Bài viết mới | Mái Nhà Chung by mytutru Today at 00:38
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Yesterday at 21:49
Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Yesterday at 10:25
Chết rồi! by Ai Hoa Yesterday at 08:11
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Tue 30 Apr 2024, 20:25
7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 29 Apr 2024, 08:52
5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Sun 28 Apr 2024, 11:01
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09
Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01
Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38
Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28
KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00
Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59
Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59
HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29
Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43
THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Tàn Thu
Tổng số bài gửi : 179 Registration date : 01/10/2014
| Tiêu đề: Re: Thơ Tàn Thu Mon 06 Apr 2020, 13:58 | |
| Hương xuân Sáng sớm tinh sương còn lắng đọng Cỏ xanh trĩu nhánh giọt hoa trong Hương thơm phãng phất say hồn mộng Vào ngõ xuân sang thỏa giấc nồngTàn Thu – 04 Avril 2020 |
| | | Tàn Thu
Tổng số bài gửi : 179 Registration date : 01/10/2014
| Tiêu đề: Re: Thơ Tàn Thu Thu 09 Apr 2020, 01:42 | |
| Chiều xuân Sóng nước nhấp nhô đùa nhánh liễu Thướt tha đưa đẫy dáng yêu kiều Hoàng hôn tím sợi buông huyền diệu Hái mãnh rơi rơi ấp ũ chiều
Tàn Thu – 07 Avril 2020 |
| | | Tàn Thu
Tổng số bài gửi : 179 Registration date : 01/10/2014
| Tiêu đề: Re: Thơ Tàn Thu Mon 13 Apr 2020, 00:39 | |
| Hoa tím dạiHoa không tên sắc đẹp vẫn tinh khôi Đóa tim tím nhỏ nhoi trên đồng cỏ Nhưng cũng đủ khêu gợi ngày xưa đó Từng cài lên mái tóc nhớ người thươngLâu lắm rồi chắc là những con đường Đã xóa dấu chân tình nhân chậm bước Mỗi khi giận kẻ theo sau người trước Lời ĩ ôi xin hứa đến đúng giờNhặt ở đâu vài câu rất nên thơ Tim dao động quay lại lòng xao xuyến Anh vội hái đóa lục bình màu tím Hai đứa ngồi nhìn sóng nước lùa trăngHương xa xôi nay thoảng đến thật gần Chút kỷ niệm sầu lăn vương mắt biếcTàn Thu – 11 Avril 2020 |
| | | Tàn Thu
Tổng số bài gửi : 179 Registration date : 01/10/2014
| Tiêu đề: Re: Thơ Tàn Thu Wed 15 Apr 2020, 14:09 | |
| Là thế đó !Cuối nẽo đường hoa đã nhạt nắng Bóng người khuất hẵn còn lại em Lá me vài chiếc rụng xuống thềm Là thế ! mùa phai tình xao lãngMưa hạ rơi rơi hạt ve vãng Ướt mi lạnh giá cả chiều hoang Đừng thương chắc sẽ không bẽ bàng Cố vói xa rời trong nức nỡTình gởi cho em đoạn dang dỡ Nhận mà trăn trỡ cảnh chia ly Thán lòng chưa quên được người đi Hè đến đêm thâu đêm thao thứcTấm ảnh ngày xưa trang lưu bút Ghép tên hai đứa , tình nơi đâu ? Tàn Thu – 12 Avril 2020
Được sửa bởi Tàn Thu ngày Wed 15 Apr 2020, 14:14; sửa lần 1. |
| | | Tàn Thu
Tổng số bài gửi : 179 Registration date : 01/10/2014
| Tiêu đề: Re: Thơ Tàn Thu Wed 15 Apr 2020, 14:12 | |
| Phượng hồngMột thoáng Sài Gòn qua lối mộng Hè sang trĩu nhánh phượng bên sông Ve ngân thánh thót vang lồng lộng Gió nhẹ nhè theo quạt nắng hồngTàn Thu – 14 Avril 2020 |
| | | Tàn Thu
Tổng số bài gửi : 179 Registration date : 01/10/2014
| Tiêu đề: Re: Thơ Tàn Thu Fri 17 Apr 2020, 00:40 | |
| Song thưaMây chẽ trăng vàng nửa mãnh rơi Lênh đênh sóng nước đẫy chơi vơi Xuôi dòng định mệnh lơ thơ lướt Nát ánh long lanh tũi phận rời Đêm thỡ than than sầu uẫn khúc Vào lòng ai oán đoạn tình lơi Song thưa dõi ngóng mong người tới Chỉ lá thu tàn đổ tã tơiTàn Thu – 15 Avril 2020 |
| | | Tàn Thu
Tổng số bài gửi : 179 Registration date : 01/10/2014
| Tiêu đề: Re: Thơ Tàn Thu Tue 21 Apr 2020, 00:21 | |
| Tạ tìnhNhớ lúc mới quen cứ bẽn lẽn Nép sau hàng cau cạnh con mương Giây trầu quấn chặt che cả đường Anh quẫn quơ tìm cho bằng đượcThất lạc thời gian em lỡ bước Qua cầu lắc lẽo đoạn tình anh Áo hồng trả lại những ngày xanh Lụa trắng khoát lên đời con gáiTừ đó tóc dài không muốn chải Thơ ngây đôi bím cũng chẳng màng Hoàng hôn tay vói nắng lụn tàn Tìm chút dư âm xâu chuỗi mộngĐêm xuống ra biển nhìn con sóng Dạt vào cuốn vỏ ốc dặm khơi Bao giờ ta gặp lại tình ơi Hay chỉ trong mơ lòng thỏa ước Tàn Thu – 17 Avril 2020
|
| | | Tàn Thu
Tổng số bài gửi : 179 Registration date : 01/10/2014
| Tiêu đề: Re: Thơ Tàn Thu Fri 24 Apr 2020, 02:11 | |
| Tình băng giá Em cũng muốn làm người yêu nhỏĐi theo anh khắp ngỏ đường tình Dường như duyên của đôi mình Không tròn nguyện ước ba sinh kiếp nầyThì cứ nghỉ bèo mây gặp gỡ Hợp rồi tan chẳng nợ nần nhau Mỗi khi nhớ tới thôi đau Nửa hồn ngây dại ngày nào chưa quenĐừng nâng chén hương men ũ rũ Rồi đêm đêm ru ngủ muộn phiền Hứa rằng anh rất bình yên Bao nhiêu cay đắng nỗi niềm em mangVác tình lỡ lang thang viễn xứ Vai em gầy lữ thứ nặng quằn Đâu bằng quắn mãnh tơ khăn Tiễn tình vào cõi giá băng suốt đờiTàn Thu – 19 Avril 2020 |
| | | Tàn Thu
Tổng số bài gửi : 179 Registration date : 01/10/2014
| Tiêu đề: Re: Thơ Tàn Thu Sun 26 Apr 2020, 02:11 | |
| Đâu ngờ Hạ thương giờ đã nghìn trùng Cố nhìn chỉ thấy mịt mùng khói mây Người xưa nào biết phương nầy Em bên song cửa mắt gầy vì aiMỗi năm hè đến trên tay Chùm hoa phượng vỹ hây hây má đào Bên nhau chẳng tỏ lời nào Mặt e lòng đã dạt dào lạ ghêTình vừa ấp ũ cơn mê Ve sầu còn gọi não nề à ơi Đâu ngờ vật đổi sao đời Đường ai nấy bước hoa rơi trãi dàiThế là để nhớ nhau hoài Chung tình đẹp mãi dù hai góc trờiTàn Thu – 23 Avril 2020 |
| | | Tàn Thu
Tổng số bài gửi : 179 Registration date : 01/10/2014
| Tiêu đề: Re: Thơ Tàn Thu Thu 30 Apr 2020, 01:01 | |
| Sài Gòn Một ThưởMột sáng nào như buỗi sáng hôm nay Cứ quanh quẫn cái thời đi chân đất Liu riu nắng hay mưa bay lất phất Ở ngoài sân lăn lộn với thiên nhiênKhóc chào đời trên mãnh đất Mẹ hiền Mái tranh nhỏ xung quanh vườn cây trái Gói muối ớt hái đọt xoài nhai mãi Trái mít non tuy chan chát mà ngonĐã lớn lên nơi phố thị Sài Gòn Quên sao được dù triền miên lưu lạc Vùng ký ức chưa bao giờ nhòa nhạt Mười tám năm chan chứa tuỗi ô môiDẫu thoi đưa đến tận nao xa xôi Chưa lần trỡ về thăm nơi tập nói Ghép từng chử thành câu văn ngắn gọn Tiếng Việt Nam đẹp lắm Việt Nam ơi Tàn Thu – 25 Avril 2020 |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Thơ Tàn Thu | |
| |
| | | |
Trang 15 trong tổng số 16 trang | Chuyển đến trang : 1 ... 9 ... 14, 15, 16 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |