Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Today at 07:53

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:46

Chết rồi! by Phương Nguyên Yesterday at 17:43

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Yesterday at 13:41

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Yesterday at 13:33

Nguyễn Thái Học 1902- 1930 (Nhượng Tống) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:25

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:08

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 07:34

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Tue 14 May 2024, 13:15

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 14 May 2024, 09:55

4 chữ by Tinh Hoa Mon 13 May 2024, 20:23

MÂY NGŨ SẮC 13.05.2024 by mytutru Mon 13 May 2024, 15:05

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Mon 13 May 2024, 06:14

CÁC LOÀI CHIM ĐẸP by mytutru Sun 12 May 2024, 10:51

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Sun 12 May 2024, 00:04

Lục bát by Tinh Hoa Sat 11 May 2024, 14:33

QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri 10 May 2024, 16:51

Mái Nhà Chung by mytutru Thu 09 May 2024, 23:18

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:37

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Câu đối NGỰA 2

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 20 ... 37, 38, 39 ... 51 ... 65  Next
Tác giảThông điệp
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

Câu đối NGỰA 2 - Page 38 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đối NGỰA 2   Câu đối NGỰA 2 - Page 38 I_icon13Tue 28 Apr 2020, 20:44

:cheers: lol2 lol2 lol2 :cheers:
Câu đối BẮT "HỔ", KHỔ LÂU:

TAY KHÔNG BẮT “HỔ”, KHỔ LÂU RỒI  [HSN]

NGÓN DUỖI MƠ "LONG", GỒNG MÃI ĐẤY  [AH]
lol2 lol2 lol2 lol2 lol2 lol2 lol2

Cám ơn trang chủ ÁI Hoa đã cho câu upgraded mướt rượt. Xin đa tạ.

Ngẫu hứng mới: Có một chú hổ nọ, kg may bị ghẻ lở. Ngứa, bèn chui vào giữa bụi tre, cạ lưng cạ mông cho đỡ ngứa. Bất ngờ trời gió mạnh, các cây tre xiết vào nhau, hổ ta bị dập ba sườn, bầm đầu, bầm đuôi, phóng chạy te te... Dân xóm Bamboo thấy vậy mới ghi lại câu đối này:

HỔ LỞ BẦM ĐUÔI  [HSN]

Mời quý hữu tham gia giải đối
:cheers: :biking: :cheers:
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
chuoigia



Tổng số bài gửi : 832
Registration date : 18/06/2017

Câu đối NGỰA 2 - Page 38 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đối NGỰA 2   Câu đối NGỰA 2 - Page 38 I_icon13Wed 29 Apr 2020, 00:06

HanSiNguyen đã viết:

Ngẫu hứng mới:
Có một chú hổ nọ, kg may bị ghẻ lở. Ngứa, bèn chui vào giữa bụi tre, cạ lưng cạ mông cho đỡ ngứa. Bất ngờ trời gió mạnh, các cây tre xiết vào nhau, hổ ta bị dập ba sườn, bầm đầu, bầm đuôi, phóng chạy te te... Dân xóm Bamboo thấy vậy mới ghi lại câu đối này:


HỔ LỞ BẦM ĐUÔI  [HSN]

Mời quý hữu tham gia giải đối
:cheers: :biking: :cheers:


RUỒI BUNG LỌ CỔ (cg)

Con ruồi bị gió bạt xụi cánh, cố bung lên nhưng lại cấm đầu vào đống tro đất làm cổ đen thui.

chuoigia sửa câu đáp KHỔNG MINH MOI TRỐNG thành KHỔNG MINH MEN CỐNG, KIẾM KHỔNG MÊNH. Chú HSN thấy OK không ạ?


:cheers: :cheers:  
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10567
Registration date : 23/11/2007

Câu đối NGỰA 2 - Page 38 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đối NGỰA 2   Câu đối NGỰA 2 - Page 38 I_icon13Wed 29 Apr 2020, 07:39

HanSiNguyen đã viết:
:cheers: lol2 lol2 lol2 :cheers:
Câu đối BẮT "HỔ", KHỔ LÂU:

TAY KHÔNG BẮT “HỔ”, KHỔ LÂU RỒI  [HSN]

NGÓN DUỖI MƠ "LONG", GỒNG MÃI ĐẤY  [AH]
lol2 lol2 lol2 lol2 lol2 lol2 lol2

Cám ơn trang chủ ÁI Hoa đã cho câu upgraded mướt rượt. Xin đa tạ.

Ngẫu hứng mới: Có một chú hổ nọ, kg may bị ghẻ lở. Ngứa, bèn chui vào giữa bụi tre, cạ lưng cạ mông cho đỡ ngứa. Bất ngờ trời gió mạnh, các cây tre xiết vào nhau, hổ ta bị dập ba sườn, bầm đầu, bầm đuôi, phóng chạy te te... Dân xóm Bamboo thấy vậy mới ghi lại câu đối này:

HỔ LỞ BẦM ĐUÔI  [HSN]

Mời quý hữu tham gia giải đối
:cheers: :biking: :cheers:

CHỒN LÀNH CÚT MẶT  :mim:

_________________________
Câu đối NGỰA 2 - Page 38 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2558
Registration date : 19/08/2009

Câu đối NGỰA 2 - Page 38 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đối NGỰA 2   Câu đối NGỰA 2 - Page 38 I_icon13Wed 29 Apr 2020, 08:46

HanSiNguyen đã viết:

Ngẫu hứng mới: Có một chú hổ nọ, kg may bị ghẻ lở. Ngứa, bèn chui vào giữa bụi tre, cạ lưng cạ mông cho đỡ ngứa. Bất ngờ trời gió mạnh, các cây tre xiết vào nhau, hổ ta bị dập ba sườn, bầm đầu, bầm đuôi, phóng chạy te te... Dân xóm Bamboo thấy vậy mới ghi lại câu đối này:

HỔ LỞ BẦM ĐUÔI  [HSN]

Mời quý hữu tham gia giải đối
:cheers: :biking: :cheers:
@ con Cù nầy sau đầu thai thành Tần Cối vì cái tật câu rê á
hiihhiiii :cuoi1:

CÙ RÊ CẢN LỘ  (TH)
@ ngải lía ăn gian ? ~

:cheers: :cheers:
 
Về Đầu Trang Go down
Việt Đường



Tổng số bài gửi : 2141
Registration date : 21/08/2009

Câu đối NGỰA 2 - Page 38 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đối NGỰA 2   Câu đối NGỰA 2 - Page 38 I_icon13Wed 29 Apr 2020, 12:02

HanSiNguyen đã viết:

Ngẫu hứng mới: Có một chú hổ nọ, kg may bị ghẻ lở. Ngứa, bèn chui vào giữa bụi tre, cạ lưng cạ mông cho đỡ ngứa. Bất ngờ trời gió mạnh, các cây tre xiết vào nhau, hổ ta bị dập ba sườn, bầm đầu, bầm đuôi, phóng chạy te te... Dân xóm Bamboo thấy vậy mới ghi lại câu đối này:

HỔ LỞ BẦM ĐUÔI  [HSN]

Mời quý hữu tham gia giải đối
:cheers: :biking: :cheers:

NHỒNG HÔI Ú CẲNG  [VĐ]

(Ăn gian ắ, ấ và g)
Về Đầu Trang Go down
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

Câu đối NGỰA 2 - Page 38 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đối NGỰA 2   Câu đối NGỰA 2 - Page 38 I_icon13Wed 29 Apr 2020, 21:20

Việt Đường đã viết:

Ngẫu hứng mới: Có một chú hổ nọ, kg may bị ghẻ lở. Ngứa, bèn chui vào giữa bụi tre, cạ lưng cạ mông cho đỡ ngứa. Bất ngờ trời gió mạnh, các cây tre xiết vào nhau, hổ ta bị dập ba sườn, bầm đầu, bầm đuôi, phóng chạy te te... Dân xóm Bamboo thấy vậy mới ghi lại câu đối này:

HỔ LỞ BẦM ĐUÔI  [HSN]

NHỒNG HÔI Ú CẲNG  [VĐ]

(Ăn gian ắ, ấ và g)

lol2 lol2 lol2
Anh Việt Đường thân mến,
Xin cám ơn con NHỒNG HÔI lý thú của anh. Nhưng CẲNG mà ép thành CẨN sẽ là "ÉP QUÁ ÉP", nên chăng hãy bỏ hẳn cái CẲNG ấy đi, thay bằng cái MÓNG, mình sẽ có:

NHỒNG HÔI NHÉP MÓNG  [VĐ]

Được kg anh? Chúc anh luôn vui.

:cheers: :biking: :cheers:
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

Câu đối NGỰA 2 - Page 38 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đối NGỰA 2   Câu đối NGỰA 2 - Page 38 I_icon13Wed 29 Apr 2020, 21:27

Thiên Hùng đã viết:

Ngẫu hứng mới: Có một chú hổ nọ, kg may bị ghẻ lở. Ngứa, bèn chui vào giữa bụi tre, cạ lưng cạ mông cho đỡ ngứa. Bất ngờ trời gió mạnh, các cây tre xiết vào nhau, hổ ta bị dập ba sườn, bầm đầu, bầm đuôi, phóng chạy te te... Dân xóm Bamboo thấy vậy mới ghi lại câu đối này:

HỔ LỞ BẦM ĐUÔI  [HSN]

CÙ RÊ CẢN LỘ  (TH)

:cheers: :cheers:

Đệ Thiên Hùng thân mến,
CÙ RÊ rất hay... Nhưng tôi vẫn bị ám ảnh bởi con Ó BUNG hôm trước, mình cho con CÙ này cũng BUNG được kg? CẢN LỘ tuy đối kg chỉnh với BẦM ĐUÔI. Nhưng ý cả câu này NGÃI LÍA cực hay đó lão đệ ạ (Bùng: Vỡ òa cái gì đó ra theo kiểu "VỠ ÒA TRONG NHAU" vậy)

CÙ BUNG CẢN LỘ  [TH]

:cheers: :biking: :cheers:
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

Câu đối NGỰA 2 - Page 38 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đối NGỰA 2   Câu đối NGỰA 2 - Page 38 I_icon13Wed 29 Apr 2020, 21:34

Ai Hoa đã viết:

Ngẫu hứng mới: Có một chú hổ nọ, kg may bị ghẻ lở. Ngứa, bèn chui vào giữa bụi tre, cạ lưng cạ mông cho đỡ ngứa. Bất ngờ trời gió mạnh, các cây tre xiết vào nhau, hổ ta bị dập ba sườn, bầm đầu, bầm đuôi, phóng chạy te te... Dân xóm Bamboo thấy vậy mới ghi lại câu đối này:

HỔ LỞ BẦM ĐUÔI  [HSN]

CHỒN LÀNH CÚT MẶT  [AH]

Lão đệ Ái Hoa thân mến,
Các câu đáp của lão đệ đều rất QUÁI. Tôi cám ơn nhiều. 
Cả KIẾT và CÚT trong NGÃI LÍA đều hay. Nhưng câu xuôi cũng còn hơi gượng.

:cheers: :biking: :cheers:
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10567
Registration date : 23/11/2007

Câu đối NGỰA 2 - Page 38 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đối NGỰA 2   Câu đối NGỰA 2 - Page 38 I_icon13Wed 29 Apr 2020, 21:47

HanSiNguyen đã viết:
Ai Hoa đã viết:

Ngẫu hứng mới: Có một chú hổ nọ, kg may bị ghẻ lở. Ngứa, bèn chui vào giữa bụi tre, cạ lưng cạ mông cho đỡ ngứa. Bất ngờ trời gió mạnh, các cây tre xiết vào nhau, hổ ta bị dập ba sườn, bầm đầu, bầm đuôi, phóng chạy te te... Dân xóm Bamboo thấy vậy mới ghi lại câu đối này:

HỔ LỞ BẦM ĐUÔI  [HSN]

CHỒN LÀNH CÚT MẶT  [AH]

Lão đệ Ái Hoa thân mến,
Các câu đáp của lão đệ đều rất QUÁI. Tôi cám ơn nhiều. 
Cả KIẾT và CÚT trong NGÃI LÍA đều hay. Nhưng câu xuôi cũng còn hơi gượng.

:cheers: :biking: :cheers:
 

Thế KỆCH MẶT được không Nguyên huynh?  dd

_________________________
Câu đối NGỰA 2 - Page 38 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

Câu đối NGỰA 2 - Page 38 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đối NGỰA 2   Câu đối NGỰA 2 - Page 38 I_icon13Wed 29 Apr 2020, 22:05

chuoigia đã viết:

Ngẫu hứng mới: Có một chú hổ nọ, kg may bị ghẻ lở. Ngứa, bèn chui vào giữa bụi tre, cạ lưng cạ mông cho đỡ ngứa. Bất ngờ trời gió mạnh, các cây tre xiết vào nhau, hổ ta bị dập ba sườn, bầm đầu, bầm đuôi, phóng chạy te te... Dân xóm Bamboo thấy vậy mới ghi lại câu đối này:

HỔ LỞ BẦM ĐUÔI  [HSN]
RUỒI BUNG LỌ CỔ (cg)

:cheers: :cheers:  

Chuoigia thân mến,
LỌ (NHỌ/LỌ LEM/LẤM LEM) cái CỔ rất hay.
BUNG trong RUỒI BUNG cũng được. Và hầu như cũng KHÔNG THỂ tìm được chữ nào thay thế chữ BUNG, nên OK thôi, thế cũng GOOD rồi

Lão đệ hỏi: "Câu đáp KHỔNG MINH MEN CỐNG, KIẾM KHỔNG MÊNH có OK không?" Thực sự rất khó trả lời. MEN thì hay hơn MOI nhiều là chắc rồi
Nhưng để đáp cho thật SÁT SAO với vế xướng, thì vẫn có mấy điểm này chưa được chặt chẽ

1-HÀN TÍN: Họ HÀN tên TÍN (2 chữ). Trong khi đó KHỔNG MINH chỉ là tên tự, tên chữ, Ông này họ GIA CÁT tên LƯỢNG (3 chữ). 
2-CHÚI HANG: chỉ LÁI DẤU, không LÁI ÂM. Do đó MEN CỐNG (LÁI ÂM) cũng chỉ TẠM ỔN

Xin lưu ý: Hầu hết các câu đáp trong "Thợ khóa hiến chìa" chỉ đưa ra các GỢI Ý về câu đáp. Đó là các chìa... giả, chìa... dỏm. Kg phải là CHÌA THẬT.

:cheers: :biking: :cheers:
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
Sponsored content




Câu đối NGỰA 2 - Page 38 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đối NGỰA 2   Câu đối NGỰA 2 - Page 38 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Câu đối NGỰA 2
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 38 trong tổng số 65 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 20 ... 37, 38, 39 ... 51 ... 65  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: GIẢI TRÍ :: Câu đối-