Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Yesterday at 20:28

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:18

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 10:41

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Yesterday at 10:27

Lục bát by Tinh Hoa Yesterday at 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Yesterday at 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Sat 16 Mar 2024, 10:05

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:09

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:07

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Thu 14 Mar 2024, 09:55

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

LỀU THƠ NHẠC by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:39

MỪNG NGÀY 08.03 by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:21

Chỉn by Trà Mi Sat 09 Mar 2024, 12:30

Lỗi 404 by mytutru Fri 08 Mar 2024, 11:09

Thể Tánh Muôn Loài by mytutru Tue 05 Mar 2024, 23:44

5-8-8-8 by Tinh Hoa Tue 05 Mar 2024, 03:32

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 04 Mar 2024, 13:37

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sat 02 Mar 2024, 12:09

Hoa Sen Ao Sen by mytutru Sat 02 Mar 2024, 08:27

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Thơ họa ở ngoài mang về góp vui

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4 ... 17 ... 31  Next
Tác giảThông điệp
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 3 I_icon13Thu 09 May 2019, 15:37

Trích dẫn :
Họa thơ Mộc gia trang
HẠ ĐẾN

Au vàng sắc lụa phủ muôn nơi
Hạ đến mênh mang khắp đất trời
Phượng thắm bâng khuâng ngày hớn hở
Sen hồng lặng lẽ phút chơi vơi
Bồi hồi tuổi ngọc nhiều mơ ước
Rạo rực niềm Xuân lắm đón mời
Tiếng sáo vi vu chiều nắng nhạt
Gieo mình liếp cỏ nhặt buồn phơi.

BXP 9.5.2019

Bài xướng
Hè Sang

Sang hè ánh nắng trải ngàn nơi
Trắng nhởn nhơ mây lượn cuối trời
Phảng phất mùi hương nồng đã vợi
Mơ màng ngọn gió lạnh đà vơi
Bằng lăng chớm nở màu tươi nhuộm
Phượng vĩ vừa bung sắc đỏ mời
Rộn rã sân trường ve khởi nhạc
Cho miền kỉ niệm võ vàng phơi

DUNG NGUYÊN
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 3 I_icon13Fri 10 May 2019, 13:34

Trích dẫn :
Trích dẫn :
NHỚ QUÊ

Trải rộng bao miền vẫn nhớ quê
Đồng xanh ngõ sáng mộng trăm bề
Chơi bời mấy trẻ cùng đua chạy
Gạ gẫm đôi thằng nhảy múa phê
Cũng biết gia đình mong đẹp quả
Còn ghi kỷ niệm giữ tươi lề
Bây giờ cuộc sống đà yên ổn
Cứ vậy sao đành bỏ chỗ mê./.

TXS 09/5/2019


QUÊ HƯƠNG

Thả bước nghe hồn đẫm vị quê
Làm muôn cảm xúc quyện tư bề
Ân cần gió nội kề vai kể
Rộn rã hương đồng thỏa sức mê
Miếu cổ bao đời tuân vẹn lễ
Người xưa vạn thuở giữ ngay lề
Vườn ai nhẹ thoảng mùi hoa khế
Hậu đãi chi rồi để chết mê!


HỒNG THOẠI 09.5.19


Sắc Quê

Trông làn nắng tỏa quyện đường quê
Điểm họa đồng nương sắc trĩu bề
Rộn rã trên cành chim thỏa hót
Tưng bừng giữa ruộng bướm vờn phê
Vườn phô quả ngọt thơm nồng ngõ
Rẫy khởi nền xanh thắm mượt lề
Lộng lẫy khung trời muôn chốn ửng
Hương màu đất tổ thật là mê.

Hồng Vy
09-05-2019


TÌNH QUÊ

Đêm ngày khắc khoải một tình quê
“Khế ngọt” trong tim đã vẹn bề
Đất mẹ … niềm thương còn cố giữ
Phương trời … nỗi nhớ chớ đừng phê
Đìu hiu quãng vắng nào quên cảnh
Ấm áp phòng riêng vẫn níu lề
Mượn bút đem thơ về quốc tổ
Mang ngàn chữ nghĩa gửi hồn mê.

BXP 10.5.2019
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 3 I_icon13Fri 10 May 2019, 14:56

Trích dẫn :
THI HUYNH BUIXUANPHUONG

Ai dè tám chục vẫn nồng thơ
Bút thảo triền miên miễn chuyện đờ
Lục bát bình dân ngài cũng giở
Trang Đường bác học lão đều quơ
Giao tình kết nghĩa thêm dài nhợ
Khảo vật tầm hoa giữ thắm cờ
Để cụ dìu ta vào cõi nhớ
Xem rồi đọc giả ắt hồn ngơ!


HỒNG THOẠI 10.5.19


TẠI MÊ THƠ

Sao mình thích bướm lại yêu thơ?
Lắm lúc mê trang đến mỏi đờ
Phím gõ tay run còn gắng lấy
Hoa tìm mắt lóa vẫn ham quơ
Thi đàn xướng họa mong về đích
Mạng Nét giao lưu muốn phất cờ
Vững một niềm tin vào ý chí
Bao bài cũng tiếp chẳng hề ngơ.

BXP 10.5.2019
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 3 I_icon13Sat 11 May 2019, 08:23

Trích dẫn :
Họa thơ Lương Tú trên Facebook
HÈ GIÃ BIỆT

Phượng vĩ khoe bông rực rỡ trời
Trang hồng gửi vội … đến muôn nơi
Rừng sâu núi đỏ còn tươi phận
Biển cả đồng xanh vẫn thắm đời
Rộn rã tâm hùng san khó nhọc
Tưng bừng sức trẻ lấp đầy vơi
Nào ai biết được miền xa ấy
Khúc hát “Hành quân …” mãi đẹp lời.

BXP 11.5.2019


Bài xướng
THU GIÃ BIỆT

Mùa Thu giã biệt ngẩn ngơ trời
Phủ trắng sương mù mọi ngã nơi
Nhánh rủ âm thầm hiu quạnh ngõ
Vườn trơ ảo não lặng yên đời
Êm đềm gió thoảng đưa làn khẽ
Chậm rãi cây vờn nhả nắng vơi
Cảnh vật hoang tàn đông đã tới
Dòng thơ úa nhạt cũng khan lời


(Nđt- LươngTú)
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 3 I_icon13Tue 14 May 2019, 10:02

Trích dẫn :
Họa thơ Lương Tú trên Facebook
THUYỀN XA

Duyên tình lỡ dở xót nhiều đêm
Dậy một hình xưa suối tóc mềm
Những tưởng niềm thương rồi nhạt hết
Nào ngờ nỗi nhớ lại dày thêm
Bâng khuâng nắng sớm tia nhòm cửa
Lặng lẽ trăng khuya bóng dọi thềm
Xẻ nửa tinh cầu tan mộng gặp
Tim còn cháy bỏng nụ môi êm.

BXP 13.5.2019

Bài xướng
CẬP BẾN

Đông về gõ cửa gọi từng đêm
Gió lạnh vờn qua hỏi liễu mềm
Thổn thức tâm tình trông nỗi vợi
Mơ màng cảnh tượng xót niềm thêm
Đầu phai lọn tóc già bên ngõ
Sắc đổi làn sương quẫn dọc thềm
Ngẫm lại hương tàn chua chát thuở
Mong thuyền cập bến thỏa đời êm


(Nđt- LươngTú)
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 3 I_icon13Tue 14 May 2019, 18:56

Trích dẫn :
Họa thơ Mộc gia trang
CHIỀU HÈ

Diều đem sáo lộng quyện mây trời
Dải nắng au vàng trải khắp nơi
Phượng trổ cành xanh phô sắc Hạ
Sen vươn nước biếc trụ duyên đời
Bờ tre cánh võng mình say hoạ
Ghế đá bàn cờ bạn mải chơi
Cỏ nội hương đồng ai biết nhỉ
Bình an cuộc sống hãy vui cười.

BXP 14.5.2019

Bài xướng
VÀO HÈ

Phượng vĩ hồng tươi, rực đất trời
Mùa hè trải ngập, khắp muôn nơi
Anh Ve khản tiếng, tìm bằng hữu
Chị Cuốc khàn hơi, kiếm bạn đời
Mải miết, bầy ong chăm chỉ việc
Vui đùa, lũ bướm nhởn nhơ chơi
Vải thiều chính vụ, đang dần chín
Tỉ muội nhà chim, thỏa thích cười.

Bacanh
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 3 I_icon13Wed 15 May 2019, 12:42

Trích dẫn :
Họa thơ Lương Tú trên Facebook
GIÃ BIỆT ĐẦU THU *

Bồi hồi những tưởng phút chia li
Lặng lẽ bên nau biết nói gì
Nguyệt trẻ đùa duyên sầu ngập dạ
Trời già giỡn phận khổ tràn mi
Bồn chồn nẻo ấy thương từng buổi
Khắc khoải đường kia nhớ mỗi kì
Hộp tím trang hồng cùng cất giữ
Mong ngày tái hợp đợi chờ khi …

BXP 15.5.2019
* Vào một ngày đầu thu 1954, tôi ra Hà Nội để lấy tư trang sách vở về, vì hoàn cảnh gia đình không được tiếp tục học, tôi đến thăm bạn gái thì được biết gia đình bạn đã xuống HP, chuẩn bị theo đoàn di cư vào Nam, bạn trông nhà chờ người về đón. Đó là lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau …

Bài xướng
CHIA LY MÙA HẠ

Phượng vĩ ngây nhìn cảnh biệt li
Từng đôi chụm bóng nhỏ to gì?
Tay mềm nắm chặt dòng hoen má
Khóe nhỏ lăn tròn giọt đẫm mi
Tạm giã người yêu buồn cực thấu
Cùng lơi chúng bạn nhớ sao kì
Ve sầu rả rích than phiền nỗi
Hạ đến sân trường… vắng mỗi khi


(LươngTú)
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 3 I_icon13Thu 16 May 2019, 07:02

Trích dẫn :
Họa thơ Lương Tú trên Facebook
ĐƯỜNG VỀ ĐẤT TỔ

Tôi đã về đây với xóm làng
Đường chiều nắng nhạt hết chang chang
Nơi tìm gốc cũ càng gay gắt
Điểm đến quê xưa chẳng dễ dàng
Đáy bể mò kim … lời mãi vọng
Lưng trời bắt nhạn … tiếng còn vang
Kiên trì … Tổ chứng lòng Xuân Phượng
Gia Phả trên tay tưởng được vàng.

BXP 16.5.2019

Bài xướng
ĐƯỜNG VÔ XỨ NGHỆ

ĐƯỜNG VÔ rộn rã cảnh quan làng
XỨ NGHỆ quê mình rực nắng chang
Mãi mãi chào thưa lòng hứng khởi
QUANH QUANH thả bộ bước dềnh dàng
NON XANH tựa thảm hòa tình nghĩa
NƯỚC BIẾC NHƯ TRANH tạc đá vàng
Bức HỌA ông ĐỒ danh rạng rỡ
Nhân tài lịch sử tiếng lừng vang


(LươngTú)
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 3 I_icon13Thu 16 May 2019, 17:24

Trích dẫn :
NHỚ BẠN XƯA

Mỗi độ mùa xuân trải đến ngày
Trông chờ dẫu bạn vắng hoài nay
Trầu têm đã héo buồn tâm hẹp
Nhẫn cưới đà quên khổ mộng dày
Kiếm chữ làm thơ còn để cạn
Thay mồi uống rượu chẳng hề say
Âm thầm tự nhủ sao tình ấy
Trót lỡ vì yêu mạng ảo này./.

TXS 15/5/2019

NHỚ NGƯỜI XƯA

Viễn xứ nàng đi hổng đợi ngày
Cau trầu giã biệt kể từ nay
Màu phai bởi gió tình không trọn
Sắc nhạt vì mưa nghĩa chẳng dày
Khắc khoải niềm thương lòng mãi mộng
Âm thầm nỗi nhớ rượu hoài say
Vườn loang cỏ dại cành xơ xác
Rã rượi hồn tôi bóng lẻ này.

15.05.2019
Huy Thanh

Vắng Bạn

Bạn bỏ trời quê đã lắm ngày
Chăng người rõ đặng phố mình nay?
Đường trơ trẽn bện sầu giăng kín
Gió khẽ khàng đưa tủi quyện dày
Phượng vĩ bên lề hoa chẳng đắm
Câu hò giữa hạ tiếng nào say
Còn đâu khoảnh khắc thời thơ dại
Những buổi cùng nhau nghịch chốn này.

Hồng Vy
15-05-2019


CÓ BIẾT CHO NHAU

Những tưởng dần quên cứ mỗi ngày
Ai ngờ đọng mãi đến hôm nay
Sầu giăng cửa lạnh tơ tằm đủ
Khổ kết phòng không kén nhện dày
Nguyệt khuyết bao lần còn ước mộng
Hoa tàn mấy độ vẫn mơ say
Con thuyền biệt dạng trùng dương ấy
Có biết cho nhau nỗi hận này.

BXP 16.5.2019 
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 3 I_icon13Thu 16 May 2019, 17:31

Trích dẫn :
Họa thơ Lương Tú trên Facebook
HÈ LƯU LUYẾN
(Hoạ y đề)

Phượng báo sang Hè cứ ngác ngơ
Chia tay tuổi ngọc vẫn mong chờ
Đường mây vượt núi đan nhiều nguyện
Nẻo gió băng rừng dệt lắm mơ
Gửi vạn lời thương tâm mãi tỏ
Gom muôn nỗi nhớ chí không mờ
Bồi hồi hộp tím trao nhanh bạn
Để lại trong lòng những ý thơ.

BXP 16.5.2019

Bài xướng
HÈ LƯU LUYẾN

Đôi lời muốn gửi mặt buồn ngơ
Trống điểm trường tan lặng lẽ chờ
Bữa cuối chia lìa dang dở hẹn
Đêm dài cách biệt nhỡ nhàng mơ
Từng mong mỏi ước tình luôn đượm
Đã ngậm ngùi trao ý chẳng mờ
Để dạ sang hè lưu luyến nỗi
Trang hồng cánh phượng ủ vần thơ


(Nđt- LươngTú)
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 3 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Thơ họa ở ngoài mang về góp vui
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Về Quê Ngoại
» 57 thành ngữ Trung Hoa
» Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....
» THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) )
» Cắm hoa ngày Tết mang lại may mắn
Trang 3 trong tổng số 31 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4 ... 17 ... 31  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: BùiXuânPhượng-