Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Yesterday at 23:55

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:22

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 11:15

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Yesterday at 10:00

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Tue 07 May 2024, 23:54

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 07 May 2024, 08:05

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42

Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Mái Nhà Chung by mytutru Thu 02 May 2024, 00:38

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Nhật ký Trương Chi

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 9 ... 14, 15, 16  Next
Tác giảThông điệp
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10564
Registration date : 23/11/2007

Nhật ký Trương Chi - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhật ký Trương Chi   Nhật ký Trương Chi - Page 15 I_icon13Fri 28 Feb 2020, 11:46

Nhật ký TC

MN post một bài thơ lục bát vừa tiếng Anh vừa tiếng Việt, nhưng chắc không thấy ai nói gì nên nàng lại xoá mất, mình bắt chước viết theo để ghẹo nàng:

Today tôi đang làm thơ
Suddenly thấy teacher ngó tôi
Angry he chẳng phí lời
Call lên giải math một hơi bảy bài
Problem không biết ask ai
Receive trứng ngỗng bye bye đi về
TC


MN hỏi:

TC ơi lâu quá MN không làm thơ lục bát, bây giờ không làm được nữa... TC có thể làm trước để MN bắt chước không? ;-)

Mình đáp lại:

MN nè

MN mà bảo TC
Làm thơ lục bát tức thì cười thay  
Chó săn lại bắt đi cày
Trâu già dắt díu cả bầy đuổi nai
Mèo toan đua chạy đường dài
Ngựa về bắt chuột chú nài kéo xe !!

TC


MN khen:

hahah hay quá TC ơi!!!!!!

MN



Một khách mới vô nick là TQ viết:

Có chi mà bảo nực cười
Chó săn cũng thể biết bươi đất này
Trâu rừng lắm lúc đuổi nai
Mèo thèm miếng mỡ đua nài chạy xa
Ngựa thời dẳm chuột đó mà
Trương Chi thơ viết tặng nà Mỵ Nương


TQ



Mình viết:

TC xin chào TQ . Hân hạnh tiếp bạn. Mời bạn cứ tự nhiên coi như đây là nhà của... MN, làm thơ hoạ với TC và MN cho vui .

Mến
TC


MN:

Hihi , welcome TQ vao` hoạ thơ với TC cho MN coi  
MN


Mình:

Chủ nhà lanh quá!! Chưa chi giành đứng ngoài coi, bán cái người khác nè! Coi chừng để TC tiếp khách, họ thấy mặt chạy hết thì đừng có khóc nha ?
TC


TQ:

Hi! Cám ơn lời chào đón của hai người nhé. Mong rằng TQ không có xía miệng nhầm lúc!

Mình:

Không đâu TQ. TQ lúc nào cũng được welcome mà. MN và TC sẽ tiếp bạn thật nồng hậu .
Mến
TC


Cách mấy ngày sau mới thấy TQ vô trả lời:

Chào! Hai người khoẻ chứ?
Thiệt không? Thiệt hai người sẽ tiếp đãi TQ nồng hậu không? Nồng có phải là nồng nàn nóng bỏng còn hậu là hậu hỉ, phải không? Như vậy MN và TC sẽ tiếp TQ bằng cách mở lò sưỡi cao lên hở? Ồ! Như vậy TQ thiệt cám ơn nha. Tại lâu nay không ccó tập thể dục nơi, mỡ chất đống. Vào nhà MN ngồi chút cho chảy mỡ... cũng lý thú lắm chớ! Úi chao! Chưa chi mồ hôi hột đã lã chả rồi nè...

Rảnh rỗi lại thăm cô chị này
Thấy nhà trống trãi bụi trùm vây
Phòng hoang nhện bám đầy khôn xiết
Cửa ngõ rỉ vàng nhiều lắm thay
Quảy gót dạo quanh cùng cảnh vật
Xê chân chơi quẫn với hàng cây
Chẳng hay hai chị đi đâu mất
Khách viếng tủi thân cáo biệt đây

TQ



Cô này có lẽ lớn lên ở nước ngoài nên viết sai nhiều lỗi chính tả. Mình và MN hoạ lại:

Khách đến rồi kia cô chủ này
Vẫn còn ngủ nướng trướng màn vây
Lăng xăng tiếp bạn bàn dơ nhỉ
Lọng cọng đun lò nườc nguội thay
Cái chổi quơ quào đà sút cán
Chậu hồng tàn tạ chỉ trơ cây
Miệng cười giả lả xin đừng giận
Tình nghĩa vuông tròn đó với đây!

TC



Khách quý đến thăm hàng xá này
Nhà thì chật hẹp bụi hồng vây
Tri âm không có đàn đành gác
Tri kỷ chẳng màng sàn đổi thay
Nước giếng trong xanh người đến múc
Lá trà ướp cất tự trên cây
Tiếp người bằng cả mây và nước
Hồn trải cho hồn chất ngất đây

MN


câu 3 là ý MN muốn nhắc chuyện Bá Nha Tử Kỳ, còn câu 4 có lẽ nàng muốn nói sàng là giường theo tích xưa Trần Phồn thời Hậu Hán có người bạn thân là Từ Trĩ, Phồn dành riêng cho bạn một cái giường, khi bạn đến chơi thì mời ngồi, lúc bạn về lại treo giường lên.
 

_________________________
Nhật ký Trương Chi - Page 15 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10564
Registration date : 23/11/2007

Nhật ký Trương Chi - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhật ký Trương Chi   Nhật ký Trương Chi - Page 15 I_icon13Fri 06 Mar 2020, 11:32

Cám ơn nồng hậu của hai người
Tiếp đãi chu toàn kẻ tự vời
Thấy cửa không gài nên lách đại
Ngó nhà thiếu chủ phải vô chơi
Tay không trà rượu đành vô phép
Khay chẳng bánh quà quả thiếu thời
Mong chị khất cho nề lễ nghĩa
Q thăm mong chỉ quen hai người

TQ


Tự nhiên đi nhé chỗ không người
Khách sáo làm chi chỉ vẽ vời
Tịnh cốc nơi đây hoang dã lắm
U minh một cõi đón mây chơi
Chổng trơ thừng buột mà làm võng (tính làm TieuLong Nu)
Mư bám ngoài khung màn mấy thời (đời)
Phép tắc lễ nghi đừng có nệ
Bốn phương kết bạn thắm tình người (tứ hải gia huynh đệ)

MN

Xa xa chợt thấy sánh đôi người
Má thắm môi son đẹp tuyệt vời
Dáng ngọc yêu kiều nhìn mải ngẩn
Hương trời quyến rũ bước theo chơi
Tiếng oanh thỏ thẻ xiêu hồn phách
Sóng mắt long lanh chuyển thế thời
Kiếm cớ lại gần xem tận mặt
Hoá ra Q với M đây người



TC

_________________________
Nhật ký Trương Chi - Page 15 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10564
Registration date : 23/11/2007

Nhật ký Trương Chi - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhật ký Trương Chi   Nhật ký Trương Chi - Page 15 I_icon13Fri 06 Mar 2020, 11:36

Nhật ký TC

TQ và MN tiếp tục xướng hoạ:


Cám ơn nồng hậu của hai người
Tiếp đãi chu toàn kẻ tự vời
Thấy cửa không gài nên lách đại
Ngó nhà thiếu chủ phải vô chơi
Tay không trà rượu đành vô phép
Khay chẳng bánh quà quả thiếu thời
Mong chị khất cho nề lễ nghĩa
Q thăm mong chỉ quen hai người

TQ



Tự nhiên đi nhé chỗ không người
Khách sáo làm chi chỉ vẽ vời
Tịnh cốc nơi đây hoang dã lắm
U minh một cõi đón mây chơi
Chổng trơ thừng buột mà làm võng (tính làm TieuLong Nu)
Mư bám ngoài khung màn mấy thời (đời)
Phép tắc lễ nghi đừng có nệ
Bốn phương kết bạn thắm tình người (tứ hải gia huynh đệ)

MN



Mình chọc ghẹo:

Xa xa chợt thấy sánh đôi người
Má thắm môi son đẹp tuyệt vời
Dáng ngọc yêu kiều nhìn mải ngẩn
Hương trời quyến rũ bước theo chơi
Tiếng oanh thỏ thẻ xiêu hồn phách
Sóng mắt long lanh chuyển thế thời
Kiếm cớ lại gần xem tận mặt
Hoá ra Q với M đây người

TC

_________________________
Nhật ký Trương Chi - Page 15 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10564
Registration date : 23/11/2007

Nhật ký Trương Chi - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhật ký Trương Chi   Nhật ký Trương Chi - Page 15 I_icon13Fri 06 Mar 2020, 12:19

Nhật ký TC

TQ đáp:


MN chị hỡi nói hay ghê
Không phải TQ đứng khép nề
Chỉ tại khách mà đành cứ thế
Bởi là kẻ lạ phận cam lề
Tuy không trách phạt khi chưa rõ
Dẫu chẳng mát hờn lúc thuộc nghe
Vậy chốn nơi này chân tạm trú
Võng treo lủng lẳng chị hăm he ? (có chê?)

TC ơi ới ời ơi này
Phận nữ như nhau khéo đặt bày
Khen miệng hơi nhiều hàng má phấn
Thưởng lời cho lắm những hồng say
Duyên trời có đủ phần con gái
Tài mệnh dồi dào kẻ ngất ngây
Nói quá TQ thêm ủ dột
Hoa kìa mới đúng nguyệt nhường thay

TQ


Trời đất cô nàng tưởng mình là con gái! MN trả lời:

Hoa Quỳnh khéo nở để người mê
Kẻ ái hoa kia đứng cạnh lề
Thích ngắm hoa vừa còn chớm nụ
Tay chưa muốn hái chỉ vân vê
Mây che bóng nguyệt qua đùa cợt
Gió khẻ đong đưa để cận kề
Xướng hoạ ngâm thơ hoà nhịp khúc
Tơ hồng chỉ buột nghĩa phu thê

MN chỉ làm theo vần thôi nha

MN



Mình lo thất thần, không biết MN có ghen không mà nói những lời như đay nghiến, mình cũng đành phân bua:

Trời, MN nói oan TC quá!!

TC nào phải nữ đâu a
Tên vậy người đâu có thế nà
Mặt lọ đừng lầm trang tú mỹ
Lời thành chẳng ngụ ý gian ngoa
Hoa dùng để chỉ dòng khuê liễu
Ái tức là yêu lẽ thật thà
Nghịch ngợm trêu đùa xin thứ lỗi
Râu mày nên thích ngắm nhìn hoa

TC

_________________________
Nhật ký Trương Chi - Page 15 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4781
Registration date : 23/03/2013

Nhật ký Trương Chi - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhật ký Trương Chi   Nhật ký Trương Chi - Page 15 I_icon13Fri 06 Mar 2020, 12:56

Cuốn nhật ký này càng ngày càng hay thầy ui :bong:
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10564
Registration date : 23/11/2007

Nhật ký Trương Chi - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhật ký Trương Chi   Nhật ký Trương Chi - Page 15 I_icon13Tue 10 Mar 2020, 15:20

Phương Nguyên đã viết:
Cuốn nhật ký này càng ngày càng hay thầy ui :bong:

Hay chỗ nào dzị?   :bitchitlin:

_________________________
Nhật ký Trương Chi - Page 15 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10564
Registration date : 23/11/2007

Nhật ký Trương Chi - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhật ký Trương Chi   Nhật ký Trương Chi - Page 15 I_icon13Tue 10 Mar 2020, 16:04

Nhật ký TC

TQ lật đật xin lỗi:

Úi chao cha mạ ơi mô rồi
Con lỗi người ta thật thẹn lời
Hán tử mà lầm rằng thục nữ
Mím môi lại lộn đấy tươi cười
Hồ đồ quá cở xin tha thứ
Ngớ ngẫn lắm cơ mong giận vơi
Tại óc chư thông nên chẳng biết
TC, chị Mị tha dùm thôi!

Xin lỗi TC và MN nhé!
TQ thật quá là ngu muội không biết gì cả!


Mình an ủi:

Cái nỗi oái oăm đã tỏ rồi
Có gì đâu để thẹn câu lời
Thơ hay bạn viết đừng e ngại
Chữ vụng tôi trao chớ bật cười
Dù nữ dù nam tình vẫn đậm
Khi thi khi phú nghĩa nào vơi
Mượn nhà cô chủ (MN) mà vui tiếp
Chỉ tại tên mình rắc rối thôi!

TC


TQ trả lời:

Ừ thôi nên bỏ chuyện không vui
Mình nói về nhau cũng đủ rồi
Nên đổi hướng đề qua lối khác
Hãy xê đầu mối đến tài chơi
Quẫn quây một chút cho khuây khoả
Xúm xít hơi hơi để kiếm cười
Này nhé TC như thuận ý?
MN thêm nữa chịu ưng thôi?

TQ


MN hoạ lại:

Ừa bàn chuyện phím để cho vui
Đã mấy hôm nay mưa ngập trời
Đường sũng ướt đầy chôn cả lối
Trăng sao mờ mịt trốn đâu rồi
Hồn thơ tê tái qua làn nước
Chẳng muốn ra ngoài để dạo chơi
Quanh quẩn MN thả cóc nhái
Đừng buồn bắt bẻ khổ thân tôi

MN




_________________________
Nhật ký Trương Chi - Page 15 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10564
Registration date : 23/11/2007

Nhật ký Trương Chi - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhật ký Trương Chi   Nhật ký Trương Chi - Page 15 I_icon13Wed 11 Mar 2020, 12:49

Nhật ký TC

Chỗ MN vẫn còn mưa, nhưng bên mình đã hết mưa rồi, trời nắng tốt, nên mình rủ 2 người ra biển vọc cát:

TQ này với MN ơi
Ra biển ta cùng bước dạo chơi
Lấp lánh vỏ sò bươi cát nghịch
Dịu dàng tia nắng ngửa lưng phơi
Rong xanh nhún nhảy trên đầu sóng
Buồm đỏ lênh đênh ơ cuối trời
Nhàn hứng làm sang tay vét bọc
Mướn thuyền ra đảo tít mù khơi

TC



MN hoạ lại:

Muốn làm Từ Thức huh người ơi
Thẳng cánh buồm kia để dạo chơi
Tiên cảnh vị lai vừa thấp thoáng
Non bồng nắng rám cứ nằm phơi
Lưng lơ tia nắng còn vương vấn
Mấp mé làn mây tím cuối trời
Vắt bút cùn còn vài giọt mực
Đổ ngông hồn thả tít mù khơi

MN


TQ chọc ghẹo MN với mình:

Từ Thức bên nàng tiên của trời
TC bên cạnh chẳng ai rời
Làm sao sánh đặng nơi tiên cảnh
Chẳng đủ so bằng chốn điện đời
Hay biến MN thành ngọc nữ
Thay chân cô Giáng thuở xưa thời
Dẫu không lá thắm thiên Thai rụng
Thì cũng cung son trần ải rồi

phải không vậy chị MN và TC?

TQ


Mình chợt nhớ bài thơ của Từ Thức làm khi đến đảo tiên:

Thiên chương bích thụ quải triêu đôn,
Hoa thảo nghênh nhân nhập động môn.
Nhiễu giản dĩ vô tăng thái dược,
Duyên lưu thặng hữu khách tầm nguyên.
Lữ du tư vị cầm tam lộng,
Điếu đĩnh sinh nhai tửu nhất tôn.
Nghĩ hướng Vũ Lăng ngư tử vấn,
Tiền lai viễn cận chủng Đào thôn


dịch nghĩa:

Đầu cành thấp thoáng bóng kim ô
Hoa động vui mừng đón khách vô
Suối giữa chăng là người hái thuốc
Nguồn trên chỉ có gã bơi đò
Xênh xang ghế mát đàn ba bậc
Đủng đỉnh thuyền câu rượu một vò
Ướm hỏi Võ Lăng chàng đánh cá
Làng Đào đâu đó cách chừng mô


Mình đáp lại nửa đùa nửa thật:

MN tài thật, nói trúng tim đen người ta hết trơn!

Ngóng ra cửa bể Thần Phù (1)
Ba mươi sáu động mịt mù đảo xa
Ước gì em bẻ nhành hoa
Cho anh được cổi áo ra chuộc nàng
Điện Quỳnh Hư, gác Giao Quang (2)
Câu thơ tri kỷ tiếng đàn tri âm
Chữ tình đã khắc vào tâm
Mộng cùng tiên nữ ngàn năm cận kề
Xe mây đuổi cũng không về (3)

TC

(1) chỗ Từ Thức ra đi gặp cảnh tiên
(2) chỗ nàng tiên Giáng Hương ở
(3) Từ Thức về trần bằng xe cẩm vân


Mình nghe TQ chọc thì cũng khoái thầm trong bụng, nhưng còn làm bộ nhún nhường:

TQ này

Gà rừng sánh với phượng hoàng
MN tuyệt sắc đâu màng TC
Nói càng tủi phận nam nhi
Bất tài vô tướng lấy gì mến thương
Đèo bòng Ngọc Nữ Giáng Hương
Lên mây thì té gãy xương chắc rồi
Âu là giấc mộng mà thôi
Vụng tu tiền kiếp chớ đòi trèo cao
hic hic!

TC




_________________________
Nhật ký Trương Chi - Page 15 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7114
Registration date : 01/04/2011

Nhật ký Trương Chi - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhật ký Trương Chi   Nhật ký Trương Chi - Page 15 I_icon13Wed 11 Mar 2020, 12:53

Ai Hoa đã viết:
Nhật ký TC

Chỗ MN vẫn còn mưa, nhưng bên mình đã hết mưa rồi, trời nắng tốt, nên mình rủ 2 người ra biển vọc cát:

TQ này với MN ơi
Ra biển ta cùng bước dạo chơi
Lấp lánh vỏ sò bươi cát nghịch
Dịu dàng tia nắng ngửa lưng phơi
Rong xanh nhún nhảy trên đầu sóng
Buồm đỏ lênh đênh ơ cuối trời
Nhàn hứng làm sang tay vét bọc
Mướn thuyền ra đảo tít mù khơi

TC



MN hoạ lại:

Muốn làm Từ Thức huh người ơi
Thẳng cánh buồm kia để dạo chơi
Tiên cảnh vị lai vừa thấp thoáng
Non bồng nắng rám cứ nằm phơi
Lưng lơ tia nắng còn vương vấn
Mấp mé làn mây tím cuối trời
Vắt bút cùn còn vài giọt mực
Đổ ngông hồn thả tít mù khơi

MN


TQ chọc ghẹo MN với mình:

Từ Thức bên nàng tiên của trời
TC bên cạnh chẳng ai rời
Làm sao sánh đặng nơi tiên cảnh
Chẳng đủ so bằng chốn điện đời
Hay biến MN thành ngọc nữ
Thay chân cô Giáng thuở xưa thời
Dẫu không lá thắm thiên Thai rụng
Thì cũng cung son trần ải rồi

phải không vậy chị MN và TC?

TQ


Mình chợt nhớ bài thơ của Từ Thức làm khi đến đảo tiên:

Thiên chương bích thụ quải triêu đôn,
Hoa thảo nghênh nhân nhập động môn.
Nhiễu giản dĩ vô tăng thái dược,
Duyên lưu thặng hữu khách tầm nguyên.
Lữ du tư vị cầm tam lộng,
Điếu đĩnh sinh nhai tửu nhất tôn.
Nghĩ hướng Vũ Lăng ngư tử vấn,
Tiền lai viễn cận chủng Đào thôn


dịch nghĩa:

Đầu cành thấp thoáng bóng kim ô
Hoa động vui mừng đón khách vô
Suối giữa chăng là người hái thuốc
Nguồn trên chỉ có gã bơi đò
Xênh xang ghế mát đàn ba bậc
Đủng đỉnh thuyền câu rượu một vò
Ướm hỏi Võ Lăng chàng đánh cá
Làng Đào đâu đó cách chừng mô


Mình đáp lại nửa đùa nửa thật:

MN tài thật, nói trúng tim đen người ta hết trơn!

Ngóng ra cửa bể Thần Phù (1)
Ba mươi sáu động mịt mù đảo xa
Ước gì em bẻ nhành hoa
Cho anh được cổi áo ra chuộc nàng
Điện Quỳnh Hư, gác Giao Quang (2)
Câu thơ tri kỷ tiếng đàn tri âm
Chữ tình đã khắc vào tâm
Mộng cùng tiên nữ ngàn năm cận kề
Xe mây đuổi cũng không về (3)

TC

(1) chỗ Từ Thức ra đi gặp cảnh tiên
(2) chỗ nàng tiên Giáng Hương ở
(3) Từ Thức về trần bằng xe cẩm vân


Mình nghe TQ chọc thì cũng khoái thầm trong bụng, nhưng còn làm bộ nhún nhường:

TQ này

Gà rừng sánh với phượng hoàng
MN tuyệt sắc đâu màng TC
Nói càng tủi phận nam nhi
Bất tài vô tướng lấy gì mến thương
Đèo bòng Ngọc Nữ Giáng Hương
Lên mây thì té gãy xương chắc rồi
Âu là giấc mộng mà thôi
Vụng tu tiền kiếp chớ đòi trèo cao
hic hic!

TC




càng lúc càng gay cấn ha? lúc này TC đã bít mặt MN chưa Thầy? sao tò mò mún bít mặt nàng tiên MN của TC quá đi!  :cheerleader2:
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10564
Registration date : 23/11/2007

Nhật ký Trương Chi - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhật ký Trương Chi   Nhật ký Trương Chi - Page 15 I_icon13Wed 11 Mar 2020, 13:11

Trà Mi đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Nhật ký TC

Chỗ MN vẫn còn mưa, nhưng bên mình đã hết mưa rồi, trời nắng tốt, nên mình rủ 2 người ra biển vọc cát:

TQ này với MN ơi
Ra biển ta cùng bước dạo chơi
Lấp lánh vỏ sò bươi cát nghịch
Dịu dàng tia nắng ngửa lưng phơi
Rong xanh nhún nhảy trên đầu sóng
Buồm đỏ lênh đênh ơ cuối trời
Nhàn hứng làm sang tay vét bọc
Mướn thuyền ra đảo tít mù khơi

TC



MN hoạ lại:

Muốn làm Từ Thức huh người ơi
Thẳng cánh buồm kia để dạo chơi
Tiên cảnh vị lai vừa thấp thoáng
Non bồng nắng rám cứ nằm phơi
Lưng lơ tia nắng còn vương vấn
Mấp mé làn mây tím cuối trời
Vắt bút cùn còn vài giọt mực
Đổ ngông hồn thả tít mù khơi

MN


TQ chọc ghẹo MN với mình:

Từ Thức bên nàng tiên của trời
TC bên cạnh chẳng ai rời
Làm sao sánh đặng nơi tiên cảnh
Chẳng đủ so bằng chốn điện đời
Hay biến MN thành ngọc nữ
Thay chân cô Giáng thuở xưa thời
Dẫu không lá thắm thiên Thai rụng
Thì cũng cung son trần ải rồi

phải không vậy chị MN và TC?

TQ


Mình chợt nhớ bài thơ của Từ Thức làm khi đến đảo tiên:

Thiên chương bích thụ quải triêu đôn,
Hoa thảo nghênh nhân nhập động môn.
Nhiễu giản dĩ vô tăng thái dược,
Duyên lưu thặng hữu khách tầm nguyên.
Lữ du tư vị cầm tam lộng,
Điếu đĩnh sinh nhai tửu nhất tôn.
Nghĩ hướng Vũ Lăng ngư tử vấn,
Tiền lai viễn cận chủng Đào thôn


dịch nghĩa:

Đầu cành thấp thoáng bóng kim ô
Hoa động vui mừng đón khách vô
Suối giữa chăng là người hái thuốc
Nguồn trên chỉ có gã bơi đò
Xênh xang ghế mát đàn ba bậc
Đủng đỉnh thuyền câu rượu một vò
Ướm hỏi Võ Lăng chàng đánh cá
Làng Đào đâu đó cách chừng mô


Mình đáp lại nửa đùa nửa thật:

MN tài thật, nói trúng tim đen người ta hết trơn!

Ngóng ra cửa bể Thần Phù (1)
Ba mươi sáu động mịt mù đảo xa
Ước gì em bẻ nhành hoa
Cho anh được cổi áo ra chuộc nàng
Điện Quỳnh Hư, gác Giao Quang (2)
Câu thơ tri kỷ tiếng đàn tri âm
Chữ tình đã khắc vào tâm
Mộng cùng tiên nữ ngàn năm cận kề
Xe mây đuổi cũng không về (3)

TC

(1) chỗ Từ Thức ra đi gặp cảnh tiên
(2) chỗ nàng tiên Giáng Hương ở
(3) Từ Thức về trần bằng xe cẩm vân


Mình nghe TQ chọc thì cũng khoái thầm trong bụng, nhưng còn làm bộ nhún nhường:

TQ này

Gà rừng sánh với phượng hoàng
MN tuyệt sắc đâu màng TC
Nói càng tủi phận nam nhi
Bất tài vô tướng lấy gì mến thương
Đèo bòng Ngọc Nữ Giáng Hương
Lên mây thì té gãy xương chắc rồi
Âu là giấc mộng mà thôi
Vụng tu tiền kiếp chớ đòi trèo cao
hic hic!

TC




càng lúc càng gay cấn ha? lúc này TC đã bít mặt MN chưa Thầy? sao tò mò mún bít mặt nàng tiên MN của TC quá đi!  :cheerleader2:

tò mò chi dzị? từ từ đọc rùi bít khỏi théc méc! :laughing15:

_________________________
Nhật ký Trương Chi - Page 15 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Nhật ký Trương Chi - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhật ký Trương Chi   Nhật ký Trương Chi - Page 15 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Nhật ký Trương Chi
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 15 trong tổng số 16 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 9 ... 14, 15, 16  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện sáng tác, truyện kể ::   :: Ái Hoa-