Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Yesterday at 20:28

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:18

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 10:41

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Yesterday at 10:27

Lục bát by Tinh Hoa Yesterday at 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Yesterday at 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Sat 16 Mar 2024, 10:05

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:09

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:07

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Thu 14 Mar 2024, 09:55

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

LỀU THƠ NHẠC by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:39

MỪNG NGÀY 08.03 by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:21

Chỉn by Trà Mi Sat 09 Mar 2024, 12:30

Lỗi 404 by mytutru Fri 08 Mar 2024, 11:09

Thể Tánh Muôn Loài by mytutru Tue 05 Mar 2024, 23:44

5-8-8-8 by Tinh Hoa Tue 05 Mar 2024, 03:32

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 04 Mar 2024, 13:37

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sat 02 Mar 2024, 12:09

Hoa Sen Ao Sen by mytutru Sat 02 Mar 2024, 08:27

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Họa thơ Thiên Mytutru

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3 ... 10, 11, 12, 13  Next
Tác giảThông điệp
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Họa thơ Thiên Mytutru - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Họa thơ Thiên Mytutru   Họa thơ Thiên Mytutru - Page 11 I_icon13Fri 04 Jan 2019, 12:18

Lão Đệ nghe thầy NT Giảng, mà chưa học qua trường lớp thì bó tay luôn Mô Phật  Họa thơ Thiên Mytutru - Page 11 132552 
Lão đệ có thường nghiền ngẫm Kinh Bát Nhã không? 
Cái để thấy gọi là Tạm = Vật ngoài thân dễ vỡ 
Cái không thấy lại là thật = Bất sinh bất diệt 
Còn gọi là Huệ mạng.. 
Huệ mạng trong suốt như gương, như gió bay qua 
Cảm giác thấy mát mà không thấy hình.. 
Cái thức của A Lại Da giống như cái kho chứa phần không thấy được 
Ngày sau khi có sắc thân , A Lại Da làm ông thầy Vô Sư Trí 
Ông thầy không hình tướng đó lại khiến cho vạn loài làm ra tất cả.. 
Nghe và xem người thầy giải thích mà khiến mình thêm ngu ngơ, vậy có nên nghe hay thôi... Mô Phật 🙏


Đệ không hiểu ý tỷ. "Nghe và xem người thầy giải thích mà khiến mình thêm ngu ngơ, vậy có nên nghe hay thôi..."
Tại sao lại không nên nghe??? HT Thích Thanh Từ, người được suy tôn là bậc thầy lỗi lạc của Thiền tông, là người có công lớn trong việc phục hồi thiền phái Trúc Lâm thuần Việt, những bài giảng của HT rất dễ hiểu, những kiến thức Phật Pháp đệ có, phần lớn đều từ những trước tác của HT ... Không thể nói hết lòng ngưỡng mộ của đệ đối với HT. Thiền tông và Khất sĩ là hai tông phái khác nhau, nhưng nó vẫn chung là đạo Phật. 
Về Đầu Trang Go down
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11067
Registration date : 08/08/2009

Họa thơ Thiên Mytutru - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Họa thơ Thiên Mytutru   Họa thơ Thiên Mytutru - Page 11 I_icon13Fri 04 Jan 2019, 13:05

buixuanphuong09 đã viết:
Lão Đệ nghe thầy NT Giảng, mà chưa học qua trường lớp thì bó tay luôn Mô Phật  Họa thơ Thiên Mytutru - Page 11 132552 
Lão đệ có thường nghiền ngẫm Kinh Bát Nhã không? 
Cái để thấy gọi là Tạm = Vật ngoài thân dễ vỡ 
Cái không thấy lại là thật = Bất sinh bất diệt 
Còn gọi là Huệ mạng.. 
Huệ mạng trong suốt như gương, như gió bay qua 
Cảm giác thấy mát mà không thấy hình.. 
Cái thức của A Lại Da giống như cái kho chứa phần không thấy được 
Ngày sau khi có sắc thân , A Lại Da làm ông thầy Vô Sư Trí 
Ông thầy không hình tướng đó lại khiến cho vạn loài làm ra tất cả.. 
Nghe và xem người thầy giải thích mà khiến mình thêm ngu ngơ, vậy có nên nghe hay thôi... Mô Phật 🙏


Đệ không hiểu ý tỷ. "Nghe và xem người thầy giải thích mà khiến mình thêm ngu ngơ, vậy có nên nghe hay thôi..."
Tại sao lại không nên nghe??? HT Thích Thanh Từ, người được suy tôn là bậc thầy lỗi lạc của Thiền tông, là người có công lớn trong việc phục hồi thiền phái Trúc Lâm thuần Việt, những bài giảng của HT rất dễ hiểu, những kiến thức Phật Pháp đệ có, phần lớn đều từ những trước tác của HT ... Không thể nói hết lòng ngưỡng mộ của đệ đối với HT. Thiền tông và Khất sĩ là hai tông phái khác nhau, nhưng nó vẫn chung là đạo Phật. 

Ý Tỷ muốn nói... Nghe mà còn ngu ngơ = Không hiểu gì hết .!Mô 
Vậy khoan nghe mà phải ngồi định tỉnh mà quán cho sâu, đó là tự mình tìm câu trả lời cho mình 
Tỷ ngày xưa cũng vì nghe HT giảng 
Ý thức mù mờ, tỷ phải tự ngồi định tĩnh 
Thiền và nhờ quyết tâm mà tự tỷ đã có câu trả lời cho mình (ngộ) 
Khi nghe giảng mà như đi lạc thì khoan nghe Mô Phật 🙏
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Họa thơ Thiên Mytutru - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Họa thơ Thiên Mytutru   Họa thơ Thiên Mytutru - Page 11 I_icon13Fri 04 Jan 2019, 14:17

mytutru đã viết:
buixuanphuong09 đã viết:
Lão Đệ nghe thầy NT Giảng, mà chưa học qua trường lớp thì bó tay luôn Mô Phật  Họa thơ Thiên Mytutru - Page 11 132552 
Lão đệ có thường nghiền ngẫm Kinh Bát Nhã không? 
Cái để thấy gọi là Tạm = Vật ngoài thân dễ vỡ 
Cái không thấy lại là thật = Bất sinh bất diệt 
Còn gọi là Huệ mạng.. 
Huệ mạng trong suốt như gương, như gió bay qua 
Cảm giác thấy mát mà không thấy hình.. 
Cái thức của A Lại Da giống như cái kho chứa phần không thấy được 
Ngày sau khi có sắc thân , A Lại Da làm ông thầy Vô Sư Trí 
Ông thầy không hình tướng đó lại khiến cho vạn loài làm ra tất cả.. 
Nghe và xem người thầy giải thích mà khiến mình thêm ngu ngơ, vậy có nên nghe hay thôi... Mô Phật 🙏


Đệ không hiểu ý tỷ. "Nghe và xem người thầy giải thích mà khiến mình thêm ngu ngơ, vậy có nên nghe hay thôi..."
Tại sao lại không nên nghe??? HT Thích Thanh Từ, người được suy tôn là bậc thầy lỗi lạc của Thiền tông, là người có công lớn trong việc phục hồi thiền phái Trúc Lâm thuần Việt, những bài giảng của HT rất dễ hiểu, những kiến thức Phật Pháp đệ có, phần lớn đều từ những trước tác của HT ... Không thể nói hết lòng ngưỡng mộ của đệ đối với HT. Thiền tông và Khất sĩ là hai tông phái khác nhau, nhưng nó vẫn chung là đạo Phật. 

Ý Tỷ muốn nói... Nghe mà còn ngu ngơ = Không hiểu gì hết .!Mô 
Vậy khoan nghe mà phải ngồi định tỉnh mà quán cho sâu, đó là tự mình tìm câu trả lời cho mình 
Tỷ ngày xưa cũng vì nghe HT giảng 
Ý thức mù mờ, tỷ phải tự ngồi định tĩnh 
Thiền và nhờ quyết tâm mà tự tỷ đã có câu trả lời cho mình (ngộ) 
Khi nghe giảng mà như đi lạc thì khoan nghe Mô Phật 🙏
Cảm ơn tỷ. Đệ đã lĩnh hội được ý tỷ rồi. Đệ là Phật tử tại gia, không theo riêng một tông phái nào, mà thực tế cũng chẳng rành phân các tông phái. Đệ học Pháp trong điều kiện không thầy chỉ dẫn, không bạn trao đổi, chỉ tự mình đọc, tự mình nghiền ngẫm. Đệ có phúc duyên gặp tỷ, trong sư môn là tỷ đệ, trong Đạo là thầy trò. Đệ muốn mượn những dòng thơ thiền của tỷ để ôn lại những kiến thức Phật Pháp, cũng qua đó nhờ tỷ giúp đỡ chỉ cho những chỗ chưa được. Tỷ đã cắt ái từ thân, xuất gia tu đạo, được các bậc thầy trực tiếp chỉ dạy, đệ chỉ dựa vào đọc mấy quyển sách, tất nhiên kiến thức đệ chỉ là một nhúm, nên đệ rất cần được tỷ chỉ bảo thêm. Mong sao đừng có sự hiểu lầm giữa tỷ đệ.
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Họa thơ Thiên Mytutru - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Họa thơ Thiên Mytutru   Họa thơ Thiên Mytutru - Page 11 I_icon13Thu 25 Apr 2019, 19:51

Trích dẫn :
Họa thơ thiền Sư cô Đào Liên
BC.10-THỜI GIAN TRÔI NHANH
( Xuân Thiền 2018 - 2019 )


Hết ngày mùng một đến mùng hai
Chợt tối thiền êm thở ngắn dài..
Chí nguyện bình yên ngời đỉnh trí
Tâm cầu dũng mãnh sáng vành tai
Mừng xuân điệu sáo bày câu diễu
Tặng tết vần thơ luận cú hài..
Chúc bạn gần xa tài lộc khởi
Mong người khéo giỏi rạng lòng ai


sc Đào Liên (Mytutru)
Tutru Nguyen 01.01.2018


XUÂN TẾT

Mới Một đây mà chửa phải Hai
Ra Giêng tháng rộng lại ngày dài
Vang âm nhạc ruộng đồng tươi lúa
Vẳng tiếng chuông chùa Pháp sáng tai
Bổi hổi tâm Mầu duyên tựa giỡn
An nhiên dạ Kính phận như hài
Tưng bừng lễ hội thôn vào đám
Đất Tổ mau về … nhắn gọi ai.

BXP 25.4.2019
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Họa thơ Thiên Mytutru - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Họa thơ Thiên Mytutru   Họa thơ Thiên Mytutru - Page 11 I_icon13Fri 26 Apr 2019, 08:08

Trích dẫn :
Họa thơ thiền Sư cô Đào Liên
BC.14-PHÁP HẠNH LẠC QUAN

Ta vẫn hồn nhiên giống trẻ con
Trò chơi quỷ phá não không mòn
Ba ngôi chuẩn mực tâm nào héo
Tứ đại kiên cường trí chẳng hon
Ngặt thỉnh Quan Âm gìn nghĩa lớn
Cùng xin Địa Tạng giúp ân tròn
Tham Si ái dục lòng trăng tỏ...
Hận oán tiêu trừ lộ điểm son...

TKN Đào Liên 25.04.2019

PHÁP HẠNH LẠC QUAN
(Họa y đề)

Hãy tưởng như mình vẫn bé con
Lòng không phiền não trí đâu mòn
Dòng tâm giữ chặt niềm vui vẻ
Cõi dạ xua dần sự héo hon
Vững chí trì Kinh đừng méo lệch
Bền gan học Pháp đến vuông tròn
Buông hơn bỏ phải xua sân hận
Vạn khó không lùi mãi sắt son.

BXP 25.4.2019
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Họa thơ Thiên Mytutru - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Họa thơ Thiên Mytutru   Họa thơ Thiên Mytutru - Page 11 I_icon13Fri 26 Apr 2019, 14:42

Trích dẫn :
Họa thơ thiền Sư cô Đào Liên
TT.65- THEO GƯƠNG THIỀN
Đức Phật Thích Ca
---
Đức Phật ngồi thiền dưới cội đa
Tìm soi vạn khổ chốn ta bà
Rồi đem dạy chúng nơi trần tục
Tránh bịnh mê lầm ái dục sa
-

Chúng khổ vì thân tứ đại này
Tham tiền ái dục bởi lầm sai
Si mê trói buộc sanh phiền não
Huệ mạng vào hang ác quỷ bày
-

Rồi sống vô minh tội lắm điều
Do mình đọa lạc trí mòn tiêu
Tâm xa cả Phật nào hay biết
Cứ ngỡ tài ba họa sớm chiều
-

Kinh thì làu rộng nói dường siêu
Tánh quỷ tâm ma hóa đủ điều
Bá tánh ngu khờ chung một nẻo
Sa vào địa ngục lắm tài chiêu
-

Khi bừng tỉnh thức chợt nhìn ra
Mọi cách trì tâm hạnh phúc là
Giác ngộ không còn tham dục khởi
Con đường chánh đạo chuyển dần qua
-

Mừng tôi cả bạn sớm quay về
Lối lạc vui buồn chả chấp nê
Giới hạnh luôn dầy ơn Bát Nhã
Lăng Nghiêm tỏ rạng sáng muôn bề
-

Tâm bừng giác ngộ tủa Liên Hoa
Ách nạn là do dục súi mà
Thoát lửa ngu khờ chăm huệ mạng
Năng thiền tỉnh thức nạn vừa qua


TKN Đào Liên 25.12.2018

THEO GƯƠNG THIỀN
Đức Phật Thích Ca
(Họa y đề)

Bốn chín đêm ngày dưới tán đa
Tâm thiền tỏa rạng khắp ta bà
Tam minh thấu tỏ muôn ngàn kiếp
Tứ đế soi đường não nạn sa

Nhận rõ nguồn tâm cõi thế này
Si là gốc khổ chẳng đơn sai
Vì tham không thỏa mà nên hận
Lục đạo trôi lăn khó dãi bày

Vì con tham ái biết bao điều
Nuốt mãi vào lòng thật khó tiêu
Ngọc quí trong nhà đâu có biết
Lang thang cùng tử đắm sương chiều

Ngã mạn to dần thấy thật siêu
Mưu ma chước quỷ xuất trăm điều
Nhân nào quả ấy rồi ra được
Cái NGHIỆP to đùng mới hết chiêu

Pháp vị vào lòng trí mở ra
Con tim khát vọng tất nhiên là
Tri Kinh niệm Phật đời thay đổi
Tham ái buông rồi nỗi khổ qua

Đuốc tuệ Như Lai dọi lối về
Con thuyền Bát Nhã có gì nê
Lăng Nghiêm đại chú luôn trì tụng
Cùng với Kim Cương giữ vẹn bề

Sáu chục ngàn lời … thấm Pháp Hoa
Tứ phi nghiền kỹ sáng thêm mà
Không NHÂN không PHÁP không KHÔNG nữa
Trí tuệ soi đường khổ nạn qua.

BXP 26.4.2019

Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Họa thơ Thiên Mytutru - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Họa thơ Thiên Mytutru   Họa thơ Thiên Mytutru - Page 11 I_icon13Sat 27 Apr 2019, 20:35

Trích dẫn :
Họa thơ thiền Sư cô Đào Liên.
TT.66-THIỀN NGỌA THIỀN
---
Chúc người giấc ngủ thật an nhiên
Hơi thở vào ra định tĩnh thiền
Lắng bụi quanh mình tâm rạng tỏ
Xa lìa rối não lực thần yên
----
TKN Đào Liên
12.01.2018


THIỀN NGỌA THIỀN
(Họa y đề)

Hít nhẹ theo luồng cứ tự nhiên
Vào-ra rõ biết vững tâm thiền
Lòng luôn thức tỉnh dừng tham ái
Giấc ngủ canh trường mới được yên.

BXP 27.4.2019
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Họa thơ Thiên Mytutru - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Họa thơ Thiên Mytutru   Họa thơ Thiên Mytutru - Page 11 I_icon13Sat 27 Apr 2019, 20:36

Trích dẫn :
Họa thơ thiền Sư cô Đào Liên
TT.67-CHÀO BUỔI SÁNG
---
Nghe chim ríu rít gọi chào nhau
Buổi sáng hồn nhiên đẹp sắc màu
Gót trải tâm thiền xa uế trược
Hơi vào thở nhẹ trí ngời sao
----
TKN Đào Liên


CHÀO BUỔI SÁNG
(Họa y đề)

Riu rít trên cành chim gọi nhau
Bình minh rực rỡ ánh tươi màu
Chân du bước nhẹ lòng yên tĩnh
Mặc cái khung trời đã lặn sao.

BXP 27.4.2019
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Họa thơ Thiên Mytutru - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Họa thơ Thiên Mytutru   Họa thơ Thiên Mytutru - Page 11 I_icon13Sat 27 Apr 2019, 20:37

Trích dẫn :
Họa thơ thiền Sư cô Đào Liên
TT.68-THỨC TRÍ
---
Cuộc đời thật giả biết đừng ham
Sống dụng bình yên ở việc làm
Luyện trí kiên cường lìa rối não
Thân là huệ mạng bỏ hờn tham
----
TKN Đào Liên
22.01.2019


THỨC TRÍ
(Họa y đề)

Bướm kiếm thơ hòa dạ vẫn ham
Trì Kinh điểm hạt việc năng làm
Chuyên cần học Pháp mong khai tuệ
Còn “ở” chưa “về” phải bỏ tham.

BXP 27.4.2019
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Họa thơ Thiên Mytutru - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Họa thơ Thiên Mytutru   Họa thơ Thiên Mytutru - Page 11 I_icon13Sun 28 Apr 2019, 09:29

Trích dẫn :
Họa thơ thiền Sư cô Đào Liên
TT.69-THIỀN AN
---
Nằm yên hít thở nhẹ ra vào
Buông hết đau lòng đoạn xuyến xao
Trí thản hồn nhiên nơi cõi tạm
Vui buồn chẳng bận ý ngời sao
----
TKN Đào Liên
22.01.2019


THIỀN AN
(Họa y đề)

Phồng bụng đầy hơi bởi hít vào
Điều hòa nhịp thở chẳng xôn xao
Tâm bình tri sáng nên thân khỏe
Bỏ hận xua hờn dạ sáng sao.

BXP 28.4.2019
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Họa thơ Thiên Mytutru - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Họa thơ Thiên Mytutru   Họa thơ Thiên Mytutru - Page 11 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Họa thơ Thiên Mytutru
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Topic Những Câu chuyện Thiền của Mytutru
» Khốc hoàng thiên - Phong Ba Đình (Thiên Hùng)
» Ngắm thiên nhiên kỳ vĩ qua thiết kế của các thương hiệu đình đám thế giới
» Góc Vườn Đào 2019
» Góc Kỉ Niệm SN Mytutru
Trang 11 trong tổng số 13 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3 ... 10, 11, 12, 13  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: BùiXuânPhượng-