Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 20:18

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Today at 08:52

5 chữ by Tinh Hoa Yesterday at 22:27

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 11:01

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Vườn Đào mãi nhớ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3 ... 23 ... 45  Next
Tác giảThông điệp
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ   Vườn Đào mãi nhớ - Page 2 I_icon13Tue 28 Apr 2020, 09:53

Trích dẫn :
VUI THƠ VNTH
TRÁCH NHIỆM

Khơi mào mấy chữ gọi là vui
Bạn hữu cùng chia ngọt sẻ bùi
Bác dựng câu hài thông kiểu giỡn
Anh gài ngữ tếu tắc đường lui
Bày nguyên ché rượu luông tuồng bát
Uống cả chân tình khắc khoải tui
Vẫn muốn say hoài nhưng khổ nỗi
Còn đây trách nhiệm cố mang gùi

DNX


ĐẤT ĐẬU CHIM LÀNH

Đôi lời gửi bạn muốn cùng vui
Nối tiếp câu thơ tựa trám bùi
Tứ đẹp vần thanh nâng khoẻ tiến
Từ hồng ý hảo đẩy buồn lui
Êm đềm ngọn bút thơm tình nghĩa
Rộn rã cây cầu thoả bác tui
Đất đậu chim lành vang tiếng hót
Đường Thi Lục Bát ắp trong gùi.

BXP 28.04.2020
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ   Vườn Đào mãi nhớ - Page 2 I_icon13Tue 28 Apr 2020, 10:06

Trích dẫn :
VUI THƠ VNTH
CHÍNH LÀ ÔNG

Cha rằng cưới hỏi phải xem tông
Trách nhiệm đeo mang mới đặng chồng
Bạc thưởng chưa xài đem gửi dzợ
Lương cầm chẳng dám chạy mua bông
Cưng chìu mỗi buổi thân đòi chạm
Chuộng quý từng khi mụ muốn bồng
Kiểu Nữ Hoàng nên thờ mãi nhé
Trên đời sống vậy chính là ông

DNX


Chỉ Thích Ông

Gã Thoại sơ nhìn chẳng giống tông
Mày xinh tưởng tựa gái chưa chồng
Son ngà lão đánh thơm tràn cổng
Váy mỏng anh choàng trĩu ngập bông
Lộng lẫy toàn thân đường nét phổng
Triền miên khắp thể vị hương bồng
Trai làng hễ thấy tim dường lộng
Mổi buổi hay thường cặp mấy ông.

Hồng Vy
27-04-2020


BIẾT CHĂNG ÔNG!

Xe đèo nếu lỡ bị ai tông
Vất vả ngành Y lại chất chồng
Bác sỹ thương vì ra lắm máu
Người nhà xót bởi thấm nhiều bông
Đìu hiu cảnh vắng khi nâng đỡ
Quạnh quẽ phòng khuya lúc ẵm bồng
Một phút lơ là nên sự thể
Gây thành nỗi khổ biết chăng “ông”!

BXP 28.04.2020
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ   Vườn Đào mãi nhớ - Page 2 I_icon13Tue 28 Apr 2020, 10:51

Trích dẫn :
VUI THƠ VNTH
MONG

Xin đừng hỏi thưởng với đồng lương
Hẻo lắm nhiều khi hoá dị thường
Chục tiếng mồ hôi quanh quẩn chảy
Đôi lần nước mắt nhẹ nhàng vương
Bươn đường chẳng ngại ngày mưa nắng
Kiếm việc đâu nề chuyện gió sương
Bởi áo cơm mà thân vất vả
Vì con trẻ phải quyết can trường

Lê Thu Trang


HẾT ĐOẠN TRƯỜNG

Đạt tám mươi rồi có tí lương
Bùn nhem nước vẩn giữa vô thường
Khi già xác yếu nhiều vui được
Lúc trẻ thân còm lắm khổ vương
Lặng lẽ đêm dài con cản gió
Êm đềm sớm rạng vợ xua sương
Ngồi thiền điểm hạt nghiền Kinh Pháp
Bỏ phải buông hơn hết đoạn trường.

BXP 28.04.2020
Mừng LTT đã về, vui với muội đôi vần nhé!
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ   Vườn Đào mãi nhớ - Page 2 I_icon13Tue 28 Apr 2020, 11:37

Trích dẫn :
VUI THƠ VNTH
Phận Nữ

Nữ phận sinh thời nét chẳng thanh
Nhiều hôm hổ thẹn nấp sau mành
Bao lần gặp Cả ngài hay tránh
Mấy buổi vô đàn lão lại canh
Tủi bận người trêu sầu mãi gánh
Buồn dung liễu nhận tủi luôn đành
Bao chiều mỗi biết ngồi trong sảnh
Nhỡ phải Trương Hồng sợ đến xanh.

Hồng Vy
27-04-2020


Tình xanh !

Quê mùa thiếu nữ mộng lòng thanh
Trổ mã ấp e bóng rọi mành
Dỗi nguyệt hoài mơ gần đến cảnh
Mong chàng mãi gọi hết tàn canh
Ong nào đoái tưởng duyên còn lạnh
Bướm chẳng thèm sang phận đã đành
Gái giữa đồng ao nhìn thật bảnh
Xin đời lãng tử kết tình xanh !

Vancali April. 27.2020


NHỚ HUY THANH

Nơi này cứ mãi nhớ Huy Thanh
Lặng ngắm phòng khuya gió lộng mành
Quạnh quẽ từ khan chim sải cánh
Âm thầm tứ cạn bút trao canh
Ao tù trải phận sầu khôn tránh
Nước đọng ghìm thân khổ phải đành
Bạn hữu giao tình tim đỡ lạnh
Cho dù đã hết cái xuân xanh.

BXP 28.04.2020
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ   Vườn Đào mãi nhớ - Page 2 I_icon13Tue 28 Apr 2020, 19:27

Trích dẫn :
Giao lưu Mộc gia trang
DA DIẾT

Đêm ngày khắc khoải nhớ về em
Một bóng chim xa mãi khát thèm
Tuổi trẻ hồn nhiên tình khó dứt
Thân già lẫn cẫn sách khôn xem
Êm đềm quãng vắng người mong gặp
Quạnh quẽ canh khuya gió động rèm
Nguyệt khuyết hoa tàn đời nó vậy
Thơ còm bút nhão để trang lem.

BXP 26.04.2020

Lọ Lem
(Họa cùng Buixuanphuong)

Bữa đến chơi nhà chẳng gặp em
Tàn canh khắc khoải má môi thèm
Ôm vành gối nhỏ hờn cơn mộng
Mượn chút tình hờ dỗ cảnh xem
Lẻ bóng vầng trăng mờ chiếu lạch
Hình đơn ngọn gió khẽ lay rèm
Đôi lời muốn ngỏ lòng chưa dám
Tủi mối duyên mình quá lọ lem

DUNG NGUYÊN

ƯỚC!

Theo thuyền vượt biển quyết tìm em
Một nụ hôn say cứ mộng thèm
Khế ngọt vườn xưa còn đợi nếm
Sen hồng bến cũ vẫn chờ xem
Tưng bừng đất tổ ngày khai hội
Rộn rã nhà anh buổi cuốn rèm
Ước phép Tề Thiên đường ngắn lại
Người về rửa sạch chút tình lem.

BXP 28.04.2020
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ   Vườn Đào mãi nhớ - Page 2 I_icon13Tue 28 Apr 2020, 19:28

Trích dẫn :
Họa thơ Mộc gia trang
CÓ NGUYÊN NHÂN!

Nghiệp khổ đa mang ở cõi trần
Thưa rằng tất cả có nguyên nhân
Duyên gieo thuở ấy bao đời cũ
Quả trổ ngày nay một kiếp gần
Pháp ngẫm khai tâm thành tính thiện
Kinh nghiền mở trí hoá tình chân
Tam quy ngũ giới luôn gìn giữ
Cuộc sống yên vui sướng mọi phần

BXP 28.04.2020

Bài xướng
Không Hề Dễ

Này nha hạnh phúc ở dương trần
Phải vẹn duyên tình với nghĩa nhân
Lại biết hòa giao thiên hạ đủ
Và thêm chọn kết láng giềng gần
Ngôn gìn chớ xảo vừa êm dạ
Đạo dưỡng đừng tham dễ bội phần
Ứng xử công bằng không hách dịch
Yên lành cuộc sống đẹp lòng chân...

DUNG NGUYÊN
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ   Vườn Đào mãi nhớ - Page 2 I_icon13Tue 28 Apr 2020, 19:47

Trích dẫn :
Họa thơ Mộc gia trang
AI ƠI!

Đêm tàn chén rượu uống chưa vơi
Ẩn hiện hình em nhớ chửa rời
Hộp tím còn đây ghi nhận nẻo
Trang hồng vẫn đó giữ gìn nơi
Đìu hiu cảnh vắng xa quê mẹ
Quạnh quẽ phòng khuya lạnh góc trời
Ước nguyện năm nào tan hết cả
Tinh cầu sẻ nửa … xót ai ơi!

BXP 28.04.2020

Bài xướng
Ký Ức Còn Đây

Phượng đỏ như màu nhớ chẳng vơi
Tình yêu kỷ niệm dễ đâu rời
Kề vai dấu ấn hằn bao chỗ
Ngỏ ý ân thề ngập những nơi
Thuở ấy trăng thanh vờn bóng biển
Ngày nao tiếng sáo tỏa lưng trời
Dầu xa ký ức còn nguyên vẹn
Thổn thức đong đày hỡi bạn ơi

Nguyen Thanh
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ   Vườn Đào mãi nhớ - Page 2 I_icon13Thu 30 Apr 2020, 16:49

Trích dẫn :
VUI THƠ VNTH
Đợi Chồng

Biển quạnh chiều sương mỗi bóng hồng
Nghiêng hàng lệ đẫm ngóng trời đông
Buồn nghe gió chạnh lời than thở
Tủi thấy gành vang ngọn vỗ lồng
Mãi vọng ghe về nương bến cảng
Luôn chờ mộng ửng trỗi triền sông
Tình anh nghĩa thiếp đâu đà cạn
Khắc khoải từng hôm vẫn đợi chồng.

Hồng Vy
28-04-2020


XẢ BỎ

Bình minh rực rỡ ánh tươi hồng
Lúa trải Xuân thì trước gió Đông
Mải ngắm chân mây vầng nguyệt lặn
Mê xem ngọn cỏ bóng ô lồng
Bần thần … cánh cuốc về neo ruộng
Lặng lẽ … con thuyền vượt tách sông
Xả bỏ phiền xưa vui cuộc sống
Nghiền ngâm Phật Pháp sách thêm chồng

BXP 30.04.2020
Cái đầu ung úc khó ra thơ, cố gắng đáp hoạ HV, cố gắng vùng dậy chống lại cái vô thường, được lúc nào biết lúc ấy thôi.
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ   Vườn Đào mãi nhớ - Page 2 I_icon13Thu 30 Apr 2020, 16:50

Trích dẫn :
Vườn Đào mãi nhớ - Page 2 00000000000000000000t65rr55r5
VUI THƠ VNTH
Tình yêu

Khác họ sao lòng lại nhớ ơi
Những mong kết hợp sớm duyên đời
Cho cây trổ nhụy hoa nồng ấm
Để trái sai cành lá thắm tươi
Chức Nữ thôi hờn vui má thắm
Ngưu Lang trĩu mộng rạng môi cười
Trầu xanh Nguyệt Lão xe thành mối
Xóa cảnh hai đàn kẻ mỗi nơi

Vancali 96


CHIM CHIỀU MÃN NGUYỆN

Cây cầu bắc vững bạn mình ơi!
Nối tiếp vần thơ sảng khoái đời
Bốn bể giao lưu tình mãi nặng
Ba miền xướng hoạ nghĩa càng tươi
Tưng bừng nhạc dạo vang câu hát
Nhộn nhịp đàn rung rộn tiếng cười
Một khối tâm đồng ai biết nhỉ
Chim Chiều mãn nguyện hướng về nơi …

BXP 30.04.2020
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ   Vườn Đào mãi nhớ - Page 2 I_icon13Fri 01 May 2020, 10:20

Trích dẫn :
VUI THƠ VNTH
HẢO TƯƠNG KIẾN

Tưng bừng xướng họa đã là vui
Hẹn ước cùng nhau nhắm vị bùi
Thủ Đức bườn qua huynh chẳng ngại
Biên Hòa chạy đến tớ không lui
Nâng đầy chén rượu vang lời bác
Búng khẽ cung đàn tỏ dạ tui
Kết nghĩa giao tình bao phấn khởi
Hành trang cuộc sống thỏa thuê gùi.


HỒNG THOẠI 29.4.20


CHỚ LUI
(Hoạ hỗn vận)

Bốn bể giao hoà hội tụ vui
Từ trao ý đổi vị ngon bùi
Sầu riêng ngọt mát miền Nam bạn
Bánh đậu thơm lừng đất Bắc tui
Thoải mái anh cho bày ắp bị
Vô tư chị tặng chất đầy gùi
Qua Chuông vượt Phá* giờ không ngại
Đủ loại xe tầu … tiến chớ lui.

BXP 01.05.2020
* Chuông nhà Hồ, Phá Tam Giang
@ Gần hai tháng vì mệt và dịch không đi bộ được, tôi bị chứng “chuột rút” rất khổ sở, không thuốc gì trị được, BS bảo phải đi bộ … Khi “Giãn cách” đã giải toả, tôi đi bộ ngày hai lần, chứng “chuột rút” cơ bản đã ổn, nhưng lại rất mệt, mệt thì cái đầu lại sinh chuyện … , cứ luẩn quẩn như thế, thật khổ cái sự già. Đành chấp nhận, khoẻ thì thơ, ốm thì nghỉ … Vậy thôi!
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Vườn Đào mãi nhớ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ   Vườn Đào mãi nhớ - Page 2 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Vườn Đào mãi nhớ
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 2 trong tổng số 45 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3 ... 23 ... 45  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: BùiXuânPhượng-