Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Yesterday at 20:28

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:18

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 10:41

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Yesterday at 10:27

Lục bát by Tinh Hoa Yesterday at 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Yesterday at 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Sat 16 Mar 2024, 10:05

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:09

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:07

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Thu 14 Mar 2024, 09:55

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

LỀU THƠ NHẠC by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:39

MỪNG NGÀY 08.03 by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:21

Chỉn by Trà Mi Sat 09 Mar 2024, 12:30

Lỗi 404 by mytutru Fri 08 Mar 2024, 11:09

Thể Tánh Muôn Loài by mytutru Tue 05 Mar 2024, 23:44

5-8-8-8 by Tinh Hoa Tue 05 Mar 2024, 03:32

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 04 Mar 2024, 13:37

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sat 02 Mar 2024, 12:09

Hoa Sen Ao Sen by mytutru Sat 02 Mar 2024, 08:27

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Trang họa thơ Đào Viên

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2, 3  Next
Tác giảThông điệp
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Trang họa thơ Đào Viên Empty
Bài gửiTiêu đề: Trang họa thơ Đào Viên   Trang họa thơ Đào Viên I_icon13Fri 21 Dec 2018, 08:24

Trích dẫn :
Họa thơ bmv
VÔ ĐỀ

Thưa rằng sự sống chả nhiều năm
Rứt một hơi thôi hố đã nằm
Chức tước rơi tòm thân bị rữa
Danh tiền mất hết mộng thành khăm
Thiên hằng rộng thẳm không trên dưới
Nguyệt vẫn tròn vo chẳng khuyết Rằm
Cái lí vô thường ai hiểu được
Thưa rằng sự sống chả nhiều năm

BXP 21.12.2018

Bài xướng

VÔ ĐỀ

Đời người hạn định chỉ trăm năm
Chớp mắt xuôi tay xuống mộ nằm
Vinh nhục hơn thua thuyền chứa khẳm
Vui buồn sướng khổ nghiệp chơi khăm
Mưa mù mấy trận rồi sang nắng
Trăng khuyết vài đêm lại đến rằm
Quán trọ trần gian toàn mộng ảo
Đời người hạn định chỉ trăm năm

bmv
10/25/2018

 



Được sửa bởi buixuanphuong09 ngày Wed 26 Dec 2018, 10:51; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Trang họa thơ Đào Viên Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang họa thơ Đào Viên   Trang họa thơ Đào Viên I_icon13Wed 26 Dec 2018, 10:50

mytutru đã viết:
Trang họa thơ Đào Viên 5xd8JIKq8-Je5QWTqaEm852D-G41Wo4ltTvhaiNpSCRtebB1KJNGZwk5-OvGEHNvZ8q3RECPx-NmtLw3VvAjWlM-nvuouXUum5nXynBgoBmQOvstQToEl-SFy7-fBEHusIGqnUG-


CẢM NIỆM TRÒN NĂM 
(Mậu Tuất 2018) 
---
Cuối năm Mậu Tuất ngẫm bao điều 
Sướng khổ vui buồn tựa giỡn trêu
Kẻ hái ra tiền đem trí đổi 
Người ham nhặt của lấy thân liều 
Quên phần nghiệp bón sầu đôi cảnh 
Nhớ mục duyên sanh dỗi một chiều 
Nắng dãi mưa dầm cho hết kiếp

Đan lời cú lượn cảm lòng siêu 
----
TKN Đào Liên 
23.12.2018
---------Trang họa thơ Đào Viên 2600.png?v=2.2---------

NGẪM
(Họa thơ Sư cô Đào Liên - facebook)

Ngán ngẫm lòng mê ở mọi điều
Sang rồi lại vẫn cướp tiền tiêu
Ai cười mặc xác nào quen nhủ
Họ bảo tùy thân cứ giỡn liều
Bởi nghiệp còn gieo đầy trí não
Vì tâm chẳng tụ tím mây chiều
Mai ngày tuổi tận bàn tay trắng
Ngạ quỹ không nhà đói bổ xiêu.

TXS 24/12/2018

NHỦ MÌNH XUÂN KỶ HỢI
(Họa hỗn vận)

Kỷ Hợi chờ sang viết mấy điều
Từ ngày bái Phật chẳng hề điêu
Nhân duyên thấy hiểu đừng nên giỡn
Quả nghiệp “tường thông”* chớ có liều 
“Lúa cấy cơm ăn” … hình tuyệt diệu
“Khoai trồng củ hưởng” … ý thâm siêu
“Đường về gốc cũ” **… ơn Người chỉ
Sáng rạng nguồn tâm mỗi sớm chiều.

BXP 26.12.2018
“Tường thông” chỉ có nghĩa là tin tưởng tuyệt đối vào thuyết Nhân quả nghiệp báo, không mang ý hiểu biết sâu rộng. Mong mọi người cảm thông.
** Về quê cũ là về với cái “bản lai diện mục của mình”.
@ Vần câu 2 xin cho qua (trêu – tiêu – điêu)
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Trang họa thơ Đào Viên Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang họa thơ Đào Viên   Trang họa thơ Đào Viên I_icon13Wed 26 Dec 2018, 20:01

Trích dẫn :
Trích dẫn :
(Họa thơ Sư cô Đào Liên)
KHUYÊN MÌNH

Tam Bảo nương về rạng sáng tâm
Nhờ thân bất tịnh hãy vươn tầm
Suy kinh Bát Nhã lời vi diệu
Ngẫm ấn Lăng Già ý thậm thâm
Thiện Đức nhân duyên cần ủ hạt
Từ Bi chủng tử gắng gieo mầm
Hồng trần chửa giũ đừng say đắm
Nghịch cảnh dòng đời giữ lặng câm

BXP 26.12.2018

Bài xướng
NHÌN LẠI.. !!!

Cõi trần sống tạm để rèn tâm
Tứ đại là duyên phúc phận tầm
Khỏe sức tài sanh nguồn nghĩa trọng
An lòng thiện dưỡng cội tình thâm
Do khờ chẳng biết tà gieo hạt...
Bởi dại nào hay ác nảy mầm...
Sống chả nên người luôn ngã mạng
Bao đời khổ trói buộc hờn câm...


TKN Đào Liên 24.12.2018
Chép thơ của Sư cô để họa, nhưng không họa được ngay, đến lúc họa được thì không nhớ chép ở đâu nên cứ để ở đây thôi.
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Trang họa thơ Đào Viên Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang họa thơ Đào Viên   Trang họa thơ Đào Viên I_icon13Thu 27 Dec 2018, 12:37

Trích dẫn :
Họa thơ Sư cô Đào Liên
ĐƯỜNG THI

Ngôn từ thể hiện lắm điều ghê
Ngoại cảnh đường hoa đẹp lối về
Gió thổi đưa tình câu nắn nót
Mưa dầm gợi ý ngữ bồng vê..
Anh vui tạo món ăn nhiều mục
Chị khổ bày sô nhậu lắm đề..
Vạn sự nào qua vần cú trải..
Trời cười ngặt nghẽo phú trần mê


SC Đào Liên 25.12.2017


ĐƯỜNG THI

Bệnh lỗi thơ Đường quả thật ghê
Sa trong vận cú khó tìm về
Đang nghe Hiệp, Vĩ … tâm vừa nắn
Đã thấy Phong, Bình … trí phải vê
Khắc khoải canh trường lo phạm luật
Bâng khuâng sớm rạng sợ đâm đề
Giao lưu bạn hữu tình sâu nặng
Nhức óc đau đầu vẫn mải mê …

BXP 27.12.2018
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Trang họa thơ Đào Viên Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang họa thơ Đào Viên   Trang họa thơ Đào Viên I_icon13Thu 27 Dec 2018, 19:39

Trích dẫn :
Họa thơ Sư cô Đào Liên
SỐNG DỤNG THỨC

Các bạn Noel lại đến Chùa..
Trên trời Chúa Phật bỏ hờn thua
Gian tà gốc dại tham còn giữ
Chánh đạo nguồn khôn ác tự lùa
Cứ tưởng mình hay dùng trái ngọt
Đâu ngờ dạ kém chuyển bùn chua
Thân đau khó chịu ôm phiền não
Tỉnh lại nhìn ra thức* dụng mùa


TKN Đào Liên 24.12.2018


TU CHÙA

Mong tu trọn đạo phải ra chùa
Ái cắt thân từ bỏ được thua
Thấy bả giàu sang : Mây sớm tụ
Xem cơn nóng giận : Gió khuya lùa
Kinh trì hạt điểm càng thơm ngọt
Mõ tụng thiền ngồi hết đắng chua
Bát Nhã nương thuyền lên bến Giác
Từng giây tỉnh thức kể chi mùa.

BXP 27.12.2018

Bài Xướng
VIẾNG CẢNH CHÙA

Bỏ chốn phồn hoa viếng cảnh chùa
Yên bình chẳng bận những hơn thua
Bao điều bất tịnh lòng buông xả
Những khối mê si kệ đẩy lùa
Ngắm đóa sen bồng khơi diệu lạc
Trông đàn cá lội dứt phiền chua
Thiền môn cảm nhận niềm thanh thản
Cỡi trói trần lao giải hạn mùa.


#HoaSaLa #LientrucVo
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Trang họa thơ Đào Viên Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang họa thơ Đào Viên   Trang họa thơ Đào Viên I_icon13Fri 28 Dec 2018, 08:00

Trích dẫn :
Họa thơ Sư cô Đào Liên
SỐNG DỤNG THỨC

Các bạn Noel lại đến Chùa..
Trên trời Chúa Phật bỏ hờn thua
Gian tà gốc dại tham còn giữ
Chánh đạo nguồn khôn ác tự lùa
Cứ tưởng mình hay dùng trái ngọt
Đâu ngờ dạ kém chuyển bùn chua
Thân đau khó chịu ôm phiền não
Tỉnh lại nhìn ra thức* dụng mùa


TKN Đào Liên 24.12.2018


TU CHÙA

Mong tu trọn đạo phải ra chùa
Ái cắt thân từ bỏ được thua
Thấy bả giàu sang : Mây sớm tụ
Xem cơn nóng giận : Gió khuya lùa
Kinh trì hạt điểm càng thơm ngọt
Mõ tụng thiền ngồi hết đắng chua
Bát Nhã nương thuyền lên bến Giác
Từng giây tỉnh thức kể chi mùa.

BXP 28.12.2018

Bài Xướng
VIẾNG CẢNH CHÙA

Bỏ chốn phồn hoa viếng cảnh chùa
Yên bình chẳng bận những hơn thua
Bao điều bất tịnh lòng buông xả
Những khối mê si kệ đẩy lùa
Ngắm đóa sen bồng khơi diệu lạc
Trông đàn cá lội dứt phiền chua
Thiền môn cảm nhận niềm thanh thản
Cỡi trói trần lao giải hạn mùa.


#HoaSaLa #LientrucVo
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Trang họa thơ Đào Viên Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang họa thơ Đào Viên   Trang họa thơ Đào Viên I_icon13Tue 15 Jan 2019, 13:33

Trích dẫn :
Trích dẫn :
Họa thơ Sư cô Đào Liên
TÌNH CHỊ EM

Năm dài tháng rộng nghĩa càng sâu
Thuở trẻ và nay đã bạc đầu
Lúc khó cùng xây lành.. khéo dệt
Khi giàu tận hưởng rách.. tài khâu
Cây trồng quả ngọt nhờ công sức
Gạo nấu cơm ngon dưỡng trí mầu
Một kiếp tròn duyên gồm một ý
Nhân hiền phước thọ ở bền lâu...


TKN Đào Liên 13.01.2019


TÌNH ĐẠO HỮU
(Họa thơ TKN Đào Liên)


Nghĩa đạo duyên lành mới hiểu sâu
Dù cho gặp gỡ buổi ban đầu
Sang giàu góp của thêm chùa dựng
Rách khổ chung lòng đỡ bạc khâu
Học Pháp tìm nhân càng rõ quả
Trì Kinh luyện trí sẽ tươi mầu
Tình thương ấp ủ toàn muôn loại
Chín bậc sen cùng nở giữ lâu.


TXS 14/01/2019

TRI ÂN

Theo về cửa Phật được ân sâu
Sữa Pháp Người ban tự buổi đầu *
Khắc cốt ghi tâm phiền đã xả
Trau lòng nguyện ý khổ nào khâu
Con thuyền Bát Nhã bừng thanh tịnh
Ngọn đuốc Kim Cương tỏa nhiệm màu
Điểm hạt trì kinh ngày tháng vững
Buông hờn bỏ hận giữ càng lâu.

BXP 15.01.2019
* Tôi quy y với HT Thich Thanh Tứ, được HT ban cho những giọt sữa Pháp đầu tiên, sau đó là bài Pháp không lời vô cùng quý giá, nhờ duyên tiền kiếp mà tôi hiểu được, nó đã làm thay đổi cuộc đời tôi. Ngày tiễn HT cao đăng Phật quốc, tôi đã đến đảnh lễ Người :
Lặng lẽ trước kim quan đảnh lễ
Kính dâng Người giọt lệ tri ân
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Trang họa thơ Đào Viên Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang họa thơ Đào Viên   Trang họa thơ Đào Viên I_icon13Mon 28 Jan 2019, 12:15

THƠ THƠ đã viết:
Trang họa thơ Đào Viên Chiau_10

GIẤC MƠ HỒI HƯƠNG

Ước sẽ cùng anh trở lại nhà
Quê mình vẫn đó đẹp như hoa
Đàn cò trắng thả in nương lúa
Lũ bướm vàng bay ướp ruộng cà
Lặng lẽ thuyền trôi dòng nước nhỏ
Êm đềm khói tỏa mái tranh xa
Thanh bình gột rửa hồn sương gió
Đất Mẹ bao dung chẳng nhạt nhòa


THƠ THƠ

(trích tập san số 11 của Hội Thơ Đường Luật Việt nam với bút danh Thu Phong)

GỬI NHỚ VỀ QUÊ
 
Thu Phong gửi nhớ tới quê nhà
Tổ quốc tưng bừng nở vạn hoa
Vẻ quý vươn ra trùm lối ngõ
Màu thanh kết lại phủ nương cà
Thương người lặng lẽ trong rừng thẳm
Xót kẻ âm thầm chốn đảo xa
Đất khách nâng niu chùm khế ngọt
Niềm yêu gốc cội chẳng phai nhòa.
 
BXP 28.01.2019
Rất vui khi biết Thu Phong chính là Thơ Thơ, người bạn đồng môn ở Đào Viên.


Được sửa bởi buixuanphuong09 ngày Tue 26 Feb 2019, 21:04; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Trang họa thơ Đào Viên Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang họa thơ Đào Viên   Trang họa thơ Đào Viên I_icon13Tue 26 Feb 2019, 21:03

Trích dẫn :
Họa thơ Thu Phong (Thơ Thơ)
XUÂN KỶ HỢI
(Họa y đề)

Chan hòa nắng đẹp để hoa khai
Rực rỡ vườn Xuân thắm nhụy đài
Hỉ hả Giao thừa xem chậu cúc
Bồi hồi sớm Tết ngắm nhành mai
Thủy tiên nở nụ thêm cầu phúc
Ngọc điểm khoe bông lại khấn tài
Bói Dịch tìm ra điều sẽ đến *
Cho nhiều định hướng phía tương lai.

BXP 26.02.2019
* Thường cứ Giao thừa là tôi bói Dịch. Tôi bói Dịch không phải để cầu may rủi mà để tìm ra cách khắc phục điều xấu, phát huy điều tốt. Nhiều năm nay tôi thực hành theo cách này đạt nhiều kết quả tốt.
Trang họa thơ Đào Viên Xuzen_10
Bài xướng
XUÂN KỶ HỢI

Én lượn xuân về bút mực khai
Nhà ta phấn khởi lập thi đài (1)
Nồng hương trước cửa đào kêu quất
Rạng sắc bên thềm lý gặp mai
Băng pháo rền âm nhiều phúc lộc
Quả dưa đậm vị khắp tiền tài
Vui ca ước nguyện điều như ý
Mở rộng tâm tình gởi viễn lai (2)

THƠ THƠ
(1) thi đài : lầu thơ
(2) viễn lai : ở xa đến
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Trang họa thơ Đào Viên Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang họa thơ Đào Viên   Trang họa thơ Đào Viên I_icon13Fri 05 Apr 2019, 19:34

Trích dẫn :
Họa thơ Sư Cô Đào Liên
BÉ NGUYÊN HANH

Bĩ cực qua rồi tất phải Hanh
Đang mưa bỗng nắng quả điềm lành
Làn môi hé nụ tôn màu quí
Cặp mắt in tròng ẩn vẻ thanh
Hòa hợp âm dương tình đã níu
Giao thoa trời đất nghiệp như dành
Thân thì nữ giới tên nam tử
Bĩ cực qua rồi tất phải Hanh

BXP 05.04.2019

Bài xướng
CHÚC MỪNG CHÚC MỪNG
( Cháu Nội Ông Bùi Xuân Phượng)

Chúc mừng cô nhỏ quý Nguyên Hanh
Đến cõi trần gian hiện thể lành
Hộ Pháp mưa chan chào phúc hảo
Long Thần nắng trải đón hiền thanh
Tình cha ý trọng luôn ngời phủ
Nghĩa nội lời yêu mãi rạng dành..
Lực trí như sao lồng bốn bể..
Chúc mừng cô nhỏ quý Nguyên Hanh

TKN Đào Liên 04.04.2019
(Thơ ĐL Thủ vĩ ngâm)
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Trang họa thơ Đào Viên Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang họa thơ Đào Viên   Trang họa thơ Đào Viên I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Trang họa thơ Đào Viên
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Mẹo trang điểm khi đeo khẩu trang chống dịch Covid-19
» TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU
» Nem nướng Nha Trang
» Phùng Bửu Sơn - Ngọc Quế Trang
» Trang thơ Ấn Hằng
Trang 1 trong tổng số 3 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: BùiXuânPhượng-