Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Xướng Hoạ Đương Thi Xướng Hoạ..

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11123
Registration date : 08/08/2009

Xướng Hoạ Đương Thi Xướng Hoạ..  Empty
Bài gửiTiêu đề: Xướng Hoạ Đương Thi Xướng Hoạ..    Xướng Hoạ Đương Thi Xướng Hoạ..  I_icon13Fri 24 Dec 2021, 15:58


Xướng Hoạ Đương Thi Xướng Hoạ..  Fb_im317





ĐĐêm Noel mời cả nhà dùng bánh tráng (bánh đa). Chỉ là bánh bột mì bình dân thôi nhá.

CÁI BÁNH TRÁNG

Gốc gác đơn sơ dúm bột mì
Tạo thành chiếc bánh đẹp chừng ni
Giòn tan lúc nướng đem mời cậu
Béo ngậy khi nhai mượn đãi dì
Mâm xếp tinh tươm ngày giỗ chạp
Bàn nằm chễm chệ lễ…vu quy
Danh thơm đã khắp ngon mà rẻ
Nếu chịu dùng luôn khỏi…béo phì

SG đêm Noel 2016
Hàn Phong

BÁNH TRÁNG

Ghé đọc thì ra nó tự... mì
Sao mà xinh xẻo cỡ như ni
Còn thay mỹ vị dâng bàn chú
Lại sánh cao lương cất tủ dì
Xé nhỏ thêm gừng ăn giống... dậu
Xay nhừ trộn ớt nhậu ngờ... quy
Nhưng rồi thắc mắc mong lời giải
Nếu thích hoài măm liệu có phì?
Very Happy Very Happy Very Happy
Phương Nguyên
25/12/2016

Bánh Tráng

Chẳng sánh cùng cơm khó đọ mì
Khuôn tròn dáng mỏng đẹp ghê ni
Bánh xèo thịt luộc đang chờ bé
Bún ướt rau thơm sẽ đợi dì
Cúng kiến bày ra khi bái tổ
Ăn mừng khép lại buổi vinh quy
Thế gian ai thích xơi nàng bánh
Cứ dập vô tư khỏi sợ phì

---Tiêu Tường---

CHUẨN BỊ CHUYỂN NGHỀ
Muốn chuyển nghề sang tráng bánh mì
Sáng giờ dọn chỗ để đo ni
Đẩy xe mượn gạch bên nhà chú
Mài rựa chặt tre ở chỗ dì
Ống khói cao ngồng như cẳng tượng
Thân lò tròn quảu giống mình quy
Quay qua bện vỉ vài ba chục
Lấy trấu phơi khô lửa khỏi phì
25/12/2016
Lý Quê. (Phu Quy Dang)

SAU NGÀY XA CÁCH
----
Sáng sáng cà phê gặm...củ mì
Nên rồi tướng tá chỉ chừng ni
Nhìn ngờ kẻ lạ đau lòng chú
Ngó biết người quen xót dạ dì
Lòm lõm nơi mày thâm mắt ó
Gù gù chỗ ót cụp lưng quy
Bao năm xa cách nay trùng ngộ
Nửa khóc mà như nửa lại phì...
----
25/12/2016
Hàn Phong

ĐI ĂN MÌ

Thèm ăn lót dạ một tô mì
Đi kiếm nguyên ngày được chỗ ni
Chật chội bàn kê hông quán thím
Thênh thang cửa mở trước quầy dì
Đầu hiên cụ gọi kèm chân... tuất
Sát vách ông hò độn má... quy
Trợn mắt nhìn qua đầy bỡ ngỡ
Đưa tay vít cổ chặn cơn... phì

Hihi

Phương Nguyên
25/12/2016

Bánh đa

Bánh đa ai bảo chế bằng mì?
Bột gạo thường dùng nặn thứ ni
Hỏi kỹ bao lần nơi thím họ
Hiểu thông mấy lượt chỗ bà dì
Có tra ít muối như nem lụi
Chả bỏ nhiều đường giống bánh quy
Lúc nhỏ bà tôi hay đến chợ
Mua tôi một cái thích cười phì

Anh Xuân Lê

===MẬP===
(Hoạ)
Tròn lẳn nây, eo tựa bánh mì
Bởi chồng nuôi khéo nửa năm ni
Quần tròng hết được-đem cho mợ
Váy xỏ không vô-gửi biếu dì
Mới dự thôi nôi rồi họp bạn
Lại mừng đầy tháng với vu quy
Năm thì mười hoạ cơm nhà bữa
Thử hỏi làm sao khỏi béo phì
25/12/2016
Lý Quê. Phu Quy Dang

BÁNH QUÊ HƯƠNG
BÌNH ĐỊNH
---
Quê ta Bình Định vốn nhiều mì
Có lạ lùng nào mấy loại ni
Lúc trước phơi đầy bên đất cậu
Ngày xưa tráng kín ở sân dì
Mùi thường chẳng đậm như...canh bún
Vị vốn không nhiều giống...bích quy
Khổ cực bao năm còn nhớ mãi
Tong teo hết thảy có đâu phì
-----—
25/12/2016
Hàn Phong

BÁNH TRÁNG GẠO
----
Bột gạo người ơi chớ phải mì
Nhầm rồi cứ cải được bằng ni
Mềm ngon chị nếm dành cho bạn
Mỏng béo em ăn cuốn hộ dì
Lễ tết xa nhà chung cách chọn
Sang hèn khác cảnh cũng đồng quy
Rau thơm gói gọn trong lòng bánh
Chã gỏi vang danh chớ sợ phì.?
-----
Sư Cô Đào Liên 24.12.2017
Tutru Nguyen
---------

êm Noel mời cả nhà dùng bánh tráng (bánh đa).
Chỉ là bánh bột mì bình dân thôi nhá.

CÁI BÁNH TRÁNG
---
Gốc gác đơn sơ dúm bột mì
Tạo thành chiếc bánh đẹp chừng ni
Giòn tan lúc nướng đem mời cậu
Béo ngậy khi nhai mượn đãi dì
Mâm xếp tinh tươm ngày giỗ chạp
Bàn nằm chễm chệ lễ…vu quy
Danh thơm đã khắp ngon mà rẻ
Nếu chịu dùng luôn khỏi…béo phì
----
SG đêm Noel 2016
Hàn Phong
---------



BÁNH TRÁNG
---
Ghé đọc thì ra nó tự... mì
Sao mà xinh xẻo cỡ như ni
Còn thay mỹ vị dâng bàn chú
Lại sánh cao lương cất tủ dì
Xé nhỏ thêm gừng ăn giống... dậu
Xay nhừ trộn ớt nhậu ngờ... quy
Nhưng rồi thắc mắc mong lời giải
Nếu thích hoài măm liệu có phì?
Very Happy Very Happy Very Happy
Phương Nguyên
25/12/2016
---------


Bánh Tráng
---
Chẳng sánh cùng cơm khó đọ mì
Khuôn tròn dáng mỏng đẹp ghê ni
Bánh xèo thịt luộc đang chờ bé
Bún ướt rau thơm sẽ đợi dì
Cúng kiến bày ra khi bái tổ
Ăn mừng khép lại buổi vinh quy
Thế gian ai thích xơi nàng bánh
Cứ dập vô tư khỏi sợ phì
----
---Tiêu Tường---
---------



CHUẨN BỊ CHUYỂN NGHỀ
---
Muốn chuyển nghề sang tráng bánh mì
Sáng giờ dọn chỗ để đo ni
Đẩy xe mượn gạch bên nhà chú
Mài rựa chặt tre ở chỗ dì
Ống khói cao ngồng như cẳng tượng
Thân lò tròn quảu giống mình quy
Quay qua bện vỉ vài ba chục
Lấy trấu phơi khô lửa khỏi phì
----
25/12/2016
Lý Quê. (Phu Quy Dang)
---------




ISAU NGÀY XA CÁCH
---
Sáng sáng cà phê gặm...củ mì
Nên rồi tướng tá chỉ chừng ni
Nhìn ngờ kẻ lạ đau lòng chú
Ngó biết người quen xót dạ dì
Lòm lõm nơi mày thâm mắt ó
Gù gù chỗ ót cụp lưng quy
Bao năm xa cách nay trùng ngộ
Nửa khóc mà như nửa lại phì...
----
25/12/2016
Hàn Phong
---------





ĐI ĂN MÌ
---
Thèm ăn lót dạ một tô mì
Đi kiếm nguyên ngày được chỗ ni
Chật chội bàn kê hông quán thím
Thênh thang cửa mở trước quầy dì
Đầu hiên cụ gọi kèm chân... tuất
Sát vách ông hò độn má... quy
Trợn mắt nhìn qua đầy bỡ ngỡ
Đưa tay vít cổ chặn cơn... phì
----
Hihi
Phương Nguyên
25/12/2016
---------




Bánh đa
---
Bánh đa ai bảo chế bằng mì?
Bột gạo thường dùng nặn thứ ni
Hỏi kỹ bao lần nơi thím họ
Hiểu thông mấy lượt chỗ bà dì
Có tra ít muối như nem lụi
Chả bỏ nhiều đường giống bánh quy
Lúc nhỏ bà tôi hay đến chợ
Mua tôi một cái thích cười phì
----
Anh Xuân Lê
---------




===MẬP===
(Hoạ)
---
Tròn lẳn nây, eo tựa bánh mì
Bởi chồng nuôi khéo nửa năm ni
Quần tròng hết được-đem cho mợ
Váy xỏ không vô-gửi biếu dì
Mới dự thôi nôi rồi họp bạn
Lại mừng đầy tháng với vu quy
Năm thì mười hoạ cơm nhà bữa
Thử hỏi làm sao khỏi béo phì
----
25/12/2016
Lý Quê. Phu Quy Dang
---------



BÁNH QUÊ HƯƠNG
BÌNH ĐỊNH
---
Quê ta Bình Định vốn nhiều mì
Có lạ lùng nào mấy loại ni
Lúc trước phơi đầy bên đất cậu
Ngày xưa tráng kín ở sân dì
Mùi thường chẳng đậm như...canh bún
Vị vốn không nhiều giống...bích quy
Khổ cực bao năm còn nhớ mãi
Tong teo hết thảy có đâu phì
----
25/12/2016
Hàn Phong
---------




BÁNH TRÁNG GẠO
----
Bột gạo người ơi chẳng phải mì
Nhầm rồi cứ cải được bằng ni
Mềm ngon chị nếm dành cho bạn
Mỏng béo em ăn cuốn hộ dì
Lễ tết xa nhà chung cách chọn
Sang hèn khác cảnh cũng đồng quy
Rau thơm gói gọn trong lòng bánh
Chã gỏi vang danh chớ sợ phì.?
----
Sư Cô Đào Liên 24.12.2017
Tutru Nguyen
---------



Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11123
Registration date : 08/08/2009

Xướng Hoạ Đương Thi Xướng Hoạ..  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Xướng Hoạ Đương Thi Xướng Hoạ..    Xướng Hoạ Đương Thi Xướng Hoạ..  I_icon13Wed 29 Dec 2021, 16:16



Xướng Hoạ Đương Thi Xướng Hoạ..  Hoa-th10





Buồn quá, chẳng có gì mới, đăng vớ vẩn thôi Smile))
-
HOA THIÊN ĐIỂU
----
Trên đời rất lạ có loài chim
Chẳng nhảy, bay gì chỉ...đứng im
Bởi chuộng bao chàng ra sức hỏi
Vì ưa lắm cậu bỏ công tìm
Đâu là thân gỗ như loài mít
Nào phải dây leo giống họ bìm
Lặng lẽ ngoài vườn khoe sắc đẹp
Để người chụp ảnh với quay phim
-
22.12.17
Hàn Phong
---------


CHẲNG LÀ CHIM
-
Gọi điểu nhưng mà ứ phải chim
Chân dò tới sát vẫn nằm im
Chưng sân bạn thích âm thầm lục
Để cửa người ưng mải miết tìm
Bụi mới đem trồng trên chậu cảnh
Nhành lâu vứt bỏ cạnh dây bìm
Hôm rồi thấy đẹp mua về cắm
Tạo dáng quay thành một cuốn phim
-
Phương Nguyên
28/12/2017
---------


HOA THIÊN ĐIỂU
----
Hoa lạ dáng hình tựa bóng chim
Sắc màu rực rỡ đứng hoài im
Kêu sa bỏ sức anh quần kiếm
Mạnh mẽ ra công chị muốn tìm
Thích thú khi nằm đồi muống biển
Vô tư lúc lấn đám bìm bìm
Ngày xuân buổi tết đem vô cắm
Sẽ đắm bên nàng bỏ thước phim
-
Tiêu Tường
---------


HOA THIÊN ĐIỂU
----
Em nào có phải họ hàng chim
Ốm yếu nên đành cố lặng im
Thân nhỏ đông về nơm nớp sợ
Hoa xinh xuân lại khát khao tìm
Rất thèm trông rộng như anh mít
Cũng ước vươn xa giống chị bìm
Nhưng muốn và thành đâu có dễ
Vì đời chẳng đẹp giống như phim
-
Quang Duy
---------


-
CHIM SỔ LỒNG
----
Bởi nhốt bao ngày...rũ cánh chim
Cửa lồng vừa mở vẫn nằm im
Hồi lâu nhảy tới như dò dẫm
Phút chốc nhìn quanh để kiếm tìm
Thử lượn đôi lần lên nhánh bưởi
Rồi chao mấy bận xuống dây bìm
Bản năng trổi dậy như thời trước
Bay liệng tung trời...tựa cảnh phim.
-
28/12/2016
Lý Quê- ( Phu Quy Dang)
---------




Bài Họa
---
CÂY HOA THANH ĐIỂU
(Thiên Điểu)
-----
Cây này hóa thể khác gì chim
Gió dạt lay nhành pháp luyện im
Kẻ thấy màu xinh đưa mắt dọ
Người ưa sắc đẹp vẫy tay tìm
Hoàng y tĩnh lặng so đồng cải
Sắc phục hồn nhiên né giậu bìm
Chánh Điện tin cầu nên nguyện ước
Tên là Thanh Điểu tượng hình phim
-
TKN Đào Liên
Mytutru 28.12.2017 Tutru Nguyen
---------


Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
 
Xướng Hoạ Đương Thi Xướng Hoạ..
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: MyTuTru-