Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Today at 12:56

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Today at 12:37

EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Yesterday at 23:55

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:22

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 11:15

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Yesterday at 10:00

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Tue 07 May 2024, 23:54

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 07 May 2024, 08:05

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42

Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Mái Nhà Chung by mytutru Thu 02 May 2024, 00:38

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Biệt Ly (Hạo Vũ)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3
Tác giảThông điệp
Hạo Vũ

Hạo Vũ

Tổng số bài gửi : 30
Registration date : 29/06/2021

Biệt Ly (Hạo Vũ) - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Biệt Ly (Hạo Vũ)   Biệt Ly (Hạo Vũ) - Page 3 I_icon13Tue 06 Jul 2021, 17:37

Mười Năm Không Quên
(2010 – 2020)
Đã mấy xuân qua biệt hỡi nường
Trên giàn dạ lý đã thơm hương
Gió vờn giàn liễu xanh mơn mởn
Trải hồn theo gió tới muôn phương!
*
Nàng đâu trong chốn muôn người ấy?
Có biết xuân về trên lá cây?
Hoa đã nở đầy trời biếc thắm
Gái trai rộn rã, buổi thơ ngây?
*
Ép mình trong góc phòng chật hẹp!
Ôm ghì hương đọng cánh thư em!
Đôi mắt thoáng buồn nhìn khung cửa
Lại thấy da trời, chẳng xanh thêm
*
Chiều nao phố xá rộn người đông?
Chắc em một mình nhìn trời rộng?
Nơi quán cà phê trong phố vắng
Em nhớ một người vẫn ngóng trông!
*
Biền biệt bao mùa lại nhớ nhung!
Nhớ ngày đầu ấy, em thẹn thùng
Ngó vào trong lớp tìm bạn học?
Miệng cười tinh nghịch mắt mông lung
*
Anh bị hút hồn từ buổi đó
Theo em mà chẳng biết lý do
Yêu thầm trộm nhớ, say tình tứ
Ôi thời cắp sách tuổi học trò!
*
Thời gian thấm thoắt đã phôi pha
Mỗi người một ngả, cách muôn xa
Mười năm biền biệt, còn thương nhớ
Xin mộng về nhau, hãy cười xoà!
HV
 Biệt Ly (Hạo Vũ) - Page 3 Hoa-da-ly-huong-tho-mong
Về Đầu Trang Go down
Hạo Vũ

Hạo Vũ

Tổng số bài gửi : 30
Registration date : 29/06/2021

Biệt Ly (Hạo Vũ) - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Biệt Ly (Hạo Vũ)   Biệt Ly (Hạo Vũ) - Page 3 I_icon13Tue 06 Jul 2021, 17:38

BÌNH MINH NƠI BIỂN CẢ
 
Ta nắm vầng dương đang lẩn trốn
Ta du con sóng bớt cô đơn
Ta nằm trên cát dài ngao ngán
Ta nhặt hoàng hôn để trải hồn

Ta ngắm cánh buồm xa lẻ loi
Ta hôn ngọn gió xoáy u buồn
Ta ôm trời biển vào lồng ngực
Ta cắn niềm đau mãi chẳng buông

Ta trào cơn giận nát con tim
Ta vặn tầng mây để nhấn chìm
Ta nhàu hòn đảo trong biển máu
Ta uống vầng non tựa lưỡi liềm

Ta điên rồi chăng, hay đã say
Ta như mất trí, hỏi ai đây
Ta lê những bước chân mệt mỏi
Ta nằm lại đó,giữa vũng mây

Ta qua rồi hay giấc chiêm bao
Ta nghe đâu vẳng tiếng xạc xào
Ta mở mắt ra trời xanh biếc
Ta thấy bình minh tự lúc nào

Ta lại thấy mình bừng sức sống
Ta thấy hàng dương ngóng nắng hồng
Ta thấy vỏ sò nơi triều rút
Ta thấy ngư dân mải gánh gồng

Ta yêu vị mặn đây biển cả
Ta yêu sóng vỗ,nắng chan hòa
Ta yêu hải âu tung cánh sải
Ta yêu tất cả, chỉ riêng ta.

Biệt Ly (Hạo Vũ) - Page 3 1463042243_bien-my-khe-4
Biển Đông Chiều 7/2019
Về Đầu Trang Go down
Hạo Vũ

Hạo Vũ

Tổng số bài gửi : 30
Registration date : 29/06/2021

Biệt Ly (Hạo Vũ) - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Biệt Ly (Hạo Vũ)   Biệt Ly (Hạo Vũ) - Page 3 I_icon13Tue 06 Jul 2021, 17:39

Nợ Hồng Trần
 
Trần gian xa cách đã mấy xuân
Cưỡi gió đạp mây với thiên thần
Đối ẩm ngao du cùng lão Thước
Vẫn còn lưu luyến nợ giai nhân
Trong mơ nàng trách ta quyên nghĩa
Bỏ đi biền biệt đã mấy lần
Hỏi chàng nơi đâu ta còn đợi?
Hằng đêm nàng vẫn mãi khóc thầm
Mỗi lần tiễn biệt nàng chẳng dám
Vì tâm chàng chẳng chốn hồng trần
Đêm mơ chàng về bên rèm ngọc
Sáng dậy không chàng, thấy tủi thân
Ta trả lời rằng biết làm sao?
Ta, nàng có duyên mà chẳng phận
Nàng ở nhân gian ta thiên giới
Nhân duyên tiền định chẳng xoay vần
Rứt áo ra đi hai hàng lệ
Hai người cách biệt, giữ tình chân
Để lại nhớ nhung cùng vương vấn
Hơn là bị tội kiếp trầm luân.
HV
Về Đầu Trang Go down
Hạo Vũ

Hạo Vũ

Tổng số bài gửi : 30
Registration date : 29/06/2021

Biệt Ly (Hạo Vũ) - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Biệt Ly (Hạo Vũ)   Biệt Ly (Hạo Vũ) - Page 3 I_icon13Tue 06 Jul 2021, 17:40

Đêm Hạ
Nửa đêm tỉnh giấc ve kêu
Mơ màng ngỡ tiếng người yêu gọi mình
Đầy trời sao đóm lung linh
Ánh trăng xuyên mái bồng bềnh ướt sương.
Biệt Ly (Hạo Vũ) - Page 3 726We8J690bPdqUN2bmy-i4jspEDM9LnJ4fLr0bS6VWNhBcNYPnueSsj7jCEJQq2n1-UgX_ptvBg0i8Bf6Dmm8j9OSYkee7syKd5XBbB-8mMChrKSJT-I8fuN7kI5w
Về Đầu Trang Go down
Hạo Vũ

Hạo Vũ

Tổng số bài gửi : 30
Registration date : 29/06/2021

Biệt Ly (Hạo Vũ) - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Biệt Ly (Hạo Vũ)   Biệt Ly (Hạo Vũ) - Page 3 I_icon13Tue 06 Jul 2021, 17:41

Mưa Về Thương Nhớ
 
Một chiều mưa sân trường
Đúng giờ ta tan học
Trời âm u tối rét!
Ô em đội giọt trong.
Chỉ thấy đôi gót sen
Em tới giờ trễ hẹn
Nụ cười em bẽn lẽn
Nấp sau cánh cửa bên.
*
Phố lên đèn le lói
Bên đường vắng lá rơi
Đôi ta cùng chung bước
Tuổi trẻ mùa rong chơi.
*
Em nụ cười tinh khôi
Tình yêu kia nảy nở
Khi anh em sát lại
Con tim đập liên hồi
Vị ngọt mát đầu môi
Nụ hôn thầm vội vã!
*
Mối tình đầu nồng cháy
Khát vọng những ước mơ!
Tình ta như bài thơ
Viết lên trang giấy trắng!
*
Những tiếng yêu sâu nặng!
Không nỗi niềm dục vọng
Thơ ngây đến lạ kỳ?
Dù chẳng còn thơ bé?
Cháy trong lồng ngực trẻ
Một trời bể khát khao!
Những cái ôm sôi trào
Em trao anh thầm kín.
*
Tình yêu ta dần chín
Đỏ mọng vết son môi
Mỗi khi em giận rỗi
Anh phải ngồi nhắn tin
Cùng nấu cháo điện thoại
Phải dỗ dành nựng nịu
Để em chịu tha anh
*
Rồi thu đến trên cành
Khi màu xanh dần úa
Lá vàng rơi lả tả!
Đường cũ thấy thêm xa!
*
Khi ấy ta chẳng còn
Cầm tay nhau cùng bước
Trên con đường quen thuộc
Chỉ còn lại mình anh
Lối xưa về cô quạnh!
Gọi thầm em rồi ước
Trong cơn mơ bất chợt
Một dáng hình thân thương!.
 Biệt Ly (Hạo Vũ) - Page 3 00-jpg
Hà Nội 4/2020
Về Đầu Trang Go down
Hạo Vũ

Hạo Vũ

Tổng số bài gửi : 30
Registration date : 29/06/2021

Biệt Ly (Hạo Vũ) - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Biệt Ly (Hạo Vũ)   Biệt Ly (Hạo Vũ) - Page 3 I_icon13Tue 06 Jul 2021, 17:41

Chân Trời Không Sáng
 
Phía sáng ấy chân trời
Ở nơi đây mặt đất
Khi vầng dương dần lặn
Cát lặng, sóng rì rào!
Biển ngâm nga tình gió!
Ôi dáng kiều ướt át!
Đi trên dải lệ vàng
Làm lòng ai tan nát?
Trái tim nào rung động?
Trong trời đất bao la!
Tình anh thêm sâu nặng
Em cứ như vầng trăng
Đứng ngoài xa kênh kiệu
Anh muốn vào khung ảnh
Để xích lại gần hơn
Hai đứa mình làm một
Nhưng nào đâu có được?
Một xa lại một gần?
Bóng ai kia mờ ảo?
Lại thêm xa vài phần?.
2018
Về Đầu Trang Go down
Hạo Vũ

Hạo Vũ

Tổng số bài gửi : 30
Registration date : 29/06/2021

Biệt Ly (Hạo Vũ) - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Biệt Ly (Hạo Vũ)   Biệt Ly (Hạo Vũ) - Page 3 I_icon13Tue 06 Jul 2021, 17:42

Tình
Buổi sáng hôm nay sao đáng yêu?
Mát trong hương gió, nhánh hoa kiều
Em in thân mình vào tranh vẽ,
Gót ngọc váy hồng khiến hồn xiêu!
Em cười duyên dáng đến hồn nhiên
Như nắng thêu hoa tỏa dịu hiền,
Như ánh bình minh lên rực rỡ,
Để tình loạn nhịp đến cuồng điên.
Tim anh bỗng chốc như run rẩy
Tựa mối tình đầu thủa thiếu niên
Dạo dực khát khao đầy cháy bỏng!
Tình như ngọn sóng vỗ triền miên
Tình mộng vô biên không tuổi tác
Tình không biên giới chẳng buồn phiền
Tình trải thách thức qua đau khổ!
Tình mới nồng nàn, mãi chẳng quyên.
HV 2021
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Biệt Ly (Hạo Vũ) - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Biệt Ly (Hạo Vũ)   Biệt Ly (Hạo Vũ) - Page 3 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Biệt Ly (Hạo Vũ)
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Phân biệt thơ và ca vè - Nguyễn Vũ Tiềm
» chùm thơ "Hà Nội Mùa Covid" (Hạo Vũ)
» 57 thành ngữ Trung Hoa
» THƠ THUYỀN THU NHẠC VŨ THẾ DŨNG
Trang 3 trong tổng số 3 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC :: Quán thơ-