Bài viết mới | BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Today at 08:52
5 chữ by Tinh Hoa Yesterday at 22:27
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 16:16
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 11:01
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09
Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01
Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38
Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28
KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00
Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59
Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59
HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29
Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32
Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43
THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33
Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45
KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37042 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: Re: Đường sạn nhà ăn Wed 17 Jun 2020, 20:47 | |
| - Trích dẫn :
- ĐI BỘ LÀM THƠ 4
Cuốc bộ rèn thân chả ngại gì “Vô thường quỷ” tới đón thì đi Chưa về cõi tịnh thơ còn viết Chửa bỏ trần gian phú vẫn ghì Giữ nghĩa cùng nàng cơm ắp bát Giao tình với bạn rượu đầy li Chuông ngân mõ cốc gìn tâm thiện Chí vững lòng an đợi đến kì… BXP 17.06.2020 @ Ngày hôm nay dù rất mệt nhưng tôi vẫn không bỏ đi bộ, nếu tôi lơi lỏng việc tập luyện sẽ gục ngã không dậy được. Trong thời gian dịch bệnh tôi phải nghỉ gần hai tháng không đi bộ được, đã sẩy ra chứng “chuột rút” vô cùng khổ sở, không có cách gì trị được, lại thêm chứng mất ngủ, thường thức trắng đêm. Sau dịch, tôi quyết tâm đi bộ ngày hai lần, cũng mệt nhưng khắc phục được chứng “chuột rút”, ăn ngon, ngủ tốt. Tôi đi bộ mới làm được thơ, làm thơ mới kích thích đi bộ. Tôi làm nhiều thơ vì sự sống của mình, không phải để khoe. Đã làm nhiều thì hay sao được, tôi chỉ cố giữ cho bớt dở thôi. Chẳng bao lâu nữa tôi sẽ trở về với cát bụi. Khi xác thân này đã tan vào gió bụi thời gian, thì tất cả cũng theo thời gian mà tan vào gió bụi, có còn gì nữa đâu! |
| | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37042 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: Re: Đường sạn nhà ăn Thu 18 Jun 2020, 09:55 | |
| - Trích dẫn :
- CHỮ CHỬA VƠI
Lão Phượng Bùi Xuân vẫn bốc trời Cho dù tuổi, sức sắp về nơi … Trên giường rộn rã tay khua múa Dưới đất tưng bừng cẳng quẫy bơi * Điểm hạt trì kinh làm sáng trí Mần thơ cuốc bộ để tươi đời Thi đàn xướng hoạ còn hăng máu Bốn bể giao tình chữ chửa vơi. BXP 17.06.2020 * Tập YOGA |
| | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37042 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: Re: Đường sạn nhà ăn Mon 22 Jun 2020, 07:42 | |
| - Trích dẫn :
- HỌC ĐỂ BIẾT
Cho dù sức yếu nỏ sầu bi Xướng họa vô tư cóc ngại gì Lục Bát văn từ mong cẩn thận Thi Đường ngữ nghĩa muốn tinh vi Âm thầm luyện chữ không so sánh Lặng lẽ rèn câu chẳng tách bì Bỏ ái buông tham phiền khổ tận Bền lòng gắng học vững chân đi BXP 22/6/2020 |
| | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37042 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: Re: Đường sạn nhà ăn Tue 23 Jun 2020, 07:46 | |
| - Trích dẫn :
- MỪNG NGÀY SINH 82
(23.6.1938 - 23.6.2020) Đã tám hai Xuân trụ với đời Chưa “về” bút nhão tứ nào vơi Đôi miền gắn bó tình tròn phận Bốn bể giao lưu nghĩa vẹn lời Bái Tổ ba lần tâm vẫn nguyện Neo nhà một cọc ý còn khơi Thơ hoà bướm kiếm tay không nghỉ Luyện trí rèn thân đủ bốc trời. BXP 23.6.2020 |
| | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37042 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: Re: Đường sạn nhà ăn Tue 28 Jul 2020, 15:20 | |
| CAM ! Lão Phượng tuy già chửa bỏ tham Đầu đau lắm tật phú hay làm Vào trang bướm nhặt tay còn hám Đến bạn thơ hoà tính vẫn ham Bộ cuốc phơi mình cho mặt sạm Từ gieo mở trí tránh tâm nhàm Bao nhiêu tội lỗi chân thành sám * Pháp học Kinh trì vất vả cam! BXP 24.07.2020 * 懺 sám 懺悔 sám hối @ Tạm nghỉ thơ để chỉnh sửa Bướm |
| | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37042 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: Re: Đường sạn nhà ăn Wed 26 Aug 2020, 20:27 | |
| TỰ SỰ Một lão nhà quê lắm nỗi đần Mòn đời giữ chức “Phó thường dân” Tai ù mắt loá đau trăm trận Trí nhão tay thô khổ vạn lần Lúc trẻ nương đồng gây sự nghiệp Khi già tựa Phật sửa tâm thân Vần thơ xướng hoạ càng thêm sức Nhẹ bước nhàn du mặc phú bần. BXP 25.08.2020 |
| | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37042 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: Re: Đường sạn nhà ăn Tue 08 Sep 2020, 14:25 | |
| - Trích dẫn :
- NÀNG ƠI!
Gọi máy chiều qua bỗng tịt lời Không thèm tiếp lão định vào chơi Thơ làm vắng bạn buồn da diết Phú thảo xa em mệt rã rời Lặng lẽ niềm thương cơn khổ níu Âm thầm nỗi nhớ lệ sầu rơi Nàng ơi hãy nối tình dang dở Đã nguyện bên nhau sống trọn đời Đã nguyện bên nhau sống trọn đời Mau về giữ bạn giọt châu rơi Từ gieo chẳng Nét bài cho rụng Chữ trải không Com bút để rời Gõ phím êm đềm khua tứ giỡn Đi đường tập tễnh thả vần chơi Thiên duyên tác hợp sao đành thế Gọi máy chiều qua bỗng tịt lời BXP 04.09.2020 @ Bài viết hôm đầu hỏng máy, theo thể thơ tôi còn chưa biết, thường chỉ bắt chước người khác hoạ, nay tự sáng tác, chẳng biết nó đúng hay sai sót gì. Thôi thì sắp về với đất, bắt chước bạn làm, lỗi liếc gì cũng cho qua. |
| | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4777 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: Đường sạn nhà ăn Wed 09 Sep 2020, 12:21 | |
| - buixuanphuong09 đã viết:
-
- Trích dẫn :
- NÀNG ƠI!
Gọi máy chiều qua bỗng tịt lời Không thèm tiếp lão định vào chơi Thơ làm vắng bạn buồn da diết Phú thảo xa em mệt rã rời Lặng lẽ niềm thương cơn khổ níu Âm thầm nỗi nhớ lệ sầu rơi Nàng ơi hãy nối tình dang dở Đã nguyện bên nhau sống trọn đời Đã nguyện bên nhau sống trọn đời Mau về giữ bạn giọt châu rơi Từ gieo chẳng Nét bài cho rụng Chữ trải không Com bút để rời Gõ phím êm đềm khua tứ giỡn Đi đường tập tễnh thả vần chơi Thiên duyên tác hợp sao đành thế Gọi máy chiều qua bỗng tịt lời BXP 04.09.2020 @ Bài viết hôm đầu hỏng máy, theo thể thơ tôi còn chưa biết, thường chỉ bắt chước người khác hoạ, nay tự sáng tác, chẳng biết nó đúng hay sai sót gì. Thôi thì sắp về với đất, bắt chước bạn làm, lỗi liếc gì cũng cho qua. Đây là thể thơ liên hoàn thuận nghịch vận bác ạ. 16 câu nhưng cũng chỉ tính là một bài lên khi viết cần tránh trùng từ và trùng ý. Ví dụ bài trên có chữ bạn thì bài dưới không được dùng chữ bạn nữa (trừ câu cuối của bài 1 dùng làm câu đầu của bài 2) |
| | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37042 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: Re: Đường sạn nhà ăn Fri 11 Sep 2020, 14:43 | |
| - Phương Nguyên đã viết:
- buixuanphuong09 đã viết:
-
- Trích dẫn :
- NÀNG ƠI!
Gọi máy chiều qua bỗng tịt lời Không thèm tiếp lão định vào chơi Thơ làm vắng bạn buồn da diết Phú thảo xa em mệt rã rời Lặng lẽ niềm thương cơn khổ níu Âm thầm nỗi nhớ lệ sầu rơi Nàng ơi hãy nối tình dang dở Đã nguyện bên nhau sống trọn đời Đã nguyện bên nhau sống trọn đời Mau về giữ bạn giọt châu rơi Từ gieo chẳng Nét bài cho rụng Chữ trải không Com bút để rời Gõ phím êm đềm khua tứ giỡn Đi đường tập tễnh thả vần chơi Thiên duyên tác hợp sao đành thế Gọi máy chiều qua bỗng tịt lời BXP 04.09.2020 @ Bài viết hôm đầu hỏng máy, theo thể thơ tôi còn chưa biết, thường chỉ bắt chước người khác hoạ, nay tự sáng tác, chẳng biết nó đúng hay sai sót gì. Thôi thì sắp về với đất, bắt chước bạn làm, lỗi liếc gì cũng cho qua. Đây là thể thơ liên hoàn thuận nghịch vận bác ạ. 16 câu nhưng cũng chỉ tính là một bài lên khi viết cần tránh trùng từ và trùng ý. Ví dụ bài trên có chữ bạn thì bài dưới không được dùng chữ bạn nữa (trừ câu cuối của bài 1 dùng làm câu đầu của bài 2) Cảm ơn Phương Nguyên, nhưng giờ không cần nữa, bác buông hẳn chữ "HỌC" từ đây. |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Đường sạn nhà ăn | |
| |
| | | |
Trang 3 trong tổng số 3 trang | Chuyển đến trang : 1, 2, 3 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |