Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Yesterday at 20:28

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:18

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 10:41

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Yesterday at 10:27

Lục bát by Tinh Hoa Yesterday at 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Yesterday at 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Sat 16 Mar 2024, 10:05

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:09

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:07

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Thu 14 Mar 2024, 09:55

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

LỀU THƠ NHẠC by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:39

MỪNG NGÀY 08.03 by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:21

Chỉn by Trà Mi Sat 09 Mar 2024, 12:30

Lỗi 404 by mytutru Fri 08 Mar 2024, 11:09

Thể Tánh Muôn Loài by mytutru Tue 05 Mar 2024, 23:44

5-8-8-8 by Tinh Hoa Tue 05 Mar 2024, 03:32

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 04 Mar 2024, 13:37

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sat 02 Mar 2024, 12:09

Hoa Sen Ao Sen by mytutru Sat 02 Mar 2024, 08:27

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 THƠ VUI CẨN VŨ.

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 14 ... 25, 26, 27 ... 33 ... 40  Next
Tác giảThông điệp
Cẩn Vũ

Cẩn Vũ

Tổng số bài gửi : 1799
Registration date : 03/09/2012

THƠ VUI CẨN VŨ. - Page 26 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ VUI CẨN VŨ.   THƠ VUI CẨN VŨ. - Page 26 I_icon13Tue 14 Feb 2017, 09:14

TIẾC HÙI HỤI.
 
 
Ai ngờ bã kẹo dính vào mông
Chắc trẻ chơi khăm? tức nhảy lồng
Bạn chọc: hoa tươi cài thổ cẩm
Người đùa: nhãn lạ dán xà rông
Dùng xăng để tẩy càng thêm vệt
Lấy rượu mà chùi vẫn uổng công
Hàng hiệu mới mua vào buổi trước
Tính ra hết thảy bốn trăm đồng.
 

Cẩn Vũ. 13/02/2017
Về Đầu Trang Go down
THƠ THƠ

THƠ THƠ

Tổng số bài gửi : 359
Registration date : 03/11/2014

THƠ VUI CẨN VŨ. - Page 26 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ VUI CẨN VŨ.   THƠ VUI CẨN VŨ. - Page 26 I_icon13Tue 14 Feb 2017, 12:48

Cẩn Vũ đã viết:
TIẾC HÙI HỤI.
 
 
Ai ngờ bã kẹo dính vào mông
Chắc trẻ chơi khăm? tức nhảy lồng
Bạn chọc: hoa tươi cài thổ cẩm
Người đùa: nhãn lạ dán xà rông
Dùng xăng để tẩy càng thêm vệt
Lấy rượu mà chùi vẫn uổng công
Hàng hiệu mới mua vào buổi trước
Tính ra hết thảy bốn trăm đồng.
 

Cẩn Vũ. 13/02/201

TẠI AI
(Họa)
Tại dáng em kỳ cứ nguẩy mông
Người ta buộc phải bắt vô lồng
Bày mưu vấy trét thôi làm đỏm
Nản chí quay về hết chạy rông
Chị nói mình ơi đừng phí của
Anh gằn bậu hỡi sẽ hoài công
Hờn ghen dắt dẫn mờ đôi mắt
Giữ vững tình yêu chả tiếc đồng 
14/02/2017
Thơ Thơ 

Về Đầu Trang Go down
Cẩn Vũ

Cẩn Vũ

Tổng số bài gửi : 1799
Registration date : 03/09/2012

THƠ VUI CẨN VŨ. - Page 26 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ VUI CẨN VŨ.   THƠ VUI CẨN VŨ. - Page 26 I_icon13Wed 15 Feb 2017, 23:36

THƠ TRUYỆN.
( Phần một)
---------------------------------
 
Ngày xửa, ngày xưa, có đôi vợ chồng kia, cưới nhau đã hơn một năm, mà vẫn chưa có con, Mẹ chồng lo lắng lắm, vì anh chồng là con độc đinh trong nhà, nếu không có người thừa kế hương hỏa thì gia đình sẽ mang tội bất hiếu với tổ tiên. Nhưng bỗng một hôm, cô vợ trẻ cảm thấy có gì khang khác trong người, tự dưng thèm ngủ, thèm ăn trái cây, nhất là quả dâu, thứ quả mà đang lúc trái mùa rất hiếm, và đắt đỏ. Đêm về, nằm bên chồng, cô ta mới thỏ thẻ vào tai chồng như sau:
 
LỜI CÔ VỢ:
 
Thật vậy, hình như thiếp dính bầu
Suốt ngày nhạt miệng cứ thèm dâu
Trái mùa đắt đỏ ăn chưa dám
Ngược chợ xa xôi nghĩ lại cầu…
Nuốt bọt đành quên không nhẽ cứ…
Dặn lòng phải nhịn có sao đâu
Giấc ngon mộng thấy hằng trăm quả
Bụt gọi cho em, tỉnh nhức đầu
 
Anh chồng nghe xong, trong lòng cảm thấy thương cô vợ nhỏ vô hạn. Cô vợ hiền lành, lại biết chắt chiu, dù thèm, nhưng tiếc tiền chả dám mua ăn, có lẽ là cơn thèm quá đỗi, nên mới than thở như vậy chăng, bèn ngồi dậy và nói:
 
LỜI ANH CHỒNG:
 
Chồng thương vợ trẻ sớm đeo bầu
Hỏi muốn ăn gì, khế hoặc dâu?
Chẳng ngại đường xa tìm chỗ bán
Nào e quả hiếm dọ nơi cầu
Mang mà thích ngọt? Thằng cu trưởng!
Chửa nếu thèm chua? Cái hĩm đầu
Kinh nghiệm từ xưa truyền khẩu đó…
Rồi cười ngặt nghẽo, hổng sai đâu!
 
Sáng hôm sau, anh chồng nói với bà nội là cô con dâu đã có mang, thì bà nội thích quá, sang thăm con dâu, mang biết bao là trái cây…đồng nội tới, lại còn mang cả một quyển : Gia huấn ca” của cụ Nguyễn Trãi tới nữa chứ….

LỜI BÀ MẸ CHỒNG.

 
Chồng nhảy cà tưng, biết vợ bầu
Nội càng tỏ vẻ quí con dâu
Sai người đến rẫy mua chùm ruột
Dặn đứa vào nương hái mãng cầu
Chớ nhịn khi thèm không tốt lắm
Lại dùng lúc đói chẳng hay đâu
“Mùa đông tháng hạ đừng ra gió”
“Gia huấn ca” xưa hãy gối đầu
 

Cẩn Vũ. 15/02/2017
Về Đầu Trang Go down
Cẩn Vũ

Cẩn Vũ

Tổng số bài gửi : 1799
Registration date : 03/09/2012

THƠ VUI CẨN VŨ. - Page 26 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ VUI CẨN VŨ.   THƠ VUI CẨN VŨ. - Page 26 I_icon13Fri 17 Feb 2017, 10:03

THƠ TRUYỆN.
( Phần hai)
----------------------------------
Thế rồi cũng tới ngày khai hoa nở nhụy, Chồng nhìn cái bụng bầu của vợ mà…phát khiếp. Sao mà nó tròn như quả dưa hấu thế kia chứ. Mọi thứ nhà đã sắm sẵn sàng, ngay cả phương tiện đưa vợ tới nhà hộ sinh cũng có luôn…Thời ấy, làm gì có xe ô tô, có xe máy, chỉ có cáng, hay là sang hơn thì có xe ngựa, tạm được thì có xe bò. Nhưng không sao cả, nhà đã chuẩn bị cho một chiếc xe thồ rồi, tha hồ êm ái nhá.

 
CHUẨN BỊ ĐẬP BẦU.
 
Chín tháng cưu mang sắp đủ ngày
Giờ thì cái bụng đã tròn quay
Dáng đi ì ạch lười nâng gót
Hơi thở phì phò biếng động tay
Tã lót chồng mua giường nọ để
Gối chăn mẹ giặt tủ kia bày
Sợ mà chuyển dạ nên điều sẵn
Một chiếc xe thồ ứng phó ngay
 
Khi đưa vợ tới nhà bà Mụ, nghe vợ đau bụng kêu la quá, chồng cũng cảm thấy hình như bụng mình cũng đau theo hay sao á. ( Người ta có đồn rằng: có khi chồng chửa thay vợ, hoặc chồng đau bụng đẻ thay cho vợ, chuyện này không biết có thật hay không nữa)
 
Sau cùng, đứa bé cũng chào đời, mẹ tròn, con vuông. Bà thầy lang, cũng vừa là bà mụ, cứ giang thẳng cánh mà phát vào mông đứa nhỏ bôm bốp, nó khóc thét lên…oe oe. Quả ứng đúng theo lời anh chồng đoán, nếu chửa thèm chua , sẽ sinh con gái…
 
CON TRAI HAY CON GÁI?
 
Vợ đẻ, chồng đau thế mới kì
Ngồi thềm sốt ruột khép hờ mi
Và rồi đứa trẻ oe oe giọng
Vẫn thế bà lang đốp đốp bì
Cha mới xông vào me cản lại
Thím vừa bước tới cậu xua đi
Nội rằng: hoàng tử hay công chúa?
Mụ thốt: xin mừng đặng quí phi!
 
Chời! Cái bà mụ này thiệt kì cục, đứa bé mới sinh còn đỏ hoe hoe, ví gì chả ví, lại ví là quí phi mới chết không chứ! Hihi…Mà biết đâu đấy!
 
Con đầu lòng xinh xắn quá, cả nhà mừng như lễ hội, thi nhau bồng bế, nâng niu. Anh chồng thích quá, chả nói nên lời, mắt cứ rướm rướm trong niềm hạnh phúc được lần đầu làm bố. Cô vợ nằm ở nhà hộ sinh của bà mụ được mấy hôm. đủ cứng cáp, nên đòi về, và đi sao thì về y chang như vậy.
 
HẠNH PHÚC VỠ ÒA.
 
Thoạt nhìn ái nữ đỏ hoe hoe
Miệng nhỏ xinh xinh lưỡi cứ thè
Bối rối ông hiền ôm cháu nựng
Nhẹ nhàng dâu thảo ẵm con khoe
Chồng đơ tưởng mụ hầu như mếu
Vợ hoảng ngờ điên tí nữa nhè
Mấy bữa nằm nhờ coi tạm đủ
Xe  thồ đợi cửa, lại…thồ xe
 
Cẩn Vũ. 16/02/2017
Về Đầu Trang Go down
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11067
Registration date : 08/08/2009

THƠ VUI CẨN VŨ. - Page 26 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ VUI CẨN VŨ.   THƠ VUI CẨN VŨ. - Page 26 I_icon13Sat 18 Feb 2017, 20:38

Phương Nguyên đã viết:
THẦY CỦA EM.


Hãnh diện là trò cụ Ái Hoa
Thầy dò bệnh kỹ, chẳng nuông hoa
Nha đầu mẻ luật cho ăn thước
Tiểu tử cong vần lại nện hoa
Buổi viết câu Nôm đằng mặt thộn
Ngày nhìn chữ Hán kẻ đầu hoa
Nhưng người thưởng phạt công minh nhỉ
Đúng! miễn chăm vườn, Trật! bán hoa.


Cẩn Vũ. 13/02/2017
---------------------------------


Số là nhà Thầy có một vườn hoa ngũ sắc tuyệt đẹp, Học trò thường giúp thầy tưới tắm, chăm bón, và cắt mang ra chợ bán, kiếm chút tiền sửa sang trường học í mà…

---------------------------

Viết về thầy cần phải cẩn trọng nghiêm kính. PN trình độ còn non yếu, từ ngữ ít ỏi nên không dám vọng động. Thôi thì mượn vần của tiểu tỉ viết một bài cho vui hén 😊

Cẩn Vũ Đi Chơi

Hôm rồi Cẩn Vũ diện đầm hoa
Tay cũng đang cầm một bó hoa
Dưới gót giày xinh cài hạt ngọc
Trên đầu tóc mượt giắt chùm hoa
Tung tăng dạo phố mồm nhai oản
Nhí nhảnh quay người máy chụp hoa
Bất chợt va vào hai đứa bé
Lăn nhào xuống rãnh... áo đầy hoa Very Happy

Phương Nguyên
13/02/2017


Thầy Của Em
---
Hữu Phước làm trò phụ Ái Hoa
Luật rèn cú luyện tỏa muôn hoa
Ngày quên óc dại tươi thân lá
Tối mở tâm khờ đẹp ý hoa
Vững lí vần thoi hương trải ngọt
Xây tài lọn cú chữ đơm hoa
Đường trăng sáng tỏ qua từ vựng
Phú thả tưng bừng vạn sắc hoa
-
Đào Liên 13.02.2017
---------



THƠ VUI CẨN VŨ. - Page 26 Anh-dep-vuon-hoa-p1-15
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
Cẩn Vũ

Cẩn Vũ

Tổng số bài gửi : 1799
Registration date : 03/09/2012

THƠ VUI CẨN VŨ. - Page 26 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ VUI CẨN VŨ.   THƠ VUI CẨN VŨ. - Page 26 I_icon13Wed 22 Feb 2017, 12:55

THƠ CHUYỆN VUI XẢ TRÉT..
---------------------------------------
( Mượn ý chuyện vui trên mạng)
 
Có một gia đình cấp to lắm, tầm cỡ trung ương chứ chẳng chơi, có sinh ra ba cậu con trai,dù là đang dưới mười tám tuổi, nhưng cũng đã nghĩ tới tương lai của các con sau này rồi . muốn cho chúng phải có một chức vụ cũng kha khá, mà không cần phải học hành gì cho nhiều, bởi ông bà cũng biết là chúng chỉ là cậu ấm, chơi thì không ai bằng, mà học thì không bằng ai mà lị….
 
Một hôm bà vợ ( í wên, phải gọi là phu nhân mới đúng) nói với chồng rằng:
Ông nè, mình có ba thằng con trai, ông liệu mà bố trí cho nó một công việc phù hợp nha, mà phải phù hợp với tài của chúng nó đó…
Ông chồng đáp : bà cứ yên chí đi, tôi tính toán đâu vào đó cả rồi…
 
Bà vợ nói: thằng con lớn, tính tình cộc cằn, hung hãn, mà lại hay bắt nạt người ta, bắt hạt từ trẻ con, tới người già, nó còn vào cả chùa chiềng nó phá đấy ông ạ, thì nó lớn lên thì làm được cái gì?
 
Ông chồng có tâm hồn thi sĩ ra phết, từ tốn hớp ngụm…bia Heineken, rồi ngâm nga :
 
CHO VÀO NGÀNH CÔNG AN.
 
Tui định xong rồi, Bậu chớ lo
Đứa đầu dữ tợn, nói năng to
Hợp nghề mật vụ khoe còng thép
Xứng việc công an soát vé đò
Mấy đỗi xây nhà ba bốn tấm
Đâu chừng hốt của chín mười kho
Bạn bè đố kị ưa suy diễn :
Mả táng hàm long phúc cả lò.
 
 
Rồi nhu nhân lại hỏi:
 
Thế thì còn thằng thứ hai, tính nó đến hay, người ta cho tiền nó, nó lấy tiền bỏ túi. Mà nó lại nhìn mặt người ta như là kẻ thù ấy, không được một lời cám ơn, thì sau này nó làm được gì?
 
Ông chồng lúc này lại đặt cốc bia xuống, to giọng ngâm:
 
CHO LÀM HẢI QUAN PHI TRƯỜNG NỘI BÀI.
 
Bà rõ con mình, thiệt chẳng sai!
Nghiệp nào hưởng lộc tí…lai rai?
Vì nuông lúc bé sinh nhiều tật
Bởi hiểu từ lâu chịu kém tài
Cân nhắc chưa tròn, chưa quyết định
Thăm dò ứ lợi, ứ đăng cai
Tui thì chọn sẵn nghề cho hắn
Quan thuế ngồi canh cửa Nội Bài
 
 
Bà vợ nghe có vẻ hợp lý, gật gù rồi hỏi tiếp:
 
Thế còn thằng thứ ba, tôi lo nhất đấy, cái thằng này đúng là thằng dở hơi, nó cứ ngồi đâu là ngủ đấy, nói gì nó cũng chỉ đưa mắt ra nó nhìn, người ta nói trắng nó nghe trắng, bảo đen nó nghe đen, mà thậm chí nói trắng bảo đen nó cũng nghe, chả có ý kiến gì cả…thế thì nó làm cái gì được nhỉ?
 
Ông chồng, vỗ đùi đánh đét, mắt sáng rỡ…ngâm luôn:
 
CHO LÀM ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI..
 
Tính lười khó sửa ấy thằng ba
Dạy mãi chưa khôn thích quẩn nhà
Bảo trắng, thì cười không tiếng hử
Rằng đen, vẫn gật chẳng câu khà
Mai này chúng hiếp toàn chui lủi
Mốt nọ thằng đè khó thoát ra
Phải tính ngay thôi ngừa lúc muộn
Dành chân đại biểu phải hôn… bà?
 

Cẩn Vũ. 21/02/2017
Về Đầu Trang Go down
Cẩn Vũ

Cẩn Vũ

Tổng số bài gửi : 1799
Registration date : 03/09/2012

THƠ VUI CẨN VŨ. - Page 26 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ VUI CẨN VŨ.   THƠ VUI CẨN VŨ. - Page 26 I_icon13Fri 03 Mar 2017, 23:32

CHUYỆN BẮT ĐẦU TỪ CỦ GỪNG.
 
Gừng già củ mốc thật tình cay
Non chút so ra khó sánh tày
Thịt bấm tuy mềm luôn vẫn dở
Đốt nhìn dẫu xấu vậy mà hay
Đàn ông nấc cụt nhai vài lát
Thiếu nữ cà lăm uống mỗi ngày
Nếu đã dùng rồi không biến chuyển
E rằng bệnh nặng cáng đi ngay
 
E rằng bệnh nặng cáng đi ngay
Bác sĩ kê toa thuốc cách ngày
Lại chất dùng gừng nom chẳng lạ
Thêm trò thử máu tưởng đâu hay
Cà lăm hổng dứt ôm hàm sửa
Nấc cụt nào thôi bể ngực tày
Sách cụ Hoa Đà ghi chép rõ
Dùng riềng ắt khỏi nếu quen cay
 
Dùng riềng ắt khỏi nếu quen cay?
Dễ ợt! đào luôn nửa thúng tày
Gọt sạch ngào đường vê dẻo dẻo
Nghiền nhừ tẩm mật nếm hay hay
Sáng măm nửa vá rồi lo bữa
Chiều uống hai muôi đã tận ngày
Nóng rực trong người như cảm nắng
Liên hồi nấc cụt chuyển nhanh ngay
 
Liên hồi nấc cụt, chuyển nhanh ngay
Cấp tốc thuê xe chọn đúng ngày
Kẻ mệt nằm đờ khiêng cấm ẩu
Đường gồ chạy vội lái cần hay
Cu li xí xớn trề môi hỏi
Tài xế cà lăm nhại chữ tày
Bệnh viện hàng quà che khuất cổng
Lùi vào đụng đổ gánh mì cay
 

Cẩn Vũ. 03/03/2017


Được sửa bởi Cẩn Vũ ngày Sat 04 Mar 2017, 21:02; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Cẩn Vũ

Cẩn Vũ

Tổng số bài gửi : 1799
Registration date : 03/09/2012

THƠ VUI CẨN VŨ. - Page 26 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ VUI CẨN VŨ.   THƠ VUI CẨN VŨ. - Page 26 I_icon13Sat 04 Mar 2017, 11:35

YÊU LÀ GÌ?
 
Em từng hỏi mẹ nghĩa từ yêu
Người bảo: con ơi hãy đọc Kiều!
Cố mượn truyện về khuya nến thắp...
Đặng dò chỗ nói cảnh tình thiêu...
Bâng khuâng ửng mặt nào coi tiếp
Bẽn lẽn bừng tai cũng muốn liều
Tuổi mới dậy thì nên dễ thẹn
Nao lòng trước chữ ngọt ngào thêu
 
Nao lòng trước chữ ngọt ngào thêu
Bụng đã, nhưng tâm nhắc chớ liều
Ánh mắt tia bừng như nắng rọi
Đáy hồn sóng nổi ngỡ diêm thiêu
Soái ca  giống hệt hình trang mạng
Hoàng tử y chang ảnh truyện Kiều
Ôm má rùng mình ngây ngất tưởng
Bây giờ biết tỏng: Vậy là yêu!
 

Cẩn Vũ. 04/03/2017
Về Đầu Trang Go down
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11067
Registration date : 08/08/2009

THƠ VUI CẨN VŨ. - Page 26 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ VUI CẨN VŨ.   THƠ VUI CẨN VŨ. - Page 26 I_icon13Tue 07 Mar 2017, 19:38

Cẩn Vũ đã viết:

YÊU LÀ GÌ?
 
Em từng hỏi mẹ nghĩa từ yêu
Người bảo: con ơi hãy đọc Kiều!
Cố mượn truyện về khuya nến thắp...
Đặng dò chỗ nói cảnh tình thiêu...
Bâng khuâng ửng mặt nào coi tiếp
Bẽn lẽn bừng tai cũng muốn liều
Tuổi mới dậy thì nên dễ thẹn
Nao lòng trước chữ ngọt ngào thêu
 
Nao lòng trước chữ ngọt ngào thêu
Bụng đã, nhưng tâm nhắc chớ liều
Ánh mắt tia bừng như nắng rọi
Đáy hồn sóng nổi ngỡ diêm thiêu
Soái ca  giống hệt hình trang mạng
Hoàng tử y chang ảnh truyện Kiều
Ôm má rùng mình ngây ngất tưởng
Bây giờ biết tỏng: Vậy là yêu!

Cẩn Vũ. 04/03/2017


Khuyên Thận Trọng 
(Liên Hoàn Thuận Nghịch Vận) 
---
Quán độ xuân thì rất dễ yêu 
Như hoa khởi sắc đượm môi kiều 
Cành vươn nét nhụy tia lằn chớp 
Cánh nở hương đài quyện sóng thiêu
Âm chuyển dương xoay đừng vội tới 
Nữ kiên nam giữ chớ ham liều 
Vì duyên đến nghiệp hay nhầm lẫn 
Khó vững khi mình đính chỉ thêu 
-
Khó vững khi mình đính chỉ thêu 
Buồn sa phủ bướng lại sinh liều 
Đâu còn trọn giấc.. say tình bỏng 
Bởi đã chia giờ.. quấn dạ thiêu 
Bước cũ bao người vay ý đẹp 
Đời nay lắm kẻ mượn danh kiều 
Riêng ai dụng trí rèn chân chánh 
Quán độ xuân về rất dễ yêu 
-
Đào Liên tkn 04.03.2017
---------

THƠ VUI CẨN VŨ. - Page 26 17190600_1475241805820457_1913749162680504042_n

Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
Cẩn Vũ

Cẩn Vũ

Tổng số bài gửi : 1799
Registration date : 03/09/2012

THƠ VUI CẨN VŨ. - Page 26 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ VUI CẨN VŨ.   THƠ VUI CẨN VŨ. - Page 26 I_icon13Sun 26 Mar 2017, 07:47

Hàn Quốc cô e đời ngọa hổ
Xứ Đài chị tưởng chốn tàng long

Còn xuân tái giá đời chưa muộn
Biệt mẹ, lìa cha lệ chảy dòng
 
(Mượn ý của Chu Hà)
 
LẤY CHỒNG NGOẠI QUỐC.
 
Đàng tâu: lạy cụ thiếp đâu tàng
Bang ngước, thầy truyền: chuẩn bước ngang!
Lão Chệt mà ưng thì lệch chảo
Chàng Hung nếu định ắt chung hàng
Phận trao mặc kẻ bày phao trận
Nàng với tùy ai chịu nới vàng
Chẳng phải da nhăn lừa chải phẳng   
Hang nhồng có… tễ mịn hồng nhan 
 
Cẩn Vũ 25/03/2017      
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




THƠ VUI CẨN VŨ. - Page 26 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ VUI CẨN VŨ.   THƠ VUI CẨN VŨ. - Page 26 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
THƠ VUI CẨN VŨ.
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 26 trong tổng số 40 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 14 ... 25, 26, 27 ... 33 ... 40  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: Cẩn Vũ-