Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Today at 10:50

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:06

Nguyễn Thái Học 1902- 1930 (Nhượng Tống) by Ai Hoa Yesterday at 10:25

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Yesterday at 10:08

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Yesterday at 07:34

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Tue 14 May 2024, 13:15

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 14 May 2024, 09:55

4 chữ by Tinh Hoa Mon 13 May 2024, 20:23

MÂY NGŨ SẮC 13.05.2024 by mytutru Mon 13 May 2024, 15:05

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Mon 13 May 2024, 06:14

CÁC LOÀI CHIM ĐẸP by mytutru Sun 12 May 2024, 10:51

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Sun 12 May 2024, 00:04

Lục bát by Tinh Hoa Sat 11 May 2024, 14:33

QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri 10 May 2024, 16:51

Mái Nhà Chung by mytutru Thu 09 May 2024, 23:18

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:56

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:37

Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Vườn Đào mãi nhớ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4 ... 24 ... 45  Next
Tác giảThông điệp
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ   Vườn Đào mãi nhớ - Page 3 I_icon13Fri 01 May 2020, 10:47

Trích dẫn :
VUI THƠ VNTH
Xứng Tông

Thục nữ luôn tìm kẻ xứng tông
Còn như lão Thoại chẳng nên chồng
Răng chừa mấy cụm trông dường cổng
Tóc mọc dăm chùm ngỡ tưởng bông
Lắm bận phường giam ngài vẫn xổng
Nhiều cô ý ngỏ gã đâu bồng
Âu vì khác hệ nên nào phổng
Bởi dạ anh này thích mỗi ông.

Hồng Vy
28-04-2020


Nữ giới thời

Bây giờ cưới hỏi dựa vào tông
Nữ giới thời nay thể chọn chồng
Mẹ vẫn ưng lòng khi lắm của
Cha thường đẹp ý để nhiều bông
Người mong quí rể hay dìu cõng
Kẻ muốn hiền dâu đặng ẵm bồng
Gái trưởng thành ra ngoài xã hội
Qua rồi mọi thứ phải nhờ ông !

Vancali April. 28.2020


TÌM TÔNG

Âm thầm dõi vết để tìm Tông
Đáy biển mò kim khó chất chồng
Gốc cội Châu Tùng ra vạn quả
Cây đời Đức Thọ nở ngàn bông
Tâm hiền Tổ chứng như ai ẵm
Dạ thiện người khen tựa mế bồng
Tộc phả tay cầm mi đẫm lệ
Mừng tròn chữ HIẾU với Cha Ông.

BXP 01.05.2020
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ   Vườn Đào mãi nhớ - Page 3 I_icon13Fri 01 May 2020, 11:52

Trích dẫn :
VUI THƠ VNTH
Vẫn Khổ

Bao ngày vất vả bạc cùng lương
Cuộc sống làm sao cũng chỉ thường
Bữa lội bên đồng thân cỏ vướng
Hôm dầm giữa ruộng sắc bùn vương
Nào e buổi hạ bươn nghìn hướng
Chẳng khuất đêm nồm dẫm vạn sương
Xót nỗi đời luôn sầu trọn hưởng
Vì đâu khổ vẫn đọng canh trường?

Hồng Vy
28-04-2020


MỪNG LƯƠNG CAO TUỔI

Phấn khởi khi già được lĩnh lương
Dù cho ít ỏi … có đâu thường!
Ơn Dân một cắc hằng mơ tưởng
Lộc nước đôi tiền vẫn mộng vương
Đã khổ thân nghèo nhiều lụt bão
Còn sầu cảnh khó lắm mưa sương
Tương lai tuổi trẻ đau vì bệnh
Nghiệp nặng mang theo những dặm trường.

BXP 01.05.2020
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ   Vườn Đào mãi nhớ - Page 3 I_icon13Fri 01 May 2020, 13:37

Trích dẫn :
VUI THƠ VNTH
Bước vô thường

Xướng họa quên buồn Bác Phượng ơi !
Chung tay nối lại khúc duyên đời
Không màng viễn xứ cung đàn rạng
Chỉ thích quê nhà cuộc sống tươi
Ngũ độ khoe tài mong được giỏi
Đường thơ dụng chữ cốt cho cười
Vô thường vững bước người vui khỏe
Kết họp ân tình khắp mọi nơi

Vancali April. 30.2020


Tình Xa Cách

Nhắc khổ chi nhiều hỡi bạn ơi!
Tình kia vốn dĩ chẳng chung đời
Ghe về nẻo ấy buồm đơn lạnh
Thiếp ở phương này mộng loãng tươi
Xót chuỗi trời khuya bờ tủi đọng
Hờn duyên phận mỏng bữa thôi cười
Mây đè nguyệt rớt vầng tan rã
Ngõ hẹn sương đà trải khắp nơi.

Hồng Vy
30-04-2020


GIÀ

Khi già khổ lắm bạn mình ơi
Vạn nỗi sầu tư lúc cuối đời
Khấp khểnh hàm răng ăn khó tốt
Ù ờ cái lưỡi nói khôn tươi
Ba chân lập cập vào ngơ ngẩn
Bốn mắt lơ mơ viết nực cười
Lú lẫn nhiều phen thân bất lực
Thôi đành gắng chịu đợi về nơi …

BXP 01.05.2020
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ   Vườn Đào mãi nhớ - Page 3 I_icon13Sat 02 May 2020, 09:43

Trích dẫn :
Vườn Đào mãi nhớ - Page 3 Image004
VUI THƠ VNTH
Bạn Đến Nhà

Mấy thuở làng sâu bạn rẽ nhà
Không bầu nỏ rượu quán thì xa
Bình rơi lửa trụi người mong nước
Tách vỡ trời oi kẻ đợi trà
Nghĩ nhặt rau vườn trông chẳng thấy
Toan tìm cá lạch dõi nào ra
Làm sao đãi khách cho tròn hỉ?
Để bữa hòa giao sắc được ngà.

Hồng Vy
01-05-2020


Mời bạn

Mời Vi một buổi viếng thăm nhà
Đối ẩm ân tình bạn hữu xa
Sẽ được hành văn , dùng hải yến
Rồi thêm vãn cảnh , uống xanh trà
Bàn qua ngũ độ tìm phương đến
Tán gẫu thơ đường kể chuyện ra
Bảo dưỡng ân cần câu xướng họa
Cầu mong sẽ gặp ánh trăng ngà
Vancali May. 1.2020


CỤ NGUYỄN TIẾP KHÁCH

Cụ Nguyễn khi xưa lúc ở nhà
Nhân mừng có khách tự phương xa
Rào thưa đất rộng khôn mời bữa
Vợ vắng con neo khó đãi trà
Nghĩa nặng nghiên mài cho mực chảy
Tình nồng bút múa để thơ ra
Tri âm gặp gỡ nào câu lệ
Đối ẩm cùng nhau dưới nguyệt ngà.

BXP 02.05.2020
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ   Vườn Đào mãi nhớ - Page 3 I_icon13Sat 02 May 2020, 10:21

Trích dẫn :
VUI THƠ VNTH
Tỷ à ơi !
Khi nào hết bận tỷ à ơi !
Phẩy bút mà thêu những chuyện đời
Lão Phượng đâu màng bao cảnh dưới
Van Cà hỏng nệ thứ mày tươi
Bảy chữ đường thơ muốn bạn cười
Chọc Cả râu xồm ham lễ cưới
Vui buồn cuộc sống ở vài nơi

Vancali May. 1.2020


VỌNG KHẮP NƠI

Mái ấm sum vầy bạn hữu ơi!
Bên nhau xướng hoạ để vui đời
Giao hoà bốn bể duyên càng thắm
Nối kết ba miền nghĩa mãi tươi
Bậu gửi từ hay chim gọi hót
Mình gieo tứ đẹp cá bơi cười
Thi Đường Lục Bát bao sôi nổi
Rộn rã cung dàn vọng khắp nơi.

BXP 02.05.2020
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ   Vườn Đào mãi nhớ - Page 3 I_icon13Sat 02 May 2020, 17:52

Trích dẫn :
Họa thơ Mộc gia trang
TIẾP BẠN

Bản chất chân quê ở xóm làng
Hôm rày tiếp bạn Mộc Gia Trang
Ba Canh gửi vận tình tha thiết
Lão Phượng hoà câu tính dễ dàng
Khắc khoải đêm ngày ân phụ mẫu
Âm thầm sớm tối nghĩa tao khang
Vần thơ ngỏ ý cùng tâm sự
Chỉ muốn duyên sâu chả thích vàng.

BXP 02.05.2020

Bài xướng
Hội Ngộ Tình Thơ

Khéo thật, tư gia cũng chiếu làng
Thi đàn xướng hoạ, tại điền trang
Da mồi luận chữ, lòng thơm thảo
Tóc bạc đàm văn, giọng dịu dàng
Kính rượu tràn ly, cầu hạnh phúc
Nâng trà cạn chén, chúc an khang
Tình thơ nghĩa phú, tươi cành lộc
Đợi những mùa sau, nẩy trái vàng.

Bacanh
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ   Vườn Đào mãi nhớ - Page 3 I_icon13Sat 02 May 2020, 18:09

Trích dẫn :
Họa thơ Mộc gia trang
TUỘT VẨY TÊ

Thuở ấy xa em khát vọng về
Cô phòng lạnh lẽo xót hiền thê
Ngồi nơi núi thẳm buồn da diết
Trụ quãng rừng sâu khổ bộn bề
Bạc ít khôn lưu đành lỡ hẹn
Tiền eo khó gửi phải tan thề
Duyên tình “nhất nhật” không mê “phở”
Bởi cái lương còm tuột vẩy tê.

BXP 02.05.2020

Bài xướng
Lỡ Vận

Dĩ vãng năm xưa chợt hiện về
Mưa chiều nặng hạt kéo lê thê
Sân trường tịch mịch buồn giăng lối
Học Viện mênh mông quạnh bốn bề
Quá khứ vinh quang ươm ước vọng
Tương lai rạng rỡ quyện câu thề
Không ngờ một trận tang thương biến
Lỡ vận râu mày dạ tái tê!

Trần Quốc Tiến
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ   Vườn Đào mãi nhớ - Page 3 I_icon13Sat 02 May 2020, 18:21

Trích dẫn :
Họa thơ Lương Tú
SỐNG MẠNH

Xác dẫu già nua khát vọng nhiều
Thơ còm bút hoạ được bao nhiêu
Từ hay ý đẹp gom muôn nẻo
Tứ tốt vần thơm gói vạn điều
Nghĩa bạn ươm tình cho dạ đắm
Duyên mình chuốt phận để hồn xiêu
“Đời trong nhịp thở” luôn nghiền ngẫm
Sống mạnh chờ khi tắt nắng chiều.

BXP 02.05.2020

Bài xướng
Chiều Nhớ

Ngày qua đắm mộng bởi thương nhiều
Giã biệt nhau rồi tủi bấy nhiêu
Lặng lẽ theo nhìn xơ xác mảnh
Trầm ngâm bước dạo thẩn thơ điều
Con đường vắng vẻ phai nhành rũ
Cửa ngõ im lìm nhạt bóng xiêu
Thổn thức lòng ai buồn trỗi dậy
Người đi nỗi nhớ quyện hương chiều

Lương Tú
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ   Vườn Đào mãi nhớ - Page 3 I_icon13Sun 03 May 2020, 12:03

Trích dẫn :
VUI THƠ VNTH
Mong

Cảm nghĩa người mong cháu lại nhà
Ân này nguyện giữ chẳng rời xa
Chờ hôm dịp tốt về thăm lão
Đợi bữa trời thanh đến thưởng trà
Trọn duỗi bên bàn say tứ thả
Ngây ngồi cạnh bác thỏa lòng ra
Tình thi bạn hữu hồn cao cả
Gặp gỡ hàn huyên sắc tỏa ngà.

Hồng Vy
02-05-2020


Nhớ người !

Đợi mãi Hồng Vi hỏng ghé nhà
Hay người ngại khó bởi trời xa
Thôi đành bóng lẻ mà ăn ghẹ
Cũng chịu mình ên để uống trà
Đã vắng tình thân vần chẳng được
Đâu gần bạn hữu ý nào ra
Nên chờ lễ Tết mời sang vậy
Thỏa mãn bài thơ dệt gót ngà

Vancali May. 2.2020


MONG TIẾP VAN VY

Vi Van có dịp hãy thăm nhà
Bạn hữu tình nồng chớ ngại xa
Sớm rạng nhìn hoa ăn bát phở
Đêm thanh thưởng nguyệt uống ly trà
Hương sen toả ngát thu đường lại
Sắc phượng phô hồng trải lối ra
Mến cảnh yêu người đi mãi nhớ
Vần thơm tứ đẹp đổ khuôn ngà.

BXP 03.05.2020
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ   Vườn Đào mãi nhớ - Page 3 I_icon13Sun 03 May 2020, 12:05

Trích dẫn :
Họa thơ Mộc gia trang
MÃI VƯỚNG TƠ

Đất Mộc ta cùng tiếp vận thơ
Đêm nay nguyệt tỏ chẳng lu mờ
Lòng ngay chí thiện thêm nhiều tưởng
Ý đẹp tâm hiền tạo lắm mơ
Rộn rã cung đàn người ngóng đợi
Xôn xao khúc nhạc kẻ mong chờ
Đường thi Lục bát ươm tình nghĩa
Kiếp nhện duyên tằm mãi vướng tơ.

BXP 03.05.2020

Bài xướng
Võ Vàng Mơ!

Đảo chén tinh thần dệt ý thơ
Nâng ly nhiệt huyết tủi trăng mờ
Chừng như cõi dạ nao nao nhớ
Chợt đã tâm hồn ngất ngất mơ
Gió khẽ ru tình lay cúc nở
Song thưa gợi cảnh thẹn hoa chờ
Vừa hay giấc điệp thôi đà lỡ
Bút chỏng chơ sầu rối chỉ tơ!

DUNG NGUYÊN
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Vườn Đào mãi nhớ - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ   Vườn Đào mãi nhớ - Page 3 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Vườn Đào mãi nhớ
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 3 trong tổng số 45 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4 ... 24 ... 45  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: BùiXuânPhượng-