Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2, 3  Next
Tác giảThông điệp
bmv



Tổng số bài gửi : 519
Registration date : 06/04/2011

CHÚC MỪNG NĂM MỚI Empty
Bài gửiTiêu đề: CHÚC MỪNG NĂM MỚI   CHÚC MỪNG NĂM MỚI I_icon13Tue 24 Jan 2017, 03:43

Chúc Mừng Năm Mới


Đinh Dậu tân niên chúc phát tài
Gia đình xum họp đón xuân lai
Đầy kho của chất rung đùi hưởng
Chật tủ tiền vô thả cửa xài
Cháu thảo con hiền luôn giữ hiếu
Chồng lành vợ giỏi mãi kề vai
Trong ngoài vạn sự đều như ý
Thịnh vượng an khang hạnh phúc hoài


bmv
1/23/2017
CHÚC MỪNG NĂM MỚI 16195716_1827871450764064_1703984308541171872_n
Về Đầu Trang Go down
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

CHÚC MỪNG NĂM MỚI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHÚC MỪNG NĂM MỚI   CHÚC MỪNG NĂM MỚI I_icon13Wed 25 Jan 2017, 22:16


:bong: rose :hoa:

Lưỡng Đầu Xà (Rắn hai đầu) là một hình thức Mỹ Từ Pháp, thuộc họ SONG ĐIỆP (2 lần dùng điệp ngữ), với đặc trưng : Hai chữ cuối trong câu thơ là từ LẬT NGƯỢC lại của hai chữ đầu câu, khiến cho câu thơ có dạng như một con rắn hai đầu đang ngúc ngoắc vậy

LƯỠNG ĐẦU XÀ CHÀO XUÂN

1-BĂNG ĐĂNG
-Lưỡng Đầu Xà-

HOA ĐÈN nhấp nháy ánh ĐÈN HOA
TÀ NGUYỆT nghiêng nghiêng bóng NGUYỆT TÀ
ĐỔ TUYẾT trùng trùng hoa TUYẾT ĐỔ
SA SƯƠNG lóng lánh giọt SƯƠNG SA
MÃ HÀ lui tới hằng HÀ MÃ
XA TRỰC ngược xuôi hoành TRỰC XA
BÓNG NGẢ lầu đài nghiêng NGẢ BÓNG
SA TRƯỜNG chẳng phải, ấy ... TRƯỜNG SA !


Hàn Sĩ Nguyên

:bong: rose :hoa:
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

CHÚC MỪNG NĂM MỚI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHÚC MỪNG NĂM MỚI   CHÚC MỪNG NĂM MỚI I_icon13Wed 25 Jan 2017, 22:40

:bong: rose :hoa:

2-XUÂN THÁN
-Lưỡng Đầu Xà-

AI MỪNG năm mới, tớ MỪNG AI ?
BÀI BẠC thâu canh mải BẠC BÀI
CHÉN CẠN xoay vòng, mơ ... CẠN CHÉN
CHAI ĐẦY dốc ngược, mộng ... ĐẦY CHAI !
CÓC KHINH bù tọt, đời KHINH CÓC 
NAI GIẢ cầy tơ, điếm GIẢ NAI
TÚI THỦNG trỏng trơ, buồn THỦNG TÚI
NGÀY QUA tháng lại, nhậu ... QUA NGÀY !


Hàn Sĩ Nguyên

:bong: rose :hoa:
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

CHÚC MỪNG NĂM MỚI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHÚC MỪNG NĂM MỚI   CHÚC MỪNG NĂM MỚI I_icon13Wed 25 Jan 2017, 22:42

:bong: rose :hoa:

3-CHÚC XUÂN
Lưỡng đầu xà

RỒNG RẮN lên mây, hết RẮN RỒNG
CÔNG THÀNH mã đáo tất THÀNH CÔNG
CHÚC XUÂN ba chữ chờ XUÂN CHÚC
MỪNG TẾT dăm câu đợi TẾT MỪNG
LÃO GIẢ vô ưu, ưu GIẢ LÃO (1)
ĐỒNG NHI bất dục, dục NHI ĐỒNG (2)
CHÉN ANH chén chú mời ANH CHÉN
KHÔNG XỈN không về, có XỈN KHÔNG ? 


Hàn Sĩ Nguyên

Ghi chú :
(1)-Người già không lo, lo còn trẻ mà giả bộ già háp thôi.
(2)-Con trẻ nó không muốn, cứ ... muốn ... trẻ con !

:bong: rose :hoa: 
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

CHÚC MỪNG NĂM MỚI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHÚC MỪNG NĂM MỚI   CHÚC MỪNG NĂM MỚI I_icon13Thu 26 Jan 2017, 21:57

:bong: rose :hoa:

TAM VỸ THANH CHÀO XUÂN

TẾT ... PHÈO

Tết này Tết nhịn phẻo phèo phèo
Chơi Tết, chẳng cần tiểu tiểu tiêu
Rượu đắng môi khô không khốc khốc
Trà ngon miệng nhạt nhẽo nhèo nhèo
Lòng không dạ trống rồng rông rỗng
Mỏi gối mòn gân khoẻo khoẻo khoeo
Bắt rận tiêu sầu, gai gái gãi
Tết này Tết nhịn phẻo phèo phèo


Hồng Thất Công

rose

MEO ... TẾT

Tết này ca khúc mẻo mèo ... meo !
Bạc cắc tiền xu, quéo quéo queo
Rượu cúc nhép môi chem chép chép
Trà sen chặc lưỡi xíu xìu xìu
Chả, nem nghĩ tủi thân thần thẫn
Giò, kiệu mơ buồn thỉu thỉu thiu
Ngáp gió hẹn xuân khang khác khác
Tết này ca khúc mẻo mèo ... meo !


Hàn Sĩ Nguyên

rose

ĐÊM 30 NẰM NGHE ...

Canh khuya máy nổ ỏ ò o
Vang vọng tiếng ai hó hỏ hò
Đón Tết ve sầu reng réc réc ?
Mừng Xuân ong mật vỏ vò vo ?
Dăm con vượn ốm hù hu hú ?
Một đám thợ rừng cứa cứa cưa ?
Tỉnh giấc giật mình ... ơn ớn ớn
Mới hay: vợ ngáy ... khỏ khò khò !


Hàn Sĩ Nguyên

rose

Ờ THÌ ĐI

Người đi ta cũng ... đí đì đi
Túi rỗng lấy gì ... chí chí chi ?
Dệt mộng mộng tan vơ vớ vỡ
Ươm mơ mơ đến ký kỳ kỳ
Bướm sa lưới nhện quây quầy quẫy
Tôm đến nhà rồng thí thí thi
Thấy được dung nhan quy quý quý
Thép tôi chưa gỉ gí gì gì ...


Hàn Sĩ Nguyên

rose

KHÔNG TIỀN
-Tam Vĩ Thanh, Bát Cú Nhất Vận-

Không tiền nên mặt ủ ù u
Tay xách tay ôm dzú dzủ dzù
Ra ngõ gặp cô u ú ú
Qua sông tính nước xủ xù xù
Ngứa hầu ho hắng su sù sụ
Ngửa cổ mong chờ đủ đủ đu
Mật hết ruồi bay vù vụ vụ
Thất ngôn bát cú cụ cù cu


Hàn Sĩ Nguyên

:bong: rose :hoa:
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

CHÚC MỪNG NĂM MỚI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHÚC MỪNG NĂM MỚI   CHÚC MỪNG NĂM MỚI I_icon13Fri 27 Jan 2017, 12:01

:biking: :biking: :biking:

MẸO VẶT tặng QUÝ HỮU

Thơ TAM VỸ THANH khó làm lắm nếu bị cột vào bài Thất ngôn 7 chữ. Nhưng sẽ DỄ ỢT nếu nắm được cái MẸO VẶT này: Đó là viết ra một bài ngũ ngôn bát cú trước (5 chữ), sao cho mỗi câu 5 chữ đều có ý nghĩa

Thí dụ


KHÔNG TIỀN

Không tiền nên mặt ủ
Tay xách tay ôm dzù
Ra ngõ gặp cô ú
Qua sông tính nước xù
Ngứa hầu ho sù sụ
Ngửa cổ mong chờ đủ
Mật hết ruồi bay vù
Thất ngôn bát cú cu


Lưu ý: Ngũ ngôn này chỉ là bài thơ tạm, bài thơ chuyển tiếp, nên không cần đúng luật như Ngũ ngôn chính thức

Sau đó tha hồ biến thành TAM VỸ THANH


KHÔNG TIỀN
-Tam Vĩ Thanh, Bát Cú Nhất Vận-

Không tiền nên mặt ủ ù u
Tay xách tay ôm dzú dzủ dzù
Ra ngõ gặp cô u ú ú
Qua sông tính nước xủ xù xù
Ngứa hầu ho sú su sù sụ
Ngửa cổ mong chờ đủ đủ đu
Mật hết ruồi bay vù vụ vụ
Thất ngôn bát cú cụ cù cu


Hàn Sĩ Nguyên

Trong bài này không những có 3 âm láy (Tam Vỹ Thanh) mà ác liệt hơn, còn có cả 2 câu 4 âm láy (Tứ Vỹ Thanh) nữa



(Mấu chốt: Trong 3 chữ cuối, phải làm sao cho nó có 2,3 nghĩa thì mới đặc sắc, nếu chỉ có một nghĩa thì sẽ … xoàng!)

Thí dụ:

-Câu 1, MẶT Ủ, biến Tam Vỹ Thanh thành ra Ủ Ù U chỉ có một nghĩa là mặt ủ ê mà thôi
-Câu 2, ÔM DÙ, biến Tam Vỹ Thanh thành ra DZÚ DZÙ DZÙ, hai nghĩa ôm dù và ôm cả … thứ khác nữa
-Câu 6, CHỜ ĐỦ, biến Tam Vỹ Thanh thành ra ĐỦ ĐÙ ĐU, hai nghĩa chờ được NO ĐỦ, và chờ được chơi 
… ĐÁNH ĐU. ĐU này có thể hiểu là ĐU nhè nhẹ, hoặc ĐU nằng nặng (!)

LÁY 3 ÂM CUỐI:

+Nếu từ chính vần bằng, ba âm láy sẽ là từ ấy được thay đổi dấu thanh, từ đầu tiên trong 3 âm ấy phải là thanh trắc.

Thí dụ
-TE : “tẻ tè te”
-HÒ : “hó hỏ hò”
-HÈ : “hé hẻ hè”
-TI : “tỉ tì ti” v.v...

+Nếu từ chính vần trắc, từ đầu của ba âm láy sẽ phải biến cải thành thanh bằng, bằng cách dùng một từ tương cận.

Thí dụ
-KIẾU : “Kiêu kiếu kiếu” v.v...
-RÉC : “Reng réc réc”
-SÁT : “San sát sát”
-VÓT : “Von vót vót”

Chúc quý hữu luôn vui

Đại ca XẢ RÁC tùm lum, BMV có buồn không? nếu không vui, sẽ xóa hết đi vậy

:biking: :biking: :biking:


Được sửa bởi HanSiNguyen ngày Sat 28 Jan 2017, 11:39; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
bmv



Tổng số bài gửi : 519
Registration date : 06/04/2011

CHÚC MỪNG NĂM MỚI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHÚC MỪNG NĂM MỚI   CHÚC MỪNG NĂM MỚI I_icon13Fri 27 Jan 2017, 13:20

Dạ bmv cám ơn Đại ca không ngại mà đem bài vô chòi lá.
Cám ơn Đại ca nhiều ạ.
Về Đầu Trang Go down
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

CHÚC MỪNG NĂM MỚI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHÚC MỪNG NĂM MỚI   CHÚC MỪNG NĂM MỚI I_icon13Fri 27 Jan 2017, 15:33

:bong: rose :hoa:

LÃ ĐẦU XƯỜNG CHÀO XUÂN

CHÚC MỪNG NĂM MỚI 98478 

XÔNG ĐẤT BÍCH LA THÔN
-Lã Đầu Xường-

CÒN GA khơi lửa Tết CON GÀ
BA LÍT Gò Đen tụ BÍCH LA
THÁI ĐỨC tặng ông, ông THỨC… TƯỚI
HOA CÀ cho mụ, mụ HÒA CA
ĐỊNH BÀI tẩu mã, về BÌNH ĐẠI
QUÀ HIẾN tranh tiên, mộng KIẾN HÒA
TÁM CỰA không thời đành CỨA TẠM
BÀ KINH ông hãi khúc BÌNH CA


Hàn Sĩ Nguyên
27/1/2017
-30 Tết Đinh Dậu-

rose rose rose

HẾT VỐN KHÓ BUNG
-Lã Đầu Xường-

MÙNG BA hết vốn khó MÀ BUNG
CẦM TÚNG bao phen lệnh CẤM TÙNG
DỊ BIỆT non tay đành BỊ DIỆT
SONG TRÙNG lão thủ chịu CHUNG SÒNG
KỴ DIỀU chót vót non KỲ DIỆU
TÀ BÓNG nghiêng nghiêng ngọn BÁ TÒNG
GIÓ ĐẨY gió đưa manh GIẤY ĐỎ
ĐẦU SÔNG ai hát khúc SẦU ĐÔNG


Hàn Sĩ Nguyên
30/1/2017
-Mùng 3 Tết-


rose

Ghi chú

CẦM TÚNG: Bắt, thả (Khổng Minh THẤT CẦM THẤT TÚNG Mạnh Hoạch)
CẤM TÙNG: cấm không cho đi theo...
DỊ BIỆT: người có nhiêu điểm khác biệt với những người khác
SONG TRÙNG: kẻ có 2 nhân cách đối lập cùng tồn tại đồng thời trong một bản thể (Dostoievski có viết quyển KẺ SONG TRÙNG)
CHUNG SÒNG: cùng chơi cờ bạc trong một sòng bài
KỴ DIỀU: cỡi diều, cỡi con diều giấy bay lên

CHÚC MỪNG NĂM MỚI 195595 CHÚC MỪNG NĂM MỚI 208247 CHÚC MỪNG NĂM MỚI 238244 


Được sửa bởi HanSiNguyen ngày Tue 31 Jan 2017, 06:50; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

CHÚC MỪNG NĂM MỚI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHÚC MỪNG NĂM MỚI   CHÚC MỪNG NĂM MỚI I_icon13Sun 29 Jan 2017, 05:32

:bong: rose :hoa:

YẾT HẬU CHÀO XUÂN

:bong: rose :hoa:

Cách đây vài thập niên, tôi có may mắn được đọc một bài thơ Yết hậu thuộc loại ... quái chiêu, rất tiếc vì trí nhớ có hạn, và thời gian thì đã quá lâu rồi, nên không còn nhớ nổi tác giả là ai, tựa bài thơ là gì, về nội dung cũng chỉ còn nhớ được có 3 khổ. 

Tra GOOGLE đây đó cũng lác đác thấy có ba bốn khổ của bài thơ ấy, nhưng tất cả đều giống như là các dị bản của bài gốc, không giống nhau, và không thấy đề tên tác giả. Có lẽ TUYỆT CHIÊU này thuộc về một tác giả KHUYẾT DANH, và vì quá hay nên đã được nhân gian TRUYỀN KHẨU vậy. 

Vì yêu thích bài thơ ấy quá, nên xin mạnh dạn đăng lại 3 khổ thơ ấy nơi đây, những phần đã quên sót, xin được tự tiện bổ sung: Khổ 1, khổ 2 và khổ 8  là bài gốc. Các khổ khác là bài bổ sung. Tôi ghép nó vào bối cảnh đêm Xuân, và đặt cho cái tựa là ĐÊM XUÂN CẢM THÁN.

Mong rằng tác giả bài thơ này - nếu đọc được - sẽ thông cảm.Trong các bạn có ai biết về tác giả và bản gốc của bài thơ ấy xin vui lòng chỉ giáo. Đa tạ.

HSN


:bong: rose :hoa:

-------------------------
CHÙM THƠ YẾT HẬU
ĐÊM XUÂN CẢM THÁN
--------------------------


1-ĐÊM XUÂN CẢM THÁN

Vai năm tấc rộng để mà chi
Chửa tối ăn no đã ngủ khì
Mình ơi thức dậy chiều em tí
-Đi !

Cả ngày bận rộn việc văn bài
Ê ẩm cả mình, mỏi cả vai
Việc ấy hôm nay xin gác lại
-Mai !


Ngày mai sẽ tính việc ngày mai
Hôm nay phải quyết việc hôm nay
Chẳng chịu bàn lui hay lần lữa
-Này !

Của ngon đến miệng cũng bồi hồi
Oải quá mình ơi chắc chết tui
Sức mỏn lẽ nào leo lưng cọp
-Thôi !

Mỏn thì bồi dưỡng táo cùng lê
Cam nho ngọt lịm nỡ nào chê
Dưa hấu tròn quay cùng vú sữa
-Nè !

Nửa mơ nửa tỉnh đến non Bồng
Hoa thơm cỏ lạ thoáng nao lòng
Sực nhớ ngày mai trăm thứ việc
-Không !

Tiệc đã dọn rồi đừng cắc cớ
Đàn đã so dây cấm nói không
Trách nhiệm chưa tròn ai cho ngủ
-Cưng !

Mình đã bảo không họ cứ gào
Lằng nhằng lẳng nhẳng suốt đêm thâu
Muốn chết thì đây ông cho chết
-Nào !


Tưởng đâu hoà thượng trót đi tu
Của ngon dâng hiến mãi không ừ
Nào ngờ hung hãn như ... lão hổ
-Hư !

Muốn ngủ cho nên phải ... xà và
Dỗ yên con mụ mới yên ta
Dục tốc lẽ nào không ... bốc dục
-Xà !!!

Nuôi cho béo ú uổng cơm trời
Chửa đẩu ra đâu đã ngủ rồi
Lẻo khoẻo lèo khoèo thêm chọc ngứa
-Toi !!!


Hàn Sĩ Nguyên
  (sưu tập & bổ sung)



Khổ 1,2,8 IN NGHIÊNG và MÀU TÍM là bản gốc... 
Các khổ khác là phần bổ sung...

:bong: rose :hoa:

2-LỜI KẺ TRỘM

Nửa đêm đeo bám mãi rường nhà
Chờ cho chúng ngủ đến phiên ta
Tiền của bạc vàng gom nhẵn nhụi
-Khà ... !

Muỗi đốt cả đêm quá cực lòng
Ngủ đi lũ khỉ, ngủ đi không ?
Chồng đã xụi rồi còn tưng tửng
-Sùng !

Rúc rích cả đêm mấy đứa này
Bắt ông nghe mãi chuyện cù nhầy
Nhắm mắt cho qua màn cụp lạc
-Nhây !

Xuất hành gặp gái, rõ là xui
Gà gáy râm ran, trời sáng rồi
Phen này chắc hẳn ông lỗ vốn
-Bye !


Hàn Sĩ Nguyên

rose

3-ĐÔNG LÂN CẢM THÁN

(Lời than thở của ông hàng xóm phía đông)

Nửa đêm văng vẳng tiếng thì thầm
Rõ khéo anh chồng hâm quá hâm
Miếng ngọt của ngon “mần” thấy ghét !
-Hầm !

Nghĩ thương cô vợ đoá lài tươi
Cắm bãi phân trâu phí của trời
Chẳng héo cũng tàn phai xuân sắc
-Ôi !

Cơm toi cũng bởi kén lầm chồng
Ví thử đến phần ... khách phía đông
Ắt đã dịu rồi cơn khao khát
-Ngông !

Kịch đã hạ màn cố ngủ đi
Dòm vách người ta ích lợi gì
Mơ màng cảnh ấy thêm ... mệt xác
-Xì !!!


Hàn Sĩ Nguyên

rose

4-TÂY HIÊN NHẠC PHỤ THÁN

(Lời than thở của ông bố vợ bên chái mé Tây)

Thăm con dựa ngửa mé hiên Tây
Lăn qua trở lại suốt đêm dài
Trời nóng, lạ nhà nên khó ngủ
-Gay !

Rung cánh vo vo ong bướm liệng
Nói mãi nói hoài không hết chuyện
Ì xèo ỏm tỏi chuyện phòng trung
-Văng miểng !

Con gái như vầy : con gái bố !
Hung hãn dễ thường hơn ... má nó !
Dẫu không giống cánh cũng giống lông
-Chết bỏ !

Canh khuya trái gió khổ thấu trời
Chẳng biết làm sao thoát ... nợ đời
Tảng sáng ngày mai ông ... về sớm
-Má nó ơi !!!


Hàn Sĩ Nguyên

Ghi chú: 

-YẾT HẬU CHÍNH TÔNG chỉ kết thúc các khổ bằng 1 chữ. 
-Đầu những năm 2000, trên thi đàn TTVNOL, có người (anh FANXIPAN) cổ súy cho việc kết thúc các khổ Yết Hậu bằng 2 chữ. Và đặt cho tên khác là "THƠ 17 CHỮ"
-Trong bài này câu cuối tôi cũng FANTAISIE cho kết thúc bằng 3 chữ: MÁ NÓ ƠI!

Theo thiển ý, Yết Hậu 2 chữ hoặc 3 chữ chỉ nên xem là các ngẫu hứng thêm thắt "hoa, lá, cành", không nên và cũng không thể lấn át được YẾT HẬU CHÍNH TÔNG (1 chữ).
:bong: rose :hoa:
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

CHÚC MỪNG NĂM MỚI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHÚC MỪNG NĂM MỚI   CHÚC MỪNG NĂM MỚI I_icon13Sun 29 Jan 2017, 09:04

:bong: rose :hoa:

LƯỠNG ĐẦU, TAM TỨ VỸ CHÀO XUÂN
 
HAM VUI
 
Ham vui thả rắn hả hà hà ?
Thơ thẩn như vầy đã đã đa ! (Tam Vĩ Thanh)
RẮN LỤC ngâm nga trong LÚC ...R...
CHÀY NGÀ lấp ló tối NGÀY ... CHÀ (Lã Đầu Xường)
ÁC LÀ thơ thẩn ... sao LÀ ÁC
HOA LIỄU vẽ vời ... kết LIỄU HOA (Lưỡng Đầu Xà)
Tam Vĩ cười khà kha khả khả
Xà Đầu nhai nhá nhả nhà nha !!! (Tứ Vĩ Thanh)

 
Hàn Sĩ Nguyên
 
rose

Câu thứ 4 (in nghiêng) là câu thơ của anh Việt Đường
Câu cuối : Đầu rắn, nhai, nhấm nhá, nhả ra... đầy... nhà !


:cheers: :biking: :biking: :biking: :cheers:
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
Sponsored content




CHÚC MỪNG NĂM MỚI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHÚC MỪNG NĂM MỚI   CHÚC MỪNG NĂM MỚI I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
CHÚC MỪNG NĂM MỚI
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» KÍNH CHÚC THẦY, KÍNH CHÚC TỶ 20-11-2022
» CHÚC XUÂN NHÂN DẦN B-M-V
» trang thơ Đường Luật VMH
» CHÚC TẾT THẦY
» CHÚC MỪNG NGÀY PHỤ NỮ 08.03
Trang 1 trong tổng số 3 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: bmv-