Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 12:48

LỀU THƠ NHẠC by Trà Mi Yesterday at 12:15

NỒI CƠM KHỔNG TỬ by mytutru Wed 27 Mar 2024, 23:23

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Wed 27 Mar 2024, 22:49

Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Wed 27 Mar 2024, 20:46

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:32

Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:29

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 26 Mar 2024, 07:39

Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Mon 25 Mar 2024, 00:30

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sun 24 Mar 2024, 23:42

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Sat 23 Mar 2024, 02:26

Mái Nhà Chung by mytutru Fri 22 Mar 2024, 20:26

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 22 Mar 2024, 19:10

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Fri 22 Mar 2024, 07:06

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Thu 21 Mar 2024, 10:43

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:16

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:07

Lục bát by Tinh Hoa Mon 18 Mar 2024, 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Mon 18 Mar 2024, 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3  Next
Tác giảThông điệp
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

CHÚC MỪNG NĂM MỚI - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHÚC MỪNG NĂM MỚI   CHÚC MỪNG NĂM MỚI - Page 2 I_icon13Mon 30 Jan 2017, 20:57

:bong: rose :hoa:

XÀNG XÊ CHÀO XUÂN

rose rose rose

XÀNG XÊ (XÀNG QUA XÀNG LẠI) là tên gọi nôm na của TẢ HỮU NGHỊCH THI (Cũng gọi là TẢ HỮU NGHỊCH HỌA). Đây là một loại quái chiêu trong các thể loại THẤT NGÔN BÁT CÚ BIẾN CÁCH của VIỆT THI. Trong đó bài 1 (bài XÀNG) mỗi câu có ý nghĩa từ trái sang phải, thì bài 2 (bài XÊ) mỗi câu sẽ viết theo chiều ngược lại. Sau này bác Bảy Hồng 7 Công còn phát triển thêm 2 bài TRẮC VẬN cũng viết theo kiểu tả hữu nghịch họa nữa làm thành bộ tứ "XÀNG XÊ XẢNG XỆ"

rose rose rose

HỒNG THẤT CÔNG XÀNG XÊ

1-XÀNG


Khà Khà

Mòn chân mỏi gối khắp giang hà
Thuỷ tận sơn cùng vốn có ta
Nhân nghĩa chất đầy túi chẳng lủng
Kim ngân rơi vãi mắt không loà
Tuý hồ lô đỏ vui bằng hữu
Đả cẩu bổng xanh đánh ác tà
Cơm áo gạo tiền không bận trí
Thơ hay lượm mót cõi ta bà


Hồng Thất Công

rose

2-XÊ


KHÁ KHÁ

Giang hà mỏi gối lại chồn chân
Dạo khắp sơn lâm muốn bứt gân
Túi vải trỏng trơ không bạc ... nghĩa
Bị đay xơ xác vẫn thừa ... xuân
Giỏ thơ lượm mót chừng không đáy
Bầu rượu sẻ chia chẳng ngại ngần
Thịt béo mồi ngon đà chán ngấy
Già mà như lão ấy ... già gân !


Hồng Thất Công

:cheers:

CHU HÀ XÀNG XÊ

1-XÀNG

CÀY RUỘNG


Dọc ngang riêng cõi giữ sơn hà
Lối cạn đường sâu mặc sức ta
Ruộng trũng thả trâu chờ nguyệt tỏ
Gò cao giữ nghé tránh dương loà
Gieo nhân từ lúc trời chưa sáng
Bố đức tới khi buổi xế tà
Dí thá điều binh hai cỗ pháo
Ân ban bá tánh cõi ta bà


CHU HÀ - Anh nhà quê

rose


2-XÊ


RUỘNG CÀY

Sơn hà một giải bước chân ngang
Lối cạn đường sâu đất sắp hàng
Trâu khoẻ lo gì bờ ruộng trũng
Nghé tơ đâu ngại vách núi thang
Trời trong rải hạt ban mưa móc
Đất tốt gieo nhân tạo phước ân
Xe pháo ra quân đường dí thá
Bình an trăm họ khắp thôn làng

CHU HÀ - Anh Nhà Quê

:cheers:

NGU PHU XÀNG XÊ

1-XÀNG

NGU PHU

Chân quê ít học ấy ...ngu phu
Tu cốt tu căn, đạo chửa tu
Sợi nhợ tí teo, cần thiếu lưỡi
Thuyền câu nhỏ xíu, đáy không lờ
Càn khôn đảo lộn bầu chưa cạn
Thiên địa ngả nghiêng dầm vẫn khua
Quẳng lưới vãi chài không biết mỏi
Bình thơ hội hữu lúc nhàn du


NGU PHU

rose

2-XÊ

NGƯ PHỦ

Ngu Phu ít học ấy ... chân quê
Bốn vó hai lờ hết dám ... dê
Đáy lủng muộn phiền tôm bỏ đó
Lồng rò ngao ngán cá xa bè
Mái chèo xuôi ngược thuyền con lướt
Manh lưới dọc ngang câu móc rê
Bầu rượu túi thơ vui sớm tối
Nghĩa tình chưa cạn, đã tràn trề


NGU PHU

:cheers:

HÀN SĨ NGUYÊN XÀNG XÊ

1-XÀNG

HAN SI NGUYEN

Nấu sử sôi kinh học bách gia
Nhàn du đây đó khắp ta bà
Thế thiên hành đạo kham sao nổi
Kiến nghĩa dũng vi thủ đạo nhà
Quạt giấy giúp đời cơn gió mát
Bút tre vung vẩy giọt châu sa
Cầm kỳ thi tửu say mà hát
Trời đất vô cùng, ta với ta


Hàn Sĩ Nguyên

rose

2-XÊ

NGUYÊN SI HẬN

Bách gia chư tử lão thông rồi
Cô lữ độc hành giọt lệ rơi
Một dốc hai đèo leo chửa mỏi
Năm khe ba suối gối long rồi
Châu sa muôn hạt lời thương hận
Ngọc bích trăm viên tiếng ngậm ngùi
Rót rượu cho ai, ai rót rượu ?
Một mình thơ thẩn một mình thôi


Hàn Sĩ Nguyên

:cheers:

TÂM ĐẠO XÀNG XÊ

1-XÀNG

TỰ THÁN

Lẻ loi thân nữ đóa quỳnh hoa
Năm tháng chăm lo giữ đạo nhà
Ca múa, hội hè không ngó tới
Tự tình, đình đám chẳng màng qua
Ngày vang cầm nguyệt thương Kiều Thúy
Đêm vẳng tỳ bà xót Cúc Hoa
Ra thế ba đào duyên tiền định
Ngàn năm ta vẫn hỏi trời già!


TÂM ĐẠO

rose

2-XÊ

THÁN TỪ TỪ

Quỳnh hoa thân nữ vốn lẻ loi
Đạo hạnh làm chi để thiệt thòi
Nhất cử cài then trò lễ hội
Nhị hà khép cửa tự tình thôi
Cung đàn lạc phím đành im tiếng
Lệ nhỏ đầy khăn bỗng nghẹn lời
Phận mỏng chiều về cho trắng khói
Trời cao có trách cũng xong rồi.


TÂM ĐẠO

:cheers: :biking: :biking: :biking: :cheers:

Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
Cẩn Vũ

Cẩn Vũ

Tổng số bài gửi : 1799
Registration date : 03/09/2012

CHÚC MỪNG NĂM MỚI - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHÚC MỪNG NĂM MỚI   CHÚC MỪNG NĂM MỚI - Page 2 I_icon13Thu 02 Feb 2017, 09:04

XƯỚNG HỌA TÌM VUI.


Họa nhiều chóng mặt ai ơi
Thơ tui non kém thơ người ...già hơn
Đêm khuya nghe gió khảy đờn
Bút lông thiếp khỏa lơn mơn vài dòng
Bứt đầu kiếm chữ không xong
Vẽ gà hóa cuốc ước mong niệm tình


TIÊN HẠ THỦ VI CƯỜNG.
 
Kẹt chữ sờ râu mắt ngó trần
Tay vờn đập muỗi bậu quanh chân
Ưng chơi Khoán Thủ câu tìm mệt
Ngẫm viết Hồi Văn  mặt ớ đần
Chẳng nhẽ lười suy chiều lối cổ 
Hay là tạm gác chọn điều tân
Nạc anh chiếm hết xương chừa lại
Thế thượng phong ngon đã mất phần
 
Cẩn Vũ. 
Về Đầu Trang Go down
Cẩn Vũ

Cẩn Vũ

Tổng số bài gửi : 1799
Registration date : 03/09/2012

CHÚC MỪNG NĂM MỚI - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHÚC MỪNG NĂM MỚI   CHÚC MỪNG NĂM MỚI - Page 2 I_icon13Thu 02 Feb 2017, 11:19

LẢ ĐẦU XƯỜNG - LƯỠNG ĐẦU XÀ.
 
Đầu xà mới thấy bụng đà sầu
Câu ló theo chàng hỏi có lâu?
Tiện mét ăn thoi gần tét miệng
Rầu bơi gắng chịu tí rơi bầu
Cháu no tía giỡn đòi cho nấu
Dâu tám mẹ rầy khỏi dám tâu
Thở đọc rêm người tay thọc đỡ
Rầu cơi nẫu ruột bước rơi cầu
 
Cẩn Vũ. 02/02/2017
 

Hì hì…Thấy Bác Hàn sĩ Nguyên tung chưởng lưỡng đầu xà kinh quá, Cẩn Vũ cũng xin góp vui một bài nha. Có dở thì cũng đừng chê…nha!
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4760
Registration date : 23/03/2013

CHÚC MỪNG NĂM MỚI - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHÚC MỪNG NĂM MỚI   CHÚC MỪNG NĂM MỚI - Page 2 I_icon13Thu 02 Feb 2017, 11:31

Chúc Mừng Năm Mới


Đinh Dậu tân niên chúc phát tài
Gia đình xum họp đón xuân lai
Đầy kho của chất rung đùi hưởng
Chật tủ tiền vô thả cửa xài
Cháu thảo con hiền luôn giữ hiếu
Chồng lành vợ giỏi mãi kề vai
Trong ngoài vạn sự đều như ý
Thịnh vượng an khang hạnh phúc hoài


bmv
1/23/2017


Năm Mới Chúc Tỷ

Năm nay chúc tỷ gặp thần tài
Sức khỏe tràn trề hưởng thái lai
Việc ở bàn vơi nhàn nhã lượn (đi chơi á hihi)
Tiền trong két chặt thỏa thuê xài
Niềm vui rộn rã bừng lên mắt
Gánh nặng âm thầm trốn khỏi vai
Chồng rất cưng chiều con hiếu thảo
Bình an hạnh phúc sẽ theo hoài

Phương Nguyên
02/02/2017


CHÚC MỪNG NĂM MỚI - Page 2 16195716_1827871450764064_1703984308541171872_n
Về Đầu Trang Go down
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

CHÚC MỪNG NĂM MỚI - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHÚC MỪNG NĂM MỚI   CHÚC MỪNG NĂM MỚI - Page 2 I_icon13Thu 02 Feb 2017, 13:25

Cẩn Vũ đã viết:
LẢ ĐẦU XƯỜNG - LƯỠNG ĐẦU XÀ.
 
Đầu xà mới thấy bụng đà sầu
Câu ló theo chàng hỏi có lâu?
Tiện mét ăn thoi gần tét miệng
Rầu bơi gắng chịu tí rơi bầu
Cháu no tía giỡn đòi cho nấu
Dâu tám mẹ rầy khỏi dám tâu
Thở đọc rêm người tay thọc đỡ
Rầu cơi nẫu ruột bước rơi cầu
 
Cẩn Vũ. 02/02/2017
 

Hì hì…Thấy Bác Hàn sĩ Nguyên tung chưởng lưỡng đầu xà kinh quá, Cẩn Vũ cũng xin góp vui một bài nha. Có dở thì cũng đừng chê…nha!
 
:cheers:

MÂY TRẮNG sắp đến lúc BIỆT NHÂN GIAN mà VỀ NGÀN rồi... Nên để lại chút bí kíp chung vào một chỗ tặng BMV và quý hữu đó thôi Cẩn Vũ ạ... Không dám tung chưởng gì đâu

Lã Đầu Xường làm nguyên bài tám câu là RẤT KHÓ... Nhưng nếu trong một bài THẤT NGÔN BÁT CÚ chỉ viết 2 câu LÃ ĐẦU XƯỜNG (Thực hoặc Luận) như một hình thức Mỹ Từ Pháp chơi chữ thì sẽ DỄ VIẾT và bài TNBC cũng sẽ lóng lánh hơn

Không dám chê đâu. Chúc Cẩn Vũ luôn vui...

SmileSmileSmile


HSN

:bong: rose :hoa: 

LỤC NGÔN THỂ CHÀO XUÂN

1- TUÝ THI 
-Lục ngôn thể- 
 
Tuý thi nghiêng ngả cửa vô thường 
Một phút ham vui lỡ độ đường 
Hạt cải gió đưa về viễn xứ 
Cung đàn bão nổi lướt trùng dương 
TUYẾT HOA trắng xóa đồng HOA TUYẾT 
TRƯỜNG ĐOẠN xanh xao khúc ĐOẠN TRƯỜNG 
Biệt khúc âm vang vạn dặm 
Tơ tình chẳng vấn, vẫn hoài vương ! 
 
Hàn Sĩ Nguyên
------------------------------ 

2-TÚY CUỘC

Sông Ngân lờ lững chín tầng mây
Mộ khúc tàn thu cơn gió lay
Phổ oán kỳ trầm hải để
Cung sầu ký viễn thiên nhai
ĐỆ PHỦ chẳng màng PHỦ ĐỆ
ĐÀI TRANG mặc kệ TRANG ĐÀI
Tuý ẩm tuý thi bày túy cuộc
Trần ai ai biết, biết chăng ai ?

Hàn Sĩ Nguyên
------------------------------ 

3-TÚY ẨM

Ngàn thông vi vút gió heo may
Dốc cạn hồ trường men thấm cay
Lá nhỏ bâng khuâng lìa cội
Chim non lặng lẽ xa bầy
SÁO THAN van, ngàn SAO THÁN
VAY BẠC bẽo, cánh VẠC BAY
Cạn chén tình si, tình chẳng cạn
Bâng khuâng nét bút nhớ mày ngài

Hàn Sĩ Nguyên
------------------------------ 

4-TÚY VẤN

Tràn dâng nỗi nhớ, nhớ dạt dào
Hỏi sóng thương ai sóng bạc đầu ?
Ác xế vung dao … đoạn thuỷ
Canh tàn rủ bóng … tiêu sầu
ĐỘ HÀ một thuở mong ĐỒ HẠ
TRÙNG TÁO hai phen chẳng TRÚNG TÀO
Lững thững non xanh, nước biếc
Cõi đời đen bạc chán từ lâu !

Hàn Sĩ Nguyên
------------------------------ 

5-TÚY BÍ TỈ

Di hoa tiếp mộc mộc bùi ngùi
Dốc cạn hồ trường hận đẫm môi
Điên đảo càn khôn, điên đảo … ngã
Lưỡng đầu nghịch thiệt, lưỡng đầu … lôi
GIỮ TÀ thương quá câu TỪ GIÃ
RƠM GỐI buồn ơi mảnh GỐM RƠI
Bí vận, bí thơ, bí tỉ
Tình tang tích … tịch, bá nhân cười

Hàn Sĩ Nguyên
------------------------------ 

6-TÚY BÌNH

Hằng Nga thiêm thiếp áng mây lồng
Cạn chén tương tư cạn tấc lòng
MẠN VŨ rơi rơi VỤ MÃN
ĐÔNG SẦU lắng đọng ĐẦU SÔNG
Tâm sinh ái ố ngôn nan biện !
Dục chuyển sân si hành khả dung ? (1)
Giọt đắng phôi phai ngày tháng
SÔNG ĐÀ uốn khúc, nước XA ĐỒNG !

Hàn Sĩ Nguyên

Ghi chú:

(1)-Trong lòng sinh ra yêu ghét, lời lẽ khó mà biện giải được
Dục vọng, ham muốn chuyển thành tức giận, đam mê, làm như thế liệu có thể dung tha được không?
------------------------------ 

7-TÚY BẤT TỬ

Ngâu bay trong gió trắng hàng dương
Thạch thảo xum xuê đồi thê lương
Buồn bã bẻ ngang trúc địch
Quạnh hiu dốc ngược hồ trường
HÁT CUNG thương oán, tường HUNG CÁT
TƯỞNG MÃN HOA khai, TỎA MÃN HƯƠNG
Mộ khúc từ nay bặt tiếng
Tuý thi nghiêng ngả cửa vô thường

Hàn Sĩ Nguyên

:bong: rose :hoa:
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
Cẩn Vũ

Cẩn Vũ

Tổng số bài gửi : 1799
Registration date : 03/09/2012

CHÚC MỪNG NĂM MỚI - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHÚC MỪNG NĂM MỚI   CHÚC MỪNG NĂM MỚI - Page 2 I_icon13Thu 02 Feb 2017, 21:14

Bác rày giới thiệu kiểu : XÀNG XÊ
Coi hoài ứ hiểu thiệt là quê
Thử lửa gồng mình tay nhấc bút
Đúng sai chửa biết bởi non nghề.
 
 
THƠ ĐƯỜNG – KIỂU…XÀNG XÊ.
---------------------------------------------------
XÀNG XÊ (XÀNG QUA XÀNG LẠI) là tên gọi nôm na của TẢ HỮU NGHỊCH THI (Cũng gọi là TẢ HỮU NGHỊCH HỌA). Đây là một loại quái chiêu trong các thể loại THẤT NGÔN BÁT CÚ BIẾN CÁCH của VIỆT THI. Trong đó bài 1 (bài XÀNG) mỗi câu có ý nghĩa từ trái sang phải, thì bài 2 (bài XÊ) mỗi câu sẽ viết theo chiều ngược lại. Sau này bác Bảy Hồng 7 Công còn phát triển thêm 2 bài TRẮC VẬN cũng viết theo kiểu tả hữu nghịch họa nữa làm thành bộ tứ "XÀNG XÊ XẢNG XỆ"
 
HỒNG THẤT CÔNG XÀNG XÊ
 
1-XÀNG:
 
KHÀ KHÀ
 
Mòn chân mỏi gối khắp giang hà
Thuỷ tận sơn cùng vốn có ta
Nhân nghĩa chất đầy túi chẳng lủng
Kim ngân rơi vãi mắt không loà
Tuý hồ lô đỏ vui bằng hữu
Đả cẩu bổng xanh đánh ác tà
Cơm áo gạo tiền không bận trí
Thơ hay lượm mót cõi ta bà
 
Hồng Thất Công
 
 2-XÊ:
 
KHÁ KHÁ
 
Giang hà mỏi gối lại chồn chân
Dạo khắp sơn lâm muốn bứt gân
Túi vải trỏng trơ không bạc ... nghĩa
Bị đay xơ xác vẫn thừa ... xuân
Giỏ thơ lượm mót chừng không đáy
Bầu rượu sẻ chia chẳng ngại ngần
Thịt béo mồi ngon đà chán ngấy
Già mà như lão ấy ... già gân !
 
Hồng Thất Công
---------------------------
1, XÀNG:
 
HÌ HÌ…
 
Họa vui đôi lúc cũng phiền hà
Vốn chữ nghèo nàn tự hiểu ta
Ngó chị tung hoành nom cũng sướng
Nghe anh tấm tắc phải chăng lòa?
Xảo ngôn luận bậy thành ra Quỉ
Dạn bút đăng sai ngã ngửa: Tà
Phá cách về non sư phụ quở
Tài đâu mộng hám nổi danh bà?
 
2, XÊ:
 
HÍ HÍ…
 
Phiền hà bởi…đẹp, kẻ theo chân
Sợ hãi la làng cổ nổi gân
Vậy hỏng niềm vui nhìn cảnh tết
Đâu còn muốn dạo ngắm mùa xuân
Mỏng tang áo lụa khoe bì nõn
Dầy cộm quần gai bó thịt ngần
Ả Ngọc Trinh dầu ngang tuổi cháu
Hoàng kiều tỷ phú vẫn đương gân
 

Cẩn Vũ. 02/02/2017
Về Đầu Trang Go down
bmv



Tổng số bài gửi : 519
Registration date : 06/04/2011

CHÚC MỪNG NĂM MỚI - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHÚC MỪNG NĂM MỚI   CHÚC MỪNG NĂM MỚI - Page 2 I_icon13Fri 03 Feb 2017, 09:20

Phương Nguyên đã viết:
Chúc Mừng Năm Mới


Đinh Dậu tân niên chúc phát tài
Gia đình xum họp đón xuân lai
Đầy kho của chất rung đùi hưởng
Chật tủ tiền vô thả cửa xài
Cháu thảo con hiền luôn giữ hiếu
Chồng lành vợ giỏi mãi kề vai
Trong ngoài vạn sự đều như ý
Thịnh vượng an khang hạnh phúc hoài


bmv
1/23/2017


Năm Mới Chúc Tỷ

Năm nay chúc tỷ gặp thần tài
Sức khỏe tràn trề hưởng thái lai
Việc ở bàn vơi nhàn nhã lượn (đi chơi á hihi)
Tiền trong két chặt thỏa thuê xài
Niềm vui rộn rã bừng lên mắt
Gánh nặng âm thầm trốn khỏi vai
Chồng rất cưng chiều con hiếu thảo
Bình an hạnh phúc sẽ theo hoài

Phương Nguyên
02/02/2017


CHÚC MỪNG NĂM MỚI - Page 2 16195716_1827871450764064_1703984308541171872_n
 
Cám ơn muội Phương Nguyên nhiều nhiều. Chúc muội và gia đình năm mới sức khỏe, tài lộc dồi dào!
Về Đầu Trang Go down
bmv



Tổng số bài gửi : 519
Registration date : 06/04/2011

CHÚC MỪNG NĂM MỚI - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHÚC MỪNG NĂM MỚI   CHÚC MỪNG NĂM MỚI - Page 2 I_icon13Fri 03 Feb 2017, 09:31

Cám ơn muội Cẩn Vũ nhiều lắm :nu: đã vào họa thơ với Đại ca HanSiNguyen. Lúc này chắc tại bmv bận làm quá nên đầu óc mụ mị, chữ nghĩa chạy mất tiêu hết rồi  ~X(


Tỷ cám ơn Cẩn Vũ nha  :-bd  :cheers:
Về Đầu Trang Go down
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

CHÚC MỪNG NĂM MỚI - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHÚC MỪNG NĂM MỚI   CHÚC MỪNG NĂM MỚI - Page 2 I_icon13Fri 03 Feb 2017, 11:45

:cheers: :biking: :cheers:

Cám ơn CẨN VŨ đã ghé chơi và để lại lưu bút... Cám ơn cả các bài họa LÃ ĐẦU XƯỜNG và XÀNG XÊ nữa... Bút lực của CẨN VŨ không thua gì trang chủ ÁI HOA, thật đáng nể...

Cám ơn rất nhiều...
HSN

:biking: :biking: :biking:
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

CHÚC MỪNG NĂM MỚI - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHÚC MỪNG NĂM MỚI   CHÚC MỪNG NĂM MỚI - Page 2 I_icon13Fri 03 Feb 2017, 11:58

:bong: rose :hoa:

XÀNG XÊ XẢNG XỆ CHÀO XUÂN

rose

1-XÀNG

KHÀ KHÀ

Mòn chân mỏi gối khắp giang hà
Thuỷ tận sơn cùng vốn có ta
Nhân nghĩa chất đầy túi chẳng lủng
Kim ngân rơi vãi mắt không loà
Tuý hồ lô đỏ vui bằng hữu
Đả cẩu bổng xanh đánh ác tà
Cơm áo gạo tiền không bận trí
Thơ hay lượm mót cõi ta bà


Hồng Thất Công

rose

2-XÊ 
(Tả Hữu Nghịch Họa)

KHÁ KHÁ

Giang hà mỏi gối lại chồn chân
Dạo khắp sơn lâm muốn bứt gân
Túi vải trỏng trơ không bạc ... nghĩa
Bị đay xơ xác vẫn thừa ... xuân
Giỏ thơ lượm mót chừng không đáy
Bầu rượu sẻ chia chẳng ngại ngần
Thịt béo mồi ngon đà chán ngấy
Già mà như lão ấy ... già gân !


Hồng Thất Công

rose 

3-XẢNG
(Trắc vận)

KHẢ KHẢ

Rảo khắp giang hà đầu đã hói
Một bầu một gậy men khe suối
Kim ngân rơi vãi mặc kim ngân
Bị cói nghĩa nhân đầy bị cói
Bầu rượu uống hoài, uống chẳng say
Túi thơ lượm mãi, lượm không mỏi
Quý cô xinh xắn cũng ... thèm thèm
Già khú lẽ nào chơi ... trống bỏi


Hồng Thất Công

rose

4-XỆ
(Nghịch Ngôn Thi, cũng gọi là Thượng Hạ Nghịch Họa, bắt từ dưới đi lên)

KHẠ KHẠ

Trống bỏi hết ham vì ... già khú
Quý cô xinh xắn nhường ... mấy chú
Lưng còng chưa mỏi cũng chưa ê
Cổ ngỏng vừa tu lại vừa hú
Nhân nghĩa vun bồi, vun tràn trề
Kim ngân rơi vãi, rơi lủ khủ
Gậy tre bị cói kiếp phong sương
Sống mãi sống hoài không ... thúi củ !!!


Hàn Sĩ Nguyên

Năm 2001: Chúc bác Bảy một mùa xuân đầy ắp tiếng cười nhé
Bây giờ, 16 năm sau, 2017, ghi lại như một kỷ niệm, để hoài niệm người xưa mà thôi.

:bong: rose :hoa:

Thêm một bài họa Trắc vận Tam Vỹ Thanh, họa bài XẢNG (số 3)
Họa nguyên vận: HÓI-SUỐI-CÓI-MỎI-BỎI.

KHẢ KHẢ 
(Trắc vận Tam Vĩ Thanh)

Tóc ít đầu nhiều hoi hói hói
Thơ tuôn như nước suôi suối suối
Kim ngân tiếc rẻ ngẩn ngần ngần
Kiến nghĩa khoanh tay coi cói cói
Rượu nốc no cành tẻ tè tè
Thơ vung tí mẹt moi mói mỏi
Già mà chưa háp hám hàm ham
Bói tới bói lui boi bói bỏi


Hàn Sĩ Nguyên
2001

:bong: rose :hoa:

Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
Sponsored content




CHÚC MỪNG NĂM MỚI - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHÚC MỪNG NĂM MỚI   CHÚC MỪNG NĂM MỚI - Page 2 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
CHÚC MỪNG NĂM MỚI
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» KÍNH CHÚC THẦY, KÍNH CHÚC TỶ 20-11-2022
» XUÂN BÍNH THÂN CHÚC TẾT ÂN SƯ
» CHÚC MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM .
» CHÚC XUÂN NHÂM DẦN BMV
» KÍNH CHÚC THẦY
Trang 2 trong tổng số 3 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: bmv-