Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Today at 11:58

EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Today at 07:53

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:46

Chết rồi! by Phương Nguyên Yesterday at 17:43

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Yesterday at 13:41

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Yesterday at 13:33

Nguyễn Thái Học 1902- 1930 (Nhượng Tống) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:25

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:08

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 07:34

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 14 May 2024, 09:55

4 chữ by Tinh Hoa Mon 13 May 2024, 20:23

MÂY NGŨ SẮC 13.05.2024 by mytutru Mon 13 May 2024, 15:05

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Mon 13 May 2024, 06:14

CÁC LOÀI CHIM ĐẸP by mytutru Sun 12 May 2024, 10:51

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Sun 12 May 2024, 00:04

Lục bát by Tinh Hoa Sat 11 May 2024, 14:33

QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri 10 May 2024, 16:51

Mái Nhà Chung by mytutru Thu 09 May 2024, 23:18

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:37

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Tửng đi bộ đội

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11  Next
Tác giảThông điệp
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7115
Registration date : 01/04/2011

Tửng đi bộ đội  - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tửng đi bộ đội    Tửng đi bộ đội  - Page 9 I_icon13Wed 08 Mar 2023, 09:22

Ai Hoa đã viết:
con nào ngan con nào vịt con nào ngỗng?       :pp:




Tửng đi bộ đội  - Page 9 Vit-xi10

nhìn hổng biết con nào, chỉ biết cái cô ngồi đó là... con gái! :thua:
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10567
Registration date : 23/11/2007

Tửng đi bộ đội  - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tửng đi bộ đội    Tửng đi bộ đội  - Page 9 I_icon13Fri 10 Mar 2023, 07:07

Trà Mi đã viết:
Ai Hoa đã viết:
con nào ngan con nào vịt con nào ngỗng?       :pp:




Tửng đi bộ đội  - Page 9 Vit-xi10

nhìn hổng biết con nào, chỉ biết cái cô ngồi đó là... con gái!   :thua:  

hong chừng là... cáo 9 đuôi đó! :cuoi3:

_________________________
Tửng đi bộ đội  - Page 9 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10567
Registration date : 23/11/2007

Tửng đi bộ đội  - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tửng đi bộ đội    Tửng đi bộ đội  - Page 9 I_icon13Fri 10 Mar 2023, 07:48

Tửng đi bộ đội - Ái Hoa

Hoàng nhỏ hơn Tửng một hai tuổi, dáng gầy, cao ráo, đẹp trai, ăn nói nhỏ nhẹ và có vẻ trí thức nhất trong đám (nghĩa là nói năng không dùng tiếng thô tục như hầu hết những bộ đội khác). Có lần đi tắm giếng chung Tửng thấy Hoàng dùng bột giặt xoa lên khắp người, Tửng khiếp đảm hỏi không sợ lở da sao, hắn cười nói:
_ Tui đã tắm bột giặt mấy năm rồi, chẳng việc gì cả!

Ấy cũng tại vì nhu yếu phẩm của nhà nước cho mua mỗi tháng chỉ có mì gói, thuốc lá, đường và bột giặt chớ không có xà bông tắm.

Tài xế kia người Tây Ninh tên Tài, một cái tên tình cờ cũng phù hợp chức vụ của hắn. Tài người hơi mập mạp, vốn là tài xế xe hàng trước khi nhập ngũ. Hắn kể chuyện khá tếu, khoe khoang về những chuyến phiêu lưu của hắn thời vàng son thuở trước, chẳng hạn như lần gặp cô gái trẻ đẹp xin quá giang cuối cùng bị thuyết phục vào phòng trọ với hắn. Do lập cập quýnh quáng thế nào mà anh chàng chưa tới chợ đã hết tiền không làm được tích sự gì. Ai nấy nghe cười vỡ bụng. Chuyện các tài xế đào hoa không có gì mới mẻ, Tửng nghe thuật lại có anh tài xế xe hàng để hằng tá nhân tình dọc theo các tỉnh mà anh ta từng ghé, đi tới đâu anh ta cũng có sẵn người tâm sự qua đêm.

Tửng ít khi gặp Hoàng và Tài vì họ lái xe đưa ban chỉ huy thay phiên nhau đi công tác ở thành phố suốt, một tháng hơn hai mươi ngày, ngoại trừ chú Ba Ng. chính uỷ quê miền Bắc bám trụ ở Trung đoàn bộ hầu như quanh năm. Tửng quá giang chú Năm H. đi xe Hoàng một hai lần về thành phố gởi mẫu xi măng kiểm nghiệm còn Tài cũng có chở Tửng nhiều lần, một lần đi lấy nước, một lần vào rừng cắt mai và một lần theo chú Tám V. về Sài gòn ăn Tết. Số là nước sử dụng được chứa trong các thùng phuy đặt dưới mái hiên. Vào mùa mưa các thùng phuy này hứng nước mưa chảy từ trên mái nhà xuống đầy tràn, dùng rất dư dả. Mùa nắng không mưa, thùng khô cạn, Tửng cùng đồng đội phải mang các thùng phuy lên xe của Tài để hắn chở đến con suối múc nước. Cả bọn được dịp thoải mái tắm rửa ngâm mình dưới suối rất mát mẻ. Dịp gần Tết vào rừng thám hiểm tìm mai rừng cũng vui. Lần đầu tiên Tửng thấy cây mai cao tới hơn hai chục thước, đường kính gốc to cỡ hai ba mươi phân. Cả bọn leo lên chặt được mấy nhánh mai rừng rất đẹp mang về chưng Tết. Bận về Tết quá giang theo chú Tám V., Tài chở vòng đường qua Tây Ninh có ghé thăm nhà của hắn. Căn nhà ngói rất khang trang rộng rãi, thoáng mát, trang hoàng giống như những nhà giàu có dưới quê. Gia đình Tài tiếp đón cả đoàn niềm nỡ và mời ăn bữa trưa tươi ngon. Vườn nhà cây trái sum suê, đất toàn màu đỏ quạch, miền Tây trù phú hơn miền Đông rất nhiều. Tửng nghe nói bên kia biên giới Cam pu chia đất đai còn tốt hơn hẳn miền Tây của Việt Nam. Từ biên giới nhìn sang sẽ thấy cây cối đất đai hai vùng khác nhau rõ rệt. Nhà chú Tám V. ở trong trại gia binh chỉ có vài phòng nhỏ trông đơn sơ giản dị, không phải như nhà biệt thự của chú Năm H. toạ lạc trong khu dân cư. Chú Năm H. cứ phàn nàn là hồi mới vô thành phố được chính quyền cấp nhà ai cũng ham nhà trong hẽm cho yên tĩnh, bây giờ hoá ra nhà mặt tiền vùn vụt lên giá, chú tiếc hùi hụi!

Hai văn thư ban ngày làm việc trong văn phòng Thủ trưởng nên Tửng gặp hai tên liên lạc thường xuyên hơn. Cả hai còn rất trẻ, tính cách trái ngược nhau. Hưng dân Sài gòn lanh lợi tháo vác, miệng nói không kịp kéo da non, còn Thể là dân Củ chi, ít học thật thà đúng vẻ quê mùa chất phác và dễ nổi cộc. Hưng thường rủ Tửng theo đi hái rau nấu canh, hoặc có khi ra rẫy tìm mướp hoang. Đấy là lần đầu tiên Tửng thấy trái mướp hình thù rất lạ, nó không dài thuôn như mướp hương mà to tròn và ngắn, ăn tương tự mướp nhà mặc dù không ngon bằng. Hắn cũng nấu nhiều món canh, xào lạ miệng mà hồi còn ở nhà Tửng chưa bao giờ thưởng thức, ở đây các loại rau mùi khá hẻo, chỉ có mỗi một cây rau quế và vài cây ớt chỉ thiên. Mặt khác, khi rảnh rỗi Hưng thường hay qua chọc ghẹo cô bé bộ đội ở Ban Chính trị tên Hiền. Cô bé quả hiền lành giống tên gọi, mặt khá xinh nhưng thân hình thấp lùn tròn quay như hầu hết bộ đội và thanh niên xung phong thời đó, hậu quả của việc ăn nhiều bột, thiếu thịt thà rau quả. Chắc tại vì nhìn thấy em no tròn và nóng bỏng Hưng đặt cho Hiền cái biệt danh là Em Lò Tôn, gọi ngay cả khi đứng trước mặt nàng mà Hiền vẫn vô tư cười đùa không e thẹn. Trong khi đó hắn không gọi Tửng bằng tên mà cứ Anh Bò Tui, Tửng chỉ cười không phản đối. Suốt thời gian sinh hoạt chung Hưng chỉ gọi Tửng bằng tên đó, đến nổi Tửng ngờ hắn quên mất tên cúng cơm của Tửng rồi!

(còn tiếp)

_________________________
Tửng đi bộ đội  - Page 9 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4782
Registration date : 23/03/2013

Tửng đi bộ đội  - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tửng đi bộ đội    Tửng đi bộ đội  - Page 9 I_icon13Sat 11 Mar 2023, 18:14

Ai Hoa đã viết:
Trà Mi đã viết:
Ai Hoa đã viết:
con nào ngan con nào vịt con nào ngỗng?       :pp:




Tửng đi bộ đội  - Page 9 Vit-xi10

nhìn hổng biết con nào, chỉ biết cái cô ngồi đó là... con gái!   :thua:  

hong chừng là... cáo 9 đuôi đó!  :cuoi3:

Để trong hình khó phân biệt lắm thầy. Hay là thầy nuôi ít ngan vịt ngỗng trong vườn đi, khi nào lớn mần thịt được em sẽ tới để nhận mặt đặt tên ạ :chemieng:
Về Đầu Trang Go down
Trăng



Tổng số bài gửi : 1841
Registration date : 23/04/2014

Tửng đi bộ đội  - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tửng đi bộ đội    Tửng đi bộ đội  - Page 9 I_icon13Sun 12 Mar 2023, 17:09

Ai Hoa đã viết:
Tửng đi bộ đội - Ái Hoa

Hoàng nhỏ hơn Tửng một hai tuổi, dáng gầy, cao ráo, đẹp trai, ăn nói nhỏ nhẹ và có vẻ trí thức nhất trong đám (nghĩa là nói năng không dùng tiếng thô tục như hầu hết những bộ đội khác). Có lần đi tắm giếng chung Tửng thấy Hoàng dùng bột giặt xoa lên khắp người, Tửng khiếp đảm hỏi không sợ lở da sao, hắn cười nói:
_ Tui đã tắm bột giặt mấy năm rồi, chẳng việc gì cả!

Ấy cũng tại vì nhu yếu phẩm của nhà nước cho mua mỗi tháng chỉ có mì gói, thuốc lá, đường và bột giặt chớ không có xà bông tắm.

Tài xế kia người Tây Ninh tên Tài, một cái tên tình cờ cũng phù hợp chức vụ của hắn. Tài người hơi mập mạp, vốn là tài xế xe hàng trước khi nhập ngũ. Hắn kể chuyện khá tếu, khoe khoang về những chuyến phiêu lưu của hắn thời vàng son thuở trước, chẳng hạn như lần gặp cô gái trẻ đẹp xin quá giang cuối cùng bị thuyết phục vào phòng trọ với hắn. Do lập cập quýnh quáng thế nào mà anh chàng chưa tới chợ đã hết tiền không làm được tích sự gì. Ai nấy nghe cười vỡ bụng. Chuyện các tài xế đào hoa không có gì mới mẻ, Tửng nghe thuật lại có anh tài xế xe hàng để hằng tá nhân tình dọc theo các tỉnh mà anh ta từng ghé, đi tới đâu anh ta cũng có sẵn người tâm sự qua đêm.

Tửng ít khi gặp Hoàng và Tài vì họ lái xe đưa ban chỉ huy thay phiên nhau đi công tác ở thành phố suốt, một tháng hơn hai mươi ngày, ngoại trừ chú Ba Ng. chính uỷ quê miền Bắc bám trụ ở Trung đoàn bộ hầu như quanh năm. Tửng quá giang chú Năm H. đi xe Hoàng một hai lần về thành phố gởi mẫu xi măng kiểm nghiệm còn Tài cũng có chở Tửng nhiều lần, một lần đi lấy nước, một lần vào rừng cắt mai và một lần theo chú Tám V. về Sài gòn ăn Tết. Số là nước sử dụng được chứa trong các thùng phuy đặt dưới mái hiên. Vào mùa mưa các thùng phuy này hứng nước mưa chảy từ trên mái nhà xuống đầy tràn, dùng rất dư dả. Mùa nắng không mưa, thùng khô cạn, Tửng cùng đồng đội phải mang các thùng phuy lên xe của Tài để hắn chở đến con suối múc nước. Cả bọn được dịp thoải mái tắm rửa ngâm mình dưới suối rất mát mẻ. Dịp gần Tết vào rừng thám hiểm tìm mai rừng cũng vui. Lần đầu tiên Tửng thấy cây mai cao tới hơn hai chục thước, đường kính gốc to cỡ hai ba mươi phân. Cả bọn leo lên chặt được mấy nhánh mai rừng rất đẹp mang về chưng Tết. Bận về Tết quá giang theo chú Tám V., Tài chở vòng đường qua Tây Ninh có ghé thăm nhà của hắn. Căn nhà ngói rất khang trang rộng rãi, thoáng mát, trang hoàng giống như những nhà giàu có dưới quê. Gia đình Tài tiếp đón cả đoàn niềm nỡ và mời ăn bữa trưa tươi ngon. Vườn nhà cây trái sum suê, đất toàn màu đỏ quạch, miền Tây trù phú hơn miền Đông rất nhiều. Tửng nghe nói bên kia biên giới Cam pu chia đất đai còn tốt hơn hẳn miền Tây của Việt Nam. Từ biên giới nhìn sang sẽ thấy cây cối đất đai hai vùng khác nhau rõ rệt. Nhà chú Tám V. ở trong trại gia binh chỉ có vài phòng nhỏ trông đơn sơ giản dị, không phải như nhà biệt thự của chú Năm H. toạ lạc trong khu dân cư. Chú Năm H. cứ phàn nàn là hồi mới vô thành phố được chính quyền cấp nhà ai cũng ham nhà trong hẽm cho yên tĩnh, bây giờ hoá ra nhà mặt tiền vùn vụt lên giá, chú tiếc hùi hụi!

Hai văn thư ban ngày làm việc trong văn phòng Thủ trưởng nên Tửng gặp hai tên liên lạc thường xuyên hơn. Cả hai còn rất trẻ, tính cách trái ngược nhau. Hưng dân Sài gòn lanh lợi tháo vác, miệng nói không kịp kéo da non, còn Thể là dân Củ chi, ít học thật thà đúng vẻ quê mùa chất phác và dễ nổi cộc. Hưng thường rủ Tửng theo đi hái rau nấu canh, hoặc có khi ra rẫy tìm mướp hoang. Đấy là lần đầu tiên Tửng thấy trái mướp hình thù rất lạ, nó không dài thuôn như mướp hương mà to tròn và ngắn, ăn tương tự mướp nhà mặc dù không ngon bằng. Hắn cũng nấu nhiều món canh, xào lạ miệng mà hồi còn ở nhà Tửng chưa bao giờ thưởng thức, ở đây các loại rau mùi khá hẻo, chỉ có mỗi một cây rau quế và vài cây ớt chỉ thiên. Mặt khác, khi rảnh rỗi Hưng thường hay qua chọc ghẹo cô bé bộ đội ở Ban Chính trị tên Hiền. Cô bé quả hiền lành giống tên gọi, mặt khá xinh nhưng thân hình thấp lùn tròn quay như hầu hết bộ đội và thanh niên xung phong thời đó, hậu quả của việc ăn nhiều bột, thiếu thịt thà rau quả. Chắc tại vì nhìn thấy em no tròn và nóng bỏng Hưng đặt cho Hiền cái biệt danh là Em Lò Tôn, gọi ngay cả khi đứng trước mặt nàng mà Hiền vẫn vô tư cười đùa không e thẹn. Trong khi đó hắn không gọi Tửng bằng tên mà cứ Anh Bò Tui, Tửng chỉ cười không phản đối. Suốt thời gian sinh hoạt chung Hưng chỉ gọi Tửng bằng tên đó, đến nổi Tửng ngờ hắn quên mất tên cúng cơm của Tửng rồi!

(còn tiếp)

T tường chỉ có nữ mới có dzụ tắm tiên bên suối, ai dè nam cũng có tắm tiên nữa hở Thầy
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10567
Registration date : 23/11/2007

Tửng đi bộ đội  - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tửng đi bộ đội    Tửng đi bộ đội  - Page 9 I_icon13Tue 14 Mar 2023, 07:22

Trăng đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Tửng đi bộ đội - Ái Hoa

Hoàng nhỏ hơn Tửng một hai tuổi, dáng gầy, cao ráo, đẹp trai, ăn nói nhỏ nhẹ và có vẻ trí thức nhất trong đám (nghĩa là nói năng không dùng tiếng thô tục như hầu hết những bộ đội khác). Có lần đi tắm giếng chung Tửng thấy Hoàng dùng bột giặt xoa lên khắp người, Tửng khiếp đảm hỏi không sợ lở da sao, hắn cười nói:
_ Tui đã tắm bột giặt mấy năm rồi, chẳng việc gì cả!

Ấy cũng tại vì nhu yếu phẩm của nhà nước cho mua mỗi tháng chỉ có mì gói, thuốc lá, đường và bột giặt chớ không có xà bông tắm.

Tài xế kia người Tây Ninh tên Tài, một cái tên tình cờ cũng phù hợp chức vụ của hắn. Tài người hơi mập mạp, vốn là tài xế xe hàng trước khi nhập ngũ. Hắn kể chuyện khá tếu, khoe khoang về những chuyến phiêu lưu của hắn thời vàng son thuở trước, chẳng hạn như lần gặp cô gái trẻ đẹp xin quá giang cuối cùng bị thuyết phục vào phòng trọ với hắn. Do lập cập quýnh quáng thế nào mà anh chàng chưa tới chợ đã hết tiền không làm được tích sự gì. Ai nấy nghe cười vỡ bụng. Chuyện các tài xế đào hoa không có gì mới mẻ, Tửng nghe thuật lại có anh tài xế xe hàng để hằng tá nhân tình dọc theo các tỉnh mà anh ta từng ghé, đi tới đâu anh ta cũng có sẵn người tâm sự qua đêm.

Tửng ít khi gặp Hoàng và Tài vì họ lái xe đưa ban chỉ huy thay phiên nhau đi công tác ở thành phố suốt, một tháng hơn hai mươi ngày, ngoại trừ chú Ba Ng. chính uỷ quê miền Bắc bám trụ ở Trung đoàn bộ hầu như quanh năm. Tửng quá giang chú Năm H. đi xe Hoàng một hai lần về thành phố gởi mẫu xi măng kiểm nghiệm còn Tài cũng có chở Tửng nhiều lần, một lần đi lấy nước, một lần vào rừng cắt mai và một lần theo chú Tám V. về Sài gòn ăn Tết. Số là nước sử dụng được chứa trong các thùng phuy đặt dưới mái hiên. Vào mùa mưa các thùng phuy này hứng nước mưa chảy từ trên mái nhà xuống đầy tràn, dùng rất dư dả. Mùa nắng không mưa, thùng khô cạn, Tửng cùng đồng đội phải mang các thùng phuy lên xe của Tài để hắn chở đến con suối múc nước. Cả bọn được dịp thoải mái tắm rửa ngâm mình dưới suối rất mát mẻ. Dịp gần Tết vào rừng thám hiểm tìm mai rừng cũng vui. Lần đầu tiên Tửng thấy cây mai cao tới hơn hai chục thước, đường kính gốc to cỡ hai ba mươi phân. Cả bọn leo lên chặt được mấy nhánh mai rừng rất đẹp mang về chưng Tết. Bận về Tết quá giang theo chú Tám V., Tài chở vòng đường qua Tây Ninh có ghé thăm nhà của hắn. Căn nhà ngói rất khang trang rộng rãi, thoáng mát, trang hoàng giống như những nhà giàu có dưới quê. Gia đình Tài tiếp đón cả đoàn niềm nỡ và mời ăn bữa trưa tươi ngon. Vườn nhà cây trái sum suê, đất toàn màu đỏ quạch, miền Tây trù phú hơn miền Đông rất nhiều. Tửng nghe nói bên kia biên giới Cam pu chia đất đai còn tốt hơn hẳn miền Tây của Việt Nam. Từ biên giới nhìn sang sẽ thấy cây cối đất đai hai vùng khác nhau rõ rệt. Nhà chú Tám V. ở trong trại gia binh chỉ có vài phòng nhỏ trông đơn sơ giản dị, không phải như nhà biệt thự của chú Năm H. toạ lạc trong khu dân cư. Chú Năm H. cứ phàn nàn là hồi mới vô thành phố được chính quyền cấp nhà ai cũng ham nhà trong hẽm cho yên tĩnh, bây giờ hoá ra nhà mặt tiền vùn vụt lên giá, chú tiếc hùi hụi!

Hai văn thư ban ngày làm việc trong văn phòng Thủ trưởng nên Tửng gặp hai tên liên lạc thường xuyên hơn. Cả hai còn rất trẻ, tính cách trái ngược nhau. Hưng dân Sài gòn lanh lợi tháo vác, miệng nói không kịp kéo da non, còn Thể là dân Củ chi, ít học thật thà đúng vẻ quê mùa chất phác và dễ nổi cộc. Hưng thường rủ Tửng theo đi hái rau nấu canh, hoặc có khi ra rẫy tìm mướp hoang. Đấy là lần đầu tiên Tửng thấy trái mướp hình thù rất lạ, nó không dài thuôn như mướp hương mà to tròn và ngắn, ăn tương tự mướp nhà mặc dù không ngon bằng. Hắn cũng nấu nhiều món canh, xào lạ miệng mà hồi còn ở nhà Tửng chưa bao giờ thưởng thức, ở đây các loại rau mùi khá hẻo, chỉ có mỗi một cây rau quế và vài cây ớt chỉ thiên. Mặt khác, khi rảnh rỗi Hưng thường hay qua chọc ghẹo cô bé bộ đội ở Ban Chính trị tên Hiền. Cô bé quả hiền lành giống tên gọi, mặt khá xinh nhưng thân hình thấp lùn tròn quay như hầu hết bộ đội và thanh niên xung phong thời đó, hậu quả của việc ăn nhiều bột, thiếu thịt thà rau quả. Chắc tại vì nhìn thấy em no tròn và nóng bỏng Hưng đặt cho Hiền cái biệt danh là Em Lò Tôn, gọi ngay cả khi đứng trước mặt nàng mà Hiền vẫn vô tư cười đùa không e thẹn. Trong khi đó hắn không gọi Tửng bằng tên mà cứ Anh Bò Tui, Tửng chỉ cười không phản đối. Suốt thời gian sinh hoạt chung Hưng chỉ gọi Tửng bằng tên đó, đến nổi Tửng ngờ hắn quên mất tên cúng cơm của Tửng rồi!

(còn tiếp)

T tường chỉ có nữ mới có dzụ tắm tiên bên suối, ai dè nam cũng có tắm tiên nữa hở Thầy

tắm giếng, hong phải tắm tiên T. ui! no

tắm tiên chỉ xảy ra trong... tù wacko

_________________________
Tửng đi bộ đội  - Page 9 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7115
Registration date : 01/04/2011

Tửng đi bộ đội  - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tửng đi bộ đội    Tửng đi bộ đội  - Page 9 I_icon13Tue 14 Mar 2023, 12:17

Ai Hoa đã viết:
Trăng đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Tửng đi bộ đội - Ái Hoa

Hoàng nhỏ hơn Tửng một hai tuổi, dáng gầy, cao ráo, đẹp trai, ăn nói nhỏ nhẹ và có vẻ trí thức nhất trong đám (nghĩa là nói năng không dùng tiếng thô tục như hầu hết những bộ đội khác). Có lần đi tắm giếng chung Tửng thấy Hoàng dùng bột giặt xoa lên khắp người, Tửng khiếp đảm hỏi không sợ lở da sao, hắn cười nói:
_ Tui đã tắm bột giặt mấy năm rồi, chẳng việc gì cả!

Ấy cũng tại vì nhu yếu phẩm của nhà nước cho mua mỗi tháng chỉ có mì gói, thuốc lá, đường và bột giặt chớ không có xà bông tắm.

Tài xế kia người Tây Ninh tên Tài, một cái tên tình cờ cũng phù hợp chức vụ của hắn. Tài người hơi mập mạp, vốn là tài xế xe hàng trước khi nhập ngũ. Hắn kể chuyện khá tếu, khoe khoang về những chuyến phiêu lưu của hắn thời vàng son thuở trước, chẳng hạn như lần gặp cô gái trẻ đẹp xin quá giang cuối cùng bị thuyết phục vào phòng trọ với hắn. Do lập cập quýnh quáng thế nào mà anh chàng chưa tới chợ đã hết tiền không làm được tích sự gì. Ai nấy nghe cười vỡ bụng. Chuyện các tài xế đào hoa không có gì mới mẻ, Tửng nghe thuật lại có anh tài xế xe hàng để hằng tá nhân tình dọc theo các tỉnh mà anh ta từng ghé, đi tới đâu anh ta cũng có sẵn người tâm sự qua đêm.

Tửng ít khi gặp Hoàng và Tài vì họ lái xe đưa ban chỉ huy thay phiên nhau đi công tác ở thành phố suốt, một tháng hơn hai mươi ngày, ngoại trừ chú Ba Ng. chính uỷ quê miền Bắc bám trụ ở Trung đoàn bộ hầu như quanh năm. Tửng quá giang chú Năm H. đi xe Hoàng một hai lần về thành phố gởi mẫu xi măng kiểm nghiệm còn Tài cũng có chở Tửng nhiều lần, một lần đi lấy nước, một lần vào rừng cắt mai và một lần theo chú Tám V. về Sài gòn ăn Tết. Số là nước sử dụng được chứa trong các thùng phuy đặt dưới mái hiên. Vào mùa mưa các thùng phuy này hứng nước mưa chảy từ trên mái nhà xuống đầy tràn, dùng rất dư dả. Mùa nắng không mưa, thùng khô cạn, Tửng cùng đồng đội phải mang các thùng phuy lên xe của Tài để hắn chở đến con suối múc nước. Cả bọn được dịp thoải mái tắm rửa ngâm mình dưới suối rất mát mẻ. Dịp gần Tết vào rừng thám hiểm tìm mai rừng cũng vui. Lần đầu tiên Tửng thấy cây mai cao tới hơn hai chục thước, đường kính gốc to cỡ hai ba mươi phân. Cả bọn leo lên chặt được mấy nhánh mai rừng rất đẹp mang về chưng Tết. Bận về Tết quá giang theo chú Tám V., Tài chở vòng đường qua Tây Ninh có ghé thăm nhà của hắn. Căn nhà ngói rất khang trang rộng rãi, thoáng mát, trang hoàng giống như những nhà giàu có dưới quê. Gia đình Tài tiếp đón cả đoàn niềm nỡ và mời ăn bữa trưa tươi ngon. Vườn nhà cây trái sum suê, đất toàn màu đỏ quạch, miền Tây trù phú hơn miền Đông rất nhiều. Tửng nghe nói bên kia biên giới Cam pu chia đất đai còn tốt hơn hẳn miền Tây của Việt Nam. Từ biên giới nhìn sang sẽ thấy cây cối đất đai hai vùng khác nhau rõ rệt. Nhà chú Tám V. ở trong trại gia binh chỉ có vài phòng nhỏ trông đơn sơ giản dị, không phải như nhà biệt thự của chú Năm H. toạ lạc trong khu dân cư. Chú Năm H. cứ phàn nàn là hồi mới vô thành phố được chính quyền cấp nhà ai cũng ham nhà trong hẽm cho yên tĩnh, bây giờ hoá ra nhà mặt tiền vùn vụt lên giá, chú tiếc hùi hụi!

Hai văn thư ban ngày làm việc trong văn phòng Thủ trưởng nên Tửng gặp hai tên liên lạc thường xuyên hơn. Cả hai còn rất trẻ, tính cách trái ngược nhau. Hưng dân Sài gòn lanh lợi tháo vác, miệng nói không kịp kéo da non, còn Thể là dân Củ chi, ít học thật thà đúng vẻ quê mùa chất phác và dễ nổi cộc. Hưng thường rủ Tửng theo đi hái rau nấu canh, hoặc có khi ra rẫy tìm mướp hoang. Đấy là lần đầu tiên Tửng thấy trái mướp hình thù rất lạ, nó không dài thuôn như mướp hương mà to tròn và ngắn, ăn tương tự mướp nhà mặc dù không ngon bằng. Hắn cũng nấu nhiều món canh, xào lạ miệng mà hồi còn ở nhà Tửng chưa bao giờ thưởng thức, ở đây các loại rau mùi khá hẻo, chỉ có mỗi một cây rau quế và vài cây ớt chỉ thiên. Mặt khác, khi rảnh rỗi Hưng thường hay qua chọc ghẹo cô bé bộ đội ở Ban Chính trị tên Hiền. Cô bé quả hiền lành giống tên gọi, mặt khá xinh nhưng thân hình thấp lùn tròn quay như hầu hết bộ đội và thanh niên xung phong thời đó, hậu quả của việc ăn nhiều bột, thiếu thịt thà rau quả. Chắc tại vì nhìn thấy em no tròn và nóng bỏng Hưng đặt cho Hiền cái biệt danh là Em Lò Tôn, gọi ngay cả khi đứng trước mặt nàng mà Hiền vẫn vô tư cười đùa không e thẹn. Trong khi đó hắn không gọi Tửng bằng tên mà cứ Anh Bò Tui, Tửng chỉ cười không phản đối. Suốt thời gian sinh hoạt chung Hưng chỉ gọi Tửng bằng tên đó, đến nổi Tửng ngờ hắn quên mất tên cúng cơm của Tửng rồi!

(còn tiếp)

T tường chỉ có nữ mới có dzụ tắm tiên bên suối, ai dè nam cũng có tắm tiên nữa hở Thầy

tắm giếng, hong phải tắm tiên T. ui!   no

tắm tiên chỉ xảy ra trong... tù   wacko

trong tù làm gì có tiên Thầy? hoạ chăng có ma... con ma vú dài!   :so:
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10567
Registration date : 23/11/2007

Tửng đi bộ đội  - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tửng đi bộ đội    Tửng đi bộ đội  - Page 9 I_icon13Wed 15 Mar 2023, 08:53

Trà Mi đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Trăng đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Tửng đi bộ đội - Ái Hoa

Hoàng nhỏ hơn Tửng một hai tuổi, dáng gầy, cao ráo, đẹp trai, ăn nói nhỏ nhẹ và có vẻ trí thức nhất trong đám (nghĩa là nói năng không dùng tiếng thô tục như hầu hết những bộ đội khác). Có lần đi tắm giếng chung Tửng thấy Hoàng dùng bột giặt xoa lên khắp người, Tửng khiếp đảm hỏi không sợ lở da sao, hắn cười nói:
_ Tui đã tắm bột giặt mấy năm rồi, chẳng việc gì cả!

Ấy cũng tại vì nhu yếu phẩm của nhà nước cho mua mỗi tháng chỉ có mì gói, thuốc lá, đường và bột giặt chớ không có xà bông tắm.

Tài xế kia người Tây Ninh tên Tài, một cái tên tình cờ cũng phù hợp chức vụ của hắn. Tài người hơi mập mạp, vốn là tài xế xe hàng trước khi nhập ngũ. Hắn kể chuyện khá tếu, khoe khoang về những chuyến phiêu lưu của hắn thời vàng son thuở trước, chẳng hạn như lần gặp cô gái trẻ đẹp xin quá giang cuối cùng bị thuyết phục vào phòng trọ với hắn. Do lập cập quýnh quáng thế nào mà anh chàng chưa tới chợ đã hết tiền không làm được tích sự gì. Ai nấy nghe cười vỡ bụng. Chuyện các tài xế đào hoa không có gì mới mẻ, Tửng nghe thuật lại có anh tài xế xe hàng để hằng tá nhân tình dọc theo các tỉnh mà anh ta từng ghé, đi tới đâu anh ta cũng có sẵn người tâm sự qua đêm.

Tửng ít khi gặp Hoàng và Tài vì họ lái xe đưa ban chỉ huy thay phiên nhau đi công tác ở thành phố suốt, một tháng hơn hai mươi ngày, ngoại trừ chú Ba Ng. chính uỷ quê miền Bắc bám trụ ở Trung đoàn bộ hầu như quanh năm. Tửng quá giang chú Năm H. đi xe Hoàng một hai lần về thành phố gởi mẫu xi măng kiểm nghiệm còn Tài cũng có chở Tửng nhiều lần, một lần đi lấy nước, một lần vào rừng cắt mai và một lần theo chú Tám V. về Sài gòn ăn Tết. Số là nước sử dụng được chứa trong các thùng phuy đặt dưới mái hiên. Vào mùa mưa các thùng phuy này hứng nước mưa chảy từ trên mái nhà xuống đầy tràn, dùng rất dư dả. Mùa nắng không mưa, thùng khô cạn, Tửng cùng đồng đội phải mang các thùng phuy lên xe của Tài để hắn chở đến con suối múc nước. Cả bọn được dịp thoải mái tắm rửa ngâm mình dưới suối rất mát mẻ. Dịp gần Tết vào rừng thám hiểm tìm mai rừng cũng vui. Lần đầu tiên Tửng thấy cây mai cao tới hơn hai chục thước, đường kính gốc to cỡ hai ba mươi phân. Cả bọn leo lên chặt được mấy nhánh mai rừng rất đẹp mang về chưng Tết. Bận về Tết quá giang theo chú Tám V., Tài chở vòng đường qua Tây Ninh có ghé thăm nhà của hắn. Căn nhà ngói rất khang trang rộng rãi, thoáng mát, trang hoàng giống như những nhà giàu có dưới quê. Gia đình Tài tiếp đón cả đoàn niềm nỡ và mời ăn bữa trưa tươi ngon. Vườn nhà cây trái sum suê, đất toàn màu đỏ quạch, miền Tây trù phú hơn miền Đông rất nhiều. Tửng nghe nói bên kia biên giới Cam pu chia đất đai còn tốt hơn hẳn miền Tây của Việt Nam. Từ biên giới nhìn sang sẽ thấy cây cối đất đai hai vùng khác nhau rõ rệt. Nhà chú Tám V. ở trong trại gia binh chỉ có vài phòng nhỏ trông đơn sơ giản dị, không phải như nhà biệt thự của chú Năm H. toạ lạc trong khu dân cư. Chú Năm H. cứ phàn nàn là hồi mới vô thành phố được chính quyền cấp nhà ai cũng ham nhà trong hẽm cho yên tĩnh, bây giờ hoá ra nhà mặt tiền vùn vụt lên giá, chú tiếc hùi hụi!

Hai văn thư ban ngày làm việc trong văn phòng Thủ trưởng nên Tửng gặp hai tên liên lạc thường xuyên hơn. Cả hai còn rất trẻ, tính cách trái ngược nhau. Hưng dân Sài gòn lanh lợi tháo vác, miệng nói không kịp kéo da non, còn Thể là dân Củ chi, ít học thật thà đúng vẻ quê mùa chất phác và dễ nổi cộc. Hưng thường rủ Tửng theo đi hái rau nấu canh, hoặc có khi ra rẫy tìm mướp hoang. Đấy là lần đầu tiên Tửng thấy trái mướp hình thù rất lạ, nó không dài thuôn như mướp hương mà to tròn và ngắn, ăn tương tự mướp nhà mặc dù không ngon bằng. Hắn cũng nấu nhiều món canh, xào lạ miệng mà hồi còn ở nhà Tửng chưa bao giờ thưởng thức, ở đây các loại rau mùi khá hẻo, chỉ có mỗi một cây rau quế và vài cây ớt chỉ thiên. Mặt khác, khi rảnh rỗi Hưng thường hay qua chọc ghẹo cô bé bộ đội ở Ban Chính trị tên Hiền. Cô bé quả hiền lành giống tên gọi, mặt khá xinh nhưng thân hình thấp lùn tròn quay như hầu hết bộ đội và thanh niên xung phong thời đó, hậu quả của việc ăn nhiều bột, thiếu thịt thà rau quả. Chắc tại vì nhìn thấy em no tròn và nóng bỏng Hưng đặt cho Hiền cái biệt danh là Em Lò Tôn, gọi ngay cả khi đứng trước mặt nàng mà Hiền vẫn vô tư cười đùa không e thẹn. Trong khi đó hắn không gọi Tửng bằng tên mà cứ Anh Bò Tui, Tửng chỉ cười không phản đối. Suốt thời gian sinh hoạt chung Hưng chỉ gọi Tửng bằng tên đó, đến nổi Tửng ngờ hắn quên mất tên cúng cơm của Tửng rồi!

(còn tiếp)

T tường chỉ có nữ mới có dzụ tắm tiên bên suối, ai dè nam cũng có tắm tiên nữa hở Thầy

tắm giếng, hong phải tắm tiên T. ui!   no

tắm tiên chỉ xảy ra trong... tù   wacko

trong tù làm gì có tiên Thầy? hoạ chăng có ma... con ma vú dài!   :so:

thấy chưa mà biết? :tease2:

_________________________
Tửng đi bộ đội  - Page 9 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10567
Registration date : 23/11/2007

Tửng đi bộ đội  - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tửng đi bộ đội    Tửng đi bộ đội  - Page 9 I_icon13Wed 15 Mar 2023, 08:54

Tửng đi bộ đội - Ái Hoa

Cuộc sống của Tửng ở Trung đoàn 210 cũng dễ thở, được Thủ trưởng ưu ái, đồng đội vui vẻ, bữa ăn dùng chung với ban chỉ huy khá đầy đủ ngon miệng và công việc lại nhàn hạ. Chỉ có tiền lãnh mỗi tháng 5 đồng hơi ít, đủ mua nhu yếu phẩm hằng tháng với giá phân phối gồm 5 gói mì ăn liền, 1 gói thuốc lá, nửa kí bột giặt, dư vài đồng lẻ không mua gì được thì để dằn túi. Đơn vị đóng giữa đường Bình Long – Lộc Ninh, muốn đi Chợ Bình Long hay Lộc Ninh phải ra lộ cái đón xe đò hơi vất vả. Nhờ rảnh rỗi Tửng tự mình học tiếng Nga, trong vòng 3 tháng Tửng đã thanh toán hết 2 quyển sách dạy tiếng Nga căn bản mà sinh viên thường dùng cho học phần tiếng Nga trong trường Đại học, đủ để Tửng tham khảo sách vở tài liệu khoa học viết bằng tiếng Nga. Tài liệu tiếng Anh & Pháp sau 1975 rất hiếm, có thể nói là hầu như không có, ngoại trừ một số ít dịch từ sách tiếng Nga của tác giả người Nga sang tiếng Anh. Trong một dịp về phép Tửng vào thăm lại trường cũ gặp Thầy Chu Phạm Ngọc Sơn và cô Lê Thị Nhứt Hoa. Thầy Sơn và cô Hoa nói chuyện với Tửng rất hứng thú. Nhằm lúc bộ môn nhận nhu yếu phẩm, Thầy Sơn tặng nguyên phần nhu yếu phẩm một tháng của Thầy cho Tửng, Chắc nghĩ rằng Tửng phải xông pha nơi núi rừng hoang vu lạnh lẽo Thầy còn bảo cô Hoa lấy cho Tửng một chiếc khăn quàng cổ bằng len hàng ngoại không biết ai đã biếu Thầy. Biết Tửng đang học tiếng Nga cô Hoa đưa cho Tửng một cuốn sách văn phạm tiếng Nga viết bằng tiếng Anh, cuốn sách này tương đối khó mua. Thời bao cấp, muốn mua sách chuyên môn phải có giấy giới thiệu và chầu chực ngoài cửa hiệu từ sáng sớm trước khi mở cửa, mà chưa chắc đã mua được. Chỉ có sách chính trị và truyện ba xu kiểu như “còn cái lai quần cũng đánh” thì rẻ và ê hề, nhiều người mua về bán ve chai kiếm lời đỡ cơn túng ngặt. Tửng rất cảm động trước tình cảm thân yêu của Thầy, Cô đối với mình.

Theo quy định sau khi rời trung tâm huấn luyện ở Quang Trung về đơn vị, bộ đội được lãnh quân hàm binh nhì. Sáu tháng sau lên binh nhất. Phụ trách quân lực quên lửng Tửng nên quá hạn gần cả năm hắn mới nhớ ra bèn gặp Tửng cười cười bảo “Tui lỡ quên không đề bạt ông lên cấp”! Tửng cũng cười, không thèm để ý, bởi vì quyền lợi binh nhất chỉ khác binh nhì là hơn được 1 đồng mỗi tháng, so với lúc ở ngoài có đáng là bao? Đã nghèo rồi, nghèo thêm chút nữa cũng chẳng chết ai! Sau đó Tửng được cấp quân hàm binh nhất, vẫn là cấp thấp nhất ở văn phòng Trung đoàn bộ. Khác với điều Tửng nghĩ trước khi vào bộ đội, khi sinh hoạt bình thường, hầu như chẳng ai gọi nhau là “đồng chí”, ngoại trừ trong những buổi họp chính thức. Với các Thủ trưởng và sĩ quan lớn tuổi, Tửng bắt chước mọi người gọi chú xưng cháu, những sĩ quan trẻ hơn như đại đội phó C1, phó ban Chính trị, phó ban Tham mưu (đều cấp bậc Thượng uý)… thì xưng hô bằng anh em. Đồng đội gọi nhau tao mày hoặc tui ông như bạn bè. Anh Bút chuẩn uý cũng như các đồng đội khác là Hạ sĩ đối với Tửng không hề lên mặt cấp trên, cùng đối xử với nhau rất thân mật và bình đẳng. Anh Bút là trưởng bộ phận văn phòng nhưng anh cũng không quản lý Tửng mà người phân công tác cho Tửng là Ban chỉ huy Trung đoàn, Tửng nhận lệnh trực tiếp từ chú Tám V. và chú Năm H.

(còn tiếp)

_________________________
Tửng đi bộ đội  - Page 9 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10567
Registration date : 23/11/2007

Tửng đi bộ đội  - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tửng đi bộ đội    Tửng đi bộ đội  - Page 9 I_icon13Thu 16 Mar 2023, 08:40

Tửng đi bộ đội - Ái Hoa

Chỉ có một điều đáng phàn nàn: nạn trộm cắp ở Trung đoàn 210 thật kinh khủng. Ở đoàn 600, Tửng hầu như chưa bao giờ nghe nói đến vụ mất cắp nào, có lẽ là vì đoàn 600 đóng trong vùng rừng núi cách đường lộ xa hàng chục cây số, hàng hoá khó kiếm chỗ tiêu thụ. Các đại đội đóng rải rác cách xa nhau, nếu có vụ mất cắp được báo cáo, đơn vị có thể tra xét dễ dàng. Trái lại Trung đoàn 210 đóng gần quốc lộ, xe đò qua lại thường xuyên. Ngay cả nếu đi bộ tới chợ Bình Long cũng không phải là điều khó khăn, chỉ mất hơn nửa tiếng đồng hồ. Tửng thường xuyên nghe tin đồng đội mất cắp, quần áo giặt phơi trên dây sau nhà mất đã đành, quần áo để gối đầu giường nửa đêm cũng bị trộm vào lấy. Có lần một tên anh nuôi ra bếp nấu mà chỉ mặc quần đùi, cả người trần trụi. Lý do là đêm hôm trước hắn bị mất sạch rương quần áo không còn cái nào. Vừa quậy chảo bột luộc ăn độn thay cơm hắn vừa oang oang chửi đổng thằng ăn trộm bất nhân.

Bộ đội một năm được phát một bô quân phục và một cái quần lao động bằng vải dày, dân làm rẫy rất thích mua lại dùng vì bền chắc, giá một cái quần mới là 20 đồng. Quần áo cũ vẫn có thể cầm bán được năm mười đồng. Một số lớn bộ đội vừa lãnh quần áo xong là mang ra Bình Long bán lấy tiền uống rượu. Ngoại trừ Tửng, hầu hết bộ đội đều ghiền 2 thứ, rượu và thuốc lá. Mỗi khi có tiền chúng lập tức mua rượu uống với nhau vui vẻ. Uống rượu thì mặc chúng, nhưng Tửng ghét nhất cái thói ép buộc người khác phải cụng ly. Thông thường dù cho Tửng từ chối cách nào chúng cũng cứ rót vào ly cho Tửng. Có lần một tên đưa ly rượu cho Tửng tuyên bố:
_ Nếu ông không uống thì đổ lên đầu tui đi!

Tửng bất đắc dĩ phải cầm lấy cái ly và… thật thà trút hết rượu lên đầu hắn (!). Cả bọn trợn tròn to con mắt nhìn Tửng như quái vật. Từ đó về sau hắn không nói chuyện với Tửng nữa.

Ở Trung đoàn bộ tương đối đỡ hơn phần nào, nhưng Tửng cũng không dám lơ là mất cảnh giác. Toàn bô gia tài của Tửng ngoài mớ quần áo trong ba lô và cái nón cối nặng như chì thì không có gì nữa, nhưng nếu lỡ bị mất cắp thì Tửng không biết làm sao để trình diện Thủ trưởng. Điểm đặc biệt của bộ đội làm kinh tế là không có tuần canh đêm, do đó trộm đạo mới hoành hành dữ như vậy.

(còn tiếp)

_________________________
Tửng đi bộ đội  - Page 9 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Tửng đi bộ đội  - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tửng đi bộ đội    Tửng đi bộ đội  - Page 9 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Tửng đi bộ đội
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 9 trong tổng số 11 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện sáng tác, truyện kể ::   :: Ái Hoa-