Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 SỨc sống cuối đời

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 16 ... 27  Next
Tác giảThông điệp
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

SỨc sống cuối đời - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SỨc sống cuối đời   SỨc sống cuối đời - Page 5 I_icon13Tue 22 Dec 2015, 08:52

SỨc sống cuối đời - Page 5 678
TIẾNG THU

Chiều tà trải vạt nắng hây
Sợi thương, sợi nhớ vương đầy má em
Sắc Thu nhuộm suối tóc mềm
Nụ cười hé nở … đổ nghiêng quán thành

Mắt em …chết đuối hồn anh
Để cho vạn vật biến thành hư vô
Tiếng Thu nghe vọng mơ hồ
Sóng Tương lớp lớp vỗ bờ mãi thôi.

BXP 22.12.2015
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

SỨc sống cuối đời - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SỨc sống cuối đời   SỨc sống cuối đời - Page 5 I_icon13Wed 23 Dec 2015, 15:53

TÀ ÁO HỌC ĐƯỜNG

Giản đơn tà áo học đường
Mà sao mang mãi vấn vương u hoài
Tim còn rạng bóng hình ai
Sợi thương, sợi nhớ trải dài tháng năm

Đâu đây còn giọt hương thầm
Gây lên bao đợt sóng ngầm diết da
Một thời … “nhất quỷ nhì ma!”
Xưng hô cậu-tớ … thế mà nhớ ghê!

Chưa vương lời hẹn, câu thề
Hồn nhiên tình bạn một bề sáng trong
Vắng nhau thì nhớ thì mong
Mà nào đã biết một dòng lệ Tương

Ngày ngày hai buổi đến trường
Biết đâu cái sự “vô thường” phía sau …


BXP 23.12.2015
Về Đầu Trang Go down
Jenifer



Tổng số bài gửi : 82
Registration date : 30/03/2010

SỨc sống cuối đời - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SỨc sống cuối đời   SỨc sống cuối đời - Page 5 I_icon13Thu 24 Dec 2015, 01:29


TÀ ÁO HỌC ĐƯỜNG


Giản đơn tà áo học đường
Mà sao mang mãi vấn vương u hoài
Tim còn rạng bóng hình ai
Sợi thương, sợi nhớ trải dài tháng năm

Đâu đây còn giọt hương thầm
Gây lên bao đợt sóng ngầm diết da
Một thời … “nhất quỷ nhì ma!”
Xưng hô cậu-tớ … thế mà nhớ ghê!

Chưa vương lời hẹn, câu thề
Hồn nhiên tình bạn một bề sáng trong
Vắng nhau thì nhớ thì mong
Mà nào đã biết một dòng lệ Tương

Ngày ngày hai buổi đến trường
Biết đâu cái sự “vô thường” phía sau …


BXP 23.12.2015

 
 
 
@ Thơ bác BXP hay quá ! Cháu rất thích bài thơ này !

 

JENIFER
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

SỨc sống cuối đời - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SỨc sống cuối đời   SỨc sống cuối đời - Page 5 I_icon13Thu 24 Dec 2015, 10:03

Trích dẫn :
SỨc sống cuối đời - Page 5 1436818226-btzlnon_tu_lieu_wxkt
TÌNH THU

Nắng lên tô má em hồng
Nghiêng nghiêng vành nón cho lòng anh yêu
Khuôn trăng dậy nét diễm kiều
Lưng mềm liễu rủ mang nhiều thiết tha

Sương mai còn chút vương tà
Long lanh hạt ngọc đậm đà tình Thu.

BXP 24.12.2015

Mai Thiên Mai ơi! Nếu cháu ưng bài thơ này thì lại làm kỷ niệm cho bác tranh thơ nữa nhé! Dưới ghi rõ: Thơ Bùi Xuân Phượng. Tranh Mai Thiên Mai.
Bác chưa tìm được bức ảnh nào ưng ý hợp với lời thơ, cháu có tâm hồn họa sỹ, hãy chọn lựa tìm giúp bác một bức ảnh hợp với ngữ cảnh này :
Hình ảnh một thiếu nữ ngây thơ, trong trắng, với nụ cười rạng rỡ, vành nón nghiêng nghiêng dưới ánh nắng ban mai, những hạt sương đêm vô tình còn đọng lại trên tà áo long lanh như hạt kim cương muôn màu sắc.
Hồn thi sỹ với hồn họa sỹ giao thoa, tâm hồn già & tâm hồn trẻ hòa quyện làm nên một sức sống trường tồn. 
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

SỨc sống cuối đời - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SỨc sống cuối đời   SỨc sống cuối đời - Page 5 I_icon13Thu 24 Dec 2015, 10:06

Jenifer đã viết:

TÀ ÁO HỌC ĐƯỜNG


Giản đơn tà áo học đường
Mà sao mang mãi vấn vương u hoài
Tim còn rạng bóng hình ai
Sợi thương, sợi nhớ trải dài tháng năm

Đâu đây còn giọt hương thầm
Gây lên bao đợt sóng ngầm diết da
Một thời … “nhất quỷ nhì ma!”
Xưng hô cậu-tớ … thế mà nhớ ghê!

Chưa vương lời hẹn, câu thề
Hồn nhiên tình bạn một bề sáng trong
Vắng nhau thì nhớ thì mong
Mà nào đã biết một dòng lệ Tương

Ngày ngày hai buổi đến trường
Biết đâu cái sự “vô thường” phía sau …


BXP 23.12.2015

 
 
 
@ Thơ bác BXP hay quá ! Cháu rất thích bài thơ này !

 

JENIFER


Cảm ơn cháu JENIFER đã dành cho bác những tình cảm quý mến. Bác chỉ là một nông dân bần hàn cơ cực, nhờ lòng khát học, cuối đời xử dụng được vi tính, vào mạng diễn đàn, giờ lại có được những vần thơ sống trong lòng lớp trẻ ở tận trời Tây thì còn gì hạnh phúc hơn.
Về Đầu Trang Go down
DOHOANGQUAN



Tổng số bài gửi : 37
Registration date : 02/06/2015

SỨc sống cuối đời - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SỨc sống cuối đời   SỨc sống cuối đời - Page 5 I_icon13Sat 26 Dec 2015, 04:00

SỨc sống cuối đời - Page 5 23w1de9
Bác BXP ơi ! Nhóc Thiên Mai bận học và bận làm nhiều việc , nên cháu cũng là 1 thằng Nhóc vào làm Tranh Thơ cho bác đây ạ ! Kính bác lời chúc vui, khỏe, hồn thơ lai láng !

Kính bút
ĐỖ HOÀNG QUÂN

TB: Chúng cháu đứa nào cũng biết làm Tranh Thơ hết đó bác. Do Nhóc KHÚC NIỆM TỪ và thằng Nhóc HRPT dạy cho chúng cháu và chỉ cho cả Thầy Cô trong trường lồng chữ vào Tranh đấy ! Hai chị em họ KNT, HRPT hướng dẫn cách lồng chữ vào Tranh dễ hiểu dễ làm lắm. Hi hi hi ...
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

SỨc sống cuối đời - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SỨc sống cuối đời   SỨc sống cuối đời - Page 5 I_icon13Sat 26 Dec 2015, 08:47

DOHOANGQUAN đã viết:
SỨc sống cuối đời - Page 5 23w1de9
Bác BXP ơi ! Nhóc Thiên Mai bận học và bận làm nhiều việc , nên cháu cũng là 1 thằng Nhóc vào làm Tranh Thơ cho bác đây ạ ! Kính bác lời chúc vui, khỏe, hồn thơ lai láng !

Kính bút
ĐỖ HOÀNG QUÂN

TB: Chúng cháu đứa nào cũng biết làm Tranh Thơ hết đó bác. Do Nhóc KHÚC NIỆM TỪ và thằng Nhóc HRPT dạy cho chúng cháu và chỉ cho cả Thầy Cô trong trường lồng chữ vào Tranh đấy ! Hai chị em họ KNT, HRPT hướng dẫn cách lồng chữ vào Tranh dễ hiểu dễ làm lắm. Hi hi hi ...

Cảm ơn ĐỖ HOÀNG QUÂN, cảm ơn tất cả các nhóc trong lòng bác! KNT và HRPT thì đã rất thân quen vì ở VNTH cùng với bác gần 5 năm rồi, còn các cháu bác mới được biết nhưng cũng đã rất thân quen.  Bác có  những vần thơ được các nhóc tận trời Tây yêu mến thì mãn nguyện lắm rồi.
Chúc tất cả các nhóc của bác mãi mãi tươi trẻ khỏe vui.
Bác BXP
Về Đầu Trang Go down
Hạ Ly Hương

Hạ Ly Hương

Tổng số bài gửi : 864
Registration date : 04/03/2012

SỨc sống cuối đời - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SỨc sống cuối đời   SỨc sống cuối đời - Page 5 I_icon13Sat 26 Dec 2015, 13:43

lâu rồi ko vào ĐV, hôm nay gặp chú đọc thơ hay quá, chú vẫn khỏe vui là quí quá rồi, lại một năm nữa sắp quá cháu chúc chú luôn khỏe mạnh và an bình
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

SỨc sống cuối đời - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SỨc sống cuối đời   SỨc sống cuối đời - Page 5 I_icon13Sat 26 Dec 2015, 15:21

Hạ Ly Hương đã viết:
lâu rồi ko vào ĐV, hôm nay gặp chú đọc thơ hay quá, chú vẫn khỏe vui là quí quá rồi, lại một năm nữa sắp quá cháu chúc chú luôn khỏe mạnh và an bình
 
Chào cô nuôi dạy "Hổ"! 
Hổ con của cháu đã có con nào "cưỡi ngựa ông Nghè vinh quy bái Tổ" chưa?
Chú BXP
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

SỨc sống cuối đời - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SỨc sống cuối đời   SỨc sống cuối đời - Page 5 I_icon13Sun 27 Dec 2015, 09:39

Trích dẫn :
SỨc sống cuối đời - Page 5 1379580372944
(Ảnh minh họa)
GẶP GỠ

Cơn mưa ập đến bất ngờ
Vội vàng vào trú …tình cờ mái hiên
Phải chăng tiền kiếp hữu duyên
Phút đầu mới gặp tim liền rung rung

Em nhìn … đôi mắt sáng trong
Em cười … đôi má lúm đồng tiền xinh
Nụ môi … chan chứa bao tình
Lời oanh thỏ thẻ … chúng mình quen nhau

Cầu trời …mưa cứ lâu lâu!

BXP 27.12.2015
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




SỨc sống cuối đời - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SỨc sống cuối đời   SỨc sống cuối đời - Page 5 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
SỨc sống cuối đời
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 5 trong tổng số 27 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 16 ... 27  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: BùiXuânPhượng-