Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Yesterday at 20:28

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:18

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 10:41

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Yesterday at 10:27

Lục bát by Tinh Hoa Yesterday at 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Yesterday at 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Sat 16 Mar 2024, 10:05

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:09

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:07

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Thu 14 Mar 2024, 09:55

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

LỀU THƠ NHẠC by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:39

MỪNG NGÀY 08.03 by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:21

Chỉn by Trà Mi Sat 09 Mar 2024, 12:30

Lỗi 404 by mytutru Fri 08 Mar 2024, 11:09

Thể Tánh Muôn Loài by mytutru Tue 05 Mar 2024, 23:44

5-8-8-8 by Tinh Hoa Tue 05 Mar 2024, 03:32

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 04 Mar 2024, 13:37

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sat 02 Mar 2024, 12:09

Hoa Sen Ao Sen by mytutru Sat 02 Mar 2024, 08:27

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Thơ Tàn Thu

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 8 ... 13, 14, 15, 16  Next
Tác giảThông điệp
Tàn Thu



Tổng số bài gửi : 179
Registration date : 01/10/2014

Thơ Tàn Thu  - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Tàn Thu    Thơ Tàn Thu  - Page 14 I_icon13Thu 27 Oct 2016, 01:01

Thi sỹ ghé trang thơ mà Thu 0 biết , tệ thật , xin lỗi nha , sẽ hồi âm há !

Thu mến chúc HuỳnhkimNhân luôn vui vẻ , nhiều may mắn như ý



Thơ Tàn Thu  - Page 14 I0xxgdt7


Còn bây giờ..tuổi mấy bó vậy Em ?

@  hic hic hỏi câu dể trả lời , Còn Tuổi Nào Cho Em
Về Đầu Trang Go down
HUỲNH KIM NHÂN



Tổng số bài gửi : 131
Registration date : 19/07/2016

Thơ Tàn Thu  - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Tàn Thu    Thơ Tàn Thu  - Page 14 I_icon13Thu 27 Oct 2016, 05:58

Thơ Tàn Thu  - Page 14 Images?q=tbn:ANd9GcS9gn4nIQe4F4EtSMgG8gxBFJfey9XsYKC5XHEWjZ3115PZsiqr
còn bây giờ..tuổi mấy bó vậy Em?

@ hic hic hỏi câu dể trả lời , Còn Tuổi Nào Cho Em- T.T


CÓ PHAI BÓNG CỐ NHÂN..?
Dù tuổi nào..Anh vẫn coi Em còn bé.
như ngày nào, dạo phố chẳng cần xuân
từ thứ hai, cho mãi đến cuối tuần
vắng một bửa, là thấy buồn nhung nhớ.

Hôm sau gặp, đến gần lại bỡ ngỡ.
nghĩ trong đầu sẽ nói mến thương Em,
nhưng chẳng gan mở miệng tỏ chân tình,
Hẹn ghế đã công viên ngồi nhẵn thín..

Đã bao phen sắp xếp và toan tính.
lại chừa ra một khoảng cách sát kề
thì thử hỏi làm sao được dịp để..?
nắm bàn tay, chứ hòng dám hôn nhau.

Ôi con tim, chẳng a tòng giúp đỡ.
và thời gian, qua nhanh chóng mất rồi.
chỉ thoáng đó, mọi điều vội thay đổi.
tình yêu sớm tàn, vụn vỡ niềm mơ.

Tháng năm trôi như dòng sông chuyên chở.
nước thủy triều lên xuống lắng phù sa
khoát khoả trong mong có ngày tương ngộ
đợi Em về soi dáng nhỏ năm xưa.

Mùa hè sang.. chim thiên di muôn lối.
Lạc phương nào? Có phai bóng cố nhân!
Sông Sein buồn..Paris chiều phố vắng,
Chân bước qua đường sương buốt kéo giăng.
(Tàn thu chiếc lá khô còn chưa rụng
nhớ cuộc tình đà hiu hắt đời nhau).
HuỳnhkimNhân
Về Đầu Trang Go down
Tàn Thu



Tổng số bài gửi : 179
Registration date : 01/10/2014

Thơ Tàn Thu  - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Tàn Thu    Thơ Tàn Thu  - Page 14 I_icon13Fri 28 Oct 2016, 00:27

Thơ Tàn Thu  - Page 14 Amberjessiie-1720743


Còn gì nữa đâu !


Còn gì nữa đâu để mà xin thêm
Hương xưa đã phai tàn theo ngày tháng
Đường Nguyễn Văn Đậu trỡ thành dĩ vãng
Chưa mong lần về gặp lại cố nhân

Nhặt lá chiếc vàng lòng chợt bâng khuâng
Vùng trời tuổi thơ bỗng dưng sống lại
Nhớ thu nao cùng Ai xuống phố hái
Những cánh phượng hồng xinh xắn mĩ miều

Xuân ở Sài Gòn ấm áp bao nhiêu
Mùa đông xứ lạ rơi đầy tuyết trắng
Thèm lắm người ơi ! một chút hoa nắng
Vơi bớt cái lạnh , nỗi buồn xa quê

Yêu thương không trọn giữ vẹn câu thề
" Mai lỡ xa nhau , nhớ nhau hoài nhé
Buồng tim thì thầm gọi tên khe khẽ
Kỹ niệm sống mãi như thưở ban đầu "

Tuổi bao nhiêu bó không quên được đâu
Bước đường tình chân son in đậm dấu


 
Tàn Thu - 27 Octobre 2016 
Về Đầu Trang Go down
Tàn Thu



Tổng số bài gửi : 179
Registration date : 01/10/2014

Thơ Tàn Thu  - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Tàn Thu    Thơ Tàn Thu  - Page 14 I_icon13Mon 31 Oct 2016, 01:36

Thơ Tàn Thu  - Page 14 NVTT


Ngược về tuổi thơ


Ở ! tuổi thơ qua lâu rồi , nhưng mà
Tình xuân dể thương làm sao quên được
Nhớ xưa lạ nhau kẻ sau người trước
Muốn quay lại nhìn , mắc cỡ quá chừng

Chẳng hiều vì sao e thẹn ngập ngừng
Bình thường nhí nhảnh như con chim sáo
Thấy anh đàng xa cuộn tròn vạt áo
Miệng câm như hến , dám nói gì đâu

Ban ngày õng ẹo , tối quay quắt sầu
Hõng biết người ta có yêu chân thật
Hò hẹn đến công viên ngày chủ nhật
Hoa mười giờ nỡ , bóng anh biệt tăm

Em trỡ về ra sau hè khóc thầm
Tức lắm muốn hỏi ! nhưng lại nhút nhát
Buồn ! chỉ biết hái mồng tơi dầm nát
Sáng mai gặp lại , ngoãnh mặt làm ngơ

Duyên vừa mới đến vội vã hững hờ
Thời gian thâm trầm tình đầu dang dỡ
Người quên em rồi , nhưng em vẫn nhớ
Con gái khi đã yêu rất dẵng dai

Tình thơ ngây đó theo ra nước ngoài
Thu dần phai thấy hoa tàn trút lá
Hậm hực thu xưa làm duyên tan rã
Hõng chịu tha lỗi trễ hẹn cho anh

"Làm mất người yêu cứ muốn vòng quanh
Ngược về tuổi thơ tìm tình khờ dại "



Tàn Thu - 27 Octobre 2016  
Về Đầu Trang Go down
Tàn Thu



Tổng số bài gửi : 179
Registration date : 01/10/2014

Thơ Tàn Thu  - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Tàn Thu    Thơ Tàn Thu  - Page 14 I_icon13Tue 08 Nov 2016, 01:32

Thơ Tàn Thu  - Page 14 Tuoi17


Tuổi mười bảy …


Tuổi mười bảy … nhỏ vui buồn lẩn lộn
 Mổi khi ra đường có lắm người theo
Đêm đêm thì nước mắt cứ chực trào
 Tũi sao thân phận mang tên số nghèo

Yêu anh lắm … nhiều lần muốn xin lổi
 Tự ái để rồi dấu kín trên môi
 Tuổi mười bảy … không chống nổi phong ba
 Lẵng lặng nhìn gió cuốn xa cuộc tình

Mổi lần đi theo Ngoại xem cải lương
 Em vẩn thường chạy qua chổ hẹn cũ
Ngồi lên ghế đá của hai đứa mình
 Sau nầy kể lại … anh hõng chịu tin …

Đó nói em xạo … thôi nhỏ làm thinh
 Tình hai đứa cứ để dành mà ngó
 Bước qua mười tám … cũng chưa dám ngõ
 Tiếc cho nhau … đêm cuối cùng vẫn tiếc  ...



Tàn Thu -Tháng Năm 28, 2014 
Về Đầu Trang Go down
Tàn Thu



Tổng số bài gửi : 179
Registration date : 01/10/2014

Thơ Tàn Thu  - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Tàn Thu    Thơ Tàn Thu  - Page 14 I_icon13Sat 26 Nov 2016, 01:32

Thơ Tàn Thu  - Page 14 Tanthu


Em thích nhìn …


Em thích nhìn ... ánh mặt trời lặn xuống
Chầm chậm từ từ khuất vào chân mây
Như lời tiễn biệt một ngày vàng nắng
Nhường chiều hoàng hôn ... hồng tím trữ tình

Em thích nhìn ... sóng biển xa ngoài khơi
Làn sóng phía sau ... đẩy làn sóng trước
Mang theo bọt biển lao xao tràn bờ
Sóng trở về khơi ... cát ướt mịn màng

Em thích nhìn ... bầu trời xanh trong ngát
Những chuyến bay ... chẽ đường dài khói trắng
Mây dần lan hóa thành những hình ảnh ...
Ôi ... bức tranh thiên nhiên đẹp tuyệt vời

Em thích nhìn ... đêm trăng thu mười lăm
Chị hằng nga đang vũ điệu tình nồng
Thoát tà áo mõng ... lộ dáng kiêu sa
Say lòng chú cuội thầm yêu trộm nhớ

Nếu cấm em ... đừng nhìn ra cửa sổ
Khác gì giam lỏng trái tim nàng thơ
Nhốt mộng mơ vào vực thẵm tối đen
Đừng cấm em nhé ... xin đừng cấm em ...



Tàn Thu - Tháng Sáu 14, 2014
Về Đầu Trang Go down
Tàn Thu



Tổng số bài gửi : 179
Registration date : 01/10/2014

Thơ Tàn Thu  - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Tàn Thu    Thơ Tàn Thu  - Page 14 I_icon13Fri 09 Dec 2016, 01:23

Thơ Tàn Thu  - Page 14 PS


Nhớ mùa phượng rơi


Yêu mùa hoa phượng
 Thương hoa rụng buồn
 Hay vương cuộc tình
 Từ tuổi ô môi ...

Tình ơi ... có hiểu
 Nổi lòng em đi
 Như bước chim di
 Còn in lại dấu

Cát bụi nào xóa
Được vết hằn sâu
 Khi câu thề hẹn
 Phút đầu chưa quên

Nhịp cầu tình ái
 Xa quá lênh đênh
 Bao giờ nối lại
Đoạn trường chia phôi

Mổi năm cuối hè
 Nhớ mùa phượng đỗ
 Nhớ lời tỏ tình
 Viết lên cánh phượng ...



Tàn Thu - Tháng Sáu 13, 2014
Về Đầu Trang Go down
Tàn Thu



Tổng số bài gửi : 179
Registration date : 01/10/2014

Thơ Tàn Thu  - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Tàn Thu    Thơ Tàn Thu  - Page 14 I_icon13Wed 15 Feb 2017, 01:41

Thơ Tàn Thu  - Page 14 Mntb3


Mặt nạ tình buồn (3)


Biết tình rã giấc mộng mơ
Yêu thương cũng đã đổi dời từ lâu
 Tháng hạ về tới lại sầu
 Nhớ lần gặp gỡ phút đầu chưa quên

Muốn hất ra một cái tên
 Bao năm quanh quẩn ngụ kề trong tim
 Muốn xóa kỹ niệm êm đềm
 Xem như chẳng có những chiều bên nhau

Gió nồm ơi ! thổi mau mau
 Rớt xuống mặt nạ tình buồn dùm em
 Hạ đi thu ghé qua thềm
 Nghe tiếng lá rụng ... hồn tê tái sầu



Tàn Thu - Tháng Sáu 18, 2014 
Về Đầu Trang Go down
Tàn Thu



Tổng số bài gửi : 179
Registration date : 01/10/2014

Thơ Tàn Thu  - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Tàn Thu    Thơ Tàn Thu  - Page 14 I_icon13Sat 01 Apr 2017, 00:38

Thơ Tàn Thu  - Page 14 Mnya


Mười năm xa nhau


Đó ở bên nhà làm sao hiểu được
Nổi lòng chim sáo ... từ lúc xa quê
Nhớ từng con đê sớm tối đi về
Chiều chiều có Ai ! đứng chờ trước cửa

Nhớ nhớ nhiều lắm ... Đó ơi biết không ?
Mùa đông tuyết trắng rơi đầy trên lối
Sáo muốn bay về đón tết Việt Nam
Cùng với Đó ... đi lễ hội mừng xuân
 
Bao nhiêu ngàn ngày nắng mưa hờn dổi
Bấy nhiêu lần Sáo nhớ tới người ta
Cầm nhánh bạc hà đợi sáo đi ngang
Hai đứa dắt dìu che mưa che nắng 

Mười năm xa nhau ... tình cờ gặp lại
Đó ngẩn ngơ nhìn ... chẳng nói một câu
Có phải chân Sáo không còn dính phèn
Hay Đó còn giận ... chuyện ngày xưa ấy ...



Tàn Thu - Tháng Sáu 23, 2014
 
Về Đầu Trang Go down
Tàn Thu



Tổng số bài gửi : 179
Registration date : 01/10/2014

Thơ Tàn Thu  - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Tàn Thu    Thơ Tàn Thu  - Page 14 I_icon13Tue 25 Apr 2017, 00:35

Thơ Tàn Thu  - Page 14 Mnxn2


Mười năm xa nhau ( 2 )


Ừ … người ta nói ! chuyện của người ta
 Xa mặt cách lòng … thời nào cũng có
 Nhỏ mà thương ai … thương hoài ngàn năm
 Ông trời gầm gừ … cũng vẫn còn thương

Nhiều khi nghe tiếng muôn chim gọi đàn
 Trong dạ lại càng xót xa nhiều hơn
 Gọi nắng bắt gió heo mây lại hỏi
 Mười năm xa nhau … tình nhớ hay quên

Mới bén chút hơi … sao phải lưu luyến
 Nặng tình chi với người dưng khác họ
Vương vấn làm gì mùi hương trên tóc
 Xưa Đó thường khen thơm mùi bồ kết

Hôm qua về làng … muốn thăm cố nhân
 Biết ai kia có chịu gặp hay không ?
 Chân bước đơn côi trên từng vĩa hè
 Nhặt vùng ký ức … tuổi buồn dâng cao


Tàn Thu - Tháng Sáu 24, 2014
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Thơ Tàn Thu  - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Tàn Thu    Thơ Tàn Thu  - Page 14 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Thơ Tàn Thu
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 14 trong tổng số 16 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 8 ... 13, 14, 15, 16  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SÁNG TÁC-