Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 18:23

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Họa Thơ 2020 - 2021

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4  Next
Tác giảThông điệp
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11123
Registration date : 08/08/2009

Họa Thơ 2020 - 2021 - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Họa Thơ 2020 - 2021   Họa Thơ 2020 - 2021 - Page 2 I_icon13Wed 16 Dec 2020, 01:37

Họa Thơ 2020 - 2021 - Page 2 2607c911


TIỄN MỘT NGƯỜI ĐI.
-
Thế cũng là xong một kiếp người
Em về với đất tuổi năm mươi
Buông tay để rớt bao dòng lệ
Nhắm mắt mang theo những tiếng cười
Mẹ khóc đau lòng thân cỗi ở
Cha buồn xót cảnh lá xanh rơi
Còn đây vợ trẻ và con dại
Sao vội ra đi chẳng một lời!
-
Phương Nguyên
12/12/2020
---------------------------


KHÓC ÔNG CHÍ TÀI. ( Hoạ)
-
Trả xong cái nợ kiếp làm người
Tuổi Chí Tài rày vượt sáu mươi
Đồng nghiệp đau lòng bu tới viếng
Thân nhân quẩn trí mếu thay cười
Xác nằm chỗ đó hồn bay bổng
Nhang cắm nơi này thẻ rớt rơi
Giữa sảnh vòng hoa mang điếu chật
Hoài Linh dựa cột biếng nên lời
-
Lí Lắc 15/12/2020
---------


ĐIỀM NHIÊN (Bài họa)
"Mỗi kiếp thêm kinh nghiệm"
---
Trần gian lớp học để nên người
Hơi thở ra vào được mấy mươi.?
Chẳng rõ giờ đi - đừng sợ khóc..
Nào hay chỗ đến - vẫn vui cười
Gia đình rối dạ dòng thương chảy
Bạn hữu kinh hồn lệ cảm rơi..
Kết tựu chân tình hoa thắm gởi
Vừa qua một kiếp vững thêm lời
----
TKN Đào Liên
16.12.2020
---------


9.248.đl
THƯƠNG ĐỜI…
(nhớ Chí Tài - họa)
---
“Khép cánh màn nhung danh vọng hết,
  Người về lòng rũ sach sầu thương!”
( LVL)
---
Màn nhung đã khép kín…môi cười
Cõi tạm vô thường được mấy mươi?
Cố hữu ân sâu tràn suối lệ
Tình thân nghĩa nặng nhớ tâm người
Đau phần tuổi trẻ đương thời rộ
Xót phận xuân buồn chịu kiếp rơi
Đại Lễ chưa tròn câu báo hiếu
Đành buông “chín chữ” chẳng đôi lời!
----
Vongvang-16/12/20
9.248.đl – BP
---------


Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11123
Registration date : 08/08/2009

Họa Thơ 2020 - 2021 - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Họa Thơ 2020 - 2021   Họa Thơ 2020 - 2021 - Page 2 I_icon13Tue 22 Dec 2020, 15:25



Họa Thơ 2020 - 2021 - Page 2 Lat-da10



TỰ TÁNH AN NHIÊN
(Mượn Lật Đật làm biểu tượng)
---
Nhìn con Lật Đật thích lăn nhào
Chúi nhủi muôn thì vẫn chẳng sao
Trẻ luyện ôn hòa tâm tỉnh thức
Già chiêu chuẩn mực trí thông lào
Gìn thân khẩu ý ngời quang tuệ
Giữ hạnh ngôn tình rạng ánh sao
Kẻ hất bền gan truyền thiện cảm
Hồn nhiên mọi lúc mỉm môi chào
----
TKN Đào Liên
Tháng 12.2020
---------



Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11123
Registration date : 08/08/2009

Họa Thơ 2020 - 2021 - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Họa Với Bạn Facebook    Họa Thơ 2020 - 2021 - Page 2 I_icon13Sun 27 Dec 2020, 23:41



