Bài viết mới | 50 năm Hải chiến Hoàng Sa by Trà Mi Today at 10:58
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Today at 10:46
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Trà Mi Today at 10:37
Mái Nhà Chung by mytutru Today at 01:23
EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Yesterday at 22:29
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:55
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Sat 18 May 2024, 11:27
Lời muốn nói by Tú_Yên tv Sat 18 May 2024, 11:17
SƯ Minh Tuệ by mytutru Sat 18 May 2024, 01:55
MÂY NGŨ SẮC 13.05.2024 by mytutru Sat 18 May 2024, 01:48
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 17 May 2024, 15:49
Chết rồi! by Phương Nguyên Thu 16 May 2024, 17:43
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 16 May 2024, 13:33
Nguyễn Thái Học 1902- 1930 (Nhượng Tống) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:25
Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:08
Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 07:34
4 chữ by Tinh Hoa Mon 13 May 2024, 20:23
CÁC LOÀI CHIM ĐẸP by mytutru Sun 12 May 2024, 10:51
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Sun 12 May 2024, 00:04
Lục bát by Tinh Hoa Sat 11 May 2024, 14:33
QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri 10 May 2024, 16:51
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13
Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49
7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59
5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37042 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 2 Tue 13 Oct 2020, 10:05 | |
| - Trích dẫn :
-
VUI THƠ VNTH Vọng Tỷ Tỷ hỡi! đầu xuân chị có về? Muôn màu cúc vẫn rộn đường quê Ngày ra thấy mẹ nương rào dõi Buổi lại nhìn em đứng ngõ kề Vị bánh chưng hoài loang trĩu nẻo Hoa đào sắc mãi ửng ngời đê Đường xưa mọi chỗ đều như thế Chỉ mỗi niềm mong lắng vẹn bề. Hồng Vy 11-10-2020 Trang kỷ niệm Mừng Xuân đất tổ bận không về Rộn rã trong lòng cảnh Tết quê Mãi vọng trường xưa cùng phượng nở Hoài thương bạn cũ với trăng kề Qua rồi mỗi sáng chờ bên cổng Đã hết bao chiều đợi ở đê Tuổi mộng hằn sâu vào trí não Lần trang kỷ niệm nhớ muôn bề Vancali Oct. 12.2020 QUÊ HƯƠNG Canh tân đất nước hãy mau về Đại dịch lui rồi thắm cảnh quê Khắp chốn êm đềm dàn vũ dạo Quanh nơi rộn rã tốp ca kề Tưng bừng lễ hội mừng thôn xóm Nhộn nhịp con diều lộng gió đê Khát vọng miền xa tim bốc lửa Du thăm một chuyến mới yên bề. BXP 13.10.2020 |
| | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37042 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 2 Tue 13 Oct 2020, 10:21 | |
| - Trích dẫn :
- Diễn Đàn Thi Hữu tìm vui
Đường thơ nối nhịp cho xuôi mái chèo Quê nhà bạn xướng tôi theo Bao năm xướng họa như mèo vờn banh Mai này thiếu vắng bóng anh Màn đêm muội thức tàn canh dỗi đời Thắm duyên đời Cùng nhau xướng họa thắm duyên đời Mạng ảo quây quần thỏa bút chơi Huynh ở quê nhà ao ước viết Muội ra hải ngoại mải mê cười Vì vui lục bát gieo đầy chỗ Bởi nhớ thơ đường gởi khắp nơi Trái đất nửa vòng giao hảo vững Vòng tay thân ái cảm thông đời Vancali Oct. 12.2020 Nơi này bốn bể chung vui Trùng dương bát ngát vẫn xuôi mái chèo Thân còm cũng cố gắng theo Bút cùn thả chữ chân khoèo đá banh Quê nhà bao đấng hùng anh Vì dân vì nước nêu danh cõi đời. VIỆT NAM THI HỮU Bắc nhịp cầu thơ kết nối đời Trương Hồng tiếp trụ vững sân chơi Câu vần dẫn nẻo em vui hát Ý tứ ghìm phương lão khoái cười Luyện chữ rèn lời gieo khắp chốn Chau từ lựa ngữ trải quanh nơi Nhân hoà bác ái ta trân giữ Một khối đồng tâm chẳng tách dời. BXP 13.10.2020 @ Bài Van dùng hai chữ đời nên tôi đổi câu cuối thành chữ dời, Van cảm thông. |
| | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37042 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 2 Tue 13 Oct 2020, 10:37 | |
| - Trích dẫn :
- CŨNG THẾ A!
Chị Nguyệt âm thầm một cõi xa Canh khuya lặng lẽ nhấp chung trà Cây đa lẻ bóng nhàu tim Cuội Gác quế đơn mình khổ nỗi Nga Rạo rực mơ tình khi nhật tỏ Say sưa ước mộng lúc trăng tà Âm dương nối kết là quy luật Dưới đất trên trời cũng thế a! BXP 13.10.2020 |
| | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37042 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 2 Tue 13 Oct 2020, 17:34 | |
| VUI THƠ VNTH Vọng Tỷ Tỷ hỡi! đầu xuân chị có về? Muôn màu cúc vẫn rộn đường quê Ngày ra thấy mẹ nương rào dõi Buổi lại nhìn em đứng ngõ kề Vị bánh chưng hoài loang trĩu nẻo Hoa đào sắc mãi ửng ngời đê Đường xưa mọi chỗ đều như thế Chỉ mỗi niềm mong lắng vẹn bề. Hồng Vy 11-10-2020 CẬU NỎ VỀ Đã mấy mùa xuân cậu nỏ về Cho dù khắp nẻo rộn ràng quê Tình tha thiết cảm hình trao giữ Nghĩa đậm đà thương bóng bủa kề Khấp khởi thơ hòa ru giữa lộng Mơ màng vận xướng trải triền đê Đường xưa vẫn rạng in niềm tỏ Dõi cảnh làng nay đẹp bốn bề. Manh Kỷ TP Vinh. MỜI THĂM QUÊ Sang Xuân muốn được đón Vi về Chúc Tết gia đình ngắm cảnh quê Bánh đậu Hoà An vui lưỡi nếm Chè hương Bắc Thái thoả ly kề Hồn nhiên dạo ngõ xem lan búp Hỉ hả ra đồng thấy lúa đê Sắc diện thôn làng trong áo mới Du thăm đất mẹ sướng muôn bề. BXP 13.10.2020 |
| | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37042 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 2 Tue 13 Oct 2020, 17:42 | |
| - Trích dẫn :
- Ai người chẳng có điều bi
Bình tâm ta hãy trút đi dạ sầu Niềm vui tất thảy mong cầu Khẽ khàng ẩn hiện nhiệm mầu tố nga Êm đềm hát một khúc ca Vài câu xướng họa đủ da diết đời... TRẺ TRUNG Dù cao tuổi thọ vẫn tươi đời Sảng khoái khi còn vững nhịp chơi Mượn gió nâng diều êm ả cưỡi Chờ trăng nhấp rượu thỏa thuê cười Giao hòa mọi chỗ càng tôn giới Thưởng lãm đôi ngày lại thích nơi Những áng thơ Đường hăm hở đợi Nhờ câu xướng họa trẻ trung người. HỒNG THOẠI 13.10.20 Đời người sợ nhất luỵ bi Làm sao tỉnh táo xả đi nỗi sầu Duyên thơ đã nối nhịp cầu Ta vui xướng hoạ dù Tầu hay Nga Rộn ràng điệu múa lời ca Đường Thi Lục Bát nở hoa hiến đời. MÁI ẤM Huê Viên một góc trụ yên đời Mái ấm vui vầy cứ thoả chơi Tứ trải êm đềm ru giọng hát Từ gieo rộn rã gợi môi cười Say sưa chữ nghĩa tình khơi nẻo Rạo rực tâm hồn phận gửi nơi Trí nhão thân teo còn xốc tới Lầu Mây xướng hoạ kết liên người. BXP 13.10.2020 |
| | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37042 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 2 Wed 14 Oct 2020, 15:52 | |
| Bolsa báo đã đăng cùng Trả công hậu tạ ai lùng được chim Chim về Cả bớt đau tim Ngày xuân trờ lại vơi niềm nhớ mong Dù cho kiếm đến hang cùng Nào ai có thể truy lùng chàng chim Vì theo tiếng gọi con tim rày đây mai đó bươn tìm nỗi mong. Tựa Chim Người như lão Thoại đố ai tìm? Mỗi buổi anh vờn giống hệt chim Quán phở hàng bia chàng mãi ngự Hồng nhan liễu bướm Cả luôn chìm Mặc bữa giông nhồi không quản khó Hay lần túi xẹp chẳng hề im Đào hoa vốn dĩ ân trời tặng Khiến gã tha hồ thả lộng tim. Hồng Vy 13-10-2020 Về đây mời bạn xem cùng Huê Viên lão Phượng truy lùng nhiều chim Lửa hồng còn cháy trong tim Theo Trương tiếp Vịt thoả niềm khát mong TÌM CHIM Trang Hoa tạm ổn lại đi tìm Đã hiến cho đời ngót vạn chim * Trải mộng say mê phiền não hết Gieo duyên kiếm dõi khổ đau chìm Giao lưu kết nghĩa không ngưng nghỉ Xướng hoạ trao tình chẳng dứt im Bắc nhịp cầu thơ nhờ bạn hữu Khơi dòng máu đỏ cuộn trào tim. BXP 14.10.2020 * Sau khi sưu tập hoa được 2400 loài, tôi chuyển sang đam mê sưu tập chim. Trên thế giới có khoảng 10 ngàn loài, trừ một số loài đã tuyệt chủng và các phân loài không có hình ảnh, tôi đã hoàn thành Bộ sưu tập chim với 9725 loài. @ Hôm nay mưa tầm tã suốt ngày tôi không đi bộ được, ở nhà phải trông cháu, nó chỉ theo tôi không theo bà. Chiều nó cho nó ngồi vi tính, chẳng biết nó đập vào chỗ nào mất hết cả các File, bài này tôi làm trên Drive. Đành nhờ chú em qua "Điều khiển từ xa" tìm giúp. |
| | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37042 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 2 Thu 15 Oct 2020, 11:45 | |
| - Trích dẫn :
- Ngày qua Cả đã đi cùng
Rồi treo giải thưởng ai lùng được chim Mong rằng chữa khỏi bệnh tim Cho ông khỏe lại vơi niềm nhớ nhung Nhớ chim ! Lội mấy ngày qua Cả đã tìm U sầu hỏng thấy được nàng chim Rồi suy có lẽ không còn gặp Để nghĩ hình như lại chết chìm Ngưỡng cửa im lìm ông đứng lặng Sau nhà ủ dột lão ngồi im Nhìn trăng đỉnh núi mà ôm mộng Mất ngủ nên giờ lỗi nhịp tim Vancali Oct. 14.2020 GIẬT THÓT TIM (Thơ vui) Mười năm bạn hữu vui cùng Bao người mải miết đi lùng nhiều chim Bồi hồi máu ứ trong tim Vào nhà Sếp sẽ thấy liền khỏi mong. Quái lạ! Sao Van cứ phải tìm Nơi nhà Sếp Cả thiếu gì chim Cò bay thẳng cánh không lo rụng Vịt lội ngang ao chả sợ chìm Rạo rực canh dài chồng nổi hứng E dè cảnh vắng vợ đành im Đêm Thu mát rượi tình hưng phấn Sáng bảnh nhìn đàn… giật thót tim. BXP 15.10.2020 |
| | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37042 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 2 Fri 16 Oct 2020, 12:01 | |
| - Trích dẫn :
- Ngày hưu rỗi việc túng cùng
Sanh lòng Cả lại tôn sùng Hoàng chim Làm bà giận máu nhồi tim Bả mà bắt gặp nhấn chìm cả đôi ! Cuồng tim Trời mưa gắng sức Cả đi tìm Lão lại sanh lòng " mết " ả chim Đã ngại cơm nhà lo phải mím Rồi khen phở quán sợ đâu chìm Khi già cận liễu sao sầu tím Lúc trẻ bên nường cũng lặng im Rỗi việc hoa cười ông cố mỉm Canh trường khó ngủ ... bệnh cuồng tim Vancali Oct. 15.2020 Ta nào phải kiếm tới cùng Hay là vất vưởng đi lùng đàn chim Việc chi để khổ con tim Đời ta đã thỏa bao niềm ước mong Đâu Chờn Nữ chẳng hoài công trút lực tìm Sân nhà ngập đẫy bóng ngàn chim Vườn đây trĩu sắc nguyên đàn lịm Chỗ nọ ngời hương lắm kẻ chìm Mặc lão lo cà hoa hổng tím Hay ngài sợ liễu nhánh nào im Hù ma mượn thánh đầy mưu ỉm Thiếp vẫn đâu chờn nổ bọng tim. Hồng Vy 15-10-2020 Van Vi nhất trí hiệp cùng Vào nhà sếp Cả quyết lùng ra chim Thấy đàn cò … sợ đứng tim! Ôi chao nhiều quá! Còn tìm nơi đâu? SÁNG HỒNG TIM Cò bơi vịt lội chả cần tìm Nhộn nhịp ao nhà đủ loại chim Rũ cánh là khô xua chẳng chạy Xù lông hết ướt thả đâu chìm Nàng Van đến ngó Vi mừng... ẩn Sếp Thoại ra mời vợ thích... im Tiếp vận thơ Đường cùng nổi hứng Khêu đèn nhóm lửa sáng hồng tim. BXP 16.10.2020 |
| | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37042 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 2 Fri 16 Oct 2020, 12:02 | |
| - Trích dẫn :
- Chồng Vy lớn mật vô cùng
Nhậu say lại dám phiêu bồng cánh chim Chiêu này khiến vợ to tim Bà mà tóm được... chẳng kìm nổi đâu! VUỐT RÂU HÙM Tảng sáng Hồng Vy đã chạy tìm Đêm rồi quạnh quẽ vắng hình chim Không chừng máy hỏng thư đành lịm Hổng lẽ đường xa rượu nhấn chìm? Chọc bão gầm vang trời chuyển tím Xui bà nổi quạu gió nằm im Ông này để vợ dày công kiếm Kiểu vuốt râu hùm đặng vỡ tim! HỒNG THOẠI 15.10.20 Huê Viên có bạn vui cùng Dừng Hoa lại tiếp sưu lùng loài chim Sáng bừng ngọn lửa con tim Nhờ Hồng Thoại hiểu mọi niềm ước mong MÊ CHIM Bỡ ngỡ vào trang khát vọng tìm Kìa Đà điểu chạy… dẫu hình chim! Anh Ruồi đứng trụ mà khôn rớt Chị Vịt nằm ao lại khó chìm Bổ tự tầng mây chàng Cắt giỏi Nhao từ thảm lúa chú Cò im Sưu tầm vạn loại nào ai biết Nhớ bạn nên cần thắp lửa tim. BXP 16.10.2020 |
| | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37042 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 2 Fri 16 Oct 2020, 13:00 | |
| - Trích dẫn :
- NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM
Nhân ngày phụ nữ của nhà ta Giữa buổi bình minh nước Cộng Hòa Chín chục mùa xuân mừng bởi nõn Bao người đại biểu ngỡ rằng hoa Vùng lên nhất dạ yêu cùng khổ Đứng dậy đồng tâm trẻ lẫn già Đảng rọi soi đường luôn dẫn lối Vui vầy thắng lợi trải gần xa. TXS 15/10/2020 Hãnh Diện Hãnh diện vô vàn tổ quốc ta Tình dân nghĩa nước thể chung hòa Xưa nhìn Triệu nữ tên ngời thế Buổi đắm thi đàn ngõ rạng hoa Mọn tướng Hồng Vy nhòm vẫn trẻ Hùng danh lão Phượng thấy chưa già Van tài sếp giỏi thầy Sinh tuyệt Mãi điểm nơi này tiếng vọng xa. Hồng Vy 15-10-2020 GIỮ GÌN TRUYỀN THỐNG Chào mừng phụ nữ Việt Nam ta Sắc tộc cùng chung sống hợp hoà Tám chữ Người trao bừng vạn búp Đôi dòng nước tặng nở muôn hoa Anh hùng sử dọi khơi hồn trẻ Bất khuất gương soi gợi trí già Nối gót tiền nhân rèn sức mạnh Gieo truyền thống đẹp tự lâu xa. BXP 16.10.2020 |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 2 | |
| |
| | | |
Trang 14 trong tổng số 52 trang | Chuyển đến trang : 1 ... 8 ... 13, 14, 15 ... 33 ... 52 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |