Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Today at 12:56

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Today at 12:37

EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Yesterday at 23:55

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:22

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 11:15

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Yesterday at 10:00

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Tue 07 May 2024, 23:54

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 07 May 2024, 08:05

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42

Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Mái Nhà Chung by mytutru Thu 02 May 2024, 00:38

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Biệt Ly (Hạo Vũ)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3  Next
Tác giảThông điệp
Hạo Vũ

Hạo Vũ

Tổng số bài gửi : 30
Registration date : 29/06/2021

Biệt Ly (Hạo Vũ) - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Biệt Ly (Hạo Vũ)   Biệt Ly (Hạo Vũ) - Page 2 I_icon13Tue 06 Jul 2021, 17:29

Chôn Tình 2
Này mây xanh xanh, mặt trời đo đỏ
Anh chôn chặt em, con tim thành mộ
Trên ngôi mộ em xanh rì hoa cỏ
Để tế hồn em bay theo ngàn gió
Mối tình mười năm, mối tình nặng nợ
Anh thả tình em trong ngàn sầu khổ
Anh quên em rồi, sao em còn đó
Mỗi đêm về em lại hóa cơn mơ.
Về Đầu Trang Go down
Hạo Vũ

Hạo Vũ

Tổng số bài gửi : 30
Registration date : 29/06/2021

Biệt Ly (Hạo Vũ) - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Biệt Ly (Hạo Vũ)   Biệt Ly (Hạo Vũ) - Page 2 I_icon13Tue 06 Jul 2021, 17:29

Xuân Cũ
Đã bấy lâu nay chẳng thăm nàng
Trên nhành hoa mận, nắng xuân sang
Ba mùa xuân trước giường như lại
Nửa vờn e ấp, nửa mênh mang.

Về Đầu Trang Go down
Hạo Vũ

Hạo Vũ

Tổng số bài gửi : 30
Registration date : 29/06/2021

Biệt Ly (Hạo Vũ) - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Biệt Ly (Hạo Vũ)   Biệt Ly (Hạo Vũ) - Page 2 I_icon13Tue 06 Jul 2021, 17:29

Thổn Thức
 
Người hỡi giờ đây ở nơi đâu?
Mắt ta ngấn lệ những u sầu
Nén ở trong tim bao tiếng khóc
Nấc không ra tiếng, chẳng thành câu
*
Nàng như ánh sáng trên trời cao
Chiếu rọi nhân gian ở chốn nào
Sóng vỗ biển êm, cơn gió nhẹ
Hiu hiu bờ cát biển, trăng sao
*
Bao nhiêu uất hận dồn năm tháng
Ta đập thiên cung, Phá ngân hà
Mang máu đỏ nhấn chìm trời đất
Nhuộm đen hồn gió, thổi trăng mờ
*
Ta muốn là em, một nàng thơ
Trú ẩn trong em lúc thẫn thờ
Xoa dịu con tim khi quằn quại
Xóa tan ác mộng mỗi cơn mơ
*
Anh muốn khóa em trong trái tim
Để con tim ấy mãi im lìm
Hết buồn, hết nhớ, thôi thổn thức
Vững như bàn thạch, tựa xà lim.
HV
Về Đầu Trang Go down
Hạo Vũ

Hạo Vũ

Tổng số bài gửi : 30
Registration date : 29/06/2021

Biệt Ly (Hạo Vũ) - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Biệt Ly (Hạo Vũ)   Biệt Ly (Hạo Vũ) - Page 2 I_icon13Tue 06 Jul 2021, 17:30

Mưa Chiều Vội
Ôi chao mưa đến khi nào?
Nhìn hạt mưa hắt buồn vào tận gan
Bồn chồn hết thở rồi than
Người đi sao đặng bỏ anh một mình
Lạc đường bóng tối u linh
Hương tình phảng phất, bóng hình còn đây
Tìm đâu cho mắt hao gầy
Cho chân mòn mỏi, nước mây ngập ngừng
Bước đi người chẳng quay lưng
Tình anh không bến biết về nơi nao?
HV
Về Đầu Trang Go down
Hạo Vũ

Hạo Vũ

Tổng số bài gửi : 30
Registration date : 29/06/2021

Biệt Ly (Hạo Vũ) - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Biệt Ly (Hạo Vũ)   Biệt Ly (Hạo Vũ) - Page 2 I_icon13Tue 06 Jul 2021, 17:31

Đóa Trà Mi Chớm Nở
2/2020
Ôi chao một đóa trà mi
Tuổi em mười tám đẹp xinh bội phần
Nhìn em anh thấy phân vân
Yêu em không nhỉ tới gần anh đi
Nhìn em như dại như si
Như cuồng như nộ biệt ly bao giờ?
Miệng cười môi đậm chất thơ
Sâu trong đáy mắt sông hồ biếc xanh
Sao em nỡ cướp hồn anh?
Tóc dài em thả anh thành u mê
Em ơi có nhớ hẹn thề?
Non dời bể lấp chán chê nào từ
Ôi chao cái tuổi vô tư
Gió hồn xao động, lắc lư tiếng cười
Đầy tràn nguyện ước xuân tươi
Anh đi muôn dặm, trọn đời yêu em.
HV
Về Đầu Trang Go down
Hạo Vũ

Hạo Vũ

Tổng số bài gửi : 30
Registration date : 29/06/2021

Biệt Ly (Hạo Vũ) - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Biệt Ly (Hạo Vũ)   Biệt Ly (Hạo Vũ) - Page 2 I_icon13Tue 06 Jul 2021, 17:31

Xuân Tự Tình
Nụ hồng duyên dáng, xinh tươi
Tuổi xuân e thả tiếng cười trong anh
Chim oanh lảnh lót đầu nhành
Gọi tình yêu dậy nói thành tiếng yêu
Sao em mĩ lệ yêu kiều?
Để anh ngơ ngẩn những chiều bơ vơ
Em ơi chớ có làm ngơ
Tình anh như biển biết bờ là đâu?
Đừng cho a mối tình sầu
Tràn trong sâu thẳm, tình đầu anh trao
Trao em từ cái độ nào?
Vấn vương tình tự anh đào gọi xuân
Nhìn em anh lại xích gần
Đất trời như thỏa bước chân đôi mình
Khúc ca nàng nắng tự tình
Gió hồn xao động, dáng hình trong anh
Tình ta sao mỏng sao manh?
Vòng tay xiết chặt, em thành đời tôi.

HV
Về Đầu Trang Go down
Hạo Vũ

Hạo Vũ

Tổng số bài gửi : 30
Registration date : 29/06/2021

Biệt Ly (Hạo Vũ) - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Biệt Ly (Hạo Vũ)   Biệt Ly (Hạo Vũ) - Page 2 I_icon13Tue 06 Jul 2021, 17:31

Tình khúc em và tôi
 
Hạt nắng tự nơi nào?
Trên má thắm giai nhân
Khi men tình nhuốm vị
Ta bắt đầu yêu nhau
 
Khi con gió đùa vui
Thì thầm trong trồi biếc
Vị ngọt mát đầu môi
Tình ta kỳ nở rộ
 
Khi con sóng đầu tiên
Trào lên rồi ập xuống
Vị mặn chát đầu môi
Tình ta đầy giông bão
 
Khi êm du tiếng sóng
Biển lặng và dịu êm
Tình ta như trái ngọt
Chín dần theo tháng năm
 
Khi tiếng chim ríu rít
Trong trồi biếc ban mai
Tình ta như mùa xuân
Chăm năm không phai nhạt
 
Khi nắng vàng sắp tắt
Nhuốm vị đầu phai phôi
Tình ta như chơi vơi
Trong màn đêm lặng lẽ
 
Khi tiếng sáo vi vu
Gió chiều kia xào xạc
Tình ta chìm hư không
Trong u minh tĩnh mịch
 
Khi cánh chuồn ướt át
Gió vặn nát thân gày
Tình ta đầy biến động
Tiếng thở dài không trung
 
Khi mưa rơi xối xả
Quấy dọc ngang trên trán
Khi đó em hận tôi
Gặp mà như không biết
 
Khi hạt nắng lả lơi
Rơi vội vàng trên cửa
Là khi đó tình ta
Như vết thương lành lặn
 
Khi đôi chim bên cửa
Líu lo trong nắng hồng
Là khi đó tình ta
Như buổi đầu ý nhị
 
Khi nắng vàng rót mật
Hồng trên má em yêu
Là tình ta say đắm
Trong men tình ngất ngây
 
Khi lửa hồng mời gọi
Cháy bỏng và khát khao
Tình ta như khúc hát
Trong suối tình mộng mơ.
HV
Về Đầu Trang Go down
Hạo Vũ

Hạo Vũ

Tổng số bài gửi : 30
Registration date : 29/06/2021

Biệt Ly (Hạo Vũ) - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Biệt Ly (Hạo Vũ)   Biệt Ly (Hạo Vũ) - Page 2 I_icon13Tue 06 Jul 2021, 17:34

Nhớ Mùa Thu Ấy
3/2017
Hoa vình* trải thảm đỏ
Trên hè phố vắng rơi
Vàng thơm hoa sữa nồng
Xanh lòng ai diệu vợi?
*
Chiều nghiêng cô lạc bước
Mùa thu nào xa xôi?
Gió xạc xào lối nhỏ
Bước chân về lẻ loi
*
Chùm sấu chín đong đưa
Ngọt chua cùng mời gọi
Đôi lá vàng sắp nhạt
Lặng nỗi niềm xa khơi
*
Lòng ai nghe còm cõi?
Gọi quá khứ yêu thương
Bay về nơi hoa nắng
Hát say những mùa vui
*
Sóng mắt người xưa cũ
Theo gió về lả lơi
Đường phố ấy hôm nào
Khắc hình hài quá khứ
*
Gió hát bài ly biệt
Đau đớn nhói tim tôi
Người ơi đâu còn nữa
Vương nụ cười tinh khôi.
HV
Biệt Ly (Hạo Vũ) - Page 2 Images?q=tbn:ANd9GcQ3QNLvmoULkOm9Pq8eXULASfXNJ8YneP0lTbNcEa6HLbly9f2xfQOcpgb2TCVLSxlrgiQ&usqp=CAU

Vình: tiếng địa phương tức hoa lộc vừng
Về Đầu Trang Go down
Hạo Vũ

Hạo Vũ

Tổng số bài gửi : 30
Registration date : 29/06/2021

Biệt Ly (Hạo Vũ) - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Biệt Ly (Hạo Vũ)   Biệt Ly (Hạo Vũ) - Page 2 I_icon13Tue 06 Jul 2021, 17:34

Theo Ánh Xuân Phai
3/2020
Muôn sắc xuân qua héo lụi tàn
Bên đường cỏ biếc nở ban lan
Trên đồi thiên lý không còn thắm
Gió buồn lưu luyến sắp chia tan
Nghe mùi năm tháng đầy lưu luyến!
Dẫu biết chia ly, lệ sẽ tràn
Mười mấy mùa qua bao thống khổ?
Đợi người về lại, mấy mươi xuân?.
Hạo Vũ
Về Đầu Trang Go down
Hạo Vũ

Hạo Vũ

Tổng số bài gửi : 30
Registration date : 29/06/2021

Biệt Ly (Hạo Vũ) - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Biệt Ly (Hạo Vũ)   Biệt Ly (Hạo Vũ) - Page 2 I_icon13Tue 06 Jul 2021, 17:36

Táng Bi Ngâm
Xuân tẫn mai vàng muốn nhạt phai
Mưa lạnh lùng
Ướt đôi vai
Hiên vắng lặng
Chén rượu nồng
Mình cô độc
Uống như không
Thương thương lại
Nỗi cảm hoài
Bao quằn quại
Niềm giêng hai
Gió lạnh thổi tung những cánh hoa
Cánh đã rụng
Sao chẳng tha
Nghe rét mướt
Buốt lạnh lòng
Thiên cổ hận
Mấy xuân phong
Buồn buồn quá
Lại xót xa
Đau thương hoá
Lệ châu pha.
 
Biệt Ly (Hạo Vũ) - Page 2 Images?q=tbn:ANd9GcTT2x4lQ9EqPxNcEte9JQtPuEf3it14N2qpV2me4GziMW46tehbmNDhWBT3yAvxFiIdFI4&usqp=CAU
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Biệt Ly (Hạo Vũ) - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Biệt Ly (Hạo Vũ)   Biệt Ly (Hạo Vũ) - Page 2 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Biệt Ly (Hạo Vũ)
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Phân biệt thơ và ca vè - Nguyễn Vũ Tiềm
» chùm thơ "Hà Nội Mùa Covid" (Hạo Vũ)
» 57 thành ngữ Trung Hoa
» THƠ THUYỀN THU NHẠC VŨ THẾ DŨNG
Trang 2 trong tổng số 3 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC :: Quán thơ-