Bài viết mới | LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Today at 05:28
SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Yesterday at 21:45
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:08
SƯ Minh Tuệ by mytutru Yesterday at 18:44
Mái Nhà Chung by mytutru Mon 27 May 2024, 22:42
Một thoáng mây bay 13 by Phương Nguyên Mon 27 May 2024, 12:25
QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Mon 27 May 2024, 06:52
Chết rồi! by Phương Nguyên Sun 26 May 2024, 10:14
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Sat 25 May 2024, 00:36
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 24 May 2024, 15:40
Lời muốn nói by Tú_Yên tv Fri 24 May 2024, 15:35
EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Thu 23 May 2024, 23:04
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Thu 23 May 2024, 22:01
NGHỆ THUẬT TẠO HÌNH by mytutru Wed 22 May 2024, 21:01
MỪNG SINH NHẬT 85 by mytutru Tue 21 May 2024, 21:54
ĐƯỜNG THƠ MÁI ẤM ĐÀO VIÊN by mytutru Tue 21 May 2024, 21:21
TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Tue 21 May 2024, 20:43
50 năm Hải chiến Hoàng Sa by Trà Mi Mon 20 May 2024, 10:58
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 20 May 2024, 10:46
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Sat 18 May 2024, 11:27
MÂY NGŨ SẮC 13.05.2024 by mytutru Sat 18 May 2024, 01:48
Nguyễn Thái Học 1902- 1930 (Nhượng Tống) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:25
Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:08
4 chữ by Tinh Hoa Mon 13 May 2024, 20:23
CÁC LOÀI CHIM ĐẸP by mytutru Sun 12 May 2024, 10:51
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Sun 12 May 2024, 00:04
Lục bát by Tinh Hoa Sat 11 May 2024, 14:33
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13
Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4784 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: CHUYỆN NGHỀ .. Wed 04 Jan 2023, 09:07 | |
| - Trăng đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Trăng đã viết:
- Trong một lần gửi báo cáo tình hình giảng dạy, nó có đề cập đến kế hoạch dạy STEM cho lớp, sếp phản hồi qua email là “Mình rất mê môn này, lúc trước bên Samsung có qua hỗ trợ dạy học sinh vài tiết rồi thôi, giờ có bạn dạy, mình vui lắm”
Tưởng sếp dzui vừa thôi, ai dè sếp dzui quá xá, chỉ đạo từ xa lớp nó đổi tên là lớp STEM, đương nhiên ở website cũng phải đổi ở phần nhân sự : Bùi Thị Trăng- GV STEM. Ngộ hông? Ở các tổ chức NGO (hay ONG) này, thấy STEM là lạ, chứ thiệt ra STEM chỉ là tên viết tắt của Science (Khoa học), Technology (Công nghệ), Engineering (Kỹ thuật) và Mathematics (Toán học), cũng là một dạng tich hợp liên môn, cũng là 1 dạng của phương pháp Bàn tay năn bột (tiếng Pháp là: La main à la pâte - LAMAP, tiếng Anh: Hands-on), nghĩa là giáo viên cứ quay như chong chóng mỗi năm đổi hết phương pháp này sang phương pháp khác…. Dạy tiết STEM ở trường công lập thì mệt, dạy nơi này toàn học sinh khuyết tật thì buồn – buồn cho tụi nhỏ - Có lần soeur Mai – phụ trách truyền thông post bài lên FB, có người vào hỏi “khuyết tật vậy học STEM hiểu nổi không”soeur trả lời “GV có phương pháp dạy trẻ khuyết tật, bạn yên tâm nhé”, soeur trả lời cũng sai, nó không hề được đào tạo dạy STEM cho trẻ khuyết tật, tất cả những tiết dạy thành công là do năng lực của hoc sinh, sự khiếm khuyết của các em đã được bù đắp bằng sự tỉ mỉ, khéo léo, sáng tạo đến bất ngờ.
Đài phun nước mini (nguyên lý pascal và nguyên tắc bình thông nhau) (Máy phát điện bằng rau củ quả (điện hóa)
Bàn tay năn bột là gì vậy T? Tỷ PN, này là tên VIP đặt ra á tỷ, chứ nếu dịch ra từ tiếng nước ngoài thì có bột gì mà nặn đâu. Tỷ ăn tết dzui hông Ui, thì ra là T không bỏ dấu cho nó nên PN đọc là NĂN trong khi nó là NẶN, nên PN không hiểu theo một nghĩa khác. Còn nếu T viết là NẶN thì PN cũng vẫn cứ không hiểu, mà không hiểu theo một nghĩa khác |
| | | Trăng
Tổng số bài gửi : 1841 Registration date : 23/04/2014
| Tiêu đề: Re: CHUYỆN NGHỀ .. Wed 04 Jan 2023, 13:04 | |
| - Phương Nguyên đã viết:
- Trăng đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Trăng đã viết:
- Trong một lần gửi báo cáo tình hình giảng dạy, nó có đề cập đến kế hoạch dạy STEM cho lớp, sếp phản hồi qua email là “Mình rất mê môn này, lúc trước bên Samsung có qua hỗ trợ dạy học sinh vài tiết rồi thôi, giờ có bạn dạy, mình vui lắm”
Tưởng sếp dzui vừa thôi, ai dè sếp dzui quá xá, chỉ đạo từ xa lớp nó đổi tên là lớp STEM, đương nhiên ở website cũng phải đổi ở phần nhân sự : Bùi Thị Trăng- GV STEM. Ngộ hông? Ở các tổ chức NGO (hay ONG) này, thấy STEM là lạ, chứ thiệt ra STEM chỉ là tên viết tắt của Science (Khoa học), Technology (Công nghệ), Engineering (Kỹ thuật) và Mathematics (Toán học), cũng là một dạng tich hợp liên môn, cũng là 1 dạng của phương pháp Bàn tay năn bột (tiếng Pháp là: La main à la pâte - LAMAP, tiếng Anh: Hands-on), nghĩa là giáo viên cứ quay như chong chóng mỗi năm đổi hết phương pháp này sang phương pháp khác…. Dạy tiết STEM ở trường công lập thì mệt, dạy nơi này toàn học sinh khuyết tật thì buồn – buồn cho tụi nhỏ - Có lần soeur Mai – phụ trách truyền thông post bài lên FB, có người vào hỏi “khuyết tật vậy học STEM hiểu nổi không”soeur trả lời “GV có phương pháp dạy trẻ khuyết tật, bạn yên tâm nhé”, soeur trả lời cũng sai, nó không hề được đào tạo dạy STEM cho trẻ khuyết tật, tất cả những tiết dạy thành công là do năng lực của hoc sinh, sự khiếm khuyết của các em đã được bù đắp bằng sự tỉ mỉ, khéo léo, sáng tạo đến bất ngờ.
Đài phun nước mini (nguyên lý pascal và nguyên tắc bình thông nhau) (Máy phát điện bằng rau củ quả (điện hóa)
Bàn tay năn bột là gì vậy T? Tỷ PN, này là tên VIP đặt ra á tỷ, chứ nếu dịch ra từ tiếng nước ngoài thì có bột gì mà nặn đâu. Tỷ ăn tết dzui hông Ui, thì ra là T không bỏ dấu cho nó nên PN đọc là NĂN trong khi nó là NẶN, nên PN không hiểu theo một nghĩa khác. Còn nếu T viết là NẶN thì PN cũng vẫn cứ không hiểu, mà không hiểu theo một nghĩa khác tỷ PN |
| | | Trăng
Tổng số bài gửi : 1841 Registration date : 23/04/2014
| Tiêu đề: Re: CHUYỆN NGHỀ .. Tue 31 Jan 2023, 20:08 | |
| Sếp bảo xếp lịch họp, thì xếp, trong đó họp phụ huynh đầu năm vào mùng 8, nhằm chủ nhật, lúc 9g sáng (vì con bé T.M năn nỉ dời xuống 9g để ngủ cho đã), đưa link họp từ tối mùng 7 hông thấy sếp nói năng gì, nó đã nghi nghi rồi...linh tính mách bảo.. Đến 8g30 sáng mùng 8, sếp nhắn trong group zalo là sếp mệt quá, sếp mới đi mần dìa, "ở bển" lạnh quá, sếp nói mọi người tiếp phụ huynh giùm sếp, nhớ ghi biên bản họp cho sếp nắm tình hình, nhớ cho phụ huynh đọc bảng điểm của sếp (hổng biết làm gì, chắc để phụ huynh hết hồn!) Phụ huynh có mặt 1/3, người về quê đang trên đường trở lại SG, người hông biết mở zoom, người bận khai trương quán, buổi họp chán đến buồn ngủ. Nó chỉ tỉnh ngủ khi mẹ thằng bé HA học lớp nó dạy phát biểu, đại khái là thấy cháu còn nhiều từ chưa biết đọc biết viết rồi bà chốt lại bằng câu hỏi "vậy HA khi nào học hòa nhập được' Bao nhiêu cái hông vừa ý vì gia đình thiếu quan tâm (có ngày đi học mở ba lô ra có mỗi bộ đồ dơ hôm trước - mà thằng bé 12 tuổi gòi đó - 8g học thì 9g mới tới, bài vở cho về nhà hông làm, la ít thì ngồi xụ mặt, la nhiều thì tăng động, nhảy cà tưng, xé tập ném tứ tung..), nó phản hồi 1 hơi đến ..sùi bọt mép, tức! Nhìn lại màn hình thì mẹ biến mất tiêu, ba ngồi thế chỗ Mùng 9 đi học rồi biết, khi nào hòa nhập. (ở bển cho điểm lạ quá, 100% luôn) |
| | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4784 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: CHUYỆN NGHỀ .. Wed 01 Feb 2023, 11:17 | |
| - Trăng đã viết:
- Sếp bảo xếp lịch họp, thì xếp, trong đó họp phụ huynh đầu năm vào mùng 8, nhằm chủ nhật, lúc 9g sáng (vì con bé T.M năn nỉ dời xuống 9g để ngủ cho đã), đưa link họp từ tối mùng 7 hông thấy sếp nói năng gì, nó đã nghi nghi rồi...linh tính mách bảo..
Đến 8g30 sáng mùng 8, sếp nhắn trong group zalo là sếp mệt quá, sếp mới đi mần dìa, "ở bển" lạnh quá, sếp nói mọi người tiếp phụ huynh giùm sếp, nhớ ghi biên bản họp cho sếp nắm tình hình, nhớ cho phụ huynh đọc bảng điểm của sếp (hổng biết làm gì, chắc để phụ huynh hết hồn!) Phụ huynh có mặt 1/3, người về quê đang trên đường trở lại SG, người hông biết mở zoom, người bận khai trương quán, buổi họp chán đến buồn ngủ. Nó chỉ tỉnh ngủ khi mẹ thằng bé HA học lớp nó dạy phát biểu, đại khái là thấy cháu còn nhiều từ chưa biết đọc biết viết rồi bà chốt lại bằng câu hỏi "vậy HA khi nào học hòa nhập được' Bao nhiêu cái hông vừa ý vì gia đình thiếu quan tâm (có ngày đi học mở ba lô ra có mỗi bộ đồ dơ hôm trước - mà thằng bé 12 tuổi gòi đó - 8g học thì 9g mới tới, bài vở cho về nhà hông làm, la ít thì ngồi xụ mặt, la nhiều thì tăng động, nhảy cà tưng, xé tập ném tứ tung..), nó phản hồi 1 hơi đến ..sùi bọt mép, tức! Nhìn lại màn hình thì mẹ biến mất tiêu, ba ngồi thế chỗ Mùng 9 đi học rồi biết, khi nào hòa nhập.
(ở bển cho điểm lạ quá, 100% luôn)
Sếp cũng ở ngoài nước giống sư phụ chúng mình à T? Mà ổng có khó tính giống thầy mình hôn? |
| | | Trăng
Tổng số bài gửi : 1841 Registration date : 23/04/2014
| Tiêu đề: Re: CHUYỆN NGHỀ .. Thu 02 Feb 2023, 09:05 | |
| - Phương Nguyên đã viết:
- Trăng đã viết:
- Sếp bảo xếp lịch họp, thì xếp, trong đó họp phụ huynh đầu năm vào mùng 8, nhằm chủ nhật, lúc 9g sáng (vì con bé T.M năn nỉ dời xuống 9g để ngủ cho đã), đưa link họp từ tối mùng 7 hông thấy sếp nói năng gì, nó đã nghi nghi rồi...linh tính mách bảo..
Đến 8g30 sáng mùng 8, sếp nhắn trong group zalo là sếp mệt quá, sếp mới đi mần dìa, "ở bển" lạnh quá, sếp nói mọi người tiếp phụ huynh giùm sếp, nhớ ghi biên bản họp cho sếp nắm tình hình, nhớ cho phụ huynh đọc bảng điểm của sếp (hổng biết làm gì, chắc để phụ huynh hết hồn!) Phụ huynh có mặt 1/3, người về quê đang trên đường trở lại SG, người hông biết mở zoom, người bận khai trương quán, buổi họp chán đến buồn ngủ. Nó chỉ tỉnh ngủ khi mẹ thằng bé HA học lớp nó dạy phát biểu, đại khái là thấy cháu còn nhiều từ chưa biết đọc biết viết rồi bà chốt lại bằng câu hỏi "vậy HA khi nào học hòa nhập được' Bao nhiêu cái hông vừa ý vì gia đình thiếu quan tâm (có ngày đi học mở ba lô ra có mỗi bộ đồ dơ hôm trước - mà thằng bé 12 tuổi gòi đó - 8g học thì 9g mới tới, bài vở cho về nhà hông làm, la ít thì ngồi xụ mặt, la nhiều thì tăng động, nhảy cà tưng, xé tập ném tứ tung..), nó phản hồi 1 hơi đến ..sùi bọt mép, tức! Nhìn lại màn hình thì mẹ biến mất tiêu, ba ngồi thế chỗ Mùng 9 đi học rồi biết, khi nào hòa nhập.
(ở bển cho điểm lạ quá, 100% luôn)
Sếp cũng ở ngoài nước giống sư phụ chúng mình à T? Mà ổng có khó tính giống thầy mình hôn? Sếp của T là sếp bà á tỷ, cũng hơi khó tính, nong nóng tính. Nhưng Thầy của mình khó tính là vì thương học trò thôi tỷ, tỷ muội mình biết tìm đâu ra trên cõi đời này người thầy dịu dàng, nhân hậu, tận tâm, thương yêu học trò hệt mực như Thầy, 1 cái roi thầy cũng hông dám oánh hoc trò, thầy chỉ liệng cái dzỏ sầu riêng thôi, phải hông tỷ |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10569 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: CHUYỆN NGHỀ .. Thu 02 Feb 2023, 11:04 | |
| - Trăng đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Trăng đã viết:
- Sếp bảo xếp lịch họp, thì xếp, trong đó họp phụ huynh đầu năm vào mùng 8, nhằm chủ nhật, lúc 9g sáng (vì con bé T.M năn nỉ dời xuống 9g để ngủ cho đã), đưa link họp từ tối mùng 7 hông thấy sếp nói năng gì, nó đã nghi nghi rồi...linh tính mách bảo..
Đến 8g30 sáng mùng 8, sếp nhắn trong group zalo là sếp mệt quá, sếp mới đi mần dìa, "ở bển" lạnh quá, sếp nói mọi người tiếp phụ huynh giùm sếp, nhớ ghi biên bản họp cho sếp nắm tình hình, nhớ cho phụ huynh đọc bảng điểm của sếp (hổng biết làm gì, chắc để phụ huynh hết hồn!) Phụ huynh có mặt 1/3, người về quê đang trên đường trở lại SG, người hông biết mở zoom, người bận khai trương quán, buổi họp chán đến buồn ngủ. Nó chỉ tỉnh ngủ khi mẹ thằng bé HA học lớp nó dạy phát biểu, đại khái là thấy cháu còn nhiều từ chưa biết đọc biết viết rồi bà chốt lại bằng câu hỏi "vậy HA khi nào học hòa nhập được' Bao nhiêu cái hông vừa ý vì gia đình thiếu quan tâm (có ngày đi học mở ba lô ra có mỗi bộ đồ dơ hôm trước - mà thằng bé 12 tuổi gòi đó - 8g học thì 9g mới tới, bài vở cho về nhà hông làm, la ít thì ngồi xụ mặt, la nhiều thì tăng động, nhảy cà tưng, xé tập ném tứ tung..), nó phản hồi 1 hơi đến ..sùi bọt mép, tức! Nhìn lại màn hình thì mẹ biến mất tiêu, ba ngồi thế chỗ Mùng 9 đi học rồi biết, khi nào hòa nhập.
(ở bển cho điểm lạ quá, 100% luôn)
Sếp cũng ở ngoài nước giống sư phụ chúng mình à T? Mà ổng có khó tính giống thầy mình hôn? Sếp của T là sếp bà á tỷ, cũng hơi khó tính, nong nóng tính. Nhưng Thầy của mình khó tính là vì thương học trò thôi tỷ, tỷ muội mình biết tìm đâu ra trên cõi đời này người thầy dịu dàng, nhân hậu, tận tâm, thương yêu học trò hệt mực như Thầy, 1 cái roi thầy cũng hông dám oánh hoc trò, thầy chỉ liệng cái dzỏ sầu riêng thôi, phải hông tỷ biết nói xạo mà nghe cũng phái! _________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4784 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: CHUYỆN NGHỀ .. Thu 02 Feb 2023, 13:36 | |
| - Ai Hoa đã viết:
- Trăng đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Trăng đã viết:
- Sếp bảo xếp lịch họp, thì xếp, trong đó họp phụ huynh đầu năm vào mùng 8, nhằm chủ nhật, lúc 9g sáng (vì con bé T.M năn nỉ dời xuống 9g để ngủ cho đã), đưa link họp từ tối mùng 7 hông thấy sếp nói năng gì, nó đã nghi nghi rồi...linh tính mách bảo..
Đến 8g30 sáng mùng 8, sếp nhắn trong group zalo là sếp mệt quá, sếp mới đi mần dìa, "ở bển" lạnh quá, sếp nói mọi người tiếp phụ huynh giùm sếp, nhớ ghi biên bản họp cho sếp nắm tình hình, nhớ cho phụ huynh đọc bảng điểm của sếp (hổng biết làm gì, chắc để phụ huynh hết hồn!) Phụ huynh có mặt 1/3, người về quê đang trên đường trở lại SG, người hông biết mở zoom, người bận khai trương quán, buổi họp chán đến buồn ngủ. Nó chỉ tỉnh ngủ khi mẹ thằng bé HA học lớp nó dạy phát biểu, đại khái là thấy cháu còn nhiều từ chưa biết đọc biết viết rồi bà chốt lại bằng câu hỏi "vậy HA khi nào học hòa nhập được' Bao nhiêu cái hông vừa ý vì gia đình thiếu quan tâm (có ngày đi học mở ba lô ra có mỗi bộ đồ dơ hôm trước - mà thằng bé 12 tuổi gòi đó - 8g học thì 9g mới tới, bài vở cho về nhà hông làm, la ít thì ngồi xụ mặt, la nhiều thì tăng động, nhảy cà tưng, xé tập ném tứ tung..), nó phản hồi 1 hơi đến ..sùi bọt mép, tức! Nhìn lại màn hình thì mẹ biến mất tiêu, ba ngồi thế chỗ Mùng 9 đi học rồi biết, khi nào hòa nhập.
(ở bển cho điểm lạ quá, 100% luôn)
Sếp cũng ở ngoài nước giống sư phụ chúng mình à T? Mà ổng có khó tính giống thầy mình hôn? Sếp của T là sếp bà á tỷ, cũng hơi khó tính, nong nóng tính. Nhưng Thầy của mình khó tính là vì thương học trò thôi tỷ, tỷ muội mình biết tìm đâu ra trên cõi đời này người thầy dịu dàng, nhân hậu, tận tâm, thương yêu học trò hệt mực như Thầy, 1 cái roi thầy cũng hông dám oánh hoc trò, thầy chỉ liệng cái dzỏ sầu riêng thôi, phải hông tỷ
biết nói xạo mà nghe cũng phái! PN hong bít nói xạo, hèn chi bị ghét hoài |
| | | Trăng
Tổng số bài gửi : 1841 Registration date : 23/04/2014
| Tiêu đề: Re: CHUYỆN NGHỀ .. Fri 03 Feb 2023, 13:57 | |
| - Phương Nguyên đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
- Trăng đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Trăng đã viết:
- Sếp bảo xếp lịch họp, thì xếp, trong đó họp phụ huynh đầu năm vào mùng 8, nhằm chủ nhật, lúc 9g sáng (vì con bé T.M năn nỉ dời xuống 9g để ngủ cho đã), đưa link họp từ tối mùng 7 hông thấy sếp nói năng gì, nó đã nghi nghi rồi...linh tính mách bảo..
Đến 8g30 sáng mùng 8, sếp nhắn trong group zalo là sếp mệt quá, sếp mới đi mần dìa, "ở bển" lạnh quá, sếp nói mọi người tiếp phụ huynh giùm sếp, nhớ ghi biên bản họp cho sếp nắm tình hình, nhớ cho phụ huynh đọc bảng điểm của sếp (hổng biết làm gì, chắc để phụ huynh hết hồn!) Phụ huynh có mặt 1/3, người về quê đang trên đường trở lại SG, người hông biết mở zoom, người bận khai trương quán, buổi họp chán đến buồn ngủ. Nó chỉ tỉnh ngủ khi mẹ thằng bé HA học lớp nó dạy phát biểu, đại khái là thấy cháu còn nhiều từ chưa biết đọc biết viết rồi bà chốt lại bằng câu hỏi "vậy HA khi nào học hòa nhập được' Bao nhiêu cái hông vừa ý vì gia đình thiếu quan tâm (có ngày đi học mở ba lô ra có mỗi bộ đồ dơ hôm trước - mà thằng bé 12 tuổi gòi đó - 8g học thì 9g mới tới, bài vở cho về nhà hông làm, la ít thì ngồi xụ mặt, la nhiều thì tăng động, nhảy cà tưng, xé tập ném tứ tung..), nó phản hồi 1 hơi đến ..sùi bọt mép, tức! Nhìn lại màn hình thì mẹ biến mất tiêu, ba ngồi thế chỗ Mùng 9 đi học rồi biết, khi nào hòa nhập.
(ở bển cho điểm lạ quá, 100% luôn)
Sếp cũng ở ngoài nước giống sư phụ chúng mình à T? Mà ổng có khó tính giống thầy mình hôn? Sếp của T là sếp bà á tỷ, cũng hơi khó tính, nong nóng tính. Nhưng Thầy của mình khó tính là vì thương học trò thôi tỷ, tỷ muội mình biết tìm đâu ra trên cõi đời này người thầy dịu dàng, nhân hậu, tận tâm, thương yêu học trò hệt mực như Thầy, 1 cái roi thầy cũng hông dám oánh hoc trò, thầy chỉ liệng cái dzỏ sầu riêng thôi, phải hông tỷ
biết nói xạo mà nghe cũng phái! PN hong bít nói xạo, hèn chi bị ghét hoài Thầy ơi vậy " khó tính ,dịu dàng, nhân hậu, tận tâm, thương yêu học trò " là xạo chứ hông phải thiệt hở Thầy, hichic.. |
| | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4784 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: CHUYỆN NGHỀ .. Fri 03 Feb 2023, 17:25 | |
| - Trăng đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
- Trăng đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Trăng đã viết:
- Sếp bảo xếp lịch họp, thì xếp, trong đó họp phụ huynh đầu năm vào mùng 8, nhằm chủ nhật, lúc 9g sáng (vì con bé T.M năn nỉ dời xuống 9g để ngủ cho đã), đưa link họp từ tối mùng 7 hông thấy sếp nói năng gì, nó đã nghi nghi rồi...linh tính mách bảo..
Đến 8g30 sáng mùng 8, sếp nhắn trong group zalo là sếp mệt quá, sếp mới đi mần dìa, "ở bển" lạnh quá, sếp nói mọi người tiếp phụ huynh giùm sếp, nhớ ghi biên bản họp cho sếp nắm tình hình, nhớ cho phụ huynh đọc bảng điểm của sếp (hổng biết làm gì, chắc để phụ huynh hết hồn!) Phụ huynh có mặt 1/3, người về quê đang trên đường trở lại SG, người hông biết mở zoom, người bận khai trương quán, buổi họp chán đến buồn ngủ. Nó chỉ tỉnh ngủ khi mẹ thằng bé HA học lớp nó dạy phát biểu, đại khái là thấy cháu còn nhiều từ chưa biết đọc biết viết rồi bà chốt lại bằng câu hỏi "vậy HA khi nào học hòa nhập được' Bao nhiêu cái hông vừa ý vì gia đình thiếu quan tâm (có ngày đi học mở ba lô ra có mỗi bộ đồ dơ hôm trước - mà thằng bé 12 tuổi gòi đó - 8g học thì 9g mới tới, bài vở cho về nhà hông làm, la ít thì ngồi xụ mặt, la nhiều thì tăng động, nhảy cà tưng, xé tập ném tứ tung..), nó phản hồi 1 hơi đến ..sùi bọt mép, tức! Nhìn lại màn hình thì mẹ biến mất tiêu, ba ngồi thế chỗ Mùng 9 đi học rồi biết, khi nào hòa nhập.
(ở bển cho điểm lạ quá, 100% luôn)
Sếp cũng ở ngoài nước giống sư phụ chúng mình à T? Mà ổng có khó tính giống thầy mình hôn? Sếp của T là sếp bà á tỷ, cũng hơi khó tính, nong nóng tính. Nhưng Thầy của mình khó tính là vì thương học trò thôi tỷ, tỷ muội mình biết tìm đâu ra trên cõi đời này người thầy dịu dàng, nhân hậu, tận tâm, thương yêu học trò hệt mực như Thầy, 1 cái roi thầy cũng hông dám oánh hoc trò, thầy chỉ liệng cái dzỏ sầu riêng thôi, phải hông tỷ
biết nói xạo mà nghe cũng phái! PN hong bít nói xạo, hèn chi bị ghét hoài Thầy ơi vậy " khó tính ,dịu dàng, nhân hậu, tận tâm, thương yêu học trò " là xạo chứ hông phải thiệt hở Thầy, hichic.. Trong mấy cái mà T liệt kê thì cái nào cũng đúng hết, chỉ mỗi dịu dàng là hông thiệt mà thui |
| | | Trăng
Tổng số bài gửi : 1841 Registration date : 23/04/2014
| Tiêu đề: Re: CHUYỆN NGHỀ .. Tue 14 Feb 2023, 03:57 | |
| - Phương Nguyên đã viết:
- Trăng đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
- Trăng đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Trăng đã viết:
- Sếp bảo xếp lịch họp, thì xếp, trong đó họp phụ huynh đầu năm vào mùng 8, nhằm chủ nhật, lúc 9g sáng (vì con bé T.M năn nỉ dời xuống 9g để ngủ cho đã), đưa link họp từ tối mùng 7 hông thấy sếp nói năng gì, nó đã nghi nghi rồi...linh tính mách bảo..
Đến 8g30 sáng mùng 8, sếp nhắn trong group zalo là sếp mệt quá, sếp mới đi mần dìa, "ở bển" lạnh quá, sếp nói mọi người tiếp phụ huynh giùm sếp, nhớ ghi biên bản họp cho sếp nắm tình hình, nhớ cho phụ huynh đọc bảng điểm của sếp (hổng biết làm gì, chắc để phụ huynh hết hồn!) Phụ huynh có mặt 1/3, người về quê đang trên đường trở lại SG, người hông biết mở zoom, người bận khai trương quán, buổi họp chán đến buồn ngủ. Nó chỉ tỉnh ngủ khi mẹ thằng bé HA học lớp nó dạy phát biểu, đại khái là thấy cháu còn nhiều từ chưa biết đọc biết viết rồi bà chốt lại bằng câu hỏi "vậy HA khi nào học hòa nhập được' Bao nhiêu cái hông vừa ý vì gia đình thiếu quan tâm (có ngày đi học mở ba lô ra có mỗi bộ đồ dơ hôm trước - mà thằng bé 12 tuổi gòi đó - 8g học thì 9g mới tới, bài vở cho về nhà hông làm, la ít thì ngồi xụ mặt, la nhiều thì tăng động, nhảy cà tưng, xé tập ném tứ tung..), nó phản hồi 1 hơi đến ..sùi bọt mép, tức! Nhìn lại màn hình thì mẹ biến mất tiêu, ba ngồi thế chỗ Mùng 9 đi học rồi biết, khi nào hòa nhập.
(ở bển cho điểm lạ quá, 100% luôn)
Sếp cũng ở ngoài nước giống sư phụ chúng mình à T? Mà ổng có khó tính giống thầy mình hôn? Sếp của T là sếp bà á tỷ, cũng hơi khó tính, nong nóng tính. Nhưng Thầy của mình khó tính là vì thương học trò thôi tỷ, tỷ muội mình biết tìm đâu ra trên cõi đời này người thầy dịu dàng, nhân hậu, tận tâm, thương yêu học trò hệt mực như Thầy, 1 cái roi thầy cũng hông dám oánh hoc trò, thầy chỉ liệng cái dzỏ sầu riêng thôi, phải hông tỷ
biết nói xạo mà nghe cũng phái! PN hong bít nói xạo, hèn chi bị ghét hoài Thầy ơi vậy " khó tính ,dịu dàng, nhân hậu, tận tâm, thương yêu học trò " là xạo chứ hông phải thiệt hở Thầy, hichic.. Trong mấy cái mà T liệt kê thì cái nào cũng đúng hết, chỉ mỗi dịu dàng là hông thiệt mà thui tỷ PN, T thấy Thầy dịu dàng thiệt mà, có lỗi gì thì Thầy chỉ liệng cái vỏ sầu riêng và dịu dàng nói "quỳ" phải hôn tỷ |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: CHUYỆN NGHỀ .. | |
| |
| | | |
Similar topics | |
|
Trang 8 trong tổng số 11 trang | Chuyển đến trang : 1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |