Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Today at 12:06

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 08:53

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 12:48

NỒI CƠM KHỔNG TỬ by mytutru Wed 27 Mar 2024, 23:23

Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Wed 27 Mar 2024, 20:46

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:32

Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:29

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 26 Mar 2024, 07:39

Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Mon 25 Mar 2024, 00:30

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sun 24 Mar 2024, 23:42

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Sat 23 Mar 2024, 02:26

Mái Nhà Chung by mytutru Fri 22 Mar 2024, 20:26

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 22 Mar 2024, 19:10

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Fri 22 Mar 2024, 07:06

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Thu 21 Mar 2024, 10:43

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:16

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:07

Lục bát by Tinh Hoa Mon 18 Mar 2024, 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Mon 18 Mar 2024, 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Cách tuyên truyền kiểu Joseph Goebbels của Trung Quốc

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10552
Registration date : 23/11/2007

Cách tuyên truyền kiểu Joseph Goebbels của Trung Quốc Empty
Bài gửiTiêu đề: Cách tuyên truyền kiểu Joseph Goebbels của Trung Quốc   Cách tuyên truyền kiểu Joseph Goebbels của Trung Quốc I_icon13Fri 23 May 2014, 15:42


Cách tuyên truyền kiểu Joseph Goebbels của Trung Quốc

Cách tuyên truyền kiểu Joseph Goebbels của Trung Quốc Tq_hc2

Lời dẫn,

Tôi có lời bình như sau khi đọc bài này trên blog của TS Lê Văn Út:

TS Út ơi! hay lắm!
Bài này nói lên một thực trạng là chính phủ TQ tự lừa dối mình, lừa dối công dân mình, trước khi lừa dối cả thế giới!
Tôi có nhiều học trò Trung Hoa qua Bỉ làm Ph.D. hay Master. Họ đều có những phát biểu tương tự: Rất dốt về lịch sữ, nhưng đầu óc chất chứa đầy ấp các luận điệu tuyên truyền, đầu độc từ ban tuyên giáo của bành trướng TQ.

Đây là cách tuyên truyền kiểu Joseph Goebbels, tay Nazi khét tiếng của Đức quốc xã, đã bị tòa án quốc tế lên án vì tội diệt chủng đối với nhân loại…

Đã từ lâu Trung Quốc đi theo con đường này…

Sài Gòn ngày 17/10/2011

GS Nguyễn Đăng Hưng

Trao đổi với một phó giáo sư TQ về tranh chấp biển đảo
TS. Lê Văn Út, ĐH Oulu, Phần Lan

Năm nay, nơi tôi có tuyển một nghiên cứu viên sau tiến sĩ từ TQ. Anh là L.L., 32 tuổi, một đảng viên của đảng cộng sản TQ, và hiện là phó giáo sư Toán ở một đại học bên TQ.

Lúc đầu, tôi không khoái anh cho lắm vì tôi đang đấu tranh xóa cái lưỡi bò phi pháp nên tôi có phần “ghét” lây đến anh. Nhưng không hiểu sao anh lại tỏ ra thân thiện với tôi, cũng có thể anh thấy anh và tôi có cùng màu tóc nên chắc ô-kê!

Anh biết tôi thích chơi bóng bàn nên anh xin được chơi chung. Được thôi! Tôi nghĩ như vậy. Tôi tin đây là cơ hội tốt cho tôi tìm hiểu về TQ thông qua anh, đặc biệt là thông tin liên quan mấy cái đảo trên biển Đông mà đất nước bành trướng của anh tuyên bố “ôm hết”.

L.L. lúc nào cũng tỏ ra lịch sự. Những lúc anh không đi đánh bóng bàn được với tôi, anh luôn sang phòng làm việc của tôi để thông báo. Chiều hôm nay cũng như thế, nhưng có khác là tôi không cho anh đi ngay mà bảo anh ngồi xuống để tôi cho anh xem cái này “hay lắm”.

Thấy anh có vẻ tò mò nên tôi rất khoái. Tôi cho anh xem bức thư mà trí thức Việt đang dùng để phản đối trên khắp thế giới về cái đường lưỡi bò phi pháp mà TQ đã buộc các nhà khoa học của họ phải đưa vào các bài báo khoa học gửi đăng trên các tạp chí quốc tế. Chính các nhà khoa học của họ đã phải nhục nhã thú nhận như vậy với tổng biên tập tạp chí Climate Change trước sự phản đối của các học giả Việt.

Xin ghi lại một cách ngắn gọn nội dung trao đổi giữa tôi và L.L.:

UVL: Anh thấy bức thư này thế nào?

LL: Kinh quá! Tôi đâu có biết vụ này đâu.

UVL: Nhưng tôi hỏi cảm nghĩ của anh về bức thư phản đối này!

LL: A…A… A…. Tôi không hiểu sao họ phải phản đối. Mấy cái đảo này là của TQ mà.

UVL: Anh nói mấy cái đảo nào?

LL: A … A … A …. Tôi không nhớ tên tiếng Anh. Để tôi xem lại bản đồ TQ ….. (anh vào Google.cn để tìm bản đồ của TQ). Đây rồi, anh xem bản đồ TQ đây, có hết mấy cái đảo (Hoàng Sa, Trường Sa – UVL) mà bức thư trên phản đối, và chúng là của TQ (bản đồ này có đường chín đoạn ma giáo – UVL):

Cách tuyên truyền kiểu Joseph Goebbels của Trung Quốc Noname11

(http://ditu.google.cn/maps?hl=zh-CN&tab=wl)

UVL: Cảm ơn anh! Để tôi cho anh xem cái này (tôi vào Google.com và cho anh xem bản đồ TQ, không có cái đường chín đoạn). Đây! Anh xem nhé:

Cách tuyên truyền kiểu Joseph Goebbels của Trung Quốc Noname21

(http://maps.google.com/maps?hl=en&tab=wl)

LL: Sao ngộ vậy ta?

UVL: Tôi cho rằng Google đã bị TQ lừa. Có thể TQ của anh đã “bằng cách nào đó” đưa cái đường biên chín khúc đó vào phiên bản tiếng TQ của Google. Hai bản đồ khác nhau! Anh thấy có phi lí không? Như vậy anh đã hiểu tại sao có bức thư phản đối trên rồi phải không?

LL: Ah … ah … ah! Nhưng tôi nghĩ Hoàng Sa, Trường Sa là của TQ.  Chắc là như vậy!

UVL: Thì anh cũng phải có chứng cứ chứ! Phải có cơ sở chứ!

LL: Trong Lịch sử của TQ, tôi đã được học như thế. Trong Địa lý của TQ, tôi cũng thấy như thế.

UVL: Đó là do TQ của anh tuyên bố thôi! TQ đâu có bằng chứng gì thuyết phục được quốc tế về chủ quyền đối với mấy cái đảo đó đâu!

LL: Chắc phải có chứ!

UVL: Có cái gì? Anh nói tôi nghe? Anh biết gì về Công ước năm 1982 của Liên Hợp Quốc về luật biển?

LL: Thật ra tôi cũng không biết! Chỉ thấy trong sách vở như vậy, tôi được học như vậy!

UVL: Như vậy thì sắp tới anh nên tìm hiểu nhé! Theo tôi biết là TQ cố tính muốn chiếm các đảo này từ Việt Nam và các nước khác nên mới đầu độc các anh như vậy. Chứ TQ có chứng cứ gì đâu. Mà anh cũng khẳng định là không biết mà.

LL: Ừ …. ừ … ừ! Đúng là tôi không rõ!

UVL: Cho phép nói chuyện cá nhân tí nhé! Anh còn trẻ mà đã là đảng viên rồi! “Ngon” quá ta!

LL: Ngon khỉ gì anh ơi! Tôi có biết gì đâu.

UVL: Ý của anh là thế nào?

LL: Thì lúc tôi còn là sinh viên, tôi học giỏi nên được chọn và sau đó trở thành đảng viên luôn.

UVL: Vào đảng không phải là mong muốn của anh?

LL: Lúc đó, bạn bè tôi cũng vậy nên tôi cũng vậy, không thể làm khác. Làm khác sẽ phải gặp nhiều bất lợi.

UVL: Thế à! Vui nhỉ! Thôi tôi phải làm vài chuyện đây (viết lại cuộc nói chuyện này, nhưng ghi vài ý thôi, có nhiều chi tiết khá “hot” chưa thể công bố được) nên hẹn anh khi khác nhé.

Tóm lại:

Hiện nay, để thực hiện âm mưu thôn tính biển Đông, TQ đã  tìm mọi cách tuyên truyền về cái bản đồ đường lưỡi bò. Từ các sách giáo khoa, các công trình nghiên cứu hay bất cứ tài liệu nào liên quan đến bản đồ, TQ cũng không quên nhét cái đường lưỡi bò vào đó. Đây là âm mưu thâm hiểm của TQ. TQ đang thực hiện chính sách “mưa dầm thấm lâu”.

Với cái phiên bản tiếng Trung của bản đồ TQ có đường chín đoạn hay đường lưỡi bò phi pháp, TQ đang cố tình tuyên truyền cho dân chúng của họ rằng Hoàng Sa và Trường Sa là của riêng họ, dù rằng họ không có bất kỳ chứng cứ vững chắc nào và dân chúng của TQ ngay cả người có trình độ cở PGS, TS cũng ngu ngơ về những gì mà họ bị nhồi sọ. Hành vi này đã nghiêm trọng xâm phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam.

Điều khôi hài là cùng một bản đồ nhưng phiên bản tiếng Trung khác với phiên bản tiếng Anh (không có đường chín đoạn).

Chúng ta cần phải vạch mặt TQ về vấn đề này. Phải tố cáo TQ lên Google và buộc họ phải xóa ngay cái đường chín đoạn trong phiên bản tiếng Trung của cái bản đồ của TQ trên Google.



TS. Lê Văn Út, ĐH Oulu, Phần Lan

(Sưu tầm)

_________________________
Cách tuyên truyền kiểu Joseph Goebbels của Trung Quốc Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Cách tuyên truyền kiểu Joseph Goebbels của Trung Quốc Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cách tuyên truyền kiểu Joseph Goebbels của Trung Quốc   Cách tuyên truyền kiểu Joseph Goebbels của Trung Quốc I_icon13Sat 24 May 2014, 05:23

Hôm nọ em đọc một bài báo tiếng Anh, phóng viên bảo rằng "TQ đang bị phản đối vì đặt giàn khoan trên... biển của họ". Truyền thông của TQ luôn khẳng định với người dân của họ rằng Hoàng Sa Trường Sa là của TQ  Evil or Very Mad 
Về Đầu Trang Go down
 
Cách tuyên truyền kiểu Joseph Goebbels của Trung Quốc
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» BÔN MƯƠI LĂM NĂM CHỜ ĐỢI - Truyện ngắn Trung Quốc
» Bánh Trung thu truyền thống của các nước châu Á
» Truyện tranh Trung quốc
» Tuyển Tập Album Trung Tâm Asia
» Đọc Truyện Đêm Khuya Tuyển Chọn
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: GIẢI TRÍ :: Quê Hương yêu dấu :: Tin tức... mình-