Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Yesterday at 20:28

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:18

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 10:41

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Yesterday at 10:27

Lục bát by Tinh Hoa Yesterday at 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Yesterday at 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Sat 16 Mar 2024, 10:05

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:09

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:07

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Thu 14 Mar 2024, 09:55

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

LỀU THƠ NHẠC by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:39

MỪNG NGÀY 08.03 by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:21

Chỉn by Trà Mi Sat 09 Mar 2024, 12:30

Lỗi 404 by mytutru Fri 08 Mar 2024, 11:09

Thể Tánh Muôn Loài by mytutru Tue 05 Mar 2024, 23:44

5-8-8-8 by Tinh Hoa Tue 05 Mar 2024, 03:32

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 04 Mar 2024, 13:37

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sat 02 Mar 2024, 12:09

Hoa Sen Ao Sen by mytutru Sat 02 Mar 2024, 08:27

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Thơ Nguyên Hữu

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 26 ... 48, 49, 50 ... 74 ... 100  Next
Tác giảThông điệp
Nguyên Hữu



Tổng số bài gửi : 1781
Age : 41
Registration date : 30/01/2015

Thơ Nguyên Hữu - Page 49 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu   Thơ Nguyên Hữu - Page 49 I_icon13Wed 21 Nov 2018, 12:43

NGÔNG ĐỜI
 
Khen ai khéo tạc ra ông
Nụ cười ban phát cái ngông cho đời
Râu dài hai sợi ria trời
Đôi tay nắm giữ cái đời thèm mê
Tôi cười méo mó khen chê
Ông cười thay đổi nhiêu khê thói đời
Há vui mỗi kiếp con người
Há buồn vài kiếp tôi cười thân tôi
Gắng rồi mà vẫn thế thôi
Để râu ria mọc tôi cười giống ông
Ô hay có giống ông không
Mà sao chề bỉu trẻ ngông cái xì...
 
07.12.2013
Nguyên Hữu
Về Đầu Trang Go down
https://trangthonamtoan.blogspot.com/
Nguyên Hữu



Tổng số bài gửi : 1781
Age : 41
Registration date : 30/01/2015

Thơ Nguyên Hữu - Page 49 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu   Thơ Nguyên Hữu - Page 49 I_icon13Fri 30 Nov 2018, 18:45

LY RƯỢU KHỔ
 
Em đã tạo cho anh một vết thương
Mỗi đông về lại hằn tim cào cấu
Lạnh và đau, ly rượu sầu nhăn nhó
Nhăn hộ anh để anh sống tiếp nào...
 
Nó cô đơn với nỗi đau anh gửi
Nó thèm thuồng hơi ấm điếu thuốc thôi
Ly rượu khóc cay làn khói phảng phất
Lại thương tình anh nuốt hộ lệ rơi...
 
Ly rượu cười... căn bệnh nào... kêu khóc...
Vở kịch hay... vở tuồng diễn đạt vai
Không có tội - không biết không có tội
Khóc rồi cười - ô... đám cưới lại vui...
 
Vu quy ơi... ly rượu nồng ái lụy
Khụy gục ta cười… ta - rượu chúc em
Vui pháo nổ - đừng quay nhìn bể khổ
Hỗn tạp rồi - lại ly nữa... chúc em...
 
07.12.2013
Nguyên Hữu
Về Đầu Trang Go down
https://trangthonamtoan.blogspot.com/
Nguyên Hữu



Tổng số bài gửi : 1781
Age : 41
Registration date : 30/01/2015

Thơ Nguyên Hữu - Page 49 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu   Thơ Nguyên Hữu - Page 49 I_icon13Sat 01 Dec 2018, 12:31

LẠNH ĐÔNG
 
Đông rồi lạnh lắm tuyết vừa buông
Chiếu cói ôm co mộng giấc suông
Buốt ruột ngoài kia bầy sẻ khóc
Buồn lòng chốn đó lũ ri không
Xua hoài chú Mướp vòng quanh góc
Đuổi mãi con Vàng quẩn khắp phòng
Há phải vô chi sao sợ lạnh
Già hư khó ngủ viết đôi dòng...
 
07.12.2013
Nguyên Hữu
Về Đầu Trang Go down
https://trangthonamtoan.blogspot.com/
Nguyên Hữu



Tổng số bài gửi : 1781
Age : 41
Registration date : 30/01/2015

Thơ Nguyên Hữu - Page 49 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu   Thơ Nguyên Hữu - Page 49 I_icon13Sun 02 Dec 2018, 16:32

NHÂN TÍNH
 
Ôi tình ái, một cái kết tê tái
Lớp tám thôi, mà loạn xã lên rồi
Bao nhiêu người, bao nhiêu giây phút ái
Rồi mang thai, rồi bắt vạ những ai...
 
Người thì chối, kẻ tìm đường tháo chạy
Quẫn trí rồi, về sát hại người - thai
Bi hài lắm, một vòng tròn đạo đức
ADN không giống - thai nhi đó con ai?
 
Khoanh vùng lại, lời khai cùng xét nghiệm
Lại… lại là: chồng mẹ - dượng của con
Ngon cụm mía... buồn cảnh đời buông thả
Kẻ tử hình - kẻ nhà đá chín năm...
 
08.12.2013
Nguyên Hữu
Về Đầu Trang Go down
https://trangthonamtoan.blogspot.com/
Nguyên Hữu



Tổng số bài gửi : 1781
Age : 41
Registration date : 30/01/2015

Thơ Nguyên Hữu - Page 49 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu   Thơ Nguyên Hữu - Page 49 I_icon13Wed 05 Dec 2018, 12:20

TỬU ĐỜI
 
Vẽ cảnh trăng khuya sóng vỗ xa
Thuyền buông mái thả ổ đào ca
Say men thiếp múa cùng sương quyện
Thấm rượu chàng đùa với khói sa
Thưởng nguyệt khen tươi vời chú Cuội
Xem hoa ngợi sắc níu Hằng Nga
Làm duyên mấy ả đong đưa họa
Khách ngó thơ ùa tửu lại pha...
 
08.12.2013
Nguyên Hữu
Về Đầu Trang Go down
https://trangthonamtoan.blogspot.com/
Nguyên Hữu



Tổng số bài gửi : 1781
Age : 41
Registration date : 30/01/2015

Thơ Nguyên Hữu - Page 49 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu   Thơ Nguyên Hữu - Page 49 I_icon13Sat 08 Dec 2018, 14:49

TỬU TIÊN
 
Sống ở dương gian đã chán thời
Dìu con dắt cháu cõi tiên chơi
Đường xa tuyết phủ mờ nhân ảnh
Dặm thẳm mây che lóa dáng người
Hạc múa vài đôi vờn chúc tụng
Long chầu một cặp họa thêm lời
Ly say tửu cảnh râu dài vuốt
Há phải nhiêu khê giót chén đời
 
08.12.2013
Nguyên Hữu
Về Đầu Trang Go down
https://trangthonamtoan.blogspot.com/
Nguyên Hữu



Tổng số bài gửi : 1781
Age : 41
Registration date : 30/01/2015

Thơ Nguyên Hữu - Page 49 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu   Thơ Nguyên Hữu - Page 49 I_icon13Sun 09 Dec 2018, 12:23

 
HƯƠNG TỬU
 
Tóc búi nàng xem gió khóc cười
Mây buồn dấu hỏi gượng dong chơi
Đôi ta vẽ mộng hương tình thoảng
Lẻ bướm say hoa vị ái hời
Họa vướng vài đường vung cọ vẽ
Thi vương một bọc khoáy câu mời
Dài tranh đối đáp nồng thơm tửu
Chén sắc so tài thả khắp nơi...
 
08.12.2013
Nguyên Hữu
Về Đầu Trang Go down
https://trangthonamtoan.blogspot.com/
Nguyên Hữu



Tổng số bài gửi : 1781
Age : 41
Registration date : 30/01/2015

Thơ Nguyên Hữu - Page 49 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu   Thơ Nguyên Hữu - Page 49 I_icon13Mon 10 Dec 2018, 16:48

CHÉM GIÓ TẶC TỬU
 
Lũ nhóc nâng ly chẳng kính bà
Môi chìa nước - tửu đổ hòa pha
Bề trên đỏ mắt long đao múa
Phận dưới xanh mi hạc cước qua
Một hũ rời bàn - ù té chạy
Vài bình bỏ ghế - phi thân xa
Khom người xuống tấn đanh tia sét
Miệng hét hay chưa bát cú già...
 
08.12.2013
Nguyên Hữu
Về Đầu Trang Go down
https://trangthonamtoan.blogspot.com/
Nguyên Hữu



Tổng số bài gửi : 1781
Age : 41
Registration date : 30/01/2015

Thơ Nguyên Hữu - Page 49 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu   Thơ Nguyên Hữu - Page 49 I_icon13Tue 11 Dec 2018, 14:52

SỐNG - ĐẦU NGẨNG LÊN
 
Hôm nay ta buồn ta khóc ta
Đường hầm sâu hoắm mịt lối ra
Cố với thân tàn lôi cái xác
Ngoi lên hùng hãi bãi tha ma
 
Nhe đôi nanh đỏ mà dọa nạt
Thất thần bao kẻ đã hại ta
Vàng hoe xanh tái từng khuân mặt
Ớn lạnh ô kìa lũ xấu xa
 
Ha ha… khóm hoa… bông tàn - nở
Nức nở khóc than cái lẽ đời
Tay nào đưa nhổ trơ bật gốc
Tàn đời ợ nấc tận thọ dương
 
Nức hương đồng lúa đương chửa hả
Hay là nuôi con - bẹ sữa cương
Căng cứng kêu than mà chi rứa
Tay nào cắt bỏ thọ giấc dương
 
Hay chưa con nắng nhảy nhót đường
Vui thế sao ương mãi thán buồn
Tay nào bóp chết quăng một góc
Đông tìm gào khóc dọc con đường
 
Tầm thường sợi tóc nội tâm luận
Những thói buồn cười trách móc ai
Tay nào dao thớt chẻ đôi tóc
Đứt đời chảy dọc mấy dòng tâm
 
Mang nỗi u hoài ta du ngoạn
Tay trơ không giữ một cành dương
Không chuỗi bồ đề, không kinh thánh
Tay nào nhào nặn khuấy vô thường
 
Nam mô cúi lạy Phật Di Đà
Soi đường chỉ lối giúp con qua
Phàm phu mù mịt chìa tay với
Ngũ sắc cười: sống - đầu ngẩng lên...!!!
 
09.12.2013
Nguyên Hữu
Về Đầu Trang Go down
https://trangthonamtoan.blogspot.com/
Nguyên Hữu



Tổng số bài gửi : 1781
Age : 41
Registration date : 30/01/2015

Thơ Nguyên Hữu - Page 49 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu   Thơ Nguyên Hữu - Page 49 I_icon13Thu 13 Dec 2018, 16:23

THIẾU PHỤ CHỜ DUYÊN
 
Thiếu phụ chờ duyên tụ- họp - bàn
Thêu thùa áo cánh mộng xa đan
Buông lời yến hót khen em đẹp
Thả giọng oanh ca ngợi chị vàng
Nắng ngó cười nhăn hoa - nụ nở
Mây nghiêng miếu rúm tóc - da tàn
Xuân thì mấy đợi tình phu tử
Ngọn cỏ bông đùa thán gió van...
 
18.12.2013
Nguyên Hữu
Về Đầu Trang Go down
https://trangthonamtoan.blogspot.com/
Sponsored content




Thơ Nguyên Hữu - Page 49 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu   Thơ Nguyên Hữu - Page 49 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Thơ Nguyên Hữu
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Việt Sử Giai Thoại - Tập 4 - Nguyễn Khắc Thuần
»  Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội - Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1)
» Còn chút gì để nhớ - Nguyễn Nhật Ánh
» Hình Tự Chụp + tự Vẽ và Sưu Tầm lắp ghép
» Thơ Xướng Hoạ : Hoạ thơ cu> Tản Đà Nguyễn khắc Hiếu
Trang 49 trong tổng số 100 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 26 ... 48, 49, 50 ... 74 ... 100  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SÁNG TÁC-