Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 12:48

LỀU THƠ NHẠC by Trà Mi Yesterday at 12:15

NỒI CƠM KHỔNG TỬ by mytutru Wed 27 Mar 2024, 23:23

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Wed 27 Mar 2024, 22:49

Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Wed 27 Mar 2024, 20:46

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:32

Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:29

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 26 Mar 2024, 07:39

Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Mon 25 Mar 2024, 00:30

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sun 24 Mar 2024, 23:42

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Sat 23 Mar 2024, 02:26

Mái Nhà Chung by mytutru Fri 22 Mar 2024, 20:26

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 22 Mar 2024, 19:10

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Fri 22 Mar 2024, 07:06

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Thu 21 Mar 2024, 10:43

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:16

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:07

Lục bát by Tinh Hoa Mon 18 Mar 2024, 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Mon 18 Mar 2024, 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Trang họa thơ Đào Viên

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3  Next
Tác giảThông điệp
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37023
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Trang họa thơ Đào Viên - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang họa thơ Đào Viên   Trang họa thơ Đào Viên - Page 2 I_icon13Fri 12 Apr 2019, 09:43

buixuanphuong09 đã viết:
Trích dẫn :
Họa thơ Sư Cô Đào Liên
BÉ NGUYÊN HANH

Bĩ cực qua rồi tất phải Hanh
Đang mưa bỗng nắng quả điềm lành
Làn môi hé nụ tôn màu quí
Cặp mắt in tròng ẩn vẻ thanh
Hòa hợp âm dương tình đã níu
Giao thoa trời đất nghiệp như dành
Thân thì nữ giới tên nam tử
Bĩ cực qua rồi tất phải Hanh

BXP 05.04.2019

Bài xướng
CHÚC MỪNG CHÚC MỪNG
( Cháu Nội Ông Bùi Xuân Phượng)

Chúc mừng cô nhỏ quý Nguyên Hanh
Đến cõi trần gian hiện thể lành
Hộ Pháp mưa chan chào phúc hảo
Long Thần nắng trải đón hiền thanh
Tình cha ý trọng luôn ngời phủ
Nghĩa nội lời yêu mãi rạng dành..
Lực trí như sao lồng bốn bể..
Chúc mừng cô nhỏ quý Nguyên Hanh

TKN Đào Liên 04.04.2019
(Thơ ĐL Thủ vĩ ngâm)
 
MỪNG HAI BÁC

Việc lớn thông rồi ắt sẽ hanh
Cầu cho cháu nhỏ mãi an lành
Gia đình con cái tình trao đủ
Phúc tổ ông bà đạo giữ thanh
Nguyện đức Thần Tiên trì giới được
Nhờ ơn Hộ Pháp tụng kinh dành
Mừng vui hai bác đều song thọ
Việc lớn thông rồi ắt sẽ hanh./.


TXS 07/04/2019


THỜI VẬN ĐẾN

Qua thời vận hạn tất sang hanh
Một sớm mùa Xuân cảnh tốt lành
Gió dứt phòng khô màu sáng bạch
Mưa ngừng nắng đẹp sắc thiên thanh
Điều hay đúng lúc Trời không giữ
Sự tốt vừa khi Phật đã dành
Thu cả Càn-Khôn vào khoảnh khắc
Qua thời vận hạn tất sang hanh

BXP 12.4.2019
@ Cảm ơn bác Xuân Sinh đã họa thơ chúc mừng cháu. Bảy ngày liệt vị, giờ đã tỉnh táo nhưng cũng phải từ từ, nguồn cảm hứng đã được hưng phấn, sẽ đáp họa dần.
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37023
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Trang họa thơ Đào Viên - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang họa thơ Đào Viên   Trang họa thơ Đào Viên - Page 2 I_icon13Mon 29 Apr 2019, 08:05

Trích dẫn :
Họa thơ Sư cô Đào Liên
CUỘC SỐNG HỒN NHIÊN

Cuộc sống vô ưu chẳng nghĩ gì
Bên đời ngoạn cảnh thoát sầu bi
Đói ăn bụng ấm buồn quên lãng
Khát uống lòng no mệt ngủ khì
Khỏe sức chân đùa vui ý bạn
An thần miệng hót cảm lời thi
Bốn mùa nhất nhật tùy duyên cả
Cuộc sống vô ưu chẳng nghĩ gì


TKN Đào Liên 26.02.2015

NHÂN NÀO, QUẢ NẤY

Nhà dư của cải định làm gì?
Tích phước cho lòng nhẹ nỗi bi
Bạc bỏ trong rương ruồi ngắm nghía
Vàng chôn dưới đất mọt cười khì
Thiên đình ghé cửa tiên đòi khám
Địa ngục vào phòng quỉ bắt thi
Hễ cúng dường nhiều mau giải nạn
Nhà dư của cải định làm gì?


Út Phương. 26/04/2019

TRƯỜNG ĐỜI LÀ TRƯỜNG HỌC
---
Lìa tham biết phận chẳng lo gì
Quyết học siêng làm giúp đoạn bi
Tập mãi nghề hay tài ấm áp
Rèn luôn việc giỏi tiếng vui khì..
Đường trần lắm chuyện y như khảo
Lối tục bao điều giống hệt thi
Thử thách con người bằng đủ kiểu
Lìa tham biết phận chẳng lo gì
----
TKN Đào Liên
27.04.2019


GIÀ MỚI HIỂU

Thuở trẻ hồn nhiên chửa biết gì
Nay già học Pháp luyện từ bi
Sa cơ não khổ buông lời …Hí!
Lỡ vận buồn đau cất tiếng … Khì!
Lặng lẽ xua sân dù Võ Hậu
Âm thầm xả ái dẫu Tây Thi
Hiểu điều nhân quả lòng thêm sáng
Thuở trẻ hồn nhiên chửa biết gì

BXP 29.4.2019
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37023
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Trang họa thơ Đào Viên - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang họa thơ Đào Viên   Trang họa thơ Đào Viên - Page 2 I_icon13Fri 03 May 2019, 14:49

Trích dẫn :
Họa thơ Sư cô Đào Liên
SUY NGẪM
(Đảo vận hai vần cuối)

Gà gáy te te … sắp sáng rồi

Tháng ngày cứ vậy nhẩn nha trôi
Nhìn kia cuộc sống nhiều sinh diệt
Thấy đó dòng sông lắm lở bồi
Lúa cấy cơm ăn … Nào khác được!
Khoai trồng củ hưởng … Phải đành thôi!
Gieo nhân gặt quả … công bằng thế
Nghiệp thức luân lưu kiếp tái hồi.

BXP 02.5.2019

Bài xướng
SAU MƯA TRỜI LẠI SÁNG
---
Thời gian tựa chớp tháng ba rồi
Mọi thứ ưu phiền lặng lẽ trôi
Dẫu bạn muôn điều mơ gọt xén
Dù anh lắm chuyện ước Tô bồi
Cây trồng nước cạn không dinh dưỡng
Hạt bón trời khô phải phục hồi ..!
Đó bởi duyên còi nên mới vậy..!
Long thần hộ pháp chuyển lành thôi
----
TKN Đào Liên
01.03.2019
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37023
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Trang họa thơ Đào Viên - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang họa thơ Đào Viên   Trang họa thơ Đào Viên - Page 2 I_icon13Sat 04 May 2019, 09:00

Trích dẫn :
Họa thơ Sư cô Đào Liên
ĐƯỜNG VỀ ĐẤT TỔ

Đức Thọ tôi về buối sớm mai
Niềm riêng thổn thức suốt canh dài
Bao năm khắc khoải dòng quê rõi
Một phút tưng bừng mạch Tổ khai
Đã thấy Châu Tùng nhiều tuấn Kiệt
Còn xem Đông Thái lắm anh tài
Tháng Giêng mười bốn … hồn thiêng gợi
Dâng nén hương lòng … nhắn nhủ ai

BXP 04.5.2019

Bài xướng
LỐI VÀO THIỀN MÔN
---

Muôn màu ẩn hiện ánh sương mai
Rộn rã hồi chuông vọng chuỗi dài
Giống thiện Bồ Đề chung tuệ mở
Nhân lành Bát Nhã hội kinh khai
Xây nguồn trí dũng bền thao hạnh
Bón cội thiền môn vững luyện tài
Tỉnh thức đôi bờ thông suối đạo
Hương đời bổng lặng thoát trần ai
----
TKN Đào Liên
18.03.2019
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37023
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Trang họa thơ Đào Viên - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang họa thơ Đào Viên   Trang họa thơ Đào Viên - Page 2 I_icon13Tue 07 May 2019, 07:04

Trích dẫn :
Họa thơ Sư cô Đào Liên
CỦA ĐỂ DÀNH
(Họa y đề)

Đức thiện lưu đời chẳng phải lo
Tiền như hoa đốm tựa câu hò
Hò bay đốm mất tìm đâu nữa
Chỉ Nghiệp là còn của chất kho.

ĐỒNG TIỀN

Bạc vàng “hoa đốm”* chẳng cần vô
Lành mới khai hoa ác đã vồ
Ngọc thấy tâm cuồng phiền chóng lại
Châu nhìn mắt lóa khổ nhanh xô
Âm thầm xả ái tình phơi bể
Lặng lẽ xua tham đức trải hồ
Bỏ hết tranh giành không vướng bận
Dạ hiền trí sáng thiện càng tô

BXP 04.5.2019
* Hoa đốm hư không

Bài xướng
CỦA ĐỂ DÀNH
(Cúng dường, Từ thiện, Giúp người)
---------
Đồng tiền biết chuyện khỏi cần lo
Trải rộng niềm vui chớ hẹn hò
Phúc chuyển duyên lành khi trở lại
Sang giàu phúc hưởng lộc đầy kho
---
ĐỒNG TIỀN
----
Đồng tiền tợ thác chảy tràn vô
Tánh thiện dùng chi giải nghiệp vồ
Giúp kẻ cơ bần tài nắm được
Chăm người khốn khó nạn dừng xô
Tâm lành mở rộng xinh đồi núi
Ý thiện nhìn xa thắm biển hồ
Vạn kiếp đi về an trí não
Thân dày tuệ sáng phúc điền tô
---------
TKN Đào Liên
27.03.2019
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37023
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Trang họa thơ Đào Viên - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang họa thơ Đào Viên   Trang họa thơ Đào Viên - Page 2 I_icon13Wed 08 May 2019, 07:20

Trích dẫn :
Họa thơ Sư cô Đào Liên
HẠT GIỐNG LUÂN HỒI
(Họa y đề)

Sự ác ươm mầm chính tại ta
Cho nên chịu khổ cõi Ta Bà
Nhân gieo ý thiện nêu tình trẻ
Nghiệp trổ điều lành trả nghĩa cha
Cấy lúa mần cơm … duyên trước vậy
Trồng khoai được củ … quả nay là
Luân hồi vạn kiếp không ngưng nghỉ
Đã biết do mình hết cả la.

BXP 07.5.2019

Bài xướng
HẠT GIỐNG LUÂN HỒI
---
Sang hèn sướng khổ nghiệp do ta
Tạo trước rồi quên hận réo bà..
Chín tháng mươi ngày đeo bụng mẹ
Năm trời mỗi bữa rộn lòng cha
Siêng rèn trí ngộ chân tình hưởng
Nhác luyện lời ngu mặc cảm là..
Sống đặng nên người xây Tổ Quốc
Năng bòn phước lộc khỏi phiền la..
----
TKN Đào Liên
12.04.2019
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37023
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Trang họa thơ Đào Viên - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang họa thơ Đào Viên   Trang họa thơ Đào Viên - Page 2 I_icon13Tue 14 May 2019, 13:59

Trích dẫn :
Họa thơ Sư cô Đào Liên
ĐIỆP KHÚC TRẦN GIAN
(Hoạ y đề)

Nguyệt tỏ trung tuần trải khắp sông
Thuyền neo bến đợi diết da lòng
Chàng đi đất khách âm thầm mộng
Thiếp ở quê nhà khắc khoải mong
Dấu vạn yêu thương vào giữa gối
Đem muôn ước nguyện gửi trong dòng (lệ)
Bền chèo vững lái dù giông bão
Sợi rối duyên trần phải gỡ xong

Sợi rối duyên trần phải gỡ xong
Buồm theo gió lộng cứ xuôi dòng
Xua tan não khổ tâm hằng muốn
Kết tụ vui mừng dạ vẫn mong
Nắng giữ mưa gìn luôn mẫn chí
Hương ươm sắc níu mãi kiên lòng
Canh trường vắng lặng nào ai biết
Nguyệt tỏ trung tuần trải khắp sông

BXP 14.5.2019


Bài xướng
ĐIỆP KHÚC TRẦN GIAN
(Thơ ĐL thủ vĩ hồi đầu thuận nghịch vận)
---
Trăng vàng lấp lánh phủ dày sông
Đẹp cả thời gian đẹp tấm lòng
Kẻ ngóng thuyền xa thương phải đợi
Người chờ bãi vắng khổ hoài mong
Leo bờ bọt trắng choàng khe sỏi
Vượt gió mây xanh lặn giữa dòng
Điệp khúc theo mùa qua lặng lẽ
Sương tràn nắng giải mọi điều xong
-
Sương tràn nắng giải mọi điều xong
Trả lại hồn nhiên nước thuận dòng
Cỏ sắc xanh ngời buông ý đợi..
Hoa màu thắm tỏ thoát lời mong
Tình chân vạn nẻo êm đềm tánh
Nghĩa thật ngàn phương rực rỡ lòng
Phúc lộc vươn tài sanh ngọt quả
Trăng vàng lấp lánh phủ dày sông
----
1/ Tutru Nguyen 17.04.2014
2/ TKN Đào Liên 30.03.2019
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37023
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Trang họa thơ Đào Viên - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang họa thơ Đào Viên   Trang họa thơ Đào Viên - Page 2 I_icon13Sat 18 May 2019, 20:13

Trích dẫn :
Họa thơ Tường vi 
CẢM PHỤC

Cảm phục trong lòng những áng thơ
“Sư huynh đại lão”* vẫn mong chờ
Giao lưu mấy độ trao hồn bút
Xướng hoạ đôi vần dệt thảm tơ
Đã nặng tình thầy tâm phải chắc
Còn sâu nghĩa bạn dạ không hờ
Đào Viên kết tụ duyên già trẻ
Thấy khoẻ thêm nhiều chả sợ đơ.

BXP 18.5.2019
* Mượn ý thầy

Bài xướng
HỎI
---
Trưa buồn mở mạng tính xem thơ
Thấy rặt cô đơn với đợi chờ
Chị thả mù mờ trăm sọt thính
Anh bày rắc rối vạn đường tơ
Tê lòng chỗ nọ than buồn bã
Ướt lệ nơi kia trách hững hờ
Chả nhẽ người ta đều vậy cả
Dây tình vướng phải sẽ ra đơ
----
Tường Vy
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37023
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Trang họa thơ Đào Viên - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang họa thơ Đào Viên   Trang họa thơ Đào Viên - Page 2 I_icon13Sun 26 May 2019, 16:25

KIẾP CHUỘT

Kiếp Tý khi nào ở một nơi
Mài răng lựa lúc đến cùng người
Môn thơm để chạn cần vào ngó
Món lạ bày phòng phải được xơi
Lặng lẽ ăn mò … chờ mẽo cút
Ung dung chén trộm … ngóng ai mời
Đêm dài nhất khoảnh ta đâu biết
Mọi thứ trong nhà mặc nó vơi!

BXP 26.5.2019

Bài xướng
Vẫn Còn Chuột

Chuột vẫn tung hoành khắp mọi nơi
Nhà em hắn nghĩ chốn không người
Ngày lo kiếm góc vùi râu ngủ
Đêm bận moi đồ vục mõm xơi
Quậy phá lung tung nào ngán đập
Vào ra thoải mái chẳng cần mời
Chằng dây buộc thúng ai ngồi đợi
Nửa tiếng nhòm vào... đĩa thịt vơi

21/4/2019
Phương Nguyên
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37023
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Trang họa thơ Đào Viên - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang họa thơ Đào Viên   Trang họa thơ Đào Viên - Page 2 I_icon13Thu 05 Mar 2020, 08:54

QUÁN PHỞ NHÀ EM
 
Phở gà em bán ở Đồng Xuân
Dịp rỗi, anh ơi! Ghé một lần
Bánh mới vào mồm trôi thẳng ruột
Thịt vừa chạm lưỡi dãn ngay gân
Nên thêm chút ớt tăng mùi dậy
Chớ bỏ nhiều tương giảm vị cần
Nhớ mặt cô hàng nom kháu khỉnh
Câu chào tiễn khách giọng chuông ngân
 
Cẩn Vũ. 04/03/2020

 
QUÁN PHỞ LÍ LẮC
 
Vườn Đào Cẩn Vũ lộng hồn xuân
Mở quán chiêu phu đã mấy lần
Bút thạo dù đau vui hoạ phú
Dao cùn dẫu mỏi thích băm gân
Êm đềm khúc hát nhiều người lịm
Rộn rã lời ca lắm khách cần
Phở ngọt dung ngon chàng thấy khoái
Ra về mọi thứ mãi còn ngân.
 
BXP 05.03.2020
* Hoạ vui với Cẩn Vũ, có chỗ nào sai nhờ thầy và Trà Mi chỉ cho.
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Trang họa thơ Đào Viên - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang họa thơ Đào Viên   Trang họa thơ Đào Viên - Page 2 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Trang họa thơ Đào Viên
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Mẹo trang điểm khi đeo khẩu trang chống dịch Covid-19
» Thời trang cho chó
» Trang Thơ Khóc Cười
» TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU
» TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU
Trang 2 trong tổng số 3 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: BùiXuânPhượng-