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09
Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01
Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38
Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28
KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00
Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59
Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59
HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29
Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43
THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Nguyên Hữu
Tổng số bài gửi : 1834 Age : 41 Registration date : 30/01/2015
| Tiêu đề: Re: Trang thơ Nam Toàn Fri 27 Aug 2021, 08:29 | |
| PHỤ NỮ NGOẠI TÌNH Người ta cứ nói: Không có lửa làm sao có khói Cuộc sống gia đình Vợ mắc lỗi... Chồng sai... Người ta bảo: Khi kết hôn phụ nữ đã chọn cho đi tất cả Vun vén gia đình Chỉ biết có chồng, con... Những lời đồn mà người ta thường thổi: Chồng là chồng, và con vẫn là con Khi cảm giác an toàn không còn? Sao lại mất? Vẫn thế mà... mơ mộng Ngỡ dựa đời vào chỗ đó an không? Giấc mộng hồng Con với chồng Chẹp miệng... Khối tiếng đồn nhiều người mang làm vốn Cuộc sống gia đình mà vẫn ước giống khi yêu Thưa thớt quá những quan tâm, chiều chuộng Thế là kiếm tìm Vụng trộm cho đã - đủ buồn vui... Lời thầm thì chỉ nói bên tai Không đồng điệu thì còn gì để nói Không đồng điệu thì sẵn sàng khăn gói Mang tâm hồn và thể xác phiêu du Bỏ lại sau nỗi đau cho người ở lại Tổn thương tinh thần Sinh lý... từng tí yếu đi... Sao không như xưa Mơn man cho thăng hoa thể xác Nhạt nhẽo tâm hồn Sự mới mẻ chọn bắt trước đàn ông Cá vui mồi Nhảy nhôi bất cẩn Lộ lồ lồ Bất chấp Bỏ Chia tay... Cuộc sống gia đình Cái bếp lửa này Tàn hay cháy do hai người thổi đấy Một đoạn duyên trời Nên trả vẹn cho nhau Một đoạn duyên thừa Nên để lại kiếp sau Đừng gieo nữa Mãi đau Đến kiếp nào trả hết Ác mộng luân hồi Vẫn lật tiếp từng trang... 27-08-2021 Nam Toàn |
| | | Nguyên Hữu
Tổng số bài gửi : 1834 Age : 41 Registration date : 30/01/2015
| Tiêu đề: Re: Trang thơ Nam Toàn Sun 29 Aug 2021, 20:08 | |
| THƠ ĐÊM Đêm thấm hồn ta quệt vào thơ Mưa quen mui đến từ nãy giờ Ngoài hiên tí tách chờ câu chốt Đậm nét riêng tìm mới thích cơ… Đêm vất hồn ta vào cõi mơ Cô đơn, quạnh quẽ chẳng bất ngờ Mưa chợt ngần ngại không rơi nữa Vẫn muốn bài thơ cứ giở vờ… Đêm hoà cùng ta tiếp lời thơ Thu ngồi nghe thinh lặng như tờ Rớt khẽ vào đêm tình thu cuối Chiếc lá già giã cuộc xác xơ… 29-08-2021 Nam Toàn |
| | | Nguyên Hữu
Tổng số bài gửi : 1834 Age : 41 Registration date : 30/01/2015
| Tiêu đề: Re: Trang thơ Nam Toàn Thu 02 Sep 2021, 09:28 | |
| NGƯỜI MỘNG THEO MẮT ĐỜI Uất ức về gia cảnh của mình Nhiều người đã lựa chọn không minh Chê cha cản bước đường quan lộc Giận mẹ lôi chân lối mộng tình Cũng bởi người chê gia thế kém Vì do kẻ phán hạ nhân bình Nghèo mà oán trách người thân tội Bất kính buồn đời thật đáng khinh... 02-09-2021 Nguyên Hữu |
| | | Nguyên Hữu
Tổng số bài gửi : 1834 Age : 41 Registration date : 30/01/2015
| Tiêu đề: Re: Trang thơ Nam Toàn Fri 03 Sep 2021, 10:21 | |
| SỐNG VUI (Áp cú) Hãy sống vui tươi giữa cuộc đời Đời này ngắn lắm chị mình ơi Ơi anh mộng khắc cười to ấy Ấy bác mơ canh khóc lặng rồi Rồi lại đây theo tôi đấy chứ Chứ về đó hứng lệ mà thôi Thôi danh lợi tạm buông đôi phút Phút cạnh bên nhau xướng họa mời… 03-09-2021 Nam Toàn |
| | | Nguyên Hữu
Tổng số bài gửi : 1834 Age : 41 Registration date : 30/01/2015
| Tiêu đề: Re: Trang thơ Nam Toàn Fri 03 Sep 2021, 19:56 | |
| KẺ LANG THANG Tủi lắm Ai ơi Có biết chăng? Cuộc đời Những kẻ Lang thang ấy, Khốn khổ Biết mấy Có ai hay. Đứng trước Dòng đời Mà đón nhận, Biết bao Tủi nhục Với đắng cay, Nhưng nghẹn Hơn nhiều Những điều ấy Cay đắng Chi bằng Thiếu tình thương… 11/1998 Nam Toàn |
| | | Nguyên Hữu
Tổng số bài gửi : 1834 Age : 41 Registration date : 30/01/2015
| Tiêu đề: Re: Trang thơ Nam Toàn Mon 06 Sep 2021, 08:18 | |
| KHUÔN MẪU Còn nhỏ Ta khóc Vì nhiều Lý do… Bố mẹ Thường cho Rằng ta Bị đói… Sữa đây Pha vội Đút thử Im lìm… Nhiều khi Bận làm Bim bim Kẹo mút… Thứ gì Ăn được Là nhét Đưa ta… Kể ra Cũng lạ Thế thôi Mà im… Lớn lên Ta buồn Vì nhiều Lý do Ta không Khóc nữa Ta tự Nhét ta Thuốc lá Nhạt nhoà Rượu bia Lè nhè… 06-09-2021 Nam Toàn |
| | | Nguyên Hữu
Tổng số bài gửi : 1834 Age : 41 Registration date : 30/01/2015
| Tiêu đề: Re: Trang thơ Nam Toàn Thu 09 Sep 2021, 08:28 | |
| ĐƯỜNG VỀ QUÊ Đi càng xa mới càng nhớ quê hương Mới thấy mọi thứ vô thường thật sự Để từng đêm ta đứng nhìn tư lự Hướng của quê hương thổn thức gọi về… Dịch lại bùng đến khổ người xa quê Quê trong quê tưởng gần mà xa thế Một số nơi đang những ngày hạn chế Đoàn người về quê bị chặn, cấm, ngăn… Con Cô-vít làm cuộc sống khó khăn Ở chẳng đặng mà quay về chẳng thể Khách sạn ngàn sao run run lời kể Màn trời chiếu đất khổ thế: mưu sinh… Cố gắng lên, vượt nhé đất nước mình Thêm người cố bớt bi thương một tí Đừng biến ô-xy thành đồ xa xỉ Để đau lòng… quê nhỉ… giọt lệ xa… 09-09-2021 Nam Toàn |
| | | Nguyên Hữu
Tổng số bài gửi : 1834 Age : 41 Registration date : 30/01/2015
| Tiêu đề: Re: Trang thơ Nam Toàn Fri 10 Sep 2021, 16:26 | |
| KHUÔN MẪU Khuyên rằng bố mẹ của thời nay Phát triển cho con hãy nhớ này Má dịu dàng con như thảm cỏ Ba cau có trẻ hoá chân mày Cầm tờ giấy trắng trong tay, mở Vẽ bức tranh màu trước mặt, bay Nhận biết tuy rằng là chửa thể Nhưng mà ý thức rõ ràng hay… 10-09-2021 Nam Toàn |
| | | Nguyên Hữu
Tổng số bài gửi : 1834 Age : 41 Registration date : 30/01/2015
| Tiêu đề: Re: Trang thơ Nam Toàn Sun 12 Sep 2021, 20:25 | |
| TIÊU CỰC Tôi bị mắc kẹt mất rồi Trong những rối bời suy nghĩ Gieo trồng ích kỷ trong tôi Không muốn đổi thay đâu nhỉ?… Tiêu cực thủ thỉ bên tai Đêm ngày bám dai như đỉa. Tự nhủ gắng mỗi sớm mai Tinh thần sẽ rời nghĩa địa… Bộ nhớ đừng bịa chuyện nha Hãy lưu những điều tốt đẹp Hạnh phúc như một món quà Do ta không cần phù phép… Đúc kết những việc vừa qua Thứ làm sa lầy, mỏi mệt Hãy viết những điều mới ra Sẽ không bao giờ theo vết… 12-09-2021 Nam Toàn |
| | | Nguyên Hữu
Tổng số bài gửi : 1834 Age : 41 Registration date : 30/01/2015
| Tiêu đề: Re: Trang thơ Nam Toàn Tue 14 Sep 2021, 20:01 | |
| ĐIỀU KHIỂN TÂM HỒN Khi cười tớ thấy xung quanh đẹp Lúc khóc mình nhìn mọi phía đen Thế giới thu vào theo cảm xúc Tâm hồn phản ánh bởi thông tin Tư duy quyết định nhờ suy đoán Tính cách hình thành tại thói quen Cuộc sống muôn mầu đừng gượng ép Ai điều tiết được nhận lời khen…. 14-09-2021 Nam Toàn |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Trang thơ Nam Toàn | |
| |
| | | |
Similar topics | |
|
Trang 2 trong tổng số 6 trang | Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |