Bài viết mới | Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Yesterday at 20:28
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:18
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 10:41
TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Yesterday at 10:27
Lục bát by Tinh Hoa Yesterday at 07:21
PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Yesterday at 00:55
SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15
Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Sat 16 Mar 2024, 10:05
Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20
Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:09
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:07
7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27
Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Thu 14 Mar 2024, 09:55
BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48
5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56
Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17
Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48
Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02
LỀU THƠ NHẠC by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:39
MỪNG NGÀY 08.03 by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:21
Chỉn by Trà Mi Sat 09 Mar 2024, 12:30
Lỗi 404 by mytutru Fri 08 Mar 2024, 11:09
Thể Tánh Muôn Loài by mytutru Tue 05 Mar 2024, 23:44
5-8-8-8 by Tinh Hoa Tue 05 Mar 2024, 03:32
Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 04 Mar 2024, 13:37
Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sat 02 Mar 2024, 12:09
Hoa Sen Ao Sen by mytutru Sat 02 Mar 2024, 08:27
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Cẩn Vũ
Tổng số bài gửi : 1799 Registration date : 03/09/2012
| Tiêu đề: Re: THƠ VUI CẨN VŨ. Thu 21 Sep 2017, 15:08 | |
| CON ÚT. Con út song thân hết mực chiều Nên thường nhõng nhẽo mặt vênh kiêu Đòi chưa được thấy cuồng sinh sự Mắng chẳng ưa nghe khéo vẽ điều Anh chị ngọt ngào trêu : chú nỡm! Xóm giềng cay cú gọi: thằng yêu! Ngày khôn giỏi chữ tài che tật Bút hiệu” Ma Vương” bốc tợ diều. Cẩn Vũ. 21/09/2017 |
| | | Cẩn Vũ
Tổng số bài gửi : 1799 Registration date : 03/09/2012
| Tiêu đề: Re: THƠ VUI CẨN VŨ. Sat 23 Sep 2017, 10:20 | |
| LÃO NGOAN ĐỒNG. Dám hỏi “tiên ông” sức hãy còn? Sáng ngày thể dục khỏe chân bon? Cơm ào mấy chén là no bụng? Tửu ực bao ly mới thấm đòn? Gặp lão ngoan đồng tim vẫn trẻ Trêu nàng thục nữ tuổi còn son Đèn chong khỏa phú câu nghiền ngẫm Tọa mãi đôi mông cũng hết tròn Cẩn Vũ. 22/09/2017 --------------------------------------------------- Hihi…cháu xin hầu cụ “ Ma Vương” một bài ạ. |
| | | Cẩn Vũ
Tổng số bài gửi : 1799 Registration date : 03/09/2012
| Tiêu đề: Re: THƠ VUI CẨN VŨ. Sat 09 Dec 2017, 08:17 | |
| CHUYỆN THƯƠNG TÂM ---------------------------------------- Có gia đình kia, khi bàn về tết sắp đến ông chồng chép miệng than thật thảm thiết như sau: TẾT NGHÈO. Nghĩ tết gần về nổi ốc da Trẻ cười bố mếu tại đâu ra? Trong năm cố nhín đồng còi cọc Cả tháng kiêng xơi…chất “mặn mà” Có khỏe nỗi gì lương chết đói Nào vui dịp ấy tuổi thêm già Lo ăn cũng đuối nhà bao khẩu Xuân trốn vào chùa dọn lá đa. Bà vợ đang ngồi quạt phành phạch cho thằng cu tí ngủ, cũng đế thêm như sau: Tết này gọi bán ẻm…Hông Đa Sử dụng nhiều năm máy quá già Lấy chút tiền còm trang trải nhỉ Cầm dăm món đẹp chắt chiu mà Con thèm tấm áo nhưng đành chịu Vợ ước khoanh giò chẳng kiếm ra Cái hĩm dậy thì nom xấu hổ Áo thì rách mướp trật làn da Cẩn Vũ. 08/12/2017 |
| | | Cẩn Vũ
Tổng số bài gửi : 1799 Registration date : 03/09/2012
| Tiêu đề: Re: THƠ VUI CẨN VŨ. Tue 23 Jan 2018, 07:35 | |
| ƯỚC NGUYỆN ĐẦU NĂM
Vườn quây ít mét đặng nuôi gà
Mua giống trên rừng đúng loại ta
Trừ tịch làm lông bày cỗ cúng
Giao thừa đốt pháo đuổi tà ra
Cầm hương miệng khấn tiền vô bị
Bói quẻ tay soi lộc đến nhà
Đinh Dậu buôn mèo thâm bốn tỉ
Năm này nhất định gỡ xong ha
Cẩn Vũ. 22/01/2018
|
| | | Cẩn Vũ
Tổng số bài gửi : 1799 Registration date : 03/09/2012
| Tiêu đề: Re: THƠ VUI CẨN VŨ. Wed 24 Jan 2018, 10:21 | |
| VIỆT NAM – QATAR Chọc thủng thành trì bọn “Quá” - Ta Cờ Nam đỏ rực khắp sân nhà Miệng cười khúc khích kia vài chị Trống gõ tưng bừng nọ mấy …cha Hà Nội xuống đường vui hệt tết Sài Gòn bắn pháo đẹp như hoa Mùa nay thắng lớn đâu ngờ nhỉ Tuyển thủ về quê nhận ối quà. Cẩn Vũ. 23/01/20918 --------------------------------------- Lần đầu tiên trong lịch sử…nhân loại, Đổi tuyển Việt Nam đã anh dũng chiến thắng đi lên, tiến vào sờ cái cúp vô địch bóng đá châu Á, nên Cẩn Vũ xin góp tặng các anh tuyển thủ VN một bài thơ con cóc. |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10549 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: THƠ VUI CẨN VŨ. Wed 24 Jan 2018, 10:31 | |
| CV không vào lớp nhận quà hở? _________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | Cẩn Vũ
Tổng số bài gửi : 1799 Registration date : 03/09/2012
| Tiêu đề: Re: THƠ VUI CẨN VŨ. Wed 24 Jan 2018, 22:59 | |
| - Ai Hoa đã viết:
- CV không vào lớp nhận quà hở?
Dạ thưa Thầy, em có thấy quà gì đâu ạ. |
| | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4760 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: THƠ VUI CẨN VŨ. Wed 24 Jan 2018, 23:06 | |
| |
| | | Cẩn Vũ
Tổng số bài gửi : 1799 Registration date : 03/09/2012
| Tiêu đề: Re: THƠ VUI CẨN VŨ. Thu 25 Jan 2018, 15:49 | |
| VÒNG THỜI GIAN Tiết học hôm nay lớp gật gà Bên đường kẹo kéo nhạc vang xa Ngòi ghi dưới giấy rên…còn chữ Máy quạt trên không chạy hết đà Ngó lũ đầu xanh ngồi cắm cúi Nhìn dòng mực tím đọc ngân nga Mắt nai hấp háy đời chưa lụy Chạnh nghĩ rồi đây chúng cũng già. Lí Lắc. 08/08/2017 |
| | | Cẩn Vũ
Tổng số bài gửi : 1799 Registration date : 03/09/2012
| Tiêu đề: Re: THƠ VUI CẨN VŨ. Thu 25 Jan 2018, 23:39 | |
| BÁC BÙI XUÂN PHƯỢNG. Già vẫn còn gân bác Phượng nè Hôm nhàn xướng họa cứ te te Thất ngôn luyện nhuyễn bài đâu vấp Bát cú phang ngông ý chẳng dè Bởi gặp Thầy hay đì sói trán Nên rèn trò chậm đến gầy ve Rời sơn vác bút đùa thiên hạ Nổi tiếng tài hoa lấn bạn bè Cẩn Vũ. 25/01/2018 |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: THƠ VUI CẨN VŨ. | |
| |
| | | |
Trang 31 trong tổng số 40 trang | Chuyển đến trang : 1 ... 17 ... 30, 31, 32 ... 35 ... 40 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |