Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Today at 08:52

5 chữ by Tinh Hoa Yesterday at 22:27

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 16:16

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 11:01

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Đường sạn nhà ăn

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3  Next
Tác giảThông điệp
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Đường sạn nhà ăn - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đường sạn nhà ăn   Đường sạn nhà ăn - Page 2 I_icon13Mon 08 Jun 2020, 14:35

Trích dẫn :
TUỔI NGỌC

Du hồn tuổi ngọc … dáng thư sinh
“Nhất quỷ nhì ma” quậy hết mình
Đáo, trận say sưa nào sợ hãi
Quay, trò mải miết chẳng hoàng kinh
Chui rào trộm quả phô nhiều tính
Buộc tóc bôi lưng hiện lắm tình
Sáu chín năm rồi thành dĩ vãng
Mà giờ kỷ niệm vẫn lung linh.

BXP 08.06.2020
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Đường sạn nhà ăn - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đường sạn nhà ăn   Đường sạn nhà ăn - Page 2 I_icon13Tue 09 Jun 2020, 10:43

Trích dẫn :
PHƠI THÂN

Mặc nắng Hè thiêu chẳng ngại ngần
Đường chiều lặng gió vẫn phơi thân
Trau từ hoạ bạn ân tình giữ
Chuốt ý cho ta sức khoẻ cần
Phím gõ du Còm thêm vững dạ
Thơ làm cuốc bộ lại săn gân
Tam quy ngũ giới về nương Phật
Đuốc tuệ Như Lai sáng bội phần.

BXP 08.06.2020

@ Chiều qua đi bộ làm được vài bài, nhưng về mệt quá, suốt tối qua nằm bẹp, sáng nay lại kiên quyết vùng dậy, tập đủ một giờ sớm, lại đi bộ đủ một giờ, tinh thần phấn chấn … Chưa “về” còn quậy nhiều! Hi Hi Hi!
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Đường sạn nhà ăn - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đường sạn nhà ăn   Đường sạn nhà ăn - Page 2 I_icon13Thu 11 Jun 2020, 09:30

Trích dẫn :
NGÁC NGƠ

Sự cố làm tôi hoá ỡm ờ
Gò vần ghép chữ nỏ thành thơ
Nằm giường chẳng ổn thân đờ đẫn
Tiếp đất không yên chí thẫn thờ
Tứ chạy quanh nhà khôn rượt bắt
Từ nhào khắp chỗ khó ra quơ
Chưa “về” vẫn “ở” còn nhiều chuyện
Sớm béo hôm gầy lắm ngẩn ngơ.

BXP 11.06.2020
@ Sáng nay dậy tập được bình thường nên quyết tâm đi bộ. 60 năm sống chung với bệnh tôi đã hiểu rất rõ về nó, tôi sẽ không chết vì bệnh này. Tôi còn tồn tại đến ngày nay nhờ ý chí niềm tin không bao giờ lui sụt. Tôi đã 82 tuổi, chẳng còn gì phải kiêng kị, nếu lơi lỏng tập luyện sẽ gục ngã không dậy được. Không nghe được ĐT, các con cài đặt sẵn, mỗi đứa một số, khi gặp sự cố, tôi cứ bấm vào bất cứ số nào chúng sẽ báo cho nhau. Tôi đi bộ theo một đường cố đinh, mang theo ĐT vẫn bảo đảm an toàn. Đi bộ làm thơ được thì tinh thần phấn chấn …
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Đường sạn nhà ăn - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đường sạn nhà ăn   Đường sạn nhà ăn - Page 2 I_icon13Sat 13 Jun 2020, 19:57

Trích dẫn :
NHỚ NHIỀU

Vẫn cứ mê thơ những sớm chiều
Đời còn rực lửa trái tim yêu
Say sưa ngắm phượng mơ miền cảnh
Đắm đuối nhìn sen vọng sáo diều
Trải tứ êm đềm mưa khó lọt
Gieo vần rộn rã nắng khôn thiêu
Bằng lăng rắc tím đường đi học …
Tưởng đã dần quên nhớ lại nhiều.

BXP 13.06.2020
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Đường sạn nhà ăn - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đường sạn nhà ăn   Đường sạn nhà ăn - Page 2 I_icon13Mon 15 Jun 2020, 12:37

Trích dẫn :
HẾT VẤN VƯƠNG

Cứ tưởng duyên kia sẽ tái hồi
Nhưng là ký ức đánh lừa thôi
Tình xưa đã lỡ đường ngăn bước
Nghĩa mới vừa mang ghế đặt ngồi
Lặng lẽ tầng không cơn gió thoảng
Êm đềm mặt nước cánh bèo trôi
Vô thường hiểu rõ dòng sinh diệt
Chẳng vấn vương chi sự lở bồi.

BXP 15.06.2020 
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Đường sạn nhà ăn - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đường sạn nhà ăn   Đường sạn nhà ăn - Page 2 I_icon13Mon 15 Jun 2020, 17:05

Trích dẫn :
LÃO BƯỚNG

Tuổi tám mươi hai cũng kể già
Nhưng còn cảm xúc vẫn cho ra
Thơ gìn sức khoẻ mong tươi dậu
Phú níu hồn xinh muốn đẹp nhà
Lặng lẽ rèn thân tay dẻo múa *
Âm thầm luyện trí miệng bền ca
Mưa dầm nắng dãi nào ai cản
Vốn lão Bùi Xuân rất bướng mà.

BXP 15.06.2020
* Tập YOGA
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Đường sạn nhà ăn - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đường sạn nhà ăn   Đường sạn nhà ăn - Page 2 I_icon13Mon 15 Jun 2020, 17:07

Trích dẫn :
LÃO ĐẦN

Vốn dĩ là tôi : Một lão đần!
Ao tù nước đọng mãi dầm chân
Còm nhom : Chức lớn không dành phận!
Trọc lốc : Quyền cao chẳng dự phần!
Lội ruộng thân cò đau ngoẹo cổ *
Canh đồng kiếp vạc khổ teo gân
Về nương cảnh Phật xua phiền não
Lộc vợ lương con cũng đủ mần.

BXP 15.06.2020
* Ngoẹo cổ : bệnh tiền đình
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Đường sạn nhà ăn - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đường sạn nhà ăn   Đường sạn nhà ăn - Page 2 I_icon13Tue 16 Jun 2020, 09:03

Trích dẫn :
VỀ NƯƠNG PHẬT

Thuở trẻ chăm rèn cũng được vươn
Nhưng sau bệnh phát phải về vườn
Ao tù lắm nhóc không điên đảo
Nước hãm đơn nàng chẳng lẹo lươn
Quạnh quẽ đồng khuya duyên cuốc lội
Đìu hiu đất lạnh nghiệp giun trườn
Giờ nương cảnh Phật lòng yên tĩnh
Mặc cái thân già vạn buổi “ươn”.

BXP 16.06.2020 
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Đường sạn nhà ăn - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đường sạn nhà ăn   Đường sạn nhà ăn - Page 2 I_icon13Tue 16 Jun 2020, 17:32

Trích dẫn :
ĐI BỘ LÀM THƠ 2

Đường chiều trải rộng bước thênh thang
Lặng ngắm cò bay dưới nắng vàng
Lúa mới thu xong người hể hả
Đồng vừa gặt hết gió mênh mang
Từ còn ẩn náu khi mong bạn
Ý lại trào tuôn lúc nhớ nàng
Bút vội ghi nhanh dòng cảm xúc
Gom vần gửi chữ tiếp từng trang

BXP 16.06.2020
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Đường sạn nhà ăn - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đường sạn nhà ăn   Đường sạn nhà ăn - Page 2 I_icon13Wed 17 Jun 2020, 20:46

Trích dẫn :
ĐI BỘ LÀM THƠ 3

Áo đẫm mồ hôi chẳng ngại ngần
Đường chiều dãi nắng cứ phơi thân
Bài câu viết vội e rơi tứ
Chữ nghĩa ghi nhanh sợ tuột vần
Cẩn thận trau từ gieo ngọn bút
Êm đềm chuốt ý trải bàn chân
Buông hơn bỏ phải dừng ham muốn
Cuộc sống bình yên đã dự phần

BXP 17.06.2020
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Đường sạn nhà ăn - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đường sạn nhà ăn   Đường sạn nhà ăn - Page 2 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Đường sạn nhà ăn
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 2 trong tổng số 3 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: BùiXuânPhượng-