Họa Thơ 2020 - 2021 - Page 2 441b4910

.
TIẾC
(đđ, ttđ)
---
Tiếc lắm trăng vàng một mảnh côi
Vì mây ghẹo gió phủ đi rồi
Giao bôi thuở nọ cùng nâng uống
Mặn ngọt bao ngày nỡ để trôi
Dang dở đời ai dang dở lắm
Nhạt nhoà nước mắt nhạt nhoà thôi
Tơ sầu sót lại vương bờ gối
Tiếng quốc kêu bầy quạnh quẽ ôi!
----
27-12-2030
Ngọc Trang

*********
 

Sư họa với Tracy Pham nhé

NHẸ BUÔNG ..!
---
Trăng là huệ tánh chẳng hề côi
Khuất bởi mây giăng sáng lại rồi
Ở cảnh muôn màu tình dẫu lạc
Nơi đời vạn sắc nghĩa nào trôi
Người quên nghiệp dứt hờn chi nữa
Kẻ nhớ duyên lìa giận cũng thôi
Giạt gió bay qua mình chịu cảm.!
Trong nhà thức* nguội bởi hàng ôi.
----
TKN Đào Liên
27.12.2020
---------
Thức* Có 2 ý: 1) Thức ăn.. 2) Huệ Thức..
-

Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11123
Registration date : 08/08/2009

Họa Thơ 2020 - 2021 - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Họa Bài Thơ Noel Với Thầy    Họa Thơ 2020 - 2021 - Page 2 I_icon13Mon 28 Dec 2020, 00:04



Họa Thơ 2020 - 2021 - Page 2 12c40710

Bài xướng của Thầy AH
---------

THÔNG GIÁNG SINH
---
Vụng về trang trí mấy cành thông
Gắn gắn rờ rờ mãi chửa xong
Kim tuyến luồn thưa giăng xộc xệch
Ngân châu mắc lệch rủ lòng thòng
Đỏ xanh vài bóng vừa ăn mạch
Tròn méo mươi chuông đã hết vòng
Chúc thiệp bề bề còn để đó
Nằm thừ ngán ngẩm chẳng buồn trông  
----
AH
---------☀️---------



ĐÓN GIÁNG SINH
---
Đâu cần vất vả tự tìm thông
Ghé chợ hai giờ đã chọn xong
Rễ chặt gọn gàng thân ngắn ngủn
Cành đua rậm rạp lá dài thòng
Gà tây béo mập nhồi nguyên chú
Nguyệt quế xanh tươi kết một vòng
Xuất bạc mua quà vô số thứ
Ra thềm đợi khách cổ dài trông
----
Phương Nguyên
21/12/2015
---------☀️---------


GIÁNG SINH NGHÈO 2
---
Nhà nghèo chật hẹp chẳng trưng thông
Chỉ gắn chùm đèn vậy cũng xong
Tất lớn lòa xòa treo chiếc rũ
Châu xinh lủng lẳng cột dây thòng
Canh chiều chở vợ mua dăm thứ
Đợi tối đưa con rảo ít vòng
Hễ thấy nơi nào trang trí đẹp
Xe dừng dắt lại xúm vô trông
----
Hàn Phong.
---------☀️---------


CÂY THÔNG NOEL
---
Đi tìm mấy nhánh dựng hình thông
Trang điểm đôi ngày vậy cũng xong
Chị bảo choàng nơ ngừa gió lướt
Em kêu vắt thiệp đỡ hoa thòng
Bao quà hạt đính xoay nhiều cạnh
Chiếc tất châu treo lượn mấy vòng
Sắc tủa màu pha chùm tuyết bạc
Chuông rền khắp nẻo vạn người trông
----
Mytutru 24.12.2018
---------☀---------


9.250.đl
GIÁNG SINH MUỘN
(hoa)
---
Cảnh nhà đơn chiếc bạn cho thông
Chẳng sắm không tiền thế vẫn xong
Cắt giấy buộc thêm nhìn dáng nổi
Dùng dây thả xuống quấn nơ thòng
Đèn xanh lấp lánh viền đôi chuỗi
Nến đỏ lung linh xếp một vòng
Tượng Chúa hài đồng trong máng cỏ
Nô En chỉ mỗi một mình trông !
(*)-PY-
----
Vongvang-24/12/20
9.250.đl - BP
---------☀---------

.

Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11123
Registration date : 08/08/2009

Họa Thơ 2020 - 2021 - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Thơ Họa Cuối Năm 2020    Họa Thơ 2020 - 2021 - Page 2 I_icon13Thu 31 Dec 2020, 12:42


Họa Thơ 2020 - 2021 - Page 2 Fb_img69


31/12 kết thúc một năm đầy âu lo và bất ổn, cũng viết vài câu gọi là tổng kết cuối năm...

NỖI BUỒN
MANG TÊN CÔ VY

Năm này khốn đốn bởi cô vy
Buôn bán, mần ăn cứ chậm rì
Điện, nước lai rai từng tháng trả
Xăng, dầu đều đặn mỗi ngày chi
Phường bên bữa trước vừa phong tỏa
Xóm cạnh hôm rồi mới cách ly
Dõi mãi truyền hình tin chống dịch
Buồn suông...chẳng thốt nổi câu gì

SG.31/12/2020
Hàn Phong
---------


ƯỚC NGUYỆN CUỐI NĂM
---
Ngay giờ dập tắt nạn cô vy
Để mọi niềm vui nở rậm rì
Tậu xế vài con lương đủ trả
Mua nhà mấy chiếc thưởng dư chi
Xuân về lại thấy màu sum họp
Tết đến không còn cảnh biệt ly
Chồng vợ ông bà cùng các cháu
Bên nhau ấm áp chả lo gì
----
Phương Nguyên
31/12/2020
---------


Cuối Năm Họa Với H. Hàn Thi
-
DO QUẢ TRỔ SANH
(Bài họa xuất vần)
---
Bao điều xét lại ở siêu vy
Cái ác tràn lan nghiệp cả trì.!
Kẻ nghĩ đồ ngon nào nệ khó
Người tìm món đẹp chả cần chi.!
Xa thầy giới hoại xa từng khắc
Vắng Phật kinh chùn vắng mỗi ly
Nợ trước chiêu trò sinh hóa thể
Rồi nay nó hiện khiếp hơn gì.!!!
----
TKN Đào Liên
Tháng 12.12.2020
---------
.
Quả trổ sanh = 1) Trả nghiệp
= 2) Nó đòi nợ trả oán..
-



Được sửa bởi mytutru ngày Thu 31 Dec 2020, 14:32; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11123
Registration date : 08/08/2009

Họa Thơ 2020 - 2021 - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Cuối Năm Tết Tây 2020    Họa Thơ 2020 - 2021 - Page 2 I_icon13Thu 31 Dec 2020, 14:29



Họa Thơ 2020 - 2021 - Page 2 Fb_img70


Chớp mắt đã hết năm, chợt nhớ mấy người bạn năm nào cũng bán hoa tết, năm nay hy vọng có lời...
-
BÁN HOA
---
Sắp tết ra đường tớ bán hoa
Đèn đêm phố cũ bóng rơi nhòa
Người sang hốt lẹ chìa tay bắt
Khách sộp mua liền móc túi...boa
Gốc bưởi anh mê hoài...nắn nắn
Cành đào bác khoái mãi...xoa xoa
Giao thừa pháo nổ ngồi thu chậu
Tặc lưỡi: năm nay vẫn chỉ...hòa
----
SG30/12/2020
Hàn Phong
---------

NGẮM HOA
---
Dư vài cắc bạc tính mua hoa
Ngó áo sờn bâu mắt bỗng nhoà
Phí học cho con chờ sếp thưởng
Tiền nhà nộp chủ đợi người boa
Mê chùm bạch ngọc hoài ôm ấp
Ngắm bụi lan hài cứ xuýt xoa
Cậu bán cười toe mời bác chọn
Quay lưng bước thẳng lệ chan hoà
---
Phương Nguyên
30/12/2020
---------

MỪNG CUỐI NĂM
(Tai qua nạn khỏi)
---
Năm dài cặm cụi bón trồng hoa
Sức khỏe hoài yên sắc chẳng nhòa.!
Tánh vững kiên trì khi đến .. biếu
Tâm bền dũng cảm lúc về.. boa
* Hai mươi trở gót xong bày dọn..!
* Hai mốt nâng mình đoạn nhiễm xoa
Chúc thọ bằng thân tài phúc trổ
Lộc sanh quả ngọt sống dung hòa..!
----
TKN Đào Liên
31.12.2020
---------
-
Còn một ngày tranh thủ họa

Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11123
Registration date : 08/08/2009

Họa Thơ 2020 - 2021 - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Họa Thơ Với Đệ Vũ Mạnh Hùng    Họa Thơ 2020 - 2021 - Page 2 I_icon13Thu 31 Dec 2020, 15:34



Họa Thơ 2020 - 2021 - Page 2 Img_2018

9.251.đl
XUÂN HẺO
(Canh Tý)
---
Nhìn qua Canh Tý hẻo lung rồi
Hẻo bạn hẻo tiền hẻo thịt xôi…
Kẻ cậy ta đây tài múa mép
Người hòng tớ đấy giỏi khua môi
Đôi phần nghĩa nặng còn chưa thỏa
Nửa phận ơn sâu đã lại nhồi
Tấc lưỡi ba hoa trùm thế sự
Nghiên sầu mực vãi cũng đành thôi
---
vongvang-31/12/20
9.251.đl-BP
--------------------------------


Tỷ họa với đệ nhé

2020 Mọi Đều Như Ý
---
Ngày qua nợ cũ dẹp xong rồi ..!
Thoải mái tinh thần định nấu xôi
Kỉnh Phật tình ngay hồng khóe mắt
Thăm Thầy ý thật thắm bờ môi
Mười phương giữ phận mây liền thoát
Bát Nhã gìn tâm sóng chẳng nhồi
Ý nhẵn dường trăng hòa mọi cách
Khai từ huệ thức tỏ dần thôi..
----
TKN Đào Liên
31.12.2020
---------


Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11123
Registration date : 08/08/2009

Họa Thơ 2020 - 2021 - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Họa Thơ 2020 - 2021   Họa Thơ 2020 - 2021 - Page 2 I_icon13Wed 29 Sep 2021, 18:29

Họa Thơ 2020 - 2021 - Page 2 Fb_im179



Ngày dài thả mấy câu hâm
Ngẩng lên tuổi trẻ âm thầm rớt đâu.

Tự trào !!! 
---
Tớ bốn mươi đông vẫn chửa già
Tuy rằng ối bữa ngỡ là ma
Vòng hai ngấn mỡ nom thừa mứa
Khóe mắt chân chim chạm quá đà
Chụp ảnh nhờ hoa che xấu vậy
Trùm khăn giấu mặt bớt ghê nha
Đăng Phây ảo ảo nhiều anh tán
Tớ bốn mươi đông vẫn chửa già.
----
CSQ.
---------


CHỬA GIÀ
---
Tỷ đây sáu chục ứ than già
Sức khoẻ ơn giời cũng ổn nha
Vẫn hóng cùng Chiều leo núi Tản
Còn mơ với Lí vượt sông Đà
Thây đời tóc bạc nhìn y quỉ
Mặc xác da nhàu ngó hệt ma
Đầu bốn chân không nàng đã sợ
Tỷ đây sáu chục ứ than già
----
Phương Nguyên
17/12/2020
---------



Thân này tứ đại đừng hâm.!
Nhân là phước huệ không tầm hỏi đâu!
-
TỈNH THỨC 
---
Bốn mươi sức trẻ tại sao già.?!
Nghĩ dại sinh buồn sợ giống ma 
Dưỡng lực lòng yên mà tạo dáng 
Gìn thân dạ tĩnh cứ theo đà.. 
Ăn "thiền" bỏ giận thần vui nhé 
Ngủ "định" quên sầu huệ sáng nha 
Mọi thứ trên đời xem giả tạm 
Bốn mươi sức trẻ tại sao già.?! 
----
TKN Đào Liên - Tutru Nguyen
17.12.2012
---------
"Ăn thiền" = ăn nhai kỷ..
"Ngủ định" ngủ sâu.. 
Hai câu này dùng trong nhà đạo
---------
-
Vài tiếng dế nguyệt soi trước ốc,
Một hàng tiêu gió thốc ngoài hiên.
Lá màn lay ngọn gió xuyên,
Bóng hoa theo bóng nguyệt lên trước rèm.
Đặng trần Côn
-----------------------
LẠI BUỒN RỒI.
---
Ngắm kỹ bên gương thấy tuổi già
Phấn dồi rửa sạch ắt thành ma
Ngực bơm vẫn lép nào so bưởi
Áo mặc thường dư cứ rớt đà
Chẳng phải lười chăm dung mạo nhé!
Không vì biếng tập thể hình nha!
Thanh xuân biến mất đâu về lại
Ngắm kỹ bên gương thấy tuổi già.
----
Lí Lắc 17/12/2020
----------


LO LẮNG LÀM GÌ
---
Mọi thứ trần gian ắt phải già
Cho dù quỷ sứ hoặc là ma
Giai nhân giữa ruộng còn tươi tắn
Đóa cúc kề môi vẫn đậm đà
Khóc mãi thân hình thêm phì đó
Than hoài sắc đẹp sẽ rời nha
Ăn no ấm bụng xong rồi ngủ 
Mọi thứ trần gian ắt phải già.
----
ĐN - Đức Nguyễn. 19.12.20
---------



Vắt xanh…. Mây ấy che đầu
Qua Đông yếm cũ lại mầu … Hoa Chanh… Hì hì…!
-
BỐN CỤ…!
---
Chuyện cứ loanh quanh… bốn cụ già
Khăn hồng một cụ cuốn đầu “Ma”
“Yoga” một cụ ngồi cao quá
Một cụ “Nam mô” tiếng giữ đà
Một cụ hờn ai không ló nữa 
Mong chờ một cụ chả lòi nha
Đông về gió lạnh… Ừ…! Đông lạnh…!
Chuyện cứ loanh quanh… bốn cụ già.
----
Trà Vũ
---------
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11123
Registration date : 08/08/2009

Họa Thơ 2020 - 2021 - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Họa Thơ 2020 - 2021   Họa Thơ 2020 - 2021 - Page 2 I_icon13Thu 30 Sep 2021, 23:47

Họa Thơ 2020 - 2021 - Page 2 Fb_im181Họa Thơ 2020 - 2021 - Page 2 Fb_im181


LÁNG GIỀNG GẦN
---
Cũng tại trời mưa mất buổi làm
Ở nhà ngốn sạch nửa cân cam
Hết ngồi cửa hóng bà gây lộn
Lại đứng thềm nghe mụ nói xàm
Phía bảo trông hiền mà hoá ác
Bên rằng ngỡ thảo lại ra tham
Hai phe khẩu chiến không ngừng nghỉ
Chỉ tạm lui binh lúc mỏi hàm
----
Phương Nguyên
17/4/2021
--------


Hoạ
-
CHUYỆN THƯỜNG NGÀY Ở XÓM
---
Trời mưa khiến gã ngại đi làm
Cạy tủ ra nhìn những miếng cam
Thế chẳng sao cầm chai rượu vã
Vì e phải lọc nhĩ câu xàm
Nhà cô chống nạnh văng hàng bẩn
Lũ cháu tru mồm rủa bụng tham
Chửi bới nào xong đành đọ võ
Rồi tên giập mũi đứa sưng hàm!
----
Đặng Hồng Giang
---------


SỐNG TỰ TẠI 
---
Cõi tạm còn ăn việc phải làm 
Yêu nhiều nặng gánh khổ đành cam 
Khi cười thấy bạn trình duyên lỗi 
Lúc lặng nhìn em diễn nghiệp xàm 
Cú dụng tình sâu người đó khảo 
Thoi chuyền ý rộng kẻ này tham (gia) 
Đời vui vạn thức ta cùng hưởng 
Chúc khỏe bình an phúc bậc hàm 
----
Tutru Nguyen
---------


MUA NHẦM, BÁN KHÔNG NHẦM
---
Chủ nhật ung dung được nghỉ làm
Vợ đòi ghé chợ để mua cam
Lèo tèo quán nọ treo hoa giấy
Rộn rã hàng kia mở nhạc...xàm
Nói ít đưa nhiều do vẫn sĩ (boa)
Giao thừa trả lại bởi nào tham
Đến khi vắt nước đem vào bổ
Rặt những đồ hư...ngoác cả hàm
----
Hàn Phong
---------
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11123
Registration date : 08/08/2009

Họa Thơ 2020 - 2021 - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Họa Thơ 2020 - 2021   Họa Thơ 2020 - 2021 - Page 2 I_icon13Fri 01 Oct 2021, 00:00

Họa Thơ 2020 - 2021 - Page 2 Fb_im182


BỨC TƯỢNG
---
Dãi nắng dầm mưa đứng giữa trời
Nhân tình khổ lụy chỉ dòm chơi
Xăng tăng cuốc bộ chân mòn mỏi
Gạo kém nhai rau xác rã rời
Mấy trận dịch về đau mắt khóc
Bao mùa lụt đến mỏi tay bơi
Tuy ông bất động nhưng mà sướng
Khắp chốn đâu đâu họ cũng mời
----
SG30/09/2021
Hàn Phong NV. Thiện
---------




HỎI TƯỢNG
---
Nghênh ngang chiếm giữ một khung trời
Cúi mặt không nhìn khách dạo chơi
Tay chống vô cằm lâu vẫn để
Mông kê xuống đá mãi chưa rời
Có thèm duỗi cẳng hồ xa lội
Hay ước vươn mình biển rộng bơi
Ráng đợi người ta xin ý kiến
Tiền nong góp đủ sẽ qua mời
----
Phương Nguyên 
30/9/2021
---------




LINH HỒN…TƯỢNG ĐÁ.
---
Nghe ông tạc tượng vất ngoài trời
Bạc tỉ coi thường đổ đấy chơi
Đá gọt lam nham dòm cũng sợ
Dây leo chằng chịt bứt không rời
Tiền dân đóng thuế chi ra trả
Báo đĩ nương chiều viết nịnh bơi
Trợn mắt khen bừa e có thưởng
Bằng như đả kích cửa quan mời
----
Lắc Lí 30/9/2021
---------



TÍNH CÁCH BỨC TƯỢNG 
---
Diễn lại niềm đau khổ thấu trời 
Trần truồng cúi mặt họ cười chơi 
Thân dày sức rộng duyên khô cạn 
Chí cả tình xa phận héo rời.! 
Biết nghĩ gom lành gian hãy tránh 
Lo làm giữ thiện ác đừng bơi 
Vô thường mạng sống bằng hơi thở 
Quả trổ vây quanh đủ cách mời 
----
TKN Đào Liên Tutru Nguyen 
30.09.2021
---------
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
Sponsored content




Họa Thơ 2020 - 2021 - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Họa Thơ 2020 - 2021   Họa Thơ 2020 - 2021 - Page 2 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Họa Thơ 2020 - 2021
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Chúc Mừng Noel 24.12.2020.2021
» GÓC VƯỜN ĐÀO 2021
» Chúc Mừng Năm 2021 Tết Tây - Tết Ta
» Chúc mừng năm mới 2021
» CHÚC MỪNG THẦY, TỶ XUÂN 2021
Trang 2 trong tổng số 4 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: MyTuTru-