Bài viết mới | Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09
Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01
Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38
Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28
KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00
Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59
Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59
HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29
Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32
Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43
THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33
Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45
KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46
MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
ngocannhihuyen
Tổng số bài gửi : 431 Registration date : 01/11/2009
| Tiêu đề: Mời hoạ Thu 05 Nov 2009, 21:01 | |
| Thơ Vịnh: THỢ HỚT TÓC
------------
Học chẳng bao nhiêu, vẫn đủ tài
Đè đầu hớt tóc, ngoáy luôn tai
Long đao Quan Vũ –quơi nào khác
Hổ kiếm Lưu Huyền –múa chẳng sai
Tây phải cuối đầu, choàng cắt ngắn
Mỹ đành ngửa mặt, cạo nằm dài
Giàu nghèo, lớn nhỏ, không dung thứ
Chức tước quan quyền -chẳng nể ai.
-----------
(MỜI HỌA) 1/10/2009.
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
CÁI GÌ! CÓ CẠN CÓ SÂU?
(Mời Họa)*
Dù cạn hay sâu miễn có vừa
Lỗ tròn mạch nhỉ tự ngàn xưa
Người thì khoan xuống xài cho đã
Kẻ phải đào qua đất thịt thừa
Cúi mặt nhìn em lai láng nước
Cắm đầu vào bạn ướt như mưa
Thiếu cơm lạt mắm còn thay thế
Không có cái nầy khao khát chưa?
-----
Ngọc Ẩn-Nhi Huyền
HOA QUẢ GÌ ĐÂY?
*
Dạo bước vườn xuân, bóng nguyệt còn
Gương trăng lấp lánh lá cành non
Đong đưa bên nụ chùm hoa trắng
Nhỏng nhảnh trên cây mấy quả tròn
Gío thoảng hương thơm càng quyến rủ
Mưa bay da mịn thấy khen ngon
Muốn xơi bóc vỏ xem chua ngọt
Chớ đứng nhìn nhau dạ héo hon.
--------------
Ngọc Ẩn-Nhi Huyền
|
| | | Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Mời hoạ Fri 06 Nov 2009, 04:34 | |
| Thơ Vịnh: THỢ HỚT TÓC
------------ Học chẳng bao nhiêu, vẫn đủ tài Đè đầu hớt tóc, ngoáy luôn tai Long đao Quan Vũ –quơi nào khác Hổ kiếm Lưu Huyền –múa chẳng sai Tây phải cuối đầu, choàng cắt ngắn Mỹ đành ngửa mặt, cạo nằm dài Giàu nghèo, lớn nhỏ, không dung thứ Chức tước quan quyền -chẳng nể ai. -----------(MỜI HỌA) 1/10/2009. Ngọc Ẩn Nhi HuyềnShiroi xin kính hoạ trước một bài để làm quen với NÂNH nhe
Thợ hớt tóc
Dụng cụ bày ra đặng trổ tài Gội đầu lau kỹ tém vành tai Vun nhanh lược chảy chia đều khéo Cắt gọn dao lùa nhắm khó sai Một máy đẩy lên canh mép thẳng Hai thanh kéo sớt rụng hàng dài Gom trời nghệ thuật vào tay ấy Sáng mặt anh hùng... ai với ai
th - Shiroi 05/11/2009 |
| | | ngocannhihuyen
Tổng số bài gửi : 431 Registration date : 01/11/2009
| Tiêu đề: Re: Mời hoạ Fri 06 Nov 2009, 21:13 | |
| Trả lời bài: "Ngàn Trùng Xa cách" của VANCALI
VIỄN VỌNG Hữu duyên Thiên lý Năng Tương Ngộ Tri ngộ viễn phương,bất hiệp trùng Bút ngọc thay lời -lời chẳng cạn Nghiên châu họa ý -ý không cùng Muốn lên Thềm Quế, vui thăm Nguyệt Khó nỗi Phi Thuyền, hạ quảng Cung Mong được Hằng Nga về về đất mẹ Nha Thành"Biển Hẹn" đặng tương phùng. 6/11/2009. Ngọc Ẩn Nhi Huyền |
| | | lehong
Tổng số bài gửi : 2986 Registration date : 05/09/2009
| Tiêu đề: Re: Mời hoạ Fri 06 Nov 2009, 23:39 | |
| - Shiroi đã viết:
- Thơ Vịnh: THỢ HỚT TÓC
------------ Học chẳng bao nhiêu, vẫn đủ tài Đè đầu hớt tóc, ngoáy luôn tai Long đao Quan Vũ –quơi nào khác Hổ kiếm Lưu Huyền –múa chẳng sai Tây phải cuối đầu, choàng cắt ngắn Mỹ đành ngửa mặt, cạo nằm dài Giàu nghèo, lớn nhỏ, không dung thứ Chức tước quan quyền -chẳng nể ai.
-----------
(MỜI HỌA) 1/10/2009. Ngọc Ẩn Nhi Huyền
Shiroi xin kính hoạ trước một bài để làm quen với NÂNH nhe
Thợ hớt tóc
Dụng cụ bày ra đặng trổ tài Gội đầu lau kỹ tém vành tai Vun nhanh lược chảy chia đều khéo Cắt gọn dao lùa nhắm khó sai Một máy đẩy lên canh mép thẳng Hai thanh kéo sớt rụng hàng dài Gom trời nghệ thuật vào tay ấy Sáng mặt anh hùng... ai với ai
th - Shiroi 05/11/2009 Chẳng bằng aiGiỏi như thiên hạ cứ thi tài Dốt đặc nghe xong để lỗ tai Kẻ xấu gây nhiều điều bậy bạ Người khôn đoán việc chẳng hề sai Dở công tôi phải đành than vắn Hay việc họ phè phởn ngủ dài Nhân thế người tranh đua thắng bại Đừng buồn tôi, bạn chẳng bằng ai
........Lehong........ |
| | | vancali96
Tổng số bài gửi : 2231 Registration date : 20/07/2009
| | | | ngocannhihuyen
Tổng số bài gửi : 431 Registration date : 01/11/2009
| Tiêu đề: Re: Mời hoạ Sat 07 Nov 2009, 09:44 | |
| Vui lòng cho huynh gửi Bài họa"Ngàn Trùng Xa cách"của vancali. nhé! VIỄN VỌNG Hữu duyên Thiên lý năng tương ngộ Tri ngộ viễn phương khả hợp trùng Bút ngọc thay lời -lời chẳng cạn Nghiên châu hoạ ý -ý chưa cùng Muốn lên "Thềm Quế", vui thăm Nguyệt Ngại nỗi "Phi Thuyền", đáp Quảng Cung Ước được Hằng Nga về đất Việt Sóng reo "Biển Hẹn" đón tương phùng. -------- Phố Biển Cuối Thu 2009 Ngọc Ẩn Nhi Huyền |
| | | vancali96
Tổng số bài gửi : 2231 Registration date : 20/07/2009
| Tiêu đề: Re: Mời hoạ Fri 09 Apr 2010, 04:26 | |
| Thơ Tặng Quý Hữu, Viết trong chuyến đi đư hội Thơ Đường ở Hà Nội
THĂM QUAN Hồ Hoàn Kiếm - Đền Ngọc Sơn -0- Ngàn xưa Hà-Nội, tiếng nơi nầy Đền cổ “Ngọc Sơn”, nay đến đây Mặt nước Hồ Gươm, mây lộng chiếu Tháp Rùa Hoàn Kiếm, nước vòng vây Rộn ràng khách viếng, chuông vang vọng Tấp nập người thăm, hương tỏa bay Kính lộng “Linh Quy” lưu sự tích “Đài Nghiên-Tháp Bút” đẹp an bày. --------- Hà Nội chiều 21-3-2010. Ngọc Ẩn Nhi Huyền
Cho em họa theo huynh nhen có gì sai mong huynh lượng thứ vì em chưa từng ra Hà Nội hì hì ...chỉ theo sách vở ...hì hì chúc huynh ngày vui nhen ....
Hoài cổ
Thăng Long hoài cổ túi thơ nầy Một thuở vương quyền ngự ở đây Ngọc ấn quan quân cùng bái tạ Cung rồng sĩ tử xúm về vây Tháp rùa kiếm báo người thăm viếng Thiên mụ chuông chùa gió thoáng bay Dấu tích đền đài ghi sử sách Kim quy hình tượng vẫn chưng bày
Vancali 4.8.10
|
| | | ngocannhihuyen
Tổng số bài gửi : 431 Registration date : 01/11/2009
| Tiêu đề: Re: Mời hoạ Mon 12 Apr 2010, 07:32 | |
| ( Trước đây vài tháng NA.Nhi Huyền có gửi bài xướng: HOA QUẢ GÌ ĐÂY?. Cho đến nay chưa thấy bạn nào họa giải. Vậy hôm nay mình xin Đáp Án (Giải bài trên nhé)
Hoa Quả Bưởi
Bước tới vườn xuân, thấy vẫn còn Bên nhà cây Bưởi quả đang non Trắng như hoa Bưởi mui thơm ngát Xanh biếc láng da trái lại tròn Nam nữ đụng chua thì ghét bõ Trẻ già gặp ngọt lại khen ngon Mạnh tay lột vỏ, xem hơn thiệt Lăng lại lăng qua chẳng chút mòn.
NA. Nhi Huyền.
LỮNG CHỜ
Chờ em từ hạ đến sang đông Đếm bước xuân lai,vắng bóng hồng Ngóng đợi người về sao chẳng thấy Chờ mong bạn đến cũng bằng không Thẩn thờ bến vắng chiều hoang lạnh Nông nỗi thuyền xa nghĩa lợt nồng Lơ lững đò chiều nơi bến hạ Đêm sương tiếng nhạn xót xa lòng.
4-2010. Ngọc Ẩn Nhi Huyền |
| | | ngocannhihuyen
Tổng số bài gửi : 431 Registration date : 01/11/2009
| Tiêu đề: Họa Thơ Ngày của Mẹ...(Lưu Vận) Tue 11 May 2010, 20:52 | |
| Dù cho vật đổi sao dời Tình huynh nhớ muội suốt đời không quên. *
Cảm ơn lời chúc của vân, Huynh đâu được diễm phúc còn cha mẹ để báo hiếu Song Đường. (Lưu Vận) MỒ CÔIMẹ hiền lìa trẻ biệt trần gian Thân phụ về nơi chốn suối vàng Chiến họa ngày nào, quê cửa nát Tha phương lưu trú, chịu ly tan Hiếu cha chưa vẹn lòng thao thức Nghĩa mẹ ai hoài lệ chửa tan Ai! được "Song Đường" còn tại thế Lo đền chữ hiếu -chớ sai man. ----- 11-5-2010 Ngọc Ẩn Nhi Huyền Mừng Em được diễm phúc con Mẹ Hiền, Lo tròn hiéu đaọ nhe! ------ |
| | | vancali96
Tổng số bài gửi : 2231 Registration date : 20/07/2009
| Tiêu đề: Re: Mời hoạ Wed 12 May 2010, 08:51 | |
| Dù cho vật đổi sao dời Tình huynh nhớ muội suốt đời không quên. *
Cảm ơn lời chúc của vân, Huynh đâu được diễm phúc còn cha mẹ để báo hiếu Song Đường. (Lưu Vận) MỒ CÔIMẹ hiền lìa trẻ biệt trần gian Thân phụ về nơi chốn suối vàng Chiến họa ngày nào, quê cửa nát Tha phương lưu trú, chịu ly tan Hiếu cha chưa vẹn lòng thao thức Nghĩa mẹ ai hoài lệ chửa tan Ai! được "Song Đường" còn tại thế Lo đền chữ hiếu -chớ sai man. ----- 11-5-2010 Ngọc Ẩn Nhi Huyền
Chào huynh Ngọc Ẩn Nhi Huyền ,chúc huynh thứ ba vui mạnh hì hì ....
Cảm ơn khát vọng nửa vời Tình thơ suối nhạc cung đời dể quên
San sẻ Còn cha có mẹ ở dương gian Sung sướng đời con bản nhạc vàng Nệm ấm dù mưa làm giá buốt Chăn êm mặc gió thổi sương tan Trời đông chả sợ trời lạnh lẽo Nắng hạ đâu màng nắng chói chan Xót bạn song đường về cát bụi Tiền đường khấn lại dạ man man
Vancali 5.11.10
Thân chúc huynh ngày vui hì hì ..... |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Mời hoạ | |
| |
| | | |
Trang 1 trong tổng số 12 trang | Chuyển đến trang : 1, 2, 3 ... 10, 11, 12 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |