Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Vịnh con mèo

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2  Next
Tác giảThông điệp
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

Vịnh con mèo Empty
Bài gửiTiêu đề: Vịnh con mèo   Vịnh con mèo I_icon13Thu 20 Apr 2023, 15:24

Nhân dịp đầu năm Quý Mão vịnh con mèo quý


Vịnh con mèo Fziqs10



VỊNH CON MÈO

Kìa ai bì kịp ngón anh mèo
Vuốt tấm lưng dài ngửa gọi meo
Bồng đảo nhổm cao đầu mũi rúc
Nguyệt viên phong kín sống đuôi khoèo
Mượt mà lông tuyết hai tai vểnh
Ngồn ngộn  thân vàng bốn cẳng leo
Chỉ ước ta ngươi cùng đổi phận
Nào lo há miệng mắc quai... chèo

AH

_________________________
Vịnh con mèo Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

Vịnh con mèo Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vịnh con mèo   Vịnh con mèo I_icon13Fri 21 Apr 2023, 17:16

Ai Hoa đã viết:
Nhân dịp đầu năm Quý Mão vịnh con mèo quý


Vịnh con mèo Fziqs10



VỊNH CON MÈO

Kìa ai bì kịp ngón anh mèo
Vuốt tấm lưng dài ngửa gọi meo
Bồng đảo nhổm cao đầu mũi rúc
Nguyệt viên phong kín sống đuôi khoèo
Mượt mà lông tuyết hai tai vểnh
Ngồn ngộn  thân vàng bốn cẳng leo
Chỉ ước ta ngươi cùng đổi phận
Nào lo há miệng mắc quai... chèo

AH

Thơ hay quá thầy ui, mà học trò không hoạ nổi huhu
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

Vịnh con mèo Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vịnh con mèo   Vịnh con mèo I_icon13Fri 21 Apr 2023, 19:24

Nhân dịp đầu năm Quý Mão vịnh con mèo quý


Vịnh con mèo Fziqs10



VỊNH CON MÈO

Kìa ai bì kịp ngón anh mèo
Vuốt tấm lưng dài ngửa gọi meo
Bồng đảo nhổm cao đầu mũi rúc
Nguyệt viên phong kín sống đuôi khoèo
Mượt mà lông tuyết hai tai vểnh
Ngồn ngộn  thân vàng bốn cẳng leo
Chỉ ước ta ngươi cùng đổi phận
Nào lo há miệng mắc quai... chèo

AH


Học trò liều hoạ. Mong thầy giơ cao đánh khẽ :tongue:

CON MÈO NHÀ AI

Rướn cổ trông lên nũng nịu mèo
Móng cào nhè nhẹ họng khàn meo
Ngồi trong ngực ả thò ria chạm
Cuộn dưới chân em hẩy gót khoèo
Chuột đuổi co giò mê mẩn chạy
Bướm vờn híp mắt rộn ràng leo
Thường khi đẫy dạ tìm nơi ngủ
Hễ đói mồm la tựa trống chèo

Phương Nguyên
21/4/2023
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

Vịnh con mèo Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vịnh con mèo   Vịnh con mèo I_icon13Mon 24 Apr 2023, 10:56

Phương Nguyên đã viết:
Nhân dịp đầu năm Quý Mão vịnh con mèo quý


Vịnh con mèo Fziqs10



VỊNH CON MÈO

Kìa ai bì kịp ngón anh mèo
Vuốt tấm lưng dài ngửa gọi meo
Bồng đảo nhổm cao đầu mũi rúc
Nguyệt viên phong kín sống đuôi khoèo
Mượt mà lông tuyết hai tai vểnh
Ngồn ngộn  thân vàng bốn cẳng leo
Chỉ ước ta ngươi cùng đổi phận
Nào lo há miệng mắc quai... chèo

AH


Học trò liều hoạ. Mong thầy giơ cao đánh khẽ :tongue:

CON MÈO NHÀ AI

Rướn cổ trông lên nũng nịu mèo
Móng cào nhè nhẹ họng khàn meo
Ngồi trong ngực ả thò ria chạm
Cuộn dưới chân em hẩy gót khoèo
Chuột đuổi co giò mê mẩn chạy
Bướm vờn híp mắt rộn ràng leo
Thường khi đẫy dạ tìm nơi ngủ
Hễ đói mồm la tựa trống chèo

Phương Nguyên
21/4/2023

cũng giỏi ha! :-bd

_________________________
Vịnh con mèo Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

Vịnh con mèo Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vịnh con mèo   Vịnh con mèo I_icon13Wed 26 Apr 2023, 08:46

Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Nhân dịp đầu năm Quý Mão vịnh con mèo quý


Vịnh con mèo Fziqs10



VỊNH CON MÈO

Kìa ai bì kịp ngón anh mèo
Vuốt tấm lưng dài ngửa gọi meo
Bồng đảo nhổm cao đầu mũi rúc
Nguyệt viên phong kín sống đuôi khoèo
Mượt mà lông tuyết hai tai vểnh
Ngồn ngộn  thân vàng bốn cẳng leo
Chỉ ước ta ngươi cùng đổi phận
Nào lo há miệng mắc quai... chèo

AH


Học trò liều hoạ. Mong thầy giơ cao đánh khẽ :tongue:

CON MÈO NHÀ AI

Rướn cổ trông lên nũng nịu mèo
Móng cào nhè nhẹ họng khàn meo
Ngồi trong ngực ả thò ria chạm
Cuộn dưới chân em hẩy gót khoèo
Chuột đuổi co giò mê mẩn chạy
Bướm vờn híp mắt rộn ràng leo
Thường khi đẫy dạ tìm nơi ngủ
Hễ đói mồm la tựa trống chèo

Phương Nguyên
21/4/2023

cũng giỏi ha!   :-bd

Được thầy khen, học trò nở mũi hihi
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

Vịnh con mèo Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vịnh con mèo   Vịnh con mèo I_icon13Wed 26 Apr 2023, 09:06

Nhân dịp đầu năm Quý Mão vịnh con mèo quý


Vịnh con mèo Fziqs10



VỊNH CON MÈO

Kìa ai kịp ngón anh mèo
Vuốt tấm lưng dài ngửa gọi meo
Bồng đảo nhổm cao đầu mũi rúc
Nguyệt viên phong kín sống đuôi khoèo
Mượt mà lông tuyết hai tai vểnh
Ngồn ngộn  thân vàng bốn cẳng leo
Chỉ ước ta ngươi cùng đổi phận
Nào lo há miệng mắc quai... chèo

AH


Học trò liều hoạ. Mong thầy giơ cao đánh khẽ :tongue:

CON MÈO NHÀ AI

Rướn cổ trông lên nũng nịu mèo
Móng cào nhè nhẹ họng khàn meo
Ngồi trong ngực ả thò ria chạm
Cuộn dưới chân em hẩy gót khoèo
Chuột đuổi co giò mê mẩn chạy
Bướm vờn híp mắt rộn ràng leo
Thường khi đẫy dạ tìm nơi ngủ
Hễ đói mồm la tựa trống chèo

Phương Nguyên
21/4/2023


Đánh nhẹ thui!  :qq:


Vịnh con mèo V2mbe10


VỊNH CON MÈO

Sướng thiệt đi nha hỡi gã mèo
Phát rồ ưỡn bụng giỡn nằm meo
Đùi tơ êm ái bành mông tựa
nõn thơm tho dụi mõm khoèo
Mánh khoé đã tày tay bợm bãi
Thế thần còn dậy óc lanh leo
Chủ yêu khá hợm mình như thế
Không nhượng vai sang dẫu kẻ chèo

AH    :bong:  :hoa:


_________________________
Vịnh con mèo Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

Vịnh con mèo Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vịnh con mèo   Vịnh con mèo I_icon13Wed 26 Apr 2023, 11:38

Ai Hoa đã viết:
Nhân dịp đầu năm Quý Mão vịnh con mèo quý


Vịnh con mèo Fziqs10



VỊNH CON MÈO

Kìa ai kịp ngón anh mèo
Vuốt tấm lưng dài ngửa gọi meo
Bồng đảo nhổm cao đầu mũi rúc
Nguyệt viên phong kín sống đuôi khoèo
Mượt mà lông tuyết hai tai vểnh
Ngồn ngộn  thân vàng bốn cẳng leo
Chỉ ước ta ngươi cùng đổi phận
Nào lo há miệng mắc quai... chèo

AH


Học trò liều hoạ. Mong thầy giơ cao đánh khẽ :tongue:

CON MÈO NHÀ AI

Rướn cổ trông lên nũng nịu mèo
Móng cào nhè nhẹ họng khàn meo
Ngồi trong ngực ả thò ria chạm
Cuộn dưới chân em hẩy gót khoèo
Chuột đuổi co giò mê mẩn chạy
Bướm vờn híp mắt rộn ràng leo
Thường khi đẫy dạ tìm nơi ngủ
Hễ đói mồm la tựa trống chèo

Phương Nguyên
21/4/2023


Đánh nhẹ thui!  :qq:


Vịnh con mèo V2mbe10


VỊNH CON MÈO

Sướng thiệt đi nha hỡi gã mèo
Phát rồ ưỡn bụng giỡn nằm meo
Đùi tơ êm ái bành mông tựa
nõn thơm tho dụi mõm khoèo
Mánh khoé đã tày tay bợm bãi
Thế thần còn dậy óc lanh leo
Chủ yêu khá hợm mình như thế
Không nhượng vai sang dẫu kẻ chèo

AH    :bong:  :hoa:


Này đâu có nhẹ, quá nặng á. Học trò :potay: rùi. Nhưng xin thầy giải nghĩa mấy từ tập danh mà học trò không hiểu nghĩa với ạ.
- Chỉ, thiệt, phát, thần, yêu, nhượng
Cám ơn thầy :bong:
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

Vịnh con mèo Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vịnh con mèo   Vịnh con mèo I_icon13Thu 27 Apr 2023, 07:29

Phương Nguyên đã viết:


Này đâu có nhẹ, quá nặng á. Học trò :potay: rùi. Nhưng xin thầy giải nghĩa mấy từ tập danh mà học trò không hiểu nghĩa với ạ.
- Chỉ, thiệt, phát, thần, yêu, nhượng
Cám ơn thầy :bong:

* chỉ: chỉ tay, ngón tay - thí dụ: chỉ hoàn là nhẫn đeo ngón tay

* thiệt: lưỡi - thí dụ tiểu thiệt là lưỡi gà trong cuống họng

    "Thế gian khẩu thiệt vô bằng, Không mà nói có mần răng đặng chừ." (ca dao)

* phát: tóc - thí dụ: thí phát quy y

    "Cười cười nói nói thẹn thùng, Mà bạch phát với hồng nhan chừng ái ngại." (Dương Khuê)

* thần: môi - thí dụ: thần vong xỉ hàn là môi hở răng lạnh

* yêu: eo lưng - thí dụ phong yêu, yêu vận

* nhượng: phần chân phía sau đầu gối

_________________________
Vịnh con mèo Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

Vịnh con mèo Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vịnh con mèo   Vịnh con mèo I_icon13Thu 27 Apr 2023, 10:46

Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:


Này đâu có nhẹ, quá nặng á. Học trò :potay: rùi. Nhưng xin thầy giải nghĩa mấy từ tập danh mà học trò không hiểu nghĩa với ạ.
- Chỉ, thiệt, phát, thần, yêu, nhượng
Cám ơn thầy :bong:

* chỉ: chỉ tay, ngón tay - thí dụ: chỉ hoàn là nhẫn đeo ngón tay

* thiệt: lưỡi - thí dụ tiểu thiệt là lưỡi gà trong cuống họng

    "Thế gian khẩu thiệt vô bằng, Không mà nói có mần răng đặng chừ." (ca dao)

* phát: tóc - thí dụ: thí phát quy y

    "Cười cười nói nói thẹn thùng, Mà bạch phát với hồng nhan chừng ái ngại." (Dương Khuê)

* thần: môi - thí dụ: thần vong xỉ hàn là môi hở răng lạnh

* yêu: eo lưng - thí dụ phong yêu, yêu vận

* nhượng: phần chân phía sau đầu gối

Học trò cám ơn thầy rất nhiều. Trước nay có đọc xuống tóc đi tu thôi :tongue:
Nhân đây học trò được biết thêm Xỉ là răng nữa. Thầy giỏi thật. Mà giỏi quá không ai theo nổi thì chơi một mình lol2  
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

Vịnh con mèo Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vịnh con mèo   Vịnh con mèo I_icon13Mon 01 May 2023, 07:01

Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:


Này đâu có nhẹ, quá nặng á. Học trò :potay: rùi. Nhưng xin thầy giải nghĩa mấy từ tập danh mà học trò không hiểu nghĩa với ạ.
- Chỉ, thiệt, phát, thần, yêu, nhượng
Cám ơn thầy :bong:

* chỉ: chỉ tay, ngón tay - thí dụ: chỉ hoàn là nhẫn đeo ngón tay

* thiệt: lưỡi - thí dụ tiểu thiệt là lưỡi gà trong cuống họng

    "Thế gian khẩu thiệt vô bằng, Không mà nói có mần răng đặng chừ." (ca dao)

* phát: tóc - thí dụ: thí phát quy y

    "Cười cười nói nói thẹn thùng, Mà bạch phát với hồng nhan chừng ái ngại." (Dương Khuê)

* thần: môi - thí dụ: thần vong xỉ hàn là môi hở răng lạnh

* yêu: eo lưng - thí dụ phong yêu, yêu vận

* nhượng: phần chân phía sau đầu gối

Học trò cám ơn thầy rất nhiều. Trước nay có đọc xuống tóc đi tu thôi :tongue:
Nhân đây học trò được biết thêm Xỉ là răng nữa. Thầy giỏi thật. Mà giỏi quá không ai theo nổi thì chơi một mình lol2  

PN đúng là... đọc đâu quên đấy! Chữ Xỉ này đã có trong bài Bạch Xỉ hoàng đế:

https://www.daovien.net/t73p70-topic

_________________________
Vịnh con mèo Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Vịnh con mèo Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vịnh con mèo   Vịnh con mèo I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Vịnh con mèo
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : 1, 2  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: Ái Hoa-