Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 20:15

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Today at 12:48

LỀU THƠ NHẠC by Trà Mi Today at 12:15

NỒI CƠM KHỔNG TỬ by mytutru Yesterday at 23:23

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 22:49

Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Yesterday at 20:46

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:32

Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:29

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 26 Mar 2024, 07:39

Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Mon 25 Mar 2024, 00:30

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sun 24 Mar 2024, 23:42

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Sat 23 Mar 2024, 02:26

Mái Nhà Chung by mytutru Fri 22 Mar 2024, 20:26

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 22 Mar 2024, 19:10

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Fri 22 Mar 2024, 07:06

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Thu 21 Mar 2024, 10:43

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:16

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:07

Lục bát by Tinh Hoa Mon 18 Mar 2024, 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Mon 18 Mar 2024, 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Tình thầy mãi thắm

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2, 3 ... 11 ... 22  Next
Tác giảThông điệp
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37023
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Tình thầy mãi thắm Empty
Bài gửiTiêu đề: Tình thầy mãi thắm   Tình thầy mãi thắm I_icon13Thu 03 Jun 2021, 08:44

Trích dẫn :
VẪN MUỐN

Vẫn muốn thơ Đường lộng biển khơi
Vần niêm trải rộng ý tươi ngời
Câu từ nhẹ nhõm tình luôn thỏa
Tứ luật êm đềm nghĩa chẳng vơi
Đã biết người trao thường bỏ lặng
Còn hay bạn gởi dễ xa rời
Ta cùng chỉnh đốn cho hoàn thiện
Để cánh thi đàn rộn rã bơi.

Mạnh Kỷ TP Vinh.


MÁI ẤM LẦU MÂY

Thi đàn Vịt lập vẫn hằng khơi
Bốn bể tình thâm mãi sáng ngời
Kết nối cây cầu duyên đã vững
Giao hòa bạn hữu nghĩa nào vơi
Mình đau lắm lúc sinh e thẹn
Sức yếu nhiều khi thấy rụng rời
Một khối đồng tâm bừng nắng tỏa
Chim lành đất đậu cá mừng bơi.

BXP 03.06.2021
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37023
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Tình thầy mãi thắm Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình thầy mãi thắm   Tình thầy mãi thắm I_icon13Thu 03 Jun 2021, 08:47

Trích dẫn :
CỤ NGUYỄN TIẾP BẠN

Buồn hôm vợ vắng bạn chơi nhà
Dẫu vậy tâm tình cứ thiết tha
Mắt nhặm tay khoèo khôn nhóm lửa
Rào thưa lối rộng khó quây gà
Buồng Thu trống trải tờ mong đón
Bút Hạ tưng bừng xuyến đợi pha
Bác đã vào thăm mình thoải mái
Đùi rung phiếm luận chuyện con cà...

BXP 03.06.2021
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7086
Registration date : 01/04/2011

Tình thầy mãi thắm Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình thầy mãi thắm   Tình thầy mãi thắm I_icon13Fri 04 Jun 2021, 08:14

sao TM hổng thấy Thầy đâu hết??  :cache3:
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37023
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Tình thầy mãi thắm Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình thầy mãi thắm   Tình thầy mãi thắm I_icon13Fri 04 Jun 2021, 09:20

Trích dẫn :
BẠN TỚI NHA

Đã hiểu giờ đây bạn tới nhà
Âm thầm cứ ngỡ bị trời tha
Nghèo vui nhắm lại bia tầm ngỗng
Khổ khoái dùng theo rượu dõi gà
Bút mộng văn cài lơ đãng thả
Tâm chè cánh mở hững hờ pha
Nay mừng lão mạnh lưng còn dẻo
Bởi nặng tình vương mướp lẫn cà...

Manh Kỷ TP Vinh


Kiếp Nghèo

Chiều nay có bạn rẽ thăm nhà
Nẻo quanh xin người hãy thứ tha
Được mỗi chung tra thay chén tửu
Còn đôi củ đậu thế cơm gà
Nhưng niềm trọng khách ngây nào duỗi
Bởi phận theo đồng khó mãi pha
Chỉ ước làm sao tình quyện đẫy
Mong rằng khách hiểu kiếp rau cà.

Hồng Vy
03-06-2021


TIẾP BẠN THĂM NHÀ
(Họa vui)


Bác đến thăm tôi gặp cảnh nhà
Đem vào miếng thịt mẽo vồ tha
Vừa mua thuốc bắc chưa tra rượu
Mới sửa chuồng câu chửa nhốt gà
Nước lọc mềm tay thanh thản rót
Môi cười dịu nụ nhẹ nhàng pha
Thơ đường nối vận tình tri kỉ
Hưởng bữa cơm suông mắm với cà.

BXP 04.06.2021
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37023
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Tình thầy mãi thắm Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình thầy mãi thắm   Tình thầy mãi thắm I_icon13Fri 04 Jun 2021, 09:41

Trà Mi đã viết:
sao TM hổng thấy Thầy đâu hết??  :cache3:
Tôi lấy đề mục "Tình thầy mãi thắm" không phải chuyên viết về thầy, nhưng tất cả đều có thầy và Trà Mi trong đó. Nó thay thế cho "Vườn Đào mãi nhớ" khỏi lặp lại nhiều lần. Tuy thầy cảm thông nói "Bác làm thơ vì sức khỏe thì cứ thoải mái ...", nhưng tôi đã học thì nó phải khác thời "điếc không sợ súng". Nhất nhất mọi bài thơ của tôi đều phải cố gắng đến mức cao để tránh lỗi, luôn ghi khắc lời thầy dậy. Tôi thích cái "khuôn khổ" của thầy AH, cái "ép ra nước" của Trà Mi, Nhờ đó mà thơ tôi ngày nay đã khá nên rất nhiều, dù sức khỏe tôi ngày một giảm sút. Trước đây tôi thả hồn làm thơ bất luận và thông vận thường mất nhiều lỗi, nay tôi ép mình làm thơ chính luật và chính vận, tuy có chỗ gượng gạo, gò ép nhưng đỡ mất lỗi hơn. Thơ không lỗi có thể không hay nhưng không quá dở. Tôi cứ đặt mình vào như thời hoc Sơ cấp từ lơp 1-11. Tôi luôn nghiêm khắc rèn mình để không phụ công thầy.
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37023
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Tình thầy mãi thắm Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình thầy mãi thắm   Tình thầy mãi thắm I_icon13Fri 04 Jun 2021, 18:12

Trích dẫn :
VẪN MUỐN

Vẫn muốn thơ Đường lộng biển khơi
Vần niêm trải rộng ý tươi ngời
Câu từ nhẹ nhõm tình luôn thỏa
Tứ luật êm đềm nghĩa chẳng vơi
Đã biết người trao thường bỏ lặng
Còn hay bạn gởi dễ xa rời
Ta cùng chỉnh đốn cho hoàn thiện
Để cánh thi đàn rộn rã bơi.


Mạnh Kỷ TP Vinh.


MÁI ẤM LẦU MÂY

Thi đàn Vịt lập vẫn hằng khơi
Bốn bể tình thâm mãi sáng ngời
Kết nối cây cầu duyên đã vững
Giao hòa bạn hữu nghĩa nào vơi
Mình đau lắm lúc sinh e thẹn
Sức yếu nhiều khi thấy rụng rời
Một khối đồng tâm bừng nắng tỏa
Chim lành đất đậu cá mừng bơi.


BXP 03.06.2021

GẮNG

Thương chàng Vịt đã dốc lòng khơi
Gắng giữ vườn thơ đượm vẻ ngời
Rộn rã giao hòa mong kẻ tới
Ân cần xướng họa đỡ hồn vơi
Lầu mây tụ nghĩa nào ưng cởi
Bạn hữu dồn công chẳng thiết rời
Dẫu vắng ta càng năng nổ hội
Êm đềm ngọn sóng khẽ khàng bơi.


HỒNG THOẠI 04.6.21


VỊT CƯỜI

Bây giờ Sếp Thoại dịu dàng khơi
Mái ấm Lầu Mây vẫn rạng ngời
Lục bát gieo lời từ chẳng cạn
Thơ đường trải luật tứ nào vơi
Ru êm ngọn bút thêm người tụ
Lướt nhẹ vần câu giữ bậu rời
Vịt ở trên trời cười thỏa mãn
Ao nhà bạn hữu rộn ràng bơi.

BXP 04.06.2021
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37023
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Tình thầy mãi thắm Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình thầy mãi thắm   Tình thầy mãi thắm I_icon13Sat 05 Jun 2021, 08:33

Trích dẫn :
Kiếp Nghèo

Chiều nay có bạn rẽ thăm nhà
Nẻo quanh xin người hãy thứ tha
Được mỗi chung tra thay chén tửu
Còn đôi củ đậu thế cơm gà
Nhưng niềm trọng khách ngây nào duỗi
Bởi phận theo đồng khó mãi pha
Chỉ ước làm sao tình quyện đẫy
Mong rằng khách hiểu kiếp rau cà.


Hồng Vy
03-06-2021


TIẾP BẠN THĂM NHÀ

Bác đến thăm tôi gặp cảnh nhà
Đem vào miếng thịt mẽo vồ tha
Vừa mua thuốc bắc chưa tra rượu
Mới sửa chuồng câu chửa nhốt gà
Nước lọc mềm tay thanh thản rót
Môi cười dịu nụ nhẹ nhàng pha
Thơ đường nối vận tình tri kỉ
Hưởng bữa cơm suông mắm với cà.
BXP 04.06.2021

THĂM BẠN

Dã ngoại buồn chân đã lại nhà
Lâu ngày khéo nữa kẻo thành xa
Trong lành hiển hiện nào cây trái
Thánh thiện tiêu diêu cả chú gà
Cá quẫy ven hồ xao xuyến khách
Hương vờn cánh bướm thẹn thùng hoa
Niềm vui đã thỏa xin từ biệt
Hẹn sớm tương phùng bạn ghé ta

TruongVu 4_6_2021

ĐỜI VUI ĐẠM BẠC

Nhân duyên vẫn thiếu phải tu nhà
Tích thiện gom hiền sống vị tha
Mắt nhặm nhìn kê thành thấy cuốc
Tai u nói vịt lại nghe gà
Âm thầm luyện trí màu hồng điểm
Lặng lẽ rèn mình sắc tuyết pha
Học Pháp trì Kinh lòng nhẹ nhõm
Ngày vui đạm bạc với tương cà.

BXP 05.06.2021
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37023
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Tình thầy mãi thắm Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình thầy mãi thắm   Tình thầy mãi thắm I_icon13Mon 07 Jun 2021, 08:53

Trích dẫn :
NHỚ EM

Trong đầu trống rỗng họa sao thơ
Nỗi nghĩ về em cứ thẫn thờ
Thấy cánh chim trời bay lạc lõng
Nhìn đàn cá nước quẫy ngu ngơ
Đêm thanh quạnh quẽ căn phòng lạnh
Sớm vắng đìu hiu ngọn bút hờ
Sóng cuộn dòng thương lòng quặn thắt
Tìm hình khát vọng lẩn vào mơ.

BXP 07.06.2021
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37023
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Tình thầy mãi thắm Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình thầy mãi thắm   Tình thầy mãi thắm I_icon13Tue 08 Jun 2021, 09:01

Trích dẫn :
THỔN THỨC

Tiết Hạ sao tim buốt quá trời!
Canh trường thổn thức lệ hoài rơi
Em đi thả mộng phương trời ấy
Để trống lòng anh lúc cuối đời.

BXP 08.06.2021

Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37023
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Tình thầy mãi thắm Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình thầy mãi thắm   Tình thầy mãi thắm I_icon13Wed 09 Jun 2021, 16:09

KHÓ KHUÂY
 
Chẳng dễ khuây nào sự nhớ em
Canh khuya chợt tỉnh … gió lay rèm
Hoài trông bóng ảo êm đềm đón
Mãi đợi hình mờ vội vã xem 
Quạnh quẽ niềm thương thân nhức mỏi
Đìu hiu nỗi tưởng mắt đau nhèm
Năm dài tháng rộng dòng luân chuyển
Chẳng dễ khuây nào sự nhớ em
 
BXP 09.06.2021
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Tình thầy mãi thắm Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình thầy mãi thắm   Tình thầy mãi thắm I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Tình thầy mãi thắm
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 22 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3 ... 11 ... 22  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: BùiXuânPhượng-