Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Today at 07:53

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:46

Chết rồi! by Phương Nguyên Yesterday at 17:43

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Yesterday at 13:41

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Yesterday at 13:33

Nguyễn Thái Học 1902- 1930 (Nhượng Tống) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:25

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:08

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 07:34

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Tue 14 May 2024, 13:15

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 14 May 2024, 09:55

4 chữ by Tinh Hoa Mon 13 May 2024, 20:23

MÂY NGŨ SẮC 13.05.2024 by mytutru Mon 13 May 2024, 15:05

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Mon 13 May 2024, 06:14

CÁC LOÀI CHIM ĐẸP by mytutru Sun 12 May 2024, 10:51

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Sun 12 May 2024, 00:04

Lục bát by Tinh Hoa Sat 11 May 2024, 14:33

QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri 10 May 2024, 16:51

Mái Nhà Chung by mytutru Thu 09 May 2024, 23:18

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:37

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Tửng đi bộ đội

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4 ... 9, 10, 11  Next
Tác giảThông điệp
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7115
Registration date : 01/04/2011

Tửng đi bộ đội  - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tửng đi bộ đội    Tửng đi bộ đội  - Page 3 I_icon13Thu 15 Jul 2021, 09:32

Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Tửng đi bộ đội - Ái Hoa

Ngày đầu tiên ra đồng Tửng rất bỡ ngỡ. Công việc chính là giẫy cỏ các luống mì. Tửng chưa từng cầm cuốc trong đời nên gặp rất nhiều khó khăn khi lao động. Chẳng hạn cuốc của Tửng liên tục sút cán phải mất công tra lại. Gai mắc cỡ mọc dẫy đầy, lan từ dưới gốc lên phủ cả ngọn mì. Loại mắc cỡ này còn gọi là mắc cỡ tây, chẳng có vẻ gì e thẹn như nàng trinh nữ mà các thi nhân thường diễn tả. Nó cứ móc vào tay, vào cổ Tửng đến chảy máu, những ngọn gai bám dính vào áo quần và da thịt, rất đau đớn nếu không chịu gỡ chúng ra. Thêm nữa là những gốc tre còn sót lại khi phát tre làm rẫy, vừa cứng vừa nhọn, xuyên qua dép râu đâm vào chân cực kỳ khốn khổ. Đôi bàn tay tài hoa của Tửng từng được bạn gái khen là đẹp nay phồng rộp lên, chai sần. Thế mới càng thấm thía câu “lao động là vinh quang”. Ở trong quân đội chữ “lao động” được hiểu là “lao động chân tay”, là “cầm cuốc”, “cầm rựa”, bởi vì những người lãnh đạo hầu hết xuất thân từ giai cấp bần cố nông không hề biết tới khái niệm lao động trí óc là gì.

Buổi trưa bộ đội được ngồi nghỉ dưới các gốc mì, chia nhau những củ mì luộc. Khoai mì ở đây rất to, nhiều củ bự bằng bắp chân, bột nhiều, ăn dễ mắc nghẹn. Nước thì mỗi người tự múc bình tong mang theo. Dĩ nhiên khoai thì ít mà người thì đông nên chẳng đủ no. Nhiều anh lén đào trộm rễ mì gặm cho đỡ đói. Trong đầu Tửng lẩn quẩn hoài câu nói của cán bộ ở quân trường:
_ Tư tưởng không thông vác bình tong cũng không nổi!

Chiều về ra suối tắm rửa. Nước từ những thác cao đổ xuống chảy qua nhiều thềm đá tạo thành suối nước rất trong mát. Trên thượng nguồn là những hồ nước. Có đến ba tầng hồ tương tự như thác Datanla ở Đà lạt, nhưng khung cảnh thiên nhiên vùng Cát Tiên có phần hùng vỹ và đẹp hơn nhiều. Tuy có nhiều mạch nước chảy trong đá ra rất trong nhưng không ai dám uống. Nước suối chính là nguồn gốc của bệnh sốt rét kinh niên mà gần như toàn thể bộ đội con đường Trường Sơn phải gánh chịu. Do đó nước uống phải đun sôi và cho trà vào để át mùi.

Cuối cùng là giờ cơm chiều. Nồi cơm nấu một phần gạo độn với bốn phần khoai mì. Thức ăn chủ yếu là rau xanh, củ cải kho cộng với nước mắm pha loãng với nước muối, bỏ thêm màu gạo rang và tí mỡ. Rau xanh là cải ngọt và lá củ cải do đơn vị tăng gia cải thiện, bón bằng đất từ những hố tiểu, hố phân để hoai và tưới đạm pha loãng.

Buổi tối bộ đội quây quần bên bếp lửa uống trà và ca hát. Đa số là các bài hát trước 1975, cả nhạc vàng lẫn nhạc “phản động” ca tụng chiến sĩ VNCH. Cán bộ B và A lờ đi không tham dự. Nhờ vậy Tửng thuộc rất nhiều bài hát trước 1975, mặc dù trước kia Tửng chưa bao giờ thích nghe nhạc. Đặc biệt có một câu cải lương do một anh chàng chế ra cả đám nghe cười lăn cười bò:

_ Dạ kính thưa quý vị, Thanh Điền còn trai trẻ, Tết năm nay mới vừa đúng hai mươi, nếu cô nào muốn làm vợ Thanh Điền, thì phải “đắc co” ba điều kiện:
(vô vọng cổ) Điều kiện thứ nhứt là nước da phải trắng như bông bưởi, cặp mắt phải lóng lánh như hồ sen sóng lượn còn đôi môi chúm chím như bông mai nở rộ troooooong… vườn. Phải đẹp như tiên nga mới xứng đáng làm vợ của Thanh Điền… Còn cái mũi phải đừng cao quá, đừng xẹp quá, hàm răng đừng sún cũng đừng hô…

Hát đến đó anh chàng ôm bụng cười không sao cất giọng tiếp khiến Tửng thắc mắc hoài chẳng bao giờ biết được hai điều kiện còn lại là gì. Tuy vậy Tửng cũng lẩm nhẩm học để sau này về nhà hát với bạn bè, chỉ cần thay hai tiếng “Thanh Điền” bằng “anh Tửng” là ô kê.

(còn tiếp)

Tửng lao động trí óc mãi rồi thì cũng phải lao động chân tay cho người trông đỡ yếu ớt chứ :tongue:
Mà từ hồi đó giờ Tửng đã ca câu cải lương kia lần nào chưa? Coi bộ khó à. Người ta Thanh Điền còn mình anh Tửng, trúc trắc vậy có ca được hông? :chemieng:

cái này phải hỏi huynh Thiên Hùng, Tửng ca như vậy nghe có... ngọt hôn?    :bitchitlin:

Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2558
Registration date : 19/08/2009

Tửng đi bộ đội  - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tửng đi bộ đội    Tửng đi bộ đội  - Page 3 I_icon13Sat 17 Jul 2021, 05:58

Trà Mi đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Tửng đi bộ đội - Ái Hoa

...  ...

Buổi tối bộ đội quây quần bên bếp lửa uống trà và ca hát. Đa số là các bài hát trước 1975, cả nhạc vàng lẫn nhạc “phản động” ca tụng chiến sĩ VNCH. Cán bộ B và A lờ đi không tham dự. Nhờ vậy Tửng thuộc rất nhiều bài hát trước 1975, mặc dù trước kia Tửng chưa bao giờ thích nghe nhạc. Đặc biệt có một câu cải lương do một anh chàng chế ra cả đám nghe cười lăn cười bò:

_ Dạ kính thưa quý vị, Thanh Điền còn trai trẻ, Tết năm nay mới vừa đúng hai mươi, nếu cô nào muốn làm vợ Thanh Điền, thì phải “đắc co” ba điều kiện:
(vô vọng cổ) Điều kiện thứ nhứt là nước da phải trắng như bông bưởi, cặp mắt phải lóng lánh như hồ sen sóng lượn còn đôi môi chúm chím như bông mai nở rộ troooooong… vườn. Phải đẹp như tiên nga mới xứng đáng làm vợ của Thanh Điền… Còn cái mũi phải đừng cao quá, đừng xẹp quá, hàm răng đừng sún cũng đừng hô…

Hát đến đó anh chàng ôm bụng cười không sao cất giọng tiếp khiến Tửng thắc mắc hoài chẳng bao giờ biết được hai điều kiện còn lại là gì. Tuy vậy Tửng cũng lẩm nhẩm học để sau này về nhà hát với bạn bè, chỉ cần thay hai tiếng “Thanh Điền” bằng “anh Tửng” là ô kê.

(còn tiếp)

Tửng lao động trí óc mãi rồi thì cũng phải lao động chân tay cho người trông đỡ yếu ớt chứ :tongue:
Mà từ hồi đó giờ Tửng đã ca câu cải lương kia lần nào chưa? Coi bộ khó à. Người ta Thanh Điền còn mình anh Tửng, trúc trắc vậy có ca được hông? :chemieng:

cái này phải hỏi huynh Thiên Hùng, Tửng ca như vậy nghe có... ngọt hôn?    :bitchitlin:


PN & TM chắc không biết thầy AH giấu nghề ha ... viết bài đươc, tất nhiên phải biết ca rồi, PN & TM làm thế nào để anh AH ca cho ĐV mình nghe 1 bài cải lương, TH chịu một chầu kem hiihhii :-bd :nu: rose :cache3:
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4782
Registration date : 23/03/2013

Tửng đi bộ đội  - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tửng đi bộ đội    Tửng đi bộ đội  - Page 3 I_icon13Sat 17 Jul 2021, 19:37

Thiên Hùng đã viết:
Trà Mi đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Tửng đi bộ đội - Ái Hoa

...  ...

Buổi tối bộ đội quây quần bên bếp lửa uống trà và ca hát. Đa số là các bài hát trước 1975, cả nhạc vàng lẫn nhạc “phản động” ca tụng chiến sĩ VNCH. Cán bộ B và A lờ đi không tham dự. Nhờ vậy Tửng thuộc rất nhiều bài hát trước 1975, mặc dù trước kia Tửng chưa bao giờ thích nghe nhạc. Đặc biệt có một câu cải lương do một anh chàng chế ra cả đám nghe cười lăn cười bò:

_ Dạ kính thưa quý vị, Thanh Điền còn trai trẻ, Tết năm nay mới vừa đúng hai mươi, nếu cô nào muốn làm vợ Thanh Điền, thì phải “đắc co” ba điều kiện:
(vô vọng cổ) Điều kiện thứ nhứt là nước da phải trắng như bông bưởi, cặp mắt phải lóng lánh như hồ sen sóng lượn còn đôi môi chúm chím như bông mai nở rộ troooooong… vườn. Phải đẹp như tiên nga mới xứng đáng làm vợ của Thanh Điền… Còn cái mũi phải đừng cao quá, đừng xẹp quá, hàm răng đừng sún cũng đừng hô…

Hát đến đó anh chàng ôm bụng cười không sao cất giọng tiếp khiến Tửng thắc mắc hoài chẳng bao giờ biết được hai điều kiện còn lại là gì. Tuy vậy Tửng cũng lẩm nhẩm học để sau này về nhà hát với bạn bè, chỉ cần thay hai tiếng “Thanh Điền” bằng “anh Tửng” là ô kê.

(còn tiếp)

Tửng lao động trí óc mãi rồi thì cũng phải lao động chân tay cho người trông đỡ yếu ớt chứ :tongue:
Mà từ hồi đó giờ Tửng đã ca câu cải lương kia lần nào chưa? Coi bộ khó à. Người ta Thanh Điền còn mình anh Tửng, trúc trắc vậy có ca được hông? :chemieng:

cái này phải hỏi huynh Thiên Hùng, Tửng ca như vậy nghe có... ngọt hôn?    :bitchitlin:


PN & TM chắc không biết thầy AH giấu nghề ha ... viết bài đươc, tất nhiên phải biết ca rồi, PN & TM làm thế nào để anh AH ca cho ĐV mình nghe 1 bài cải lương, TH chịu một chầu kem hiihhii :-bd :nu: rose :cache3:

Chắc cú là hông ăn được kem của huynh TH rùi. Dụ được thầy ca cải lương còn khó hơn lên trời á  :thua:
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7115
Registration date : 01/04/2011

Tửng đi bộ đội  - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tửng đi bộ đội    Tửng đi bộ đội  - Page 3 I_icon13Mon 19 Jul 2021, 09:00

Phương Nguyên đã viết:
Thiên Hùng đã viết:
Trà Mi đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Tửng đi bộ đội - Ái Hoa

...  ...

Buổi tối bộ đội quây quần bên bếp lửa uống trà và ca hát. Đa số là các bài hát trước 1975, cả nhạc vàng lẫn nhạc “phản động” ca tụng chiến sĩ VNCH. Cán bộ B và A lờ đi không tham dự. Nhờ vậy Tửng thuộc rất nhiều bài hát trước 1975, mặc dù trước kia Tửng chưa bao giờ thích nghe nhạc. Đặc biệt có một câu cải lương do một anh chàng chế ra cả đám nghe cười lăn cười bò:

_ Dạ kính thưa quý vị, Thanh Điền còn trai trẻ, Tết năm nay mới vừa đúng hai mươi, nếu cô nào muốn làm vợ Thanh Điền, thì phải “đắc co” ba điều kiện:
(vô vọng cổ) Điều kiện thứ nhứt là nước da phải trắng như bông bưởi, cặp mắt phải lóng lánh như hồ sen sóng lượn còn đôi môi chúm chím như bông mai nở rộ troooooong… vườn. Phải đẹp như tiên nga mới xứng đáng làm vợ của Thanh Điền… Còn cái mũi phải đừng cao quá, đừng xẹp quá, hàm răng đừng sún cũng đừng hô…

Hát đến đó anh chàng ôm bụng cười không sao cất giọng tiếp khiến Tửng thắc mắc hoài chẳng bao giờ biết được hai điều kiện còn lại là gì. Tuy vậy Tửng cũng lẩm nhẩm học để sau này về nhà hát với bạn bè, chỉ cần thay hai tiếng “Thanh Điền” bằng “anh Tửng” là ô kê.

(còn tiếp)

Tửng lao động trí óc mãi rồi thì cũng phải lao động chân tay cho người trông đỡ yếu ớt chứ :tongue:
Mà từ hồi đó giờ Tửng đã ca câu cải lương kia lần nào chưa? Coi bộ khó à. Người ta Thanh Điền còn mình anh Tửng, trúc trắc vậy có ca được hông? :chemieng:

cái này phải hỏi huynh Thiên Hùng, Tửng ca như vậy nghe có... ngọt hôn?    :bitchitlin:


PN & TM chắc không biết thầy AH giấu nghề ha ... viết bài đươc, tất nhiên phải biết ca rồi, PN & TM làm thế nào để anh AH ca cho ĐV mình nghe 1 bài cải lương, TH chịu một chầu kem hiihhii :-bd :nu: rose :cache3:

Chắc cú là hông ăn được kem của huynh TH rùi. Dụ được thầy ca cải lương còn khó hơn lên trời á  :thua:

dụ được Thầy ca đã khó mờ dụ được mọi người... chịu nghe Thầy ca còn khó hơn!  :laughing:
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10567
Registration date : 23/11/2007

Tửng đi bộ đội  - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tửng đi bộ đội    Tửng đi bộ đội  - Page 3 I_icon13Mon 19 Jul 2021, 11:24

Trà Mi đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Thiên Hùng đã viết:
Trà Mi đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Tửng đi bộ đội - Ái Hoa

...  ...

Buổi tối bộ đội quây quần bên bếp lửa uống trà và ca hát. Đa số là các bài hát trước 1975, cả nhạc vàng lẫn nhạc “phản động” ca tụng chiến sĩ VNCH. Cán bộ B và A lờ đi không tham dự. Nhờ vậy Tửng thuộc rất nhiều bài hát trước 1975, mặc dù trước kia Tửng chưa bao giờ thích nghe nhạc. Đặc biệt có một câu cải lương do một anh chàng chế ra cả đám nghe cười lăn cười bò:

_ Dạ kính thưa quý vị, Thanh Điền còn trai trẻ, Tết năm nay mới vừa đúng hai mươi, nếu cô nào muốn làm vợ Thanh Điền, thì phải “đắc co” ba điều kiện:
(vô vọng cổ) Điều kiện thứ nhứt là nước da phải trắng như bông bưởi, cặp mắt phải lóng lánh như hồ sen sóng lượn còn đôi môi chúm chím như bông mai nở rộ troooooong… vườn. Phải đẹp như tiên nga mới xứng đáng làm vợ của Thanh Điền… Còn cái mũi phải đừng cao quá, đừng xẹp quá, hàm răng đừng sún cũng đừng hô…

Hát đến đó anh chàng ôm bụng cười không sao cất giọng tiếp khiến Tửng thắc mắc hoài chẳng bao giờ biết được hai điều kiện còn lại là gì. Tuy vậy Tửng cũng lẩm nhẩm học để sau này về nhà hát với bạn bè, chỉ cần thay hai tiếng “Thanh Điền” bằng “anh Tửng” là ô kê.

(còn tiếp)

Tửng lao động trí óc mãi rồi thì cũng phải lao động chân tay cho người trông đỡ yếu ớt chứ :tongue:
Mà từ hồi đó giờ Tửng đã ca câu cải lương kia lần nào chưa? Coi bộ khó à. Người ta Thanh Điền còn mình anh Tửng, trúc trắc vậy có ca được hông? :chemieng:

cái này phải hỏi huynh Thiên Hùng, Tửng ca như vậy nghe có... ngọt hôn?    :bitchitlin:


PN & TM chắc không biết thầy AH giấu nghề ha ... viết bài đươc, tất nhiên phải biết ca rồi, PN & TM làm thế nào để anh AH ca cho ĐV mình nghe 1 bài cải lương, TH chịu một chầu kem hiihhii :-bd :nu: rose :cache3:

Chắc cú là hông ăn được kem của huynh TH rùi. Dụ được thầy ca cải lương còn khó hơn lên trời á  :thua:

dụ được Thầy ca đã khó mờ dụ được mọi người... chịu nghe Thầy ca còn khó hơn!  :laughing:

hì, hùi đó AH đi hát karaoke với bạn bè hay gia đình hong ai dám hát chung vì hát một hồi AH chẳng sao mà họ thì lạc giọng hết!  :cuoi1: :cuoi1: :cuoi1:

_________________________
Tửng đi bộ đội  - Page 3 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4782
Registration date : 23/03/2013

Tửng đi bộ đội  - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tửng đi bộ đội    Tửng đi bộ đội  - Page 3 I_icon13Mon 19 Jul 2021, 11:41

Ai Hoa đã viết:
Trà Mi đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Thiên Hùng đã viết:
Trà Mi đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Tửng đi bộ đội - Ái Hoa

...  ...

Buổi tối bộ đội quây quần bên bếp lửa uống trà và ca hát. Đa số là các bài hát trước 1975, cả nhạc vàng lẫn nhạc “phản động” ca tụng chiến sĩ VNCH. Cán bộ B và A lờ đi không tham dự. Nhờ vậy Tửng thuộc rất nhiều bài hát trước 1975, mặc dù trước kia Tửng chưa bao giờ thích nghe nhạc. Đặc biệt có một câu cải lương do một anh chàng chế ra cả đám nghe cười lăn cười bò:

_ Dạ kính thưa quý vị, Thanh Điền còn trai trẻ, Tết năm nay mới vừa đúng hai mươi, nếu cô nào muốn làm vợ Thanh Điền, thì phải “đắc co” ba điều kiện:
(vô vọng cổ) Điều kiện thứ nhứt là nước da phải trắng như bông bưởi, cặp mắt phải lóng lánh như hồ sen sóng lượn còn đôi môi chúm chím như bông mai nở rộ troooooong… vườn. Phải đẹp như tiên nga mới xứng đáng làm vợ của Thanh Điền… Còn cái mũi phải đừng cao quá, đừng xẹp quá, hàm răng đừng sún cũng đừng hô…

Hát đến đó anh chàng ôm bụng cười không sao cất giọng tiếp khiến Tửng thắc mắc hoài chẳng bao giờ biết được hai điều kiện còn lại là gì. Tuy vậy Tửng cũng lẩm nhẩm học để sau này về nhà hát với bạn bè, chỉ cần thay hai tiếng “Thanh Điền” bằng “anh Tửng” là ô kê.

(còn tiếp)

Tửng lao động trí óc mãi rồi thì cũng phải lao động chân tay cho người trông đỡ yếu ớt chứ :tongue:
Mà từ hồi đó giờ Tửng đã ca câu cải lương kia lần nào chưa? Coi bộ khó à. Người ta Thanh Điền còn mình anh Tửng, trúc trắc vậy có ca được hông? :chemieng:

cái này phải hỏi huynh Thiên Hùng, Tửng ca như vậy nghe có... ngọt hôn?    :bitchitlin:


PN & TM chắc không biết thầy AH giấu nghề ha ... viết bài đươc, tất nhiên phải biết ca rồi, PN & TM làm thế nào để anh AH ca cho ĐV mình nghe 1 bài cải lương, TH chịu một chầu kem hiihhii :-bd :nu: rose :cache3:

Chắc cú là hông ăn được kem của huynh TH rùi. Dụ được thầy ca cải lương còn khó hơn lên trời á  :thua:

dụ được Thầy ca đã khó mờ dụ được mọi người... chịu nghe Thầy ca còn khó hơn!  :laughing:

hì, hùi đó AH đi hát karaoke với bạn bè hay gia đình hong ai dám hát chung vì hát một hồi AH chẳng sao mà họ thì lạc giọng hết!  :cuoi1: :cuoi1: :cuoi1:

“Vẫn nhớ ân sư giọng mượt mà” lol2 dzot
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10567
Registration date : 23/11/2007

Tửng đi bộ đội  - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tửng đi bộ đội    Tửng đi bộ đội  - Page 3 I_icon13Mon 19 Jul 2021, 13:14

Tửng đi bộ đội - Ái Hoa

Ngoài các bài hát, Tửng còn biết thêm một số châm ngôn chế từ những bạn đồng đội như:

_ Bàn tay ta làm ra tất cả
Có sức người sỏi đá cũng thành bê tông.
(nói về việc cuốc đất)

Hoặc:
_ Một cây làm chẳng nên non
Ba cây chụm lại cũng còn ba cây.
(nói về tình đồng đội)

Còn mấy câu ca dao này nữa cũng thường hay được loan truyền trong bộ đội:
_ Khoai lang sáu tháng khoai lang sùng
Lấy chồng bộ đội lấy thằng khùng sướng hơn!

Hay là:
_ Khoai lang ngọt ngọt bùi bùi
Lấy chồng bộ đội lấy thằng cùi sướng hơn!
(nêu lên sự thật não lòng)

Quả thật là trong đơn vị có một trường hợp hy hữu: một tân binh bị bệnh cùi. Chân tay anh ta đầy những vết lở loét trông rất ghê rợn. Anh ta cáo bệnh nằm nhà khỏi phải đi lao động và đại đội báo cáo lên trên, cuối cùng anh ta cùng một tân binh khác bị bệnh di tinh được Trung đoàn ký giấy cho xuất ngũ vì lý do sức khoẻ. Anh chàng cùi có tâm sự với Tửng rằng anh ta chẳng bệnh gì cả, mỗi ngày anh ta hút thuốc rồi châm tàn vào da thịt để tạo nên vết lở loét mà người ta ngỡ là triệu chứng bệnh cùi. Y tá quân đội được đào tạo cấp tốc ba tháng dĩ nhiên chẳng biết tí gì về bệnh lý mà xác định bệnh trạng. Hơn nữa nghe nói tới cùi đâu ai dám tiếp xúc gần gũi sợ bị lây bệnh. Ngay cả y sĩ ở trạm xá Trung đoàn được đào tạo một năm cũng chẳng khá gì hơn, người dân vẫn gán cho họ cái danh xưng là “y sĩ rừng”, để phân biệt với y sĩ quân đội VNCH phải trải qua 7 năm đại học gian khổ sau khi may mắn đậu kỳ thi tuyển cam go vào trường Y khoa.

Hầu hết bộ đội đều nghiện trà và thuốc lá. Nhà nào cũng có một ấm trà và mấy cái tách trên bàn. Đặc biệt là ấm tách chẳng bao giờ rửa. Khi pha trà xong người ta chỉ việc lật tách lên rót nước vào tráng qua một lượt là coi như sạch rồi. Uống xong tạt phần nước còn sót và cặn xuống nền đất rồi úp cái tách xuống khay. Ngay cả khách đến họ cũng chỉ mời trà như thế.

Thuốc lá là hàng quý đối với bộ đội. Một tháng tiêu chuẩn nhu yếu phẩm mỗi người được mua một bao thuốc đen không đầu lọc là 4 hào. Muốn hút thêm thì gia đình phải tiếp tế hay ra ngoài mua chợ đen, cũng không phải dễ mua vì cách xa thị trấn và bình thường bộ đội không được phép rời đơn vị. Hết thuốc lá họ phải mò dưới sàn đất nhặt nhạnh những đầu tàn, còn gọi là dế nhũi, hồi hút thuốc họ vứt vào góc nhà hay gầm giường, giờ gom lại lấy giấy quấn lại thành điếu thuốc để hút. Nhưng số dế nhũi cũng cạn, họ bắt đầu thử qua điếu cày của các bộ đội miền Bắc, vì thuốc lào rẻ hơn nhiều. Thuốc lào chỉ cần kéo một hơi là đủ lăn quay, không như thuốc lá rít nhiều hơi liên tiếp vẫn còn thèm. Ở đây vấn đề vệ sinh dường như không được đặt ra. Nhiều người chuyền tay một điếu thuốc lá, hút chung một điếu cày, uống chung một ly rượu hay dùng chung những tách trà cáu bẩn không bao giờ rửa. Cũng may là Tửng không hút thuốc, không uống rượu, cũng chẳng thích trà. Tửng ở nhà vẫn được mệnh danh là "bốn không": không cà phê, không thuốc lá, không trà, không rượu.

Làm cực mà thiếu ăn, thèm thuốc hút nên số tân binh đào ngũ khá nhiều. Sau vài tuần quân số đại đội đã hao hụt nặng. Chỉ có một con đường đất đỏ duy nhất từ trong các đơn vị ra, phải qua một trạm vệ binh canh gác đặt cách quốc lộ khoảng 4 cây số. Những đào binh cắt rừng đi vòng qua trạm vệ binh để ra lộ đón xe đò về thành phố. Có thể nói cả đại đội hơn phân nửa không nhiều thì ít đều đã từng đào ngũ một vài lần. Có người nhớ nhà, trốn về vài tuần dăm bữa lại lên. Có người bị địa phương bắt giao lại đơn vị. Hình phạt cũng lỏng lẻo, họ chỉ bị kiểm điểm qua loa rồi đâu lại vào đấy. Tất cả đào binh đều là người quê Sài gòn. Những bộ đội gốc Bắc, chủ yếu là quê Hà Nam Ninh, tất nhiên không người nào bỏ trốn. Trong số bộ đội Bắc có khoảng một tiểu đội là nữ. Họ là những đoàn viên tình nguyện nhập ngũ do sự thúc đẩy từ các phong trào thi đua của đoàn thanh niên ở địa phương, vô bộ đội ở tuổi mười sáu mười bảy trong khi luật nghĩa vụ quân sự chỉ bắt buộc nam thanh niên từ 18 tuổi trở lên. Các cô gái còn rất trẻ, khuôn mặt khá xinh đẹp, tính tình vui vẻ, chỉ tội tất cả đều có vóc dáng thấp lùn và tròn quay. Có lẽ bữa ăn nhiều bột ít đam đã khiến thân hình họ phát triển chiều hướng như vậy.

(còn tiếp)

_________________________
Tửng đi bộ đội  - Page 3 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4782
Registration date : 23/03/2013

Tửng đi bộ đội  - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tửng đi bộ đội    Tửng đi bộ đội  - Page 3 I_icon13Mon 19 Jul 2021, 22:51

Ai Hoa đã viết:
Tửng đi bộ đội - Ái Hoa

Ngoài các bài hát, Tửng còn biết thêm một số châm ngôn chế từ những bạn đồng đội như:

_ Bàn tay ta làm ra tất cả
Có sức người sỏi đá cũng thành bê tông.
(nói về việc cuốc đất)

Hoặc:
_ Một cây làm chẳng nên non
Ba cây chụm lại cũng còn ba cây.
(nói về tình đồng đội)

Còn mấy câu ca dao này nữa cũng thường hay được loan truyền trong bộ đội:
_ Khoai lang sáu tháng khoai lang sùng
Lấy chồng bộ đội lấy thằng khùng sướng hơn!

Hay là:
_ Khoai lang ngọt ngọt bùi bùi
Lấy chồng bộ đội lấy thằng cùi sướng hơn!
(nêu lên sự thật não lòng)

Quả thật là trong đơn vị có một trường hợp hy hữu: một tân binh bị bệnh cùi. Chân tay anh ta đầy những vết lở loét trông rất ghê rợn. Anh ta cáo bệnh nằm nhà khỏi phải đi lao động và đại đội báo cáo lên trên, cuối cùng anh ta cùng một tân binh khác bị bệnh di tinh được Trung đoàn ký giấy cho xuất ngũ vì lý do sức khoẻ. Anh chàng cùi có tâm sự với Tửng rằng anh ta chẳng bệnh gì cả, mỗi ngày anh ta hút thuốc rồi châm tàn vào da thịt để tạo nên vết lở loét mà người ta ngỡ là triệu chứng bệnh cùi. Y tá quân đội được đào tạo cấp tốc ba tháng dĩ nhiên chẳng biết tí gì về bệnh lý mà xác định bệnh trạng. Hơn nữa nghe nói tới cùi đâu ai dám tiếp xúc gần gũi sợ bị lây bệnh. Ngay cả y sĩ ở trạm xá Trung đoàn được đào tạo một năm cũng chẳng khá gì hơn, người dân vẫn gán cho họ cái danh xưng là “y sĩ rừng”, để phân biệt với y sĩ quân đội VNCH phải trải qua 7 năm đại học gian khổ sau khi may mắn đậu kỳ thi tuyển cam go vào trường Y khoa.

Hầu hết bộ đội đều nghiện trà và thuốc lá. Nhà nào cũng có một ấm trà và mấy cái tách trên bàn. Đặc biệt là ấm tách chẳng bao giờ rửa. Khi pha trà xong người ta chỉ việc lật tách lên rót nước vào tráng qua một lượt là coi như sạch rồi. Uống xong tạt phần nước còn sót và cặn xuống nền đất rồi úp cái tách xuống khay. Ngay cả khách đến họ cũng chỉ mời trà như thế.

Thuốc lá là hàng quý đối với bộ đội. Một tháng tiêu chuẩn nhu yếu phẩm mỗi người được mua một bao thuốc đen không đầu lọc là 4 hào. Muốn hút thêm thì gia đình phải tiếp tế hay ra ngoài mua chợ đen, cũng không phải dễ mua vì cách xa thị trấn và bình thường bộ đội không được phép rời đơn vị. Hết thuốc lá họ phải mò dưới sàn đất nhặt nhạnh những đầu tàn, còn gọi là dế nhũi, hồi hút thuốc họ vứt vào góc nhà hay gầm giường, giờ gom lại lấy giấy quấn lại thành điếu thuốc để hút. Nhưng số dế nhũi cũng cạn, họ bắt đầu thử qua điếu cày của các bộ đội miền Bắc, vì thuốc lào rẻ hơn nhiều. Thuốc lào chỉ cần kéo một hơi là đủ lăn quay, không như thuốc lá rít nhiều hơi liên tiếp vẫn còn thèm. Ở đây vấn đề vệ sinh dường như không được đặt ra. Nhiều người chuyền tay một điếu thuốc lá, hút chung một điếu cày, uống chung một ly rượu hay dùng chung những tách trà cáu bẩn không bao giờ rửa. Cũng may là Tửng không hút thuốc, không uống rượu, cũng chẳng thích trà. Tửng ở nhà vẫn được mệnh danh là "bốn không": không cà phê, không thuốc lá, không trà, không rượu.

Làm cực mà thiếu ăn, thèm thuốc hút nên số tân binh đào ngũ khá nhiều. Sau vài tuần quân số đại đội đã hao hụt nặng. Chỉ có một con đường đất đỏ duy nhất từ trong các đơn vị ra, phải qua một trạm vệ binh canh gác đặt cách quốc lộ khoảng 4 cây số. Những đào binh cắt rừng đi vòng qua trạm vệ binh để ra lộ đón xe đò về thành phố. Có thể nói cả đại đội hơn phân nửa không nhiều thì ít đều đã từng đào ngũ một vài lần. Có người nhớ nhà, trốn về vài tuần dăm bữa lại lên. Có người bị địa phương bắt giao lại đơn vị. Hình phạt cũng lỏng lẻo, họ chỉ bị kiểm điểm qua loa rồi đâu lại vào đấy. Tất cả đào binh đều là người quê Sài gòn. Những bộ đội gốc Bắc, chủ yếu là quê Hà Nam Ninh, tất nhiên không người nào bỏ trốn. Trong số bộ đội Bắc có khoảng một tiểu đội là nữ. Họ là những đoàn viên tình nguyện nhập ngũ do sự thúc đẩy từ các phong trào thi đua của đoàn thanh niên ở địa phương, vô bộ đội ở tuổi mười sáu mười bảy trong khi luật nghĩa vụ quân sự chỉ bắt buộc nam thanh niên từ 18 tuổi trở lên. Các cô gái còn rất trẻ, khuôn mặt khá xinh đẹp, tính tình vui vẻ, chỉ tội tất cả đều có vóc dáng thấp lùn và tròn quay. Có lẽ bữa ăn nhiều bột ít đam đã khiến thân hình họ phát triển chiều hướng như vậy.

(còn tiếp)

Ở ngoài Bắc gọi đầu thuốc là “tóp” thầy ạ.
Em hồi ấy cũng lùn mà chưa tròn quay :tongue:
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7115
Registration date : 01/04/2011

Tửng đi bộ đội  - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tửng đi bộ đội    Tửng đi bộ đội  - Page 3 I_icon13Fri 23 Jul 2021, 09:14

Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Tửng đi bộ đội - Ái Hoa

Ngoài các bài hát, Tửng còn biết thêm một số châm ngôn chế từ những bạn đồng đội như:

_ Bàn tay ta làm ra tất cả
Có sức người sỏi đá cũng thành bê tông.
(nói về việc cuốc đất)

Hoặc:
_ Một cây làm chẳng nên non
Ba cây chụm lại cũng còn ba cây.
(nói về tình đồng đội)

Còn mấy câu ca dao này nữa cũng thường hay được loan truyền trong bộ đội:
_ Khoai lang sáu tháng khoai lang sùng
Lấy chồng bộ đội lấy thằng khùng sướng hơn!

Hay là:
_ Khoai lang ngọt ngọt bùi bùi
Lấy chồng bộ đội lấy thằng cùi sướng hơn!
(nêu lên sự thật não lòng)

Quả thật là trong đơn vị có một trường hợp hy hữu: một tân binh bị bệnh cùi. Chân tay anh ta đầy những vết lở loét trông rất ghê rợn. Anh ta cáo bệnh nằm nhà khỏi phải đi lao động và đại đội báo cáo lên trên, cuối cùng anh ta cùng một tân binh khác bị bệnh di tinh được Trung đoàn ký giấy cho xuất ngũ vì lý do sức khoẻ. Anh chàng cùi có tâm sự với Tửng rằng anh ta chẳng bệnh gì cả, mỗi ngày anh ta hút thuốc rồi châm tàn vào da thịt để tạo nên vết lở loét mà người ta ngỡ là triệu chứng bệnh cùi. Y tá quân đội được đào tạo cấp tốc ba tháng dĩ nhiên chẳng biết tí gì về bệnh lý mà xác định bệnh trạng. Hơn nữa nghe nói tới cùi đâu ai dám tiếp xúc gần gũi sợ bị lây bệnh. Ngay cả y sĩ ở trạm xá Trung đoàn được đào tạo một năm cũng chẳng khá gì hơn, người dân vẫn gán cho họ cái danh xưng là “y sĩ rừng”, để phân biệt với y sĩ quân đội VNCH phải trải qua 7 năm đại học gian khổ sau khi may mắn đậu kỳ thi tuyển cam go vào trường Y khoa.

Hầu hết bộ đội đều nghiện trà và thuốc lá. Nhà nào cũng có một ấm trà và mấy cái tách trên bàn. Đặc biệt là ấm tách chẳng bao giờ rửa. Khi pha trà xong người ta chỉ việc lật tách lên rót nước vào tráng qua một lượt là coi như sạch rồi. Uống xong tạt phần nước còn sót và cặn xuống nền đất rồi úp cái tách xuống khay. Ngay cả khách đến họ cũng chỉ mời trà như thế.

Thuốc lá là hàng quý đối với bộ đội. Một tháng tiêu chuẩn nhu yếu phẩm mỗi người được mua một bao thuốc đen không đầu lọc là 4 hào. Muốn hút thêm thì gia đình phải tiếp tế hay ra ngoài mua chợ đen, cũng không phải dễ mua vì cách xa thị trấn và bình thường bộ đội không được phép rời đơn vị. Hết thuốc lá họ phải mò dưới sàn đất nhặt nhạnh những đầu tàn, còn gọi là dế nhũi, hồi hút thuốc họ vứt vào góc nhà hay gầm giường, giờ gom lại lấy giấy quấn lại thành điếu thuốc để hút. Nhưng số dế nhũi cũng cạn, họ bắt đầu thử qua điếu cày của các bộ đội miền Bắc, vì thuốc lào rẻ hơn nhiều. Thuốc lào chỉ cần kéo một hơi là đủ lăn quay, không như thuốc lá rít nhiều hơi liên tiếp vẫn còn thèm. Ở đây vấn đề vệ sinh dường như không được đặt ra. Nhiều người chuyền tay một điếu thuốc lá, hút chung một điếu cày, uống chung một ly rượu hay dùng chung những tách trà cáu bẩn không bao giờ rửa. Cũng may là Tửng không hút thuốc, không uống rượu, cũng chẳng thích trà. Tửng ở nhà vẫn được mệnh danh là "bốn không": không cà phê, không thuốc lá, không trà, không rượu.

Làm cực mà thiếu ăn, thèm thuốc hút nên số tân binh đào ngũ khá nhiều. Sau vài tuần quân số đại đội đã hao hụt nặng. Chỉ có một con đường đất đỏ duy nhất từ trong các đơn vị ra, phải qua một trạm vệ binh canh gác đặt cách quốc lộ khoảng 4 cây số. Những đào binh cắt rừng đi vòng qua trạm vệ binh để ra lộ đón xe đò về thành phố. Có thể nói cả đại đội hơn phân nửa không nhiều thì ít đều đã từng đào ngũ một vài lần. Có người nhớ nhà, trốn về vài tuần dăm bữa lại lên. Có người bị địa phương bắt giao lại đơn vị. Hình phạt cũng lỏng lẻo, họ chỉ bị kiểm điểm qua loa rồi đâu lại vào đấy. Tất cả đào binh đều là người quê Sài gòn. Những bộ đội gốc Bắc, chủ yếu là quê Hà Nam Ninh, tất nhiên không người nào bỏ trốn. Trong số bộ đội Bắc có khoảng một tiểu đội là nữ. Họ là những đoàn viên tình nguyện nhập ngũ do sự thúc đẩy từ các phong trào thi đua của đoàn thanh niên ở địa phương, vô bộ đội ở tuổi mười sáu mười bảy trong khi luật nghĩa vụ quân sự chỉ bắt buộc nam thanh niên từ 18 tuổi trở lên. Các cô gái còn rất trẻ, khuôn mặt khá xinh đẹp, tính tình vui vẻ, chỉ tội tất cả đều có vóc dáng thấp lùn và tròn quay. Có lẽ bữa ăn nhiều bột ít đam đã khiến thân hình họ phát triển chiều hướng như vậy.

(còn tiếp)

Ở ngoài Bắc gọi đầu thuốc là “tóp” thầy ạ.
Em hồi ấy cũng lùn mà chưa tròn quay :tongue:

dzị giờ tỷ hết lùn mờ đã... tròn quay rùi hở?  :tongue:
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4782
Registration date : 23/03/2013

Tửng đi bộ đội  - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tửng đi bộ đội    Tửng đi bộ đội  - Page 3 I_icon13Fri 23 Jul 2021, 12:25

Trà Mi đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Tửng đi bộ đội - Ái Hoa

Ngoài các bài hát, Tửng còn biết thêm một số châm ngôn chế từ những bạn đồng đội như:

_ Bàn tay ta làm ra tất cả
Có sức người sỏi đá cũng thành bê tông.
(nói về việc cuốc đất)

Hoặc:
_ Một cây làm chẳng nên non
Ba cây chụm lại cũng còn ba cây.
(nói về tình đồng đội)

Còn mấy câu ca dao này nữa cũng thường hay được loan truyền trong bộ đội:
_ Khoai lang sáu tháng khoai lang sùng
Lấy chồng bộ đội lấy thằng khùng sướng hơn!

Hay là:
_ Khoai lang ngọt ngọt bùi bùi
Lấy chồng bộ đội lấy thằng cùi sướng hơn!
(nêu lên sự thật não lòng)

Quả thật là trong đơn vị có một trường hợp hy hữu: một tân binh bị bệnh cùi. Chân tay anh ta đầy những vết lở loét trông rất ghê rợn. Anh ta cáo bệnh nằm nhà khỏi phải đi lao động và đại đội báo cáo lên trên, cuối cùng anh ta cùng một tân binh khác bị bệnh di tinh được Trung đoàn ký giấy cho xuất ngũ vì lý do sức khoẻ. Anh chàng cùi có tâm sự với Tửng rằng anh ta chẳng bệnh gì cả, mỗi ngày anh ta hút thuốc rồi châm tàn vào da thịt để tạo nên vết lở loét mà người ta ngỡ là triệu chứng bệnh cùi. Y tá quân đội được đào tạo cấp tốc ba tháng dĩ nhiên chẳng biết tí gì về bệnh lý mà xác định bệnh trạng. Hơn nữa nghe nói tới cùi đâu ai dám tiếp xúc gần gũi sợ bị lây bệnh. Ngay cả y sĩ ở trạm xá Trung đoàn được đào tạo một năm cũng chẳng khá gì hơn, người dân vẫn gán cho họ cái danh xưng là “y sĩ rừng”, để phân biệt với y sĩ quân đội VNCH phải trải qua 7 năm đại học gian khổ sau khi may mắn đậu kỳ thi tuyển cam go vào trường Y khoa.

Hầu hết bộ đội đều nghiện trà và thuốc lá. Nhà nào cũng có một ấm trà và mấy cái tách trên bàn. Đặc biệt là ấm tách chẳng bao giờ rửa. Khi pha trà xong người ta chỉ việc lật tách lên rót nước vào tráng qua một lượt là coi như sạch rồi. Uống xong tạt phần nước còn sót và cặn xuống nền đất rồi úp cái tách xuống khay. Ngay cả khách đến họ cũng chỉ mời trà như thế.

Thuốc lá là hàng quý đối với bộ đội. Một tháng tiêu chuẩn nhu yếu phẩm mỗi người được mua một bao thuốc đen không đầu lọc là 4 hào. Muốn hút thêm thì gia đình phải tiếp tế hay ra ngoài mua chợ đen, cũng không phải dễ mua vì cách xa thị trấn và bình thường bộ đội không được phép rời đơn vị. Hết thuốc lá họ phải mò dưới sàn đất nhặt nhạnh những đầu tàn, còn gọi là dế nhũi, hồi hút thuốc họ vứt vào góc nhà hay gầm giường, giờ gom lại lấy giấy quấn lại thành điếu thuốc để hút. Nhưng số dế nhũi cũng cạn, họ bắt đầu thử qua điếu cày của các bộ đội miền Bắc, vì thuốc lào rẻ hơn nhiều. Thuốc lào chỉ cần kéo một hơi là đủ lăn quay, không như thuốc lá rít nhiều hơi liên tiếp vẫn còn thèm. Ở đây vấn đề vệ sinh dường như không được đặt ra. Nhiều người chuyền tay một điếu thuốc lá, hút chung một điếu cày, uống chung một ly rượu hay dùng chung những tách trà cáu bẩn không bao giờ rửa. Cũng may là Tửng không hút thuốc, không uống rượu, cũng chẳng thích trà. Tửng ở nhà vẫn được mệnh danh là "bốn không": không cà phê, không thuốc lá, không trà, không rượu.

Làm cực mà thiếu ăn, thèm thuốc hút nên số tân binh đào ngũ khá nhiều. Sau vài tuần quân số đại đội đã hao hụt nặng. Chỉ có một con đường đất đỏ duy nhất từ trong các đơn vị ra, phải qua một trạm vệ binh canh gác đặt cách quốc lộ khoảng 4 cây số. Những đào binh cắt rừng đi vòng qua trạm vệ binh để ra lộ đón xe đò về thành phố. Có thể nói cả đại đội hơn phân nửa không nhiều thì ít đều đã từng đào ngũ một vài lần. Có người nhớ nhà, trốn về vài tuần dăm bữa lại lên. Có người bị địa phương bắt giao lại đơn vị. Hình phạt cũng lỏng lẻo, họ chỉ bị kiểm điểm qua loa rồi đâu lại vào đấy. Tất cả đào binh đều là người quê Sài gòn. Những bộ đội gốc Bắc, chủ yếu là quê Hà Nam Ninh, tất nhiên không người nào bỏ trốn. Trong số bộ đội Bắc có khoảng một tiểu đội là nữ. Họ là những đoàn viên tình nguyện nhập ngũ do sự thúc đẩy từ các phong trào thi đua của đoàn thanh niên ở địa phương, vô bộ đội ở tuổi mười sáu mười bảy trong khi luật nghĩa vụ quân sự chỉ bắt buộc nam thanh niên từ 18 tuổi trở lên. Các cô gái còn rất trẻ, khuôn mặt khá xinh đẹp, tính tình vui vẻ, chỉ tội tất cả đều có vóc dáng thấp lùn và tròn quay. Có lẽ bữa ăn nhiều bột ít đam đã khiến thân hình họ phát triển chiều hướng như vậy.

(còn tiếp)

Ở ngoài Bắc gọi đầu thuốc là “tóp” thầy ạ.
Em hồi ấy cũng lùn mà chưa tròn quay :tongue:

dzị giờ tỷ hết lùn mờ đã... tròn quay rùi hở?  :tongue:

Không mí đau chứ. Pùn lắm TM ui, lùn thì vẫn mà được lãi vụ tròn quay huhu
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Tửng đi bộ đội  - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tửng đi bộ đội    Tửng đi bộ đội  - Page 3 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Tửng đi bộ đội
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 3 trong tổng số 11 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4 ... 9, 10, 11  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện sáng tác, truyện kể ::   :: Ái Hoa-