Bài viết mới | Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 11:15
Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Today at 10:00
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Yesterday at 23:54
EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Yesterday at 23:10
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:09
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 08:05
Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42
Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13
Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36
Mái Nhà Chung by mytutru Thu 02 May 2024, 00:38
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49
7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59
5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09
Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01
Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38
Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28
KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00
Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Ma Nu
Tổng số bài gửi : 1356 Registration date : 18/09/2009
| Tiêu đề: Re: THƠ VUI CẨN VŨ. Thu 15 Oct 2015, 03:01 | |
| Theo Bông Hồng Nhỏ chọc cười chơi :
Chả giò , bánh giò, với chả giò Vui chân kiếm mãi mỏi đôi giò Anh Ba mắt chẳng rời con điệp Chị Chín mồm không nhả khúc giò Lúc trước hai mươi ham ngắm cẳng Bi giờ tám bó vẫn mê giò Đã xa đất mẹ nguyên hoa giáp (*) Chắc khó tìm ra quán Bốn Giò
Một hoa giáp <==> 60 năm
Ma Nữ |
| | | Cẩn Vũ
Tổng số bài gửi : 1799 Registration date : 03/09/2012
| Tiêu đề: Re: THƠ VUI CẨN VŨ. Tue 03 Nov 2015, 17:17 | |
| CHỊ MÌNH . Chị mình năm chục vẫn đương xuân Xuân trẻ từ đầu tới gót chân Chân nhảy như nai nào lỏng khớp Khớp kêu tợ mọt vẫn trơn lần Lần khoe má ửng liên hoan dịp Dịp nhoẻn môi hồng thể dục sân Sân ngó nghiêng hoài bao kẻ tưởng Tưởng "em" lẻ bạn đến ân cần Cẩn Vũ. 01/11/2015
Được sửa bởi Cẩn Vũ ngày Wed 04 Nov 2015, 08:57; sửa lần 2. |
| | | Thanh Bình
Tổng số bài gửi : 532 Registration date : 20/11/2012
| Tiêu đề: Re: THƠ VUI CẨN VŨ. Tue 03 Nov 2015, 20:10 | |
| CHỊ MÌNH . Chị mình năm chục vẫn đương xuân Xuân trẻ từ đầu tới gót chân Chân nhảy như nai nào lỏng khớp Khớp kêu tợ mọt vẫn trơn lần Lần khoe má ửng liên hoan dịp Dịp nhoẻn môi hồng thể dục sân Sân ngó nghiêng hoài bao kẻ tưởng Tưởng em lẻ bạn đến ân cần Cẩn Vũ. 01/11/2015
Tánh Tôi!
Tánh thường bồng bột lúc còn xuân Xuân khiến ngông cuồng cả bước chân Chân cứ khuyềnh khoàng phang mọi nẻo Nẻo luôn ấm ớ dựa bao lần Lần câu phú bạn phang đường kiếm Kiếm áng thơ đời vạch góc sân Sân dẫu nhà người nhưng vẫn vậy Vậy nên có lúc chẳng ai cần
Tb
Được sửa bởi Thanh Bình ngày Wed 04 Nov 2015, 09:01; sửa lần 1. |
| | | mytutru
Tổng số bài gửi : 11171 Registration date : 08/08/2009
| Tiêu đề: Re: THƠ VUI CẨN VŨ. Tue 03 Nov 2015, 22:02 | |
| - Thanh Bình đã viết:
CHỊ MÌNH . Chị mình năm chục vẫn đương xuân Xuân trẻ từ đầu tới gót chân Chân nhảy như nai nào lỏng khớp Khớp kêu tợ mọt vẫn trơn lần Lần khoe má ửng liên hoan dịp Dịp nhoẻn môi hồng thể dục sân Sân ngó nghiêng hoài bao kẻ tưởng Tưởng em lẻ bạn đến ân cần Cẩn Vũ. 01/11/2015
Tánh Tôi!
Tánh thường bồng bột lúc còn xuân Xuân khiến ngông cuồng cả bước chân Chân cứ khuyềnh khoàng phang mọi nẻo Nẻo luôn ấm ớ dựa bao lần Lần câu phú bạn phang đường kiếm Kiếm áng thơ đời vạch góc sân Sân dẫu nhà người nhưng vẫn vậy Vậy nên có lúc chẳng ai cần
Tb
VÌ SAO ?
Khi lòng não ruột hẳn quên xuân Xuân nản riêng sầu bện dấu chân Chân sải tìm hoài đau mấy lớp Lớp treo kiếm mãi xót bao lần Lần ra cửa đóng trên triền bảng Bảng lại then cài dưới vạch sân Sân Khổng Đào Viên nào phải vậy Vậy nên Tứ Trụ gắng chuyên cần Mytutru 03.11.2015
|
| | | Cẩn Vũ
Tổng số bài gửi : 1799 Registration date : 03/09/2012
| Tiêu đề: Re: THƠ VUI CẨN VŨ. Fri 18 Dec 2015, 13:06 | |
| GHÉT MÙA ĐÔNG.
Xuân đã nhằm nhè ít bữa nay Mai kia nụ trổ khoái ghê này! Tuy chưa vặt lá mà đơm chật Dẫu chẳng vun bờ cứ mọc ngay Tiết đổi môi dường ram ráp nứt Mùa về dạ áng lửng lơ say Đông lâu ghét tệ vì thêm áo Giọt nắng đầu tiên ấm áp ngày. Cẩn Vũ. 18/12/201
Được sửa bởi Cẩn Vũ ngày Sat 19 Dec 2015, 12:37; sửa lần 2. |
| | | Cẩn Vũ
Tổng số bài gửi : 1799 Registration date : 03/09/2012
| Tiêu đề: Re: THƠ VUI CẨN VŨ. Fri 18 Dec 2015, 23:12 | |
| TỰ TRÀO (MỘT TẤC LÊN ĐẾN TRỜI.) Ngôn từ một phách chẳng trùng ai Hồi kẻng chưa xong đã kết bài Liếc mõm thạch sùng câu phú nẩy Dòm càng bọ ngựa ý thơ khai Luật ngâm thủng giấy nào run cọ Đối gặm mòn răng há ngã đài Chu Dịch, Hán Thư? làm gối ngủ! Vương Hàn,Lý Bạch? cũng từng nhai! Cẩn Vũ. 18/12/201 ----------------------------------- * Vương Hàn: 王翰,(687 – 726) tự Tử Vũ người tỉnh Sơn Tây- sống vào thời Thịnh Đường. Năm 710 ông đậu tiến sĩ và ra làm quan. *Lý Bạch (701 - 762) được xem là một trong những nhà thơ danh tiếng nhất thời thịnh Đường, được hậu bối tôn làm Thi Tiên. *Vương Bột (王 勃) (647–675): Tự Tử An, người Giáng Châu, Long Môn (ngày nay là Hòa Tân, Sơn Tây). Các tác phẩm nổi tiếng của Vương Bột có: • Hán Thư Chỉ Hà (10 quyển) (汉书指瑕)十卷 • Chu Dịch Phát Huy (5 quyển) (周易发挥)五卷 • Thứ Luận Ngữ (10 quyển) (次论语)十卷 • Chu Trung Toản Tự (5 quyển(舟中纂序)五卷 • Thiên Tuế Lịch(千岁历)
Được sửa bởi Cẩn Vũ ngày Sat 19 Dec 2015, 12:24; sửa lần 2. |
| | | Cẩn Vũ
Tổng số bài gửi : 1799 Registration date : 03/09/2012
| Tiêu đề: Re: THƠ VUI CẨN VŨ. Fri 18 Dec 2015, 23:51 | |
| TRÚNG GIÓ ( Xướng)
Nửa buổi hôm nay trúng gió hàn Vai truyền tới gáy mỏi tê ran Em bày : rượu tỏi tu đôi ực Mạng sớt : dầu cao quệt mấy làn Ngửa cổ thì đau, buồn tối dạ Xoay đầu cũng nhói, bực thâm can Ước tay cô gái xoa cho nhỉ!! Chắc khỏi nhanh thôi miễn phải bàn
Pt - Tuyên Phạm PHỤC HỒI SỨC KHỎE (họa) Tiệm mát – xa kia độc gái Hàn Phục hồi sức khỏe bắp cơ ran Đôi tay vuốt dẻo mê hồn trận Mười ngón xoa êm tuyệt cú làn Bẻ khớp rờ xương hầu đối mặt Xoa dầu bấm huyệt khách thi gan Khen cho cái thú nhàn cư hưởng Dúi nặng tiền bo mới đẩy bàn. Cẩn Vũ 18/12/2015
|
| | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4781 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: THƠ VUI CẨN VŨ. Sat 19 Dec 2015, 00:06 | |
| GHÉT MÙA ĐÔNG.
Xuân đã thập thò ít bữa nay Mai kia nụ trổ khoái ghê này! Tuy chưa vặt lá mà đơm chật Dẫu chẳng vun bờ cứ mọc ngay Tiết đổi môi dường ram ráp nứt Mùa về dạ áng lửng lơ say Đông lâu ghét tệ vì thêm áo Giọt nắng đầu tiên ấm áp ngày. Cẩn Vũ. 18/12/201 Ghét Mùa Đông
Giá lạnh tràn về nửa tháng nay Khăn len quấn cổ vẫn ho này Gừng tươi giã nát bà đưa lẹ Tỏi sống băm nhừ mẹ rót ngay Lử đử thân mình y kẻ nghiện Lờ đờ nét mặt hệt người say Nằm trong đống nệm mà nghe rét Vừa khép mi xong đã sáng ngày.
Phương Nguyên 18/12/2015 |
| | | Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: THƠ VUI CẨN VŨ. Sat 19 Dec 2015, 05:50 | |
| GHÉT MÙA ĐÔNG.
Xuân đã thập thò ít bữa nay Mai kia nụ trổ khoái ghê này! Tuy chưa vặt lá mà đơm chật Dẫu chẳng vun bờ cứ mọc ngay Tiết đổi môi dường ram ráp nứt Mùa về dạ áng lửng lơ say Đông lâu ghét tệ vì thêm áo Giọt nắng đầu tiên ấm áp ngày.
Cẩn Vũ. 18/12/201 Ghét Mùa Đông
Giá lạnh tràn về nửa tháng nay Khăn len quấn cổ vẫn ho này Gừng tươi giã nát bà đưa lẹ Tỏi sống băm nhừ mẹ rót ngay Lử đử thân mình y kẻ nghiện Lờ đờ nét mặt hệt người say Nằm trong đống nệm mà nghe rét Vừa khép mi xong đã sáng ngày.
Phương Nguyên 18/12/2015
Ghét mùa đông
Chán cảnh băng hàn đóng hổm nay Hàng lê trụi lá phủ sương này Vừa trông chín quả lay khều kịp Đã rụng đông cùi đụng nát ngay Sáng đội khăn dầy tai ửng tím Trưa trùm mũ kín mũi dừ say Ê người buốt dại xương càng nhức Thấm lạnh đêm côi giấc tiễn ngày
Shiroi 18/12/2015
|
| | | Cẩn Vũ
Tổng số bài gửi : 1799 Registration date : 03/09/2012
| Tiêu đề: Re: THƠ VUI CẨN VŨ. Sat 26 Dec 2015, 16:40 | |
| Đôi tân hôn nói với nhau :
- Giá mà có tí mưa thì lãng mạn nhỉ
Nhiếp ảnh gia:
- Anh chị muốn có mưa hả? nếu thích thì em chiều!
-----------------------------------------------
CÔNG NGHỆ CAO.
Đôi mình nấp…bão dưới tàng me
Cẩn thận cây khô rớt xuống què
Nước chảy em thò năm ngón hứng
Ô cầm ảnh gắng nửa đầu be
Nên thơ vòi đổ leng keng ống
Lãng mạn mưa rơi tí tách hè
Thủ thuật cao cường ông phó nháy
Lên hình thật đẹp suốt ngày khoe.
Cẩn Vũ. 26/2015
|
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: THƠ VUI CẨN VŨ. | |
| |
| | | |
Trang 10 trong tổng số 40 trang | Chuyển đến trang : 1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 25 ... 40 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |