Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 20:44

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 00:28

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:17

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 09:02

Mái Nhà Chung by mytutru Tue 16 Apr 2024, 12:01

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Trà Mi Tue 16 Apr 2024, 09:39

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Thu 11 Apr 2024, 02:15

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:37

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:32

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 08 Apr 2024, 08:14

"Vãi" Tiếng Việt! by Trà Mi Mon 08 Apr 2024, 08:09

7 chữ by Tinh Hoa Sun 07 Apr 2024, 22:30

TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Sun 07 Apr 2024, 19:29

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sat 06 Apr 2024, 09:10

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 05 Apr 2024, 17:59

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Thu 04 Apr 2024, 22:35

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Thu 04 Apr 2024, 19:48

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Trang Thơ Tình Hồ Xuân Thu

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Hồ Xuân Thu



Tổng số bài gửi : 6
Registration date : 31/07/2012

Trang Thơ  Tình Hồ Xuân Thu Empty
Bài gửiTiêu đề: Trang Thơ Tình Hồ Xuân Thu   Trang Thơ  Tình Hồ Xuân Thu I_icon13Thu 29 Aug 2013, 16:37

-Đừng Hỏi Vì Sao-
Đừng hỏi vì sao em yêu anh
Em cũng tự hỏi lòng mình như thế
Mắt quá trong mắt nhìn thấy đáy
Anh hiền hòa trong mắt để em yêu

Anh đừng hỏi em yêu anh bao nhiêu
Tình yêu em không thể là số lượng
Giữa một biển trời bao la rộng lớn
Vậy mà chẳng ngoài ai khác để em yêu

Anh đừng hỏi vầng trăng ấy bao đêm
Soi giữa đại dương đong đầy tình ái
Anh là con sóng bờ vai ôm lấy
Em Bờ cát mềm với tiếng gió du dương

Biết tình yêu là trang giấy vô thường
Yêu đương ngập tràn rồi cũng mong manh dễ vỡ
Nhưng anh ơi dẫu đất trời thay đổi
Em vẫn trọn trời duy nhất mỗi anh thôi.
HXT

 Trang Thơ  Tình Hồ Xuân Thu 943499_597321586958623_1500238495_n
Về Đầu Trang Go down
Hồ Xuân Thu



Tổng số bài gửi : 6
Registration date : 31/07/2012

Trang Thơ  Tình Hồ Xuân Thu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Tình Hồ Xuân Thu   Trang Thơ  Tình Hồ Xuân Thu I_icon13Thu 29 Aug 2013, 16:39

-Hãy Bên Em Chút Nữa Thôi-
Hãy bên em thêm chút nữa thôi
Em ghét nhất khi trời bừng sáng
Mùi hương lạ trong đêm thoang thoảng
Đừng ngại ngùng khi những ngón tay đan

Vén màn đêm yêu dấu nhẹ nhàng
Xua lạnh lẽo hai tim hồng nóng hổi
Anh đừng ngại xô tóc em quá vội
Đừng thẹn thùng mím chặt bởi làn môi

Có phải chăng hoa đã chín rồi
Nên từng cánh giờ cũng đà mùi mẫn
Ngọc vẫn ngậm sương hoa hương vẫn lửa
Say mê lạ thường để gió cuốn đẩy đưa

Hãy sát bên em gần đôi ngực vẫn chưa
Và đôi môi kề chưa gần xa lạ
Cho hơi thở nồng nàn trôi lên má
Phủ bờ vai để hơi ấm nhạt nhòa.
HXT

 Trang Thơ  Tình Hồ Xuân Thu 941873_591758077514974_1933422814_n
Về Đầu Trang Go down
Hồ Xuân Thu



Tổng số bài gửi : 6
Registration date : 31/07/2012

Trang Thơ  Tình Hồ Xuân Thu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Tình Hồ Xuân Thu   Trang Thơ  Tình Hồ Xuân Thu I_icon13Thu 29 Aug 2013, 16:52

-Xin Được Làm Biển-
Xin mong được làm biển
Đưa Thuyền ai ra khơi
Em không là cát trắng
Nước trùng xa buông lơi...

Đôi mắt nhìn xa vời
Ánh trăng gương chói lọi
Nửa trùng dương hải lý
Ngàn cánh Hải Âu bay

Nhớ về biển chiều nay
Nước tung màu trắng xóa
Hôn lên mạn thuyền anh
Lời thì thầm của gió

Xin mong được làm biển
Chờ những lúc hoàng hôn
Áng mây thôi bồng bềnh
Tóc anh phai nhánh đỏ

Em không phải là sóng
Thuyền anh mãi ra khơi
Dấu chân buồn thầm lặng
Giữa ngàn sao khuya rơi.
HXT

 Trang Thơ  Tình Hồ Xuân Thu 1014387_638355006188614_1102004189_n
Về Đầu Trang Go down
Hồ Xuân Thu



Tổng số bài gửi : 6
Registration date : 31/07/2012

Trang Thơ  Tình Hồ Xuân Thu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Tình Hồ Xuân Thu   Trang Thơ  Tình Hồ Xuân Thu I_icon13Wed 18 Sep 2013, 17:47

_Cha Yêu-
Cha của tôi một thời ngang dọc
Súng trên vai thẳng nhắm quân thù
Chiếc nón cối bạc màu túi vải
Mang cả lời thề theo những cánh chim bay

Trong những ngày lửa loạn gian lao
Mà cái chết luôn cận kề họng súng
Dưới màng đêm bom rơi dữ dội
Khói tung trời theo những đóm quả châu 

Mang cả tình yêu theo những gót giày
Đường hành quân dài nắng nung, gió rét
Lội suối băng rừng xông pha lửa đạn
Hay trên bầu trời lơ lững áo nhà binh

Rồi những đêm trằn trọc không nguôi
Cái chớp mắt cũng sợ mình đi ngủ
Đôi mắt suy tư thâm quần màu khói thuốc
Cha vẫn giữ bên mình những bức tình thư

Người vợ trẻ mới cưới hôm nao
Đã bao năm ra đi chưa lần nào về phép
Thư đến muộn cũng như chưa kịp viết
Cha chưa về vì gánh nặng non sông

Nay đất nước độc lập tây đông
Thì người của cha cũng đầy mảnh đạn
Đánh đập tù đày nhiều năm rách đói
Nhưng khí khái ngoan cường há chịu bầm gan

Và hôm nay đất nước đã sang trang
Cái khí phách vẫn còn trong mắt
Cuộc sống vất vả cha chưa từng khóc
Khi cha cười thì móm mém vết nhăn

Con quay trở về gặp cha bên túp lều tranh
Có giàn mướp xanh vi vu gió thổi
Dòng sông xanh hai bờ Lao che lối
Có chiếc xuồng con độc mộc trưa hè

Có đàn vịt trắng bên giếng nước le te
Hàng Dừa xanh soi mình trên bến nước
Đu đủ, chuối thơm ngày ngày chăm sóc
Có khi một mình chưa trọn bát cơm ngon

Cha bảo không về nhà ở lại chăm nom
Trồng trọt chăn nuôi làm nên vui thú
Đôi tay nhăn nheo tóc màu tiêu muối
Hai má hóp sâu lại nở nụ cười

Con thấy buồn buồn lắm cha ơi
Tuổi trẻ hiên ngang một thời lừng lẫy
Dáng người gầy gò da đen nắng cháy
Một thưở chiến chinh phải chiụ tật nguyền

Cũng bởi gót bùn nên đâu sợ gì quen
Cha vẫn hay cọc cằn nóng nảy
Gần Bảy mươi tuổi đời mà vẫn vậy
Nhiều lần cha kể chuyện lại của ngày xưa

Viết tặng cha một lá thơ dài
Khi mọi người chìm trong giấc ngủ
Cha trong lòng con còn chưa đủ
Con muốn viết ra lời gửi đến cha yêu
HXT

Trang Thơ  Tình Hồ Xuân Thu 1238885_660381173985997_561312992_n
Về Đầu Trang Go down
Hồ Xuân Thu



Tổng số bài gửi : 6
Registration date : 31/07/2012

Trang Thơ  Tình Hồ Xuân Thu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Tình Hồ Xuân Thu   Trang Thơ  Tình Hồ Xuân Thu I_icon13Wed 02 Oct 2013, 01:16

Cha
Cha người lính năm xưa
Hiên ngang nơi trận mạc
Súng trên vai dõng dạc
Một anh lính nhảy dù

Đôi mắt của biển thu
Hay màu xanh rừng thẳm
Lửng lơ trong chiều nắng
Giữa trời không lung linh

Là anh lính đa tình
Hào hoa kia một thuở
Năm năm đành xa vợ
Chẳng một mụn con chung

Cô ấy chán ra đi
Khi cha đang trận mạc
Giữa chiến trường đạn lạc
Máu loang lổ khắp người

Là anh lính năm xưa
Ngậm ngùi cho số phận
Cuối cuộc đời tay trắng
Đôi mắt cũng mù lòa

Đôi chân cũng mài mò
Cả người đầy vết đạn
Sống cuộc đời nghèo khổ
Phải chạy từng bữa ăn

Làm anh lính sa chân
Khi người đi nước rút
Bỏ quên từng số phận
Làm thay đổi cuộc đời

Những cái nhìn miệt thị 
Sau ngày hết chiến chinh
Anh lính chỉ lặng thinh
Ngó cuộc đời thế sự

Không còn ngày nắng ấm
Giữa biển lửa xông pha
Không còn thấy biển xa
Màu xanh rừng của mắt

Trách người đi quay mặt
Bỏ anh lính tật nguyền
Từng đói rách áo om
Vợ con bao vất vả

Nhưng anh lính vẫn vậy
Khẳng khái giữa đời thường
Yêu vợ với thương con
Dù tật nguyền định mệnh.
HXT

Trang Thơ  Tình Hồ Xuân Thu 29591_661789140511867_1909863747_n
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Trang Thơ  Tình Hồ Xuân Thu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Tình Hồ Xuân Thu   Trang Thơ  Tình Hồ Xuân Thu I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Trang Thơ Tình Hồ Xuân Thu
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Mẹo trang điểm khi đeo khẩu trang chống dịch Covid-19
» Tản Đà toàn tập
» Thời Trang Nam Giới Mùa Thu
» Làm thế có đoan trang?
» Trang thơ Bùi Xuân Phượng
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC :: Quán thơ-