Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Thơ họa ở ngoài mang về góp vui

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 6, 7, 8 ... 19 ... 31  Next
Tác giảThông điệp
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 7 I_icon13Thu 30 May 2019, 09:11

Trích dẫn :
Họa thơ Mộc gia trang
KHÓ DỨT

Trong lòng trĩu nặng mối tình sâu
Gắn bó con tim tự buổi đầu
Ý nguyện âm thầm chưa phát tiếng
Lời thề lặng lẽ chửa thành câu
Đường duyên nổi bão tâm còn vịn
Nẻo phận tan mây dạ hết cầu
Kén nhện tơ tằm vương vấn mãi
Làm sao dứt được nỗi u sầu.

BXP 30.5.2019

Bài xướng
Mộng Hão

Bóng dáng hình hài khắc đậm sâu
Tình nay đã khác thuở ban đầu
Giăng chờ mấy bận bày thi phú
Ướm thử nhiều lần trải ý câu
Chuốc lấy ưu phiền vì vọng tưởng
Còn thêm hụt hẫng bởi mong cầu
Tìm vui với những gì đang có
Cố nặng vương chi để gánh sầu?

Trần Quốc Tiến
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 7 I_icon13Thu 30 May 2019, 13:05

Trích dẫn :
Họa thơ Mộc gia trang
MẶC KỆ GIÀ

Đã có duyên sinh tất phải già
Lưng còng sắc sọm dáng gần ma
Tai ù thấy nhạc nghe hờ hững
Mắt nhặm nhìn trang dướn điệu đà
Khấp khểnh răng ăn thôi món lạ
Phều phào nhịp thở bỏ miền xa
Kiên trì tập luyện cho thân khoẻ
Viết áng thơ vui đẹp nét nhà

BXP 30.5.2019

Bài xướng
Già

Ngày trôi thấm thoát tuổi mau già
Cố vượt phong trần đuổi bóng ma
Lợi nhẵn răng rồi ăn khó quá
Chân sưng gối nhức bước không đà
Nhìn xem bút lực đâu còn khá
Ngắm lại thanh vần cứ lảng xa
Lẩm cẩm, bần thần đừng thấy lạ
Vui bên các cháu rộn vang nhà

Trần Ngọc Bích
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 7 I_icon13Thu 30 May 2019, 17:33

Trích dẫn :
Vần Thơ sầu

Khuya ngồi dưới nguyệt dõi vần thơ
Tưởng bữa nguyền nhau trọn kiếp chờ
Nét chữ còn in ngàn thỏi mộng
Ngôn từ vẫn trải vạn niềm mơ
Buồn sao phận số đành xa nèo
Nghẹn lẽ tình duyên phải cách bờ
Để giữa Canh trường tuôn ngấn lệ
Thương đời mộng chẳng thắm đường tơ.

hồng Vy
29-05-2019


VẦN THƠ QUẬY

Lặng lẽ canh dài bút nhả thơ
Nào ai hiểu được sự mong chờ
Trăng nhòm tướng nội trao điều ước
Gió lọt song ngoài gợi nỗi mơ
Dãy chữ xôn xao thuyền tách bến
Dòng câu nhộn nhịp sóng hôn bờ
Tương tư gộp hết trời cô quạnh
Khó gỡ lùng bùng một mối tơ

BXP 30-05-2019
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 7 I_icon13Fri 31 May 2019, 07:11

Trích dẫn :
Trăng & Em

Trăng đà cũng thức để hòa thơ
Bóng tỏa cùng em rạng cõi chờ
Mãi ngóng anh về xây nẻo hẹn
Luôn vầy tứ lại điểm dòng mơ
Vần thương trọn giữ tình chung bể
Chữ nhớ tròn mong mộng tỏ bờ
Khắc khoải canh trường bên chuỗi nguyệt
Đem ngàn tưởng đợi khắc thành tơ.

Hồng Vy
30-05-2019


VƯỚNG TƠ

Nguyệt vọng song ngoài ý hỏi thơ
Rằng sao lão Phượng để ta chờ
Đêm trường khắc khoải mong trao nguyện
Sớm vắng bồi hồi muốn gửi mơ
Đỏ rực trời mây giăng khắp ngả
Xanh non lúa bắp ngập đôi bờ
Hằng Nga với Cuội trên cung Quế
Ngắm cảnh nhìn người bỗng vướng tơ.

BXP 31.5.2019
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 7 I_icon13Sat 01 Jun 2019, 09:21

Trích dẫn :
Trích dẫn :
Bạn & Trà

Kính cẩn Hồng Vy đãi tiệc trà
Mong mời quí hữu của đàn ta
Choàng tay chén cụng vần thi đổi
Quyết dạ tình trao nghĩa cử hòa
Vạn bể tâm đồng đan thắm chữ
Muôn lòng ngữ nhuận kết tròn hoa
Vì thơ bạn hỡi! ta cùng uống
Để những niềm vui quyện khắp nhà.

Hồng Vy
31-05-2019


ĐÂU RỒI “MỘT KHỐI ĐỒNG TÂM”???

Đã biết ”Bình minh nhất trản trà”
Giờ này được đãi khoái lòng ta
Câu thơ hoạ vận lời dan díu
Áng phú trao duyên bút quyện hoà
Lặng lẽ như nhài khi ủ nụ
Tưng bừng tựa phượng lúc phô hoa
Nguyên Tiêu tụ hội ai còn nhớ
“Một khối đồng tâm” ấm áp nhà.

BXP 01.6.2019
@ Tôi lơ mơ chữ Trản hay Chản? Tra Soha không có, tra Hán Nôm nó là Trản : cái chén con, nhưng có tới 6 chữ Trản …!!!
* Sáng nay tôi bị chuột rút thật cực, phải bỏ hết các việc thường lệ, giờ nó mới dịu. Tôi đã dùng ý chí chiến thắng nhiều bệnh, nhưng cái CHUỘT RÚT khi nó đến chỉ có “đầu hàng vô điều kiện”!!!
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 7 I_icon13Sun 02 Jun 2019, 09:18

Trích dẫn :
Thi Trà

Giữa chốn đàn thi thưởng ngụm trà
Ôi! dường sữa ngọt trải lòng ta
Mùi hương đất mẹ luôn bừng trỗi
Vị tứ làng thơ mãi ửng hòa
Óng ả câu nồng tô rạng ngõ
Êm đềm chữ mượt điểm ngời hoa
Người say kẻ đắm cầm chén cụng
Phấn khởi đồng tâm nghĩa một nhà .

Hồng Vy
01-06-2019


“MỘT KHỐI ĐỒNG TÂM” ƠI!

Vi ơi! Nhấp chén vị hương trà
“Dụng võ …” câu này chết dạ ta
Đã nhớ ngàn phương … nơi nghĩa tụ
Nào quên một thuở … khối nhân hoà
Chăm nom mảnh đất càng tươi lộc
Tưới bón khu vườn mãi thắm hoa
Tiễn biệt Chim Trời về nước Chúa
“Đồng tâm” giữ trọn vẫn vui nhà.

BXP 02.6.2019
@ Lệ thường, cứ 3h10-3h30 là tôi dậy, thực hiện mọi việc, đến 6h30 ngồi vào bàn phím, tinh thần sảng khoái. Nhưng hôm nay, 7h00 mới dậy, cứ nằm hoài, động đậy chân tay là nó RÚT. Chuột rút không tập được thì tôi sớm ra bãi, nhưng thơ thì không giảm mà còn tăng, vì nằm trên giường, một đèn một bút, nhiều thời gian lắm. Gõ phím cũng không trở ngại nhiều, riêng sưu tập có giảm, vì sưu tập cần đầu tư nhiều trí tuệ, tinh thần phải sảng khoái, minh mẫn mới làm được. Trước mắt, chỉ còn cách thả hồn vào thơ.
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 7 I_icon13Sun 02 Jun 2019, 09:21

Trích dẫn :
Họa thơ Lương Tú trên Facebook
GIÃ TỪ TUỔI NGỌC

Phượng vĩ dù bừng nắng chửa chan
Chia tay ánh mắt nhẹ đưa làn …
Mây giăng phủ núi hồn vô tĩnh
Sóng bủa dâng triều dạ bất an
Kỉ vật trao nhanh e trống điểm
Trang thơ viết vội sợ giây tàn
Chim bay vạn nẻo lòng luôn nhớ
Hẹn buổi trùng phùng khổ não tan.

BXP 02-06-2019

Bài xướng
HÈ GIÃ BIỆT

Sân trường nắng trải giọng hòa chan
Giã biệt buồn sao khóe nhỏ làn
Mộng gửi vào thơ dòng ướt đẫm
Trang chào hẹn lớp chữ bình an
Vài ba tháng nghỉ tình chưa vãn
Mấy chục ngày xa nghĩa chẳng tàn
Thỏa ước sau hè vui gặp gỡ
Thu mừng tái ngộ nỗi sầu tan


(Nđt- LươngTú)
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 7 I_icon13Sun 02 Jun 2019, 09:54

ĐÊM TRƯỜNG THỔN THỨC

Đêm trường thổn thức tại mình côi
Ảo não choàng sương nhậu cá hồi
Lặng lẽ treo đèn nhung tuyết* trổ
Ơ thờ ngắm cảnh lục bình trôi
Lòng vui sóng biển từng cơn vỗ
Sức khỏe tình xuân mỗi đợt bồi
Chẳng biết trời khuya càng lạnh lẽo
Vườn cây lá rủ vạc săn mồi.


31.05.2019
Huy Thanh


Thói Đời

Ai người thấu được cõi hồn côi?
Chuỗi lộc trời ban chẳng mấy hồi
Kẻ khóc duyên lìa tơ vội rã
Thu hờn bão lại lá vàng trôi
Niềm may mãi đợi đâu hề tới
Chuyện rủi hoài lo vẫn cứ bồi
Khổ sướng trong đời tuôn lẫn lộn
Gây ngàn bối cảnh lệ quằn môi.

Hồng Vy
31-05-2019


PHẬN CÔI

Bậu để cô phòng tớ cũng côi
Tình yêu đoạn kết hổng chương hồi
Bao mùa ngấn lệ âm thầm chảy
Bấy thuở tâm hồn lặng lẽ trôi
Rặng liễu cầu mong đồi gió thoảng
Vầng trăng khấn nguyện bãi sông bồi
Ven rừng đặt bẫy gài muôn thú
Ngật ngưỡng hằng đêm chẳng hết mồi.


01.06.2019
Huy Thanh


MẢNH TÌNH CÔI

Đau lòng giữ mãi mảnh tình côi
Vợ thảo con ngoan vẫn nhớ hồi …
Dõi gốc bằng lăng cho trí tưởng
Xem giò bạch phượng để hồn trôi
Trùng dương vạn nẻo mong tìm lại
Đất mẹ ngàn câu muốn được bồi
Lỡ phận xa nhau là bởi thế
Nào đâu phải chuyện cá theo mồi!

BXP 02.6.2019
Xem "hoa nhung tuyết" của Huy Thanh, máu mê hoa lại trỗi dậy, cây hoa này thuộc họ Cúc, tôi chưa sưu tập. Nếu còn đủ sức gõ phím, sau khi kết thúc sưu tập bộ Cánh vẩy, tôi sẽ trở lại với hoa, vươn ra hệ sinh thái toàn cầu ...
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 7 I_icon13Sun 02 Jun 2019, 09:59

Trích dẫn :
Họa thơ Mộc gia trang
BẠCH PHƯỢNG
(Hoạ bài Yêu Hoa của Minh Thuý)

Thật khó quên nào Bạch phượng xinh
Tràng hoa trắng muốt chứa chan tình
Dang đôi cánh mỏng khơi hồn sáng
Ấp nhuỵ hương thầm gợi trí minh
Bổi hổi niềm thương ngày gặp mặt
Bâng khuâng nỗi nhớ lúc xem hình
Mang bao kỉ niệm thời xa vắng
Pec tit* hay nàng mãi tuyết trinh

BXP 02-06-2019
* Lan Bạch phượng - Pecteilis susannae, cũng là tên bạn gái thời học sinh Trung học (1952-1954)

Bài xướng
Yêu Hoa

Bên hồ Súng mọc nét ngời xinh
Sắc tím bâng khuâng gợi thắm tình
Lấp lánh sương mai hoà bóng ngả
Lào xào mặt nước dậy bình minh
Say mê đã chớm hồn trao cảnh
Đắm đuối vừa lên mắt luỵ hình
Nhiếp ảnh rung lòng nghiêng chú mộng
Yêu trời đất tạo đoá hương trinh

Minh Thuý
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 7 I_icon13Sun 02 Jun 2019, 10:11

Trích dẫn :
Tôi làm thơ vì sự sống của mình, không phải để khoe tài. Một lão nhà quê kiến thức hạn hẹp thì tài với ai? Mong hoà nhập được với đời đã là tốt lắm rồi.
Làm thơ nhiều chỉ để quên đi những biến động vô thường của thân xác, cố tìm niềm vui mà sống, cố giữ lấy cái mục chưa đổ làm chỗ dựa tinh thần cho vợ con, Đơn giản vậy thôi.

Họa thơ Mộc gia trang

HOÀNG HÔN
(Hoạ bài Ngắm Hoàng Hôn của Dung Nguyên)

Ai dem trải lụa sắc tươi hồng
Để gọi thuyền về đậu bến sông
Diễm lệ màn mây vầng nguyệt ló
Xôn xao mặt nước bóng ô lồng
Truyền loa nhạc điệu ồn thôn xóm
Vẫy cánh chim chiều rộn khoảng không
Lãng đãng hoà sương làn khói toả
Nhìn sâu các ngõ lửa nhen hồng.

BXP 02-06-2019

Bài xướng
Ngắm Hoàng Hôn

Lặng lẽ hoàng hôn rực rỡ hồng
Con đò ghếch mũi tựa triền sông
Mờ loang cuối bãi làn sương trải
Trắng mịn đầu mom dải khói lồng
Gió thổi rì rào men bến tượng
Mây lùa bảng lảng giỡn tầng không
Bờ đê dáng nhỏ kìa cô bạn
Đứng đó chờ ai… ửng má hồng!

DUNG NGUYÊN
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 7 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Thơ họa ở ngoài mang về góp vui
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Về Quê Ngoại
» 57 thành ngữ Trung Hoa
» Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....
» Các loài cây kỳ dị mang vẻ đẹp "hiếm có khó tìm"
» THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) )
Trang 7 trong tổng số 31 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 6, 7, 8 ... 19 ... 31  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: BùiXuânPhượng-