Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Yesterday at 20:28

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:18

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 10:41

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Yesterday at 10:27

Lục bát by Tinh Hoa Yesterday at 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Yesterday at 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Sat 16 Mar 2024, 10:05

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:09

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:07

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Thu 14 Mar 2024, 09:55

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

LỀU THƠ NHẠC by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:39

MỪNG NGÀY 08.03 by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:21

Chỉn by Trà Mi Sat 09 Mar 2024, 12:30

Lỗi 404 by mytutru Fri 08 Mar 2024, 11:09

Thể Tánh Muôn Loài by mytutru Tue 05 Mar 2024, 23:44

5-8-8-8 by Tinh Hoa Tue 05 Mar 2024, 03:32

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 04 Mar 2024, 13:37

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sat 02 Mar 2024, 12:09

Hoa Sen Ao Sen by mytutru Sat 02 Mar 2024, 08:27

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2, 3 ... 29 ... 57  Next
Tác giảThông điệp
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4760
Registration date : 23/03/2013

CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) Empty
Bài gửiTiêu đề: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)   CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) I_icon13Wed 12 Dec 2018, 00:17

Từ nay sẽ chẳng làm thơ nữa
Mở góc con con kể chuyện mình!


Thơ càng làm càng thấy chán, ai đọc cũng chê nên mình cũng chán 😂 Nay mở góc con con này viết những câu chuyện vụn của bản thân, của bạn bè và những người xung quanh. Mọi người đi qua có lỡ đọc được xin đừng cười to, có cười thì cười mím chi thôi nha chẳng lại thui chột mất “tài năng” 😛

Chiều đi làm. Trời đã rét lại còn mưa. Tới ngã tư CĐ-LKT có một giai già đi ngược chiều (đường CĐ là đường một chiều). Xe của giai bật xi nhan rẽ trái, nhưng giai lại cứ chúi đầu về bên phải. Mình chả biết tránh làm sao. Hai xe đến sát nhau thì đều phanh lại, mình lớn tiếng “ông này đi đứng kiểu gì thế”. Chả trợn mắt quát lại mình “đi đứng kiểu gì?” Kèm theo một câu chửi. Mình sợ quá rồ ga chạy mất. Vừa chạy vừa nghĩ nó mà quay xe đuổi theo đạp cho mấy đạp thì thôi rồi lượm ơi lol2

Bài học kinh nghịm: đã nhát thì đừng có mà tinh tướng bash

Buổi sáng ra chợ mua một con gà trống hơn hai ký. Trong khi chờ đợi người ta cắt tiết làm lông mổ ruột thì mình đi mua rau cỏ các thứ. Lúc quay lại lấy gà mang về rửa sạch sẽ, xát muối, dấm chua cho sạch mùi hôi. Lúc đó mới phát hiện ra con gà này là con gà mái và nó bé hơn con gà mình mua. Lại cho vào túi mang ra hàng gà. May chưa có ai lấy nhầm như mình mà chủ nhân của con gà mái kia cũng chưa tới lấy gà 😛

Nguyên nhân: tâm trạng bất ổn gây hậu quả xấu, may mà chưa nghiêm trọng.
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2547
Registration date : 19/08/2009

CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)   CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) I_icon13Wed 12 Dec 2018, 02:25

Phương Nguyên đã viết:
Từ nay sẽ chẳng làm thơ nữa
Mở góc con con kể chuyện mình!


Thơ càng làm càng thấy chán, ai đọc cũng chê nên mình cũng chán 😂 Nay mở góc con con này viết những câu chuyện vụn của bản thân, của bạn bè và những người xung quanh. Mọi người đi qua có lỡ đọc được xin đừng cười to, có cười thì cười mím chi thôi nha chẳng lại thui chột mất “tài năng” 😛

Chiều đi làm. Trời đã rét lại còn mưa. Tới ngã tư CĐ-LKT có một giai già đi ngược chiều (đường CĐ là đường một chiều). Xe của giai bật xi nhan rẽ trái, nhưng giai lại cứ chúi đầu về bên phải. Mình chả biết tránh làm sao. Hai xe đến sát nhau thì đều phanh lại, mình lớn tiếng “ông này đi đứng kiểu gì thế”. Chả trợn mắt quát lại mình “đi đứng kiểu gì?” Kèm theo một câu chửi. Mình sợ quá rồ ga chạy mất. Vừa chạy vừa nghĩ nó mà quay xe đuổi theo đạp cho mấy đạp thì thôi rồi lượm ơi lol2

Bài học kinh nghịm: đã nhát thì đừng có mà tinh tướng bash

Buổi sáng ra chợ mua một con gà trống hơn hai ký. Trong khi chờ đợi người ta cắt tiết làm lông mổ ruột thì mình đi mua rau cỏ các thứ. Lúc quay lại lấy gà mang về rửa sạch sẽ, xát muối, dấm chua cho sạch mùi hôi. Lúc đó mới phát hiện ra con gà này là con gà mái và nó bé hơn con gà mình mua. Lại cho vào túi mang ra hàng gà. May chưa có ai lấy nhầm như mình mà chủ nhân của con gà mái kia cũng chưa tới lấy gà 😛

Nguyên nhân: tâm trạng bất ổn gây hậu quả xấu, may mà chưa nghiêm trọng.

PN,
... thơ mình làm ra, hay dở , chán hay không vv vv hãy để cho người đọc nghĩ, vì với mình nó là những suy nghĩ, những niềm vui cuộc sống, những hụt hẫng cuộc đời ...  mình chỉ là muốn viết ra, trước là để làm CÁI MÌNH MUỐN LÀM, nếu có ai đồng cảm  - TỐT - còn không thông cảm muh dè bĩu - CŨNG TỐT - vì mình đâu có tự vỗ ngực xưng là đại thi hào đâu ... (đại thi hào cũng bị người ganh tỵ chê hoài chứ bộ hihihi) ... PN chỉ vì một chút gì không như ý với tha nhân rồi phụ chính mình, phụ luôn công Thầy, Tỷ, bạn bè ... TH thấy không đáng chút nào ...
Viết văn xuôi hay văn vần cũng là viết hihihiii PN gầy sòng đi ... mời tỷ, muội đệ huynh tham gia cho vui , những gì không đáng nhớ cho nó qua đi ... drum drum
Về Đầu Trang Go down
chuoigia



Tổng số bài gửi : 832
Registration date : 18/06/2017

CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)   CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) I_icon13Wed 12 Dec 2018, 05:28

Thiên Hùng đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Từ nay sẽ chẳng làm thơ nữa
Mở góc con con kể chuyện mình!


Thơ càng làm càng thấy chán, ai đọc cũng chê nên mình cũng chán 😂 Nay mở góc con con này viết những câu chuyện vụn của bản thân, của bạn bè và những người xung quanh. Mọi người đi qua có lỡ đọc được xin đừng cười to, có cười thì cười mím chi thôi nha chẳng lại thui chột mất “tài năng” 😛

Chiều đi làm. Trời đã rét lại còn mưa. Tới ngã tư CĐ-LKT có một giai già đi ngược chiều (đường CĐ là đường một chiều). Xe của giai bật xi nhan rẽ trái, nhưng giai lại cứ chúi đầu về bên phải. Mình chả biết tránh làm sao. Hai xe đến sát nhau thì đều phanh lại, mình lớn tiếng “ông này đi đứng kiểu gì thế”. Chả trợn mắt quát lại mình “đi đứng kiểu gì?” Kèm theo một câu chửi. Mình sợ quá rồ ga chạy mất. Vừa chạy vừa nghĩ nó mà quay xe đuổi theo đạp cho mấy đạp thì thôi rồi lượm ơi lol2

Bài học kinh nghịm: đã nhát thì đừng có mà tinh tướng bash

Buổi sáng ra chợ mua một con gà trống hơn hai ký. Trong khi chờ đợi người ta cắt tiết làm lông mổ ruột thì mình đi mua rau cỏ các thứ. Lúc quay lại lấy gà mang về rửa sạch sẽ, xát muối, dấm chua cho sạch mùi hôi. Lúc đó mới phát hiện ra con gà này là con gà mái và nó bé hơn con gà mình mua. Lại cho vào túi mang ra hàng gà. May chưa có ai lấy nhầm như mình mà chủ nhân của con gà mái kia cũng chưa tới lấy gà 😛

Nguyên nhân: tâm trạng bất ổn gây hậu quả xấu, may mà chưa nghiêm trọng.

PN,
... thơ mình làm ra, hay dở , chán hay không vv vv hãy để cho người đọc nghĩ, vì với mình nó là những suy nghĩ, những niềm vui cuộc sống, những hụt hẫng cuộc đời ...  mình chỉ là muốn viết ra, trước là để làm CÁI MÌNH MUỐN LÀM, nếu có ai đồng cảm  - TỐT - còn không thông cảm muh dè bĩu - CŨNG TỐT - vì mình đâu có tự vỗ ngực xưng là đại thi hào đâu ... (đại thi hào cũng bị người ganh tỵ chê hoài chứ bộ hihihi) ... PN chỉ vì một chút gì không như ý với tha nhân rồi phụ chính mình, phụ luôn công Thầy, Tỷ, bạn bè ... TH thấy không đáng chút nào ...
Viết văn xuôi hay văn vần cũng là viết hihihiii PN gầy sòng đi ... mời tỷ, muội đệ huynh tham gia cho vui , những gì không đáng nhớ cho nó qua đi ... drum drum

:hoa: :cheers:  
Ơ ... sao lâu nay chuối đây chưa có dịp chê thơ tỷ PN hỉ. :pp:  Hy vọng tỷ PN nặn ra thêm vài trăm bài thơ nữa cho ngừ ta rình cơ hội đi nà. :tongue:

Nhưng nếu như có chê, thì chắc là do ganh tỵ phang bừa thôi. Chứ hong phải vì mình có trình độ hay bằng cấp chuyên nghiệp về bình thơ luận phú như mấy vị cao thủ online đâu nha! hehe ...

dzot
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4760
Registration date : 23/03/2013

CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)   CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) I_icon13Wed 12 Dec 2018, 12:23

chuoigia đã viết:
Thiên Hùng đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Từ nay sẽ chẳng làm thơ nữa
Mở góc con con kể chuyện mình!


Thơ càng làm càng thấy chán, ai đọc cũng chê nên mình cũng chán 😂 Nay mở góc con con này viết những câu chuyện vụn của bản thân, của bạn bè và những người xung quanh. Mọi người đi qua có lỡ đọc được xin đừng cười to, có cười thì cười mím chi thôi nha chẳng lại thui chột mất “tài năng” 😛

Chiều đi làm. Trời đã rét lại còn mưa. Tới ngã tư CĐ-LKT có một giai già đi ngược chiều (đường CĐ là đường một chiều). Xe của giai bật xi nhan rẽ trái, nhưng giai lại cứ chúi đầu về bên phải. Mình chả biết tránh làm sao. Hai xe đến sát nhau thì đều phanh lại, mình lớn tiếng “ông này đi đứng kiểu gì thế”. Chả trợn mắt quát lại mình “đi đứng kiểu gì?” Kèm theo một câu chửi. Mình sợ quá rồ ga chạy mất. Vừa chạy vừa nghĩ nó mà quay xe đuổi theo đạp cho mấy đạp thì thôi rồi lượm ơi lol2

Bài học kinh nghịm: đã nhát thì đừng có mà tinh tướng bash

Buổi sáng ra chợ mua một con gà trống hơn hai ký. Trong khi chờ đợi người ta cắt tiết làm lông mổ ruột thì mình đi mua rau cỏ các thứ. Lúc quay lại lấy gà mang về rửa sạch sẽ, xát muối, dấm chua cho sạch mùi hôi. Lúc đó mới phát hiện ra con gà này là con gà mái và nó bé hơn con gà mình mua. Lại cho vào túi mang ra hàng gà. May chưa có ai lấy nhầm như mình mà chủ nhân của con gà mái kia cũng chưa tới lấy gà 😛

Nguyên nhân: tâm trạng bất ổn gây hậu quả xấu, may mà chưa nghiêm trọng.

PN,
... thơ mình làm ra, hay dở , chán hay không vv vv hãy để cho người đọc nghĩ, vì với mình nó là những suy nghĩ, những niềm vui cuộc sống, những hụt hẫng cuộc đời ...  mình chỉ là muốn viết ra, trước là để làm CÁI MÌNH MUỐN LÀM, nếu có ai đồng cảm  - TỐT - còn không thông cảm muh dè bĩu - CŨNG TỐT - vì mình đâu có tự vỗ ngực xưng là đại thi hào đâu ... (đại thi hào cũng bị người ganh tỵ chê hoài chứ bộ hihihi) ... PN chỉ vì một chút gì không như ý với tha nhân rồi phụ chính mình, phụ luôn công Thầy, Tỷ, bạn bè ... TH thấy không đáng chút nào ...
Viết văn xuôi hay văn vần cũng là viết hihihiii PN gầy sòng đi ... mời tỷ, muội đệ huynh tham gia cho vui , những gì không đáng nhớ cho nó qua đi ... drum drum

:hoa: :cheers:  
Ơ ... sao lâu nay chuối đây chưa có dịp chê thơ tỷ PN hỉ. :pp:  Hy vọng tỷ PN nặn ra thêm vài trăm bài thơ nữa cho ngừ ta rình cơ hội đi nà. :tongue:

Nhưng nếu như có chê, thì chắc là do ganh tỵ phang bừa thôi. Chứ hong phải vì mình có trình độ hay bằng cấp chuyên nghiệp về bình thơ luận phú như mấy vị cao thủ online đâu nha! hehe ...

dzot

hearts huynh Thiên Hùng, đệ Chuối vào xông đất CHUYỆN VỤN nhiều nha!
Ba huynh muội đệ mình nhậu trưa nào
:cheers: :gaquay:
Về Đầu Trang Go down
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11067
Registration date : 08/08/2009

CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)   CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) I_icon13Wed 12 Dec 2018, 14:07

Phương Nguyên đã viết:
chuoigia đã viết:
Thiên Hùng đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Từ nay sẽ chẳng làm thơ nữa
Mở góc con con kể chuyện mình!


Thơ càng làm càng thấy chán, ai đọc cũng chê nên mình cũng chán 😂 Nay mở góc con con này viết những câu chuyện vụn của bản thân, của bạn bè và những người xung quanh. Mọi người đi qua có lỡ đọc được xin đừng cười to, có cười thì cười mím chi thôi nha chẳng lại thui chột mất “tài năng” 😛

Chiều đi làm. Trời đã rét lại còn mưa. Tới ngã tư CĐ-LKT có một giai già đi ngược chiều (đường CĐ là đường một chiều). Xe của giai bật xi nhan rẽ trái, nhưng giai lại cứ chúi đầu về bên phải. Mình chả biết tránh làm sao. Hai xe đến sát nhau thì đều phanh lại, mình lớn tiếng “ông này đi đứng kiểu gì thế”. Chả trợn mắt quát lại mình “đi đứng kiểu gì?” Kèm theo một câu chửi. Mình sợ quá rồ ga chạy mất. Vừa chạy vừa nghĩ nó mà quay xe đuổi theo đạp cho mấy đạp thì thôi rồi lượm ơi lol2

Bài học kinh nghịm: đã nhát thì đừng có mà tinh tướng bash

Buổi sáng ra chợ mua một con gà trống hơn hai ký. Trong khi chờ đợi người ta cắt tiết làm lông mổ ruột thì mình đi mua rau cỏ các thứ. Lúc quay lại lấy gà mang về rửa sạch sẽ, xát muối, dấm chua cho sạch mùi hôi. Lúc đó mới phát hiện ra con gà này là con gà mái và nó bé hơn con gà mình mua. Lại cho vào túi mang ra hàng gà. May chưa có ai lấy nhầm như mình mà chủ nhân của con gà mái kia cũng chưa tới lấy gà 😛

Nguyên nhân: tâm trạng bất ổn gây hậu quả xấu, may mà chưa nghiêm trọng.

PN,
... thơ mình làm ra, hay dở , chán hay không vv vv hãy để cho người đọc nghĩ, vì với mình nó là những suy nghĩ, những niềm vui cuộc sống, những hụt hẫng cuộc đời ...  mình chỉ là muốn viết ra, trước là để làm CÁI MÌNH MUỐN LÀM, nếu có ai đồng cảm  - TỐT - còn không thông cảm muh dè bĩu - CŨNG TỐT - vì mình đâu có tự vỗ ngực xưng là đại thi hào đâu ... (đại thi hào cũng bị người ganh tỵ chê hoài chứ bộ hihihi) ... PN chỉ vì một chút gì không như ý với tha nhân rồi phụ chính mình, phụ luôn công Thầy, Tỷ, bạn bè ... TH thấy không đáng chút nào ...
Viết văn xuôi hay văn vần cũng là viết hihihiii PN gầy sòng đi ... mời tỷ, muội đệ huynh tham gia cho vui , những gì không đáng nhớ cho nó qua đi ... drum drum

:hoa: :cheers:  
Ơ ... sao lâu nay chuối đây chưa có dịp chê thơ tỷ PN hỉ. :pp:  Hy vọng tỷ PN nặn ra thêm vài trăm bài thơ nữa cho ngừ ta rình cơ hội đi nà. :tongue:

Nhưng nếu như có chê, thì chắc là do ganh tỵ phang bừa thôi. Chứ hong phải vì mình có trình độ hay bằng cấp chuyên nghiệp về bình thơ luận phú như mấy vị cao thủ online đâu nha! hehe ...

dzot

hearts huynh Thiên Hùng, đệ Chuối vào xông đất CHUYỆN VỤN nhiều nha!
Ba huynh muội đệ mình nhậu trưa nào
:cheers: :gaquay:

Mytutru kính chào huynh thiên Hùng ..
Tánh muội PN vốn dĩ là vậy.. 
Mà nhờ vậy mới có những bài thơ xuất sắc .. Về đề tài (Than thở) 
Mỗi tính cách đều có đặc điểm độc đáo riêng phải không huynh TH? 
Mytutru mong ngày nào đó muội PN lại có những bài thơ 
(Ngộ ra mọi sự trên đời và là người anh hùng đã tự chiến thắng chính mình, thoát ra mọi thứ phiền não chung quanh) 
Thơ PN sẽ "đắt hàng hơn nữa" Tỷ luôn cầu nguyện cho muội được như vậy đó PN 
Lời huynh TH nói đúng đó PN gầy sòng xướng hoạ tỷ xin được tham gia cùng huynh tỷ muội đệ tại Đào Viên nhé.. 
Mytutru kính chúc huynh TH và muội PN 
Thân sức lực luôn khỏe 
Sắc lực luôn xinh 
Trí lực luôn sáng 
Thần lực thêm linh (cầu gì được nấy) 
Tài lực thêm hay (Có lộc hái hoài không hết) 
Nguồn lực dồi dào ở thiện sanh phúc báu 
Tâm luôn định tỉnh GIa Đình bình an hạnh phúc Mô Phật 🙏😊😊😊
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4760
Registration date : 23/03/2013

CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)   CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) I_icon13Wed 12 Dec 2018, 19:38

mytutru đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
chuoigia đã viết:
Thiên Hùng đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Từ nay sẽ chẳng làm thơ nữa
Mở góc con con kể chuyện mình!


Thơ càng làm càng thấy chán, ai đọc cũng chê nên mình cũng chán 😂 Nay mở góc con con này viết những câu chuyện vụn của bản thân, của bạn bè và những người xung quanh. Mọi người đi qua có lỡ đọc được xin đừng cười to, có cười thì cười mím chi thôi nha chẳng lại thui chột mất “tài năng” 😛

Chiều đi làm. Trời đã rét lại còn mưa. Tới ngã tư CĐ-LKT có một giai già đi ngược chiều (đường CĐ là đường một chiều). Xe của giai bật xi nhan rẽ trái, nhưng giai lại cứ chúi đầu về bên phải. Mình chả biết tránh làm sao. Hai xe đến sát nhau thì đều phanh lại, mình lớn tiếng “ông này đi đứng kiểu gì thế”. Chả trợn mắt quát lại mình “đi đứng kiểu gì?” Kèm theo một câu chửi. Mình sợ quá rồ ga chạy mất. Vừa chạy vừa nghĩ nó mà quay xe đuổi theo đạp cho mấy đạp thì thôi rồi lượm ơi lol2

Bài học kinh nghịm: đã nhát thì đừng có mà tinh tướng bash

Buổi sáng ra chợ mua một con gà trống hơn hai ký. Trong khi chờ đợi người ta cắt tiết làm lông mổ ruột thì mình đi mua rau cỏ các thứ. Lúc quay lại lấy gà mang về rửa sạch sẽ, xát muối, dấm chua cho sạch mùi hôi. Lúc đó mới phát hiện ra con gà này là con gà mái và nó bé hơn con gà mình mua. Lại cho vào túi mang ra hàng gà. May chưa có ai lấy nhầm như mình mà chủ nhân của con gà mái kia cũng chưa tới lấy gà 😛

Nguyên nhân: tâm trạng bất ổn gây hậu quả xấu, may mà chưa nghiêm trọng.

PN,
... thơ mình làm ra, hay dở , chán hay không vv vv hãy để cho người đọc nghĩ, vì với mình nó là những suy nghĩ, những niềm vui cuộc sống, những hụt hẫng cuộc đời ...  mình chỉ là muốn viết ra, trước là để làm CÁI MÌNH MUỐN LÀM, nếu có ai đồng cảm  - TỐT - còn không thông cảm muh dè bĩu - CŨNG TỐT - vì mình đâu có tự vỗ ngực xưng là đại thi hào đâu ... (đại thi hào cũng bị người ganh tỵ chê hoài chứ bộ hihihi) ... PN chỉ vì một chút gì không như ý với tha nhân rồi phụ chính mình, phụ luôn công Thầy, Tỷ, bạn bè ... TH thấy không đáng chút nào ...
Viết văn xuôi hay văn vần cũng là viết hihihiii PN gầy sòng đi ... mời tỷ, muội đệ huynh tham gia cho vui , những gì không đáng nhớ cho nó qua đi ... drum drum

:hoa: :cheers:  
Ơ ... sao lâu nay chuối đây chưa có dịp chê thơ tỷ PN hỉ. :pp:  Hy vọng tỷ PN nặn ra thêm vài trăm bài thơ nữa cho ngừ ta rình cơ hội đi nà. :tongue:

Nhưng nếu như có chê, thì chắc là do ganh tỵ phang bừa thôi. Chứ hong phải vì mình có trình độ hay bằng cấp chuyên nghiệp về bình thơ luận phú như mấy vị cao thủ online đâu nha! hehe ...

dzot

hearts huynh Thiên Hùng, đệ Chuối vào xông đất CHUYỆN VỤN nhiều nha!
Ba huynh muội đệ mình nhậu trưa nào
:cheers: :gaquay:

Mytutru kính chào huynh thiên Hùng ..
Tánh muội PN vốn dĩ là vậy.. 
Mà nhờ vậy mới có những bài thơ xuất sắc .. Về đề tài (Than thở) 
Mỗi tính cách đều có đặc điểm độc đáo riêng phải không huynh TH? 
Mytutru mong ngày nào đó muội PN lại có những bài thơ 
(Ngộ ra mọi sự trên đời và là người anh hùng đã tự chiến thắng chính mình, thoát ra mọi thứ phiền não chung quanh) 
Thơ PN sẽ "đắt hàng hơn nữa" Tỷ luôn cầu nguyện cho muội được như vậy đó PN 
Lời huynh TH nói đúng đó PN gầy sòng xướng hoạ tỷ xin được tham gia cùng huynh tỷ muội đệ tại Đào Viên nhé.. 
Mytutru kính chúc huynh TH và muội PN 
Thân sức lực luôn khỏe 
Sắc lực luôn xinh 
Trí lực luôn sáng 
Thần lực thêm linh (cầu gì được nấy) 
Tài lực thêm hay (Có lộc hái hoài không hết) 
Nguồn lực dồi dào ở thiện sanh phúc báu 
Tâm luôn định tỉnh GIa Đình bình an hạnh phúc Mô Phật 🙏😊😊😊

Muội cảm ơn tỷ nhiều ạ! Muội sẽ cố gắng 🙂
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4760
Registration date : 23/03/2013

CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)   CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) I_icon13Wed 12 Dec 2018, 20:51

Thuý

Mình và Thuý chơi thân với nhau từ bé. Học xong mỗi đứa một nơi mãi sau mới lại được về cùng thành phố. Vợ chồng bạn thành đạt có của ăn của để, lại còn dư ra một mảnh đất khá rộng dùng trồng rau sạch nuôi gà sạch. Hôm nọ bạn gọi điện khoe gà nhà nuôi ăn ngon lắm hẹn hôm nào ghé, bạn phần cho một đôi về thưởng thức. Còn chưa hết hớn hở thì bạn nhắn tin gà bị mất hết rồi. Nguyên do là lũ gà mái gà trống cứ nhè trưa với sáng sớm thi nhau gáy ầm ĩ cả lên. Hàng xóm có mấy thanh niên nghịch ngợm trèo tường sang tống hết vào bao mang về. Bạn biết mà đâu dám làm gì. Toàn thanh niên vừa nghịch vừa nghiện.
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4760
Registration date : 23/03/2013

CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)   CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) I_icon13Thu 13 Dec 2018, 09:33

Mấy hôm trước trời rét đậm. Ra chợ thấy một thanh niên bán tăm tre tăm bông mặc có cái áo ngắn tay mỏng dính. Một bác trai mang ra cho cái áo phao còn mới và đẹp. Thanh niên cám ơn rối rít. Mặc vào vừa vặn và điển trai hẳn ra. Sáng nay lại gặp thanh niên kia. Cái áo phao đẹp đẽ đâu rồi mà vẫn manh áo mỏng dính lại còn không có tay nữa. Trời tuy đã thôi mưa nhưng vẫn còn rất lạnh.
Gọi cu cậu lại định hỏi cái áo phao hôm nọ đâu mà chưa kịp hỏi đã hiểu ra vấn đề. Thôi mua mấy gói tăm tre vậy mặc dù nhà còn nhiều tăm lắm. Nhìn thằng bé mặt tím tái mà thương 😢
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4760
Registration date : 23/03/2013

CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)   CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) I_icon13Sat 15 Dec 2018, 11:35

Phương án tối ưu

Hai người là anh em đồng hao. Anh 43 tuổi, một vợ hai con. Con còn nhỏ vợ bị bệnh tim. Em 34 tuổi hai con một vợ. Con còn nhỏ vợ khoẻ mạnh.
Hai anh em cùng làm nghề thu gom phế liệu. Lần ấy vớ được quả to mua được cái vỏ téc xăng. Loay hoay không biết làm sao mang về nhà. Bàn tới bàn lui cuối cùng chọn ra một phương án tối ưu nhất: dùng cưa máy để cưa nhỏ nó ra.
Nói là làm. Cưa được mang tới, dây điện khá dài tiện xin điện nhà bên cạnh. Cưa chạy sè sè chạm vào vỏ téc xăng. Chẳng biết bao lâu nhưng mà nhanh lắm, “bùng” một tiếng rõ to. Anh bay như chim rồi từ từ đáp xuống đất, người mềm oặt như tàu chuối héo, ngừng thở ngay lúc đó. Em mất một chân, bỏng 2/3 diện tích cơ thể. Ngay lập tức em được đưa lên cấp cứu tại bệnh viện 108
Hiện anh đã mồ yên mả đẹp bỏ lại người vợ ốm đau và hai con nhỏ dại. Em vẫn đang điều trị tích cực. Khả năng sống rất cao và khả năng hao tiền tốn của cũng cao tương đương.
Sau này không biết còn tiếp tục nghề thu mua phế liệu nữa hay không.

Ghi lại theo lời kể của bà dì ruột cậu em.
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4760
Registration date : 23/03/2013

CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)   CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) I_icon13Sun 16 Dec 2018, 20:51

Trưa nay về quê đi ăn đám cưới. Trong mâm có mình và em gái, hai bạn trẻ hơn mình và hai bà già hơn mình. Hai bạn trẻ chu đáo mời mọi người ăn món này món kia. Mình với em gái cứ vô tư ăn mỗi món một vài miếng. Cỗ ở quê ngon ghê. Miếng thịt gà ngọt lịm, da vàng ươm, thớ thịt chắc chứ không bở. Đĩa xôi trắng bốc khói toả mùi thơm lừng. Hạt gạo dẻo và căng bóng. Con cá quả hấp cũng thật hấp dẫn. Còn mấy món nữa nhưng không đặc sắc lắm.
Hai bà già ăn rất ít. Luôn xua tay mỗi khi được mời. Đến cuối bữa, mỗi bà một cái túi nilon chia nhau các thứ còn lại trên mâm. Nhìn sang mấy mâm bên cạnh, thấy: Nếu là khách mời thì đàn ông ngồi với đàn ông, đàn bà ngồi với đàn bà. Đàn ông uống bia uống rượu. Ăn gần hết đồ ăn trên mâm. Vừa ăn vừa nói chuyện rất rôm rả. Ăn xong ra uống nước rồi về. Đàn bà uống nước ngọt hoặc không uống. Ăn chủ yếu món nước, xào và nộm. Các món khô như thịt gà, giò, xôi, cá... thậm chí cả nước ngọt và trái cây tráng miệng cũng không ăn. Họ cũng vừa ăn vừa nói chuyện nhưng nói nhỏ vừa đủ nghe không ầm ĩ như các mâm đàn ông. Ăn hết các món nước, xào và nộm họ chia các món khô vào 6 cái túi, mỗi người một túi mang về. Cái tục lệ này có ở nhiều vùng nông thôn miền Bắc. Mình đi lâu rồi nên quên mất. Tệ thế 😁
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)   CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Truyện audio chọn lọc ( nhiều giọng đọc )
» Việt Sử Giai Thoại - Tập 4 - Nguyễn Khắc Thuần
» Việt Sử Giai Thoại - Tập 2 - Nguyễn Khắc Thuần
» Cảnh mộ của gia quyến Khổng Tử bị đào trong thời Cách mạng Văn hóa
» Chuyện Các Bà Trong Cung Nguyễn (Tập 1)
Trang 1 trong tổng số 57 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3 ... 29 ... 57  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: Phương Nguyên-