Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Thơ họa ở ngoài mang về góp vui

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3 ... 16 ... 31  Next
Tác giảThông điệp
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 2 I_icon13Mon 29 Apr 2019, 20:08

Trích dẫn :
Họa thơ Lương Tú trên Facebook
TUỔI NGỌC

Đi học thời nào cũng lắm chiêu
Vẽ lưng buộc tóc … nhớ thêm nhiều
Khăng bi đáo trận … lòng luôn hỉ
Chuyền chắt quay trò … trí vẫn phiêu (linh)
Bổi hổi bằng lăng tươi nắng sớm
Bâng khuâng phượng vĩ rạng mây chiều
Giã từ tuổi ngọc thân thương ấy
Để lại trong lòng lắm sự nhiêu.

BXP 29.4.2019

Bài xướng
TUỔI HỌC TRÒ

Một thuở khơi trò nghịch đủ chiêu
Niềm vui cũng lắm bạn thân nhiều
Đây hè rộn rã truyền vui thú
Ấy chỗ tưng bừng ngập lãng phiêu
Hớn hở chờ mong ngày gặp lớp
Tào lao ngóng đợi bữa rong chiều
Đâu rồi dĩ vãng đầy mơ mộng
Ngẫm ngợi cho lòng nhớ bấy nhiêu


(LươngTú)
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 2 I_icon13Thu 02 May 2019, 13:21

Họa thơ Lương Tú trên Facebook
HẠ ĐẾN

Sân trường rộn rã tiếng cười vang *
Nhét cặp bài thơ dẫu muộn màng
Hộp tím trao nhanh lòng đã gửi
Trang hồng nhận vội ý còn mang
Quên sao ánh mắt sau cành lựu
Nhớ mãi bàn tay dưới gốc bàng
Biết mấy yêu thương thời tuổi ngọc
Chập chờn cánh mộng đợi thuyền sang.

BXP 02.5.2019
* Đành chấp nhận lỗi tiểu vận câu 1

Bài xướng
CHỢT HẠ SANG

Trống hiệu tan giờ đã rộn vang
Buồn theo bước nặng trí mơ màng
Tâm tình hé nụ hòa ân luyến
Kỷ niệm gieo mầm quyện nghĩa mang
Bỗng chốc xa lìa hương ngát phượng
Ngờ đâu giã biệt sắc tươi bàng
Thương nhiều nhớ đủ hình trao tặng
Thấp thỏm trong lòng chợt… hạ sang


(Lương Tú)
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 2 I_icon13Fri 03 May 2019, 08:58

Trích dẫn :
Họa thơ Lương Tú trên Facebook
ĐỜI AN

Vô thường chả dám ước nhiều mươi
Tám mốt Xuân xanh cứ hả cười
Gắng tập năng rèn thân vẫn tốt
Chăm mài chịu rũa trí còn tươi
Được thua rũ bỏ đâu hờn kẻ
Hơn phải buông xua chẳng giận người
Điểm hạt trì Kinh luôn tỉnh thức
“Không cầu biết đủ” nhẹ nhàng bươi.

BXP 02.5.2019

Bài xướng
ĐỜI NGHIÊNG

Nhân tình thế sự rõ mười mươi
Cảnh ngã đời nghiêng xót nụ cười
Cực khổ nhà neo buồn mái rã
Sang giàu cổng lớn rợp vườn tươi
Tiền nong dẫn nghiệp tranh giành cửa
Đẳng cấp chèn chân giễu cợt người
Xã hội phân loài theo kiểu ghế
Dân nghèo phải chịu cố mà bươi


(Nđt- LươngTú)


TRẦM TƯ

Khuya nầy đếm được cỡ vài mươi
Mãn nguyện bài ni thỏa ý cười
Giữ ý trang đài trao lụa đỏ
Ươm cành lãng tử tặng hồng tươi
Trong thuyền buổi nọ mơ về ngõ
Giữa cảnh chiều nay nhớ lại người
Nắng trải ngoài sân nhìn lặng lẽ
Buông đàn ngắm mãi cảnh gà bươi.


(16.01.2019 - Huy Thanh)
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 2 I_icon13Sat 04 May 2019, 08:51

Trích dẫn :
Trích dẫn :
THĂM BẮC HÀ

Muốn một lần thăm, dạo Bắc Hà
Phố phường ba sáu thỏa đời ta
Trời Nam dạ quý tình quê mẹ
Cõi Bắc hồn thiêng nghĩa nước nhà
Gái đảm mùa sang nghìn thuở vượt
Trai tài nắng đổ vạn ngày qua
Trăng vàng chiếu rạng đều muôn ngõ
Ngắm cảnh thành đô, nhất trản trà.


Huy Thanh
(Tp Tân An)


TRẢI KHẮP SƠN HÀ

Nhiều năm trải rộng khắp sơn hà
Bắc gọi Nam mời chỉ dẫn ta
Rảnh rỗi về chơi miền đất mẹ
Thờ ơ trở lại chốn quê nhà
Nghe nhìn những thứ từng nơi đậu
Hiểu biết muôn điều mọi chỗ qua
Bạn hữu vui chào nhau thoải mái
Cùng say hũ rượu với ly trà./.

TXS 04/05/2019

MỜI BẠN RA THĂM

Mời bạn ra thăm đất thánh Hà (HN)
Thủ đô yêu quí của lòng ta
Hồ xưa kính cẩn lung linh tháp

Lăng mới trang nghiêm rực rỡ nhà
Tỏ sự hào hoa mời khách đến

Phô điều thanh lịch đón người qua
Giang sơn gấm vóc an bình vậy
Họp mặt cùng nhau cụng chén trà.

BXP 04.5.2019

Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 2 I_icon13Mon 06 May 2019, 12:37

Trích dẫn :
Trích dẫn :
Thơ Bác

Ngây nhìn chữ bác trải vườn thơ
Dẫu bệnh hành thân trí chẳng đờ
Tứ vẫn huy hoàng văn nỏ nghẹn
Tâm hoài nhã nhặn ý nào quơ
Đường thi tựa nước loang đầy bể
Lục bát dường hoa nở đẫy cờ
Mải miết giao hòa không bữa nợ
Luôn làm độc giả khó mà ngơ.

Hồng Vy
05-05-2019


CŨNG MUỐN…

Cũng muốn giao hòa để bạn thơ
Đừng chê mấy lão khọm thân đờ
Lời nghe sáo rỗng luôn tìm hỏi
Chữ viết đen ngòm chỉ nặn quơ
Lấy trí đầu chân dò chữa bệnh
Rời xe pháo mã chịu thua cờ
Nên đành bỏ mặc khi mình ốm
Đạo hữu phê bình thấy ngẩn ngơ./.

TXS 06/05/2019

LÃO PHƯỢNG LÀM THƠ

Diễn đàn Phây búc trải tình thơ
Dẫu mắt thần kinh có lúc đờ
Bí ý nhiều khi tìm loạn xạ
Khan vần lắm lúc hỏi bâng quơ
Mưa Đông lặng lẽ còn neo vận
Nắng Hạ bâng khuâng phải cuốn cờ *
Chịu khó giao lưu mà học bạn
Cái đầu củ chuối bớt ngu ngơ.

BXP 06.5.2019
* Hai câu này là điều kiện sức khỏe của riêng tôi
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 2 I_icon13Tue 07 May 2019, 08:57

Song Bút

Văn thầy chữ bác lộng làng thơ
Khiến nữ nhìn ngây dạ tưởng đờ
Tứ trải như rừng không đoạn vỡ
Ngôn trào tựa suối chẳng dòng quơ
Đàn thi vận gởi câu thành sớ
Nẻo bạn tình trao nghĩa lấp cờ
Gợi mỗi đồng hương niềm hớn hở
Chan hòa mọi chỗ khó người ngơ.


Hồng Vy
06-05-2019
CÓ BẠN VUI VẦY

Có bạn vui vầy rộn ý thơ
Trí thêm tỉnh táo lẽ đâu đờ
Khi người cử chưởng tay hăng đỡ
Lúc bậu gieo vần bút mạnh quơ
Hối hả vào trang tìm loại bướm
An nhiên lựa nước đặt quân cờ
Từ câu rủng rỉnh chưa hề cạn
Kể cả trên giường phút ngẩn ngơ.

BXP 07.5.2019

@ Ở VNTH chúng tôi họa thơ nhau mục đích để vui nên chỉ tính lỗi từng cặp bài, miễn cho lỗi trùng từ các bài khác.
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 2 I_icon13Wed 08 May 2019, 14:36

Trích dẫn :
Mộng Chiều Quê

Ta thèm một thoáng giữa chiều quê
Vẹn hưởng đồng xanh sắc trĩu bề
Ngất ngưởng buông mình nghinh vị trỗi
Âm thầm để nắng quyện hồn phê
Lùa hương lúa nõn đơm tròn dạ
Ghép mảnh trời thanh bện đẫy lề
Thỏa sức chân trườn trên mọi ngõ
Tha hồ ngoạn cảnh suốt ngày mê.

Hồng Vy
07-05-2019


QUÊ HƯƠNG

Khi nào có dịp hãy về quê
Ngắm cảnh nông trang đẹp mọi bề
Rộng lối tươi đồng yêu khó tả
Cao lầu lộng gió thích khôn phê
Đình làng mĩ tục luôn gìn nếp
Dân xóm thuần phong vẫn giữ lề
Đất nước thanh bình người hớn hở
Nơi nhà nhịp sống lắm say mê.

BXP 08.5.2019
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 2 I_icon13Wed 08 May 2019, 14:37

Trích dẫn :
VẪN MỘNG THƠ

Bác vẫn đang còn trải mộng thơ
Vì chưng máy cũ lại hay đờ
Bài trao đã họa vào trang mở
Chữ gửi luôn tìm tạm bút quơ
Sửa lỗi nhiều khi cần tới mợ
Lầm niêm mỗi lúc phải giăng cờ
Mong rằng thấu nghĩa tình che chở
Để mãi thêm gần hết chuyện ngơ./.

TXS 08/05/2019


LƠ NGƠ

Phượng còm cố tật rất mê thơ
Bút thảo nhiều khi ngón cứng đờ
Trí vẫn hồn nhiên chờ tứ … tóm
Đầu còn minh mẫn đợi từ … quơ
Khan vần lục óc mà gom chữ
Thiếu ý tìm trang lại phất cờ
Kiếm bướm xem chừng tung tẩy lạ
Sao vào xướng họa cứ lơ ngơ

BXP 08.5.2019
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 2 I_icon13Wed 08 May 2019, 14:38

Trích dẫn :
Trích dẫn :
MÙA SANG

Rộn rã chiều buông thả nắng vàng
Pha màu lúa đã gọi mùa sang
Trời cao gió lộng lay từng mảng
Đất rộng dàn phơi trải những làng
Máy rải liên hoàn trên chỗ ruộng
Trâu cày nghỉ dưỡng dưới điền trang
Người dân thoải mái làm thêm vụ
Hạnh phúc ngày mai sẽ mở đàng./.

TXS 07/5/2019


TIẾT CHUYỂN

Chiều buông mãi thả nắng hanh vàng
Lặng lẽ pha màu tiết chuyển sang
Đáp nghĩa ghềnh kia về dạo bản
Đền ân bãi nọ đến thăm làng
Tươi lòng vị ngát còn thương bạn
Rực sắc hương nồng vẫn điểm trang
Ngõ trúc sao trời rơi vạn mảng
Hoài mơ ngắm lại cảnh thiên đàng.
07.05.2019
Huy Thanh


THU SANG

Ai đem trải lụa sắc au vàng
Lắng dịu lòng người Thu đã sang
Cúc thắm phơi màu tươi nẻo dậu
Hồ trong gợn sóng mát thôn làng
Vui mừng đón bạn em vào lớp
Lặng lẽ gieo vần cụ gửi trang
Lộng gió cờ sao mùa cách mạng
Vang nghe dạo nhạc khúc “Lên đàng”

BXP 08.5.2019
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 2 I_icon13Thu 09 May 2019, 06:44

Trích dẫn :
Họa thơ Lương Tú trên Facebook
XUÂN ĐẾN

Rét đã qua mùa … ấm áp đây
Dù rơi rớt lạnh nắng chưa đầy
Giàn hoa trước cửa ong vờn nhụy
Bể nước trong nhà cá giỡn vây
Gió nhẹ nhàng lay làn tóc trắng
Sương hơn hớn phủ mảnh vai gầy
Ta ngồi ngắm bóng tà dương lẩn
Giữa cảnh chiều tàn nhạt sắc mây.

BXP 09.5.2019

Bài xướng
ĐÔNG CÒN

Khí lạnh chưa tàn vẫn buốt đây
Vì Đông chẳng giã tuyết rơi đầy
Nam miền tiết nực đà lan tỏa
Bắc nẻo sương mờ cứ bủa vây
Đợi tết vườn trơ màu chuyển nhợt
Chờ xuân lá trụi dáng hao gầy
E chừng rét mướt còn đeo đuổi
Phố ngõ giăng mù xám xịt mây


(LươngTú)

Bài họa
CÒN ĐÔNG?

Đông còn vẫn muốn ở hoài đây
Mọi ngõ đồi nương phủ tuyết đầy
Nõn thắm ngàn hoa cành đợi trổ
Sương mờ vạn nẻo mái buồn vây
Trong vườn đợi Tết nhìn sao tỏ
Giữa đảo chờ Xuân ngắm nguyệt gầy
Cảnh én bay về xua lạnh lẽo
Say hồn thưởng ngoạn gió vần mây.


(10.01.2019 - Huy Thanh)
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 2 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Thơ họa ở ngoài mang về góp vui
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Về Quê Ngoại
» 57 thành ngữ Trung Hoa
» Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....
» Các loài cây kỳ dị mang vẻ đẹp "hiếm có khó tìm"
» THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) )
Trang 2 trong tổng số 31 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3 ... 16 ... 31  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: BùiXuânPhượng-