Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Today at 00:08

4 chữ by Tinh Hoa Yesterday at 20:23

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:20

MÂY NGŨ SẮC 13.05.2024 by mytutru Yesterday at 15:05

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 06:14

CÁC LOÀI CHIM ĐẸP by mytutru Sun 12 May 2024, 10:51

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Sun 12 May 2024, 00:04

Lục bát by Tinh Hoa Sat 11 May 2024, 14:33

QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri 10 May 2024, 16:51

Mái Nhà Chung by mytutru Thu 09 May 2024, 23:18

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:56

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:37

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 08 May 2024, 10:00

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 07 May 2024, 08:05

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42

Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 16 ... 29, 30, 31 ... 43 ... 57  Next
Tác giảThông điệp
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4781
Registration date : 23/03/2013

CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 30 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)   CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 30 I_icon13Tue 24 Sep 2019, 14:51

Chuyện của Lớn (tiếp theo)

Ở chỗ PHÓNG UẾ con được chừng 3 năm thì gia đình lớn lại chuyển nhà. Lần này xa trung tâm thành phố nhưng hài lòng hơn nhiều. Mua đất nền rộng rãi tự xây nhà theo khả năng của mình. Xung quanh toàn là bạn bè của ông xã. Môi trường tốt.
Lớn hay kể về những người hàng xóm đáng yêu cho mấy chị em văn phòng nghe. Hôm thì kể chị Năm bán hàng ăn sáng vừa ngon vừa rẻ, nhà tao toàn ăn sáng ở đó. Hôm thì kể ông Hoạ già rồi còn xí xớn cặp bồ với con bé Thu cô nuôi dạy trẻ. Nhưng mà lớn hay kể nhất là chuyện về cô Hồng. Cô Hồng lúc đó khoảng 28 tuổi, bỏ chồng, hai con.
- Nhưng mà nó trẻ lắm mày ạ, mà lại giàu nữa. Một mình nuôi hai đứa con mà mua được hai cái xe Bép si. (Là xe spacy mà lớn gọi thành tên một loại nước giải khát)
Rồi lớn còn kể: nhà nó đẹp lắm, chỗ nào cũng đẹp. Trong bếp nhà nó còn treo những cái dây nho xanh bằng nhựa trông rất mát mắt.
Một chị thủng thẳng: Nó có tiền nó làm gì chả được.
Lớn: nhưng mà nó biết bài tiết nhà cửa nên mới đẹp được như thế chứ. Khối người có tiền mà có bài tiết nhà đẹp được như nó đâu
May lúc đó không có ai đang ăn hoặc uống cái gì lol2
Thấy mọi người cười rầm rĩ. Lớn ngơ ngác quay sang hỏi mụ: Tao lại nói cái gì sai à? :potay:
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7114
Registration date : 01/04/2011

CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 30 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)   CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 30 I_icon13Wed 25 Sep 2019, 07:14

Phương Nguyên đã viết:
Chuyện của Lớn (tiếp theo)

Ở chỗ PHÓNG UẾ con được chừng 3 năm thì gia đình lớn lại chuyển nhà. Lần này xa trung tâm thành phố nhưng hài lòng hơn nhiều. Mua đất nền rộng rãi tự xây nhà theo khả năng của mình. Xung quanh toàn là bạn bè của ông xã. Môi trường tốt.
Lớn hay kể về những người hàng xóm đáng yêu cho mấy chị em văn phòng nghe. Hôm thì kể chị Năm bán hàng ăn sáng vừa ngon vừa rẻ, nhà tao toàn ăn sáng ở đó. Hôm thì kể ông Hoạ già rồi còn xí xớn cặp bồ với con bé Thu cô nuôi dạy trẻ. Nhưng mà lớn hay kể nhất là chuyện về cô Hồng. Cô Hồng lúc đó khoảng 28 tuổi, bỏ chồng, hai con.
- Nhưng mà nó trẻ lắm mày ạ, mà lại giàu nữa. Một mình nuôi hai đứa con mà mua được hai cái xe Bép si. (Là xe spacy mà lớn gọi thành tên một loại nước giải khát)
Rồi lớn còn kể: nhà nó đẹp lắm, chỗ nào cũng đẹp. Trong bếp nhà nó còn treo những cái dây nho xanh bằng nhựa trông rất mát mắt.
Một chị thủng thẳng: Nó có tiền nó làm gì chả được.
Lớn: nhưng mà nó biết bài tiết nhà cửa nên mới đẹp được như thế chứ. Khối người có tiền mà có bài tiết nhà đẹp được như nó đâu
May lúc đó không có ai đang ăn hoặc uống cái gì lol2
Thấy mọi người cười rầm rĩ. Lớn ngơ ngác quay sang hỏi mụ: Tao lại nói cái gì sai à? :potay:

hihi, bà "lớn" nì viết từ điển tiếng Việt mới rất tuyệt á :cuoi2:
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4781
Registration date : 23/03/2013

CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 30 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)   CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 30 I_icon13Wed 25 Sep 2019, 07:58

Trà Mi đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Chuyện của Lớn (tiếp theo)

Ở chỗ PHÓNG UẾ con được chừng 3 năm thì gia đình lớn lại chuyển nhà. Lần này xa trung tâm thành phố nhưng hài lòng hơn nhiều. Mua đất nền rộng rãi tự xây nhà theo khả năng của mình. Xung quanh toàn là bạn bè của ông xã. Môi trường tốt.
Lớn hay kể về những người hàng xóm đáng yêu cho mấy chị em văn phòng nghe. Hôm thì kể chị Năm bán hàng ăn sáng vừa ngon vừa rẻ, nhà tao toàn ăn sáng ở đó. Hôm thì kể ông Hoạ già rồi còn xí xớn cặp bồ với con bé Thu cô nuôi dạy trẻ. Nhưng mà lớn hay kể nhất là chuyện về cô Hồng. Cô Hồng lúc đó khoảng 28 tuổi, bỏ chồng, hai con.
- Nhưng mà nó trẻ lắm mày ạ, mà lại giàu nữa. Một mình nuôi hai đứa con mà mua được hai cái xe Bép si. (Là xe spacy mà lớn gọi thành tên một loại nước giải khát)
Rồi lớn còn kể: nhà nó đẹp lắm, chỗ nào cũng đẹp. Trong bếp nhà nó còn treo những cái dây nho xanh bằng nhựa trông rất mát mắt.
Một chị thủng thẳng: Nó có tiền nó làm gì chả được.
Lớn: nhưng mà nó biết bài tiết nhà cửa nên mới đẹp được như thế chứ. Khối người có tiền mà có bài tiết nhà đẹp được như nó đâu
May lúc đó không có ai đang ăn hoặc uống cái gì lol2
Thấy mọi người cười rầm rĩ. Lớn ngơ ngác quay sang hỏi mụ: Tao lại nói cái gì sai à? :potay:

hihi, bà "lớn" nì viết từ điển tiếng Việt mới rất tuyệt á  :cuoi2:

Chiện lâu quá rùi. Giờ nhớ lại chỉ bập bõm nên nó hông được sinh động TM ui :tongue:
Về Đầu Trang Go down
Trăng



Tổng số bài gửi : 1841
Registration date : 23/04/2014

CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 30 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)   CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 30 I_icon13Wed 25 Sep 2019, 13:24

Phương Nguyên đã viết:
Trà Mi đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Chuyện của Lớn (tiếp theo)

Ở chỗ PHÓNG UẾ con được chừng 3 năm thì gia đình lớn lại chuyển nhà. Lần này xa trung tâm thành phố nhưng hài lòng hơn nhiều. Mua đất nền rộng rãi tự xây nhà theo khả năng của mình. Xung quanh toàn là bạn bè của ông xã. Môi trường tốt.
Lớn hay kể về những người hàng xóm đáng yêu cho mấy chị em văn phòng nghe. Hôm thì kể chị Năm bán hàng ăn sáng vừa ngon vừa rẻ, nhà tao toàn ăn sáng ở đó. Hôm thì kể ông Hoạ già rồi còn xí xớn cặp bồ với con bé Thu cô nuôi dạy trẻ. Nhưng mà lớn hay kể nhất là chuyện về cô Hồng. Cô Hồng lúc đó khoảng 28 tuổi, bỏ chồng, hai con.
- Nhưng mà nó trẻ lắm mày ạ, mà lại giàu nữa. Một mình nuôi hai đứa con mà mua được hai cái xe Bép si. (Là xe spacy mà lớn gọi thành tên một loại nước giải khát)
Rồi lớn còn kể: nhà nó đẹp lắm, chỗ nào cũng đẹp. Trong bếp nhà nó còn treo những cái dây nho xanh bằng nhựa trông rất mát mắt.
Một chị thủng thẳng: Nó có tiền nó làm gì chả được.
Lớn: nhưng mà nó biết bài tiết nhà cửa nên mới đẹp được như thế chứ. Khối người có tiền mà có bài tiết nhà đẹp được như nó đâu
May lúc đó không có ai đang ăn hoặc uống cái gì lol2
Thấy mọi người cười rầm rĩ. Lớn ngơ ngác quay sang hỏi mụ: Tao lại nói cái gì sai à? :potay:

hihi, bà "lớn" nì viết từ điển tiếng Việt mới rất tuyệt á  :cuoi2:

Chiện lâu quá rùi. Giờ nhớ lại chỉ bập bõm nên nó hông được sinh động TM ui :tongue:
muốn nhào dzô màn hình vì sặc cười nè tỷ , như học trò thay vì men pepsin lại ghi là men pepsi , thay vì men amylaza lại ghi amazon , copy baì bạn mà hong đeo kính
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4781
Registration date : 23/03/2013

CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 30 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)   CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 30 I_icon13Wed 25 Sep 2019, 14:22

Trăng đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Trà Mi đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Chuyện của Lớn (tiếp theo)

Ở chỗ PHÓNG UẾ con được chừng 3 năm thì gia đình lớn lại chuyển nhà. Lần này xa trung tâm thành phố nhưng hài lòng hơn nhiều. Mua đất nền rộng rãi tự xây nhà theo khả năng của mình. Xung quanh toàn là bạn bè của ông xã. Môi trường tốt.
Lớn hay kể về những người hàng xóm đáng yêu cho mấy chị em văn phòng nghe. Hôm thì kể chị Năm bán hàng ăn sáng vừa ngon vừa rẻ, nhà tao toàn ăn sáng ở đó. Hôm thì kể ông Hoạ già rồi còn xí xớn cặp bồ với con bé Thu cô nuôi dạy trẻ. Nhưng mà lớn hay kể nhất là chuyện về cô Hồng. Cô Hồng lúc đó khoảng 28 tuổi, bỏ chồng, hai con.
- Nhưng mà nó trẻ lắm mày ạ, mà lại giàu nữa. Một mình nuôi hai đứa con mà mua được hai cái xe Bép si. (Là xe spacy mà lớn gọi thành tên một loại nước giải khát)
Rồi lớn còn kể: nhà nó đẹp lắm, chỗ nào cũng đẹp. Trong bếp nhà nó còn treo những cái dây nho xanh bằng nhựa trông rất mát mắt.
Một chị thủng thẳng: Nó có tiền nó làm gì chả được.
Lớn: nhưng mà nó biết bài tiết nhà cửa nên mới đẹp được như thế chứ. Khối người có tiền mà có bài tiết nhà đẹp được như nó đâu
May lúc đó không có ai đang ăn hoặc uống cái gì lol2
Thấy mọi người cười rầm rĩ. Lớn ngơ ngác quay sang hỏi mụ: Tao lại nói cái gì sai à? :potay:

hihi, bà "lớn" nì viết từ điển tiếng Việt mới rất tuyệt á  :cuoi2:

Chiện lâu quá rùi. Giờ nhớ lại chỉ bập bõm nên nó hông được sinh động TM ui :tongue:
muốn nhào dzô màn hình vì sặc cười nè tỷ , như học trò thay vì men pepsin lại ghi là men pepsi , thay vì men amylaza lại ghi amazon , copy baì bạn mà hong đeo kính

Hồi mẹ của PN còn khoẻ. Bà toàn gọi hạt hướng dương là “trấn dương” chỉ vì ở quê PN có một địa danh là Trấn Dương đó T :tongue:
Về Đầu Trang Go down
Trăng



Tổng số bài gửi : 1841
Registration date : 23/04/2014

CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 30 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)   CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 30 I_icon13Wed 25 Sep 2019, 20:33

Phương Nguyên đã viết:
Trăng đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Trà Mi đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Chuyện của Lớn (tiếp theo)

Ở chỗ PHÓNG UẾ con được chừng 3 năm thì gia đình lớn lại chuyển nhà. Lần này xa trung tâm thành phố nhưng hài lòng hơn nhiều. Mua đất nền rộng rãi tự xây nhà theo khả năng của mình. Xung quanh toàn là bạn bè của ông xã. Môi trường tốt.
Lớn hay kể về những người hàng xóm đáng yêu cho mấy chị em văn phòng nghe. Hôm thì kể chị Năm bán hàng ăn sáng vừa ngon vừa rẻ, nhà tao toàn ăn sáng ở đó. Hôm thì kể ông Hoạ già rồi còn xí xớn cặp bồ với con bé Thu cô nuôi dạy trẻ. Nhưng mà lớn hay kể nhất là chuyện về cô Hồng. Cô Hồng lúc đó khoảng 28 tuổi, bỏ chồng, hai con.
- Nhưng mà nó trẻ lắm mày ạ, mà lại giàu nữa. Một mình nuôi hai đứa con mà mua được hai cái xe Bép si. (Là xe spacy mà lớn gọi thành tên một loại nước giải khát)
Rồi lớn còn kể: nhà nó đẹp lắm, chỗ nào cũng đẹp. Trong bếp nhà nó còn treo những cái dây nho xanh bằng nhựa trông rất mát mắt.
Một chị thủng thẳng: Nó có tiền nó làm gì chả được.
Lớn: nhưng mà nó biết bài tiết nhà cửa nên mới đẹp được như thế chứ. Khối người có tiền mà có bài tiết nhà đẹp được như nó đâu
May lúc đó không có ai đang ăn hoặc uống cái gì lol2
Thấy mọi người cười rầm rĩ. Lớn ngơ ngác quay sang hỏi mụ: Tao lại nói cái gì sai à? :potay:

hihi, bà "lớn" nì viết từ điển tiếng Việt mới rất tuyệt á  :cuoi2:

Chiện lâu quá rùi. Giờ nhớ lại chỉ bập bõm nên nó hông được sinh động TM ui :tongue:
muốn nhào dzô màn hình vì sặc cười nè tỷ , như học trò thay vì men pepsin lại ghi là men pepsi , thay vì men amylaza lại ghi amazon , copy baì bạn mà hong đeo kính

Hồi mẹ của PN còn khoẻ. Bà toàn gọi hạt hướng dương là “trấn dương” chỉ vì ở quê PN có một địa danh là Trấn Dương đó T :tongue:

Để T nhớ xem có gọi lầm ko , à, có loai ổi tên nữ hoàng mà T mua ve gioi thieu đây la ổi ngoc nữ , hong biet cái tên đo ở đâu nhảy ra
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4781
Registration date : 23/03/2013

CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 30 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)   CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 30 I_icon13Thu 26 Sep 2019, 08:15

Trăng đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Trăng đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Trà Mi đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Chuyện của Lớn (tiếp theo)

Ở chỗ PHÓNG UẾ con được chừng 3 năm thì gia đình lớn lại chuyển nhà. Lần này xa trung tâm thành phố nhưng hài lòng hơn nhiều. Mua đất nền rộng rãi tự xây nhà theo khả năng của mình. Xung quanh toàn là bạn bè của ông xã. Môi trường tốt.
Lớn hay kể về những người hàng xóm đáng yêu cho mấy chị em văn phòng nghe. Hôm thì kể chị Năm bán hàng ăn sáng vừa ngon vừa rẻ, nhà tao toàn ăn sáng ở đó. Hôm thì kể ông Hoạ già rồi còn xí xớn cặp bồ với con bé Thu cô nuôi dạy trẻ. Nhưng mà lớn hay kể nhất là chuyện về cô Hồng. Cô Hồng lúc đó khoảng 28 tuổi, bỏ chồng, hai con.
- Nhưng mà nó trẻ lắm mày ạ, mà lại giàu nữa. Một mình nuôi hai đứa con mà mua được hai cái xe Bép si. (Là xe spacy mà lớn gọi thành tên một loại nước giải khát)
Rồi lớn còn kể: nhà nó đẹp lắm, chỗ nào cũng đẹp. Trong bếp nhà nó còn treo những cái dây nho xanh bằng nhựa trông rất mát mắt.
Một chị thủng thẳng: Nó có tiền nó làm gì chả được.
Lớn: nhưng mà nó biết bài tiết nhà cửa nên mới đẹp được như thế chứ. Khối người có tiền mà có bài tiết nhà đẹp được như nó đâu
May lúc đó không có ai đang ăn hoặc uống cái gì lol2
Thấy mọi người cười rầm rĩ. Lớn ngơ ngác quay sang hỏi mụ: Tao lại nói cái gì sai à? :potay:

hihi, bà "lớn" nì viết từ điển tiếng Việt mới rất tuyệt á  :cuoi2:

Chiện lâu quá rùi. Giờ nhớ lại chỉ bập bõm nên nó hông được sinh động TM ui :tongue:
muốn nhào dzô màn hình vì sặc cười nè tỷ , như học trò thay vì men pepsin lại ghi là men pepsi , thay vì men amylaza lại ghi amazon , copy baì bạn mà hong đeo kính

Hồi mẹ của PN còn khoẻ. Bà toàn gọi hạt hướng dương là “trấn dương” chỉ vì ở quê PN có một địa danh là Trấn Dương đó T :tongue:

Để T nhớ xem có gọi lầm ko , à, có loai ổi tên nữ hoàng mà T mua ve gioi thieu đây la ổi ngoc nữ , hong biet cái tên đo ở đâu nhảy ra

PN cũng gọi lầm nhiều lắm. Cứ kể chiện ngừi ta hoài mừ quên là mình cũng nhìu lúc dở khóc dở cừi T ui lol2
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4781
Registration date : 23/03/2013

CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 30 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)   CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 30 I_icon13Thu 26 Sep 2019, 11:10

Mụ có cái tính xấu là hay hóng hớt. Hóng hớt kiểu thích xem người ta cãi nhau á :chemieng: Chỉ xem thui nha chứ mụ cũng nhát không mấy khi cãi nhau với người ta :bquite:
Xóm mụ ở trước đông vui lắm mà giờ đìu hiu vắng vẻ chết đi được. Trưa hôm qua mụ nghe có tiếng cãi nhau phía ngoài (nhà mụ ở trong cùng). Tiếng cãi nhau cứ lúc to lúc nhỏ. Mụ nghe rõ tiếng người phụ nữ mắng mỏ một ai đó, hình như thiếu tiền vay nợ. Đến lúc hai ba bên ầm ĩ lên thì mụ không bình tĩnh được nữa. Mụ phi ngay ra để xem thực hư thế nào. Ra đến nơi chả có vụ cãi nhau nào hết mà tiếng cãi nhau vẫn còn đó. Nó phát ra từ nhà một cặp vợ chồng “son”. Ghé mắt nhìn vào mụ thấy bà vợ đang ngồi quay lưng ra cửa. Không thấy ông chồng đâu cả. Và tiếng cãi nhau phát ra từ chiếc ti vi :potay: với mụ lol2
Về Đầu Trang Go down
Trăng



Tổng số bài gửi : 1841
Registration date : 23/04/2014

CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 30 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)   CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 30 I_icon13Thu 26 Sep 2019, 13:24

Phương Nguyên đã viết:
Mụ có cái tính xấu là hay hóng hớt. Hóng hớt kiểu thích xem người ta cãi nhau á :chemieng: Chỉ xem thui nha chứ mụ cũng nhát không mấy khi cãi nhau với người ta :bquite:
Xóm mụ ở trước đông vui lắm mà giờ đìu hiu vắng vẻ chết đi được. Trưa hôm qua mụ nghe có tiếng cãi nhau phía ngoài (nhà mụ ở trong cùng). Tiếng cãi nhau cứ lúc to lúc nhỏ. Mụ nghe rõ tiếng người phụ nữ mắng mỏ một ai đó, hình như thiếu tiền vay nợ. Đến lúc hai ba bên ầm ĩ lên thì mụ không bình tĩnh được nữa. Mụ phi ngay ra để xem thực hư thế nào. Ra đến nơi chả có vụ cãi nhau nào hết mà tiếng cãi nhau vẫn còn đó. Nó phát ra từ nhà một cặp vợ chồng “son”. Ghé mắt nhìn vào mụ thấy bà vợ đang ngồi quay lưng ra cửa. Không thấy ông chồng đâu cả. Và tiếng cãi nhau phát ra từ chiếc ti vi :potay: với mụ lol2
Hiện giờ giá mua TV cũng vừa tầm nên nhà a cũng có ít nhất 1 cái,sinh ra chuyện buồn cười như tỷ kể , còn chuyện karaoke nữa , đám tiệc , tang gia ..nhức óc luôn tỷ ui..
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10564
Registration date : 23/11/2007

CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 30 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)   CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 30 I_icon13Thu 26 Sep 2019, 14:06

Phương Nguyên đã viết:
Mụ có cái tính xấu là hay hóng hớt. Hóng hớt kiểu thích xem người ta cãi nhau á :chemieng: Chỉ xem thui nha chứ mụ cũng nhát không mấy khi cãi nhau với người ta :bquite:
Xóm mụ ở trước đông vui lắm mà giờ đìu hiu vắng vẻ chết đi được. Trưa hôm qua mụ nghe có tiếng cãi nhau phía ngoài (nhà mụ ở trong cùng). Tiếng cãi nhau cứ lúc to lúc nhỏ. Mụ nghe rõ tiếng người phụ nữ mắng mỏ một ai đó, hình như thiếu tiền vay nợ. Đến lúc hai ba bên ầm ĩ lên thì mụ không bình tĩnh được nữa. Mụ phi ngay ra để xem thực hư thế nào. Ra đến nơi chả có vụ cãi nhau nào hết mà tiếng cãi nhau vẫn còn đó. Nó phát ra từ nhà một cặp vợ chồng “son”. Ghé mắt nhìn vào mụ thấy bà vợ đang ngồi quay lưng ra cửa. Không thấy ông chồng đâu cả. Và tiếng cãi nhau phát ra từ chiếc ti vi :potay: với mụ lol2

Nhìn vô nhà người ta hong sợ bị oánh à?  :fun1:

_________________________
CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 30 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 30 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)   CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 30 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Truyện audio chọn lọc ( nhiều giọng đọc )
» Việt Sử Giai Thoại - Tập 2 - Nguyễn Khắc Thuần
» Cảnh mộ của gia quyến Khổng Tử bị đào trong thời Cách mạng Văn hóa
» Việt Sử Giai Thoại - Tập 4 - Nguyễn Khắc Thuần
» Chuyện Các Bà Trong Cung Nguyễn (Tập 1)
Trang 30 trong tổng số 57 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 16 ... 29, 30, 31 ... 43 ... 57  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: Phương Nguyên-