Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Today at 08:52

5 chữ by Tinh Hoa Yesterday at 22:27

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 16:16

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 11:01

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Họa thơ Phương Nguyên

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6
Tác giảThông điệp
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Họa thơ Phương Nguyên  - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Họa thơ Phương Nguyên    Họa thơ Phương Nguyên  - Page 6 I_icon13Tue 16 Nov 2021, 01:16

Họa thơ Phương Nguyên
THÔI CÀ

Vì chưng chống dịch phải xa nhà
Cậy chốn thôn làng có vợ ta
Tấm áo phong phanh đằm dạ ủ
Đường duyên chật vật mạnh tâm chà
Chăm con bé bỏng khơi làn múa
Bón mẹ già còm gợi khúc ca
Lúc bấn vào phây chừng muốn xả
Nồng yêu thắm nhớ lại thôi cà!.

BXP 16.11.2021

Bài xướng
CHỒNG AI

Chồng bận làm ăn mãi vắng nhà
Việc làng việc họ đổ đầu ta
Đường thôn mở rộng tiền eo rút
Ngõ xóm nâng cao sức mọn chà
Cháu mợ xây sân hầu mấy buổi
Em dì cưới vợ chực vài ca *
Lâu lâu điện thoại về thăm hỏi
Chả gửi xu teng… tức lắm cà 😛

Phương Nguyên - 29/9/2021
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Họa thơ Phương Nguyên  - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Họa thơ Phương Nguyên    Họa thơ Phương Nguyên  - Page 6 I_icon13Wed 17 Nov 2021, 09:39

Họa thơ Phương Nguyên
PHỞ QUÁN
(Họa vui)

Vẫn muốn ra hàng … bát phở to!
Còn ham trệu trạo miếng gân bò
Gầu dai nước nóng răng chao đảo
Vị đậm hương nồng lưỡi rụt co
Chống dịch im lìm êm giọng hát
Ngừa Vi tĩnh mịch lặng câu hò
Cơm nhà đẫy bụng sinh nhàm chán
Đến quán mơ ngày sẽ được no.

BXP 17.11.2021

Bài xướng
MÓN LẠ

Hoa gừng bạn gửi mấy bì to
Dặn để xào chung với thịt bò
Bóc vỏ em ngồi chân chẳng duỗi
Cạo màng chị đứng ngón hoài co
Con chờ nóng ruột lâu lâu hỏi
Bố đợi khô môi chốc chốc hò
Mất hẳn một ngày xong đĩa bé
Lạ thì nếm thử chứ không no

Phương Nguyên
3/10/2021
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Họa thơ Phương Nguyên  - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Họa thơ Phương Nguyên    Họa thơ Phương Nguyên  - Page 6 I_icon13Wed 17 Nov 2021, 17:45

Họa thơ Phương Nguyên
KHỔ TẬT THAM ĂN
(Họa vui)

Được đến Phương Nguyên chén món cầy
Răng già khấp khểnh biết sao đây
Ôi trời! Thịt rắn mâm bày gọn
Ối đất bì to đĩa xếp dầy
Rượu rót tràn ly mềm khóe miệng
Xương hầm ngập đũa lặng bàn tay
Vì mê rựa mận khôn dừng gắp
Để khổ cho ta cái bụng đầy.

BXP 17.11.2021

Bài xướng
MÓN GIẢ CẦY

Thứ bảy nhà em nấu giả cầy
Chân giò chị ỉn mới thui đây
Xương thì phải chặt từng khoanh nhỏ
Thịt lại cần chia những miếng dầy
Nghệ mẻ cho vào cầm chắc đũa
Sả riềng rắc xuống đảo đều tay
Mắm tôm trộn kỹ rồi lên lửa
Mấy phút mùi thơm đã toả đầy

Phương Nguyên
2/10/2021
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Họa thơ Phương Nguyên  - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Họa thơ Phương Nguyên    Họa thơ Phương Nguyên  - Page 6 I_icon13Fri 19 Nov 2021, 10:41

Họa thơ Phương Nguyên
YÊU HOA

YÊU hoa khát vọng tìm
Cứ thẳng một đường tim
Vẫn khoái khi ba nổi
Còn vui lúc bảy chìm
Tưng bừng hoài dõi tếch
Hỉ hả mãi sưu lim
Ý chí đầy năng động
YÊU hoa khát vọng tìm

BXP 19.11.2021
* Bác chửa học Ngũ ngôn, chỉ dựa vào thơ cháu họa, kĩ năng thường, không theo được kĩ năng cao của thầy. Cháu đã làm quen, chỉ cho bác chỗ chưa được. Không đủ sức học nên không vào lớp, học lỏm bạn thôi.

Bài xướng
TÌM VUI THẬT DỄ

Niềm vui chẳng khó tìm
Nếu mở rộng con tim
Nỗi khổ xin đừng giữ
Cơn đau hãy nhấn chìm
Bền dai tày sắt thép
Vững chắc hệt chò lim
Sống cuộc đời đơn giản
Niềm vui chẳng khó tìm

Phương Nguyên
14/11/2021

Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Họa thơ Phương Nguyên  - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Họa thơ Phương Nguyên    Họa thơ Phương Nguyên  - Page 6 I_icon13Sat 20 Nov 2021, 10:45

Họa thơ Phương Nguyên
CHÚC THẦY LUÔN KHOẺ!
(Họa y đề)

Chúc lửa gia đình sưởi ấm Đông
Chim Nam nhớ Việt thiết tha lòng
Rèn trò cảnh vắng bền tay giữ
Dõi lớp canh dài khỏe mắt chong
Phát trí dòng thơm cây thắm lộc
Khai tâm nước mát ruộng xanh đồng
Tơ tằm kén nhện còn dăng mắc
Có lỗi cho Sầu đỡ rát mông.

BXP 20.11.2021

Bài xướng

CHÚC THẦY LUÔN KHOẺ!

Chúc người mạnh khoẻ suốt mùa đông
Gió táp mưa sa chả bận lòng
Ngày cứ chăm vườn dư cỏ mọc
Đêm thường đọc sách tốn dầu chong
Cầu lông giỏi vụt tay như thép
Bóng đá hăng chơi gót tựa đồng
Vợ đảm con ngoan bè bạn tốt
Trong nhà của cải chất minh mông

Phương Nguyên
19/11/2020
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Họa thơ Phương Nguyên  - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Họa thơ Phương Nguyên    Họa thơ Phương Nguyên  - Page 6 I_icon13Sat 20 Nov 2021, 10:46

Họa thơ Phương Nguyên
CẢM TẠ THẦY
(Họa y đề)

Những muốn Tây du chúc tụng thầy
Nhưng già khó bước phải yên đây
Câu mừng dạ ước tình sâu rộng
Vận gửi tâm mong nghĩa nặng đầy
Bướm kiếm trăm miền tăng sức trụ
Hoa tìm vạn nẻo góp vần say
Thiên duyên gặp gỡ may còn được
Hưởng cuối đời vui mái ấm này.

BXP 20.11.2021

Bài xướng
CẢM TẠ THẦY

Chẳng thể ôm hoa tận cửa thầy
Em liền khép nép để vào đây
Mong luôn mạnh khoẻ tình yêu ngập
Chúc mãi bình an hạnh phúc đầy
Lại gửi ly trà thơm thảo nhớ
Cùng mời chén rượu ngất ngư say
Học trò gói ghém vài câu mọn
Cảm tạ ơn sâu nghĩa nặng này

Phương Nguyên
19/11/2021
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Họa thơ Phương Nguyên  - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Họa thơ Phương Nguyên    Họa thơ Phương Nguyên  - Page 6 I_icon13Sat 20 Nov 2021, 10:47

Họa thơ Phương Nguyên
CHÚC TỤNG THẦY

Hữu phận thành duyên hội ngộ nhiều
Ta còn mãi trọng nick HOA YÊU
Ân thầy nhất tự dàn năm tháng
Nghĩa bạn trăm câu trải sớm chiều
Giãi tỏ bình văn so Thánh Quát
Trình bày luận chữ sánh Thần Siêu
Đào Viên có được người khai sáng
Ý tứ mênh mang lớp thủy triều.

BXP 20.11.2021

Bài xướng
HỌC TRÒ KÍNH CHÚC THẦY
LUÔN VUI-KHOẺ-BÌNH AN!

Kính chúc thầy em sức khoẻ nhiều
Càng già càng được lắm người yêu  
Rồi lo dọn chỗ khi vừa sáng
Để bận ươm hoa lúc mới chiều
Bạn hữu thường thăm đời cứ trẻ
Học trò hết giận trí thêm siêu
Làm thơ viết truyện đầy hăng hái
Ý tứ trào dâng hệt sóng triều

Phương Nguyên
19/11/2019
Bài này bị khắc tự hai từ "ý tứ" nhưng sửa thì mệt lắm, cho qua.


Được sửa bởi buixuanphuong09 ngày Sun 21 Nov 2021, 03:47; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Họa thơ Phương Nguyên  - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Họa thơ Phương Nguyên    Họa thơ Phương Nguyên  - Page 6 I_icon13Sat 20 Nov 2021, 17:22

Họa thơ Phương Nguyên
HỌC ĐƯỜNG LUẬT

Thân già chửa bỏ vẫn còn đây
Luật lỗi đường thơ gắng học thầy
Hội tụ duyên trời chim chắp cánh
Quây quần nghĩa nước cá thêm vây
Bình đầu Thượng vĩ câu hiền ắp
Đại vận Phong yêu ý thiện đầy
Chữ phát tâm khai dần sáng tỏ
Vườn Đào bạn hữu cũng vui lây.

BXP 20.11.2021

Bài xướng
Kính Tặng Thầy!

Hoa cùng với rượu chọn rồi đây
Đợi lễ tri ân mới gửi thầy
Trước nguyện tiền như rồng gặp nước
Sau cầu sức tựa hổ thêm vây
Chăm về viết truyện cho trang kín
Hay ghé làm thơ để án đầy
Giữ tiếng Đào Viên ngày mãi rạng
Học trò bạn hữu được thơm lây

Phương Nguyên
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Họa thơ Phương Nguyên  - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Họa thơ Phương Nguyên    Họa thơ Phương Nguyên  - Page 6 I_icon13Sun 21 Nov 2021, 07:06

Họa thơ Phương Nguyên
CÁNH LỤC BÌNH TRÔI

Phương nào? Hỡi cánh lục bình trôi
Xót nỗi duyên ta lỡ dở rồi
Bởi khổ trong tim thành gối lạnh*
Vì sầu đáy dạ hóa phòng côi
Bần thần bướm cũ trang hoài ép
Lặng lẽ hoa xưa giấy mãi bồi
Nguyệt Lão can chi bày đặt thế
Mưa chiều gặp gỡ chẳng nên đôi.

BXP 19.11.2021
* Khắc tự chữ lạnh cho qua.
@ Ba đêm liền thức trắng, tôi vẫn duy trì nếp tập, vẫn đi bộ làm thơ. Nhưng hôm nay, tôi không thể gắng gượng được nữa, đành nghỉ tất cả. Những biến động vô thường của tuổi già nó diễn ra từng giờ từng phút, tôi cũng phải từng giờ từng phút vươn lên, nếu lơi lỏng sẽ gục xuống không bao giờ dậy được nữa. Tạm nghỉ vài ngày để ổn định tâm trạng và tìm cách thích nghi.

Bài xướng
BÈO TRÔI

Ngắm cụm hoa bèo lững thững trôi
Mà thương kỷ niệm đã xa rồi
Hiên không bướm ghé sầu hiên lạnh
Ngõ thiếu chân vào tủi ngõ côi
Lật giở thư xưa buồn bã trút
Lần xem ảnh cũ đớn đau bồi
Từ khi rẽ sóng đò quay mũi
Là biết phương này mãi lẻ đôi

Phương Nguyên
14/11/2021
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Họa thơ Phương Nguyên  - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Họa thơ Phương Nguyên    Họa thơ Phương Nguyên  - Page 6 I_icon13Thu 25 Nov 2021, 10:26

Họa thơ Phương Nguyên
HOA XUYẾN CHI

Thân này cát bụi có là chi
Nỗi khát tình yêu sức sống thì …
Tạo hạt gai trần duyên đã lỡ
Làm loài cỏ dại phận còn si
Tim đau nghẹn tiếng mơ người lại
Dạ quạnh ôm đàn nhớ kẻ đi
Móc áo ghim quần phô lực mạnh
Tồn sinh nẩy nở loại hoa kì.

BXP 25.11.2021

Bài xướng
SỰ TÍCH HOA XUYẾN CHI

Sự tích biên rằng bụi xuyến chi
Là do cô gái lúc đương thì
Du dương giọng hát nghe liền cảm
Xấu xí khuôn hình thấy khỏi si
Dạ cũng thầm mong tình đẹp ghé
Tâm hằng trộm ước phận buồn đi
Chờ hoài chẳng được người qua đón
Gục xuống thành hoa đẹp mới kỳ.
-
Phương Nguyên
13/11/2017

Bài Họa
HOA HỌ THUỐC "nhiều tên"
(Cức lợn, Cúc áo, Đơn kim)

Tác dụng ghi rành ở Xuyến Chi
Là cây thảo dược có bao thì..
Gầy thân cả hạnh nâng người yếu
Khỏe lực sâu tình cứu kẻ si
Nụ trổ ven đê ngời dạ ngắm..
Hoa bừng cạnh sỏi sáng đường đi
Nguồn nơi Ấn Độ qua nhiều xứ
Tạo sức Dân Nam chớ nghĩ kỳ..

TKN Đào Liên 14.11.2017
Tutru Nguyen
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Họa thơ Phương Nguyên  - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Họa thơ Phương Nguyên    Họa thơ Phương Nguyên  - Page 6 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Họa thơ Phương Nguyên
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Việt Sử Giai Thoại - Tập 4 - Nguyễn Khắc Thuần
» Danh tướng Việt Nam 3 - Nguyễn Khắc Thuần
» VẪN ĐỢI CHỜ (Anh Việt Nguyễn)
» Nguyễn Du
» Gió ....
Trang 6 trong tổng số 6 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: BùiXuânPhượng-