Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Today at 08:52

5 chữ by Tinh Hoa Yesterday at 22:27

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 16:16

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 11:01

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Mời hoạ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3 ... 10, 11, 12
Tác giảThông điệp
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

Mời hoạ - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mời hoạ   Mời hoạ - Page 12 I_icon13Fri 04 May 2012, 08:46

phiy đã viết:
TẢ MÃ BÀN HÀ

Phốc mã bàn hà chực giỡn xe
Đung đưa đầu pháo dõi mương kè
Căng cơ tốt lụt còn ham dí
Đẫm nước voi kềnh vẫn muốn nhe
Giữ thế câu giờ vin khóa chẹn
Dàn binh ốp trận thả phanh đè
Dùng mưu bắt sĩ rời xa tướng
Rộng rãi long sàng thoải mái le.

03/5/2012
Phiyhuong.

Hết lí le

Lỡ nước non cờ để chết xe
Nóng lên vội đẩy ngựa qua kè
Nhủ lòng sắp tới đồn leo nhé
Quyết chí phen này tướng hạ nhe
Dốc hết mưu sâu bà hậu cản
Tăng thêm kế độc ổng hông đè
Lừa cơ pháo chiếu vào chân tượng
Thắng cuộc ông cười hết lí le !

Vancali 96

Về Đầu Trang Go down
ngocannhihuyen



Tổng số bài gửi : 431
Registration date : 01/11/2009

Mời hoạ - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Họa Thơ Vancali   Mời hoạ - Page 12 I_icon13Fri 04 May 2012, 11:49

CỜ CUỘC
*


TƯỚNG còn hậu ngự đợi chờ xe

SỸ chẳng qua sông mặc sóng kè
TƯỢNG đỏ thượng sơn tung đá nghẽo
XE xanh Thủ hạ hà mồm nhe!
PHÁO phi quá ải phong lai động
tẩu băng sơn vũ tốt đè
BẠN lỡ nước cờ cam thất bại
TA còn thắng thế vẫn lăm le
-------
Ngọc Ẩn Nhi Huyền


Được sửa bởi ngocannhihuyen ngày Sat 05 May 2012, 14:36; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
phiy



Tổng số bài gửi : 145
Registration date : 06/10/2011

Mời hoạ - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mời hoạ   Mời hoạ - Page 12 I_icon13Fri 04 May 2012, 23:48

------------


Được sửa bởi phiy ngày Thu 10 May 2012, 16:25; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
ngocannhihuyen



Tổng số bài gửi : 431
Registration date : 01/11/2009

Mời hoạ - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mời hoạ   Mời hoạ - Page 12 I_icon13Sat 05 May 2012, 14:38

QUY BỐI PHÁO

Này quy bối pháo vỗ hông xe
Tấp tểnh trèo lên bám trụ kè
Gác súng mà xem đuôi ngựa vẫy
Xoa bành để ngắm thớt voi nhe
Bờ chuôm vén cỏ đầu binh húc
Hẻm núi gom rêu cẳng sĩ đè
Trắng đỏ mài nhau trơn nhẵn cả
Hồi cung tướng khỏe lại rình le.

04/5/2012
Phiyhuong.
Về Đầu Trang Go down
ngocannhihuyen



Tổng số bài gửi : 431
Registration date : 01/11/2009

Mời hoạ - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mời hoạ   Mời hoạ - Page 12 I_icon13Sat 05 May 2012, 14:40

TỐT CHIẾU

Mã tiêu ắt phải liệu chừng xe
Song pháo xông lên để bắn kè
Lui tướng phòng nguy phòng đánh lén
Lên voi án ngữ cản nhăm nhe
Thiếp còn lúng túng lo ham đỡ
Chàng vội vồ ngay dí tốt đè
Mới biết chơi cờ quân diệu dụng
Chớ đừng ỷ mạnh cứ lăm le
VLT
Về Đầu Trang Go down
ngocannhihuyen



Tổng số bài gửi : 431
Registration date : 01/11/2009

Mời hoạ - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mời hoạ   Mời hoạ - Page 12 I_icon13Sat 05 May 2012, 18:25

XUNG KÍCH TRẬN

Chẳng cần kéo pháo chẳng cần xe

Thả chuột qua sông móc cửa kè

Mặc chú sĩ điều ngồi chớ huớ

Khinh anh tượng trắng đứng nhăm nhe

Truy phong mã thượng tha hồ phóng

Nhập cuộc tốt trung thả sức đè

Một trận đánh nhanh mà thắng lớn

Còn đâu địch thủ thổi tò le.

Hoàng Lưu.

Nha Trang.
Về Đầu Trang Go down
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

Mời hoạ - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mời hoạ   Mời hoạ - Page 12 I_icon13Sat 12 May 2012, 22:50

CÒN NHỚ

(Chuyển vận Thuân Nghịch)

Đọc Xuôi
Mai nở chào xuân mấy độ rồi
Để lòng vắng lạnh quả tim côi
Hoài mong gặp mặt chưa hàn gắn
Nỗi đợi chia lìa lại cắt đôi
Phai lợt dể đâu tình dạ khách
Mỏi mòn còn đọng nghĩa lòng tôi
Dài bằng biển rộng Tây Đông cách
Ai mấy hững hờ thế bạn ơi.

Đọc Ngước:

Ơi bạn! thế hờ hững mấy ai
Cách đông Tây rộng biển bằng dài
Tôi lòng nghĩa đọng còn mòn mỏi
Khách lữ tình đâu để lợt phai
Đôi cắt lại lìa chia đợi nhớ
Gắn hàn chưa gặp mặt mong hoài
Côi tim quả lạnh vắng lòng để
Rồi độ mấy xuân chào nở mai.

11-5-2012

Ngọc Ẩn Nhi Huyền


Ngang trái

(Thuận nghịch độc)

Ơi đấy tiếng đàn nốt nhớ ai
Tiếc thương nên ngủ khó đêm dài
Tôi hờn cảnh khiến tâm mờ ảo
Lá úa thu về sắc nhạt phai
Đôi lứa cách xa ngày tiếc mãi
Phút giây ly biệt cảnh mơ hoài
Trời cao thấu hiểu sao ngang trái
Thôi vậy bỏ sầu khổ đến mai

Vancali 5.11.12



Tình Đau

(Thuận nghịch đọc)

Ơi bậu nghĩa tình đậm có ai
Mến thương ngày cũ mến lâu dài
Tôi tìm nhớ phủ đời đau đớn
Gió quyện sầu dâng yêu úa phai
Đôi bóng rẽ chia than thở mãi
Một duyên dang dở luyến lưu hoài
Côi lòng kẻ đón mờ ân ái
Rồi vỡ mộng ngăn đường mốt mai

Mai mốt đường ngăn mộng vỡ rồi
Ái ân mờ đón kẻ lòng côi
Hoài lưu luến dở dang duyên một
Mãi thở than chia rẽ bóng đôi
Phai úa yêu dâng sầu quyện gió
Đớn đau đời phủ nhớ tìm tôi
Dài lâu mến cũ ngày thương mến
Ai có đậm tình nghĩa bậu ơi

Thanh Huy


Mời hoạ - Page 12 2csb0g7
Về Đầu Trang Go down
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

Mời hoạ - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mời hoạ   Mời hoạ - Page 12 I_icon13Fri 20 Jul 2012, 08:12

GỞI NHỚ TÌNH QUÊ
Đáp họa: "CỐ Quận"

Bến mãi chờ thuyền -vẫn đợi đây
Sợi mong sợi nhớ cứ đong đầy
Đêm xuân thổn thức mơ rồi tỉnh
Ngày hạ bàng hoàng tưởng đã say
Truy cập Đào viên tình xướng đó
Tìm xem Thi các nghĩa họa nầy
Mỗi ngày qua lại không ngưng bút
Giông tố ba đào -bổng gió bay.
19-7-2012.
Ngọc Ẩ Nhi Huyền


Mời hoạ - Page 12 2ahs604
Về Đầu Trang Go down
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

Mời hoạ - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mời hoạ   Mời hoạ - Page 12 I_icon13Sat 21 Jul 2012, 00:28

HẠ ƠI !

Cành thông đứng bóng giữa trưa hè
Đồi núi khô cằn cạn nước khe
Trước cửa rân rang mai lá khép
Đầu sân phơ phất phượng hoa xòe
Nắng vàng vóc liễu nương bờ kín
Gió lặng thân tùng tỏa bóng che
Văng vẳng xa đưa lời cuốc gọi
Hạ ơi!... trổi khúc nhạc đàn ve.
Hè 2012.
Ngọc Ẩn Nhi Huyền



Mời hoạ - Page 12 123nkuf
Về Đầu Trang Go down
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

Mời hoạ - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mời hoạ   Mời hoạ - Page 12 I_icon13Sat 21 Jul 2012, 10:51


ĐIỆP VẬN TƯƠNG PHÙNG
(Họa: “Người Xưa”….

Cây đa bến cũ vẫn còn đây
Mặt nước sông thu cứ chảy đầy
Lục bát trước kia ai chẳng đắm
Đường thi nay lại bậu còn say
Ca li gió chướng từ hôm ấy
Biển hẹn sóng vui mấy bữa rày
Viễn xứ khó phân lời giận dỗi
Nghìn trùng cánh nhạn vọng xa bay.
20-7-2012.
Ngọc Ẩn Nhi Huyền.


Mơ hoang

Tay cầm xúc động tưởng mơ đây
Cảm xúc trào dâng nỗi nhớ đầy
Cách biệt bao năm lòng chất ngất
Tao phùng một phút dạ mềm say
Người xưa gội xóa thời gian ấy
Bến cũ hằn ghi kỷ niệm nầy
Những ngỡ còn đâu ngày hội ngộ
Bây chừ giáp mặt mộng tung bay

Vancali 7.20.12



Mời hoạ - Page 12 2hrk7br
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Mời hoạ - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mời hoạ   Mời hoạ - Page 12 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Mời hoạ
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 12 trong tổng số 12 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3 ... 10, 11, 12

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: ngocannhihuyen-