Bài viết mới | Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Yesterday at 20:28
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:18
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 10:41
TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Yesterday at 10:27
Lục bát by Tinh Hoa Yesterday at 07:21
PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Yesterday at 00:55
SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15
Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Sat 16 Mar 2024, 10:05
Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20
Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:09
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:07
7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27
Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Thu 14 Mar 2024, 09:55
BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48
5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56
Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17
Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48
Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02
LỀU THƠ NHẠC by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:39
MỪNG NGÀY 08.03 by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:21
Chỉn by Trà Mi Sat 09 Mar 2024, 12:30
Lỗi 404 by mytutru Fri 08 Mar 2024, 11:09
Thể Tánh Muôn Loài by mytutru Tue 05 Mar 2024, 23:44
5-8-8-8 by Tinh Hoa Tue 05 Mar 2024, 03:32
Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 04 Mar 2024, 13:37
Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sat 02 Mar 2024, 12:09
Hoa Sen Ao Sen by mytutru Sat 02 Mar 2024, 08:27
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
HanSiNguyen
Tổng số bài gửi : 2855 Registration date : 12/10/2009
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA 2 Wed 12 Dec 2018, 04:33 | |
| - HanSiNguyen đã viết:
Ngẫu hứng tiếp tục với KHỔ LAI:
“KHỔ LAI” BẤT CẬN, KHAI... BẤT TẬN [HSN]
Ghi chú: 5 chữ sau không lái.
-Bất cận: không lại gần, không ở gần, không đến gần. -Bất tận: Không hết, không thôi, không dứt. -Khai (Hán): mở ra. -Khai (Nôm): mùi khai.
Nghĩa Hán: Khổ đến xa xa (chưa lại gần), đã mở ra (những nỗi khổ) không cùng. Nghĩa Hán(g) thâm: “Khổ Lai” chưa đến gần (mà đã ngửi thấy mùi rất là… khó nói).
Thợ khóa hiến chìa:
“THIÊN CÚ” VÔ HOÀN, THIỂN... VÔ TOÀN [HSN]
-Nghĩa Hán: Một ngàn câu (thơ, văn) không làm lại, không viết lại, thì yếu kém không thể gọi là toàn vẹn được. (THIỂN: kém cỏi, nông cạn) -Nghĩa Hán(g) thâm: Ki thiến rồi không hồi lại (UNDO, REDO) thao tác ấy được, đành chịu cảnh khiếm khuyết, không toàn vẹn.
-Chữ HOÀN này trong môn cờ Tướng có luật "HẠ THỦ BẤT HOÀN", đi cờ rồi, kg được hồi lại, không được sửa lại đi nước khác. Miền Nam nói "Hạ thủ bất hườn". Dân gian biến cải tếu thành "Hạ thủ mất quần". -Chữ thứ năm THIỂN (dấu hỏi) là cách nói kiểu "Bàng Dzúi" thay vì dấu sắc, vừa để tránh né cho lịch sự... mà cũng vì bất đắc dĩ, tiếng Hán không có chữ THIÊN dấu sắc, phải choang chữ THIÊN dấu hỏi ra thay thế tạm.
Chúc quý hữu không dính "KHỔ LAI"...
Còn trớn chơi luôn:“KINH HỦ” VÔ CƯƠNG, HINH… VÔ PHƯƠNG [HSN](chữ HINH này là mùi thơm lừng bay xa, khi phát âm lên giọng nói như HÍNH, HỈNH. Vô phương này là vô phương… ngửi: Ngửi kg vô) “HỒ ĐỈNH” NAN PHI, HINH… NAN LY [HSN] (Nan phi: khó bay, khó bay lên, khó… thăng hoa, vậy mà lại khó thể rời xa nó được) Nghĩa của KINH HỦ & HỒ ĐỈNH: Xin vui lòng xem lại ở trang trước, trong câu đối KHỔ LAI, KHỔ LAI LAI. Tóm tắt lại cho gọn:“KHỔ LAI” BẤT CẬN, KHAI... BẤT TẬN [HSN]Đáp:“THIÊN CÚ” VÔ HOÀN, THIỂN... VÔ TOÀN [HSN]“KINH HỦ” VÔ CƯƠNG, HINH… VÔ PHƯƠNG [HSN]“HỒ ĐỈNH” NAN PHI, HINH… NAN LY [HSN] Hai chữ HỈNH (dấu hỏi) cũng như chữ THIẾN (dấu sắc) là tiếng Nôm, kg có trong tiếng Hán. Nên tôi dùng THIỂN (dấu hỏi), HINH (kg dấu) thay thế. Chữ HINH này khi nói cao giọng sẽ phát âm như HÍNH, HỈNH (Giống như THƯỢNG phát âm thành THƯỚNG vậy) Chúc quý hữu luôn vui...
|
| | | Thiên Hùng
Tổng số bài gửi : 2547 Registration date : 19/08/2009
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA 2 Wed 12 Dec 2018, 08:31 | |
| |
| | | Việt Đường
Tổng số bài gửi : 2127 Registration date : 21/08/2009
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA 2 Sat 15 Dec 2018, 19:34 | |
| |
| | | HanSiNguyen
Tổng số bài gửi : 2855 Registration date : 12/10/2009
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA 2 Sun 16 Dec 2018, 06:00 | |
| - Việt Đường đã viết:
Lại thâm Hán(g):
CHỦ CÔNG ĐỘ HÀ [HSN]
THIÊN SỨ DU ĐIỆN (TH)
PHU GIỚI KHAI BẢO [VĐ] Cám ơn anh Việt Đường và đệ Thiên Hùng đã tham gia cùng CHỦ CÔNG ĐỘ HÀ. Tôi cám ơn rất nhiều -Câu THIÊN SỨ DU ĐIỆN đối rất chỉnh về mặt Hán. Còn về mặt Hán(g) thâm thì... hì hì... chỉ CÒ TƯƠI thôi cũng đủ GOOD rồi -Câu PHU GIỚI KHAI BẢO tôi khâm phục ý PHU GIỚI rất đặc sắc... Nhưng thú thật, tôi nghĩ nát óc, lái xe nhiều vòng cũng vẫn không hiểu KHAI BẢO ý anh muốn nói gì... Có lẽ anh định nói "Khảo bài" mà kẹt một dấu huyền, không có chữ Hán KHÀI nên chơi "fantaisie" như vậy hay không? Chuyện xào xạo:Để hạ Tạ Tốn, cướp lấy Đồ Long Đao, Kim Hoa Bà Bà ở đảo Linh Xà đã tích cực luyện một môn chưởng độc đáo, quái dị. Bả âm thầm luyện tập riêng mình trong vòng bí mật. Bí mật đến nỗi chính KIM DUNG cũng không biết là bả sở hữu môn võ quái đản ấy... Nhưng dù KIM DUNG không biết, thì dân cư trên đảo ấy vẫn có người biết, họ biết và truyền tai nhau về môn chưởng nọ... Lão thủ TÂM ĐỘNG một lần ghé qua đảo Linh Xà, đã nghe được và kể lại với tôi về việc ấy.Trân trọng cám ơn lão thủ TÂM ĐỘNG QUÁI ĐẢN XÀ BÌ CHƯỞNG [Tâm Động]Nghĩa: Môn chưởng pháp DA RẮN quái đản Ngãi lía: Quán đãi "Sườn-Bì-Chả" Sườn-Bì-Chả này các bạn có thể hiểu theo 2 cách, đáp theo cách nào cũng được: -MỘT món ăn duy nhất: đó là món CƠM TẤM (có sườn, bì, chả) -Ba món ăn riêng biệt: Sườn, Bì và Chả |
| | | Việt Đường
Tổng số bài gửi : 2127 Registration date : 21/08/2009
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA 2 Sun 16 Dec 2018, 06:26 | |
| |
| | | Việt Đường
Tổng số bài gửi : 2127 Registration date : 21/08/2009
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA 2 Sun 16 Dec 2018, 07:33 | |
| - HanSiNguyen đã viết:
Chuyện xào xạo:
Để hạ Tạ Tốn, cướp lấy Đồ Long Đao, Kim Hoa Bà Bà ở đảo Linh Xà đã tích cực luyện một môn chưởng độc đáo, quái dị. Bả âm thầm luyện tập riêng mình trong vòng bí mật. Bí mật đến nỗi chính KIM DUNG cũng không biết là bả sở hữu môn võ quái đản ấy... Nhưng dù KIM DUNG không biết, thì dân cư trên đảo ấy vẫn có người biết, họ biết và truyền tai nhau về môn chưởng nọ... Lão thủ TÂM ĐỘNG một lần ghé qua đảo Linh Xà, đã nghe được và kể lại với tôi về việc ấy.
Trân trọng cám ơn lão thủ TÂM ĐỘNG
QUÁI ĐẢN XÀ BÌ CHƯỞNG [Tâm Động]
Nghĩa: Môn chưởng pháp DA RẮN quái đản Ngãi lía: Quán đãi "Sườn-Bì-Chả"
Sườn-Bì-Chả này các bạn có thể hiểu theo 2 cách, đáp theo cách nào cũng được: -MỘT món ăn duy nhất: đó là món CƠM TẤM (có sườn, bì, chả) -Ba món ăn riêng biệt: Sườn, Bì và Chả
VÔ SONG CẨU BÍ BÀI [VĐ] Ngãi lía : Dông xô cải bí bầu |
| | | HanSiNguyen
Tổng số bài gửi : 2855 Registration date : 12/10/2009
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA 2 Sun 16 Dec 2018, 07:54 | |
| - Việt Đường đã viết:
Chuyện xào xạo:
Để hạ Tạ Tốn, cướp lấy Đồ Long Đao, Kim Hoa Bà Bà ở đảo Linh Xà đã tích cực luyện một môn chưởng độc đáo, quái dị. Bả âm thầm luyện tập riêng mình trong vòng bí mật. Bí mật đến nỗi chính KIM DUNG cũng không biết là bả sở hữu môn võ quái đản ấy... Nhưng dù KIM DUNG không biết, thì dân cư trên đảo ấy vẫn có người biết, họ biết và truyền tai nhau về môn chưởng nọ... Lão thủ TÂM ĐỘNG một lần ghé qua đảo Linh Xà, đã nghe được và kể lại với tôi về việc ấy.
Trân trọng cám ơn lão thủ TÂM ĐỘNG
QUÁI ĐẢN XÀ BÌ CHƯỞNG [Tâm Động]
Nghĩa: Môn chưởng pháp DA RẮN quái đản Ngãi lía: Quán đãi "Sườn-Bì-Chả"
Sườn-Bì-Chả này các bạn có thể hiểu theo 2 cách, đáp theo cách nào cũng được: -MỘT món ăn duy nhất: đó là món CƠM TẤM (có sườn, bì, chả) -Ba món ăn riêng biệt: Sườn, Bì và Chả
VÔ SONG CẨU BÍ BÀI [VĐ]
Ngãi lía : Dông xô cải bí bầu Cám ơn anh Việt Đường giải đối mau lẹ... Quá đã... Rất vui, PKA? Tôi cũng có một câu đáp tạm như sau: THẦN CHIÊU ĐIỆN HỮU CHÂU [HSN]Nghĩa: Ở cái Điện Thần Chiêu, có ngọc Ngãi lía: (Đích) thân (ông chủ quán) chiều (khách) món ... đậu hủ chiên! Hữu: phát âm miền Nam như HŨ, HỦ. Nhân đây cũng xin cám ơn anh Việt Đường đã giải thích 2 chữ KHAI BẢO, mà tôi điên đầu mãi vẫn không... RÀ MO. Chúc anh luôn vui Tóm tắt, Hán(g) lại... thâm:QUÁI ĐẢN XÀ BÌ CHƯỞNG [Tâm Động]VÔ SONG CẨU BÍ BÀI [VĐ]THẦN CHIÊU ĐIỆN HỮU CHÂU [HSN] |
| | | HanSiNguyen
Tổng số bài gửi : 2855 Registration date : 12/10/2009
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA 2 Thu 20 Dec 2018, 00:49 | |
| Câu TỬ ĐỐI của bà ĐOÀN THỊ ĐIỂMDA TRẮNG VỖ BÌ BẠCH [ĐTĐ](Mời các bạn xem GIẢI MÃ chi tiết ở mục TAM BÁCH NIÊN TỬ ĐỐI-DA TRẮNG VỖ BÌ BẠCH) oOoCÂU ĐÁP TẠM của HSN (Tạm đặt mình vào cương vị của Trạng Quỳnh, cách đây khoảng 300 năm, đứng xớ rớ trước cửa cái buồng tắm ấy): DA TRẮNG VỖ BÌ BẠCH [ĐTĐ] Da (tôi) trắng, (tôi) vỗ (nghe kêu) bì bạch. CHÓP XINH RÌNH PHIÊU DIÊU [HSN] Chóp (ai) xinh, (tôi) rình (tôi thấy) phiêu diêu. -CHÓP: vật hình chóp, hình nón, có đỉnh nhọn (giống cái gì vậy ta?) -XINH: tính từ phẩm tính, có thể chọi với tính từ màu sắc TRẮNG -RÌNH là động từ chỉ việc rình rập, rình mò, lén nhìn, có thể chọi với VỖ được -PHIÊU DIÊU: từ biểu cảm (nói lên cảm xúc) với nghĩa là nhẹ nhàng lâng lâng, muốn bay bổng lên. (Chúng ta hoàn toàn có thể dùng từ tượng thanh, hoặc từ tượng hình, hoặc từ biểu cảm để chọi với từ tượng thanh, điều này chấp nhận được) -DIÊU, cũng như DAO nghĩa là xinh, là đẹp (Giống như SWELL, PRETTY, BEAUTIFUL vậy) -PHIÊU: trong tiếng Hán, còn cách đọc khác là PHIẾU (dấu sắc) hoặc PHIỂU (dấu hỏi). Chữ PHIỂU (dấu hỏi) này là cái phễu (miền Bắc) cái quặng (miền Nam), một vật dụng hình chóp, có một đầu nhọn. PHIỂU (dấu hỏi) còn là một nhạc cụ cổ xưa hình chóp, giống cái chuông, chuyên dùng để gõ. Thời Xuân Thu Chiến Quốc, khi hộ tống vua Triệu dự hội nghị với vua Tần, Tướng quốc Lạn Tương Như đã rút gươm ép vua Tần đánh cái phễu là đánh cái nhạc cụ PHIỂU này vậy. Câu CHÓP XINH RÌNH PHIÊU DIÊU này chỉ là một câu đáp TẠM, trong đó, chữ PHIÊU được phát âm và được hiểu như PHIỂU, một vật hình chóp chỉ cái chóp xinh của… phụ nữ. Do tính chất PHIÊU DIÊU trùng thanh (hai thanh bằng), và phải hiểu một cách gượng ép chữ PHIÊU (không dấu) này như PHIỂU (dấu hỏi), nên câu đáp này chỉ là một chút mua vui, giúp bằng hữu bốn phương tham khảo mà thôi. oOo MỘT CHÚT TÂM SỰ Khi lần theo câu đối BÌ BẠCH này, cách đây 20 năm, tôi hầu như đã nắm được chìa khóa để giải phá nó. Có lúc đã tưởng chừng mình sắp về đến đích rồi, nhưng rút cục vẫn KẸT MỘT SỢI TÓC, khiến nên câu đáp không thể hoàn chỉnh. Mấu chốt của nó ở đâu: Ở 2 chữ cuối. Nếu ta tìm được 2 từ Nôm tượng thanh, tượng hình, hoặc biểu cảm có 2 thanh nghịch nhau (Trắc trước, Bằng sau), mà bản thân 2 từ ấy lại có nghĩa Hán thì bài toán xem như đã có lời giải. Cần thiết phải đi từ nấc thang đầu tiên ấy, may ra mới có thể về đích. Nếu bạn cứ tìm 2 chữ đầu trước, chắc chắn bạn sẽ đi vào ngõ cụt. Và câu đáp của bạn may lắm cũng sẽ chỉ lọt vào các nhóm… bị loại. Theo cái hướng đi vừa nói, có lần tôi đã tìm ra 2 chữ thuần Nôm: TỈNH KHÔ. -Đây là một từ biểu cảm, chỉ cái trạng thái cảm xúc: tỉnh táo, tỉnh queo, tỉnh rụi, không bộc lộ cảm xúc vui, buồn, ngạc nhiên hay sợ hãi gì ra mặt. -Từ TỈNH KHÔ này Trắc trước Bằng sau chọi với BÌ BẠCH (Bằng trước, Trắc sau) rất đẹp. -Tỉnh (Hán) là cái giếng. Còn Khô (Hán) nghĩa là cạn, khô héo Lập tức, tôi có được câu đáp: GIẾNG CẠN PHƠI TỈNH KHÔ [HSN] Cái giếng cạn (của ai) phơi (ra) tỉnh queo! -GIẾNG là cái giếng nước, tất nhiên. Nhưng nghĩa bóng ám chỉ bộ phận sinh dục nữ (kiểu như chữ LỖ: "Một lỗ sâu sâu mấy cũng vừa" vậy) -CẠN: khô, nông, không sâu -PHƠI: phơi ra, phô bày ra, tô hô ra -TỈNH KHÔ: tỉnh queo, không ngượng ngùng gì Tưởng chừng là QUÁ ĐẸP. Tưởng chừng là đã phá giải được câu đối quái chiêu của bà Điểm... Nhưng nhìn lại thì vẫn HỎNG. Vì sao? -Vì TỈNH KHÔ bắt đầu bằng cặp phụ âm T-K không giống nhau, trong khi BÌ BẠCH 2 phụ âm B-B. -Hơn nữa, CẠN và TRẮNG trùng thanh, cùng là thanh Trắc cả. Thế mới đau. Tiếc hùi hụi câu này, các bạn ạ. Nói rằng "tưởng chừng sắp về tới đích, nhưng lại... LỌT GIẾNG" là vì thế. Tôi không giấu dốt, phô bày cái yếu kém đó của mình ra đây. Chỉ mong các bạn nắm lấy cái LA BÀN ấy, một ngày nào đó, các bạn sẽ có thể tìm ra được câu đáp, mà chính tôi đã KHÔNG THỂ. Chúc tất cả quý hữu luôn vuiMời quý hữu cùng tham gia giải câu đáp hóc búa này của cổ nhân nhé. Hàn Sĩ Nguyên Saigon, tháng 12 năm 2018
Được sửa bởi HanSiNguyen ngày Sat 22 Dec 2018, 07:31; sửa lần 4. |
| | | Thiên Hùng
Tổng số bài gửi : 2547 Registration date : 19/08/2009
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA 2 Thu 20 Dec 2018, 02:27 | |
| - HanSiNguyen đã viết:
- Việt Đường đã viết:
Chuyện xào xạo:
Để hạ Tạ Tốn, cướp lấy Đồ Long Đao, Kim Hoa Bà Bà ở đảo Linh Xà đã tích cực luyện một môn chưởng độc đáo, quái dị. Bả âm thầm luyện tập riêng mình trong vòng bí mật. Bí mật đến nỗi chính KIM DUNG cũng không biết là bả sở hữu môn võ quái đản ấy... Nhưng dù KIM DUNG không biết, thì dân cư trên đảo ấy vẫn có người biết, họ biết và truyền tai nhau về môn chưởng nọ... Lão thủ TÂM ĐỘNG một lần ghé qua đảo Linh Xà, đã nghe được và kể lại với tôi về việc ấy.
Trân trọng cám ơn lão thủ TÂM ĐỘNG
QUÁI ĐẢN XÀ BÌ CHƯỞNG [Tâm Động]
Nghĩa: Môn chưởng pháp DA RẮN quái đản Ngãi lía: Quán đãi "Sườn-Bì-Chả"
Sườn-Bì-Chả này các bạn có thể hiểu theo 2 cách, đáp theo cách nào cũng được: -MỘT món ăn duy nhất: đó là món CƠM TẤM (có sườn, bì, chả) -Ba món ăn riêng biệt: Sườn, Bì và Chả
VÔ SONG CẨU BÍ BÀI [VĐ]
Ngãi lía : Dông xô cải bí bầu
Cám ơn anh Việt Đường giải đối mau lẹ... Quá đã... Rất vui, PKA? Tôi cũng có một câu đáp tạm như sau:
THẦN CHIÊU ĐIỆN HỮU CHÂU [HSN]
Nghĩa: Ở cái Điện Thần Chiêu, có ngọc Ngãi lía: (Đích) thân (ông chủ quán) chiều (khách) món ... đậu hủ chiên!
Hữu: phát âm miền Nam như HŨ, HỦ.
Nhân đây cũng xin cám ơn anh Việt Đường đã giải thích 2 chữ KHAI BẢO, mà tôi điên đầu mãi vẫn không... RÀ MO. Chúc anh luôn vui
Tóm tắt, Hán(g) lại... thâm:
QUÁI ĐẢN XÀ BÌ CHƯỞNG [Tâm Động]
VÔ SONG CẨU BÍ BÀI [VĐ]
THẦN CHIÊU ĐIỆN HỮU CHÂU [HSN]
Nguyên huynh ơi, Kim Hoa Bà Bà hay cũng chính là Tía Sam Long Vương, bí mật luyên được Xà Bì Chưởng để chỉa Đồ Long Đao của Tạ Tốn, nhưng bà ấy cũng không ngờ là mình cũng nằm trong sự sắp đặt của Thành Khôn, hắn ta đã học lóm Càn Khôn Đại Nã Di nên đã sửa từ Cầm Nã Thủ thành ... Ná Thủ Cầm ... để giàn ... kế hoạch chiếm Đồ Long Đao á hihihiii
TÀ GIAN NÁ THỦ CẦM (TH)
-ngãi lía (TK nói) : ta giàn (bày ra) món đầu heo nấu nấm cà để cướp Đồ Long Đao hihihihi
Được sửa bởi Thiên Hùng ngày Thu 20 Dec 2018, 23:31; sửa lần 1. |
| | | HanSiNguyen
Tổng số bài gửi : 2855 Registration date : 12/10/2009
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA 2 Thu 20 Dec 2018, 11:03 | |
| - Thiên Hùng đã viết:
Chuyện xào xạo:
Để hạ Tạ Tốn, cướp lấy Đồ Long Đao, Kim Hoa Bà Bà ở đảo Linh Xà đã tích cực luyện một môn chưởng độc đáo, quái dị. Bả âm thầm luyện tập riêng mình trong vòng bí mật. Bí mật đến nỗi chính KIM DUNG cũng không biết là bả sở hữu môn võ quái đản ấy... Nhưng dù KIM DUNG không biết, thì dân cư trên đảo ấy vẫn có người biết, họ biết và truyền tai nhau về môn chưởng nọ... Lão thủ TÂM ĐỘNG một lần ghé qua đảo Linh Xà, đã nghe được và kể lại với tôi về việc ấy.
Trân trọng cám ơn lão thủ TÂM ĐỘNG
Nguyên huynh ơi, Kim Hoa Bà Bà hay cũng chính là Tía Sam Long Vương, bí mật luyên được Xà Bì Chưởng để chỉa Đồ Long Đao của Tạ Tốn, nhưng bà ấy cũng không ngờ là mình cũng nằm trong sự sắp đặt của Thành Khôn, hắn ta đã học lóm Càn Khôn Đại Nã Di nên đã sửa từ Cầm Nã Thủ thành ... Ná Thủ Cầm ... để giàn ... kế hoạch chiếm Đồ Long Đao á hihihiii
Tóm tắt, Hán(g) lại... thâm:
QUÁI ĐẢN XÀ BÌ CHƯỞNG [Tâm Động]
VÔ SONG CẨU BÍ BÀI [VĐ]
THẦN CHIÊU ĐIỆN HỮU CHÂU [HSN]
TÀ GIAN NÁ THỦ CẦM (TH)
-Ngãi lía (TK nói) : ta giàn (bày ra) món đầu heo nấu nấm cà để cướp Đồ Long Đao hihihihi Ặc Ặc... Chết cười với các chiêu độc đáo của các huynh đệ... NÁ THỦ CẦM thì hay rồi... Còn TÀ GIAN hiểu như TA GIÀN (binh bố trận) kiểu của đệ cũng hay... Mà hiểu là TOÀN GIA (TÀN GIA thêm một chữ O thành ra cả nhà) đều "chơi" món NÁ THỦ CẦM ấy cũng sẽ rất ác liệt. Tôi cám ơn nhiều Ba cái chuyện xào xạo ấy, ví như thêm thắt chút gia vị, cũng thêm phần "đã ngứa", PK các huynh đệ? |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA 2 | |
| |
| | | |
Trang 17 trong tổng số 65 trang | Chuyển đến trang : 1 ... 10 ... 16, 17, 18 ... 41 ... 65 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |