Bài viết mới | ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Yesterday at 23:54
EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Yesterday at 23:10
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:09
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 08:05
Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42
Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:39
Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 03 May 2024, 16:27
Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36
Mái Nhà Chung by mytutru Thu 02 May 2024, 00:38
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49
7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59
5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09
Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01
Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38
Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28
KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00
Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
HanSiNguyen
Tổng số bài gửi : 2855 Registration date : 12/10/2009
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA 2 Fri 24 Apr 2020, 01:12 | |
| BẮT "HỔ", KHỔ LÂU đều có ngãi lía cả TH ạ. Kg KHỔ LÂU thì đâu phải bend it crying, đúng kg? Cái này chắc dễ hơn nè các bạnNgẫu hứng mớiChuyện xào xạo: HÀN TÍN, đại nguyên soái của Lưu Bang, công thần khai quốc nhà HÁN, có một ông em "tà lọt" tên là HÀN TÍM, đi đâu cũng theo sếp. Cái bữa mà Hàn Tín lòn trôn gã bán thịt ở chợ, thì ông "tà lọt" kg hiểu lại biến đi đàng nào. Do đó, lòn trôn gã bán thịt xong, HÀN TÍN phải đứng lại đó chờ ông em. Người thuở ấy chứng kiến "chiện" đó, đã lưu truyền lại câu đối này:HÀN TÍN CHÚI HANG, CHỜ HÀN(G) TÍM [HSN]Mời quý hữu tham gia giải đối |
| | | chuoigia
Tổng số bài gửi : 832 Registration date : 18/06/2017
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA 2 Fri 24 Apr 2020, 04:26 | |
| - HanSiNguyen đã viết:
Ngẫu hứng mới
Chuyện xào xạo: HÀN TÍN, đại nguyên soái của Lưu Bang, công thần khai quốc nhà HÁN, có một ông em "tà lọt" tên là HÀN TÍM, đi đâu cũng theo sếp. Cái bữa mà Hàn Tín lòn trôn gã bán thịt ở chợ, thì ông "tà lọt" kg hiểu lại biến đi đàng nào. Do đó, lòn trôn gã bán thịt xong, HÀN TÍN phải đứng lại đó chờ ông em. Người thuở ấy chứng kiến "chiện" đó, đã lưu truyền lại câu đối này:
HÀN TÍN CHÚI HANG, CHỜ HÀN(G) TÍM [HSN]
Mời quý hữu tham gia giải đối
chuoigia nghe lời đồn rằng Khổng Minh ngày xưa có một người bạn thân tên là Khổng Mênh, hai người có cùng sở thích chơi trống. Một hôm trống của Khổng Minh đánh nghe âm vang không được chắc nên chờ Khổng Mênh tới nhà xem dùm vì sao. Trong lúc chờ Khổng Mênh tới, thì Khổng Minh cũng thử moi móc, gỡ tháo trống ra xem sao. Vì vậy mà lời đồn có câu như sau: KHỔNG MINH MOI TRỐNG, CHỜ KHỔNG MÊNH (cg)chuoigia xin phép gửi thêm câu đáp khác cho câu đối BẮT HỔ ạ: CẲNG XOẠC ĐÔN “LƯ”, DƯ CÚ MIẾT (cg)CÚ: ý nói cay cú |
| | | Thiên Hùng
Tổng số bài gửi : 2557 Registration date : 19/08/2009
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA 2 Fri 24 Apr 2020, 05:13 | |
| - chuoigia đã viết:
- HanSiNguyen đã viết:
Ngẫu hứng mới
Chuyện xào xạo: HÀN TÍN, đại nguyên soái của Lưu Bang, công thần khai quốc nhà HÁN, có một ông em "tà lọt" tên là HÀN TÍM, đi đâu cũng theo sếp. Cái bữa mà Hàn Tín lòn trôn gã bán thịt ở chợ, thì ông "tà lọt" kg hiểu lại biến đi đàng nào. Do đó, lòn trôn gã bán thịt xong, HÀN TÍN phải đứng lại đó chờ ông em. Người thuở ấy chứng kiến "chiện" đó, đã lưu truyền lại câu đối này:
HÀN TÍN CHÚI HANG, CHỜ HÀN(G) TÍM [HSN]
Mời quý hữu tham gia giải đối
chuoigia nghe lời đồn rằng Khổng Minh ngày xưa có một người bạn thân tên là Khổng Mênh, hai người có cùng sở thích chơi trống. Một hôm trống của Khổng Minh đánh nghe âm vang không được chắc nên chờ Khổng Mênh tới nhà xem dùm vì sao. Trong lúc chờ Khổng Mênh tới, thì Khổng Minh cũng thử moi móc, gỡ tháo trống ra xem sao.
Vì vậy mà lời đồn có câu như sau:
KHỔNG MINH MOI TRỐNG, CHỜ KHỔNG MÊNH (cg)
chuoigia xin phép gửi thêm câu đáp khác cho câu đối BẮT HỔ ạ:
CẲNG XOẠC ĐÔN “LƯ”, DƯ CÚ MIẾT (cg)
CÚ: ý nói cay cú
... hihiiii Lư là con Lừa hay cái Lư vậy Chuối @ về câu chuyện Hàn Tín, đệ cũng có nghe chuyện Lã Bất Vi xu nịnh theo vua hay em út hoặc gây chiến với ai đó mà nối theo 1 dòng Lã Bố, Lã Bồ vv vv ... nên Net mới có câu rằng :
LÃ VI XU ĐẾ, CHIẾN LÃ BỒ (TH) |
| | | chuoigia
Tổng số bài gửi : 832 Registration date : 18/06/2017
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA 2 Fri 24 Apr 2020, 06:32 | |
| - Thiên Hùng đã viết:
- chuoigia đã viết:
- HanSiNguyen đã viết:
Ngẫu hứng mới
Chuyện xào xạo: HÀN TÍN, đại nguyên soái của Lưu Bang, công thần khai quốc nhà HÁN, có một ông em "tà lọt" tên là HÀN TÍM, đi đâu cũng theo sếp. Cái bữa mà Hàn Tín lòn trôn gã bán thịt ở chợ, thì ông "tà lọt" kg hiểu lại biến đi đàng nào. Do đó, lòn trôn gã bán thịt xong, HÀN TÍN phải đứng lại đó chờ ông em. Người thuở ấy chứng kiến "chiện" đó, đã lưu truyền lại câu đối này:
HÀN TÍN CHÚI HANG, CHỜ HÀN(G) TÍM [HSN]
Mời quý hữu tham gia giải đối
chuoigia nghe lời đồn rằng Khổng Minh ngày xưa có một người bạn thân tên là Khổng Mênh, hai người có cùng sở thích chơi trống. Một hôm trống của Khổng Minh đánh nghe âm vang không được chắc nên chờ Khổng Mênh tới nhà xem dùm vì sao. Trong lúc chờ Khổng Mênh tới, thì Khổng Minh cũng thử moi móc, gỡ tháo trống ra xem sao.
Vì vậy mà lời đồn có câu như sau:
KHỔNG MINH MOI TRỐNG, CHỜ KHỔNG MÊNH (cg)
chuoigia xin phép gửi thêm câu đáp khác cho câu đối BẮT HỔ ạ:
CẲNG XOẠC ĐÔN “LƯ”, DƯ CÚ MIẾT (cg)
CÚ: ý nói cay cú
... hihiiii Lư là con Lừa hay cái Lư vậy Chuối @ về câu chuyện Hàn Tín, đệ cũng có nghe chuyện Lã Bất Vi xu nịnh theo vua hay em út hoặc gây chiến với ai đó mà nối theo 1 dòng Lã Bố, Lã Bồ vv vv ... nên Net mới có câu rằng :
LÃ VI XU ĐẾ, CHIẾN LÃ BỒ (TH)
Dạ huynh TH, LƯ là LỪA ạ. Chân xoạc ra nâng lừa giống như tập cử tạ đấy ạ ... chuoigia xin phép sửa lại câu đáp KHỔNG MINH MOI TRỐNG như sau ạ: KHỔNG MINH MOI TRỐNG, ĐỢI KHỔNG MÊNH |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10563 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA 2 Fri 24 Apr 2020, 06:58 | |
| |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10563 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA 2 Fri 24 Apr 2020, 07:05 | |
| - HanSiNguyen đã viết:
BẮT "HỔ", KHỔ LÂU đều có ngãi lía cả TH ạ. Kg KHỔ LÂU thì đâu phải bend it crying, đúng kg? Cái này chắc dễ hơn nè các bạn
Ngẫu hứng mới
Chuyện xào xạo: HÀN TÍN, đại nguyên soái của Lưu Bang, công thần khai quốc nhà HÁN, có một ông em "tà lọt" tên là HÀN TÍM, đi đâu cũng theo sếp. Cái bữa mà Hàn Tín lòn trôn gã bán thịt ở chợ, thì ông "tà lọt" kg hiểu lại biến đi đàng nào. Do đó, lòn trôn gã bán thịt xong, HÀN TÍN phải đứng lại đó chờ ông em. Người thuở ấy chứng kiến "chiện" đó, đã lưu truyền lại câu đối này:
HÀN TÍN CHÚI HANG, CHỜ HÀN(G) TÍM [HSN]
Mời quý hữu tham gia giải đối
ĐỔNG LÂN CHIÊU LỘNG, BẢO ĐỔNG LÊ (AH)
Đổng (Kim) Lân bồng thái tử đến thành San Hậu, giữa đường mỏi tay mới bảo em là Đổng Lê chiêu mộ lồng cũi từ dân chúng đến đựng thái tử xách cho khoẻ.
LỘNG còn có nghĩa là vùng biển gần bờ, đối với HANG cũng tốt!
_________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | HanSiNguyen
Tổng số bài gửi : 2855 Registration date : 12/10/2009
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA 2 Fri 24 Apr 2020, 11:26 | |
| - HanSiNguyen đã viết:
Ngẫu hứng mới
Chuyện xào xạo: HÀN TÍN, đại nguyên soái của Lưu Bang, công thần khai quốc nhà HÁN, có một ông em "tà lọt" tên là HÀN TÍM, đi đâu cũng theo sếp. Cái bữa mà Hàn Tín lòn trôn gã bán thịt ở chợ, thì ông "tà lọt" kg hiểu lại biến đi đàng nào. Do đó, lòn trôn gã bán thịt xong, HÀN TÍN phải đứng lại đó chờ ông em. Người thuở ấy chứng kiến "chiện" đó, đã lưu truyền lại câu đối này:
HÀN TÍN CHÚI HANG, CHỜ HÀN(G) TÍM [HSN]
Mời quý hữu tham gia giải đối
Thợ khóa hiến chìa: Khổng Dung người Bắc Hải (thời tiền Tam Quốc) nghe nói là rất sợ người em bà con tên gọi Khổng Chu (chớ lầm với 2 vị thánh hiền CHU, KHỔNG). Chuyện tào lao "tam sao thất bổn" thôi, kg biết có phải vậy không nữa?KHỔNG DUNG KHAI HŨ, SỢ KHỔNG CHU [HSN]-Ngãi lía: Hãi (cái) khu. Hãi là sợ, là kinh hãi. |
| | | Thiên Hùng
Tổng số bài gửi : 2557 Registration date : 19/08/2009
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA 2 Fri 24 Apr 2020, 21:53 | |
| - HanSiNguyen đã viết:
- HanSiNguyen đã viết:
Ngẫu hứng mới
Chuyện xào xạo: HÀN TÍN, đại nguyên soái của Lưu Bang, công thần khai quốc nhà HÁN, có một ông em "tà lọt" tên là HÀN TÍM, đi đâu cũng theo sếp. Cái bữa mà Hàn Tín lòn trôn gã bán thịt ở chợ, thì ông "tà lọt" kg hiểu lại biến đi đàng nào. Do đó, lòn trôn gã bán thịt xong, HÀN TÍN phải đứng lại đó chờ ông em. Người thuở ấy chứng kiến "chiện" đó, đã lưu truyền lại câu đối này:
HÀN TÍN CHÚI HANG, CHỜ HÀN(G) TÍM [HSN]
Mời quý hữu tham gia giải đối
Thợ khóa hiến chìa: Khổng Dung người Bắc Hải (thời tiền Tam Quốc) nghe nói là rất sợ người em bà con tên gọi Khổng Chu (chớ lầm với 2 vị thánh hiền CHU, KHỔNG). Chuyện tào lao "tam sao thất bổn" thôi, kg biết có phải vậy không nữa?
KHỔNG DUNG KHAI HŨ, SỢ KHỔNG CHU [HSN]
-Ngãi lía: Hãi (cái) khu. Hãi là sợ, là kinh hãi.
Gia phả của Lã Bất Vi có 1 người em tên rất ngộ là Lã Bất Vuồi (chỉ có trong tiếng Tàu, không có trong tiếng Việt hihihii) và hình như hai anh em của lão đã từng qua Thái Lan nên người ta đồn rằng :
BẤT VI MƠ HŨ GIỐNG BẤT VUỒI (TH)
@ ngải lía = 2 anh em vất hết giống nhau, và dĩ nhiên anh em họ "hũ giống" rồi, nhưng cái "hũ" đã được Nguyên huynh hiến chìa nên đệ nghĩ cho anh em họ làm ma đi thu tiền mấy cái động tiên hihiihii
BẤT VI THU ĐỘNG GIỐNG BẤT VUỒI (TH) |
| | | HanSiNguyen
Tổng số bài gửi : 2855 Registration date : 12/10/2009
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA 2 Sat 25 Apr 2020, 04:38 | |
| Câu đối BẮT "HỔ", KHỔ LÂU:TAY KHÔNG BẮT “HỔ”, KHỔ LÂU RỒI [HSN]
MẮT LÓA NHÌN “CÔNG”, ĐÔNG MÃI VẬY? [CG] MÓNG NHỌN KHU “MIÊU”, KIÊU XỤ MÃI! [CG] CẲNG XOẠC ĐÔN “LƯ”, DƯ CÚ MIẾT! [CG] LÃO ĐẠI DU “DƯƠNG”, ĐƯƠNG SÁNG HẢ? [TH] NÓ ĐỊNH DỒN “CÙ”, THU ĐỦ ĐÃ! [TH] NGÓN DUỖI MÒ “LONG”, NGÔNG CŨ THẾ [AH]-Ba câu của Chuoigia: KHU “MIÊU”, ĐÔN “LƯ”, ĐÔNG MÃI đều hay. Nhưng mỗi câu chỉ hay có một nửa thì… UỔNG QUÁ. (NHÌN “CÔNG” kg đạt. KIÊU XỤ MÃI, DƯ CÚ MIẾT nói lái thì hay, mà nói xuôi đều… không ổn, Chuoigia ạ)
-Hai câu của đệ Thiên Hùng: DU “DƯƠNG”, THU ĐỦ đều kg đạt. DỒN “CÙ” thì CÙ bị ép thành con lân, thấy cũng rất gượng. Xin đệ câu khác được kg?
-Câu của trang chủ Ái Hoa: MÒ “LONG” cũng hay mà MƠ “LONG” cũng GOOD lắm. Riêng NGÔNG CŨ THẾ khi nói xuôi hơi gượng. Có thể nào upgrade cho nó được không lão đệ? |
| | | HanSiNguyen
Tổng số bài gửi : 2855 Registration date : 12/10/2009
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA 2 Sat 25 Apr 2020, 04:41 | |
| |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA 2 | |
| |
| | | |
Trang 36 trong tổng số 65 trang | Chuyển đến trang : 1 ... 19 ... 35, 36, 37 ... 50 ... 65 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |