Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Yesterday at 20:28

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:18

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 10:41

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Yesterday at 10:27

Lục bát by Tinh Hoa Yesterday at 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Yesterday at 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Sat 16 Mar 2024, 10:05

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:09

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:07

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Thu 14 Mar 2024, 09:55

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

LỀU THƠ NHẠC by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:39

MỪNG NGÀY 08.03 by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:21

Chỉn by Trà Mi Sat 09 Mar 2024, 12:30

Lỗi 404 by mytutru Fri 08 Mar 2024, 11:09

Thể Tánh Muôn Loài by mytutru Tue 05 Mar 2024, 23:44

5-8-8-8 by Tinh Hoa Tue 05 Mar 2024, 03:32

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 04 Mar 2024, 13:37

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sat 02 Mar 2024, 12:09

Hoa Sen Ao Sen by mytutru Sat 02 Mar 2024, 08:27

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Họa thơ Thiên Mytutru

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12, 13  Next
Tác giảThông điệp
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Họa thơ Thiên Mytutru - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Họa thơ Thiên Mytutru   Họa thơ Thiên Mytutru - Page 10 I_icon13Fri 21 Dec 2018, 14:08

mytutru đã viết:
buixuanphuong09 đã viết:
Trích dẫn :
Họa thơ thiền Sư cô Đào Liên
TT.60- THIỀN TUỆ THỨC

Đời đạo vô thường mỗi sát na
Cho dù sắc tốt cũng phôi pha
Cơ thần lực sống hoa tài nở
Giải thoát bùn nhơ sạch trí nhà

Trí nhà mạng mạch đỡ phần ta
Ở chốn trần gian rõ chánh tà
Luyện đức kim cang trừ nạn khổ
Kiên cường huệ pháp vững ngày qua

Ngày qua tỏ ngộ lối xa gần
Chửng chạc không còn nặng gót chân
Bão tố phong ba bình sóng lặng
Điều hơi gió thở nhẹ an thần

TKN Đào Liên
15.12.2018


THIỀN TUỆ THỨC

Tâm bình chẳng loạn trụ thiền na
Mặc cái vô thường tóc tuyết pha
Cuộc sống xô bồ không vướng bận

Về nương Tam Bảo ấm êm nhà

Nhà ấm quăng tòm cái “của ta”
Đừng cho nhiễm độc thói gian tà
Tâm kinh Bát Nhã năng trì tụng
Nhân quả thông rồi nỗi khổ qua

Khổ qua bến Giác lại thêm gần
Hướng cội Bồ Đề mạnh bước chân
Chức tước sang giàu cơn gió thoảng
Vô sư* trí luyện vững tinh thần.

BXP 20.12.2018
* Đạo Phật coi trọng trí vô sư, nói nôm na là coi trọng sự thực hành. Định của đạo Phật không phải khô định, mà là định sinh tuệ. Tuệ này là sự thực chứng, không do học mà có. Trí vô sư mênh mông quá, tôi không đủ sức diễn đạt.

Lão Đệ muốn nói về ( Vô Sư Trí )
Chứ không phải là Trí Vô Sư... 
Vô = Không 
Sư = Thầy 
Trí = Thức hay tâm ý 
Vô Sư Trí chỉ về người ấy không học qua trường lớp mà biết còn hơn người đã có học
Vô Sư Trí (Tiềm Ẩn trong A Lại Da Thức) của mỗi chúng sinh loài vật hay con người 
A Lại Da Thức là một thói quen mà chúng ta trong đời sống đã học hay quá trình lập lại trong mọi hành động đã quen và nhớ.. in sâu vào ý thức, tâm thức 
Thí dụ: Trong sinh hoạt hằng ngày của một Gia Đình, đứa bé được cha mẹ đã dìu dắt đứa trẻ mọi hành động về ý thức trong cuộc sống.. 
Đứa bé đã quen ác hay thiện và sẽ ảnh hưởng nó theo suốt cuộc đời của nó 
Có những vị thiền sư, chỉ cần nhìn người đối diện là họ biết ngay kẻ đối diện kiếp xưa từng là chủng tử loại nào.. 
Con Khỉ, Con Chó, Con Trâu, Con Heo, hay Loại cây khiển thọ tưởng đi đầu thai làm con người. v. v... 
Rồi qua nhiều kiếp làm người lại được tập luyện tiếp, đời sống cao hơn.. Ý thức hơn 
Từ muôn loài cũng có khổ cực buồn vui vô tư hay sợ hãi.. 
* Câu hữu khổ mới thành nhân 
= Có khổ mới biết sợ khổ, rồi vì sợ khổ mới biết sửa mình tu tâm dưỡng tánh... 
Còn riêng những ai chỉ sống trong sung sướng, còn hay tự cao ngã mạn, kiêu hãnh lắm 
Đức Phật ra đời vì nhiều kiếp ngài đã từng là chúng sinh.. 
Ngài thấy rất rõ, nên ngài dụng trí huệ giác ngộ, bày pháp môn tu tập cho chúng sanh 
Chúng sanh tu tập theo giáo pháp của Phật...
Đắc quả theo từng phần do căn cơ và phước duyên tùy khả năng tu tập của mỗi cá nhân, đắc quả thấp cao mau hay chậm 
-
Lấy một thí dụ dễ hiểu từ Đào Viên Thi Các 
Thầy mình (Ái Hoa) Thầy nhìn thấy được sự vụn dại khi các bạn yêu thơ tự làm thơ 
Hay có học qua các thầy dạy thơ 
Học Viên không nắm được phải làm sao cho hay cho chuẩn .. 
Thầy mở lớp soạn lại (Giáo Án = Công thức)...
1. Người học viên nhìn vào bảng sắp xếp giáo án, cảm giác dễ hiểu và an tâm 
2. Khi Thầy dạy thầy bắt lỗi rất kỹ, khiến người chân tình muốn học phải cố gắng 
3.Riêng người không chuẩn bị tinh thần quyết tâm, thì đành bỏ cuộc ngay 
4. Thầy cho học trò niềm tin qua phong cách của thầy. 
5. Ai đã có những ý tưởng cầu tiến theo nguyện vọng của mình, khi ra trường đều thành công như ý (Trong ĐVTC Có nhiều vị hiện nay rất nổi tiếng..)
-
Vô Sư Trí là chỉ điểm về đức tánh của các hàng Phật hay Thánh hạnh của các hàng Bồ Tát, trở lại để dìu dắt dạy dỗ chúng sanh 
Cứu khổ bằng mọi cách nâng cao trí tuệ cho con người.. 
Những con người nhiều kiếp si mê lầm lỗi 
Sau quá trình khổ khổ nhờ duyên phúc được học hỏi và khi thành tựu ý thức, mới được đứng vào từng lớp cao hơn 
1/ Sự tinh tấn chuyên cần 
2/ Hiền hòa đức hạnh 
3/ Hiếu nghĩa trung kiên 
Hiện tại vô sư trí ... Vì có những điều không học tự biết 
Nhưng từ những kiếp xa xưa, cũng đã qua trường lớp rồi.. 
Như bây giờ học và luyện kiếp sau khỏi học cũng làm (thần đồng) 
Hiện nay có những cháu còn bé xíu đã thông minh hơn người, như chú nhỏ người campuchia biết 16 thứ tiếng. v. v.. và v.. v... 
Tỷ chúc Lão đệ luôn tinh tấn để dành tuệ thức cho kiếp sau Mô Phật 
😊😊😄
Cảm ơn tỷ đã dẫn giải. Đệ đã lẫn lộn đảo từ. Chỉ có “vô sư trí”, không có “trí vô sư”. 
Trong Tam huệ học, văn và tư huệ thuộc phạm trù Hữu sư, chung quy chỉ nhờ vay mượn huân tập từ người khác, không phải thật của mình, nên giới hạn và không ngừng biến đổi. Hành giả có công phu Thiền định, quét sạch mọi tạo tác của tâm, trở về trạng thái bổn tịch bổn tri, một lúc nào đó xảy ra đột biến, tự nhiên phát khởi trí tuệ. Đây là cái biết của trực giác không qua trung gian ý thức phân biệt, cái bổn tri khi hồi phục chức năng ban sơ của tâm, cái biết giải trừ và vượt qua Hữu sư trí, chính là Tu huệ, tức Vô sư trí.” TVHS
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Họa thơ Thiên Mytutru - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Họa thơ Thiên Mytutru   Họa thơ Thiên Mytutru - Page 10 I_icon13Wed 26 Dec 2018, 20:19

Trích dẫn :
Họa thơ thiền Sư cô Đào Liên
BC.08-THIỀN TẬP DIỆT BỊNH

Hít thở vào ra thật nhịp nhàng
Hơi dài hoặc ngắn chớ lòn ngang
Lưng đan* Bát Nhã bừng hương thắm
Cẳng xếp Liên Hoa nở cánh vàng*
Ngẵm xét thân vay đùm trí học..
Soi tìm sắc mượn chở đò sang..
Lên bờ giác ngộ bao hoàn chỉnh
Tật ách tai ương phủ phục hàng
-
Tutru Nguyen
TKN Đào Liên 27.11.2017

Lưng đan* / Xương sống phải thẳng
*Cẳng xếp kiết già (hình hoa sen nở)

THIỀN TẬP DIỆT BỊNH

Giữ vững niềm tâm thở nhẹ nhàng
Ngăn điều vọng niệm chớ chen ngang
Lung linh trước điện tòa Sen thắm
Rực rỡ trong tim ánh Đạo vàng
Bát Nhã Kinh lòng soi bến đậu
Lăng Già Pháp ấn rõi bờ sang
Hằng luôn tỉnh thức không mê loạn
Quỷ ái ma tham cũng chịu hàng.

BXP 22.12.2018
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Họa thơ Thiên Mytutru - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Họa thơ Thiên Mytutru   Họa thơ Thiên Mytutru - Page 10 I_icon13Fri 28 Dec 2018, 07:44

Trích dẫn :
Họa thơ thiền Sư cô Đào Liên
TT.61- Thiền QUÁN

Chúc mãi bình an nhé cả nhà
Buông điều rối ruột ở quanh ta
Hơi vào dưới ruột ba phân rún
Óp bụng lòn lưng thở nhẹ phà

Nhất niệm gìn tâm chẳng rộn ràng
Xa lìa cả chuyện đến hoang mang
Lòng yên sức định sinh thần khỏe
Bảo lặng điều cơ trí nhẹ nhàng


Lên mầm phúc hiển nụ bừng hương
Gió thoảng lồng thêm ý mật đường
Tật ách không còn theo giấc ngủ
Sau mình họ diễn hóa thành gương*

Vạn khổ trên trần sống đảo điên
Vì ham vật chất nhiễm không hiền

Xem thường đạo đức chê dè lão
Quả trổ ôm buồn bởi hết duyên

Sầu mang tủi phận lắm ưu phiền
Tại thức lu mờ chẳng muốn yên
Gió dạt mưa dầm than lại oán
Bao điều tất bật trách hoàng thiên


Buông liền não loạn chớ suy tư
Nhất niệm sanh bi pháp đại từ
Sửa hạnh rèn nhân làu Bát Nhã
Bồ Đề tỏa rộng đức tài dư

TKN Đào Liên
Mytutru 17.12.2018

Ghi chú :
Gương cho mình thấy mà tránh..

Thiền QUÁN

Kiên tu đâu kể chợ hay nhà
Xả hết trong lòng cái “của ta”
Tĩnh lặng nguồn tâm điều nhịp thở
Giữ sao đều đặn chớ cho … phà!

Lúc ngắn khi sâu thấy rõ ràng
Xả điều vọng niệm chớ đừng mang
Trước nhiều nghịch cảnh không xao động
Hơi thở vào ra giữ nhịp nhàng

Kính trình Tam Bảo Ngũ phần hương (1)
Thân tịnh tâm trong trước Phật đường
Đuốc tuệ Như Lai hằng sáng tỏ
Thấy rằng vạn tượng hiện trong gương (2)

Sang giàu lặn ngụp cứ như điên
Giật phải giành hơn mất sự hiền
Nghiệp ác truyền đời không phút nghỉ
Luôn tìm kẻ xấu kết nhân duyên

Học Pháp trì Kinh xả não phiền
Khu trừ Tam độc (3) sống bình yên
Nợ thì trả nợ không tìm trốn
Thập thiện tu nhuần trụ cõi Thiên

Kiên trì Huệ học sáng Văn-Tư (4)
Bỏ oán buông sân lấy dạ TỪ
Vạn pháp không sinh sao có diệt
Não phiền đoạn hết mọi tàn dư.

BXP 28.12.2018


(1) Ngũ phần hương ; Giới hương, Định hương, Tuệ hương, Giải thoát hương, Tri kiến hương.
(2) Gương Tâm : Khi tâm ta trong sạch, nó như một tấm gương sáng hàm dung sum la vạn tượng, mọi thứ đều hiện rõ trong đó.
(3) Tam độc : Tham, Sân, Si.
(4) Tam huệ học : Văn-Tư-Tu. Ở đây tôi chỉ dám nói Văn huệ và Tư huệ, còn Tu huệ tức Vô sư trí, đỉnh cao của người tu, không dám nói đến.  
Về Đầu Trang Go down
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11067
Registration date : 08/08/2009

Họa thơ Thiên Mytutru - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Họa thơ Thiên Mytutru   Họa thơ Thiên Mytutru - Page 10 I_icon13Fri 28 Dec 2018, 08:20

buixuanphuong09 đã viết:
Trích dẫn :
Họa thơ thiền Sư cô Đào Liên
TT.61- Thiền QUÁN

Chúc mãi bình an nhé cả nhà
Buông điều rối ruột ở quanh ta
Hơi vào dưới ruột ba phân rún
Óp bụng lòn lưng thở nhẹ phà

Nhất niệm gìn tâm chẳng rộn ràng
Xa lìa cả chuyện đến hoang mang
Lòng yên sức định sinh thần khỏe
Bảo lặng điều cơ trí nhẹ nhàng


Lên mầm phúc hiển nụ bừng hương
Gió thoảng lồng thêm ý mật đường
Tật ách không còn theo giấc ngủ
Sau mình họ diễn hóa thành gương*

Vạn khổ trên trần sống đảo điên
Vì ham vật chất nhiễm không hiền

Xem thường đạo đức chê dè lão
Quả trổ ôm buồn bởi hết duyên

Sầu mang tủi phận lắm ưu phiền
Tại thức lu mờ chẳng muốn yên
Gió dạt mưa dầm than lại oán
Bao điều tất bật trách hoàng thiên


Buông liền não loạn chớ suy tư
Nhất niệm sanh bi pháp đại từ
Sửa hạnh rèn nhân làu Bát Nhã
Bồ Đề tỏa rộng đức tài dư

TKN Đào Liên
Mytutru 17.12.2018

Ghi chú :
Gương cho mình thấy mà tránh..

Thiền QUÁN

Kiên tu đâu kể chợ hay nhà
Xả hết trong lòng cái “của ta”
Tĩnh lặng nguồn tâm điều nhịp thở
Giữ sao đều đặn chớ cho … phà!

Lúc ngắn khi sâu thấy rõ ràng
Xả điều vọng niệm chớ đừng mang
Trước nhiều nghịch cảnh không xao động
Hơi thở vào ra giữ nhịp nhàng

Kính trình Tam Bảo Ngũ phần hương (1)
Thân tịnh tâm trong trước Phật đường
Đuốc tuệ Như Lai hằng sáng tỏ
Thấy rằng vạn tượng hiện trong gương (2)

Sang giàu lặn ngụp cứ như điên
Giật phải giành hơn mất sự hiền
Nghiệp ác truyền đời không phút nghỉ
Luôn tìm kẻ xấu kết nhân duyên

Học Pháp trì Kinh xả não phiền
Khu trừ Tam độc (3) sống bình yên
Nợ thì trả nợ không tìm trốn
Thập thiện tu nhuần trụ cõi Thiên

Kiên trì Huệ học sáng Văn-Tư (4)
Bỏ oán buông sân lấy dạ TỪ
Vạn pháp không sinh sao có diệt
Não phiền đoạn hết mọi tàn dư.

BXP 28.12.2018


(1) Ngũ phần hương ; Giới hương, Định hương, Tuệ hương, Giải thoát hương, Tri kiến hương.
(2) Gương Tâm : Khi tâm ta trong sạch, nó như một tấm gương sáng hàm dung sum la vạn tượng, mọi thứ đều hiện rõ trong đó.
(3) Tam độc : Tham, Sân, Si.
(4) Tam huệ học : Văn-Tư-Tu. Ở đây tôi chỉ dám nói Văn huệ và Tư huệ, còn Tu huệ tức Vô sư trí, đỉnh cao của người tu, không dám nói đến.  

Mô Phật Bài Thơ Họa Của Lão Đệ BXP 
rất hay .. Tỷ Chúc Mừng Mô Phật 😊
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Họa thơ Thiên Mytutru - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Họa thơ Thiên Mytutru   Họa thơ Thiên Mytutru - Page 10 I_icon13Fri 28 Dec 2018, 21:33

mytutru đã viết:
buixuanphuong09 đã viết:
Trích dẫn :
Họa thơ thiền Sư cô Đào Liên
TT.61- Thiền QUÁN

Chúc mãi bình an nhé cả nhà
Buông điều rối ruột ở quanh ta
Hơi vào dưới ruột ba phân rún
Óp bụng lòn lưng thở nhẹ phà

Nhất niệm gìn tâm chẳng rộn ràng
Xa lìa cả chuyện đến hoang mang
Lòng yên sức định sinh thần khỏe
Bảo lặng điều cơ trí nhẹ nhàng


Lên mầm phúc hiển nụ bừng hương
Gió thoảng lồng thêm ý mật đường
Tật ách không còn theo giấc ngủ
Sau mình họ diễn hóa thành gương*

Vạn khổ trên trần sống đảo điên
Vì ham vật chất nhiễm không hiền

Xem thường đạo đức chê dè lão
Quả trổ ôm buồn bởi hết duyên

Sầu mang tủi phận lắm ưu phiền
Tại thức lu mờ chẳng muốn yên
Gió dạt mưa dầm than lại oán
Bao điều tất bật trách hoàng thiên


Buông liền não loạn chớ suy tư
Nhất niệm sanh bi pháp đại từ
Sửa hạnh rèn nhân làu Bát Nhã
Bồ Đề tỏa rộng đức tài dư

TKN Đào Liên
Mytutru 17.12.2018

Ghi chú :
Gương cho mình thấy mà tránh..

Thiền QUÁN

Kiên tu đâu kể chợ hay nhà
Xả hết trong lòng cái “của ta”
Tĩnh lặng nguồn tâm điều nhịp thở
Giữ sao đều đặn chớ cho … phà!

Lúc ngắn khi sâu thấy rõ ràng
Xả điều vọng niệm chớ đừng mang
Trước nhiều nghịch cảnh không xao động
Hơi thở vào ra giữ nhịp nhàng

Kính trình Tam Bảo Ngũ phần hương (1)
Thân tịnh tâm trong trước Phật đường
Đuốc tuệ Như Lai hằng sáng tỏ
Thấy rằng vạn tượng hiện trong gương (2)

Sang giàu lặn ngụp cứ như điên
Giật phải giành hơn mất sự hiền
Nghiệp ác truyền đời không phút nghỉ
Luôn tìm kẻ xấu kết nhân duyên

Học Pháp trì Kinh xả não phiền
Khu trừ Tam độc (3) sống bình yên
Nợ thì trả nợ không tìm trốn
Thập thiện tu nhuần trụ cõi Thiên

Kiên trì Huệ học sáng Văn-Tư (4)
Bỏ oán buông sân lấy dạ TỪ
Vạn pháp không sinh sao có diệt
Não phiền đoạn hết mọi tàn dư.

BXP 28.12.2018


(1) Ngũ phần hương ; Giới hương, Định hương, Tuệ hương, Giải thoát hương, Tri kiến hương.
(2) Gương Tâm : Khi tâm ta trong sạch, nó như một tấm gương sáng hàm dung sum la vạn tượng, mọi thứ đều hiện rõ trong đó.
(3) Tam độc : Tham, Sân, Si.
(4) Tam huệ học : Văn-Tư-Tu. Ở đây tôi chỉ dám nói Văn huệ và Tư huệ, còn Tu huệ tức Vô sư trí, đỉnh cao của người tu, không dám nói đến.  

Mô Phật Bài Thơ Họa Của Lão Đệ BXP 
rất hay .. Tỷ Chúc Mừng Mô Phật 😊
Cảm ơn tỷ đã đọng viên
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Họa thơ Thiên Mytutru - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Họa thơ Thiên Mytutru   Họa thơ Thiên Mytutru - Page 10 I_icon13Mon 31 Dec 2018, 07:38

Trích dẫn :
Họa thơ thiền Sư cô Đào Liên
TT.62-ĐÊM NGỌA THIỀN

Dỗ giấc thiền êm thở nhẹ nhàng
Xa lìa mệt mỏi khối buồn tan
Thần yên trí diệu mười phương tỏ
Dũng cảm rèn tâm lực vững vàng

TKN Đào Liên (19.12.2018)
Đầu canh ngày thứ tư


ĐÊM NGỌA THIỀN

Nhắm mắt nằm yên giữ nhịp nhàng
Đếm từng hơi thở … não phiền tan
Tâm hằng tỉnh thức không mê muội
Sáng rỡ mười phương ánh Đạo Vàng.

BXP 31.12.2018
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Họa thơ Thiên Mytutru - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Họa thơ Thiên Mytutru   Họa thơ Thiên Mytutru - Page 10 I_icon13Wed 02 Jan 2019, 14:07

Trích dẫn :
Họa thơ thiền Sư cô Đào Liên
TT.64- CHÚC NGỦ NGON
(Ngọa Thiền)
----
Chúc sự bình an lại bắt đầu
Ra vào nhịp thở nhẹ mà sâu
Thiền na mãi luyện quen thần thức
Giấc ngủ hồn nhiên rạng trí mầu
-
Sư Cô Đào Liên 22.12.2017


CHÚC NGỦ NGON

Một giấc thiền êm sẽ mở đầu
Ta nằm tĩnh lặng thở cho sâu
Xua điều vọng niệm đừng vương trí
Tuệ sáng tâm an với Pháp màu.

BXP 02.01.2019
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Họa thơ Thiên Mytutru - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Họa thơ Thiên Mytutru   Họa thơ Thiên Mytutru - Page 10 I_icon13Thu 03 Jan 2019, 10:03

buixuanphuong09 đã viết:
Trích dẫn :
Họa thơ thiền Sư cô Đào Liên
TT.64- CHÚC NGỦ NGON
(Ngọa Thiền)
----
Chúc sự bình an lại bắt đầu
Ra vào nhịp thở nhẹ mà sâu
Thiền na mãi luyện quen thần thức
Giấc ngủ hồn nhiên rạng trí mầu
-
Sư Cô Đào Liên 22.12.2017


CHÚC NGỦ NGON

Một giấc thiền êm sẽ mở đầu
Ta nằm tĩnh lặng thở cho sâu
Xua điều vọng niệm đừng vương trí
Tuệ sáng tâm an với Pháp màu.

BXP 02.01.2019
Trích dẫn :
NHIỆM MÀU

Năm mới vừa sang đã khởi đầu
Tâm thiền thở nhẹ hít vào sâu
Đầu luôn chánh niệm ngồi thanh tịnh
“Pháp Phật cao siêu thật nhiệm màu”.

TXS 03/01/2019


DUYÊN TRẢ NỢ

Năm Tây mười chín mới khai đầu
Học Pháp chuyên cần để hiểu sâu
Nghịch cảnh trần gian : Duyên trả nợ!
Rồi ra nghiệp chuyển sống tươi mầu.

BXP 03.01.2019
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Họa thơ Thiên Mytutru - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Họa thơ Thiên Mytutru   Họa thơ Thiên Mytutru - Page 10 I_icon13Fri 04 Jan 2019, 08:38

Trích dẫn :
Họa thơ thiền Sư cô Đào Liên
TT.63- TỈNH NGỘ

Biết đời cuộc sống cõi phù du
Sắc hoại liền sinh thức đặc thù
Nghiệp trước từng gieo giờ hái quả
Chia phần khổ sướng trí và ngu

Phù du thật giả nó phơi bày
Kẻ dốt ôm vào vạn đắng cay
Bậc trí nhìn ra đường sáng tỏ
Sống trau phẩm hạnh thức sâu dày

Phơi bày lối sống thấp và cao
Mắt thấy là tâm tự cuốn vào
Phước lộc cho người tài hạnh cả
Mừng ai tuệ trí mãi vươn chào

Cao sang khổ đói tại phần duyên
Hạt bón ngày xưa đã lớn thuyền
Giác ngộ luôn trì kinh đặng sám. *
Khi nào giũ sạch bão điềm nhiên

Phần duyên vốn lãi cộng không trừ
Kẻ hưởng no lòng kẻ chẳng dư
Khổ bịnh dằng dai không kịp thở
Tài trong lối hẹp phủ mây mờ

Không trừ vốn lãi cứ dầy thêm
Chớ hoảng dò ra rối phải kềm
Giữ ý nhu hòa luôn chánh niệm
Lâu dần tuệ mở thấu màng đêm

Chúc bạn và tôi vững dạ thiền
Cho mình sự sống mãi hồn nhiên
Gìn tâm chánh đạo rơi phiền não
Thọ thức bình chân huệ giác hiền

Thiền trong phẩm hạnh giới hằn sâu
Định trụ hòa tâm thắm nhiệm mầu
Hít thở vào ra bừng mọi thứ...
Chánh tà thấy rõ nạn phiền âu

TKN Đào Liên 19.12.2018

TỈNH NGỘ

Thiền hành thả nhẹ bước chân du
Mở rộng TỪ-BI chẳng bạn-thù
Pháp vị vào lòng luôn tỉnh thức
Theo đường Bát Chánh lẽ nào ngu?

Chân du lạc lõng có ai bày
Cứ mãi hôn trầm nỗi mặn cay
Tam Bảo về nương tâm rạng sáng
Trì kinh học Pháp nghĩa thêm dày

Ai bày … tưởng Phật ở trên cao
Thăm thẳm từng không khó lối vào
Chẳng biết bao đời : Tâm tức Phật
Ca lăng* vọng tiếng hót ca chào!

Cao trời rộng đất cũng do duyên
Phúc phận về nương Bát Nhã thuyền
Vọng niệm xua tan lòng tịch tĩnh
Trước nhiều nghịch cảnh vẫn an nhiên

Do duyên … Tam độc đã khu trừ
Ái, ố, tham, phiền … chớ để dư
Định sáng tâm an thì phát tuệ
Tường thông pháp giới chẳng mê mờ

Khu trừ hết độc rộng lòng thêm
Phát triển TỪ-BI phá kẹp kềm
Bơi ngược dòng sông về bến Giác
Say nhìn Đuốc Tuệ sáng trời đêm

Tam Bảo về nương biết tọa thiền
Buông điều phiền muộn sống an nhiên
Không giành hơn phải lòng vơi nhẹ
Đức thiện noi gương các Thánh hiền

Tọa Thiền chánh định mãi thêm sâu
Cảm nhận thâm ân được Pháp màu
“Thập mục ngưu đồ”** tâm sáng tỏ
Người còn chẳng có có chi trâu?

BXP 04.01.2019

* Chim Ca lăng tần già trong kinh Di Đà
** Tranh “Thập mục ngưu đồ”của Thiền tông.
Tranh “Chăn trâu” có rất nhiều loại, ở đây tôi chỉ nói đến 10 bức tranh của Thiền tông, cũng chỉ dừng ở bức tranh thứ 8 : dây thừng, người, trâu đều không còn. “Qua hết đối đãi là không còn trâu, không còn người chăn. Hai đầu không dính, ngàn mắt khó xem: Khi tâm không còn dính mắc hai bên đối đãi, tranh chỉ là vòng tròn trắng tượng trưng tánh Viên Giác. Tánh Viên Giác thì không có một vật, không hình, không tướng thì thấy cái gì?” Trích bài giảng của HT Thích Thanh Từ.
Về Đầu Trang Go down
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11067
Registration date : 08/08/2009

Họa thơ Thiên Mytutru - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Họa thơ Thiên Mytutru   Họa thơ Thiên Mytutru - Page 10 I_icon13Fri 04 Jan 2019, 09:25

Chim Ca lăng tần già trong kinh Di Đà
** Tranh “Thập mục ngưu đồ”của Thiền tông.
Tranh “Chăn trâu” có rất nhiều loại, ở đây tôi chỉ nói đến 10 bức tranh của Thiền tông, cũng chỉ dừng ở bức tranh thứ 8 : dây thừng, người, trâu đều không còn. “Qua hết đối đãi là không còn trâu, không còn người chăn. Hai đầu không dính, ngàn mắt khó xem: Khi tâm không còn dính mắc hai bên đối đãi, tranh chỉ là vòng tròn trắng tượng trưng tánh Viên Giác. Tánh Viên Giác thì không có một vật, không hình, không tướng thì thấy cái gì?” Trích bài giảng của HT Thích Thanh Từ.
-Lão Đ


 Lão Đệ nghe thầy NT Giảng, mà chưa học qua trường lớp thì bó tay luôn Mô Phật  pls
Lão đệ có thường nghiền ngẫm Kinh Bát Nhã không? 
Cái để thấy gọi là Tạm = Vật ngoài thân dễ vỡ 
Cái không thấy lại là thật = Bất sinh bất diệt 
Còn gọi là Huệ mạng.. 
Huệ mạng trong suốt như gương, như gió bay qua 
Cảm giác thấy mát mà không thấy hình.. 
Cái thức của A Lại Da giống như cái kho chứa phần không thấy được 
Ngày sau khi có sắc thân , A Lại Da làm ông thầy Vô Sư Trí 
Ông thầy không hình tướng đó lại khiến cho vạn loài làm ra tất cả.. 
Nghe và xem người thầy giải thích mà khiến mình thêm ngu ngơ, vậy có nên nghe hay thôi... Mô Phật 🙏

Họa thơ Thiên Mytutru - Page 10 I_up_a10 Họa thơ Thiên Mytutru - Page 10 I_down10
Họa thơ Thiên Mytutru - Page 10 Icon_user_profile Họa thơ Thiên Mytutru - Page 10 Icon_contact_pm Họa thơ Thiên Mytutru - Page 10 Online
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
Sponsored content




Họa thơ Thiên Mytutru - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Họa thơ Thiên Mytutru   Họa thơ Thiên Mytutru - Page 10 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Họa thơ Thiên Mytutru
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Topic Những Câu chuyện Thiền của Mytutru
» Khốc hoàng thiên - Phong Ba Đình (Thiên Hùng)
» Ngắm thiên nhiên kỳ vĩ qua thiết kế của các thương hiệu đình đám thế giới
» Góc Vườn Đào 2019
» Góc Kỉ Niệm SN Mytutru
Trang 10 trong tổng số 13 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12, 13  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: BùiXuânPhượng-