Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Yesterday at 20:28

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:18

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 10:41

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Yesterday at 10:27

Lục bát by Tinh Hoa Yesterday at 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Yesterday at 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Sat 16 Mar 2024, 10:05

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:09

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:07

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Thu 14 Mar 2024, 09:55

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

LỀU THƠ NHẠC by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:39

MỪNG NGÀY 08.03 by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:21

Chỉn by Trà Mi Sat 09 Mar 2024, 12:30

Lỗi 404 by mytutru Fri 08 Mar 2024, 11:09

Thể Tánh Muôn Loài by mytutru Tue 05 Mar 2024, 23:44

5-8-8-8 by Tinh Hoa Tue 05 Mar 2024, 03:32

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 04 Mar 2024, 13:37

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sat 02 Mar 2024, 12:09

Hoa Sen Ao Sen by mytutru Sat 02 Mar 2024, 08:27

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Khóa Tu Phật Thất 2018

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11067
Registration date : 08/08/2009

Khóa Tu Phật Thất 2018 Empty
Bài gửiTiêu đề: Khóa Tu Phật Thất 2018   Khóa Tu Phật Thất 2018 I_icon13Tue 24 Apr 2018, 22:28

Khóa Tu Phật Thất 2018 Ae1ee0CUjPEAQWJ7KJYvrt-VWdJUvwZKWYxMbvhT-QqymXkvV9eL9HNT4k7VedpY72gR1yDI0jarY92w7PKSCnhZwCxFNzLk6xnVohHEWuyMbzvrYm7axk1toh1Gl-qVyCSetyod

KHÓA TU BẢY NGÀY
(Lần thứ 4/9 tại TX Ngọc Bình)
(Từ ngày 03.03. Đến 09.03 Năm Mậu Tuất)
---
Khóa tu Phật thất Ngọc Bình
Mỗi năm kiểm lại cho mình lớn thêm
Tháng ba xuân lắng diệu êm
Hè vừa trở lại qua đêm trí ngời
Như trăng khuất phục mỗi thời...
Điềm nhiên ý tưởng chẳng vơi huệ tài
Hành trình gót nhẹ khoan thai
Giờ ăn tỉnh thức chẳng ai cực lòng
Thiền hành thoả sức thong dong
Ra vào hít thở siêu dòng pháp luân
An tâm đi.. vững cơ thần...
Gót sen rực rỡ thắm phần huệ khai
Khi ngồi gió thoảng hương bay
Thẳng lưng dứt hẳn ưu hoài dịu tâm
Nghĩa ân bốn đại truy tầm
Năm triền phủi sạch hờn thâm đoạn rời
Xây nền tuệ tỏ ngàn nơi
Xem nhà tứ đại mà khơi hạnh mình
Y vàng bát đất hằng xinh
Hành trang thể hiện ấm tình nước non
Hằng trau thể lực lâu mòn
Dùng thân luyện thức sắc son rạng ngời
Đường trần huệ sáng muôn nơi
Cho dù đổi kiếp tuệ thời chơn như
---------
01/.
Thông Liên ni trưởng hạnh nhân từ
Mở lớp chiêu tài ở quý sư
Chí vững hằng trau giờ thể hiện
Chung cùng ý đẹp chẳng riêng tư
02/.
Thắng Liên chí nguyện vẫn cho người
Sắc thể hao mòn chẳng nghĩ ngơi
Tỏa sáng hồ trăng soi lối đẹp
Chư ni ấm dạ vững... sao trời...
03/.
Gương Liên tự tánh ngữ chơn mềm
Giữ hạnh sâu dày trí diệu thêm
Hạt cứng trao người buông rối não
Tay sen kính Phật tỏa êm đềm
04/.
Kiểm Liên rực rỡ trước chân tình
Tạng thức vun bồi đẹp bước xinh
Mở lối kinh tàng bên trẻ dại
Hồi chuông vọng thức hiển công trình
05/.
Đức Liên tỏa sáng vượt bao điều
Vững dạ vun bồi thức tuyệt chiêu
Sắp xếp lo tròn yên khóa học..
Chư ni rạng rỡ khác xưa nhiều..
06/.
Tiến Liên hạnh đức phủ nhân hòa
Đại chúng yêu vì rạng lối hoa
Chẳng ngại khi gần thêm đẹp ý
Trời vui mở rộng trí không nhòa
07/.
Ngôn Liên ấm dạ kẻ xa gần
Tỏa nét chơn thành rạng phúc ân
Hạnh pháp luôn ngời như đuốc tỏ
Người an kẻ mến huệ sinh thần
08/.
Tâm Liên phúc hậu trải hoa ngàn
Tháo gỡ bao điều đẹp nắng chan
Rực rỡ chơn thiền xinh mỗi bước
Trời yên đoạn biến khỏi tai nàn
09/.
Phụng Liên bút trải vẹn công trình
Ý diễn tung hoành dụng ngữ binh
Rọi lối vừa đi thành hiệu quả
Thiền môn rạng rỡ sáng nơi mình
10/.
Đào Liên pháp hạnh vẫn nhu mì
Cửa đạo ôn hòa chẳng tự ti
Phú dạo trao người chăm lực khỏe
Khuôn thiền vững dạ tránh ai bi
11/.
Tâm Liên hạnh phúc giữa bao người
Mang đến y vàng rạng khắp nơi
Thể vóc kiên cường qua đức độ..
Mình vui bạn quý hưởng muôn thời
12/.
An Nghiêm dốc lực trải công trình
Vượt khó bao điều để chứng minh
Đẹp nghĩa hoa vườn đang mở lối
Người quen kẻ lạ thấy chơn tình
13/.
Sáng Liên hiếu thảo vẹn đôi dòng
Nghĩa thắm phơi bày thuận ý mong
Tánh đẹp dường trăng soi dạ biển
Tùy duyên kẻ trọng kính nơi lòng
14/.
Bình Liên rực rỡ sắc hoa nầy
Đẹp ý chăm bòn nghĩa thắm xây
Kỉnh Phật không cầu sanh lộc cả
Lòng an huệ sáng mãi vun đầy
15/.
Tịnh Liên đạm bạc ý chân thành
Tánh thật phơi bày chả nghĩ quanh
Giấc ngủ du thuyền quên bão tố
Khi bừng tỉnh thức dạ hằng thanh
16/.
Khang Liên dụng Đức trải nhân hòa
Chẳng nệ trau dồi trí vạn hoa
Họ thuốc trồng xinh người mến mộ
Thần an lực khỏe ấm thân ngà
17/.
Liên Hải yên bình phận mãi yên
Tâm hoa rực rỡ sáng nhân hiền
Nhu mì nhã nhặn trong từng phút
Lọn sóng qua rồi dạ thản nhiên
18/.
Liên Phước tài do tánh dịu hiền
Chẳng ngại thăng trầm ý nhẹ thêm
Lực có thanh lòng sinh thức não
Hồ sen rực rỡ bước chân thiền
19/.
Liên Vân tỏ rạng vết sương mù
Hạnh pháp trau dồi sạch hướng tu
Ngõ trúc sinh tồn qua ánh đạo
Đường tâm trải rộng sáng ao tù
20/.
Liên Thuận ôn tồn nghĩa đắp xây
Xuân qua hạ đến tỏa hương dầy
Tay sen kỉnh Phật dâng thành ý
Rạng rỡ môi cười huệ sáng đây
21/.
Liên Pháp xây từ trổ phúc vui
Lòng an trí tịnh quả ngon bùi
Chơn tình quét dọn xinh vườn trí
Lá nụ hoằng khai hết ngậm ngùi
----
TKN Đào Liên
---------

DANH SÁCH PHẬT TỬ
(Hộ Pháp cho Khóa Tu)
---
- 01
Duyên Ngọc tay chăm vén hạnh lành
Bao mùa tạo phúc trả ơn sanh
Bên thầy bước vững trên đường đạo
Giữ hạnh từ bi chí nguyện thành
- 02
Ngọc Pháp nhân hiền đẹp ý nha
Tình chân thể hiện tánh ôn hòa
Gieo lành tạo phúc bồi nhân thiện
Hướng đến gia đình lộc trổ hoa
- 03
Lợi Ngọc gieo duyên tánh lục hòa
Bao điều thiện cảm giúp gần xa
Gia đình phúc lộc cùng chung hưởng
Họ quyến yêu thương đẹp mái nhà
- 04
Mỹ Thiện từ tâm chẳng ngại gì
Môi cười rạng rỡ kéo từng li
Không nề khó nhọc không nề khổ
Miễn đặng bình an khỏe mọi thì
- 05
Nguyên Thuấn mong điều toại ước mơ
Rồi đây chí nguyện chả ai ngờ
Chuyên tâm tích thiện bồi ân nghĩa
Rạng rỡ ngôi lành hạnh chẳng lơ
- 06
Hoàng Ngọc hồn nhiên hạnh cúng dường
Vun bồi ánh đạo trải lòng thương
Gieo trồng cội phước tâm từ dưỡng
Hộ pháp luôn mừng khổ chả vương
- 07
Diệu Thủy không màng tuổi lớn vây
Ra công tạo phúc dẫu thân gầy
Xem phần hướng thiện như thành quả
Con cháu gia đình được hưởng lây
- 08
Tâm Ngọc trời ban phúc thuận chiều
Gia đình rực rỡ biết bao nhiêu
Cúng dường quả mãn hằng như ý
Lộc đến an khang vẹn lắm điều
- 09
Vạn Yên cuộc sống mãi an bình
Kính Phật bao điều cảm nhận linh
Hộ pháp luôn trì kinh trí tỏ
Phần thân mãi được Phật gia trì
- 10
Lộc Ngọc nhân lành phúc hiển vinh
Cúng dường hộ pháp cả lòng tin
Không nề khó nhọc qua triền khổ
Rực rỡ chân tâm vẹn ý mình
- 11
Ngọc Minh hạnh trải hướng tâm lành
Kỉnh cúng dường ni hạnh hiếu sanh
Phúc tạo gia đình kho lộc hưởng
Nguồn vui chí cả mãi viên thành
- 12
Diệu Hương lý Phật mãi tô bồi
Pháp hạnh luôn tròn chẳng thể trôi
Góp sức đồng tâm hành quả thiện
Sau này phúc trổ đẹp Ba Ngôi*
---
*ba ngôi = Phật Pháp Tăng
---------

ĐÔI LỜI CẢM NIỆM
(Công đức của thí chủ)
---
Trên là thí chủ đến thường xuyên
Dụng phú đề thơ để nối truyền
Đại hạnh do người xây tự tánh
Cúng dường chẳng ngại phúc vô biên
-
Chư ni thọ hưởng thức ăn này
Thí chủ ơn người đã đắp xây
Một bát cơm no nuôi sắc thể
Bồi thêm sức khỏe lực thân dày
-
Chí nguyện là tu phải đắc thành
Xin hồi quả phúc đến nhân sanh
Gia thân sức khỏe tài lộc vững
Trí hạnh vun bồi trí mãi thanh
-
Riêng người vắng mặt ở nơi đây
Nhưng hạnh nào xa tại chỗ nầy
Vẫn hướng tâm mình gieo bản thiện
Mong ngày nắng đẹp hết lòng xây
-
Nhiệp thức ngày xưa đoạn kỉnh cầu
Nhưng nhờ đức độ chẳng quên lâu
Dù cho lực cản tâm bền chí
Trái nụ lành sinh trí lộc giàu
-
Phúc mãi gieo bòn đoạn khổ lo
Tình thân mở rộng giúp con đò
Qua sông chẳng sợ trời mưa lớn
Hướng đẹp yên lòng quả thiện to
---------
TKN Đào Liên 07.04.2018
---------

Khóa Tu Phật Thất 2018 Hab9vTEx2XtKroCB0xzg7z3fT_Htvz3j555pOCjO5FZEOCy-BuPXDsMltmO3HORyYSPfi-y74z5jpT2Fj2kjlqr5C8XDvL8UaMj8OxCygtYLsxcybz64RCBZj3U8R3MKjFTDMGWv
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11067
Registration date : 08/08/2009

Khóa Tu Phật Thất 2018 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khóa Tu Phật Thất 2018   Khóa Tu Phật Thất 2018 I_icon13Wed 25 Apr 2018, 17:44

Khóa Tu Phật Thất 2018 IMG20180424085632

KHÓA TU BẢY NGÀY
(Lần thứ 4/9 tại TX Ngọc Bình)
(Từ ngày 03.03. Năm Mậu Tuất)
---
Khóa tu Phật thất Ngọc Bình
Mỗi năm kiểm lại cho mình lớn thêm
Tháng ba xuân lắng diệu êm
Hè vừa trở lại qua đêm trí ngời
Như trăng khuất phục mỗi thời...
Điềm nhiên ý tưởng chẳng vơi huệ tài
Hành trình gót nhẹ khoan thai
Giờ ăn tỉnh thức chẳng ai cực lòng
Thiền hành thoả sức thong dong
Ra vào hít thở siêu dòng pháp luân
An tâm đi.. vững cơ thần...
Gót sen rực rỡ thắm phần huệ khai
Khi ngồi gió thoảng hương bay
Thẳng lưng dứt hẳn ưu hoài dịu tâm
Nghĩa ân bốn đại truy tầm
Năm triền phủi sạch hờn thâm đoạn rời
Xây nền tuệ tỏ ngàn nơi
Xem nhà tứ đại mà khơi hạnh mình
Y vàng bát đất hằng xinh
Hành trang thể hiện ấm tình nước non
Hằng trau thể lực lâu mòn
Dùng thân luyện thức sắc son rạng ngời
Đường trần huệ sáng muôn nơi
Cho dù đổi kiếp tuệ thời chơn như
----
TKN Đào Liên
---------




Khóa Tu Phật Thất 2018 IMG_20180423_144722

01/.
Thông Liên ni trưởng hạnh nhân từ
Mở lớp chiêu tài ở quý sư
Chí vững hằng trau giờ thể hiện
Chung cùng ý đẹp chẳng riêng tư
02/.
Thắng Liên chí nguyện vẫn cho người
Sắc thể hao mòn chẳng nghĩ ngơi
Tỏa sáng hồ trăng soi lối đẹp
Chư ni ấm dạ vững... sao trời...
03/.
Gương Liên tự tánh ngữ chơn mềm
Giữ hạnh sâu dày trí diệu thêm
Hạt cứng trao người buông rối não
Tay sen kính Phật tỏa êm đềm
04/.
Kiểm Liên rực rỡ trước chân tình
Tạng thức vun bồi đẹp bước xinh
Mở lối kinh tàng bên trẻ dại
Hồi chuông vọng thức hiển công trình

05/.
Đức Liên tỏa sáng vượt bao điều
Vững dạ vun bồi thức tuyệt chiêu
Sắp xếp lo tròn yên khóa học..
Chư ni rạng rỡ khác xưa nhiều..
06/.
Tiến Liên hạnh đức phủ nhân hòa
Đại chúng yêu vì rạng lối hoa
Chẳng ngại khi gần thêm đẹp ý
Trời vui mở rộng trí không nhòa
07/.
Ngôn Liên ấm dạ kẻ xa gần
Tỏa nét chơn thành rạng phúc ân
Hạnh pháp luôn ngời như đuốc tỏ
Người an kẻ mến huệ sinh thần
08/.
Tâm Liên phúc hậu trải hoa ngàn
Tháo gỡ bao điều đẹp nắng chan
Rực rỡ chơn thiền xinh mỗi bước
Trời yên đoạn biến khỏi tai nàn
09/.
Phụng Liên bút trải vẹn công trình
Ý diễn tung hoành dụng ngữ binh
Rọi lối vừa đi thành hiệu quả
Thiền môn rạng rỡ sáng nơi mình
10/.
Đào Liên pháp hạnh vẫn nhu mì
Cửa đạo ôn hòa chẳng tự ti
Phú dạo trao người chăm lực khỏe
Khuôn thiền vững dạ tránh ai bi
11/.
Tâm Liên hạnh phúc giữa bao người
Mang đến y vàng rạng khắp nơi
Thể vóc kiên cường qua đức độ..
Mình vui bạn quý hưởng muôn thời
12/.
An Nghiêm dốc lực trải công trình
Vượt khó bao điều để chứng minh
Đẹp nghĩa hoa vườn đang mở lối
Người quen kẻ lạ thấy chơn tình
13/.
Sáng Liên hiếu thảo vẹn đôi dòng
Nghĩa thắm phơi bày thuận ý mong
Tánh đẹp dường trăng soi dạ biển
Tùy duyên kẻ trọng kính nơi lòng
14/.
Bình Liên rực rỡ sắc hoa nầy
Đẹp ý chăm bòn nghĩa thắm xây
Kỉnh Phật không cầu sanh lộc cả
Lòng an huệ sáng mãi vun đầy
15/.
Tịnh Liên đạm bạc ý chân thành
Tánh thật phơi bày chả nghĩ quanh
Giấc ngủ du thuyền quên bão tố
Khi bừng tỉnh thức dạ hằng thanh
16/.
Khang Liên dụng Đức trải nhân hòa
Chẳng nệ trau dồi trí vạn hoa
Họ thuốc trồng xinh người mến mộ
Thần an lực khỏe ấm thân ngà
17/.
Liên Hải yên bình phận mãi yên
Tâm hoa rực rỡ sáng nhân hiền
Nhu mì nhã nhặn trong từng phút
Lọn sóng qua rồi dạ thản nhiên
18/.
Liên Phước tài do tánh dịu hiền
Chẳng ngại thăng trầm ý nhẹ thêm
Lực có thanh lòng sinh thức não
Hồ sen rực rỡ bước chân thiền
19/.
Liên Vân tỏ rạng vết sương mù
Hạnh pháp trau dồi sạch hướng tu
Ngõ trúc sinh tồn qua ánh đạo
Đường tâm trải rộng sáng ao tù
20/.
Liên Thuận ôn tồn nghĩa đắp xây
Xuân qua hạ đến tỏa hương dầy
Tay sen kỉnh Phật dâng thành ý
Rạng rỡ môi cười huệ sáng đây
21/.
Liên Pháp xây từ trổ phúc vui
Lòng an trí tịnh quả ngon bùi
Chơn tình quét dọn xinh vườn trí
Lá nụ hoằng khai hết ngậm ngùi
----
TKN Đào Liên
09.03.Mậu Tuất
---------




Khóa Tu Phật Thất 2018 IMG_20180423_144730


Khóa Tu Phật Thất 2018 IMG_20180423_144726



DANH SÁCH PHẬT TỬ
(Hộ Pháp cho Khóa Tu)
---
- 01
Duyên Ngọc tay chăm vén hạnh lành
Bao mùa tạo phúc trả ơn sanh
Bên thầy bước vững trên đường đạo
Giữ hạnh từ bi chí nguyện thành
- 02
Ngọc Pháp nhân hiền đẹp ý nha
Tình chân thể hiện tánh ôn hòa
Gieo lành tạo phúc bồi nhân thiện
Hướng đến gia đình lộc trổ hoa
- 03
Lợi Ngọc gieo duyên tánh lục hòa
Bao điều thiện cảm giúp gần xa
Gia đình phúc lộc cùng chung hưởng
Họ quyến yêu thương đẹp mái nhà
- 04
Mỹ Thiện từ tâm chẳng ngại gì
Môi cười rạng rỡ kéo từng li
Không nề khó nhọc không nề khổ
Miễn đặng bình an khỏe mọi thì
- 05
Nguyên Thuấn mong điều toại ước mơ
Rồi đây chí nguyện chả ai ngờ
Chuyên tâm tích thiện bồi ân nghĩa
Rạng rỡ ngôi lành hạnh chẳng lơ
- 06
Hoàng Ngọc hồn nhiên hạnh cúng dường
Vun bồi ánh đạo trải lòng thương
Gieo trồng cội phước tâm từ dưỡng
Hộ pháp luôn mừng khổ chả vương
- 07
Diệu Thủy không màng tuổi lớn vây
Ra công tạo phúc dẫu thân gầy
Xem phần hướng thiện như thành quả
Con cháu gia đình được hưởng lây
- 08
Tâm Ngọc trời ban phúc thuận chiều
Gia đình rực rỡ biết bao nhiêu
Cúng dường quả mãn hằng như ý
Lộc đến an khang vẹn lắm điều
- 09
Vạn Yên cuộc sống mãi an bình
Kính Phật bao điều cảm nhận linh
Hộ pháp luôn trì kinh trí tỏ
Phần thân mãi được Phật gia trì
- 10
Lộc Ngọc nhân lành phúc hiển vinh
Cúng dường hộ pháp cả lòng tin
Không nề khó nhọc qua triền khổ
Rực rỡ chân tâm vẹn ý mình
- 11
Ngọc Minh hạnh trải hướng tâm lành
Kỉnh cúng dường ni hạnh hiếu sanh
Phúc tạo gia đình kho lộc hưởng
Nguồn vui chí cả mãi viên thành
- 12
Diệu Hương lý Phật mãi tô bồi
Pháp hạnh luôn tròn chẳng thể trôi
Góp sức đồng tâm hành quả thiện
Sau này phúc trổ đẹp Ba Ngôi*
---
*ba ngôi = Phật Pháp Tăng
---------
TKN Đào Liên
09.03. Mậu Tuất
----




Khóa Tu Phật Thất 2018 IMG_20180424_214442


ĐÔI LỜI CẢM NIỆM
(Công đức của thí chủ)
---
Trên là thí chủ đến thường xuyên
Dụng phú đề thơ để nối truyền
Đại hạnh do người xây tự tánh
Cúng dường chẳng ngại phúc vô biên
-
Chư ni thọ hưởng thức ăn này
Thí chủ ơn người đã đắp xây
Một bát cơm no nuôi sắc thể
Bồi thêm sức khỏe lực thân dày
-
Chí nguyện là tu phải đắc thành
Xin hồi quả phúc đến nhân sanh
Gia thân sức khỏe tài lộc vững
Trí hạnh vun bồi trí mãi thanh
-
Riêng người vắng mặt ở nơi đây
Nhưng hạnh nào xa tại chỗ nầy
Vẫn hướng tâm mình gieo bản thiện
Mong ngày nắng đẹp hết lòng xây
-
Nhiệp thức ngày xưa đoạn kỉnh cầu
Nhưng nhờ đức độ chẳng quên lâu
Dù cho lực cản tâm bền chí
Trái nụ lành sinh trí lộc giàu
-
Phúc mãi gieo bòn đoạn khổ lo
Tình thân mở rộng giúp con đò
Qua sông chẳng sợ trời mưa lớn
Hướng đẹp yên lòng quả thiện to
---------
TKN Đào Liên 07.04.2018
---------


Khóa Tu Phật Thất 2018 IMG_20180423_204702
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
 
Khóa Tu Phật Thất 2018
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Thơ Thiền (Tuệ Hành Trụ Tọa Ngọa)
» Mùa An Cư 2018
» TRI ÂN (20/11/2018)
» THƠ MỪNG GIÁNG SINH
» TẾT TRUNG THU MẬU TUẤT (2018)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện sáng tác, truyện kể ::   :: mytutru-