Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 KÍNH CHÚC THẦY SINH NHẬT VUI, KHOẺ, BÌNH AN!- Phương Nguyên

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Next
Tác giảThông điệp
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

KÍNH CHÚC THẦY SINH NHẬT VUI, KHOẺ, BÌNH AN!- Phương Nguyên Empty
Bài gửiTiêu đề: KÍNH CHÚC THẦY SINH NHẬT VUI, KHOẺ, BÌNH AN!- Phương Nguyên   KÍNH CHÚC THẦY SINH NHẬT VUI, KHOẺ, BÌNH AN!- Phương Nguyên I_icon13Mon 05 Feb 2018, 10:54

CHÚC MỪNG SINH NHẬT THẦY ÁI HOA

Nay nhằm sinh nhật phải hông ta
Biết trước thì em đã biện quà
Rượu xếp tràn mâm kèm món nhậu
Thơ bày chật án với bình hoa
Luôn cầu sức khoẻ tô ngời mắt
Mãi ước niềm vui toả ấm nhà
Giữ lửa Đào Viên ngày mỗi sáng
Ai vào cũng mến chẳng rời xa

Phương Nguyên
05/02/2018


Được sửa bởi Phương Nguyên ngày Mon 05 Feb 2018, 23:44; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
vu manh hung

vu manh hung

Tổng số bài gửi : 624
Registration date : 05/05/2012

KÍNH CHÚC THẦY SINH NHẬT VUI, KHOẺ, BÌNH AN!- Phương Nguyên Empty
Bài gửiTiêu đề: Kinh mừ sinh nhật Thầy   KÍNH CHÚC THẦY SINH NHẬT VUI, KHOẺ, BÌNH AN!- Phương Nguyên I_icon13Mon 05 Feb 2018, 21:03

Kinh chào Thầy.
Trước tôi không biết gửi bài vào đây, mà cứ để trong trang của tôi nên Thầy không để ý. May nhờ Tỷ Tutru chỉ nên giờ mới biết. Xin Thầy Thứ lỗi
------------

       Kính Mừng Sinh Nhật THÂY
                  ------------
 
Phong ba chìm nổi đã bao miền
Mãi khắc ơn Thầy chẳng thể quên
Những buổi mưa gào thân cũng mệt
Từng khi nắng cháy dạ luôn bền
Niềm thương giữ kín trong niêm luật
Nỗi nhớ nung đầy ngọn bút tiên
Vạn bước đăng trình tâm vẫn khảm
“Vi Sư bán tự”  biết sao đền !!!
 
   Vongvang-1710h-1-04/02/18
                  CT – BP
**Anh suutam


Được sửa bởi vu manh hung ngày Sun 11 Feb 2018, 00:07; sửa lần 5.
Về Đầu Trang Go down
ThuyLieu

ThuyLieu

Tổng số bài gửi : 27
Registration date : 01/07/2017

KÍNH CHÚC THẦY SINH NHẬT VUI, KHOẺ, BÌNH AN!- Phương Nguyên Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: KÍNH CHÚC THẦY SINH NHẬT VUI, KHOẺ, BÌNH AN!- Phương Nguyên   KÍNH CHÚC THẦY SINH NHẬT VUI, KHOẺ, BÌNH AN!- Phương Nguyên I_icon13Mon 05 Feb 2018, 23:37

CHÚC MỪNG SINH NHẬT


Ghé lại vườn xưa đã hết ngày
Cỗ bàn sinh nhật vẫn còn đây
Quà mừng chúc được dày thân kén
Chữ viết cầu mong trọn nghiệp Thầy
Chẳng quản nhọc nhằn khi bón gốc
Không màng gian khổ lúc ươm cây
Danh thơm lưu lại ngàn sau nữa
Ân đức Hằng giang mãi mãi đầy !

TL

KÍNH CHÚC THẦY SINH NHẬT VUI, KHOẺ, BÌNH AN!- Phương Nguyên Bo-hoa-hong-dep-nhat-the-gioi-3-1024x640


Được sửa bởi ThuyLieu ngày Tue 06 Feb 2018, 06:58; sửa lần 3.
Về Đầu Trang Go down
bmv



Tổng số bài gửi : 519
Registration date : 06/04/2011

KÍNH CHÚC THẦY SINH NHẬT VUI, KHOẺ, BÌNH AN!- Phương Nguyên Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: KÍNH CHÚC THẦY SINH NHẬT VUI, KHOẺ, BÌNH AN!- Phương Nguyên   KÍNH CHÚC THẦY SINH NHẬT VUI, KHOẺ, BÌNH AN!- Phương Nguyên I_icon13Tue 06 Feb 2018, 00:04

Phương Nguyên đã viết:
CHÚC MỪNG SINH NHẬT THẦY ÁI HOA

Nay nhằm sinh nhật phải hông ta
Biết trước thì em đã biện quà
Rượu xếp tràn mâm kèm món nhậu
Thơ bày chật án với bình hoa
Luôn cầu sức khoẻ tô ngời mắt
Mãi ước niềm vui toả ấm nhà
Giữ lửa Đào Viên ngày mỗi sáng
Ai vào cũng mến chẳng rời xa

Phương Nguyên
05/02/2018

CHÚC MỪNG SINH NHẬT THẦY ÁI HOA

Sinh nhật "Anh Thầy" :bong: của chúng ta
Vì hay biết trễ khó mua quà
Phi ào xuống chợ khênh đôi món
Phóng đại ra vườn hái chục hoa
Lẹ gót vào mừng, mâm kín phản
Nôn chân tới lễ, khách đầy nhà
Thêm xuân hỷ sự trò xin chúc
Hạnh phúc an bình khổ lánh xa

bmv
2/5/2018


Được sửa bởi bmv ngày Tue 06 Feb 2018, 23:59; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

KÍNH CHÚC THẦY SINH NHẬT VUI, KHOẺ, BÌNH AN!- Phương Nguyên Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: KÍNH CHÚC THẦY SINH NHẬT VUI, KHOẺ, BÌNH AN!- Phương Nguyên   KÍNH CHÚC THẦY SINH NHẬT VUI, KHOẺ, BÌNH AN!- Phương Nguyên I_icon13Tue 06 Feb 2018, 12:13

CHÚC MỪNG SINH NHẬT THẦY ÁI HOA

Nay nhằm sinh nhật phải hông ta
Biết trước thì em đã biện quà
Rượu xếp tràn mâm kèm món nhậu
Thơ bày chật án với bình hoa
Luôn cầu sức khoẻ tô ngời mắt
Mãi ước niềm vui toả ấm nhà
Giữ lửa Đào Viên ngày mỗi sáng
Ai vào cũng mến chẳng rời xa

Phương Nguyên
05/02/2018

CHÚC MỪNG SINH NHẬT THẦY ÁI HOA

Sinh nhật "Anh Thầy" :bong: của chúng ta
Vì hay biết trễ khó mua quà
Phi ào xuống chợ khênh đôi món
Phóng đại ra vườn hái chục hoa
Lẹ gót vào mừng, mâm kín phản
Nôn chân tới lễ, khách đầy nhà
Kính chúc thêm xuân nhiều hỷ sự
Hạnh phúc an bình khổ lánh xa

bmv
2/5/2018

lâu không gặp, bmv vào lớp có quà nhen   hi

NGÀY GÌ?

Khổ thế ngày gì chả nhớ ta
Đường vô tấp nập kẻ mang quà
Xoay sơ chục ghế ra mời bạn
Mượn đỡ dăm bình để cắm hoa
Mua kẹo đãi đằng xu dốc túi
Dọn sân quét tước bụi tung nhà
Chuyện trò huyên náo như xem hội
Ít gặp nhưng nào có cách xa

AH

_________________________
KÍNH CHÚC THẦY SINH NHẬT VUI, KHOẺ, BÌNH AN!- Phương Nguyên Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

KÍNH CHÚC THẦY SINH NHẬT VUI, KHOẺ, BÌNH AN!- Phương Nguyên Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: KÍNH CHÚC THẦY SINH NHẬT VUI, KHOẺ, BÌNH AN!- Phương Nguyên   KÍNH CHÚC THẦY SINH NHẬT VUI, KHOẺ, BÌNH AN!- Phương Nguyên I_icon13Tue 06 Feb 2018, 12:33

vu manh hung đã viết:
Kinh chào Thầy.
Trước tôi không biết gửi bài vào đây, mà cứ để trong trang của tôi nên Thầy không để ý. May nhờ Tỷ Tutru chỉ nên giờ mới biết. Xin Thầy Thứ lỗi
------------

       Kính Mừng Sinh Nhật THÂY
                  ------------
 
Phong ba chìm nổi đã bao miền
Mãi khắc ơn Thầy chẳng thể quên
Những buổi mưa gào thân cũng mệt
Từng khi nắng cháy dạ luôn bền
Lòng thương giấu trọn trong vành mắt
Nỗi nhớ nung đầy ngọn “bút tiên”
Vạn bước phong trần tâm mãi khảm
“Vi Sư bán tự”  biết sao đền !!!
 
   Vongvang-1710h-1-04/02/18
                  CT – BP
**Anh suutam

CŨNG MONG ĐỀN

Non sông cách biệt ở hai miền
Tình nghĩa đâu đành bỏ lãng quên
Học luật khó khăn gìn trí vững
Rèn câu mài miệt gắng tâm bền
Cho dù niên kỷ đầu tương hạc
Vẫn lại tinh thần khí xuất tiên
Ngọn bút tung hoành không hổ mặt
Là nhiêu công sức cũng mong đền

AH

_________________________
KÍNH CHÚC THẦY SINH NHẬT VUI, KHOẺ, BÌNH AN!- Phương Nguyên Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

KÍNH CHÚC THẦY SINH NHẬT VUI, KHOẺ, BÌNH AN!- Phương Nguyên Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: KÍNH CHÚC THẦY SINH NHẬT VUI, KHOẺ, BÌNH AN!- Phương Nguyên   KÍNH CHÚC THẦY SINH NHẬT VUI, KHOẺ, BÌNH AN!- Phương Nguyên I_icon13Tue 06 Feb 2018, 13:53

Ai Hoa đã viết:
CHÚC MỪNG SINH NHẬT THẦY ÁI HOA

Nay nhằm sinh nhật phải hông ta
Biết trước thì em đã biện quà
Rượu xếp tràn mâm kèm món nhậu
Thơ bày chật án với bình hoa
Luôn cầu sức khoẻ tô ngời mắt
Mãi ước niềm vui toả ấm nhà
Giữ lửa Đào Viên ngày mỗi sáng
Ai vào cũng mến chẳng rời xa

Phương Nguyên
05/02/2018

CHÚC MỪNG SINH NHẬT THẦY ÁI HOA

Sinh nhật "Anh Thầy" :bong: của chúng ta
Vì hay biết trễ khó mua quà
Phi ào xuống chợ khênh đôi món
Phóng đại ra vườn hái chục hoa
Lẹ gót vào mừng, mâm kín phản
Nôn chân tới lễ, khách đầy nhà
Kính chúc thêm xuân nhiều hỷ sự
Hạnh phúc an bình khổ lánh xa

bmv
2/5/2018

lâu không gặp, bmv vào lớp có quà nhen   hi

NGÀY GÌ?

Khổ thế ngày gì chả nhớ ta
Đường vô tấp nập kẻ mang quà
Xoay sơ chục ghế ra mời bạn
Mượn đỡ dăm bình để cắm hoa
Mua kẹo đãi đằng xu dốc túi
Dọn sân quét tước bụi tung nhà
Chuyện trò huyên náo như xem hội
Ít gặp nhưng nào có cách xa

AH

Tỷ bmv ui, có vỏ sầu rùi Razz
Về Đầu Trang Go down
vu manh hung

vu manh hung

Tổng số bài gửi : 624
Registration date : 05/05/2012

KÍNH CHÚC THẦY SINH NHẬT VUI, KHOẺ, BÌNH AN!- Phương Nguyên Empty
Bài gửiTiêu đề: Mong Thầy thứ lỗi   KÍNH CHÚC THẦY SINH NHẬT VUI, KHOẺ, BÌNH AN!- Phương Nguyên I_icon13Tue 06 Feb 2018, 16:18

Thưa Thầy, Bài tôi bị thất luật ở câu 5 "VÀNH MẮT", tôi xin được thay bằng 2 từ "NIÊM LUẬT" và bỏ ngoăc kép 2 từ BÚT TIÊN.Mong Thầy thứ lỗi
Kính chào Thầy.
Kính chúc Thầy luôn vui khỏe và an lành.
Học trò dở
Vu Manh Hung


Được sửa bởi vu manh hung ngày Tue 06 Feb 2018, 19:18; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

KÍNH CHÚC THẦY SINH NHẬT VUI, KHOẺ, BÌNH AN!- Phương Nguyên Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: KÍNH CHÚC THẦY SINH NHẬT VUI, KHOẺ, BÌNH AN!- Phương Nguyên   KÍNH CHÚC THẦY SINH NHẬT VUI, KHOẺ, BÌNH AN!- Phương Nguyên I_icon13Tue 06 Feb 2018, 17:24

Phương Nguyên đã viết:
CHÚC MỪNG SINH NHẬT THẦY ÁI HOA

Nay nhằm sinh nhật phải hông ta
Biết trước thì em đã biện quà
Rượu xếp tràn mâm kèm món nhậu
Thơ bày chật án với bình hoa
Luôn cầu sức khoẻ tô ngời mắt
Mãi ước niềm vui toả ấm nhà
Giữ lửa Đào Viên ngày mỗi sáng
Ai vào cũng mến chẳng rời xa

Phương Nguyên
05/02/2018

MỪNG SINH NHẬT THẦY

Ơn thầy mở tuệ học viên ta
Sinh nhật mong sao có chút quà
Khổ nỗi phều phào khôn vác rượu
Đau niềm lập cập khó mang hoa
Vì không được ngỏ nơi trường lớp
Đành phải đem phô chốn ngõ nhà
Mộc mạc vần thơ chưa trọn ý
Âm thầm chúc vọng ở phương xa.

BXP 06.02.2018
Về Đầu Trang Go down
bmv



Tổng số bài gửi : 519
Registration date : 06/04/2011

KÍNH CHÚC THẦY SINH NHẬT VUI, KHOẺ, BÌNH AN!- Phương Nguyên Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: KÍNH CHÚC THẦY SINH NHẬT VUI, KHOẺ, BÌNH AN!- Phương Nguyên   KÍNH CHÚC THẦY SINH NHẬT VUI, KHOẺ, BÌNH AN!- Phương Nguyên I_icon13Tue 06 Feb 2018, 21:19

Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
CHÚC MỪNG SINH NHẬT THẦY ÁI HOA

Nay nhằm sinh nhật phải hông ta
Biết trước thì em đã biện quà
Rượu xếp tràn mâm kèm món nhậu
Thơ bày chật án với bình hoa
Luôn cầu sức khoẻ tô ngời mắt
Mãi ước niềm vui toả ấm nhà
Giữ lửa Đào Viên ngày mỗi sáng
Ai vào cũng mến chẳng rời xa

Phương Nguyên
05/02/2018

CHÚC MỪNG SINH NHẬT THẦY ÁI HOA

Sinh nhật "Anh Thầy" :bong: của chúng ta
Vì hay biết trễ khó mua quà
Phi ào xuống chợ khênh đôi món
Phóng đại ra vườn hái chục hoa
Lẹ gót vào mừng, mâm kín phản
Nôn chân tới lễ, khách đầy nhà
Kính chúc thêm xuân nhiều hỷ sự
Hạnh phúc an bình khổ lánh xa

bmv
2/5/2018

lâu không gặp, bmv vào lớp có quà nhen   hi

NGÀY GÌ?

Khổ thế ngày gì chả nhớ ta
Đường vô tấp nập kẻ mang quà
Xoay sơ chục ghế ra mời bạn
Mượn đỡ dăm bình để cắm hoa
Mua kẹo đãi đằng xu dốc túi
Dọn sân quét tước bụi tung nhà
Chuyện trò huyên náo như xem hội
Ít gặp nhưng nào có cách xa

AH

Tỷ bmv ui, có vỏ sầu rùi Razz
Nghe thầy biểu vô lãnh quà là hết hồn á thầy  :tongue:

Phương Nguyên, vô chỗ nào, tỷ kiếm nãy giờ hong ra  ~X(
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




KÍNH CHÚC THẦY SINH NHẬT VUI, KHOẺ, BÌNH AN!- Phương Nguyên Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: KÍNH CHÚC THẦY SINH NHẬT VUI, KHOẺ, BÌNH AN!- Phương Nguyên   KÍNH CHÚC THẦY SINH NHẬT VUI, KHOẺ, BÌNH AN!- Phương Nguyên I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
KÍNH CHÚC THẦY SINH NHẬT VUI, KHOẺ, BÌNH AN!- Phương Nguyên
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Nhà khoa học 'choáng' trước dự án khoa học kỹ thuật của học sinh
» KHOẢNG LẶNG BÌNH YÊN !
» CHÚC ĐỆ THANH BÌNH XUÂN NHÂM DẦN
» CHÚC MỪNG TÂN KHOA BÁC SĨ
» NỖI NHỚ HOA LAU--Thơ Nguyễn Hồng Vân vc ÚT BÌNH ĐIỀN
Trang 1 trong tổng số 7 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: Ái Hoa-