Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
50 năm Hải chiến Hoàng Sa by Trà Mi Yesterday at 10:58

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 10:46

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Trà Mi Yesterday at 10:37

Mái Nhà Chung by mytutru Yesterday at 01:23

EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Sun 19 May 2024, 22:29

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Sun 19 May 2024, 20:55

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Sat 18 May 2024, 11:27

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Sat 18 May 2024, 11:17

SƯ Minh Tuệ by mytutru Sat 18 May 2024, 01:55

MÂY NGŨ SẮC 13.05.2024 by mytutru Sat 18 May 2024, 01:48

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 17 May 2024, 15:49

Chết rồi! by Phương Nguyên Thu 16 May 2024, 17:43

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 16 May 2024, 13:33

Nguyễn Thái Học 1902- 1930 (Nhượng Tống) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:25

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:08

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 07:34

4 chữ by Tinh Hoa Mon 13 May 2024, 20:23

CÁC LOÀI CHIM ĐẸP by mytutru Sun 12 May 2024, 10:51

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Sun 12 May 2024, 00:04

Lục bát by Tinh Hoa Sat 11 May 2024, 14:33

QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri 10 May 2024, 16:51

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Vườn Đào mãi nhớ 2

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5 ... 28 ... 52  Next
Tác giảThông điệp
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ 2 - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 2   Vườn Đào mãi nhớ 2 - Page 4 I_icon13Fri 25 Sep 2020, 20:35

Trích dẫn :
VUI THƠ VNTH
Tạ ơn người

Đầu ê Bác mệt mỏi nên lười
Xướng họa tao đàn bỗng kém tươi
Đã hết lời qua làm miệng nói
Còn đâu tiếng lại để môi cười
Mong rằng cụ khỏe văn mà tưới
Ước được ông lành chữ phải bươi
Hãy cố vùng lên ngày cuốc bộ
Nguồn thơ đáp trả tạ ơn người

Vancali Sep.24.2020

Sức Chửa Tươi

Vì thơ lão Phượng mấy khi lười?
Cũng tại dăm ngày sức chửa tươi
Buộc phải nhìn thi hùa gió cưỡi
Đành cam ngóng vận bỡn mây cười
Tiêu điều bảy bữa văn nào tưới
Rệu rã đôi chiều tứ chẳng bươi
Nhớ bạn hòa giao khàn cả lưỡi
Chờ hôm khỏe lại đáp ân người.

Hồng Vy
24-09-2020

HƯƠNG THU

Nghỉ tạm vài hôm chứ chả lười
Hoa Đường ấp ủ búp hằng tươi
Huê Viên gốc Phượng còn chăm tưới
Mạng Nét trang Xuân vẫn rộn cười
Hỉ hả câu vần như buổi cưới
Êm đềm ý tứ tựa ngày bươi
Hương Thu toả nhẹ giăng màn lưới
Giục lão Bùi mau đáp hoạ người.

BXP 25.09.2020
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ 2 - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 2   Vườn Đào mãi nhớ 2 - Page 4 I_icon13Fri 25 Sep 2020, 20:36

Trích dẫn :
VUI THƠ VNTH
Biệt ly

Gió thổi mây chiều giã biệt nhau
Trời xa nhạt nhẽo khuất con tàu
Thời gian dưới biển mong rồi hận
Kỷ niệm bên đồi nhớ chỉ đau
Đề lại đơn phòng phai sắc liễu
Còn chăng bóng lẻ nhạt son màu
Người đi hẹn cũ hoài vương vấn
Phải chịu u buồn những tháng sau

Vancali Sep. 19.2020

CÁCH TRỞ NHAU

Lặng lẽ thôi đành cách trở nhau
Nằm nghe tiếng động của con tàu
Âm thầm nhớ mãi trăm niềm khổ
Khắc khoải thương hoài vạn nỗi đau
Nghĩa nặng người ơi lòng mở sắc
Tình siêu bạn hỡi cảnh khơi màu
Êm đềm giữ lại hương đời tỏ
Vẫn biết bao điều phải hẹn sau.

Mạnh Kỷ TP Vinh

Khi Nào?

Ngẫm hỏi khi nào mới gặp nhau?
Làn sương vẫn phủ khắp ga tàu
Thương chiều liễu úa bên vườn rã
Xót mảnh tơ lìa cõi dạ đau
Ngõ hẹn hoài trông người cuối ải
Trời quê mãi ước mộng tươi màu
Tương phùng mỗi buổi hồn luôn vọng
Để chuỗi duyên ngời đến vạn sau.

Hồng Vy
21-09-2020

NƠI NÀY

Câu vần xướng hoạ kết tình nhau
Gặp gỡ như trên một chuyến tàu
Tứ trụ ươm mơ rèn trí nhão
Từ về chuốt mộng giải đầu đau
Êm đềm lục bát tươi cây cỏ
Rộn rã Đường thi đẹp sắc màu
Bạn hữu trao duyên cầu nối nhịp
Vui vầy để nghĩa đến muôn sau.

BXP 25.09.2020
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ 2 - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 2   Vườn Đào mãi nhớ 2 - Page 4 I_icon13Sat 26 Sep 2020, 10:50

Trích dẫn :
VUI THƠ VNTH
Lừng Danh

Lão Thoại tài danh khó kẻ đì
Thơ đường xướng họa vẫn đều chi
Làm Vân khẽ mộ khen từng kỷ
Khởi nữ thầm say ngắm mọi thì
Ngặt bữa sang nhờ anh chẳng thí
Trơ lần tới thỉnh gã nào đi
Từng hôm mỗi thích ngồi ôm xị
Có buổi bia nhồi cỡ chục ly.

Hồng Vy
25-09-2020

SẾP THOẠI

Sếp Thoại Vi ơi chả sợ đì
Tâm Thường trực mạnh có e chi
Nhà tranh buổi lặng neo bền lí
Nếp gạch khi hăng giữ vững thì
Nhốn nháo thi đàn không kẻ quị
Vui vầy bạn hữu chẳng ai đi
Lầu Mây nắng đẹp đầy hoan hỉ
Hội tụ Giêng Rằm hãy cạn li.

BXP 26.09.2020
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ 2 - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 2   Vườn Đào mãi nhớ 2 - Page 4 I_icon13Sat 26 Sep 2020, 20:39

Trích dẫn :
Họa thơ Lương Tú VNTH
175- LŨ LỤT
(Hoạ hỗn vận)

Tìm đâu cảnh đẹp bóng trăng lồng
Nước lũ dâng tràn ứ chảy sông
Đã khổ tan hoang vườn gốc cội
Còn đau rữa nát lúa nương đồng
Nhìn cây mỗi tháng hằng mong đợi
Thấy quả từng ngày vẫn ước trông
Quạnh quẽ thôn làng sau bão tố
Nhà xiêu vách rã hết tươi hồng!

BXP 26.09.2020

Bài xướng
CHỜ NẮNG

Bão đến mưa tràn nước đỏ sông
Thuyền ai cập bến sóng chao lồng
Đường quê gió thổi lay cành biếc
Đỉnh núi mây giăng tỏa ráng hồng
Thấp thỏm nhìn quanh mà dạ ngóng
Mơ màng ngó quẩn để lòng trông
Chờ ngày nắng tới cho vui cảnh
Bướm lượn vờn hoa lúa mượt đồng

Lương Tú
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ 2 - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 2   Vườn Đào mãi nhớ 2 - Page 4 I_icon13Sat 26 Sep 2020, 21:04

Trích dẫn :
Họa thơ Mộc gia trang
GIÀ NUA

Lựa phím so dây giữ khỏi chùng
Chân già lập cập bụi bay tung
Nhìn trăng dõi cảnh từ cần gợi
Đáp bạn hoà thơ tứ chịu lùng
Nghĩa phận tưng bừng gieo mọi chốn
Duyên đời rộn rã quyện từng cung
Vì chưng mắt nhặm nên nhiều lẫn
Sợ lỗi câu vần phải nghĩ lung.

BXP 26.07.2020

Bài xướng
CHẲNG HÁM

Đôi bên phím lỡ với tơ chùng
Bóng xế đâu màng chuyện hứng, tung
Phận hẩm hiu chờ tia nắng gọi
Đời hoang lạnh vọng mối duyên lùng
Năm dài, tháng ngắn còn bao thuở?
Nốt bỗng, thanh trầm được mấy cung?
Khó thể san bằng nhiều trở ngại
Thôi đành chẳng hám mộng mông lung!

Trần Quốc Tiến (9/2020)
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ 2 - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 2   Vườn Đào mãi nhớ 2 - Page 4 I_icon13Sat 26 Sep 2020, 21:29

Trích dẫn :
Họa thơ Mộc gia trang
BIẾN DIỆT

Thân già liệu sống được bao nhiêu!
Những muốn giao lưu với bạn nhiều
Trải nghĩa ba miền vui kết phận
Gieo duyên bốn bể sướng trao điều
E dè gợi trí trăm niềm tưởng
Thấp thỏm ghi lòng vạn mối yêu
Biến diệt dòng đời ai thấy nhỉ?
Thân già liệu sống được bao nhiêu!

BXP 26.09.2020

Bài xướng
CÁI LẼ VÔ THƯỜNG

Vật chất con người hưởng được nhiêu?
Đừng khoe của cải ít hay nhiều
Đang hồi vượng thế chừng mờ nhãn
Đến lúc xuôi tay mới rõ điều
Tuột mất đầy vơi đời gấm lụa
Mong còn sót lại mối thương yêu
Vô thường... cái lẽ nên thông tỏ
Vật chất con người hưởng được nhiêu?

Trần Quốc Tiến (9/2020)
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ 2 - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 2   Vườn Đào mãi nhớ 2 - Page 4 I_icon13Sun 27 Sep 2020, 11:12

Trích dẫn :
Vườn Đào mãi nhớ 2 - Page 4 Hoai-niem-3333
TỈNH THỨC

U hoài trải biết mấy Thu sương
Gói cả vào thơ áng Luật Đường
Chuyện cũ đành xua duyên nghiệp vướng
Niềm giờ phải giữ phận tình vương
Bền tâm ngẫm lúc đời đang vượng
Vững dạ nhìn khi sắc hết hường
Ủ cái ngày xưa trong tưởng tượng
Gìn nhà hạnh phúc nặng yêu thương.

BXP 27.09.2020
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ 2 - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 2   Vườn Đào mãi nhớ 2 - Page 4 I_icon13Sun 27 Sep 2020, 12:11

Trích dẫn :
Họa thơ Lương Tú VNTH
176- QUY LUẬT CÔNG BẰNG

Giàu sang được thể muốn tung trời
Thoả sức lao vào những cuộc chơi
Cóc rõ “tiền chùa” tia chớp biếu
Nào hay “bạc quỉ” đốm hoa mời
Gieo nhân cứ ngỡ đường tăng nhịp
Gặt quả đâu ngờ nẻo hết hơi
“Cấy lúa ăn cơm” người hãy hiểu
“Trồng khoai hưởng củ” lí duyên đời.

BXP 27.09.2020

Bài xướng
HỐI CẢI ĐỜI !

Một kiếp tham lam hốt của trời
Giành quyền lạm chức độc ăn chơi
Quanh năm há miệng tuồn quà đút
Suốt tháng chìa môi tợp rượu mời
Hết nghiệp ông tôi đà tỉnh não
Thôi nghề chủ tớ đặng dừng hơi
Lên chùa vái lạy cầu tha thứ
Đỡ rứt lương tâm hối cải đời

Lương Tú
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ 2 - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 2   Vườn Đào mãi nhớ 2 - Page 4 I_icon13Sun 27 Sep 2020, 18:11

Trích dẫn :
NIỀM RIÊNG

Dõi cánh oanh vàng đã biệt nơi
Niềm thương nỗi tưởng cứ xa vời
Hương trầm Trấn Quốc cho tình quyện
Sóng gợn Tây Hồ để nghĩa khơi
Sữa nhớ nhung người da diết đợi
Sen mong mỏi bạn thiết tha mời
Mơ thời cắp sách hồn du mộng
Thảo áng thơ Đường bút chửa ngơi.

BXP 27.09.2020
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ 2 - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 2   Vườn Đào mãi nhớ 2 - Page 4 I_icon13Sun 27 Sep 2020, 18:12

Trích dẫn :
MONG

Đã tám hai rồi lại dẻo chân
Câu thơ tản bộ vẫn tươi vần
Trồng rừng những tưởng đền ơn nước
Cuốc ruộng đâu ngờ đáp nghĩa dân
Bướm dõi hoa tìm tâm được sáng
Khoai ươm lúa tỉa trí thêm đần
Trì Kinh học Pháp đầu khai mở
Bốn bể giao tình ước mãi thân.

BXP 27.09.2020
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Vườn Đào mãi nhớ 2 - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 2   Vườn Đào mãi nhớ 2 - Page 4 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Vườn Đào mãi nhớ 2
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 4 trong tổng số 52 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5 ... 28 ... 52  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: BùiXuânPhượng-