Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Nhật ký Trương Chi

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 9 ... 14, 15, 16
Tác giảThông điệp
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

Nhật ký Trương Chi - Page 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhật ký Trương Chi   Nhật ký Trương Chi - Page 16 I_icon13Wed 11 Mar 2020, 18:07

Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Cuốn nhật ký này càng ngày càng hay thầy ui :bong:

Hay chỗ nào dzị?   :bitchitlin:

Chỗ nào cũng hay ạ :mim:
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7112
Registration date : 01/04/2011

Nhật ký Trương Chi - Page 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhật ký Trương Chi   Nhật ký Trương Chi - Page 16 I_icon13Thu 12 Mar 2020, 12:12

Ai Hoa đã viết:
Trà Mi đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Nhật ký TC

Chỗ MN vẫn còn mưa, nhưng bên mình đã hết mưa rồi, trời nắng tốt, nên mình rủ 2 người ra biển vọc cát:

TQ này với MN ơi
Ra biển ta cùng bước dạo chơi
Lấp lánh vỏ sò bươi cát nghịch
Dịu dàng tia nắng ngửa lưng phơi
Rong xanh nhún nhảy trên đầu sóng
Buồm đỏ lênh đênh ơ cuối trời
Nhàn hứng làm sang tay vét bọc
Mướn thuyền ra đảo tít mù khơi

TC



MN hoạ lại:

Muốn làm Từ Thức huh người ơi
Thẳng cánh buồm kia để dạo chơi
Tiên cảnh vị lai vừa thấp thoáng
Non bồng nắng rám cứ nằm phơi
Lưng lơ tia nắng còn vương vấn
Mấp mé làn mây tím cuối trời
Vắt bút cùn còn vài giọt mực
Đổ ngông hồn thả tít mù khơi

MN


TQ chọc ghẹo MN với mình:

Từ Thức bên nàng tiên của trời
TC bên cạnh chẳng ai rời
Làm sao sánh đặng nơi tiên cảnh
Chẳng đủ so bằng chốn điện đời
Hay biến MN thành ngọc nữ
Thay chân cô Giáng thuở xưa thời
Dẫu không lá thắm thiên Thai rụng
Thì cũng cung son trần ải rồi

phải không vậy chị MN và TC?

TQ


Mình chợt nhớ bài thơ của Từ Thức làm khi đến đảo tiên:

Thiên chương bích thụ quải triêu đôn,
Hoa thảo nghênh nhân nhập động môn.
Nhiễu giản dĩ vô tăng thái dược,
Duyên lưu thặng hữu khách tầm nguyên.
Lữ du tư vị cầm tam lộng,
Điếu đĩnh sinh nhai tửu nhất tôn.
Nghĩ hướng Vũ Lăng ngư tử vấn,
Tiền lai viễn cận chủng Đào thôn


dịch nghĩa:

Đầu cành thấp thoáng bóng kim ô
Hoa động vui mừng đón khách vô
Suối giữa chăng là người hái thuốc
Nguồn trên chỉ có gã bơi đò
Xênh xang ghế mát đàn ba bậc
Đủng đỉnh thuyền câu rượu một vò
Ướm hỏi Võ Lăng chàng đánh cá
Làng Đào đâu đó cách chừng mô


Mình đáp lại nửa đùa nửa thật:

MN tài thật, nói trúng tim đen người ta hết trơn!

Ngóng ra cửa bể Thần Phù (1)
Ba mươi sáu động mịt mù đảo xa
Ước gì em bẻ nhành hoa
Cho anh được cổi áo ra chuộc nàng
Điện Quỳnh Hư, gác Giao Quang (2)
Câu thơ tri kỷ tiếng đàn tri âm
Chữ tình đã khắc vào tâm
Mộng cùng tiên nữ ngàn năm cận kề
Xe mây đuổi cũng không về (3)

TC

(1) chỗ Từ Thức ra đi gặp cảnh tiên
(2) chỗ nàng tiên Giáng Hương ở
(3) Từ Thức về trần bằng xe cẩm vân


Mình nghe TQ chọc thì cũng khoái thầm trong bụng, nhưng còn làm bộ nhún nhường:

TQ này

Gà rừng sánh với phượng hoàng
MN tuyệt sắc đâu màng TC
Nói càng tủi phận nam nhi
Bất tài vô tướng lấy gì mến thương
Đèo bòng Ngọc Nữ Giáng Hương
Lên mây thì té gãy xương chắc rồi
Âu là giấc mộng mà thôi
Vụng tu tiền kiếp chớ đòi trèo cao
hic hic!

TC




càng lúc càng gay cấn ha? lúc này TC đã bít mặt MN chưa Thầy? sao tò mò mún bít mặt nàng tiên MN của TC quá đi!  :cheerleader2:

tò mò chi dzị? từ từ đọc rùi bít khỏi théc méc!   :laughing15:

khó dễ nể! :potay:
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

Nhật ký Trương Chi - Page 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhật ký Trương Chi   Nhật ký Trương Chi - Page 16 I_icon13Thu 12 Mar 2020, 12:17

Người khen hay, người chê khó, hong sao, khen chê gì cũng được! (hong hay viết làm chi? hong khó hong phải AH) lol2

_________________________
Nhật ký Trương Chi - Page 16 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

Nhật ký Trương Chi - Page 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhật ký Trương Chi   Nhật ký Trương Chi - Page 16 I_icon13Thu 12 Mar 2020, 12:53

Nhật ký TC

TQ tiếp tục ghẹo:

MN nào phải Mỵ Nương
Chắc không câu nệ sắc nhường nguyệt chê
Gác sang quan các lầu khuê
Vật ngoài thân ấy so bề mà chi?
Tuổi đời còn trẻ còn thì
Kiệu son võng ngựa dễ khi vững vàng
Nam nhi nung chí cửa hoàng
Có thời cũng sẽ như chàng họ Hư

TC có biết Hư Trúc trong truyện của Kim Dung không? Ông ta vụng đường tu mà phước đủ hết đó (theo Q nghĩ).

TQ


Mình trả lời:

TQ cũng xem truyện chưởng nữa ha?
Hư Trúc tu tám kiếp rồi tới kiếp thứ chín gặp công chúa mới bỏ tu đó, TQ.


MN nói đi vắng vài hôm, nhờ mình giữ nhà. Mình vô diễn đàn lại thấy TQ viết:

Q đi dạo vườn một vòng thấy vắng teo nên đảo ngược về đây hỏi thăm chủ nhà nè. Khhông biết có' hoan nghinh Q thả dép ngồi tán dóc không nhỉ?

Ủa TC giấu chị MN nơi đâu huh? Sao không thấy nơi vậy? Chị MN giận Q hay sao?

Còn TC nè, TC tu mấy kiếp rồi? Niết Bàn ở trần thế đầy đủ vị hơn nơi cỏi Phật đó. Q nghe người ta bảo như vậy, không biết đúng không nữa. Chắc vì công chúa cỏi hạ giới này đẹp hơn cỏi trên há?


Mình đáp:

MN nói bận ngao du sơn thuỷ nên gởi nhà nhờ TC coi chừng dùm. Mà nhiều nhà quá, giàu dễ sợ! Smile, TC coi không xuể!

Cõi nhân gian lắm vị nhiều mùi
Mặn nhạt, chua, cay, đắng, ngọt, bùi
Bản tính trời sinh là hảo ngọt
Sao mà đắng chát cứ theo đuôi?

Chua cay miệng ngậm sầu tuôn mãi
Nước mắt trào dâng luống mặn mòi
Trần tục lâu nay mình đã chán
Tu là cội phúc TQ ôi!!

TC



_________________________
Nhật ký Trương Chi - Page 16 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

Nhật ký Trương Chi - Page 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhật ký Trương Chi   Nhật ký Trương Chi - Page 16 I_icon13Thu 19 Mar 2020, 12:27

Nhật ký TC

TQ ghẹo tiếp:

"tu là cội phú tình là giây oan" TC định theo triết lý này à?

Người ta thường bảo nhau rằng
Trốn đời mới chịu am choàng thân thôi
TC đang định trốn đời
Trốn bao vị ngọt vị bùi ấy sao ?
Hay chăng tình luỵ tim đau
Nên đành liều đại, nẻo vào đường tu?

Trần gian có thú bởi yêu
Bởi mầm cách trở trăm chiều xót xa
Sao đành nỡ lánh vậy a?
Đến khi hối hận lỡ là bao xuân!

Uổng lắm đó TC!

TQ


Mình đáp lại:

Không phải đâu TQ ơii, TC chỉ định đi tu để lấy phúc sau này sẽ gặp tiên thôi  dd

Đi tu không hẳn chán đời
Chẳng qua bỏ vốn kiếm lời mà thôi (hihi)
Muốn duyên kỳ ngộ tuyệt vời
Tú Uyên tốt phúc gặp người trong tranh
Giờ chăm gõ mõ tụng kinh
Giáng Kiều nàng sẽ thấu tình cho ta
Yêu dù cách trở trời xa
Còn hơn tượng đá đứng mà trơ trơ
Cầu Lam có kẻ khù khờ
Đi tìm cối ngọc đợi chờ thần tiên

TC



_________________________
Nhật ký Trương Chi - Page 16 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

Nhật ký Trương Chi - Page 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhật ký Trương Chi   Nhật ký Trương Chi - Page 16 I_icon13Thu 19 Mar 2020, 12:51

Nhật ký TC

Mấy hôm sau, MN trở về, nàng viết liền mấy bài trả lời:

MN tài thật, nói trúng tim đen người ta hết trơn!

Ngóng ra cửa bể Thần Phù (1)
Ba mươi sáu động mịt mù đảo xa
Ước gì em bẻ nhành hoa
Cho anh được cổi áo ra chuộc nàng
Điện Quỳnh Hư, gác Giao Quang (2)
Câu thơ tri kỷ tiếng đàn tri âm
Chữ tình đã khắc vào tâm
Mộng cùng tiên nữ ngàn năm cận kề
Xe mây đuổi cũng không về (3)

TC



Tưởng rằng chàng nguyện ước thề
Trăm năm tiên cảnh chẳng hề đổi thay
Chỉ chàng cánh cửa khép này
Đừng bao giờ nhé mò mài mở ra
Quê hương chàng nhớ đó mà
Về tìm lại cố nhân đà đối thay
Nhưng tiên động cũng có đầy
TC dù rước xe mây... cũng chẳng về (j/k)

Hình như TC thích về VN kiếm tiên nữ thì phải

MN



Đi tu không hẳn chán đời
Chẳng qua bỏ vốn kiếm lời mà thôi (hihi)
Muốn duyên kỳ ngộ tuyệt vời
Tú Uyên tốt phúc gặp người trong tranh
Giờ chăm gõ mõ tụng kinh
Giáng Kiều nàng sẽ thấu tình cho ta
Yêu dù cách trở trời xa
Còn hơn tượng đá đứng mà trơ trơ
Cầu Lam có kẻ khù khờ
Đi tìm cối ngọc đợi chờ thần tiên

TC



Bích Câu Kỳ Ngộ thiệt phiền
Sao cho chàng Tú hội duyên làm gì
Để chàng đặt mối tình si
Vẻ nàng tiên nữ mắt mi thật gần ( giống)
Mỗi ngày bưng chén làm thân
Nhem nhem chàng cứ ăn dần hết cơm (j/k) Rolling Eyes Rolling Eyes
Làm nàng ngượng phải đứng dòm
Hay là lại phải sớm hôm dọn dùm ( clean up )

MN





_________________________
Nhật ký Trương Chi - Page 16 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Nhật ký Trương Chi - Page 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhật ký Trương Chi   Nhật ký Trương Chi - Page 16 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Nhật ký Trương Chi
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 16 trong tổng số 16 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 9 ... 14, 15, 16

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện sáng tác, truyện kể ::   :: Ái Hoa-